- meriuna_saanVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 189
BKGC : 6315
Điểm đóng góp : 22
Tài sản
::
::
Ngừ pợn quí nhứt trên 4rum bỏ ko zào diễn đàn nữa,pợn sẽ thía nèo?
Sun Feb 05, 2012 9:40 pm
Nếu một ngày nào đó, ngừ pợn quí nhứt trên 4rum bỏ ko zào diễn đàn nữa,pợn sẽ thía nèo?
Hoặc cũng có thể là vì người ấy mà pợn mới ja nhập 4rum, lúc ngừ đó ko onl nữa bạn có bỏ 4rum theo hay ko ?
Hay kiên quyết ở lại chờ người ấy quay về, tìm những người pợn mới ?
Hay đặt 1 trường hợp nghiêm trọng hơn nữa, ví dụ thui nhak, đừg chọi gạch Saan tội nghiệp T__T , đó là tất cả những người pợn wen trên 4rum đều đi hết, chỉ còn mik` pợn, pợn sẽ đi theo họ?
Hoặc cũng có thể là vì người ấy mà pợn mới ja nhập 4rum, lúc ngừ đó ko onl nữa bạn có bỏ 4rum theo hay ko ?
Hay kiên quyết ở lại chờ người ấy quay về, tìm những người pợn mới ?
Hay đặt 1 trường hợp nghiêm trọng hơn nữa, ví dụ thui nhak, đừg chọi gạch Saan tội nghiệp T__T , đó là tất cả những người pợn wen trên 4rum đều đi hết, chỉ còn mik` pợn, pợn sẽ đi theo họ?
- Nakashi XukashaBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 346
BKGC : 4904
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : Green Word
Stt : Kun~ chang bit ghi gj` nua :))
Tài sản
::
::
Re: Ngừ pợn quí nhứt trên 4rum bỏ ko zào diễn đàn nữa,pợn sẽ thía nèo?
Sun Feb 05, 2012 9:47 pm
Nếu có ngày đó thì mình buồn lắm đó
Chỉ có biết nói câu " Say good bye and sê you again " thui.
Trong thời gian đó, nói thiệt là mình sẽ vừa đợi người đó onl, vừa đi kết thêm bạn mới.
Chỉ có biết nói câu " Say good bye and sê you again " thui.
Trong thời gian đó, nói thiệt là mình sẽ vừa đợi người đó onl, vừa đi kết thêm bạn mới.
- SanyonaraCmod
- ĐCC :
Bài gửi : 2836
BKGC : 39866
Điểm đóng góp : 40
Đến từ : Hội những thằng ngấm ngầm biến thái
Stt : Tui đã 100 tuổi rồi >v<~
Tài sản
::
::
Re: Ngừ pợn quí nhứt trên 4rum bỏ ko zào diễn đàn nữa,pợn sẽ thía nèo?
Sun Feb 05, 2012 9:52 pm
Ờm... Tớ sẽ cười là một, và sau đó nói "hẹn gặp lại, đi vui vẻ, quên tớ là chết nha".
Và dù tất cả có off forum hết, tớ vẫn sẽ ăn bám lại.
*nhún vai* biết đâu được. Một ngày nào đó, tất cả lại tụ họp lại, lúc đó, tớ không muốn bỏ lỡ cơ hội nói "Về rồi à, lâu quá đấy".
Nói chung, đợi và tin, thế là đủ *cười cười*
Và dù tất cả có off forum hết, tớ vẫn sẽ ăn bám lại.
*nhún vai* biết đâu được. Một ngày nào đó, tất cả lại tụ họp lại, lúc đó, tớ không muốn bỏ lỡ cơ hội nói "Về rồi à, lâu quá đấy".
Nói chung, đợi và tin, thế là đủ *cười cười*
- AnkhVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1915
BKGC : 13510
Điểm đóng góp : 25
Đến từ : Somewhere.
Stt : Falling. Drowning.
Tài sản
::
::
Re: Ngừ pợn quí nhứt trên 4rum bỏ ko zào diễn đàn nữa,pợn sẽ thía nèo?
Sun Feb 05, 2012 10:06 pm
Tớ thật sự... à thì... không đỉ tư cách để có thể níu kéo bất kì ai ở lại khi họ muốn rời bỏ nơi này. Tuy tớ luôn muốn nói "gia đình và mãi mãi", nhưng tận thâm tâm tớ vẫn không hề tin vào điều đó.
Khi mà tất cả mọi người đều đi hết, kể cả nii, cả boss, cả các senpai hay những người khác, tớ cũng không đủ tự tin để nói rằng tớ sẽ không bỏ đi.
Nhưng nếu có ai đó bỏ đi, tớ vẫn sẽ cười (tớ đã bảo là tớ luôn cười), và nói "Tớ sẽ chờ. Về cho sớm nhé"
Chậc, đã sớm biết, gia đình thì cũng có lúc phải chia xa, thế nên tại sao phải buồn. Như Tsu-nii nói đấy, đợi và tin, thế là đủ rồi
Khi mà tất cả mọi người đều đi hết, kể cả nii, cả boss, cả các senpai hay những người khác, tớ cũng không đủ tự tin để nói rằng tớ sẽ không bỏ đi.
Nhưng nếu có ai đó bỏ đi, tớ vẫn sẽ cười (tớ đã bảo là tớ luôn cười), và nói "Tớ sẽ chờ. Về cho sớm nhé"
Chậc, đã sớm biết, gia đình thì cũng có lúc phải chia xa, thế nên tại sao phải buồn. Như Tsu-nii nói đấy, đợi và tin, thế là đủ rồi
- FurinMod
- ĐCC :
Bài gửi : 7984
BKGC : 7442
Điểm đóng góp : 28
Đến từ : 1...2...3...
Stt : Chỉ là muốn... nói chuyện thôi mà...
Tài sản
::
::
Re: Ngừ pợn quí nhứt trên 4rum bỏ ko zào diễn đàn nữa,pợn sẽ thía nèo?
Mon Feb 06, 2012 10:59 am
tớ thì ơ... ừm cũng không níu kéo họ đâu vì tớ có quyền gì chứ đó là quyền của họ kia mà. Mình sẽ buồn và nói "tạm biệt" dù điều đó chắc chắn sẽ rất đau khổ.
Nếu một ngày nào đó mọi người bỏ rum đi hết thì mình... cũng không đủ cam đảm nói là mình sẽ ở lại TT.TT. Nhưng trong lòng mình vẫn tin một ngày nào đó mọi người sẽ tụ tập lại tại nơi đây.
Nhưng nếu có ai bỏ đi thì... mình sẽ nói "Tạm biệt, và hạy mau trở lại nhé"
p/s: Mình thích câu nói của Tsuki-chan : Đợi và tin thế là đủ rồi ^^
Nếu một ngày nào đó mọi người bỏ rum đi hết thì mình... cũng không đủ cam đảm nói là mình sẽ ở lại TT.TT. Nhưng trong lòng mình vẫn tin một ngày nào đó mọi người sẽ tụ tập lại tại nơi đây.
Nhưng nếu có ai bỏ đi thì... mình sẽ nói "Tạm biệt, và hạy mau trở lại nhé"
p/s: Mình thích câu nói của Tsuki-chan : Đợi và tin thế là đủ rồi ^^
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8092
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: Ngừ pợn quí nhứt trên 4rum bỏ ko zào diễn đàn nữa,pợn sẽ thía nèo?
Mon Feb 06, 2012 11:11 am
Uhm, tớ cũng nghĩ tớ sẽ ko níu kéo họ, vẫn mỉm cười, tạm biệt và hẹn gặp lại
Như Leo, đợi và tin, thế đủ rồi
Như Leo, đợi và tin, thế đủ rồi
- Yina_ShitaBakugan fan
- ĐCC :
Bài gửi : 35
BKGC : 4562
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : ...
Stt : ...
Tài sản
::
::
Re: Ngừ pợn quí nhứt trên 4rum bỏ ko zào diễn đàn nữa,pợn sẽ thía nèo?
Mon Feb 06, 2012 7:19 pm
Ơ! Nếu như vậy thì mình cũng không biết sẽ nói thế nào với người bạn ấy (vì thật sự ở 4rum mình ko có nói chuyện với ai nên chẳng có bạn, mình chỉ lặng lẽ xem diễn biến mọi người trong rum thui, ít đăng nhập để com lắm, chỉ đến xem như khách viếng!^^)
Còn chuyện nếu mọi người rời khói 4rum, mình vẫn lên như thường (đương nhiên với tư cách khách viếng), đọc fic, xem art,vv…và cũng sẽ đợi, đợi cho đến khi nào mọi người trở lại, 4rum lại tiếp tục đông vui như ngày nào! Hihi
Còn chuyện nếu mọi người rời khói 4rum, mình vẫn lên như thường (đương nhiên với tư cách khách viếng), đọc fic, xem art,vv…và cũng sẽ đợi, đợi cho đến khi nào mọi người trở lại, 4rum lại tiếp tục đông vui như ngày nào! Hihi
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|