MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

Join the forum, it's quick and easy

MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?
MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.
Đăng Nhập
Poll
Bạn thấy phần nào của Bakugan là hay nhất ?
Season 1
63% / 15
Season 2
21% / 5
Season 3
8% / 2
Season 4
8% / 2
Latest topics
[Luc's Spam Spam] Ver 58 - Too pink to live, no pink no deathTue Apr 11, 2023 4:44 amrelic_of_kounat(Bakugan fanfic ) Lửa Của Đất Fri Sep 09, 2022 10:06 pmAnwirThiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglaceraRemy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui[Updates] Project DE - Kỉ nguyên SỐ - Main pageSat Nov 16, 2019 4:14 pmSophie[Game] Đoán người tiếp theoSat Nov 16, 2019 12:23 pmrelic_of_kounatThiện nữ mobile hé lộ Open bản Beta – 17/07Mon Jul 10, 2017 4:12 pmhmhung93[Bakugan Fanfic] Đơn phươngTue Feb 07, 2017 3:03 pmCarol Rido[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuMon Jan 23, 2017 8:04 amKatarina Yang[4rumFic] Dream in Dream of WorldFri Dec 16, 2016 9:17 pmannie_izu
New topics
Thiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglacera
Remy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui
[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuSun Jan 22, 2017 12:05 pmannie_izu
[4rumFic] Dream in Dream of WorldSun Jun 12, 2016 7:36 pmannie_izu
[4rumFic] HomelessMon May 16, 2016 10:02 pmannie_izu
[Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~Sat May 07, 2016 9:47 amannie_izu
(Bakugan fanfic) EndlessTue Apr 12, 2016 8:24 pmMemorine
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of MB Forum on your social bookmarking website
The most tagged keywords
Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm

Không

View the whole list


Go down
Elfin-Ingram
Elfin-Ingram
Mod
Mod
ĐCC :
[Entry]:Bạn đã trải qua ngày 21 như thế nào? Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Entry]:Bạn đã trải qua ngày 21 như thế nào? Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 6932
BKGC BKGC : 12921
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT

[Entry]:Bạn đã trải qua ngày 21 như thế nào? Empty [Entry]:Bạn đã trải qua ngày 21 như thế nào?

Sun Jul 28, 2013 6:21 pm
Tất nhiên ngày 21 ở đây là hôm 21/7/2013 aka hôm mọi người ở miền Nam đang off. Bình thường với bạn 1 ngày xui xẻo thế này là bình thường, nhưng vì nó trùng với ngày mọi người đi off mới đáng nói ah =.=

Ngồi cú đến gần 3h sáng để phá nhà spam với các đồng chí, trong thời tiết mưa gió bão bùng làm cho cái máy của bạn bị đơ ...1 số thứ, đã thế hơn 8h sáng hôm sau mới thấy mặt trời, và thế là mama bạn bực mình, và thế là bạn có cái lệnh từ sau không được cú đêm.

Nhưng yên tâm đi, cá là 1 tuần sau, tức hôm nay mama bạn chẳng nhớ đến cái lệnh ấy nữa, mỗi tội máy bạn hỏng mà thợ sửa chưa tới, việc cú hay không vẫn còn là dấu chấm hỏi

Ngày này tuần trước aka ngày 21 cũng mưa y chang vầy nah. Hôm thứ 7 tuần trước tức là hôm 20, lười không dọn cái ban công (mải ôm máy tính ấy mà) nên ống thoát nước tắc, và rồi mưa tràn vào nhà. Mà cái phòng bạn thì ở ngay chỗ cửa ban công. Biết giải thích thế nào nhỉ? Đại khái là cái phòng bạn trở thành bể bơi, rồi nước bắt đầu tràn từ phòng bạn sang phòng thằng em, sau đó tiếp tục di chuyển sang phòng pama, và cuối cùng là tong tỏng nhỏ xuống cầu thang. Pama tạm thời đi vắng, thằng em bạn thì sung sướng nghịch nước. Thế là vừa phải quát thằng em vừa phải còng lưng đội mưa ra thông ống thoát nước rồi vào dọn nhà. Cả tiếng rưỡi đồng hồ oanh liệt của bạn cuối cùng cũng giải quyết được cái nhà. Mỗi tội thằng em bạn ốm và không dám nói cho bố mẹ biết nguyên do. Với lại, haizz, đống truyện bạn vứt dưới gầm giường cũng đã tàn tạ sau khi tắm rửa trong bể nước mưa (gồm vài cuốn Conan, vài cuốn Nura, vài cuốn KHR và vài cuốn linh tinh không thành bộ nữa, nhưng rất may đa phần truyện nằm trên giá và trên giường nên không sao)

Đến buổi chiều trời tạnh mưa mới ức, vừa buổi sáng như bão ngoài biển đổ vào xong. bạn ngồi bạn mải làm pic minh họa cho cái fic "Mộ phần", bám trụ cái máy tính đến phút cuối cùng, đã thế mớ code cứ nhảy loạn xạ, thế là hơn 4h rưỡi bạn mới bán sống bán chết chạy ra bến xe, đồ đạc quơ cào hết vào, chẳng biết có lấy đúng thứ cần thiết hay không nữa, mà cũng chẳng kịp ăn lót dạ thứ gì

Đến lúc ra đến bến, bạn thấy cái xe đỏ y chang cái xe bạn hay đi. Nó đang bon bon ở phía đến trường bạn mới đau chứ. Thế là bạn sợ cuống cả lên, ôm cả mớ đồ đạc lỉnh kỉnh chạy theo cái xe ấy, đã thế còn rút điện thoại ra gọi cho người ta:"Chú dừng xe lại đi, cháu ở ngay đằng sau rồi"

Cái xe trước mặt bạn dừng lại, và người ta gọi lại, bạn tiếp tục:"Vâng vâng, cháu ở ngay đằng sau rồi". Đến khi bạn chạy tới nơi rồi thì ôi thôi, cái xe khỉ gió nào chứ có phải xe của bạn đâu, nó dừng lại trước gara để sửa. Bạn đành phải gọi lại là cháu nhầm xe, chú cứ đi đi

Đến lúc thất thểu quay về bến với mớ đồ nặng trịch, chân sắp sửa bã ra rồi thì mấy bà đứng hóng ngoài đường còn hỏi lại mình:"Sao phải quay về thế cháu?" Ôi nhục chết mất! Nếu không ham hố, nếu không ra muộn thì đã...*ôm mặt*

Và bạn đứng chờ xe dưới tán cây, nước rỏ tí tách. Xe đến nơi, mấy đứa bạn cùng lớp ở bến trên còn lên giọng:"Con này, màu vừa kêu dừng xe đúng không? Làm bọn tao mất bao nhiêu thời gian. Nộp phí đền bù mau!" CLGT, nhà xe còn chưa đòi chúng mày đòi cái khí, tưởng tao thích thế à!

Đang bực mình như thế, thằng Thất Đức (tên thật là Công Đức, vì có 7 đức tính nên gọi là Thất Đức) học cùng lớp với bạn, thò tay lên để chọc chọc vào eo thằng Thành lớp Anh. Thằng Thành quay lại nhìn bạn hỏi có việc gì. Mấy lần như thế, bạn bực mình vì sao thằng này ngu quá, mới mới hất mặt về phía thằng Thất Đức. Bọn này muốn sàm sỡ nhau thì cứ tự nhiên, việc gì phải đổ tội cho người khác. Cơ mà hai thằng này năm ngoái ở cùng nhau, năm nay thằng Thành chuyển sang nhà khác, mà thông tin từ 1 thằng khác ở lớp bạn là vì thằng Thất Đức. Rõ ràng hai thằng có tình ý với nhau mà còn bày đặt, cứ làm phiền người có máu hủ, bực cả mình!

Xuống đến ơi, chuẩn bị ra quán thì vừa hay...mất điện

CLGT, số con rệp, cuối cùng bạn vẫn phải về nhà. Nghe đứa cùng phòng nói chủ nhà có việc đi vắng mai kia mới về. Bạn lên ngay kế hoạch vào kí túc xá chơi. Ai dè, vừa tới cổng trường đã nhận được tin nhắn chủ nhà về rồi. Ức chế, đang không có điện, thế là bạn ngủ luôn từ 8h tối đến 6h sáng ngày hôm sau cho qua ngày đen. Nhưng xem ra được buổi ngày hôm nay cũng lắm sự kiện chẳng kém. Haizz, nhưng vẫn hơn là hôm 21 kia...

Kết cái end nhảm, đó là những thứ bạn trải qua trong ngày 21, tóm lại chủ yếu chỉ có lụt và lỡ xe =.=
Princess_Yuki
Princess_Yuki
Mod
Mod
ĐCC :
[Entry]:Bạn đã trải qua ngày 21 như thế nào? Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Entry]:Bạn đã trải qua ngày 21 như thế nào? Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 1357
BKGC BKGC : 4194
Điểm đóng góp : 10
Đến từ : Nơi nào đó trên trái đất này thôi...
Stt : ...

[Entry]:Bạn đã trải qua ngày 21 như thế nào? Empty Re: [Entry]:Bạn đã trải qua ngày 21 như thế nào?

Mon Jul 29, 2013 8:04 am
Cho em xin tem trước~

Âu mai gót! :what: Chị... về độ xui em không còm gì để mà nói thêm... :haiz: :chamcham: :mhoi: 

Sao chị vẫn sống nổi trong cái cuộc sống xui hơn cả quạ vậy? Nếu là em chắc em điên lên mất!

Chẳng biết chị bị con gì ám... Em đọc cái "Thứ 6 ngày 13" trên zing đã thấy chị đủ đen lắm rồi mà đằng này...

Thôi chị ơi *vỗ vai* Đời là thế này đấy. Mặc dù có xui em không cũng xui thảm hại như thế này nhưng ít nhiều em cũng hiểu cảm giác của chị...

Chị cố lên nhé~ :covu: :tungtang: 
Elfin-Ingram
Elfin-Ingram
Mod
Mod
ĐCC :
[Entry]:Bạn đã trải qua ngày 21 như thế nào? Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Entry]:Bạn đã trải qua ngày 21 như thế nào? Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 6932
BKGC BKGC : 12921
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT

[Entry]:Bạn đã trải qua ngày 21 như thế nào? Empty Re: [Entry]:Bạn đã trải qua ngày 21 như thế nào?

Mon Jul 29, 2013 5:13 pm
@Yui: hớ hớ, chị có post vụ "Thứ sáu KHÔNG PHẢI ngày 13" lên MB, box fanfic ấy, em có lòng thì com cho chị đi *kéo kéo*

Cơ mà thế là bình thường, hôm kia chị còn gặp 1 đống tai nạn (đâm phàn chẳng hạn *hồi tưởng*) nhưng nó không vào ngày gì đặc biệt nên chẳng buồn viết lại

Lạy các thánh, may vì chị vẫn còn sống :v
Princess_Yuki
Princess_Yuki
Mod
Mod
ĐCC :
[Entry]:Bạn đã trải qua ngày 21 như thế nào? Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Entry]:Bạn đã trải qua ngày 21 như thế nào? Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 1357
BKGC BKGC : 4194
Điểm đóng góp : 10
Đến từ : Nơi nào đó trên trái đất này thôi...
Stt : ...

[Entry]:Bạn đã trải qua ngày 21 như thế nào? Empty Re: [Entry]:Bạn đã trải qua ngày 21 như thế nào?

Mon Jul 29, 2013 9:22 pm
@Dương: Nghĩ lại thấy quạ nó cũng chẳng xui bằng chị *thở dài*

Em sẽ com "Thứ sáu không phải ngày 13" cho chị vào ngày mai ha!

P/s: Cú với em!
Sponsored content

[Entry]:Bạn đã trải qua ngày 21 như thế nào? Empty Re: [Entry]:Bạn đã trải qua ngày 21 như thế nào?

Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết