MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

Join the forum, it's quick and easy

MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?
MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.
Đăng Nhập
Poll
Bạn thấy phần nào của Bakugan là hay nhất ?
Season 1
63% / 15
Season 2
21% / 5
Season 3
8% / 2
Season 4
8% / 2
Latest topics
[Luc's Spam Spam] Ver 58 - Too pink to live, no pink no deathTue Apr 11, 2023 4:44 amrelic_of_kounat(Bakugan fanfic ) Lửa Của Đất Fri Sep 09, 2022 10:06 pmAnwirThiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglaceraRemy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui[Updates] Project DE - Kỉ nguyên SỐ - Main pageSat Nov 16, 2019 4:14 pmSophie[Game] Đoán người tiếp theoSat Nov 16, 2019 12:23 pmrelic_of_kounatThiện nữ mobile hé lộ Open bản Beta – 17/07Mon Jul 10, 2017 4:12 pmhmhung93[Bakugan Fanfic] Đơn phươngTue Feb 07, 2017 3:03 pmCarol Rido[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuMon Jan 23, 2017 8:04 amKatarina Yang[4rumFic] Dream in Dream of WorldFri Dec 16, 2016 9:17 pmannie_izu
New topics
Thiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglacera
Remy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui
[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuSun Jan 22, 2017 12:05 pmannie_izu
[4rumFic] Dream in Dream of WorldSun Jun 12, 2016 7:36 pmannie_izu
[4rumFic] HomelessMon May 16, 2016 10:02 pmannie_izu
[Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~Sat May 07, 2016 9:47 amannie_izu
(Bakugan fanfic) EndlessTue Apr 12, 2016 8:24 pmMemorine
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of MB Forum on your social bookmarking website
The most tagged keywords
Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm

Không

View the whole list


Go down
tohsaka
tohsaka
Member
Member
ĐCC :
(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 12
BKGC BKGC : 3874
Điểm đóng góp : 2

(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Empty (Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta

Fri Oct 04, 2013 1:02 pm
Message reputation : 100% (1 vote)
Tittle: Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta
Rating: All
Genre: Romantic
Notice: em mới vào nghề nên xin các vị tiền bối nhẹ tay xíu ạ :">
Pairing : Shun x Alice
Giới thiệu nhân vật
Shun Kazami (25t): là giám đốc của tập đoàn Kazami nổi tiếng,được nhiều cô gái theo đuổi vì khí chất vương giả và vẻ ngoài đẹp trai,lạnh lùng. Vừa quản lí công ti,vừa làm chủ một băng đảng xã hội đen ( điều này rất ít người biết,kể cả bạn gái anh ), là một người tuổi trẻ tài cao.
Alice Gehabich (22t):Bạn gái Shun. Xinh đẹp,hiền dịu,là chủ trang trại rượu.
Những nhân vật phụ khác em giới thiệu sau.
Chap 1:
Tại một góc quán café nhỏ…
-Chúng ta sẽ làm gì vào cuối tuần này? –Cô gái với đôi mắt màu lục và mái tóc xanh nhạt hỏi.
-Đi đâu cũng được miễn là có đồ ăn cho anh! –Chàng trai với mái tóc nâu rối trả lời.
-Anh lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ăn vậy anh Dan?
Runo’s POV
Phải, anh chàng háu ăn đó tên là Dan, Dan Makuso-bạn trai luật sư thanh mai trúc mã của tôi. Không biết chúng tôi xem người kia là một nửa từ bao giờ nhưng tôi chưa thấy cặp đôi nào suốt ngày cãi nhau như chúng tôi,nhất là trong nhóm Brawler,ai cũng hạnh phúc và đã chuẩn bị kết hôn rồi. Còn tôi và Dan thì sao? Cái này tôi cũng không thể tự trả lời được. Đang suy nghĩ miên man thì Shun-anh chàng giám đốc đẹp trai  và tài năng của tập đoàn Kazami tới. Alice liền chạy tới chỗ anh và khoác tay anh,không cần nhìn cũng biết là hai người này yêu nhau,thật đáng ghen tị quá đi!
End Runo’s POV
-Yo! Anh bạn thân của tôi,lang thang ở hội viên nào mà giờ mới tới hả? Có kiếm được em nào bốc lửa hơn Alice không? –Dan cười nói.
-Cẩn thận cái mồm ngu ngốc của cậu- Shun nhìn Dan bằng ánh mắt hình viên đạn.
Hai người chắc sẽ còn đấu vỗ mồm tiếp nếu không có sư can ngăn của Fabia-cô nàng luật sư của nhóm. Sau một hồi bàn tán, chúng tôi quyết định sẽ đi cắm trại ở vùng núi ngoại ô thành phố.
Một tuần trôi qua thật nhanh, đã đến lúc mọi người đi cắm trại cùng nhau. Cặp nào cặp nấy đi xe của riêng mình nhưng không ai để ý rằng có những chiếc xe đen luôn bám sát theo họ.
Trong xe của Shun và Alice…
-Nãy giờ em làm sao vậy Alice? Trông em có vẻ lo lắng?- Shun hỏi.
-Không có gì! Chỉ là em cảm thấy hơi bất an.
Shun nói rằng do cô lo chuẩn bị nhiều thứ nên mệt và khuyên cô ngủ một lát, Alice cũng không suy nghĩ gì thêm mà thiếp đi. Lúc Shun đánh thức cô dậy thì đã đến nơi và mọi người đang dọn đồ ăn,dựng lều nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không ổn ở nơi này.
Ở một nơi cách đó không xa…
-Đại ca, mình xử cái thằng  Shun đó luôn đi,mình đi theo nó từ sáng tới giờ em đói lắm rồi vả lại đứng đây nhiều muỗi quá!!!
-Mày im đi! Bây giờ mà hành động thì nó bắt tụi mình như chơi, phải đợi lệnh của ông chủ mới  được,nghe rõ chưa?
-Dạ,đại ca
--------***----------
Mọi người cùng nhau ăn trưa và trò chuyện thật vui vẻ nhưng vì ai cũng mệt nên thiếp đi chỉ còn Alice,vừa nãy cô ngủ trên xe nên bây giờ không buồn ngủ nữa,cô quyết định chỉ nằm cùng mọi người thôi. Bỗng “soạt…soạt…”, Alice giật mình ngồi dậy và dáo dác nhìn xung quanh,không có ai nhưng chắc chắn vừa rồi cô nghe thấy tiếng động cơ mà. “Soạt…” lại là tiếng động ấy nữa ,Alice vơ nhanh lấy con dao gọt hoa quả nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị một bàn tay bịt lấy miệng và lôi cô đi. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng không hiệu quả,người đàn ông này quá khỏe. ‘A,hắn không để ý mình còn cầm con dao’ Alice nghĩ thầm rồi dùng con dao đâm vào cánh tay người đàn ông và la lên,mọi người đều tỉnh giấc và định thần xem chuyện gì xảy ra thì Shun đã lao nhanh đến chỗ bọn người kia nhưng bị bọn chúng chặn lại và Alice nhanh chóng bị đưa lên một chiếc xe khác đi mất.
-Chết tiệt !-Shun rủa thầm và lấy điện thoại gọi cho thư kí của anh- Tra cho tôi chiếc xe biển HR73**** là của ai! Ngay!
Nói xong, mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc và lên xe trở về thành phố.
Tại một căn biệt thự khác…
-Xin chào phu nhân Kazami,xin tự giới thiệu tôi là Hydron,công tử danh giá của thành phố Vestal và là kẻ thù của Shun Kazami. Nhưng em đừng lo,rồi em sẽ là của tôi thôi hahahahaha-Chàng công tử với mái tóc xanh lục cười man rợ khiến Alice sợ hãi.
Vừa lúc đó “Rầm” một tiếng và kéo theo sau là tiếng của Shun
-Hydron! Cậu mau ra đây giao người cho tôi!- Vừa biết được chiếc xe đó là của Hydron,Shun đã rất tức giận và chạy ngay đến dây.
-Ô hô, xem ai đến thăm tôi này,màn chào hỏi rất nồng nhiệt đấy Shun Kazami nhưng ta rất tiếc người của ngươi không có ở đây – Hydron từ trên cầu thanh bước xuống thật kiêu ngạo,theo sau anh là những người mặc áo đen trông thật bặm trợn
-Cậu đừng nói dối tôi,Hydron! Đừng ỷ vào tôi nể mặt cha cậu mà làm càn. Nếu cậu không giao người ra đây,tôi sẽ san bằng cái tổ chức tép riu của cậu!
Shun quát lên và ra lệnh cho vệ sĩ của mình xử lý Hydron và vệ sĩ của hắn,còn anh thì chạy đi tìm Alice.


Được sửa bởi tohsaka ngày Fri Oct 25, 2013 7:20 pm; sửa lần 2.
Arietta
Arietta
VIP Mem
VIP Mem
ĐCC :
(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 5728
BKGC BKGC : 5956
Điểm đóng góp : 11
Đến từ : Amidst the snow
Stt : There is no such thing as society

(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Empty Re: (Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta

Fri Oct 04, 2013 2:28 pm
Oh, Tohsaka ^^. Cuối cùng bạn cũng đã vào chơi với mọi người :hi:  Mình có thể gọi bạn là gì đây, Tohsaka luôn à
Bóc tem. Fic đầu tay à? Ý tưởng thật táo bạo vì để Shun làm xã hội đen ^^, và đưa Hydron vào fic (ở đây fic có Hydron hơi bị hiếm). Bạn khắc hoạ được tính cách nhân vật, lời thoại biểu cảm và tự nhiên, thể hiện được tình cảm giữa SxA cũng như DxR.
Tuy nhiên vẫn còn lặp từ, ví dụ như bạn chỉ gọi Alice bằng "Alice" trong suốt một đoạn dài. Nên để ý miêu tả nhiều thêm và lùi đầu dòng, cách các đoạn ra một chút nhé :)
P/S: Tohsaka ơi chưa đọc được cái tin nhắn của mình à :(
shunalice_2000
shunalice_2000
Bakugan Player
Bakugan Player
ĐCC :
(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 216
BKGC BKGC : 4042
Điểm đóng góp : 8
Đến từ : Đâu đó trên mặt đất dưới mặt trời
Stt : Sao mình nghe toàn mùi ảo tưởng...!!!

(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Empty Re: (Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta

Fri Oct 04, 2013 9:05 pm
Phong bì...!!!

Hazzzzzzzz...!!!

Gì thế này...Anh Shun là trùm xã hội đen á...Còn Hoàng tử Hydron là kẻ thù của anh Shun sao...!!!
Thau ràu...phen này là đại chiến giữ hai mỹ nam ràu...!!!
:haha: 
......................................................................................................................
...Diễn biến quá nhanh...!!!*theo mình là thế*
còn anh Shun sao mà xưng *Mày Với tao* nghe seo seo í ,mình nghĩ nên xưng tôi thôi cho nó lịch sự mà .Thau bạn viết vậy là hay ràu ...!!!
:hi: 
Hóng chap mới hem...!!!
:covu: 
..........................................................................................................
@Tohsaka: Welcom,welcom, chào mừng đến với 4rum....!!! *tung hoa*
:covu3: 



tohsaka
tohsaka
Member
Member
ĐCC :
(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 12
BKGC BKGC : 3874
Điểm đóng góp : 2

(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Empty Re: (Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta

Fri Oct 04, 2013 9:10 pm
Mình đọc rồi bạn @Arya_Iris,nhưng mà mình hông biết cách trả lời :"> với lại ví dụ mình muốn post chap tiếp theo thì vào đâu nhỉ? bạn chỉ mình được hem? :th12: :th10: :th10: :th3: 
Arietta
Arietta
VIP Mem
VIP Mem
ĐCC :
(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 5728
BKGC BKGC : 5956
Điểm đóng góp : 11
Đến từ : Amidst the snow
Stt : There is no such thing as society

(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Empty Re: (Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta

Fri Oct 04, 2013 9:36 pm
@Tohsaka-chan: Cứ viết như viết comment vậy đó :) Còn vụ reply thì cứ bấm vào xem tin nhắn rồi nhấn nút "Trả lời". Mà mình gọi bạn là Rin được không, mình cũng thích Fate series lắm :covu3: (chỉ lên ava của mình, nhận ra ai không).
À, bạn Tomoyo nói đúng đó, trong fic đừng để mọi người xưng hô với nhau "mày-tao" vậy nhé. Vì nếu Shun có vỏ bọc là chàng trai có khí chất, rất tài giỏi thì sẽ lịch sự và... thâm thuý trong những tình huống như vậy.
tohsaka
tohsaka
Member
Member
ĐCC :
(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 12
BKGC BKGC : 3874
Điểm đóng góp : 2

(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Empty Re: (Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta

Fri Oct 04, 2013 10:17 pm
mình sẽ sửa ngay,cảm ơn các bạn. Ava bạn hình em gái của Tohsaka Rin đúng không?
Princess_Yuki
Princess_Yuki
Mod
Mod
ĐCC :
(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 1357
BKGC BKGC : 4194
Điểm đóng góp : 10
Đến từ : Nơi nào đó trên trái đất này thôi...
Stt : ...

(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Empty Re: (Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta

Fri Oct 04, 2013 10:52 pm
Hum~~~
Xem nào, fic nội dung ổn + không vấn đề gì, diễn đạt khá mượt, không thấy lỗi type, đấy là cái ưu, còn nhược thì diễn biến ngang tên lửa và có chỗ hem đặt dấu phẩy đọc cứ... kì kì thêm vào là tách các dòng ra cho nó dễ thở
Shun-Nii làm xã hội đen á? Ý tưởng độc đáo đó ah~
Hờ hờ, sao Dan-kun lại đi làm luật sư thế kia? Thấy ảnh nghịch ngợm như vầy mà trong phiên toà đi biện hộ người ta...
Thôi com thế thôi nhé, mong chap mới :uongtra:
P/s: Cho mình hint DanShun đi~~~
Arietta
Arietta
VIP Mem
VIP Mem
ĐCC :
(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 5728
BKGC BKGC : 5956
Điểm đóng góp : 11
Đến từ : Amidst the snow
Stt : There is no such thing as society

(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Empty Re: (Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta

Sat Oct 05, 2013 12:17 pm
:)) @Yuki: Không tưởng tượng được Dan mặc áo vest và cà vạt :v
@Rin: Yes, ava của mình là Sakura Matou, em gái của Rin Tohsaka, nhưng ava của mình là em gái của ava bạn không có nghĩa mình sẽ là em gái của bạn :gian: 
À mà Rin nè, tên của Dan là Danma Kuso (Danma là tên, Kuso là họ, không phải Dan Makuso đâu nha).
Furin
Furin
Mod
Mod
ĐCC :
(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 7984
BKGC BKGC : 7436
Điểm đóng góp : 28
Đến từ : 1...2...3...
Stt : Chỉ là muốn... nói chuyện thôi mà...

(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Empty Re: (Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta

Sat Oct 05, 2013 12:40 pm
comt nah ~
không có Summary nhưng tớ đoán là fic sẽ là trận chiến giành Alice. Alice-chan luôn là tâm điểm aka con mồi tranh giành của mấy anh  =)) 
Dan Makuso
là Danma Kuso nhưng hay gọi tắt là Dan đó ah :3

ờm... fic bạn  không mắc lỗi type ~
nhưng cách trình bày thì còn mắc lỗi ah ~
các đoạn, câu cậu để sát vào nhau quá đâm ra khá rối và đầy quá.
Cậu nên sử dụng khoảng trắng sau dấu câu trước khi đến từ tiếp theo.
Còn về đoạn thì nên Enter 2 lần ah :3
Cách đặt dấu câu vẫn còn tuỳ tiện, sử dụng không đúng nơi đúng chỗ. Tách đoạn cũng chưa ổn nữa :|

Diễn biến fic thì vẫn còn nhanh, lời thoại còn chiếm đa số.
Cậu viết fic mà chịu khó thêm các đoạn miêu tả thì fic sẽ phần nào hạn chế được 2 lỗi trên.
Có những thứ không cần phải sử dụng lời thoại, nhưng người đọc sẽ hiểu được qua những gì mà nhân vật biểu lộ [miêu tả nhân vật]
bối cảnh xung quanh cũng là một trong những thứ giúp tăng hiệu ứng của fic đấy ah ;)
đây cũng là lỗi hay mắc ở các newbie mà ah ~ đừng lo lắng quá ^^

cũng chú ý để sử dụng linh hoạt các đại từ xưng hô. Không nhất thiết là phải sử dụng tên riêng làm đâu ah :3

Còn về cách xưng hô thì... tớ thấy dùng [cậu... tớ] không ổn cho lắm.
cậu tớ dùng trong quan hệ bạn bè còn đây là quan hệ... mà dùng như thế thì....
um ~ đọc comt trên của shunalice_2000 tớ cũng nghĩ bạn đã sửa lại ah :3
[Mày... tao] đúng là không hợp với thuần phong mĩ tục cho lắm nhưng nó biểu lộ được rất rõ.
Để thay thế thì bạn có thể sử dụng [Ta... mi] ah :3

Comt và góp ý vậy thôi, mong bạn chú ý và sẽ cho ra những tác phẩm chất lượng ^^
btw: nếu được thì cậu cũng nên lục trong box Fiction, có nhiều fic đáng để học hỏi lắm ah ~
___
Ngoài lề comt :3
các bạn chú ý đừng spam trong đây ah :3
4rum mình có nhà spam và Chatbox để mn thuận lợi cho việc giao lưu.
@tohsaka: bạn là mem mới ah ~
Welcome đến với 4rum :3
Nếu được thì bạn vào nhà spam nói chuyện với mn chứ 4rum mình có những chúa lười comt fic đấy ~^^
Elfin-Ingram
Elfin-Ingram
Mod
Mod
ĐCC :
(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 6932
BKGC BKGC : 12921
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT

(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Empty Re: (Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta

Sun Oct 06, 2013 9:45 am
Vào com đây :)

Đã thấy fic xuất hiện trên last topic từ lâu nhưng lười nên hôm nay mới đọc:3

Chap nhiều thoại và diễn biến nhanh, nhưng không sao, miễn là sau này vụ việc còn dài dài để theo dõi là được =)) Mà vụ việc ở đây chắc là không chỉ đơn giản là tranh giành Alice nhỉ?(dù cái Pair đã khẳng định 90% điều này :3) Shun là trùm xã hội đen thì mọi chuyện sẽ giải quyết nhanh gọn thôi =))

Có cảm giác Hydron là tên tự sướng cao độ và có phần...ngu. Cái đoạn hội thoại của thuộc hạ của hắn khi theo dõi mọi người cũng thấy bọn này...rất ư là ăn hại, nhưng mà lại bắt được Alice trước mặt Shun thì thật là đẳng cấp đấy XD

Cái tên fic gợi tò mò ah. Đọc qua người ta cũng sẽ nghĩ đây là 1 câu chuyện lãng mạn, nhưng mà không ngờ nó lại liên quan đến bạo lực như thế này =)) cứ cho rằng mọi thứ nhẹ nhàng lắm cơ
=))

Tiếp nữa là cách trình bày, em nên tách các câu ra cho rõ ràng hơn, đừng đánh văn bản liền tù tì thế, sẽ không có cảm tình với người đọc đau :3
tohsaka
tohsaka
Member
Member
ĐCC :
(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 12
BKGC BKGC : 3874
Điểm đóng góp : 2

(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Empty Re: (Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta

Sat Oct 26, 2013 2:04 pm
Cám ơn nhận xét của mọi người rất nhiều ạ
Chap 2:
Shun’s POV
Alice,đừng có chuyện gì xảy ra với em . Nhà tên Hydron quá rộng , tôi chạy một lúc thì tìm thấy một căn phòng rất khác so với những căn phòng còn lại , tôi lập tức xong vào ngay và cảnh tượng trước mắt khiến tôi không thể tin nổi . Cô gái có mái tóc cam đang bị nhốt trong một chiếc lồng sắt , cơ thể đang co lại vì sợ hãi , một vài tên bặm trợn lao đến , tôi xử lý chúng nhanh gọn và lấy chìa khóa đưa cô ấy ra ngoài . Alice cười với tôi rồi ngất đi . Lúc tôi đưa cô ấy xuống lầu , thuộc hạ của tôi đã xử lý gọn gàng lũ bất tài kia . Để tránh nhiều người biết , tôi đưa cô ấy về nhà và gọi cho bác sĩ riêng tới . Cũng may là tên Hydron kia chưa kịp làm gì , hắn nổi tiếng bởi thói trăng hoa nhưng rất tàn nhẫn đối với phụ nữ . Tôi gọi điện và báo cho nhóm biết là cô ấy không sao , họ nói chiều sẽ tới thăm nên tôi sai người chuẩn bị cho cô ấy một ít cháo , nhất định khi tỉnh dậy cố ấy sẽ rất đói .
End Shun’s POV
-Ưm…- Alice từ từ mở mắt ra nhưng đầu vẫn còn hơi choáng.
Cô cảm giác bàn tay mình hơi ấm , thì ra Shun đã ngủ gục bên cạnh cô từ lúc nào , đã vậy còn nắm tay cô nữa chứ . Cô nhẹ nhàng rút tay mình ra, lấy chiếc chăn khoác lên người anh và xuống bếp .
-Cô chủ tỉnh rồi ạ! Cậu chủ có dặn tôi chuẩn bị một ít cháo cho cô. –Người giúp việc cung kính nói .
Alice ngồi vào bàn và dùng cháo , cô nhớ lại những gì đã xảy ra .
‘Thật kinh khủng , tên Hydron đó đúng là vừa biến thái , tự đại cuồng , mà còn kì quái nữa chứ’ Alice nghĩ thầm .
Đang suy nghĩ miên man thì một bàn tay vỗ lên vai cô
-Dì Phoenix? Dì về từ lúc nào ạ?
Phoenix là mẹ nuôi của Shun, từ khi mẹ anh mất, Phoenix đã giữ lời hứa với mẹ anh là chăm sóc anh thật tốt.
-Dì vừa mới về thôi. Shun đâu rồi?
-Dạ anh ấy còn đang ngủ,để cháu lên gọi anh ấy!- Alice vội chạy lên lầu , vừa đúng lúc Shun ra khỏi phòng và xuống nhà . Anh trao cho Phoenix một cái ôm và bảo Phoenix lên lầu nghỉ ngơi , sở dĩ anh không ngạc nhiên bởi vì dì ấy đã báo trước rồi .
-Dingg doong…ding doong…-tiếng chuông cửa vang lên lien hồi . Cô giúp việc vội vã chạy ra mở cửa .
Nhóm Brawler ùa vào nhà Shun , ông một câu tôi một câu khiến cho không khí náo nhiệt hẳn và cứ vậy ngồi vào bộ salon đắt tiền , không ai để ý tới sắc mặt đang tối đen của Shun và sự ngạc nhiên của Alice cả .
‘Rầm’ – Shun đập tay xuống bàn khiến cho mọi người đều im bặt .
-Các cậu không biết phép lịch sự sao? Tôi là chủ ở đây mà bị xem như không khí ! –Shun trừng mắt .
Mọi người nở nụ cười hòa hoãn rồi đưa 2 tấm thiệp sang trọng cho Shun và Alice
-Anh chàng công tử Klaus mời chúng ta đến dự tiệc rượu mừng anh ta kế thừa tập đoàn của cha , chúng ta thật sự phải đi đấy Shun à , anh ta không phải là tình địch ngày xưa của cậu sao? Vả lại còn có các nhà báo và những người có máu mặt trong giới kinh doanh nữa . –Dan xoa cằm tỏ vẻ triết lý .
-Tôi sẽ suy nghĩ , chỉ bốn chúng ta thôi sao? Còn những người kia? –Shun vừa lấy rượu và rót vào ly cho từng người .
-Chúng tôi đâu có làm trong giới của các cậu , vả lại hôm đó tôi phải đi dạy rồi! –Ace nói .
Và cứ thế, ai cũng có lý do để 'trốn' cả
Trong khi các anh chàng đang nói về chuyện làm ăn thì các cô gái ở trong bếp bàn chuyện về làm đẹp , thời trang hay than thở về những người bạn trai của mình . Runo hẹn Alice sẽ đi mua quần áo để chuẩn bị cho buổi dạ hội ngày mai .
Arietta
Arietta
VIP Mem
VIP Mem
ĐCC :
(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 5728
BKGC BKGC : 5956
Điểm đóng góp : 11
Đến từ : Amidst the snow
Stt : There is no such thing as society

(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Empty Re: (Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta

Sat Oct 26, 2013 7:27 pm
Tem :)

Có nhiều chuyện để nói về chap này nhé. :uongtra: 

Chap em vẫn đơn giản, như một đường thẳng, nhưng vì quá đơn giản nên không để lại được ấn tượng. Như lúc Shun giải cứu Alice, lại không có xuất hiện nhân vật trùm Hydron, Shun chỉ tới đá đá mấy cái là cứu được nàng, trong khi đây là một đoạn quan trọng cần nhiều hành động và suy nghĩ của nhân vật để thể hiện tính cách- khả năng và mối quan hệ giữa các nhân vật. Dù sao chuyện này cũng thường xảy ra với những người mới viết.

Sự việc này xảy ra lúc cả nhóm Brawlers đi cắm trại với nhau, tuy mỗi người một xe nhưng nếu những người khác chẳng biết tí teo gì, hoặc biết mà không động tới chỉ để Shun đi cứu Alice một mình thì không hợp lý nhé.

Vì không được miêu tả, nên các nhân vật trừ Shun và Alice đều như những cái bóng, bộ xương không rõ ràng, không có nhân dạng nên không tạo được dấu ấn.

Em có ưu điểm về lời thoại tự nhiên, ít gượng, nếu được trau chuốt hơn để thể hiện tính cách nhân vật nhiều hơn sẽ ổn. Thích chi tiết Shun trao cái ôm cho Skyress và bảo cô nghỉ ngơi, trong mọi đoạn viết em đều nên có thêm những tình tiết như vậy, tuy nhỏ nhưng thể hiện được rất nhiều điều.

Một fic, tuy em có ý tưởng tốt nhưng không có cách thể hiện thì những điều em muốn gửi gắm sẽ không đến được với người đọc. Em hãy cố gắng đi vào chi tiết, miêu tả kỹ hơn, dành nhiều thời gian cho chap mới trước khi post, không cần vội. Theo cách viết của em, em có thể tham khảo fic "Trò chơi sinh tử" của tác giả Ankh. Chúc em mau tiến bộ và không drop fic. :covu3: 

Hiếm khi thấy fic nào có Skyress ^^, lại còn là dì của Shun. Làm chị có cảm giác cô ấy là người phụ nữ trung niên :gian:  Yêu Skyress nhắm.

Chờ chap mới.
Elfin-Ingram
Elfin-Ingram
Mod
Mod
ĐCC :
(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 6932
BKGC BKGC : 12921
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT

(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Empty Re: (Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta

Sat Oct 26, 2013 10:16 pm
Phong bì nah

Hm, nói thật là cháp ngắn quá, xét về độ dài thì so với com của Iris thì không hơn bao nhiêu =.=

Thực sự Saka nên sửa cách trình bày, chứ câu thoại liền tù tì vào thế này khổ mắt người đọc lắm =.=

Về nội dung thì khuyết điểm đồng ý với Iris nga, nội dung chưa nhiều, chưa sâu, miêu tả chỉ qua loa, cảm giác chap viết vội không đầu tư =.=

Đoạn suy nghĩ của Shun thì không nói về nội tâm nhân vật nên mình nghĩ nên thay bằng ngôi kể của tác giả để không làm loãng mạch. Với lại nếu Shun tự tả hành động của mình không khác gì anh ấy tự sướng vậy =.=

Lời thoại nhiều tạo cảm giác như đang đọc truyện tranh mà không có hình OwO Oi, nói thật thì Dương cũng thấy mình chém quá, nhưng mà thành thật thì lần sau mới thay đổi mà tiến bộ, nên đừng giận Dương nga~
tohsaka
tohsaka
Member
Member
ĐCC :
(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 12
BKGC BKGC : 3874
Điểm đóng góp : 2

(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Empty Re: (Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta

Wed Nov 06, 2013 5:33 pm
Chap 3:
Ngày hôm sau , đúng giờ hẹn , Alice và Runo gặp nhau đại sảnh của trung tâm mua sắm . Đây được xem là trung tâm phồn hoa nhất của Nhật Bản , những người tới đây đều thể hiện được đẳng cấp của họ .
-Runo à , có cần thiết phải đi mua ở đây không ?
-Cần! Chúng ta cũng phải thể hiện đẳng cấp của mình chứ , ở đó có bao nhiêu con nhà quý tộc , chúng ta nhất định phải làm cho Dan và Shun lé mắt mới được –Runo tự tin vỗ ngực nói .

Hai cô bạn đi từ cửa hiệu này sang cửa hiệu khác , thử qua bao nhiêu hang quần áo và cuối cùng ai cũng chọn được bộ quần áo hợp ý mình . Đương nhiên là họ sử dung thẻ tín dụng do hai anh chàng kia đưa rồi .

Buổi tiệc mừng của Klaus cuối cùng cũng tới , để tạo sự bất ngờ thì hai cô nàng Runo và Alice không để cho tụi Dan đón trước mà hai người sẽ tự tới .
Trước giờ buổi tiệc bắt đầu , mọi quan khách ai nấy đề đi những chiếc xe sang trọng , mặc những bộ quần áo đắt tiền để thể hiện đẳng cấp của mình . Shun mặc một bộ âu phục màu tối được cắt may tỉ mỉ vừa vặn với cơ thể , càng làm tôn thêm thân hình đẹp đẽ , khuôn mặt lạnh lùng nhưng khiến cho bao cô gái phải mê đắm . Dan chọn cho mình bộ com-lê màu nâu thẫm , mái tóc được chải chuốt gọn gàng , không còn vẻ nhắng nhít như mọi ngày , đây mới đúng là một luật sư thực thụ .
Klaus đứng ở trước cửa đại sảnh và chào hỏi từng vị khách đến dự , anh khoác lên mình bộ vest đắt tiền . Ba người bạn lâu ngày không gặp bây giờ nhìn thấy nhau thì trao nhau một cái bắt tay , vỗ vai rồi cùng nhau trò chuyện vui vẻ .

Mọi người đều tập trung ở đại sảnh cùa khách sạn , những chai rượu đắt tiền , những đồ trang trí làm bằng pha lê , kim cương , những thực khách có địa vị cao… thể hiện đúng sự xa hoa của bữa tiệc .

Khi Runo và Alice bước vào đại sảnh , họ thật sự đã gây chú ý tới tất cả mọi người có mặt trong bữa tiệc .

Runo mặc một chiếc váy màu xanh biển nhạt ngắn đến đầu gối , có dây . Cô để xõa mái tóc dài của mình , đôi mắt màu lục tinh anh quan sát tìm hình bóng người nào đó . Cô không kém gì một cô công chúa nhỏ bướng bỉnh xinh đẹp nhưng lại khiến cho người ta muốn cưng chiều .

Về phần Alice , cô mặc một chiếc váy màu tím đậm dài đến mắt cá chân . Chiếc váy để lộ chiếc cổ trắng nõn , bờ vai thon gầy , hở ra một chút chiếc khe ngực thần bí . Đường xẻ của chân váy lên đến đùi để lộ đôi chân thon trắng như tuyết . Mái tóc để xõa vắt sang một bên vai , trên cổ cô đeo một sợi dây chuyền kim cương nhỏ . Nếu nói Runo là một công chúa thì Alice lai giống như một thiên thần bước ra từ bóng tối , rất mỏng manh dễ vỡ , khiến cho người ta khó mà chạm vào .

Sự xuất hiện của hai người làm cho buổi tiệc sôi nổi hẳn lên . Mọi người ai nấy đều bàn tán xôn xao . Một số anh chàng còn chủ động bước tới làm quen , nhưng họ nhanh chóng tản đi bởi sát khí của Shun đang đi tới . Anh đặt một tay lên bờ vai trần của cô , xoay người cô lại , tay kia nhanh chóng đỡ lấy gáy cô và đặt lên môi cô một nụ hôn . Shun ghì tay rất chặt khiến cho Alice không thể thoát được , đến khi Alice gần như không thở được nữa anh mới luyến tiếc rời đi cánh môi đã bị anh hôn đến đỏ mọng kia , hành động đó là thể hiện sự đánh dấu chủ quyền của anh nhưng có lẽ mọi người trong khán phòng này không nghĩ như vậy . Vì giám đốc Kazami rất ít khi thân mật với phụ nữ nên hành động vừa rồi của Shun khiến cho mọi sự chú ý đổ dồn hết vào Alice . Họ bắt đầu bàn tán xôn xao về cô nhưng những lời nói ấy thật làm cô không vui tí nào . ‘Chắc là ngài Kazami đổi khẩu vị rồi chăng ?’ , ‘Cô gái đó chắc là cố gắng quyến rũ giám đốc rồi’ , ‘Phải đó , nhìn cũng đâu đến nỗi’ , ‘Chắc là muốn tài sản của nhà Kazami rồi , đúng là cáo già thật!’….Những lời nói đó đập vào tai Alice không sót một chữ nào , dù biết là sẽ phải đối đầu với những lời nói như vậy nhưng cô vẫn không nén khỏi đau lòng ,yêu anh khó đến như vậy sao ?

-Em không sao chứ ? Đừng để ý tới lời nói của họ , chỉ cần chú ý tới anh là được rồi! –Thấy cô có vẻ không vui ,anh chỉ biết an ủi cô nhưng không thể ngăn cản những lời ra tiếng vào kia được .

-Em không sao , em vào nhà vệ sinh một lát nhé ! –Cô mỉm cười nhìn anh rồi bước nhanh về phía nhà vệ sinh .

Tát nước liên tục vào mặt , cô vẫn không thấy khá hơn , những giọt nước hòa cùng giọt hước mắt trong suốt của cô mặn chat . Cô mất đi anh trai và ông nội vào khoảng hai năm trước trong một vụ hỏa hoạn nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa tìm thấy họ , cô về Nhật và xin sự giúp đỡ từ nhóm Brawler , họ cũng giúp cô tìm kiếm nhưng tất cả vẫn chỉ là con số không .

-Ô , xem ai đây này . Là bạn gái của anh Shun sao? Sao lại trông thảm hại như thế này chứ? –Một cô gái mặc chiếc váy ngắn bó sát , móng tay đỏ chói lướt qua khuôn mặt Alice , mùi nước hoa nồng nặc khiến cô cảm thấy buồn nôn .

-Cô là ai ? Cô muốn gì? –Alice trợn mắt nhìn cô gái kia .

-Xin tự giới thiệu tôi là Jenny , tôi đang theo đuổi Shun và chức vụ phu nhân giám đốc kia và cô nên biết rằng Shun sẽ chơi chán cô và nhanh chóng thuộc về tôi thôi . –Jenny tự tin lấy ra một cây son và tô thêm vào đôi môi của mình .

Thấy cô ta có vẻ muốn gây chiến , Alice không nói gì và chuẩn bị bước ra ngoài thì bị cô gái kia giữ lại , móng tay sắc nhọn đâm vào cổ tay mảnh khảnh của Alice khiến nó hằn đỏ lên .

-Và để đặt được mục đích , tôi phải loại trừ cô ! –Jenny siết chặt tay hơn khiến cổ tay Alice bắt đầu chảy máu .

-A! Cô làm gì vậy ? Mau buông tôi ra . –Alice vì quá bất ngờ nên la lên và giật tay mình lại .

‘Chát’ một âm thanh thâm thúy vang lên , bàn tay của người phụ nữ kia vẫn còn dừng lai trong không trung . Cô ta bắt đầu sử dụng những từ ngữ tục tĩu để sỉ nhục Alice .

-Cô không cảm thấy mình rất đáng thương sao ? Không đạt được mục đích nên đến đây để gây sự với tôi và nói những điều thật nhảm nhí . Tôi sẽ chống mắt lên để xem cô giành lại Shun từ tôi như thế nào ! –Đôi mắt Alice đanh lại giận dữ nhìn cô gái kia . Thật là , ngày hôm nay là ngày gì thế không biết , cô không đâu lại bị nhiều người soi mói thế này thật không thoải mái chút nào . Cô phải thật mạnh mẽ mới được , không được dựa vào ai nữa , tự mình đối mặt thôi . Alice ngẩng cao đầu và nhanh chóng bước ra ngoài .
Arietta
Arietta
VIP Mem
VIP Mem
ĐCC :
(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 5728
BKGC BKGC : 5956
Điểm đóng góp : 11
Đến từ : Amidst the snow
Stt : There is no such thing as society

(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Empty Re: (Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta

Wed Nov 06, 2013 6:50 pm
Tem :)

:hho:  Kỳ này em viết tiến bộ hơn lần trước. Chap có nội dung hơn, có miêu tả và nhịp điệu đã đỡ nhanh hơn một chút (tuy nhiên vẫn còn nhanh + chưa kỹ ở đoạn Alice & Runo đi mua sắm). Chị thích đoạn miêu tả hai nàng đó, khá kiều diễm và thể hiện 1 phần tính cách nhân vật, cái váy cũng được tả kỹ --> ngắm váy nhiều lắm hả em :v Ngoài miêu tả nhân vật ra, em cũng có thể nói thêm về khung cảnh bữa tiệc, những người xung quanh,...

Ở chap trước cuộc nói chuyện của Dan, Ace và Shun thể hiện họ không muốn đi + mối quan hệ giữa Shun và Klaus khá phức tạp, mà ở đây có vẻ họ vui tươi hồn nhiên như đi chơi á :v

Đoạn sau, ồ... hình như mấy em dạo này khoái ba cái vụ cử chỉ ôm hôn đầy cảm xúc. Shun có vẻ rất bạo dạn,  có thể hiểu được vì Shun đã lớn và ở nơi có tình địch cũ, tính cạnh tranh của một chàng trai thì rất cao. Tuy nhiên cả hai người đều có tính cách hướng nội + hơi trầm nên vừa vừa thôi em nhé

Miêu tả tâm lý Alice tốt, ở đoạn này nàng có vẻ soft và fragile. Mà tự nhiên nàng nhớ về anh và ông làm có vẻ không liên quan --> em nên liên hệ dòng cảm xúc này với Shun, ví dụ như cô đã xem anh là chỗ dựa, blah blah blah.

Nàng Jenny thì không còn gì phải bàn =.= Dự đoán là nàng sẽ trở thành vật cản cực lớn trong chuyện tình hai người, với kiểu tính cách này nàng là mẫu "người xen vào" chứ không phải "người thứ ba" --> em cẩn thận nếu định cho Shun rung rinh với nàng này. >"< Anh Shun có mắt đó em

Vậy thôi :uongtra:  Định tém lại mà rồi vẫn nói nhiều. Chờ chap mới.
Elfin-Ingram
Elfin-Ingram
Mod
Mod
ĐCC :
(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 6932
BKGC BKGC : 12921
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT

(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Empty Re: (Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta

Wed Nov 06, 2013 8:07 pm
Phong bì nào

ÔI tiệc tùng, các anh chị brawler trưởng thành quá đi cơ *tưởng tượng-ing* Một bữa tiệc hội tụ đầy trai tài gái sắc, muốn tham gia cùng quá *quắn quéo*

Anh Shun công nhận là bạo, khi làm chuyện đó trước mặt mọi người, với tính cách của anh ấy mà có hành động đánh dấu chủ quyền ấn tượng vậy không phải đơn giản đâu ah XD

Cơ mà ghét Jenny *đá* vốn đã phản cảm sẵn với màu đỏ rồi, au còn miêu tả con này có móng tay đỏ chói nữa chứ người đểu giả thế này mà cũng dám có ý định với anh Shun à! Alice cố lên! Nhất định phải giữ lấy anh Shun, nếu cháp sau có đánh nhau thì nhất định phải đánh bại con nhỏ đó đấy :)

Hóng chap của au nhé, chap lần này tiến bộ nhiều đấy :)
Nakashi Xukasha
Nakashi Xukasha
Bakugan Legendary
Bakugan Legendary
ĐCC :
(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 346
BKGC BKGC : 4898
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : Green Word
Stt : Kun~ chang bit ghi gj` nua :))

(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Empty Re: (Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta

Sat Nov 23, 2013 9:43 pm
Yêu fic này quá đi à:39: :39: 
Anh Shun nhất định phải bảo vệ Alice đó. Đúng rồi Alice, mạnh mẽ lên, đừng để Jenny ăn hiếp.
Mình là mình thích hình tượng của các nhân vật trong fic lắm lắm luôn
tohsaka
tohsaka
Member
Member
ĐCC :
(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 12
BKGC BKGC : 3874
Điểm đóng góp : 2

(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Empty Re: (Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta

Sat Jan 11, 2014 5:48 pm
Chap 4:
Bước ra ngoài , Alice đã nhìn thấy Shun đang đứng đợi mình . Cố rặn ra một nụ cười thật tươi , cô sải bước nhanh về phía anh và khoác tay anh . Nhận ra ngay điều khác thường của cô , ánh mắt Shun chạm ngay vào vết đỏ trên má Alice .

-Là ai đã đánh em? –Shun gặng hỏi.
-A! Không sao đâu, là do em không cẩn thận thôi. –Alice nhanh chóng lơ đi ánh mắt của Shun.
Anh đương nhiên là biết cô bị đánh rồi nhưng anh không muốn cô khó xử thôi. Thế là họ lại hòa vào bữa tiệc nhà Klaus .
Shun và Alice cùng ngồi vào bàn rượu , trong bàn này toàn những người có máu mặt trong thương trường , bên cạnh họ là những cô gái mặc những chiếc áo xẻ thật sâu để lộ bộ ngực cao ngất . Alice vừa ngồi xuống bên cạnh Shun thì một gã béo ục ịch buông lời trêu ghẹo :
-Là người của ngài Kazami sao? Ngài tìm đâu ra cô gái xinh đẹp như vậy? Người đẹp ! Em sang đây hầu anh một ly nhé? –Lão vừa nói với Shun rồi nhìn Alice cười dâm đãng .
Thấy Shun không nói gì , Alice liền rụt rè bước tới chỗ lão kia , trong đầu cô chỉ nghĩ là giữ thể diện cho Shun mà không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của ai kia . Tên mập kia liền đứng phắt dậy , nâng cốc rượu lên để cho Alice rót vào , tay hắn không an phận mà từ từ vòng qua chiếc eo thon của cô . Hắn quay lại nhìn Shun mặt đã đen lại từ lúc nào :
-Cô gái này đúng là ngon thật đấy , hay là chúng ta đổi người cho nhau đi , có được không?
-Xin ngài ăn nói cẩn thận cho. –Alice vừa nói vừa thoát ra khỏi cái ôm của lão .
-Người của tôi mà ông cũng dám đụng đến , ông có ai chống lưng cho sao? Ông chỉ là một cổ đông nhỏ trong công ti của tôi vậy mà dám làm như vậy ? –Giọng nói Shun lạnh lẽo băng lãnh khiến lão mập phải lùi lại mấy bước , lão lên giọng biện minh cho mình :
-Tôi chỉ đùa một chút thôi mà , ngài Kazami không để ý đến những chuyện nhỏ như vậy chứ ?
Shun nhìn xung quanh thấy mọi người cũng đồng tình với tên mập kia nên Shun cũng từ từ khôi phục lại sự lạnh lùng ban đầu và ôm Alice quay về chỗ ngồi .
Bỗng cảm giác được một sức nặng đè lên vai mình , Alice ngẩng đầu lên thì thấy Hydron đang từ từ đặt xuống tay mình một nụ hôn
-Xin chào tiểu thư Alice , chúng ta lại gặp nhau , lần trước cô bỏ về sớm quá khiến tôi hơi thất vọng đấy !
-Cậu có thấy rằng mình hơi tùy tiện không hả , Hydron? –Shun cố gắng giữ thái độ hòa nhã nhưng ánh mắt lại sắc bén nhìn Hydron .
-Alice chưa trở thành vợ của cậu mà Shun , nhân tiện đây , tôi xin tuyên bố với mọi người  , tôi đã phải lòng cô gái này rồi và tôi muốn cạnh tranh công bằng với ngài Kazami đây. –Hydron vừa nói , vừa nhìn Alice với ánh mắt dịu dàng . Alice cố lơ đi ánh mắt ấy .
Shun tức giận đập tay xuống bàn , quên mất việc giữ thể diện cho mình . Anh đứng dậy rồi kéo tay Alice rời đi . Dan và Runo gọi với theo nhưng Shun không quan tâm , đưa Alice vào trong xe và phóng đi mất .
Suốt chặng đường về , Shun không nói với Alice câu nào . Về đến nơi , anh chỉ dặn dò cô vài câu rồi bảo cô lên nhà , ánh mắt anh dõi theo cô lạnh lẽo vô cùng .
----------------oooo-------------------------
Sáng hôm sau , dưới khu nhà Alice ở đã đậu sẵn một chiếc xe thể thao sang trọng . Khi Alice bước xuống , người đàn ông nãy giờ dựa vào xe liền vội vàng bước tới . Alice thấy người đàn ông liền ngớ người ra một lúc sau đó giở giọng lạnh nhạt:
-Anh tới đây làm gì?
-Không phải hôm qua tôi đã nói rồi sao? Tôi sẽ theo đuổi em…-Hydron chưa kịp nói hết câu Alice đã vội bỏ đi .
-Chuyện liên quan đến Shun Kazami , em có hứng thú chứ?
Quả nhiên câu nói của Hydron đã khiến cho Alice phải dừng bước . Hydron làm hành động mời cô lên xe , cô bước vào ghế lái phụ và chiếc xe phóng đi mất .
Đến một nhà hàng sang trọng kiểu tây , Alice và hydron đi vào một phòng ăn riêng khác do Hydron đặt trước .
-Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi , tôi không có thời gian để đi ăn cùng anh. –Alice tỏ ra không mấy thiện cảm với người đàn ông này .
-Em chưa ăn sáng thì tôi đưa em tới đây để ăn . Hay là em muốn mau chóng về để gặp tên Shun kia? –Thái độ của Hydron trái ngược hoàn toàn với Alice , anh thản nhiên ngồi xuống và gọi món .
-Tôi đã gọi vài món Nga cho em , về Nhật lâu như vậy chắc em cũng thèm ăn món Nga chứ?

Đúng là sáng nay cô đột nhiên thèm mấy món ăn của Nga , nó làm cô nhớ đến quá khứ khi gia đình cô còn sống . Cô cũng đã bớt đề phòng hơn với Hydron , liền ngồi xuống bàn ăn . Hydron liền đưa ra cho cô một tập tài liệu , từng trang của nó được cô xem cẩn thận , trong mấy trang tài liệu ấy cũng không có gì đặc biệt , chỉ là số tài sản cô được hưởng sau khi nhà cô xảy ra vụ hỏa hoạn , cô đang là người đứng sau quản lý trang trại rượu của gia đình , các doanh thu mà cô đạt được... Hydron lại đưa cho cô một tập hình , sau khi xem qua , những bức hình từ từ rơi xuống đất , bàn tay cô run run . Những bức hình ấy chụp hình ảnh nhà của gia đình cô trong vụ hỏa hoạn nhưng thứ làm cô khiếp sợ hơn chính là bóng của người đàn ông trong bức hình đó , mặc dù tấm hình hơi cũ , hình ảnh cũng bị mờ nhưng hình bóng này thật sự quen thuộc với cô . Người đó chính là Shun .
-Làm...làm sao anh có những bức hình này ? -Alice hồ nghi hỏi Hydron .
-Tôi không ngại tiết lộ danh tính thật của tôi . Thật ra , tôi phụ trách điều tra vụ hỏa hoạn đó , và đương nhiên tôi không phải công tử gì gì đó như mọi người đồn đại , năm đó, tôi đang thực tập ở Nga và cho tới bây giờ , chúng tôi vẫn tiếp tục. -Hydron nhìn thẳng vào mắt Alice lãnh đạm trả lời cô .
-Anh...là cảnh sát? -Lòng bàn tay Alice đã ướt đẫm mồ hôi , cô chưa bao giờ cảm thấy bất ngờ như lúc này , kể cả khi cô mất đi gia đình .
-Phải ! Tôi thừa kế tập đoàn của cha và quản lý nó nhưng tôi lại thích làm cảnh sát hơn! -Hydron cười cười nhìn Alice .
Alice cố gắng tiếp thu và sắp xếp lại những gì Hydron vừa nói . Chuyện gì xảy ra thế này ? Đang yên lành tại sao chuyện quá khứ lại được khơi dậy và nó còn liên quan đến người cô yêu , nực cười hơn là người đàn ông từng bắt cóc cô giờ lại ngồi đây và nói anh là cảnh sát phụ trách vụ hỏa hoạn của gia đình cô .

-Chúng tôi nghi ngờ Shun Kazami có liên quan trực tiếp đến vụ hỏa hoạn năm đó và theo như tôi suy đoán , hắn tiếp cận em là có mục đích ! -Hydron liên tục nói và quan sát vẻ mặt của Alice .

Đầu cô cứ ong ong cả lên , lời của Hydron cô nghe rõ ràng từng chữ , nó như mũi kim sắc nhọn cứa vào trái tim cô . Bây giờ, cô không thể suy nghĩ được gì nữa , cô muốn không tin lắm chứ nhưng những bức hình này làm sao cô không nhận ra , huy hiệu cảnh sát của Hydron chứng tỏ anh không nói dối . Vậy còn Shun ? Thật sự tình cảm anh dành cho cô chỉ là lợi dụng thôi sao ? Nhưng vì điều gì chứ ? Cô bất giác nhớ tới lần đầu họ gặp nhau , anh xuất hiện đúng lúc cô gặp khó khăn nhất rồi giúp đỡ cô , giới thiệu cô với những người bạn thật tuyệt vời nhưng giây phút biết được sự thật , cô không tài nào chống đỡ nổi .

-Tôi mong em có thể hợp tác điều tra với cảnh sát ! -Hydron thẳng thừng đề nghị .
-Anh tiếp cận tôi để điều tra vụ án đó ?
-Tôi thật sự chỉ muốn giúp đỡ em .
-Tôi sẽ suy nghĩ . -Alice nhanh chóng đứng dậy ,cô muốn về nhà ngay bây giờ để suy nghĩ lại tất cả mọi thứ . Hydron đề nghị đưa cô về , cô cũng không còn tâm trạng để từ chối .
Elfin-Ingram
Elfin-Ingram
Mod
Mod
ĐCC :
(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 6932
BKGC BKGC : 12921
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT

(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Empty Re: (Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta

Sat Jan 11, 2014 7:04 pm
ặc, Shun nhịn lão già béo như vậy thì cũng "đáng nể " thật, nếu là au thì mình đã để cho Shun xử lí lão ngay từ đầu. Hừm, biết Shun là người thế nào rồi còn cố động vào à *lườm lườm*

Hơi bất ngờ vì hydron đóng vai trò "cảnh sát". Không phải đây là 1 chiêu trò của hắn ta để dụ Alice chứ =)) Nếu thật sự Shun là người gây ra vụ hỏa hoạn đó thì truyện đi vào màn gay cấn khá nhanh đấy :v

Một số chỗ dùng từ, VD như "cố rặn ra một nụ cười" nghe nặng nề ra sao ấy, sửa "rặn" thành "nặn" sẽ ổn hơn ah~ :)

tohsaka
tohsaka
Member
Member
ĐCC :
(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 12
BKGC BKGC : 3874
Điểm đóng góp : 2

(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Empty Re: (Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta

Thu Jun 25, 2015 2:24 pm
Chap 5 :
Về đến nhà , Alice quyết định ngủ một giấc để lấy lại tinh thần nhưng cô lại không thể ngủ được, cô suy nghĩ mãi về những lời Hydron nói, nếu như Shun thật là người trong bức ảnh đó thì tại sao anh lại làm như vậy, cô có cảm giác khi cô và anh gặp nhau không phải là sự trùng hợp, thật kì lạ lúc đó anh đã biết mọi thứ về cô, giúp đỡ cô rất nhiều, tình cảm của anh không thể nào là giả được , còn những người bạn anh giới thiệu cho cô nữa , họ không lừa cô chứ ?
Trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, Alice quyết định mở mạng và tìm kiếm những tin tức về Shun và tập đoàn Kazami nhưng lại chẳng tìm được gì nhiều , dường như gia đình Shun che giấu rất tốt về đời sống cá nhân của các thành viên trong gia đình và có lẽ cũng không thiếu sự can thiệp truyền thông. Những bức ảnh về gia đình Shun lại càng hiếm , chỉ có một vài tấm hình chụp Shun nhưng là sau lưng hoặc hình ảnh rất mờ . Alice cũng biết thêm về một số điều anh chưa đề cập tới trước đây như là : cha và mẹ anh đã mất mạng trong một vụ hỏa hoạn , chưa tìm ra lý do , vì thế nên anh phải kế thừa sản nghiệp của cha để lại ngay khi còn rất trẻ . Nhưng cái chết của cha mẹ anh có liên quan tới gia đình cô sao ?

Đang mải suy nghĩ thì điện thoại của Alice reo , là Shun gọi tới . Anh hẹn buổi tối hai người sẽ đi ăn cơm và anh có chuyện quan trọng muốn nói , Alice đồng ý ngay . Cô tự nhủ : “Suy nghĩ nhiều làm gì chứ ! Chắc chỉ là trùng hợp thôi , cứ như vầy chẳng phải vẫn tốt hơn sao ?” . Alice lấy lại tinh thần và đi chuần bị cho buổi hẹn với Shun .

Đến tối , đúng giờ Shun sang nhà Alice và đón cô . Hôm nay , Shun mặc một bộ vest thật lịch lãm nhưng cũng không kém phần trang trọng . Trên đường đến nhà hàng , anh cũng rất trầm mặc , chỉ hỏi cô qua loa một vài câu rồi lại im lặng , không khí trong xe có vài phần không thoải mái . Không hiểu sao Alice cảm thấy rất kì lạ , thậm chí một chút …lo lắng , chuyện mà Hydron nói cô có một chút tin tưởng . Không ! Alice gạt ngay suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu . “Mình mới chỉ gặp Hydron có một lần , làm sao biết được anh ta có nói thật hay không ?” Rồi cô lại quay sang nhìn người đàn ông đang tập trung lái xe bên cạnh “ Anh vốn rất lạnh lùng mà , nhỉ.” Cô tự an ủi mình thế . Có lẽ cô nên tin tưởng anh . Phải rồi , cô sẽ hẹn gặp Hydron và nói chuyện rõ ràng với anh ta .
Đến nhà hàng ….
“Shun à , tại sao ở đây không có ai hết vậy ? Nhà hang này không ế đến mức này chứ ?” –Alice quyết định chọc anh một chút .
“Là anh đã bao hết nhà hàng này” –Shun đáp lại một cách lãnh đạm .
Thấy anh không thay đổi sắc mặt là bao , Alice ỉu xìu đi theo anh vào bàn đã được đặt ở giữa phòng . Xung quanh cũng chẳng còn cái bàn nào khác , cửa sổ sát đất thu tròn hình ảnh thành phố đã lên đèn thật lung linh , huyền ảo . Những tấm rèm bằng nhung màu đỏ rủ xuống thật sang trọng. Trên chiếc bàn chỉ dành riêng cho hai người, chiếc chân nến thật tinh xảo đỡ lấy hai ngọn nến đang tỏa ra thứ ánh sáng lung linh , ảo diệu , còn có hai ly rượu vang và chai rượu mắc tiền đang được đặt trong khay đá. Shun kéo ghế rồi làm động tác mời Alice ngồi xuống. Phục vụ liền mang thức ăn lên và rót rượu vang cho hai người . Cả quá trình ấy , Shun chẳng nói với cô câu nào , chỉ nhìn cô chăm chú . Bị anh nhìn chăm chú như vậy, Alice có phần không được tự nhiên, cô hỏi :
-Hôm nay là dịp gì đặc biệt sao ?
-Phải ! Anh có chuyện muốn nói với em .
Cô im lặng chờ anh nói tiếp, nhưng anh không nói gì thêm, anh bảo cô dùng bữa trước rồi sẽ nói sau. Cô cũng nghe theo. Đồ ăn của nhà hang này rất ngon nhưng cô cảm thấy bầu không khí giữa hai người có phần mất tự nhiên, suốt bữa ăn Shun chỉ trầm mặc nên cô cũng không nói gì thêm. Họ đã dùng bữa xong, phục vụ liền dọn dẹp bàn và một bó hoa hồng rất lớn được đưa đến. Shun cầm lấy bó hoa và quỳ xuống trước mặt cô và lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhung đen nhỏ :
-Alice , lấy anh nhé ?
-S…Shun à anh đứng lên đã, quỳ như vậy kì lắm vả lại bàn chuyện cưới hỏi bây giờ không phải quá sớm sao ? –Alice đỏ mặt đỡ Shun đứng dậy .
-Anh không thể đợi được nữa Alice à, hãy lấy anh , được không ? –Shun kiên quyết giữ nguyên tư thế .
-Được được em đồng ý, anh đứng lên đi, ngại chết đi được. –Alice cuối cùng cũng đồng ý nhưng không hiểu sao cô không cảm thấy vui vẻ nhỉ ? Có lẽ cô chưa hiểu gì nhiều về anh cả. Ngay cả Shun cũng không có lấy một tia hạnh phúc . Anh chỉ từ tốn đeo chiếc nhẫn vào tay cô rồi nói tiệc cưới cứ để cho anh giải quyết tất cả rồi anh đưa cô về. Trên đường về nhà, bao trùm lên hai người chỉ là bầu không khí trầm mặc, trầm mặc đến mức Alice sắp ngạt thở mất rồi. Cô quyết định bắt chuyện với anh:
- Hôm nay có chuyện gì sao? Trông anh không vui ?

- Không có gì! Em đừng lo lắng. –Shun trả lời nhưng ánh mắt không hề dao động.
Cuối cùng cũng về đến nhà của Alice, Shun đặt một nụ hôn lên trán cô và chúc cô ngủ ngon. ‘Anh ấy khác hẳn với mọi ngày, có phải anh ấy biết mình đi gặp Hydron không nhỉ?’ Alice nghĩ thầm. Cô cảm thấy mọi chuyện ngày hôm nay rất bất ngờ và xảy ra quá nhanh như Hydron gặp cô và tiết lộ thân phận rồi chuyện Shun cầu hôn cô và cô đã đồng ý, ‘liệu mình có hạnh phúc không nhỉ? Có phải mình đồng ý quá nhanh rồi không? Bên cạnh Shun có nhiều cô gái theo đuổi như vậy, liệu anh ấy có thay lòng đổi dạ không?’ , vô số những câu hỏi xoay vòng vòng trong đầu Alice, cô vỗ đầu một cái để gạt đi những suy nghĩ vớ vẩn và quyết định đi ngủ.

Shun vừa rời nhà Alice , anh liền gọi điện thoại : “Rảnh không? Đi uống một ly với mình”.
Đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói đầy hồ hởi : “Cậu bao, mình chọn địa điểm nhé !”
evildevil
evildevil
Bakugan Legendary
Bakugan Legendary
ĐCC :
(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 550
BKGC BKGC : 4931
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.

(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Empty Re: (Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta

Fri Jun 26, 2015 1:18 pm
Đọc xong rồi, com đây.

Theo tớ nghĩ nhé

Miêu tả tâm trạng nhân vật còn có phần hơi hời hợt. Ý tớ là, nó không diễn tả được rõ ràng và sắc nét lắm. Chẳng hạn như sự lo lắng của Alice, và cảm giác rối rắm khi quá nhiều thứ đột nhiên ập đến như thế, cậu nên tả kĩ hơn một chút nữa, viết thêm về những dòng suy nghĩ đan xen nhau trong đầu, vẻ mặt, cảm giác...để cho thấy được nội tâm đang đấu tranh hỗn loạn thế nào...đại để thế.

Và chú ý tả kĩ kĩ chút, nhấn vào những tình huống đặc biệt, khung cảnh, không khí, v.v và sử dụng câu phức để câu nó được dài và không bị cụt

Chú ý cách trình bày nhé! =v=)~

Cảm nhận của tui: Rõ ràng là còn lắm khúc mắc, đặc biệt là về Shun, thái độ không rõ ràng, thân phận không rõ ràng và cả dàn Brawler nữa, xuất hiện rất mờ nhạt....Và khúc cầu hôn nó đáng nhẽ ra trang trọng hạnh phúc vậy mà sao nhạt như nước ốc =-=, thiệt ra cũng là tại hai người này chả ai có vẻ nhập tâm vào đề hết trơn =-=. Và nếu như xấu hổ thì ít nhất Alice cũng phải ngập ngừng ấp úng hay im lặng đỏ mặt gì chứ, sao mà được được ngon lành thế kia...=~= Yêu nhau rồi sắp cưới nhau mà giống như bị ép uổng ấy. Thế cuối cùng là tên này có ý đồ gì đây =~=
tohsaka
tohsaka
Member
Member
ĐCC :
(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 12
BKGC BKGC : 3874
Điểm đóng góp : 2

(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Empty Re: (Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta

Fri Jun 26, 2015 1:45 pm
Cám ơn nhận xét của bạn , mình sẽ cố gắng sửa ở những chap sau ^^ , thông tin tin về nhóm mình cũng sẽ bổ sung ;)) ;)) ;))
Sponsored content

(Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta Empty Re: (Bakugan fanfic) Cùng nhau viết nên câu chuyện của chúng ta

Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết