MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

Join the forum, it's quick and easy

MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?
MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.
Đăng Nhập
Poll
Bạn thấy phần nào của Bakugan là hay nhất ?
Season 1
63% / 15
Season 2
21% / 5
Season 3
8% / 2
Season 4
8% / 2
Latest topics
[Luc's Spam Spam] Ver 58 - Too pink to live, no pink no deathTue Apr 11, 2023 4:44 amrelic_of_kounat(Bakugan fanfic ) Lửa Của Đất Fri Sep 09, 2022 10:06 pmAnwirThiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglaceraRemy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui[Updates] Project DE - Kỉ nguyên SỐ - Main pageSat Nov 16, 2019 4:14 pmSophie[Game] Đoán người tiếp theoSat Nov 16, 2019 12:23 pmrelic_of_kounatThiện nữ mobile hé lộ Open bản Beta – 17/07Mon Jul 10, 2017 4:12 pmhmhung93[Bakugan Fanfic] Đơn phươngTue Feb 07, 2017 3:03 pmCarol Rido[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuMon Jan 23, 2017 8:04 amKatarina Yang[4rumFic] Dream in Dream of WorldFri Dec 16, 2016 9:17 pmannie_izu
New topics
Thiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglacera
Remy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui
[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuSun Jan 22, 2017 12:05 pmannie_izu
[4rumFic] Dream in Dream of WorldSun Jun 12, 2016 7:36 pmannie_izu
[4rumFic] HomelessMon May 16, 2016 10:02 pmannie_izu
[Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~Sat May 07, 2016 9:47 amannie_izu
(Bakugan fanfic) EndlessTue Apr 12, 2016 8:24 pmMemorine
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of MB Forum on your social bookmarking website
The most tagged keywords
Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm

Không

View the whole list


Go down
Mugetsu Haneko Phantom
Mugetsu Haneko Phantom
Mod
Mod
ĐCC :
[Entry] Cán sự Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Entry] Cán sự Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 1478
BKGC BKGC : 32532
Điểm đóng góp : 47
Đến từ : Chuồng ngựa XD
Stt : Akemashite Omedetou XD~~~~~

[Entry] Cán sự Empty [Entry] Cán sự

Thu Sep 26, 2013 7:01 pm
Hận hận hận tức tức tức!!!!!!

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt thật mà!!

Tôi muốn tự do!!!

Lớp trưởng, rồi phó học tập, bộ tưởng làm cái đó sướng lắm sao, oai lắm sao? Ai nghe danh cũng phán cho câu “Mày sướng ghê” rồi nào thì “Mày giỏi ghê”. Đường cách mệnh, đếch biết mợ gì thì đóng mỏ lại cho đời nó đẹp.

Giỏi, giỏi con khỉ khô. Giỏi mà lại đi đút đầu vào xích cho chúng nó xách đi à. Mình chả khác chi culi, có khi culi nó còn sướng hơn mình, làm hết nhiệm vụ xong là thôi. Còn mình, ôi, cán với chả sự, mệt lòi bản họng ra mà có than được với ai đâu. Mở miệng ra kêu thì xác cmn định là ăn hành. Lý do vô cùng lãng văn xẹt : “ Em tự xung phong mà”
Đậu xanh rau má, là cháu bị ép ạ, cháu muốn thôi mà đếch có ai dám chui đầu vào gông như cháu đâu. Ờ, ngu sao mà chui. Học phải chăm chỉ siêng năng, chơi chút là bị kêu “ Lớp trưởng/ Phó học tập không biết làm gương”, điểm thấp chút bị sạc “Cán sự học hành thế này hả”, quên tập thì bị xả “ Đứng đầu lớp mà bê bối quá”. Ngày đi học bị kêu Đội với chả Đoàn này nọ (may lên cấp 3 có Bí thư hứng giùm), chiều về vác việc lớp làm tiếp. Sổ đầu bài như cục nợ ấy, thầy cô thì cứ “để thầy cô kí sau”, giám thị thì “sao không đưa gv bộ môn kí?”, chủ nhiệm lại “em quản lí sổ đầu bài kiểu gì vậy?” Giời ơi, nhìn mặt em muốn làm lắm sao cô? Em bị ÉP, bị ÉP mà.

Sướng, sướng con khỉ mốc. Cứ việc gì cũng đổ lên đầu cán sự. Phó học tập thì chê này chê nọ, lớp trưởng thì dưới chửi lên, trên chửi xuống. Đầu mình là rổ hứng đạn sao? Đầu con để thời cha thời mẹ mà các thầy các cô với các bác lớp viên cứ đè con ra mà xả đạn liên thanh thì lòng tự trọng con để cho chó gặm à? Lỗi đếch phải của con mà sao con cứ phải hứng mưa vào mặt thế. Đậu xanh hai chữ “cán sự”. Cơ mà nhắc nhở chúng nó nghe tai trái chạy qua tai phải rồi mất biệt đâu xa xôi lắm. Máu cứ dồn tới não mà đếch biết xả ức chế ở đâu, lớn tiếng thì chúng kêu “Cứ xoắn, chửi mày đâu mà mày sợ” CLGT, không chửi tôi thì chửi ai, mấy chú bị mời phụ huynh tôi đếch biết, tôi yêu lớp và tôi yêu cái lòng tự trọng mong manh của tôi, mấy chú cứ làm như tôi là con inu không bằng ấy, cứ muốn nghiêm túc mấy chú lại cho tôi là căng, là xoắn, là đồ này đồ nọ, mấy chú cứ thử đặt đít lên cái chức này đi thì mấy chú biết. Giờ học cứ phải canh mấy chú phát biểu để cộng điểm và tôi học bài bằng niềm tin, thế mà mấy chú cứ toàn nói nhảm, rồi còn đòi điểm cộng nữa chứ. Lạy Chúa dù tôi theo đạo Phật, tôi chưa rạch mặt mấy chú là may rồi (nếu giết người không đi tù thì chắc đời tôi đẹp hơn đấy).

Thôi, có than có thở thì cũng làm được khỉ gì đâu. Ngẫm câu “Lao động là vinh quang” để ngẩng cao đầu mà sống dù tôi biết thể nào chim nó cũng phóng uế vào mặt. Vì yêu trường yêu lớp nên bạn đây sẽ gắng gượng vượt qua tất cả. Thề là năm sau đếch làm chức gì nữa, nhưng có vẻ mơ ước hơi xa vời.

Nếu có một điều ước, làm ơn trên đời chết mợ nó hết mấy cái thứ gọi là “cán sự” đi.
____________________________________________________
Xin lỗi vì văng tục hơi nhiều
Princess_Yuki
Princess_Yuki
Mod
Mod
ĐCC :
[Entry] Cán sự Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Entry] Cán sự Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 1357
BKGC BKGC : 4194
Điểm đóng góp : 10
Đến từ : Nơi nào đó trên trái đất này thôi...
Stt : ...

[Entry] Cán sự Empty Re: [Entry] Cán sự

Thu Sep 26, 2013 7:36 pm
Công nhận ôm chức vào đầu thì cũng chẳng sướng gì *thở dài*
Khi mình là người đứng đầu lớp thì lơ lơ đi một tí là bị lũ nó kêu đủ thứ nghe mà muốn văng cái dép vào mặt
Nhưng mà tớ không nghĩ cậu làm cán sự lại kinh khủng như vậy, lớp tớ cán sự nhàn lắm
Nghe thì thế này thế nọ nhưng phải làm mới biết khổ thế nào
Học giỏi quá cũng là một cái tội
Nói thật nếu tớ như vậy thì chắc tớ đã strees đến chết rồi
Cậu cũng biết nhẫn nhịn đấy
Thôi thì nhưng gì muốn nói đã nói hết rồi, cậu phải cố lên thôi, đằng nào thì cũng không rút lại được nữa rồi
Chúc cậu "sống sót" qua năm học này
P/s: Tem
Kantono Fuminsho
Kantono Fuminsho
Mod
Mod
Partner Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
[Entry] Cán sự Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Entry] Cán sự Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 16282
BKGC BKGC : 33852
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
http://tsubasakumiho.wordpress.com/

[Entry] Cán sự Empty Re: [Entry] Cán sự

Thu Sep 26, 2013 7:37 pm
ta hiểu tâm trạng của nàng mà, nên việc các câu từ dù có cái gì khó nghe cũng có thể cảm thông vì có những việc không biết trút vào đâu đành phải xả ra như vậy
ừa thì cán sự như bia hứng đạn, cái gì cũng bị đổ lên đầu, cái gì cũng phải hứng trách nhiệm, cán sự thì cũng là người chứ có phải thánh đâu mà cái gì cũng đỡ được, cái gì cũng hoàn hảo như vại đâu mà giáo viên cứ hơi tí là lôi cán sự ra đổ vấy cho bao nhiêu là thứ, khác éo gì khổ hình
nói thật chứ ta muốn xả hết những điều tương tự vào mặt thầy cô đấy, nhưng thôi, thầy cô người ta cũng đáng thương, không truy ra được từng cá nhân cụ thể để kết tội nên lôi đầu cán sự ra nhồi nhét những lời rầy la với ba cái lí do vớ vẩn là quản lớp hời hợt và không làm gương sáng
rồi thì mình là học sinh ngoan, mình không vô lễ, nên mình khó mà cho giáo viên thấm thía cái được gọi là "cán sự ngày nay" nó khác xa ngày xưa như thế nào, cán sự để làm cái gì nếu chẳng đứa nào chịu quy phục, cán sự để làm cái gì nếu chỉ là cái danh "cho oai" với những kẻ tầm thường mà thực chất là cái khổ hình từ ngoài vào trong giáng lên những cá nhân "may mắn" đi đầu trong thành tích mà cuối cùng chỉ có thể rước về "bất công" và "ủy khuất"
*cười* thôi thì, dù sao chúng ta cũng phải cố mà sống vì chính bản thân mà thôi *cười*
Elfin-Ingram
Elfin-Ingram
Mod
Mod
ĐCC :
[Entry] Cán sự Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Entry] Cán sự Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 6932
BKGC BKGC : 12921
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT

[Entry] Cán sự Empty Re: [Entry] Cán sự

Fri Sep 27, 2013 8:07 am
Tâm lí bình thường khi chiụ áp lực thôi mà. Dù Mid có văng tục nhiều hơn nữa thì mình cũng cho rằng là hiển nhiên. Nhìn bí thư lớp mình là hiểu tâm trạng cuả Mid. Nó k làm lớp trưởng nhưng cái gì cũng đổ lên người nó...
Mình biết là vất vả và áp lực nhưng c3 mả là cán sự thì vẫn có ưu tiên nhất định.
Mong là sau khi viết xong cái ent này Mid cảm thấy tâm trạng tốt hơn :)
arisu_darkon
arisu_darkon
Bakugan Legendary
Bakugan Legendary
ĐCC :
[Entry] Cán sự Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Entry] Cán sự Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 551
BKGC BKGC : 4795
Điểm đóng góp : 16
Đến từ : Vùng đất đầy Dứa và Sẻ.
Stt : Giai đẹp giai đẹp giai đẹp é vờ ri que \=w=/

[Entry] Cán sự Empty Re: [Entry] Cán sự

Fri Sep 27, 2013 9:48 pm
Em cũng hiểu ý anh mà, tại trong lớp cũng làm lớp phó học tập. Bọn trong lớp cứ suốt ngày đổ hết việc lên đầu, thậm chí là thằng lớp trưởng nhét việc cho mình xong quăng đại cái câu 'việc của mày'.

Đùa, cả mấy đứa khác cũng đổ hết việc lên đầu em luôn, em chả khác gì cli của lớp cả. Mà như nii nói đó, học kém tí bị kêu, học giỏi tý tụi nó bảo là cướp hết thông minh của tụi nó, thế này thì lên cũng không được mà xuống cũng cóc xong.

Bảo nhường cho đứa khác làm lại thành bị cô nói là lười, mà lúc làm suốt ngày bị cô trù dập đùn đẩy đầy thứ việc.

Nói chung nii không phải ngưòi duy nhất nguyền rủa hai chữ cán sự đâu.

Mong nii đã cảm thấy tốt hơn a.

Ngày lành~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sponsored content

[Entry] Cán sự Empty Re: [Entry] Cán sự

Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết