MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

Join the forum, it's quick and easy

MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?
MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.
Đăng Nhập
Poll
Bạn thấy phần nào của Bakugan là hay nhất ?
Season 1
63% / 15
Season 2
21% / 5
Season 3
8% / 2
Season 4
8% / 2
Latest topics
[Luc's Spam Spam] Ver 58 - Too pink to live, no pink no deathTue Apr 11, 2023 4:44 amrelic_of_kounat(Bakugan fanfic ) Lửa Của Đất Fri Sep 09, 2022 10:06 pmAnwirThiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglaceraRemy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui[Updates] Project DE - Kỉ nguyên SỐ - Main pageSat Nov 16, 2019 4:14 pmSophie[Game] Đoán người tiếp theoSat Nov 16, 2019 12:23 pmrelic_of_kounatThiện nữ mobile hé lộ Open bản Beta – 17/07Mon Jul 10, 2017 4:12 pmhmhung93[Bakugan Fanfic] Đơn phươngTue Feb 07, 2017 3:03 pmCarol Rido[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuMon Jan 23, 2017 8:04 amKatarina Yang[4rumFic] Dream in Dream of WorldFri Dec 16, 2016 9:17 pmannie_izu
New topics
Thiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglacera
Remy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui
[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuSun Jan 22, 2017 12:05 pmannie_izu
[4rumFic] Dream in Dream of WorldSun Jun 12, 2016 7:36 pmannie_izu
[4rumFic] HomelessMon May 16, 2016 10:02 pmannie_izu
[Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~Sat May 07, 2016 9:47 amannie_izu
(Bakugan fanfic) EndlessTue Apr 12, 2016 8:24 pmMemorine
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of MB Forum on your social bookmarking website
The most tagged keywords
Thống Kê
Hiện có 8 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 8 Khách viếng thăm

Không

View the whole list


Go down
izumi_ishiharu1998
izumi_ishiharu1998
Bakugan Legendary
Bakugan Legendary
ĐCC :
Tồn tại "thị trấn chết" giữa Ai Cập huyền bí Left_bar_bleue0 / 1000 / 100Tồn tại "thị trấn chết" giữa Ai Cập huyền bí Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 267
BKGC BKGC : 6266
Điểm đóng góp : 7
Đến từ : Từ đâu cũng được
Stt : Điều tôi ghét nhất ở mình nhưng yêu nhất ở bạn là sự yếu đuối...

Tồn tại "thị trấn chết" giữa Ai Cập huyền bí Empty Tồn tại "thị trấn chết" giữa Ai Cập huyền bí

Sat May 05, 2012 12:27 am
Đằng sau vẻ hào nhoáng ở Thủ đô của một đất nước giàu văn hóa với nền văn minh cổ đại rực rỡ, tồn tại những ngôi nhà nằm giữa nghĩa địa...


Cairo là thủ đô nổi tiếng của đất nước Ai Cập, một trung tâm văn hóa - du lịch hàng đầu châu Phi. Cũng giống như các thành phố lớn khác trên thế giới, đằng sau vẻ hào nhoáng của một đô thị phát triển vẫn còn đâu đó lấp ló những mảnh đời, cuộc sống nghèo khổ trong những khu ổ chuột, những “thị trấn chết”…






Tồn tại "thị trấn chết" giữa Ai Cập huyền bí 120502kpcairo01_caf97
Nằm dưới đồi Mokattam ở phía Đông Nam Thủ đô Cairo, cách không xa pháo đài Salah El Din, bạn sẽ bắt gặp khu vực có tên là City of the Dead, còn gọi là Necropolis Cairo, một khu nghĩa trang người Ả Rập. Người ta còn gọi đó là “thị trấn chết”.








Tồn tại "thị trấn chết" giữa Ai Cập huyền bí 120502kpcairo02_080f8
“Thị trấn chết” vốn là một khu nghĩa địa rộng lớn nhưng người dân Cairo vẫn sinh sống ở đây bình thường. Theo truyền thống, con cháu muốn gần gũi với tổ tiên nên họ ở chung với các ngôi mộ, sống giữa những người đã khuất. Bên cạnh đó, do sức ép dân số quá lớn khiến những người nghèo phải đổ về đây thuê nhà để tiết kiệm chi phí.








Tồn tại "thị trấn chết" giữa Ai Cập huyền bí 120502kpcairo03_ef19d
Nguồn gốc của nghĩa trang này có từ thời kì xâm lược Ai Cập của người Ả Rập, vào khoảng năm 642. Sau khi thiết lập chính quyền tại thành phố Al Fustat, các thủ lĩnh Ả Rập đã xây dựng một nghĩa trang để chôn cất những người lính đã tử trận trong cuộc chiến tranh.






Tồn tại "thị trấn chết" giữa Ai Cập huyền bí 120502kpcairo04_fa1f6
Những ngôi nhà ở “thị trấn chết” hầu hết chỉ có 1 tầng. Khu vực xung quanh ngôi nhà chính là những ngôi mộ.





Tồn tại "thị trấn chết" giữa Ai Cập huyền bí 120502kpcairo08_0681c
Chủ nhân thực sự của những ngôi nhà này thường không ở lại đây mà đem cho thuê để kiếm tiền.








Tồn tại "thị trấn chết" giữa Ai Cập huyền bí 120502kpcairo06_bb957
Một góc đường phố phía Nam của “thị trấn chết”. Đường phố vắng vẻ và tương đối quang đãng. Theo ước tính, toàn bộ thị trấn chết trải dài trên khu vực hơn 4 dặm (khoảng 6,4km) từ Bắc đến Nam Thủ đô Cairo.








Tồn tại "thị trấn chết" giữa Ai Cập huyền bí 120502kpcairo09_16b5c
Không như người ta lầm tưởng, khu nghĩa địa này khác hoàn toàn với các nơi khác, điều kiện sống ở đây tuy nghèo song khá đảm bảo, có hẳn một đội ngũ bảo vệ quanh khu vực và thu tiền sử dụng đất. Mỗi khoảnh của nghĩa trang được tổ chức quy củ thành một con phố nhỏ như trong đô thị.







Tồn tại "thị trấn chết" giữa Ai Cập huyền bí 120502kpcairo10_5f088
Từ năm 2001, chính quyền địa phương đã có kế hoạch di chuyển toàn bộ các phần mộ ở thị trấn chết để xây lại một khu công viên công cộng. Tổng cộng sẽ có khoảng 110.000 phần mộ được chuyển đến khu vực mới, cách nội thành Cairo khoảng hơn 10km.







Tồn tại "thị trấn chết" giữa Ai Cập huyền bí 120502kpcairo11_02ecb
Với kế hoạch di dời của chính quyền địa phương, đời sống của những cư dân nghèo khổ sẽ bị xáo trộn rất nhiều. Giá thuê nhà tại “thị trấn chết” chỉ rơi vào khoảng 6USD/tháng (khoảng 120.000 VNĐ), trong khi tại nơi ở mới có thể lên tới 200USD/tháng (khoảng 4 triệu VNĐ).








Tồn tại "thị trấn chết" giữa Ai Cập huyền bí 120502kpcairo07_c4d22
Nếu có dịp đến đây, chắc hẳn du khách sẽ có một trải nghiệm thú vị bởi hình ảnh những người phụ nữ đang phơi quần áo bên cạnh bia mộ bằng đá cùng tiếng cười hồn nhiên của những đứa trẻ chơi bóng trong khu nghĩa địa.








Tồn tại "thị trấn chết" giữa Ai Cập huyền bí 120502kpcairo12_dc9d2
Khuôn mặt rạng ngời của những đứa trẻ sinh sống nơi đây: cuộc sống dẫu còn những khó khăn, song hi vọng về một tương lai tươi đẹp đối với những người dân nơi đây không bao giờ vụt tắt.




Tồn tại "thị trấn chết" giữa Ai Cập huyền bí 120502kpcairo05_8737dNằm sát bên cạnh “thị trấn chết”, đó chính là khu ổ chuột Manshiyat Naser với số dân gần nửa triệu người. Nó đóng vai trò như một địa điểm tập trung rác thải và tái chế của thủ đô Cairo, khu ổ chuột này còn có cái tên gọi khác là “thị trấn rác”.
Nguồn :http://kenh14.vn/c114/20120502015022758/ton-tai-thi-tran-chet-giua-ai-cap-huyen-bi.chn
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết