- Alice xxBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 314
BKGC : 5074
Điểm đóng góp : 2
Đến từ : Trai dat
CÂU CHUYỆN Ở TRƯỜNG HỌC BÓNG RỔ
Sat Feb 18, 2012 9:28 pm
Đây là lần đầu tiên mình viết chuyện, các bạn nhớ góp ý cho mình nha
CÂU CHUYỆN Ở TRƯỜNG HỌC BÓNG RỔ
Nhân vật:
1. Thành viên đội bóng rổ nam:
- Dan: đội trưởng đội bóng rổ, mang áo số 4, vị trí Center, là một người năng nổ, cậu có tâm hồn nhiệt huyết khi chơi bóng rổ, bạn trai của Runo.
- Shun: đội phó đội bóng rổ,mang áo số 10, vị trí PF, bạn thân cùa Dan, là một người lạnh lùng, một nijja cừ khôi, lúc đầu gặp Alice cậu có vẻ không thích nhưng về sau thì cậu dần nhận ra tình cảm của mình đối với Alice.
- Ace: thành viên, mang áo số 11,vị trí SF, rất thích Mira.
- Ren: thành viên, mang áo số 14,vị trí SG, rất thích Fabia nhưng do không để ý đến lời nói nên hay bị cô cho ăn đòn.
- Baron: thành viên, mang áo số 7,vị trí PG
- Jake: thành viên phụ
- Marucho: quản lí của đội bóng rổ, thông minh, rất am hiểu về bóng rổ.
2. Thành viên đội bóng rổ nữ:
- Fabia: Đội trưởng đội bóng rổ, áo và vị trí giống Dan, là một người giỏi võ, thường hay cho Ren ăn đòn, tích cách mạnh mẽ. Có em là Runo.
- Runo: đội phó đội bóng rổ, áo và vị trí giống Shun, rất thích Dan, tích cách cũng rất mạnh mẽ nhưng cũng hay khóc. Có chị là Fabia và có bạn thân là Alice, Julie.
- Alice: thành viên, áo và vị trí giống Ace, thích Shun. Alice là một người rất nhút nhát và yếu đuối, choi bóng rổ cũng không giỏi nắm nhưng dần dần cô trở lên mạnh mẽ hơn và chơi bóng rổ rất giỏi.
- Julie: áo và vị trí giống với Ren, là một người rất nhí nhảnh và hồn nhiên.
- Mira: áo và vị trí giống với Baron, là một người thong minh. Đồng thời cũng là quản lí của nhóm.
- Thành viên phụ: (mình chưa nghĩ ra các bạn có thể gợi ý giúp mình không).
CÂU CHUYỆN Ở TRƯỜNG HỌC BÓNG RỔ
Nhân vật:
1. Thành viên đội bóng rổ nam:
- Dan: đội trưởng đội bóng rổ, mang áo số 4, vị trí Center, là một người năng nổ, cậu có tâm hồn nhiệt huyết khi chơi bóng rổ, bạn trai của Runo.
- Shun: đội phó đội bóng rổ,mang áo số 10, vị trí PF, bạn thân cùa Dan, là một người lạnh lùng, một nijja cừ khôi, lúc đầu gặp Alice cậu có vẻ không thích nhưng về sau thì cậu dần nhận ra tình cảm của mình đối với Alice.
- Ace: thành viên, mang áo số 11,vị trí SF, rất thích Mira.
- Ren: thành viên, mang áo số 14,vị trí SG, rất thích Fabia nhưng do không để ý đến lời nói nên hay bị cô cho ăn đòn.
- Baron: thành viên, mang áo số 7,vị trí PG
- Jake: thành viên phụ
- Marucho: quản lí của đội bóng rổ, thông minh, rất am hiểu về bóng rổ.
2. Thành viên đội bóng rổ nữ:
- Fabia: Đội trưởng đội bóng rổ, áo và vị trí giống Dan, là một người giỏi võ, thường hay cho Ren ăn đòn, tích cách mạnh mẽ. Có em là Runo.
- Runo: đội phó đội bóng rổ, áo và vị trí giống Shun, rất thích Dan, tích cách cũng rất mạnh mẽ nhưng cũng hay khóc. Có chị là Fabia và có bạn thân là Alice, Julie.
- Alice: thành viên, áo và vị trí giống Ace, thích Shun. Alice là một người rất nhút nhát và yếu đuối, choi bóng rổ cũng không giỏi nắm nhưng dần dần cô trở lên mạnh mẽ hơn và chơi bóng rổ rất giỏi.
- Julie: áo và vị trí giống với Ren, là một người rất nhí nhảnh và hồn nhiên.
- Mira: áo và vị trí giống với Baron, là một người thong minh. Đồng thời cũng là quản lí của nhóm.
- Thành viên phụ: (mình chưa nghĩ ra các bạn có thể gợi ý giúp mình không).
- Nakashi XukashaBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 346
BKGC : 4898
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : Green Word
Stt : Kun~ chang bit ghi gj` nua :))
Tài sản
::
::
Re: CÂU CHUYỆN Ở TRƯỜNG HỌC BÓNG RỔ
Sat Feb 18, 2012 9:38 pm
Tem giới thiệu nha.
Mình mong chap mới kủa pạn lắm
Mình mong chap mới kủa pạn lắm
- Alice xxBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 314
BKGC : 5074
Điểm đóng góp : 2
Đến từ : Trai dat
Re: CÂU CHUYỆN Ở TRƯỜNG HỌC BÓNG RỔ
Sat Feb 18, 2012 9:42 pm
uhm, minh sẽ mau viet chap mới
- Anyamoto AijiQueen
- ĐCC :
Bài gửi : 982
BKGC : 15279
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥
Tài sản
::
::
Re: CÂU CHUYỆN Ở TRƯỜNG HỌC BÓNG RỔ
Sat Feb 18, 2012 10:09 pm
Phong bì giới thiệu fic còn bị lỗi type đó nha ~
ninja chứ ko phải là nijja nhé ~
góp chứ ko phải gop ~
ham chứ ko phải am thiếu chữ nhé ~
Yêu cầu chủ topic ghi thêm cho fic phần giới thiệu nha ~
Giới thiệu fic cũng rất hay tuy nhiên fic của bạn ko nên ghi như thế này ~
Như thế thì fic ko được hấp dẫn cho lắm mong cố gắng hơn nha ~
chờ chap đầu tiên của em nhé ~
nijja
ninja chứ ko phải là nijja nhé ~
gop
góp chứ ko phải gop ~
am
ham chứ ko phải am thiếu chữ nhé ~
Yêu cầu chủ topic ghi thêm cho fic phần giới thiệu nha ~
Tên fic :
Tác giả :
Thể loại :
Đánh giá :
Giới thiệu fic cũng rất hay tuy nhiên fic của bạn ko nên ghi như thế này ~
CÂU CHUYỆN Ở TRƯỜNG HỌC BÓNG RỔ
Như thế thì fic ko được hấp dẫn cho lắm mong cố gắng hơn nha ~
chờ chap đầu tiên của em nhé ~
- izumi_ishiharu1998Bakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 267
BKGC : 6260
Điểm đóng góp : 7
Đến từ : Từ đâu cũng được
Stt : Điều tôi ghét nhất ở mình nhưng yêu nhất ở bạn là sự yếu đuối...
Tài sản
::
::
Re: CÂU CHUYỆN Ở TRƯỜNG HỌC BÓNG RỔ
Sun Feb 19, 2012 12:57 am
À, fic bạn vừa cũ vừa mới , cũ là vẫn theo môtip tình yêu dễ thương trong sáng ở tuổi học trò, thik đơn phương rồi cuối cùng nảy sinh tình yêu , mới là lần đầu tiên mình thấy fic về đề tài bóng rổ , cũng hay , để fic ko bị trùng lặp như cái "cũ'' ở trên thì bạn nên mạnh dạn thêm vào các chi tiết sáng tạo của riêng mình nhé, thực ra thì mình cũng chẳng giỏi hơn ai đâu mà cũng...,sorry nghen
- Alice xxBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 314
BKGC : 5074
Điểm đóng góp : 2
Đến từ : Trai dat
Re: CÂU CHUYỆN Ở TRƯỜNG HỌC BÓNG RỔ
Sun Feb 19, 2012 7:31 am
không sao, tại vì mình rất thích bóng rổ nên mới nghĩ ra thôi
- Alice xxBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 314
BKGC : 5074
Điểm đóng góp : 2
Đến từ : Trai dat
Re: CÂU CHUYỆN Ở TRƯỜNG HỌC BÓNG RỔ
Sun Feb 19, 2012 8:28 am
Đãng lẽ chap mới sẽ ra hôm nay, nhưng mình có cong việc bận xin lỗi mấy bạn nha.
- Anyamoto AijiQueen
- ĐCC :
Bài gửi : 982
BKGC : 15279
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥
Tài sản
::
::
Re: CÂU CHUYỆN Ở TRƯỜNG HỌC BÓNG RỔ
Sun Feb 19, 2012 9:46 am
bạn Alicexxx ko đc post 2 bài cùng một lúc trong một topic nha ~
cẩn thận nhé bạn lần sau đừng post 2 bài như thế nhá ~
kẻo mod vào nhắc nhở là bị thẻ đỏ đó ~
cẩn thận nhé bạn lần sau đừng post 2 bài như thế nhá ~
kẻo mod vào nhắc nhở là bị thẻ đỏ đó ~
- Alice xxBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 314
BKGC : 5074
Điểm đóng góp : 2
Đến từ : Trai dat
Re: CÂU CHUYỆN Ở TRƯỜNG HỌC BÓNG RỔ
Sun Feb 19, 2012 12:19 pm
chap mới đây mọi người:
Chap1:
(Alice)
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học ở trường học bóng rổ, đang trên đường đến trường thì bỗng:
( một chiếc xe lao tới thế là RẦM……….)
- Bạn có sao không?_ một bạn gái tóc màu xanh da trời cột hai bên hỏi tôi
- À mình không sao còn bạn_tôi nói
- Mình không sao, xin lỗi vì mình đang bận đi đến trường_đang nói thì bỗng cô ấy hét lên:
- Thôi chết muộn mất rồi, thôi mình đi trước nha, hẹn gặp bạn sau_ Nói xong cố ấy lên xe đạp chạy thật nhanh đến trường.
Tại lớp hoc bóng rổ A
- Chào các em!_thầy huấn luyện viên nói
- Chào thầy!_cả lớp hô to
- Hôm nay trước khi bắt đầu với bài học thầy sẽ giới thiệu với các em một học sinh mới_ thầy vừa nói vừa dẫn hs ấy vào.
- Đây là Alice gehabich học sinh mới của lớp chúng ta_ thầy nói
- Em ngồi ở bàn dưới cùng cạnh Shun nha!_ thầy nói và chỉ tay về phía bạn con trai mặc áo xanh lục.
(Alice)
Tôi cúi đầu chào thầy và chào các bạn rồi nhẹ nhàng bước xuống chỗ ngồi. Trong lớp ai cũng hăng hái phát biểu ý kiến, chỉ có bạn ngồi cạnh tôi là không nói gì. Tôi nhìn sang bạn ấy, khuôn mặt bạn ấy có vẻ gì đó rất buồn. Chợt thầy giáo gọi tên tôi:
- Alice, em cho thầy biết bong rổ có những quy luật gì?
(Tôi đứng lên trả lời câu hỏi của thầy, rồi tiếng chuong reo lên đã đến giờ ra chơi, cả lớp cúi đầu chào thầy rồi chạy ào ạt ra ngoài. Riêng tôi ở trong lớp vì cũng chưa quen được bạn mới, rồi có một bạn gái bước vao bắt tay làm quen với tôi)
- Chào bạn, chúng mình lại gặp nhau rồi. Mình là Runo hân hạnh làm quen với bạn_ Runo nói
- Uhm chào bạn mình nhớ ra rồi hồi sáng chúng mình có gặp nhau, mình tên Alice hân hạnh làm quen với bạn.
Nói nói xong cô ấy kéo tôi ra một khu vườn ở đó có rất nhiều người bạn, rồi Runo giới thiệu từng người với tôi:
- Đây là Fabia đội trưởng đội bóng rổ nữ đồng thời cũng là chị của mình, tiếp theo là Mira là thành viên cũng là quản lí của đội, còn đây là Julie.
- Hân hạnh làm quen!!!_ 3 bạn ấy đồng loạt nói.
- Hân hạnh làm quen với các bạn mình là Alice_ tôi nói
Rồi một bạn nam tóc nâu nhảy vào nói:
- Mình là Dan, đội trưởng đội bóng rổ nam, kia là Shun đội phó, Ren, Ace, Baron, Jake là thành viên và Marucho là quản lí._ cậu ấy vừa nói vừa chỉ tay về phía từng người. Rồi mấy bạn đó vào bắt tay tôi chỉ có shun là không nói gì.
- Alice, đi theo mình._ Runo vừa nói vừa dẫn mình đi.
( Alice)
Không biết họ định dẫn mình đi đâu? Tôi thắc mắc
Cuối cùng cũng viết xong mọi người cảm thấy thế nào, nhớ góp ý cho mình nhé!
Chap1:
(Alice)
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học ở trường học bóng rổ, đang trên đường đến trường thì bỗng:
( một chiếc xe lao tới thế là RẦM……….)
- Bạn có sao không?_ một bạn gái tóc màu xanh da trời cột hai bên hỏi tôi
- À mình không sao còn bạn_tôi nói
- Mình không sao, xin lỗi vì mình đang bận đi đến trường_đang nói thì bỗng cô ấy hét lên:
- Thôi chết muộn mất rồi, thôi mình đi trước nha, hẹn gặp bạn sau_ Nói xong cố ấy lên xe đạp chạy thật nhanh đến trường.
Tại lớp hoc bóng rổ A
- Chào các em!_thầy huấn luyện viên nói
- Chào thầy!_cả lớp hô to
- Hôm nay trước khi bắt đầu với bài học thầy sẽ giới thiệu với các em một học sinh mới_ thầy vừa nói vừa dẫn hs ấy vào.
- Đây là Alice gehabich học sinh mới của lớp chúng ta_ thầy nói
- Em ngồi ở bàn dưới cùng cạnh Shun nha!_ thầy nói và chỉ tay về phía bạn con trai mặc áo xanh lục.
(Alice)
Tôi cúi đầu chào thầy và chào các bạn rồi nhẹ nhàng bước xuống chỗ ngồi. Trong lớp ai cũng hăng hái phát biểu ý kiến, chỉ có bạn ngồi cạnh tôi là không nói gì. Tôi nhìn sang bạn ấy, khuôn mặt bạn ấy có vẻ gì đó rất buồn. Chợt thầy giáo gọi tên tôi:
- Alice, em cho thầy biết bong rổ có những quy luật gì?
(Tôi đứng lên trả lời câu hỏi của thầy, rồi tiếng chuong reo lên đã đến giờ ra chơi, cả lớp cúi đầu chào thầy rồi chạy ào ạt ra ngoài. Riêng tôi ở trong lớp vì cũng chưa quen được bạn mới, rồi có một bạn gái bước vao bắt tay làm quen với tôi)
- Chào bạn, chúng mình lại gặp nhau rồi. Mình là Runo hân hạnh làm quen với bạn_ Runo nói
- Uhm chào bạn mình nhớ ra rồi hồi sáng chúng mình có gặp nhau, mình tên Alice hân hạnh làm quen với bạn.
Nói nói xong cô ấy kéo tôi ra một khu vườn ở đó có rất nhiều người bạn, rồi Runo giới thiệu từng người với tôi:
- Đây là Fabia đội trưởng đội bóng rổ nữ đồng thời cũng là chị của mình, tiếp theo là Mira là thành viên cũng là quản lí của đội, còn đây là Julie.
- Hân hạnh làm quen!!!_ 3 bạn ấy đồng loạt nói.
- Hân hạnh làm quen với các bạn mình là Alice_ tôi nói
Rồi một bạn nam tóc nâu nhảy vào nói:
- Mình là Dan, đội trưởng đội bóng rổ nam, kia là Shun đội phó, Ren, Ace, Baron, Jake là thành viên và Marucho là quản lí._ cậu ấy vừa nói vừa chỉ tay về phía từng người. Rồi mấy bạn đó vào bắt tay tôi chỉ có shun là không nói gì.
- Alice, đi theo mình._ Runo vừa nói vừa dẫn mình đi.
( Alice)
Không biết họ định dẫn mình đi đâu? Tôi thắc mắc
Cuối cùng cũng viết xong mọi người cảm thấy thế nào, nhớ góp ý cho mình nhé!
- izumi_ishiharu1998Bakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 267
BKGC : 6260
Điểm đóng góp : 7
Đến từ : Từ đâu cũng được
Stt : Điều tôi ghét nhất ở mình nhưng yêu nhất ở bạn là sự yếu đuối...
Tài sản
::
::
Re: CÂU CHUYỆN Ở TRƯỜNG HỌC BÓNG RỔ
Sun Feb 19, 2012 2:44 pm
Woa, bạn ra chap mới rồi à, giựt tem , chap này chưa có gì đặc biệt lắm ngoại trừ nó làm mình thấy Dan giống Hanamichi còn Shun giống Rukawa lắm lun á!
Bạn nên chú ý về vấn đề đặt dấu phẩy nhé ,nhìu chỗ còn thiếu đấy, gắng ra chap mới nha,chờ đó
Bạn nên chú ý về vấn đề đặt dấu phẩy nhé ,nhìu chỗ còn thiếu đấy, gắng ra chap mới nha,chờ đó
- Alice xxBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 314
BKGC : 5074
Điểm đóng góp : 2
Đến từ : Trai dat
Re: CÂU CHUYỆN Ở TRƯỜNG HỌC BÓNG RỔ
Sun Feb 19, 2012 3:03 pm
uhm, minh se co gang ma cau cung coi phh cao thu bong ro roi ha
- izumi_ishiharu1998Bakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 267
BKGC : 6260
Điểm đóng góp : 7
Đến từ : Từ đâu cũng được
Stt : Điều tôi ghét nhất ở mình nhưng yêu nhất ở bạn là sự yếu đuối...
Tài sản
::
::
Re: CÂU CHUYỆN Ở TRƯỜNG HỌC BÓNG RỔ
Tue Feb 21, 2012 10:13 pm
Tất nhiên đã coi rồi mới bik chớ , mà bạn chừng nào ra chap mới dzậy
- Alice xxBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 314
BKGC : 5074
Điểm đóng góp : 2
Đến từ : Trai dat
Re: CÂU CHUYỆN Ở TRƯỜNG HỌC BÓNG RỔ
Wed Feb 22, 2012 8:03 pm
tại mình thấy có vẻ nó không hay nên mình ngừng
- Nakashi XukashaBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 346
BKGC : 4898
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : Green Word
Stt : Kun~ chang bit ghi gj` nua :))
Tài sản
::
::
Re: CÂU CHUYỆN Ở TRƯỜNG HỌC BÓNG RỔ
Wed Feb 22, 2012 8:26 pm
Mình iu Rukawanhứt(mê trai đẹp mà lị)
@ Alicexx(sr ko nhớ tên): chap này cũng như bao chap khác, 1 chữ thui là bình thường. Alice đc ngồi kế Shun là sướng quá òi. Ngưỡng mộ quá à
@ Alicexx(sr ko nhớ tên): chap này cũng như bao chap khác, 1 chữ thui là bình thường. Alice đc ngồi kế Shun là sướng quá òi. Ngưỡng mộ quá à
- izumi_ishiharu1998Bakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 267
BKGC : 6260
Điểm đóng góp : 7
Đến từ : Từ đâu cũng được
Stt : Điều tôi ghét nhất ở mình nhưng yêu nhất ở bạn là sự yếu đuối...
Tài sản
::
::
Re: CÂU CHUYỆN Ở TRƯỜNG HỌC BÓNG RỔ
Wed Feb 22, 2012 11:12 pm
@Alice xx:Bạn nói "tại mình thấy nó có vẻ không hay nên mình ngừng" là có ý gì hả, ko lẽ bạn bỏ fic này sao???
- Alice xxBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 314
BKGC : 5074
Điểm đóng góp : 2
Đến từ : Trai dat
Re: CÂU CHUYỆN Ở TRƯỜNG HỌC BÓNG RỔ
Thu Feb 23, 2012 9:28 am
làm gì mà bạn zận zữ zậy cho mình sorry
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8086
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: CÂU CHUYỆN Ở TRƯỜNG HỌC BÓNG RỔ
Thu Feb 23, 2012 9:30 am
Fic viết về Alice và Shun nè
CŨng hay nè
Mau ra chap mới nhé Alice
CŨng hay nè
Mau ra chap mới nhé Alice
- Alice xxBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 314
BKGC : 5074
Điểm đóng góp : 2
Đến từ : Trai dat
Re: CÂU CHUYỆN Ở TRƯỜNG HỌC BÓNG RỔ
Thu Feb 23, 2012 9:33 am
uhm, nhung ma nhan vật là mình kết hợp vào với nhau chứ không phải giống
hoàn toàn nhận vật trong phim CTBR đâu
hoàn toàn nhận vật trong phim CTBR đâu
- ranka misakiBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 598
BKGC : 4981
Điểm đóng góp : 6
Đến từ : A Dream...
Stt : Start all over again enter upon a new life
Re: CÂU CHUYỆN Ở TRƯỜNG HỌC BÓNG RỔ
Tue May 01, 2012 2:35 pm
Công nhận nội dung fic mới lạ thiệt. Nhưng sao lâu quá không có chap mới vậy bạn.Đừng nói là bạn bỏ fic này chứ???
- bemeo045VIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 961
BKGC : 5751
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .
Re: CÂU CHUYỆN Ở TRƯỜNG HỌC BÓNG RỔ
Wed Jun 13, 2012 4:35 pm
Bạn Alice ơi bạn nói : '' tại mình thấy không hay nên mình ngừng '' có nghĩa là sao vậy hả ?
Bạn định bỏ hoang fic này luôn hả ?
Bạn định bỏ hoang fic này luôn hả ?
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|