MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

Join the forum, it's quick and easy

MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?
MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.
Đăng Nhập
Poll
Bạn thấy phần nào của Bakugan là hay nhất ?
Season 1
63% / 15
Season 2
21% / 5
Season 3
8% / 2
Season 4
8% / 2
Latest topics
[Luc's Spam Spam] Ver 58 - Too pink to live, no pink no deathTue Apr 11, 2023 4:44 amrelic_of_kounat(Bakugan fanfic ) Lửa Của Đất Fri Sep 09, 2022 10:06 pmAnwirThiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglaceraRemy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui[Updates] Project DE - Kỉ nguyên SỐ - Main pageSat Nov 16, 2019 4:14 pmSophie[Game] Đoán người tiếp theoSat Nov 16, 2019 12:23 pmrelic_of_kounatThiện nữ mobile hé lộ Open bản Beta – 17/07Mon Jul 10, 2017 4:12 pmhmhung93[Bakugan Fanfic] Đơn phươngTue Feb 07, 2017 3:03 pmCarol Rido[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuMon Jan 23, 2017 8:04 amKatarina Yang[4rumFic] Dream in Dream of WorldFri Dec 16, 2016 9:17 pmannie_izu
New topics
Thiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglacera
Remy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui
[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuSun Jan 22, 2017 12:05 pmannie_izu
[4rumFic] Dream in Dream of WorldSun Jun 12, 2016 7:36 pmannie_izu
[4rumFic] HomelessMon May 16, 2016 10:02 pmannie_izu
[Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~Sat May 07, 2016 9:47 amannie_izu
(Bakugan fanfic) EndlessTue Apr 12, 2016 8:24 pmMemorine
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of MB Forum on your social bookmarking website
The most tagged keywords
Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm

Không

View the whole list


Go down
Hikari Fubuki
Hikari Fubuki
Mod
Mod
ĐCC :
[Nurarihyon no mago + (10%) Rozen Maiden] Huyền Vũ Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Nurarihyon no mago + (10%) Rozen Maiden] Huyền Vũ Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 659
BKGC BKGC : 22893
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : Hành tinh như cái đinh
Stt : Ah ~~~~~ TROLL everywhere =w=~~~~

[Nurarihyon no mago + (10%) Rozen Maiden] Huyền Vũ Empty [Nurarihyon no mago + (10%) Rozen Maiden] Huyền Vũ

Mon Jun 25, 2012 9:09 pm
Author: là bé Kà ngoan~~~~~~~~~~~

Disclaimer: một nửa của Kà và một nửa của Shiibashi-sensei~~~

Summary: Nếu chuyện tình NuxYo không thuộc kiểu lãng mạn kéo dài trong 8 chap như truyện gốc, mà là cả một câu chuyện dài, một quá trình "đấu tranh sinh tồn" thì sao? Kết quả cuối cùng, Kà quyết định cho chị Yo nhà Kà có...hai mặt, vừa "Sui" vừa "Yo"~

Rating: Nếu bạn sinh ra ở hành tinh Nôn~sao

Category: Humor, Adventure, Drama, Fantasy, Comedy, Romance

Status: Lười~~~~~

Note: ya~fan NuxYo ah~bạn muốn thỏa mãn cái sự sến súa bệnh hoạn của mình bằng cái fic này~



Chap 01:

Cánh anh đào phấp phới…
Đẹp, và tinh khôi đến lạ lùng…
Mang lại cảm giác yên bình cho những ai nhìn thấy nó…
Và…cũng đã khiến cho người biết yêu…



Buổi đêm

Màn sương mỏng lập lờ, nhè nhẹ phả vào từng khỏang trời như một bản tình ca âm vang dìu dịu

Ánh trăng sáng, trong suốt lất phất vài gợn mây êm ái soi rọi con đường

Ánh đèn cuối cùng đã tắt. Mọi người đều đã ngủ.

Đêm khuya

Bỗng có tiếng lao xao của côn trùng. Chúng nháo nhác tỏa đi khắp nơi. Trăng lên cao lắm rồi, mà vẫn có nhiều ánh đèn đến thế?

Không! Chính vì màn đêm đã bao trùm khắp nơi, nên mới có những ánh sáng này.
Lập lòe những đốm lửa xanh ma mị

Những làn khói trắng tử đâu tỏa ra

Với lá cờ ghi chữ “Nỗi khinh hòang”

Bách quỷ dạ hành, đã bắt đầu buổi tiệc

-------------------------------------------------------------------

Những con người còn đang lang thang trên đường phố, trầm lắng ưu tư với những suy nghĩ riêng, đều sợ hãi dạt qua hai bên để phái đoàn sinh vật quái dị ấy đi qua. Chúng chỉ nhếch mép cười, chẳng lấy gì là để tâm tới sự sợ hãi của họ.

-Nurarihyon-sama! Tối nay, ngài định tuyên chiến với ai nữa thế?-Một nàng yêu quái xinh đẹp với đôi mắt đỏ xoáy sâu và mái tóc màu tuyền xanh khẽ lên tiếng.
Vị Thống soái Yêu ma, là một chàng trai có mái đầu dựng ngược hai màu đen và vàng đất. Anh cười khẩy, đôi mắt vàng kim khẽ ánh lên tia nhìn sắc lạnh:

-Hừm…! Một cuộc dạo chơi để tìm nỗi sợ hãi, thế không vui sao…?

Không một ánh sáng.

Bóng đêm trùm kín vạn vật, nghuệch ngoạc vẽ những ngôi sao bạc.

Để tim người băng lạnh.

Không tiếng động.

Không ánh sáng.

Chỉ có màu đen.
-----------------------------------------------------------

Nếu bạn đã từng nghe về “Black Rose”, thì xin đừng quá liều lĩnh…

“Bông hồng đen” đó, có thể uống cạn sinh mệnh của bạn chỉ bằng một bàn tay…

Cô ta đẹp, cô ta lạnh lùng, cô ta độc ác

Nhưng…


-Yohime! Hôm nay cậu làm sao thế? Nhìn cậu bơ phờ lắm! –Một cô gái nhỏ trông rất xinh xắn, đang lay nhẹ người con gái xinh đẹp kia.

-Hưm…ơ, a! Không có gì đâu! Cậu đừng lo, Beel-chan!-Cô gái, như vừa bừng tỉnh sau cơn mộng mị, nở một nụ cười gượng để trấn an bạn mình.

“Hờ…nó lại về nữa rồi…! Cô cho tôi một chút bình yên cũng không được sao, Suigintou?” Yohime thở dài trong thâm tâm, hàng mi dài, đen nhánh rung rung nhẹ.

Đây là một ngôi làng yêu quái, nằm dưới sự cai quản của gia tộc Nura, thuộc vùng Takami gần tỉnh Kanagawa. Nơi này toàn những yêu quái nhỏ, yếu đuối và thậm chí là không biết cách sử dụng “nỗi kinh hoàng”, nên thường bị yêu quái vùng khác tới xâm lấn.

Đó là trước khi cô tới đây.

Đôi mắt màu hồng ngọc đó, sắc và đẹp đến nỗi bọn quỷ nơi khác phải rợn người. Chỉ với một nụ cười nhỏ, cô đã khiến chúng không bao giờ dám bén mảng tới đây thêm một lần nào nữa.

“Những kẻ tội đồ không được Chúa ban ân, thì đừng bao giờ bước đến đây. Nếu không, các ngươi sẽ trở thành những đứa trẻ tiếp theo được gặp Purgatory đấy~”

-À mà cậu biết không? Tớ nghe nói, Thống soái Yêu ma đứng đầu nơi này sẽ tới đây đấy! Tớ nghĩ không ít thì nhiểu cậu cũng phải ra tiếp hắn thôi!

Yohime quay ngoắt lại. Beel chợt lạnh người.

Khi nói ra điều này, cô biết rằng bạn mình sẽ nổi điên, nhưng không ngờ là lại thế.

-Yêu quái Nurarihyon? Có nghĩa là…-Cô nhếch môi. Bây giờ, dưới con mắt của cô bé tóc cam ấy, Yohime bỗng chốc mọc lên một cặp sừng, một đôi cánh dơi và một cái đinh ba nhỏ.

Yeah…Trí tưởng tượng của cô phong phú tới mức biến bạn mình thành quỷ thật rồi kìa…
Và yeah…Vì chúng ta đánh giá cao việc đó…!


DẸP!

----------------------------------------------------------------------

Mọi nơi trở nên lộng lẫy kì lạ…

Những hoa đèn ngũ sắc kết treo khắp nơi, tạo thành hình chữ “Uý” lớn – biểu tượng của Nura tộc.

Đình làng được trang hoàng rực rỡ, sẵn sàng nghênh đón vị Thống Lĩnh. Đường sá được quét dọn cực kỳ sạch sẽ, chờ đoàn Bách quỷ đặt chân tới.

Yêu quái trong làng kéo tới đông nghịt. Từng dòng từng dòng chen chúc. Gần như, tất cả người dân đều muốn được nhìn thấy uy lực hùng mạnh của Nurarihyon.

Cơ mà chỉ là gần như thôi nhé~~

Có một vài người, ếu có thèm chêm mặt vô,

Và tất nhiên, trong đó có cả Yohime~

-----------------------------------------------------------------------

“Loài người, ma quỷ hay thần thánh, tất cả đều bị trói buộc trong một quy luật của tự nhiên: tâm linh. Họ, khi sinh ra cho đến lúc chết đi, đều mắc phải những nghiệp chướng tham, sân, si. Khi xuống Địa phủ, họ sẽ được đưa đến nơi rửa tội, để sám hối và tẩy sạch bụi trần. Đó là Luyện Ngục Tháp, hay Purgatory. Ở đó, họ sẽ được nhìn lại quá khứ trần thế. Và dần dần, sẽ ngộ ra những điều ác, điều thiện của sự đời. Trong đó, những điều ác mà họ gây ra, không thể không vướng vào Bảy tội lỗi của Purgatory: Ngạo Mạn, Phẫn Nộ, Đãi Nọa, Cường Dục, Sắc Dục, Tật Đố và Ác Thực. Tất cả các truyền thuyết khác nhau, cho đến bây giờ thì Purgatory vẫn là đáng sợ nhất…”

Đó cũng là lí do, “họ” ở đây

-Yo-sama, sao cô không xuống đó? Chẳng phải trưởng làng đã bảo cô phải tới dự tiệc sao?-Một cô gái, với mái tóc dài mượt màu xanh ngọc, nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô.

-Gor-san…

-Ôi, làm ơn đi! Đừng gọi tôi bằng cái tên tắt của Huynh trưởng nữa! Tôi là Belphegor, Đãi Nọa Ngục quỷ mà…-Belphegor thở hắt ra, vẻ chán nản. Yohime chỉ cười trừ, dẫu sao, Belphegor cũng là một Ngục quỷ (Purgatory), lại là quỷ Lười Biếng, nên tính tình khá là khó gần.

Còn nếu mà hỏi về việc Yohime không xuống núi xem Bách quỷ, một phần là do cô…chán, vì cô nghĩ, Bách quỷ kiểu gì mà lãnh địa của mình có ngôi làng yếu như sên thế này cũng không biết, còn phần lớn, là do hình dáng của Thống soái Nurarihyon. Chính cô cũng không ngờ, nó giống hệt Ngạo Mạn Ngục quỷ-Ma vương Lucifer.

-Ah, nếu mà cậu thấy bực bội về cái kẻ “giống hệt lão Luci đần độn” đó, thì thôi cứ ở đây đi. Cúp cua một lần cũng đâu chết ai?-Một bàn tay đặt lên vai Yohime. Kiểu ăn nói móc méo người khác ấy chỉ một người có. Satan-Phẫn Nộ Ngục quỷ.

-A ha ha…Satan-nee, chị đâu cần phải ghét Luci-nii đến thế…?-Chàng trai mặc áo Trung hoa trắng, tóc thắt bím dài, ấp úng giảng hòa. Cậu em trai ô-sin của Satan, Leviathan-Tật Đố Ngục qủy, lại ngược với chị mình, khá là giỏi trong việc thuyết phục người khác. Satan chỉ thở hắt ra, hầm hầm tức tối đi ra ngoài.

-------------------------------------------------------------------------------

Những tiếng hò reo dưới đồi bắt đầu vang dội, váng cả một góc trời.

Đoàn Bách quỷ đã đến rồi.

Vị Thống soái trẻ ngẩng cao đầu kiêu hãnh, sải bước tới phía trước, không hay rằng trong đám đông yêu quái đang chen chúc ở đây, có một ánh nhìn đang chăm chăm vào anh một cách bực bội lẫn thích thú:

-Ra đây là Nurarihyon…Mặt hắn đúng là giống hệt mình. Chẹp, lần này, chắc sẽ có chuyện hay để xem đây~
Anyamoto Aiji
Anyamoto Aiji
Queen
Queen
ĐCC :
[Nurarihyon no mago + (10%) Rozen Maiden] Huyền Vũ Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Nurarihyon no mago + (10%) Rozen Maiden] Huyền Vũ Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 982
BKGC BKGC : 15280
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥
http://sailormoon.forumvi.com

[Nurarihyon no mago + (10%) Rozen Maiden] Huyền Vũ Empty Re: [Nurarihyon no mago + (10%) Rozen Maiden] Huyền Vũ

Tue Jun 26, 2012 1:00 pm
xí lấy con tem fic này có vẻ hay nga cà ri gà ~

mà còn fic kia thì sao nhỉ sao chưa thấy chap~

mới thía con gái ~
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết