MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

Join the forum, it's quick and easy

MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?
MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.
Đăng Nhập
Poll
Bạn thấy phần nào của Bakugan là hay nhất ?
Season 1
63% / 15
Season 2
21% / 5
Season 3
8% / 2
Season 4
8% / 2
Latest topics
[Luc's Spam Spam] Ver 58 - Too pink to live, no pink no deathTue Apr 11, 2023 4:44 amrelic_of_kounat(Bakugan fanfic ) Lửa Của Đất Fri Sep 09, 2022 10:06 pmAnwirThiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglaceraRemy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui[Updates] Project DE - Kỉ nguyên SỐ - Main pageSat Nov 16, 2019 4:14 pmSophie[Game] Đoán người tiếp theoSat Nov 16, 2019 12:23 pmrelic_of_kounatThiện nữ mobile hé lộ Open bản Beta – 17/07Mon Jul 10, 2017 4:12 pmhmhung93[Bakugan Fanfic] Đơn phươngTue Feb 07, 2017 3:03 pmCarol Rido[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuMon Jan 23, 2017 8:04 amKatarina Yang[4rumFic] Dream in Dream of WorldFri Dec 16, 2016 9:17 pmannie_izu
New topics
Thiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglacera
Remy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui
[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuSun Jan 22, 2017 12:05 pmannie_izu
[4rumFic] Dream in Dream of WorldSun Jun 12, 2016 7:36 pmannie_izu
[4rumFic] HomelessMon May 16, 2016 10:02 pmannie_izu
[Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~Sat May 07, 2016 9:47 amannie_izu
(Bakugan fanfic) EndlessTue Apr 12, 2016 8:24 pmMemorine
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of MB Forum on your social bookmarking website
The most tagged keywords
Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

View the whole list


Go down
South
South
VIP Mem
VIP Mem
ĐCC :
[Fiction] Your scent ♥ - Page 2 Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Fiction] Your scent ♥ - Page 2 Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 3729
BKGC BKGC : 4966
Điểm đóng góp : 36
Đến từ : ...Thiên Đường...
Stt : Missing you? Ooh!

[Fiction] Your scent ♥ - Page 2 Empty [Fiction] Your scent ♥

Wed Apr 04, 2012 7:19 pm
First topic message reminder :

Title: Your scent-Mùi hương của anh
Author: Tohou
Genre: Romance, một chút humor
Tình trạng: on-going
Note: Câu chuyện này dựa trên một câu chuyện có thật về tình yêu của tác giả. Tác giả có thêm 1 vài chi tiết tưởng tượng để làm cho fic lôi cuống hơn. Mong các bạn đọc nhiệt tình (trong chuyện này tác giả sẽ vào vai một cô gái tên Linh)
Chap 0: Quân

Chuyện xảy ra vào khoảng 2 năm trước. Đó là ngày đâu tiền Quân vào lớp học này. Quân khá điển trai và cao ráo. Ánh mắt rất sắc sảo và thông minh.

-Chào John-Tôi gọi cậu ấy như thế vì cậu ấy có tên tiếng Anh là John

-...
Cậu ấy nhìn tôi và im lặng
Tôi mỉm cười

-Chào mừng cậu đến với lớp học của chúng tớ!

-Ừm...cảm...c...ảm...ơn bạn....!
Quân nói 1 cách nhút nhát và lầm lì như ngái ngủ. Có lẽ cậu ấy e thẹn và ngại chăng?
Ở trường học thêm này, dù là học sinh mới hay cũ khi vào lớp nếu có kiểm tra đột xuất thì cũng phải làm. Nếu không làm coi như bị 0 điểm và sẽ bị kéo điểm cuối năm. Tôi cặm cụi viết bài mà dấu cuốn từ điển dưới đùi, lấy cặp che lại. Tôi nghĩ như vậy thật hoàn hảo cho "kế hoạch" quay bài của mình thì...Thôi rồi, cái đề cuối dài thế này thì làm sao mà dịch được chứ!!! Tôi hỏi Julie:

-Này này...Ju ơi, cái bài cuối làm sao thế..xù xì...xù xì....

-Ơ, hôm qua cậu chưa ôn bài à

-Tớ quên mất, dù có cuốn từ điển nhưng chả được tích sự gì sất hiz...

-Ố hô hô, thế thì cho ấy chết nhé, hôm qua đi nhà sách, bảo mua dùm cuốn truyện thế mà không mua! Tự làm đi là vừa hô hô
Julie cười một cách độc ác
CỐP!!!

-Trò Julie, kiểm tra mà quay bài à, lên phòng thi riêng ngay!
Tiếng Ms.Joy quát. Tự nhiên không hiểu sao, tôi đáp lại Julie bằng một nụ cười nham hiểm rồi cắm cuối làm tiếp. Ôi thôi, cái bài nó thế thì sao mà làm đây hở trời! Mong thượng đế giúp con với!

-Write a postcard to your friend about your vacation có nghĩa là viết một tấm thiệp cho bạn của bạn nói về chuyến đi nghỉ của bạn đó!
Một giọng nói trầm chợt cất tiếng. Tôi tự hỏi là ai, ai đã giúp tôi??? Nhìn sang dãy bên trái, thì đó là Quân, còn quá ít thời gian, tôi ghi đại mấy câu cho có, bỗng tiếng chuông "tử thần" bỗng reng lên

-Các em bỏ viết xuống, chuẩn bị nộp bài.
Giọng Ms.Joy nghiêm nghị...
Tôi đặt viết xuống, thở phào nhẹ nhõm vì đã qua được tình huống "ngàn cân treo sợi tóc". Định ngước lên, nói lời cảm ơn với Quân thì Quân đã quay ngoắt bước ra khỏi cánh cổng trường.

-Cảm ơn nhé Quân, à không John, cảm ơn nhé!!!
Quân không nói lời nào, chỉ quay lưng và tiếp tục đi, đưa cánh tay trái lên, vẫy vẫy như cũng muốn nói "không có chi" với tôi vậy. Sáng hôm nay là chủ nhật, tôi chẳng thấy Quân đâu. Rồi thứ 7, tôi mua cho Quân một cây viết để cảm ơn, Quân không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhận bút rồi im luôn.
Quân tự nhiên lạnh lùng từ đó, không nói không rằng, chỉ thích chơi với bọn Kevin, Bob,... rồi ngồi cười ha hả như chẳng biết ở phía xa, chỉ cách khoảng 2 bước đi, tôi vần nhìn Quân từng ngày, tò mò hơn về Quân. Mọi việc cứ như thế, rồi trôi qua 1 năm, tôi với Quân như người xa lạ, chẳng hỏi han gì mấy, thỉnh thoảng thì lại quay sang để hỏi từ vựng.
Mọi việc cứ như thế cho đến khi tôi lên lớp 8...
Hết chap 0


Được sửa bởi Fuka ngày Fri May 11, 2012 10:46 pm; sửa lần 3.

South
South
VIP Mem
VIP Mem
ĐCC :
[Fiction] Your scent ♥ - Page 2 Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Fiction] Your scent ♥ - Page 2 Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 3729
BKGC BKGC : 4966
Điểm đóng góp : 36
Đến từ : ...Thiên Đường...
Stt : Missing you? Ooh!

[Fiction] Your scent ♥ - Page 2 Empty Re: [Fiction] Your scent ♥

Mon Apr 30, 2012 9:06 pm
@Ở trên: ta là gay đấy *cười bệnh*
Mình ko thích so sánh kumi và mình, khác nhau nah~ ' '
South
South
VIP Mem
VIP Mem
ĐCC :
[Fiction] Your scent ♥ - Page 2 Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Fiction] Your scent ♥ - Page 2 Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 3729
BKGC BKGC : 4966
Điểm đóng góp : 36
Đến từ : ...Thiên Đường...
Stt : Missing you? Ooh!

[Fiction] Your scent ♥ - Page 2 Empty Re: [Fiction] Your scent ♥

Fri May 11, 2012 10:35 pm
Không ngờ cái fic của ta lại tụt dốc như này....chắc tại lười ~

Thôi thì có chap 5 post lên vậy

Note: Chap 5 khá chán và xàm


Chap 5: Nụ hôn đầu tiên


An hôm nay khác hơn mọi ngày. Hình như An đã chuẩn bị rất kỹ cho bữa tối ngay hôm nay. Cậu ấy chải chuốt từ đầu xuống dưới một cách gọn gang và lịch thiệp. Như là 1 chàng hoàng tử vậy


-À, ừ…-Tôi đáp lại sau tiếng gọi của An – An à, tóc cậu… - Tôi hỏi An chưa hết câu thì An đáp lại


- Hôm nay là ngày đặc biệt, mình phải chải tóc cả buổi đấy! – An cười với vẻ gượng…~


Đúng là hôm nay cậu ấy quá sạch sẽ và…đẹp trai nữa. Tôi bước tới bàn ăn và ngồi xuống, An nhẹ nhàng kéo ghế cho tôi ngồi như mấy cảnh trong phim tình cảm vậy…! (Hãnh diện quá!!!)

“Sao mình lại tự hào thế này! Hot boy của trường…mời mình ăn tối mà còn kéo ghế cho mình ngồi nữa!!! A~” Tôi cười thầm. Những cử chỉ của An làm tôi không thể nào không nghĩ tới những câu chuyện mà mẹ thường kể cho mình nghe lúc nhỏ.

Tôi cứ như một cô công chúa nhỏ bé, một tiểu thư được một chàng trai, chàng hoàng tử trong mộng mời ăn tối vậy, nếu kể chuyện này cho Trang nghe chắc nó sẽ ghen mà chết ấy!!!


- Cậu có thích mình trong bộ vest này không Linh? – An vừa nói vừa nhìn đi đâu như rất mắc cỡ.


Giật bắn mình, tôi ấp úng:

-Ừ thì…được, nó có vẻ hợp với cậu. Nhất là cái nơ ấy. Hì


-Thật sao! Cám ơn Linh nha, được Linh khen mình vui lắm !!! – An vui mừng


Chúng tôi chính thức ăn tối. An đúng là một công tử thứ thiệt!

Suốt buổi tối, An toàn gọi những món đắt nhất và ngon nhất, sơn hào hải vị, những món đặc sản của nhà hàng đều được An gọi tất. Dù gọi là một quán Caffee, nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa. Thực chất Teen’s Coffee này là một nhà hàng, chuyên phục vụ các cô cậu ấm con nhà giàu như An vậy.

Nếu tính ra, một tuần tiền ăn sáng của tôi cũng chỉ mua được khoảng 5 ly kem là cùng ở chỗ này. Mọi thứ đều rất mắc nhưng lại ngon~

An là con của ông giám đốc tập đoàn Joly nên những món An gọi chỉ bình thường đối với An. Tập đoàn Joly là tập đoàn sản xuất xe hơi xuất khẩu. Nghe đâu nó uy tín và hàng cũng chất lượng lắm. Hai phần tư kinh tế VN dựa vào mức thu nhập của Joly hết.


-Linh, cậu có biết tại sao tớ lại mời cậu ăn tối không?


-Ừ…kho…mình không biết? – Tôi lắc đầu, chợt nhớ ra bứa thư thì chữa lại câu nói


-A, mình nhớ rồi.


-Vậy ý của cậu như thế nào? Cậu làm bạn gái của mình nhé Linh


-An à, mình cũng rất muốn làm bạn gái cậu nhưng mà… mình….


-Cậu bị làm sao? – An ngắt lời – Cho mình xin lỗi đã ngắt lời cậu , cậu nói tiếp đi, chỉ tại sốt ruột quá nên….Cậu nói tiếp đi – An tập trung


-Cậu biết đó…Chưa có ai tỏ tình với mình giống như cậu cả! Mình cũng rất mến cậu nhưng mà mình …. Mình…. Không….không….


Một bàn tay nắm lấy tay tối, kéo tôi ra khỏi bàn ăn. Nhìn kỹ mặt, chính là mái tóc đó, đôi mắt đó,…mùi hương đó….Đó……chính là….Quân!!! “uân làm gì ở đây? Cậu ấy có nghe được cuộc nói chuyện của tôi với An không? Sao cậu ấy biết tôi có hẹn?”

Quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi đến nỗi tôi còn chưa kịp cất lên thành tiếng, chỉ kịp nhìn Quân.

Quân nhìn thẳng vào mắt An mà tay vẫn còn nắm lấy tay tôi mà nói:

-Nghe đây an, đừng hòng chiếm được trái tim của Linh, Linh là của tao, và tao sẽ chiếm được cô ấy! – Quân quát, cả nhà hàng đều nhìn vào chỗ tôi. Lần đầu tiên trong những năm học chung, tôi mới thấy Quân tức giận đến như vậy…


Bất ngờ, Quân nâng cằm tôi lên rồi….hôn!!! Nụ hôn đầu tiên của tôi đã bị…Quân…cướp đi!!!

-Ư…ư…Bỏ tay ra, đồ biến thái! – Tôi vụt chạy khỏi nhà hàng. Để mặc cho hai người ở trong nhà hàng mà tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra…

Hết chap 5
tiểu thư Kẹo Bông
tiểu thư Kẹo Bông
Desginer
Desginer
ĐCC :
[Fiction] Your scent ♥ - Page 2 Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Fiction] Your scent ♥ - Page 2 Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 1048
BKGC BKGC : 8882
Điểm đóng góp : 7
Đến từ : Vương Quốc Hoa Hướng Dương và Cam!!
Stt : Cam!! Hoa Hướng Dương!!! ~~~

[Fiction] Your scent ♥ - Page 2 Empty Re: [Fiction] Your scent ♥

Fri May 11, 2012 10:41 pm
*đi vô**ngó qua ngó lại*
ehem, ta com đây nha...
thứ I là fic hay, tàm tạm, đã có tiến bộ nhưng...
hot boy lịch thiệp khỏi cần mặc vét! như thế sẽ già lắm! nên nói mặc thanh lịch thì nghe hay hơn
thứ 2: ôi chúa ơi có cảnh hôn :frozesweat: cậu... cậu nghĩ sao mà... :phut:
thế thôi nha :uongtra:
South
South
VIP Mem
VIP Mem
ĐCC :
[Fiction] Your scent ♥ - Page 2 Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Fiction] Your scent ♥ - Page 2 Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 3729
BKGC BKGC : 4966
Điểm đóng góp : 36
Đến từ : ...Thiên Đường...
Stt : Missing you? Ooh!

[Fiction] Your scent ♥ - Page 2 Empty Re: [Fiction] Your scent ♥

Fri May 11, 2012 10:44 pm
^: hở? Cái cảnh hôn ntn?

btw: Cám ơn, chắc tại coi phim Hàn nhìu quá nên nhiễm lun mấy cái áo vest ~ :lay:

Mà fic này chán tới tận xương sao vẫn khen đk nhỉ? Nịnh hà?
tiểu thư Kẹo Bông
tiểu thư Kẹo Bông
Desginer
Desginer
ĐCC :
[Fiction] Your scent ♥ - Page 2 Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Fiction] Your scent ♥ - Page 2 Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 1048
BKGC BKGC : 8882
Điểm đóng góp : 7
Đến từ : Vương Quốc Hoa Hướng Dương và Cam!!
Stt : Cam!! Hoa Hướng Dương!!! ~~~

[Fiction] Your scent ♥ - Page 2 Empty Re: [Fiction] Your scent ♥

Fri May 11, 2012 10:46 pm
ko dám, ko dám, tui nói thật mà, vs lại tui hem mún nhiễm YA đến trọn đời đâu...
vào CB đi, tui đợi...
Sponsored content

[Fiction] Your scent ♥ - Page 2 Empty Re: [Fiction] Your scent ♥

Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết