MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

Join the forum, it's quick and easy

MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?
MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.
Đăng Nhập
Poll
Bạn thấy phần nào của Bakugan là hay nhất ?
Season 1
63% / 15
Season 2
21% / 5
Season 3
8% / 2
Season 4
8% / 2
Latest topics
[Luc's Spam Spam] Ver 58 - Too pink to live, no pink no deathTue Apr 11, 2023 4:44 amrelic_of_kounat(Bakugan fanfic ) Lửa Của Đất Fri Sep 09, 2022 10:06 pmAnwirThiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglaceraRemy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui[Updates] Project DE - Kỉ nguyên SỐ - Main pageSat Nov 16, 2019 4:14 pmSophie[Game] Đoán người tiếp theoSat Nov 16, 2019 12:23 pmrelic_of_kounatThiện nữ mobile hé lộ Open bản Beta – 17/07Mon Jul 10, 2017 4:12 pmhmhung93[Bakugan Fanfic] Đơn phươngTue Feb 07, 2017 3:03 pmCarol Rido[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuMon Jan 23, 2017 8:04 amKatarina Yang[4rumFic] Dream in Dream of WorldFri Dec 16, 2016 9:17 pmannie_izu
New topics
Thiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglacera
Remy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui
[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuSun Jan 22, 2017 12:05 pmannie_izu
[4rumFic] Dream in Dream of WorldSun Jun 12, 2016 7:36 pmannie_izu
[4rumFic] HomelessMon May 16, 2016 10:02 pmannie_izu
[Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~Sat May 07, 2016 9:47 amannie_izu
(Bakugan fanfic) EndlessTue Apr 12, 2016 8:24 pmMemorine
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of MB Forum on your social bookmarking website
The most tagged keywords
Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm

Không

View the whole list


Go down
Furin
Furin
Mod
Mod
ĐCC :
[Entry-Nikki] Ngày 30-4 - Mưa trưa Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Entry-Nikki] Ngày 30-4 - Mưa trưa Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 7984
BKGC BKGC : 7436
Điểm đóng góp : 28
Đến từ : 1...2...3...
Stt : Chỉ là muốn... nói chuyện thôi mà...

[Entry-Nikki] Ngày 30-4 - Mưa trưa Empty [Entry-Nikki] Ngày 30-4 - Mưa trưa

Sat May 10, 2014 2:35 pm
Như đã báo trước về sự xuất hiện của cái thứ không mấy hay ho này trong nhà spam ~~~
Lúc đầu tính để là Entry nhưng thấy không đúng lắm nên đành thêm từ... Nikki ~
Aida ~ đừng gạch bạn vì cái title Anh-Nhật-Việt ~~~ chỉ tại bạn quá ngu Anh để nhớ được từ Nhật kí ghi là gì thôi (google thì quá lười cơ) ~~~
Lảm nhảm đủ rồi về vấn đề chính nào ~~
____

Warning: những thứ dưới đây là những gì bức xúc của bạn, bạn không đảm bảo được tính thuần phong mĩ tục của Tiếng Việt đâu. Và tớ nghĩ nó cũng chẳng hay ho gì. Đừng quan tâm về mặt ngôn từ nhớ, loạn xạ lắm ~~~
Aida ~~ cái topic này là để bạn xả mà ~~ không dám nghĩ là sẽ có người ủng hộ và đồng cảm nhưng cũng không dám nghĩ tới cảnh bị ăn gạch (như thế đúng chất rảnh rỗi sinh nông nổi rồi) ~~~

___

30/4 - Mưa trưa


Nah ~ để cái title cho nó hoành tờ ráng chút nào
Tình hình buổi xem flim: 2 đứa tay trong tay nói cười liên tục, 1 đứa lẻ loi 1 mình hiu quạnh không ai san sẻ nỗi buồn (v''v)
~~~ Trích tin nhắn với ai đó ~~~

Nếu một ngày bạn nhận được một lời mời đi xem flim chung với một người mà bạn chẳng hứng thú chút nào, dù được bao từ A-Z, thì bạn sẽ phản ứng như thế nào???  
Nếu một ngày bạn buộc phải đi xem flim chung với một người bạn chẳng hứng thú thì bạn sẽ làm thế nào, việc từ chối là không thể????



Ba mươi tháng tư (30/4) cái ngày trọng đại mà cả nước hướng về. Ngày mà đất nước được hoàn toàn thống nhất. Cái ngày mà Tổng Thống nước Việt Nam Cộng Hòa Dương Văn Minh cùng với Chính quyền miền Nam lúc bấy giờ, chính thức tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Ngày hôm đó, lá cờ rực rỡ với ngôi sao vàng đã phất lên trên nóc Dinh Độc Lập. Kết thúc 21 năm chống Mĩ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, chấm dứt ách thống trị của Chủ nghĩa Đế quốc và chế độ Phong kiến ở nước ta, hoàn thành cuộc Cách Mạng dân tộc-dân chủ-nhân dân trong cả nước, thống nhất đất nước. Mở ra một kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc - kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên CNXH... bla bla (trích tài liệu môn Sử lớp 12)

Cơ mà... dẹp mớ kiến thức đó qua một bên đi. Cần chi phải quan tâm khi mà... mỗi tiết kiểm tra đều có đứa mở vở ra đọc cho chép, cũng như khi đi thi có đứa chia sẻ phao cho. Bây giờ chúng ta quay về chủ đề chính của cái topic này ~~~~

Đầu đuôi câu chuyện dẫn đến cái ngày này khá là... hâm đơ bơ lơ nên tớ cũng không muốn dài dòng quá mức. Đơn giản là... một ngày.... điện thoại của bạn rung một tin nhắn với nội dung đại loại là... đi xem flim chung với ảnh ngày 30/4, có thêm chị Minh đi chung. Ờ thì... OK thôi. Có chị Minh đi chung là khỏi lo buồn, nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc mình có hứng thú với anh ta hay không, cứ túm chị Minh là được rồi. Suy nghĩ của bạn đơn giản là thế đấy, nên dễ dàng nhắn "OK".

Nhưng sự đời vốn chẳng như mình mong (*khóc*). Ngày 27/4, anh ta nhắn cho mình nói là chị Minh không đi được hôm 30/4, nên chỉ có hai anh em mình đi thôi (*scream*). Trong cơn bí bách không biết giải quyết sao, nah ~ đi chơi với ổng thì tớ thà ở nhà với cuốn sách còn hơn. Bạn không suy nghĩ gì mà túm ngay con bạn thân mà kể lể, than thở sự tình. Nó nghe một hồi rồi phán "Bà cứ yên tâm, có tôi đi với bà. Tôi với bà cho hắn biết tay đi!!"
"Nhưng... vé hôm đó đắt lắm đó bà." - Trước đó mình cũng kể lể với nó chuyện cái tin nhắn kia rồi,  mình cũng muốn nó đi cùng nhưng vì vé ngày lễ nên nó cũng hơi...
"Kệ đi!!!"

Cái mạng tôi phụ thuộc vào bà là như thế

Nó phán thế ~~ aida ~~ bạn yêu nó quá mức luôn *khóc*

28/4 ... trôi qua khá bình yên trừ mấy cái tin nhắn phiền phức của hắn ta. Hai đứa rủ rê nhau xuống canteen và đóng đô ở nhà bạn bàn luận vụ xem flim sắp tới đó.

29/4, buổi sáng, hai đứa kéo nhau xuống canteen ăn điểm tâm, tớ bắt nó hứa đủ điều (cho chắc ăn thôi mà). Trưa, sau khi làm cái thứ gì đó (ai mà nhớ được) với cái máy tính, tớ sực nhớ ra một điều. Vớ lấy cái điện thoại, soạn tin nhắn: "Tình hình là, mama em đồng ý cho em đi xem flim với điều kiện phải có con bạn thân đi cùng. Nhưng mà nó lại ra điều kiện là phải bao nó thì nó mới đi." rồi send cho cái số... phiền phức đó.
"Ok, vậy anh bao 2 vé luôn." - rep sau 1 phút
"Vậy cảm ơn anh :)" - icon ":)" là loại icon tớ thường dùng khi nhắn với ổng (ngoan ngoãn tí nào)
"Kcj, có cần bao bắp và nước không?"
"Nếu có người bao thì tại sao không?? :)"
"Có cần bao bắp và nước không?" - tin rep lại ngay lập tức. Whut??????????????? Nói như vậy mà cũng phải hỏi lại sao chứ????????????????? Chẳng lẽ cái gì cũng phải nhắn rõ ràng sao?????? *scream*  - sự khó chịu đến cao trào ~~~~~~~~~~~~
"Có. Nếu anh mời :)" - Why??? máu nóng dồn lên mà vẫn phải giữ thái độ ôn hòa là cái làm sao????????
"Ok, nhưng anh chỉ bao một mình em thôi nhé. Mà mai anh qua nhà em đón nhé!"  - ớ ờ hơ hớ hờ ...
"Cảm ơn anh, nhưng em đi với nhỏ bạn rồi, đi với nó mama đỡ nghi :)" - thực muốn..... *sax*~~ có chết em cũng không muốn leo lên xe anh lần hai ~
"bạn em có xe à? Ừ vậy hẹn em trên đó" - không có xe hai đứa lết bộ lên đó à? -_- Từ Kẻ Sặt lên Amata cũng gần nhở? -_-
"Cảm ơn anh trước :)"
"Kcj, cơ mà em ăn cơm chưa?" - bơ được rồi nah ~

Ở trên là những tin nhắn, đã được lược bớt để đưa về chủ đề chính, và cũng có qua chỉnh sửa vì ổng không viết dấu và ghi tắt ~~

Tạm bỏ qua mấy cái tin nhắn phiền phức buổi chiều. Lao vào tin nhắn buổi tối luôn cho lẹ.

Thời điểm đó, nếu ai thân với tớ thì sẽ biết chuyện cái máy tính làm vật trang trí cho bàn đỡ trống. Điện thoại có khả năng lên mạng nhưng... không ổn cho lắm. Nhỏ bạn thì... cũng gần như cùng tình trạng. Hít  một hơi, lấy điện thoại soạn tin nhắn:
"Anh lên mạng xem lịch chiếu Beauty and the Beast đi rồi nhắn lại cho em. Em xin lỗi vì đã làm phiền :)"
"Ks, bé ơi 12g40 có suất chiếu đấy, em đi không?"
"Đi sáng thì được thôi, mà chiếu ở đâu? :)"
"ở gần Amata ý"
"Lotte?"
"Ừ, vậy mai em đi đặt vé với anh không?" - bơ tiếp được rồi ~
"Bé có thích xem flim ma không?"
"Em sợ ma lắm"
"Hihi, có anh rồi sợ gì nữa." - tiếp xúc với anh còn sợ hơn cả ngồi xem flim ma ấy :v :v
"Hì, nhưng sợ bị ám ảnh lắm :)
Tối về sợ không dám ngủ :)"
"hihi, ừ vậy thì thôi. Cơ mà em dễ gần nhỉ?" - có liên quan huh??? bơ tiếp

"Hì em chưa ngủ à?" - tin nhắn lúc 22:58:23 - quá sớm với Thánh Cú
"Em chuẩn bị đi ngủ nè. Anh ngủ ngon :)" - ngủ luôn đi đừng dậy nữa ~~~~
"Uk, vậy nhé, mai anh em mình đi đặt vé không nhóc" - *bơ-ing*
"Bé ngủ rồi hả, hôm nay em thức với anh 1 đêm được không?" - xin lỗi, cứ xem như em đã ngủ đi ~~

Nắm trong tay suất chiếu và địa điểm chiếu, nhưng liệu có thể tin tưởng anh ta không?? Tớ túm kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, nhờ xem giùm cái lịch chiếu. Nói chung là nhờ vả không thuận lợi cho lắm vì... cơ mà cũng thành công (aida ~ tớ yêu cậu <3 <3). Khi có thông tin từ kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, tớ chắc mẩn giác quan thứ 6 của tớ là đúng.
Nhắn tin cho nhỏ bạn “gái ơi, Lotte không có Beauty and the Beast rồi :v”, lúc đó là… 1h sáng, và “gái” đó cũng không phải đồng loại.
Tiếp tục lướt nhanh qua những chuyện không phải trọng tâm. À, đêm đó tớ và kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy làm một việc mà-ai-cũng-biết-là-việc-gì-đấy.
30/4 – Ngày ấy đã đến ~~~~
Sáng sớm…
7:31:41 – quá sớm với một con cú :v
Bị phá rối bởi một tin nhắn “Bé day chua?”. Làm gì thì làm… bơ cái đã. Lấy ngón chân cái bật máy quạt rồi ngủ tiếp.
Nhưng nào có được yên. Aida ~ điện thoại kêu réo um sùm. Bực mình, chưa kịp nhấn nút thì nó đã ngừng reo. Màn hình hiện cái số đó ~~ hờ hờ ~~
Bực mình ngủ không nổi nữa nên dậy luôn. Đúng lúc đó tin rep từ nhỏ bạn xuất hiện.
“Không có thì lên Coopmark đi, bà đang đâu v?”
“Tôi đang lăn trên sàn :v”
Tớ rep lại một tin rồi cả hai đứa bò lên FB nhắn tin tiếp. Nội dung đại loại là liên quan đến cái tin đêm qua của tớ và kết thúc bằng việc nó bò qua nhà đưa mình Lotte chơi (ờ thì hai đứa khá rảnh). Trong lúc chờ đợi thì đi tắm cái nào ~~~~
Điện thoại lại reo, số hắn hiện lên màn hình. Bực mình, lơ luôn, đi tắm trước rồi gì tính sau.

Mãi một lúc sau con bạn mới đến, hai đứa lết lên Lotte cái nào :3. Đi phởn cho đến giờ hẹn là được mà neh. Mà mục đích lên đó cũng là vì cái tin nhắn lúc 1h, ừ thì luôn tiện đi xác minh luôn. =)))
Kết quả xác minh là... kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đã đưa tin đúng. Aida ~ tớ không đặt niềm tin sai chỗ mà. Bạn kêu nhỏ chụp lại lịch chiếu đi, phòng lúc cần.
Trong suốt lúc đi, ổng cũng nhắn thêm cho bạn vài tin nữa. Theo phép lịch sự thì cũng rep lại (với thời gian kéo dài). Hai con lê la một hồi, lúc lấy xe thì nhỏ bạn nói là kêu ổng đi mua vé trước đi, vì hôm nay ngày lễ nên.... có thể hết. Nó nói có lý nên đành nhắn tin kêu ổng lên Lotte mua, còn hai con thì về nhà, để con này lo thực hiện nghĩa vụ với bữa cơm trưa nhà nó đã :v
Khi trên đường về, do tớ cầm lái nên đưa điện thoại cho nhỏ bạn nhắn tin cho ổng luôn. Lúc đó khoảng 10h. Trời bắt đầu xám lại, báo hiệu một cơn mưa. Ờ, thì do tớ không trực tiếp trả lời tin nhắn của ổng nên cũng không nhớ và cũng chẳng quan tâm. Cơ bản là... ổng đặt ra các câu hỏi: mưa rồi có nên đi không hay là ở nhà? Đi hôm nay hay ngày mai?  Đi bây giờ hay để chiều đi?.... Và câu trả lời của tớ gói trong một câu: “Bây giờ hoặc không bao giờ, ok?” Đơn giản là tớ không muốn dây dưa ra quá nhiều, vả lại chiều và ngày mai nhỏ bạn không thể đi được ~ hiu ~
Và... ổng đã chấp thuận yêu cầu của tớ. Ổng nhắn là 11h15 ổng sẽ sang đón. Tớ từ chối vì đã có nhỏ bạn rồi. Nhưng đến đúng 11h15 ổng gọi điện cho tớ nói là ổng đang ở trước nhà. Lúc đó, tớ và nhỏ bạn đang ở nhà dưới, tớ thì lo thực hiện nghĩa vụ với cái bữa ăn, còn nhỏ thì nằm đọc báo. Tớ từ chối gặp ổng và kêu ổng lên trên đó mua vé đi. Khoảng 12h bọn tớ sẽ lên, bây giờ thì tớ đang bận nấu cơm. Ổng đồng ý rồi chạy đi. Nhỏ bạn tớ chạy lên nhà trên để chiêm ngưỡng rung nhan hắn ta, nhưng ổng đi nhanh nên không thể.
Một lúc sau, tớ và nhỏ bạn vẫn ai làm việc nấy, điện thoại để trên bàn. Điện thoại có cuộc gọi:
“Bé ơi, sao ở Lotte không có flim đó vậy???”
“Hở, hôm qua em nói anh lên mạng xem lịch đi rồi mà. Sao em biết được”
“Không có flim đó vậy tính sao, coi flim khác nhé?”
“Haizzz, để em xem” - nháy con bạn kêu nó mở lịch vừa chụp ra soi - “Thế trên đó có flim gì??”
“Có Rio nè, nhưng 17h mới có suất chiếu”
“Ờ... vậy có gì em xem  rồi trả lời anh sau.”
Rồi cúp máy.

Quay sang túm con bạn.
“Ê vậy có flim gì không bà??”
“Có Vợ Quỷ suất gần nhất nè, mấy flim hài Việt Nam nữa. A, có cả... Spider man”
“Thôi bỏ mấy flim đó đi, Vợ Quỷ bà xem cả 2 lần rồi còn gì, flim Hành động và flim Việt Nam thì... bỏ đi.”
“Vậy thì bà tính sao?”
“Kêu ổng lên Coopmark coi”
“Vãi bà”
Vơ lấy điện thoại, soạn tin nhắn:
“Trên Coopmark có flim đó đấy, anh lên đó trước mua vé đi :) ”
“Ừ, nhưng đừng nhắn tin nữa nhé, anh phải để dành tiền  điện thoại để chút nữa gọi cho bé nữa chứ. Điện thoại anh sắp hết tiền rồi”  - mừng thầm
“Vâng, có gì lên đó em gọi anh sau :)”

Tạm yên lòng để tiếp tục công việc.
Mưa vẫn rơi và chưa thấy dấu hiệu ngừng...

12h00
Trách nhiệm với gia đình đã xong, hai đứa ngán ngẩm nhìn trời.
“Tính sao đây bà?”
“Đợi chút nữa mưa ngừng thì đi, mới 12h00 thôi mà”
12h15’
Mưa đã bớt nặng hạt hơn...
“Đi không bà, ngồi đây hết ngày là hết mưa đấy.”
“Ừ thì đi!”

Bạn chạy vào buồng xin phép papa, thực sự chỉ đơn thuần là một mẩu thông báo là đi đâu thôi, chẳng biết kẻ nằm trên gường gật hay lắc nữa.
Vơ đại cái áo mưa, áo khoác, nón, hai đứa dắt xe ra ngoài.
“Mặc áo mưa bây giờ hay tí nữa?”
“Mặc gì vội, hóng mưa tí nào.”
“Ờ, mà bà chở nên có gì bà hưởng hết. Mà đừng có làm thằng Thiện (aka ck nhỏ bạn) mang đầu tôi ra xử đấy.”
“Ờ”

12h35...
Cả hai đứa đã có mặt tại nhà để xe Coopmark với tình trạng khô ráo. Aida, đi đến chỗ vòng xoay là hết mưa rồi mà. Bạn gọi để xem ổng ở vị trí nào rồi cùng nhỏ bạn lên đó. Ổng đón hai đứa ở ngoài cửa, nhỏ bạn túm chặt tay tớ và kéo đi, chẳng màng chút gì đến kẻ đang ngóng trông ở bên ngoài (nó có biết mặt ổng đâu =))) )
Ổng đưa tớ ba vé flim rồi đi mua bắp và Coca kèm lời nói: “Hai đứa ăn chung bắp nhé!”
“Em không phiền đâu, nhưng mà keo quá” – nhỏ bạn nói khẽ.
Tớ cười và gật đầu.
Ổng đi mua đồ, con bạn bỏ rơi tớ và đi vào... WC. Một mình đứng bơ vơ. Haizzzzz ~~~
Ổng quay lại với một gói bắp và 1 Coca, ổng đưa bạn bắp và nhìn đồng hồ. Thấy vẫn chưa tới giờ nên ổng kéo bạn ra hàng ghế ngồi đợi, nhưng bạn từ chối và tiếp tục đứng đợi nhỏ bạn. Nhỏ xuất hiện đúng lúc đồng  hồ hiện số 12h40 aka giờ chiếu. Ba người đi vào phòng chiếu theo hướng dẫn của nhân viên.
Trên vé ghi số dãy D, nhỏ bạn vốn là dân Cinema nên nhanh chóng dẫn đến nơi cần đến. Không quên than vì ổng không biết mua, khi xem flim thì nên chọn hàng F mới đúng ~~

Thứ tự ngồi xem flim tính từ lối đi vào là:  Nhỏ bạn – Tớ - Kẻ đó.

Cả một buổi flim tớ toàn nghiêng về phía nhỏ bạn, không buồn quan tâm đến kẻ bên tay phải.

Review flim: Flim lãng mạn đúng chất Pháp, đồ sô đẹp, đầu tóc sô cầu kì (tớ tự hỏi với nhỏ bạn là chỉ có một mình mà có thể vấn được kiểu tóc kia sao?) góc quay ấn tượng. Thích cảnh con nai bên dòng suối, đẹp và lãng mạn thôi rồi luôn ~~

Trong suốt buổi đó cũng không có gì đáng nói nếu ổng không ra khỏi chỗ ngồi và khi quay lại, vô tình giẫm phải chân nhỏ bạn tớ, và không một lời xin lỗi mặc nó nhăn nhó vì đau.

Khoảng 14h30, sớm 30 phút so với buổi hẹn hò của hai vk-ck nhà nó, flim kết thúc, tớ và nhỏ bạn vào WC để rửa mặt rồi sau đó về, sau lưng bọn tớ luôn có sự xuất hiện của kẻ đó, cơ mà makeno đi, hai đứa tay trong tay, nói cười đến khi lấy xe ra và về.
Trước khi rời khỏi hầm để xe, tớ mỉm cười và cảm ơn ông ta, theo đúng phép lịch sự thôi mà ~~

Vì nhỏ bận rộn nhắn tin với ck nên tiếp tục nhường tay lái cho tớ, hai đứa vừa đi vừa chém gió đủ điều. ~~ Aida ~~ túm chung là vui :3
Sau khi đưa tớ về nhà, nó lại vội chia tay để đi đến với ck nó. Tớ thay đồ và lấy sách đọc. Đọc được vài trang, điện thoại rung, tin nhắn đến: “Em ăn cơm chưa?”
Bật nhạc. Gấp sách. Với ngón chân cái bật máy quạt. Ngủ.

Mọi thứ kết thúc ở đó....
______

Bonus: tối ngày 1/5, do đi kiệu về nên không thể ăn tối sớm, đang ăn, điện thoại rung, tin nhắn đến “Bé oi, luk khak dj xem phjm tjep chu?”
Tớ... hít sâu. Đổ đĩa cơm cho chó....
Kantono Fuminsho
Kantono Fuminsho
Mod
Mod
Partner Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
[Entry-Nikki] Ngày 30-4 - Mưa trưa Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Entry-Nikki] Ngày 30-4 - Mưa trưa Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 16282
BKGC BKGC : 33852
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
http://tsubasakumiho.wordpress.com/

[Entry-Nikki] Ngày 30-4 - Mưa trưa Empty Re: [Entry-Nikki] Ngày 30-4 - Mưa trưa

Fri May 16, 2014 11:00 pm
ta cũng không biết phải đồng tình hay bác bỏ nữa cơ mà ...~~

ta cảm giác tên đó là kẻ muốn dính lấy Yuki nhưng lại quá phiền phức :))))

không biết đùng sai thế nào chứ nếu đúng thì ta đang chịu gần như là chung cảnh ngộ =))))

cơ mà ta cũng phục nàng, nếu ta đã không ưa ai là cho nó thành người tàng hình luôn chứ không thể nào đeo mặt nạ được =))))

klq nhưng ta cũng định xem Beauty and the Beast cho đến khi được anh họ rủ đi xem Sờ pai đờ Men =))))

và klq nữa là "nhật kí" tiếng Anh là "Diary" =))


Được sửa bởi Kantono Fuminsho ngày Sat May 17, 2014 4:43 pm; sửa lần 1.
Sariyo_miame
Sariyo_miame
Bakugan Legendary
Bakugan Legendary
ĐCC :
[Entry-Nikki] Ngày 30-4 - Mưa trưa Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Entry-Nikki] Ngày 30-4 - Mưa trưa Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 909
BKGC BKGC : 5599
Điểm đóng góp : 10
Đến từ : Thế giới không có lòng tin
Stt : Bình thường tôi ngoan lắm mà so anh nỡ bảo tôi hư :'(

[Entry-Nikki] Ngày 30-4 - Mưa trưa Empty Re: [Entry-Nikki] Ngày 30-4 - Mưa trưa

Sat May 17, 2014 9:29 am
Không biết nói sao nhưng cảm thấy cũng tội cho ông anh đó bị Yuki-chan bơ vì ông anh quá phiền phức =)))))))

Tớ cũng đang bị đeo bám (gần) như thế =))))) nhưng tớ không rep lại tin của bản mà bơ luôn =)))))

Tớ đã hoang tưởng khúc mà bạn Yuki-chan đi WC và ông anh đó quay trở lại rồi .............thân mật với Yuki-chan  =)) (Xem ra mình bị cdsht nặng rồi =)))))))) )

Hình như ông anh đó không ngại bị bơ mà tiếp tục rủ Yuki-chan đi xem phim tiếp nhở ? =))))) cố gắng cua Yuki-chan cho bằng được rồi =)))))))))
Carol Rido
Carol Rido
Bakugan Legendary
Bakugan Legendary
ĐCC :
[Entry-Nikki] Ngày 30-4 - Mưa trưa Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Entry-Nikki] Ngày 30-4 - Mưa trưa Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 587
BKGC BKGC : 5941
Điểm đóng góp : 9
Stt : Kệ em nó đi :))

[Entry-Nikki] Ngày 30-4 - Mưa trưa Empty Re: [Entry-Nikki] Ngày 30-4 - Mưa trưa

Sat May 17, 2014 12:44 pm
Trước tiên là "thương cảm" cho ông (già) đó~ sau đó là cảm giác sợ ông này =)) dai thật á =))

Thời buổi này mà theo đuổi kiểu đó thì hóa ra là mặt dày à =)) theo kinh nghiệm tình trường của tớ thì ông này chắc ế dài dài :v

Cơ mà phải công nhận là ông này dư tiền thật ah ~ đếm số tin nhắn ( chưa kể gọi ) thì cũng 1 mớ rồi, bao vé nữa =)) đại gia ? =))

Chi tiết ổng đạp lên chân của bạn Yuki làm tớ buồn cười, giống đang giận hờn gì đó =)) đáng sợ thật =))

kql nhưng bữa nào dẫn tớ đi xem flim đi =))
Sponsored content

[Entry-Nikki] Ngày 30-4 - Mưa trưa Empty Re: [Entry-Nikki] Ngày 30-4 - Mưa trưa

Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết