MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

Join the forum, it's quick and easy

MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?
MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.
Đăng Nhập
Poll
Bạn thấy phần nào của Bakugan là hay nhất ?
Season 1
63% / 15
Season 2
21% / 5
Season 3
8% / 2
Season 4
8% / 2
Latest topics
[Luc's Spam Spam] Ver 58 - Too pink to live, no pink no deathTue Apr 11, 2023 4:44 amrelic_of_kounat(Bakugan fanfic ) Lửa Của Đất Fri Sep 09, 2022 10:06 pmAnwirThiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglaceraRemy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui[Updates] Project DE - Kỉ nguyên SỐ - Main pageSat Nov 16, 2019 4:14 pmSophie[Game] Đoán người tiếp theoSat Nov 16, 2019 12:23 pmrelic_of_kounatThiện nữ mobile hé lộ Open bản Beta – 17/07Mon Jul 10, 2017 4:12 pmhmhung93[Bakugan Fanfic] Đơn phươngTue Feb 07, 2017 3:03 pmCarol Rido[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuMon Jan 23, 2017 8:04 amKatarina Yang[4rumFic] Dream in Dream of WorldFri Dec 16, 2016 9:17 pmannie_izu
New topics
Thiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglacera
Remy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui
[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuSun Jan 22, 2017 12:05 pmannie_izu
[4rumFic] Dream in Dream of WorldSun Jun 12, 2016 7:36 pmannie_izu
[4rumFic] HomelessMon May 16, 2016 10:02 pmannie_izu
[Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~Sat May 07, 2016 9:47 amannie_izu
(Bakugan fanfic) EndlessTue Apr 12, 2016 8:24 pmMemorine
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of MB Forum on your social bookmarking website
The most tagged keywords
Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm

Không

View the whole list


Go down
Okane no Money
Okane no Money
VIP Mem
VIP Mem
ĐCC :
[Tin tức] Canada: Con gái "cục vàng" gốc Việt thuê người giết cha mẹ Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Tin tức] Canada: Con gái "cục vàng" gốc Việt thuê người giết cha mẹ Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 3344
BKGC BKGC : 8538
Điểm đóng góp : 35
Đến từ : Hội những bạn chẻ chong xáng như tờ giấy than=))
Stt : hờ hờ ~~~
http://sayadanmei.wordpress.com

[Tin tức] Canada: Con gái "cục vàng" gốc Việt thuê người giết cha mẹ Empty [Tin tức] Canada: Con gái "cục vàng" gốc Việt thuê người giết cha mẹ

Tue Jul 28, 2015 9:24 pm
Bố mẹ của Jennifer Pan từng ca ngợi con gái mình là "cục vàng" trước khi cô bé thuê người giết họ.

Jennfer Pan từng được ca ngợi là một sinh viên xuất sắc tại trường Công giáo. Mọi người nói cô giành được học bổng và sớm vào đại học. Đúng như nguyện vọng của bố mình, cô nói với ông mình đã tốt nghiệp trường đại học Toronto danh tiếng và làm việc tại một phòng thí nghiệm tại bệnh viện SickKids.  
Nhưng tất cả chỉ là một vở diễn. Jennifer Pan đã nói dối bố mẹ mình về mọi thứ. Cô không hề tốt nghiệp trung học và đỗ vào trường Đại học Toronto như từng nói. Cô cũng chẳng làm việc tại viện thí nghiệm nào cả. Thay vào đó, cô thực hiện một âm mưu giết chính bố mẹ mình và bị bắt từ hồi tháng 1. Hiện giờ Pan vẫn đang bị giam giữ.
Mẹ của Pan là người Việt Nam, bà Bích Hà. Cha cô là ông Huei Hann Pan. Họ rời Việt Nam sang Toronto và làm việc tại một nhà sản xuất phụ tùng ô tô. Cặp vợ chồng này luôn chăm chỉ làm việc với mong muốn đem lại một tương lai tươi sáng cho con mình. Họ muốn bù đắp những điều họ từng ước mơ nhưng không thực hiện được.
[Tin tức] Canada: Con gái "cục vàng" gốc Việt thuê người giết cha mẹ CogaigocVietgietbome
Jennifer Pan (Ảnh do tòa án cung cấp)
Đây là một câu chuyện dài và rắc rối, chỉ được kể lại một cách hoàn chỉnh bởi một nhân chứng được cho là quen biết Pan. Một bài báo mới được xuất bản trên tạp chí Toronto Life tuần trước có tên Cuộc trả thù của Jennifer Pan: Câu chuyện thực sự về một đứa trẻ vàng, những kẻ giết người cô thuê và 2 vị phụ huynh cô ta muốn họ phải chết.
Phóng viên Karen Ho, người bạn trung học của Jennifer Pan tại trường Công Giáo Mary Ward phía bắc Scarborough đã thuật lại chi tiết toàn bộ sự dối trá của cô bạn cùng lớp cũ. Ho đã chắp nối các tài liệu và thu thập phỏng vấn để vạch trần mọi thứ.
Mọi thứ cho thấy Pan đã trở thành kẻ nói dối chuyên nghiệp từ sau khi tốt nghiệp tiểu học. Cô có thể giả mạo kết quả những bài kiểm tra, những bức thư giành học bổng và cả bảng điểm đại học. Tất cả đều được thực hiện rất hoàn hảo, để giữ hình ảnh hoàn hảo của Jennifer Pan trong mắt bố mẹ.
[Tin tức] Canada: Con gái "cục vàng" gốc Việt thuê người giết cha mẹ CogaigocVietgietbome2
Bố mẹ Pan, những người bị cô thuê sát thủ giết chết (Ảnh do tòa án cung cấp)
"Trường trung học của chúng tôi là một cộng đồng hoàn hảo cho những học sinh như kiểu Jennifer. Cô ấy là một con người giao thiệp rộng với giọng nói dễ nghe, cao vút. Cô ấy có thể giao du được với tất cả loại người: Nam và nữ, người gốc Á và châu Âu, những tay dẻo mỏ ăn chơi và mọt sách, thậm chí cả những người chú tâm tìm hiểu nghệ thuật", Ho hồi tưởng.
"Nhưng sự thân thiện đó chỉ là một mặt. Dưới lớp mặt nạ cô ấy đeo là sự tự ti, xấu hổ và nhiều uẩn ức cá nhân", Ho viết. Cũng theo Ho, ngoài giờ học Jennifer có học bơi và tập luyện wushu.
"Gia đình Jennifer luôn nghĩ con gái họ là một học sinh hạng A (xuất sắc). Nhưng sự thật cô bé chỉ đạt Bs – một cấp có thể chấp nhận được đối với phần lớn các học sinh. Nhưng gia đình nghiêm khắc của Jennifer không chấp nhận điều đó. Vậy nên Jennifer đã luôn giả mạo bảng điểm suốt thời gian học trung học. Và tất nhiên là cả giấy báo vào đại học Ryerson Toronto", Ho viết.
Theo Ho, Pan đã không đạt đủ điểm tốt nghiệp trung học vào năm cuối. Sợ bố mẹ mình sẽ tìm hiểu ra sự thật, Pan phải nói mình sẽ bắt đầu nhập học Ryerson vào mùa Thu và cô đã lên kế hoạch 2 năm học khoa học rồi sẽ chuyển sang chương trình học y dược theo ước nguyện của bố mình.

Ông Hann đã rất vui và mua cho con gái một chiếc laptop. Sau đó Pan thu thập những cuốn sách sinh học và mua sách giáo khoa cũng như đồ dùng học tập để lừa bố mẹ. Cô còn làm giả bức thư báo học bổng trị giá 3 ngàn USD. Và cô cũng giả vờ chào tạm biệt bố mẹ để về trường giống một sinh viên đại học. Nhưng thực ra Pan chỉ đi tới những thư viện công cộng.
Và để toàn bộ quá trình lừa dối hoàn hảo, Pan nói với bố mẹ mình trường Đại học không có đủ vé cho lễ tốt nghiệp vậy nên họ sẽ không thể có mặt. Nhưng cuối cùng, 2 vị phụ huynh bắt đầu nghi ngờ và tra hỏi Pan. Và khi cô thú nhận toàn bộ sự dối trá của mình, cuộc sống gia đình bắt đầu thay đổi chóng mặt.
Bà Bích và ông Hann có 2 người con: Jennifer và anh trai cô, Felix. Họ luôn đặt áp lực của việc học hành, thành công lên các con mình. Pan có một cuộc sống sôi động với nhiều hoạt động ngoại khóa như trượt băng nghệ thuật, piano, võ thuật và bơi lội ngoài những đêm dài học hành. Cô cũng bị cấm tiệc tùng và hẹn hò dưới bất kỳ hình thức nào. Trong ngôi nhà của gia đình ở Markham, những chiếc cúp, huy chương Pan chiến thắng được treo rất cẩn thận và trang nghiêm.
Khi cha mẹ Pan biết tất cả những nỗ lực nuôi dạy con, những ước mơ của họ tan thành mây khói, họ đã trừng trị Pan. Không điện thoại, không máy tính xách tay, không còn hẹn hò bí mật với người bạn trai Daniel Wong nữa. Một thời gian sau, Pan trở nên tức giận lúc được tự do hơn. Cô bắt đầu nói cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn biết bao nếu như không có bố mẹ. Với giúp đỡ từ Daniel, Pan đã lập mưu giết cả bố mẹ mình, những người khiến cuộc sống của cô chẳng khác gì nhà tù.

[Tin tức] Canada: Con gái "cục vàng" gốc Việt thuê người giết cha mẹ CogaigocVietgietbome4

Câu chuyện thuật lại trên tạp chí Toronto Life và ở tòa án thật kinh khủng. Vụ giết người được lập kế hoạch trông giống như một vụ cướp, Pan đóng vai nhân chứng bất lực chứng kiến David Mylvaganam, Lenford Crawford và kẻ được cho là Eric Carty bắn chết mẹ và làm trọng thương bố mình. Sau đó, cô ta gọi ngay cho 911, giả vờ mình bị hoảng loạn.
Nhưng cảnh sát điều tra vụ việc này đã sớm phá án vài tuần sau đó, phát hiện đây không phải một vụ cướp ngẫu nhiên mà là âm mưu giết người của chính con gái nạn nhân. Hồi tháng 1, tòa án Ontario kết tội Pan và 3 tên cướp vào tội cố sát. Họ đều phải chịu án tù chung thân, không ân xá trong 25 năm. Báo chí Toronto đăng tải đầy rẫy thông tin về vụ việc này nhưng hóa ra đó chỉ là một phần của cả câu chuyện phức tạp và điên rồ.
Sau đó người ta mới biết được đằng sau tội ác của Pan là những gì cô ta đã làm ở trường học vì áp lực gia đình. Bài báo trên Toronto Life được coi như một báo cáo của một người bạn học cũ quen thuộc với Pan. Nó được lấy làm dẫn chứng giải thích cho hành vi khủng khiếp của cô.
[Tin tức] Canada: Con gái "cục vàng" gốc Việt thuê người giết cha mẹ CogaigocVietgietbome1
Kể từ lúc xuất bản hôm thứ Tư vừa qua, bài báo được chia sẻ rộng rãi trên Facebook, đánh trúng tâm lý của trẻ em nhập cư châu Á tại Mỹ và Canada. Rất nhiều em đã bắt đầu chia sẻ câu chuyện về tuổi thơ của mình với đầy sợ hãi tương tự như Pan.  
Trường hợp của Pan cho thấy những giấc mơ của người nhập cư châu Á bỗng trở thành một cơn ác mộng đầy bạo lực. Câu chuyện được chia sẻ ở các cộng đồng người nhập cư châu Á.
Trong các cuộc thảo luận trên trang mạng xã hội Reddit, rất nhiều người chia sẻ việc đồng cảnh ngộ với Pan nhưng cách họ hành xử khác hoàn toàn.
"Câu chuyện này khiến tôi nhớ lại cuộc sống của mình trước đây. Tôi cũng đến từ một gia đình châu Á và bố mẹ tôi cũng có suy nghĩ như bố mẹ cô ta. Tôi cũng là một học sinh ưu tú, có học bổng vào đại học nhưng rồi xuống dốc từ đó", một thành viên giấu tên chia sẻ.

Yến Nhi (Theo Washington Post)
Nguồn:vntinnhanh.vn
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết