Trang 3 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
- Minami AraVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1347
BKGC : 6136
Điểm đóng góp : 18
Đến từ : Quái Gia
Stt : Từ bỏ là khôn ngoan ?
Tài sản
::
::
[4rum fic]: Death School
Fri Apr 26, 2013 4:11 pm
First topic message reminder :
Chào mọi người ~
Đã ấp ủ mộng viết 4rum fic ... đến nay mới được động tay vào !
Mong mọi người ủng hộ !
Trước tiên, để viết fic, Ara cần có 17 người đăng kí ~
Mình cũng là một nhân vật trong chính fic của mình (Nếu cộng mình vào sẽ là 18 người )
Tên : Minami Ara
Giới tính :
[X] Nữ
[] Nam
Là :
[] Người
[X] Người thú : Người Dơi
Ngoại hình : Mắt tím, tóc màu xanh tím dài qua vai một chút
Tính cách : Vui vẻ, hòa đồng, quan tâm người khác, đôi khi ăn nói không để ý đến lòng tự trọng của người khác, hay tò mò, tức giận sẽ biến thành người hoàn toàn khác, ....
Hệ :
[] Nước
[] Ánh sáng
[X] Bóng tối
[] Lửa
[] Đất
[] Gió
Vũ khí : Boomerang
Tên :
Giới tính :
[] Nữ
[] Nam
Là :
[] Người
[] Người thú (Cần 2 người thú =w=)
Ngoại hình :
Tính cách :
Hệ :
[] Nước
[] Ánh sáng
[] Bóng tối
[] Lửa
[] Đất
[] Gió
* Lưu ý : Mỗi hệ cần 3 người, riêng bóng tối cần 2 người ! -^^-
Vũ khí : (Chỉ một vũ khí thôi nhé ! -^^- )
Những điều kiện để đăng kí trên hơi khó ... Mong mọi người thông cảm !
Chào mọi người ~
Đã ấp ủ mộng viết 4rum fic ... đến nay mới được động tay vào !
Mong mọi người ủng hộ !
Trước tiên, để viết fic, Ara cần có 17 người đăng kí ~
Mình cũng là một nhân vật trong chính fic của mình (Nếu cộng mình vào sẽ là 18 người )
Tên : Minami Ara
Giới tính :
[X] Nữ
[] Nam
Là :
[] Người
[X] Người thú : Người Dơi
Ngoại hình : Mắt tím, tóc màu xanh tím dài qua vai một chút
- Spoiler:
- Spoiler:
Tính cách : Vui vẻ, hòa đồng, quan tâm người khác, đôi khi ăn nói không để ý đến lòng tự trọng của người khác, hay tò mò, tức giận sẽ biến thành người hoàn toàn khác, ....
Hệ :
[] Nước
[] Ánh sáng
[X] Bóng tối
[] Lửa
[] Đất
[] Gió
Vũ khí : Boomerang
THỂ LỆ ĐĂNG KÍ NHƯ SAU :
Tên :
Giới tính :
[] Nữ
[] Nam
Là :
[] Người
[] Người thú (Cần 2 người thú =w=)
Ngoại hình :
Tính cách :
Hệ :
[] Nước
[] Ánh sáng
[] Bóng tối
[] Lửa
[] Đất
[] Gió
* Lưu ý : Mỗi hệ cần 3 người, riêng bóng tối cần 2 người ! -^^-
Vũ khí : (Chỉ một vũ khí thôi nhé ! -^^- )
Những điều kiện để đăng kí trên hơi khó ... Mong mọi người thông cảm !
- Yuki WatanabeBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 854
BKGC : 4281
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : AKB48
Stt : Smile Smile Smile! Yuki Daisuki Smiles!
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic]: Death School
Sun Jun 16, 2013 9:12 pm
Tềnh hềnh rất chi là tềnh hềnh~=w=
Vẫn chưa tới lượt tớ ra ah~
Nhưng có vẻ như diễn biến truyện hơi nhanh ah~
Thoại nhiều~
Vẫn chưa tới lượt tớ ra ah~
Nhưng có vẻ như diễn biến truyện hơi nhanh ah~
Thoại nhiều~
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33852
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic]: Death School
Mon Jun 17, 2013 9:18 am
câu chữ có vẻ chưa được trau chuốt lắm thì phải
miêu tả còn khá ít dẫn đến diễn biến câu truyện khá nhanh và hơi vội
cảnh chiến đấu còn hơi yêu vẫn chưa hình dung chi tiết được nhân vật làm gì trong suốt cuộc chiến đó mà chỉ biết được đại khái vấn đề
nhưng cảnh chiến đấu cũng khá là khó viết trước hết phải tự mình hình dung ra hành động của các nhân vật trong cuộc chiến đó 1 cách rõ ràng rồi mới tìm cách dùng hành văn miêu tả và tái hiện nó trong fic cái này cũng phải luyện dần mới viết được nên nàng cứ thong thả nhưng cũng đừng bơ nó quá nhoa
ngoại cảnh cũng còn hơi sơ sài nên miêu tả thêm chút về những người xung quanh, không khí ra sao, như vậy câu truyện sẽ chân thực và sống động hơn
miêu tả còn khá ít dẫn đến diễn biến câu truyện khá nhanh và hơi vội
cảnh chiến đấu còn hơi yêu vẫn chưa hình dung chi tiết được nhân vật làm gì trong suốt cuộc chiến đó mà chỉ biết được đại khái vấn đề
nhưng cảnh chiến đấu cũng khá là khó viết trước hết phải tự mình hình dung ra hành động của các nhân vật trong cuộc chiến đó 1 cách rõ ràng rồi mới tìm cách dùng hành văn miêu tả và tái hiện nó trong fic cái này cũng phải luyện dần mới viết được nên nàng cứ thong thả nhưng cũng đừng bơ nó quá nhoa
ngoại cảnh cũng còn hơi sơ sài nên miêu tả thêm chút về những người xung quanh, không khí ra sao, như vậy câu truyện sẽ chân thực và sống động hơn
- Hikari FubukiMod
- ĐCC :
Bài gửi : 659
BKGC : 22892
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : Hành tinh như cái đinh
Stt : Ah ~~~~~ TROLL everywhere =w=~~~~
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic]: Death School
Mon Jun 17, 2013 9:30 am
*nhìn lên trên* mèo...mèo everywhere...=w=~~~~ *nổi máu BDSM*
ý kiến của tuôi giống Kumi-channn~~~~~ có cố gắng thêm nga~~~~~ *hôn gió*
cơ mà... *nắm cổ áo lắc điên cuồng* tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi =w=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [thông cảm, dạo này tôi đang stress ==~]
ý kiến của tuôi giống Kumi-channn~~~~~ có cố gắng thêm nga~~~~~ *hôn gió*
cơ mà... *nắm cổ áo lắc điên cuồng* tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi tôi đâu rồi =w=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [thông cảm, dạo này tôi đang stress ==~]
- evildevilBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 550
BKGC : 4931
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic]: Death School
Mon Jun 17, 2013 10:24 am
Ok. Bởi vì đây là lần thứ năm tui viết lại cái com này, nên tui sẽ nói cực kì là ngắn gọn. (Cái máy tính ăn hại >.<)
1. Câu văn chưa được trau chuốt, còn rời rạc và gãy đoạn.
Cách khắc phục: Mài dao cho bén rồi gọt bớt những phần thừa thãi không cần thiết, thêm vào tí keo kết dính những phần lại với nhau
2. Lỗi chính tả
Cách khắc phục: đọc lại trước khi quyết định save hay post và trong lúc gõ máy thì đừng có phân tâm mà nhìn cho rõ
3. Truyện diễn biến thì có nhưng bối cảnh và không gian thì không thấy đâu hoặc có nhưng quá ít và không đủ.
Cách khắc phục: lấy máy ảnh/bút màu chụp/vẽ hình làm phông nền rồi dán vô.
4. Hành động của nhân vật diễn tả còn sơ và chưa thể hình dung được đầy đủ.
Cách khắc phục: giống như của Max-sama và để làm được điều đó thì có rất nhiều cách, evil thì cứ lên mạng mà đọc truyện chưởng, coi phim đánh nhau (cái này không phải là evil xúi bậy ngồi coi phim bạo lực máu me đâu nhé), đọc truyện có vẽ hành động (manga đầy ra đó) và chơi game oánh nhau (nhờ cái này mà evil nghĩ ra được cũng một mớ) rồi từ đó mà diễn tả, làm sao để mình đọc hiểu và người ta cũng hiểu (chứ mình hiểu thôi thì không được)
Tóm lại, tất cả đều cần phải rèn tập rất nhiều (đặc biệt là phần đánh đấm, cước quyền chưởng trảo lung tung beng lên cả), cái nào mình thấy yếu thì viết nó cho nhiều vào thì mới đỡ được(giống evil, viết một chương toàn đánh nhau chia tận 4 phần mới hết, khủng khiếp), chứ sợ mà bỏ nó thì thôi khỏi xài. Cuối cùng, last but not least, tình yêu đối với nghiệp viết lách đầy chông gai và cố gắng hết mình.
P/s: Nói ngắn gọn chớ viết cũng được cả mớ, tại tác giả hết đấy. Đọc cái này nghe nó vô cùng là bại não (đối với mình), đó là thành quả ức chế điên cuồng khi cái máy tính đến lần thứ tư nó vẫn không cho đăng
1. Câu văn chưa được trau chuốt, còn rời rạc và gãy đoạn.
Cách khắc phục: Mài dao cho bén rồi gọt bớt những phần thừa thãi không cần thiết, thêm vào tí keo kết dính những phần lại với nhau
2. Lỗi chính tả
Cách khắc phục: đọc lại trước khi quyết định save hay post và trong lúc gõ máy thì đừng có phân tâm mà nhìn cho rõ
3. Truyện diễn biến thì có nhưng bối cảnh và không gian thì không thấy đâu hoặc có nhưng quá ít và không đủ.
Cách khắc phục: lấy máy ảnh/bút màu chụp/vẽ hình làm phông nền rồi dán vô.
4. Hành động của nhân vật diễn tả còn sơ và chưa thể hình dung được đầy đủ.
Cách khắc phục: giống như của Max-sama và để làm được điều đó thì có rất nhiều cách, evil thì cứ lên mạng mà đọc truyện chưởng, coi phim đánh nhau (cái này không phải là evil xúi bậy ngồi coi phim bạo lực máu me đâu nhé), đọc truyện có vẽ hành động (manga đầy ra đó) và chơi game oánh nhau (nhờ cái này mà evil nghĩ ra được cũng một mớ) rồi từ đó mà diễn tả, làm sao để mình đọc hiểu và người ta cũng hiểu (chứ mình hiểu thôi thì không được)
Tóm lại, tất cả đều cần phải rèn tập rất nhiều (đặc biệt là phần đánh đấm, cước quyền chưởng trảo lung tung beng lên cả), cái nào mình thấy yếu thì viết nó cho nhiều vào thì mới đỡ được(giống evil, viết một chương toàn đánh nhau chia tận 4 phần mới hết, khủng khiếp), chứ sợ mà bỏ nó thì thôi khỏi xài. Cuối cùng, last but not least, tình yêu đối với nghiệp viết lách đầy chông gai và cố gắng hết mình.
P/s: Nói ngắn gọn chớ viết cũng được cả mớ, tại tác giả hết đấy. Đọc cái này nghe nó vô cùng là bại não (đối với mình), đó là thành quả ức chế điên cuồng khi cái máy tính đến lần thứ tư nó vẫn không cho đăng
Trang 3 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|