- SouthVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3729
BKGC : 4905
Điểm đóng góp : 36
Đến từ : ...Thiên Đường...
Stt : Missing you? Ooh!
Tài sản
::
::
[Entry] Hoa nở
Thu Apr 12, 2012 9:00 pm
Những cánh hoa nở trên cành non
Như đón chào ngày mới
Chỉ hai ta tình nồng
Ấm áp cùng nhau suốt trăm năm...~
Chàng có tưởng tượng được không?
Sự phản bội
Nhớ nhung da diết~
Một câu chuyện tưởng chừng đã khép lại~
Những cánh hoa nở trên cành non
Như đón chào ngày mới
Chỉ hai ta tình nồng
Ấm áp cùng nhau suốt trăm năm...~
Như đón chào ngày mới
Chỉ hai ta tình nồng
Ấm áp cùng nhau suốt trăm năm...~
Chàng có tưởng tượng được không?
Sự phản bội
Nhớ nhung da diết~
Một câu chuyện tưởng chừng đã khép lại~
Những cánh hoa nở trên cành non
Như đón chào ngày mới
Chỉ hai ta tình nồng
Ấm áp cùng nhau suốt trăm năm...~
Nắng mang bao nhiêu hạnh phúc
Nay chỉ còn mình ta...~
Ngồi nơi đây
Ôm ấp bao kỷ niệm
Những cánh hoa nở trên cành non
Như đón chào ngày mới
Chỉ hai ta tình nồng
Ấm áp cùng nhau suốt trăm năm...~
Liệu chàng có hiểu rõ?~
Sự hối hận vô ích?
Và nỗi hận không nguôi
Nay chỉ còn mình ta...~
Ngồi nơi đây
Ôm ấp bao kỷ niệm
Những cánh hoa nở trên cành non
Như đón chào ngày mới
Chỉ hai ta tình nồng
Ấm áp cùng nhau suốt trăm năm...~
Liệu chàng có hiểu rõ?~
Sự hối hận vô ích?
Và nỗi hận không nguôi
Những cánh hoa nở trên cành non
Như đón chào ngày mới
Chỉ hai ta tình nồng
Ấm áp cùng nhau suốt trăm năm...~
Chuyện tình đôi ta
Ánh trăng rằm cũng khóc~
It hurts to love someone and
Not be loved in return~
Rôi sau này~
Chàng đừng đến tìm ta
Vào một ngày mưa
Vào một ngày đầy nắng
Và một lòng hối hận
Như đón chào ngày mới
Chỉ hai ta tình nồng
Ấm áp cùng nhau suốt trăm năm...~
Chuyện tình đôi ta
Ánh trăng rằm cũng khóc~
It hurts to love someone and
Not be loved in return~
Rôi sau này~
Chàng đừng đến tìm ta
Vào một ngày mưa
Vào một ngày đầy nắng
Và một lòng hối hận
Khi đó...~
Ta chắc rằng~
Hoa đã nở trên khắp nẻo đường~
Trên con đường riêng của ta~
Ta lại nói với chàng câu nói
Những cánh hoa nở trên cành non
Như đón chào ngày mới
Chỉ hai ta tình nồng
Ấm áp cùng nhau suốt trăm năm...~
Tạm biệt chàng!
--------------------------------Ta chắc rằng~
Hoa đã nở trên khắp nẻo đường~
Trên con đường riêng của ta~
Ta lại nói với chàng câu nói
Những cánh hoa nở trên cành non
Như đón chào ngày mới
Chỉ hai ta tình nồng
Ấm áp cùng nhau suốt trăm năm...~
Tạm biệt chàng!
P/S: Hiểu thì đừng comt
- Helena_AilenBakugan Crazy Fan
- ĐCC :
Bài gửi : 94
BKGC : 4483
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : Nơi chân trời màu bạc
Stt : Đừng chạy nữa. Vì cuối cùng rồi ta cũng phải đối mặt với nhau.
Re: [Entry] Hoa nở
Fri Apr 13, 2012 1:26 pm
Chà, Tohou-chan viết thơ ư ? Hay đó chứ.
Mà hình như Tohou-chan rất thích đề tài tình yêu phải không nào ? ^ ^
Mà hình như Tohou-chan rất thích đề tài tình yêu phải không nào ? ^ ^
- SouthVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3729
BKGC : 4905
Điểm đóng góp : 36
Đến từ : ...Thiên Đường...
Stt : Missing you? Ooh!
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Hoa nở
Fri Apr 13, 2012 1:33 pm
Ủa, sao helen biết hay zậy nah~, mình toàn vik về thất tình hoặc là khoảng thời gian vui vẻ của một cặp đôi nào đó. nhìu lúc thích thì đem chuyện mình ra vik lun
- tiểu thư Kẹo BôngDesginer
- ĐCC :
Bài gửi : 1048
BKGC : 8821
Điểm đóng góp : 7
Đến từ : Vương Quốc Hoa Hướng Dương và Cam!!
Stt : Cam!! Hoa Hướng Dương!!! ~~~
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Hoa nở
Fri Apr 13, 2012 5:10 pm
chậc.. fic cũng tàm tạm, nhưng toàn thơ, nghe chán lắm đấy...
đừng viết về thất tình nữa mà kiếm chuyện tình lãng mạn nào đó mà viết đi chứ!
đừng viết về thất tình nữa mà kiếm chuyện tình lãng mạn nào đó mà viết đi chứ!
- SouthVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3729
BKGC : 4905
Điểm đóng góp : 36
Đến từ : ...Thiên Đường...
Stt : Missing you? Ooh!
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Hoa nở
Fri Apr 13, 2012 5:35 pm
@^: đừng có no, thi xong, ta ra chap 4 của Your Scent
ráng mà chờ đi nha, Kumiho cũng vik thơ sao ngươi ko chán
ráng mà chờ đi nha, Kumiho cũng vik thơ sao ngươi ko chán
- tiểu thư Kẹo BôngDesginer
- ĐCC :
Bài gửi : 1048
BKGC : 8821
Điểm đóng góp : 7
Đến từ : Vương Quốc Hoa Hướng Dương và Cam!!
Stt : Cam!! Hoa Hướng Dương!!! ~~~
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Hoa nở
Fri Apr 13, 2012 5:37 pm
tại chị ấy viết hay hơn mi!
- SouthVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3729
BKGC : 4905
Điểm đóng góp : 36
Đến từ : ...Thiên Đường...
Stt : Missing you? Ooh!
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Hoa nở
Fri Apr 13, 2012 5:45 pm
Kỳ zậy? ta thấy cũng hay nhưng ko = Kumiho, mà ta vik fic mi kêu chán hoài *trượt cầu tụt*
- Helena_AilenBakugan Crazy Fan
- ĐCC :
Bài gửi : 94
BKGC : 4483
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : Nơi chân trời màu bạc
Stt : Đừng chạy nữa. Vì cuối cùng rồi ta cũng phải đối mặt với nhau.
Re: [Entry] Hoa nở
Fri Apr 13, 2012 7:50 pm
Ối giời ơi là giời. Tohou-chan spam ngay trong ent của mình à, cả kẹo bông -chan nữa. Thơ của cả Tohou-chan và Kumiho-sama ai cũng hay như nhau cả, ai cũng có điểm riêng biệt của nhau mà. Của Kumi-sama thì hơi bấn + loạn. Của Tohou-chan thì lãng + mạn, vậy là được rồi ha.
- SouthVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3729
BKGC : 4905
Điểm đóng góp : 36
Đến từ : ...Thiên Đường...
Stt : Missing you? Ooh!
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Hoa nở
Sat Apr 14, 2012 12:01 pm
Cám ơn bạn rất nhiều nah~
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8048
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Hoa nở
Sat Apr 14, 2012 12:03 pm
@Toh: làm ơn, đừng spam + cảm ơn nhiều quá. Không cái Ent này biến thành chỗ spam ấy
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|