MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

Join the forum, it's quick and easy

MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?
MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.
Đăng Nhập
Poll
Bạn thấy phần nào của Bakugan là hay nhất ?
Season 1
63% / 15
Season 2
21% / 5
Season 3
8% / 2
Season 4
8% / 2
Latest topics
[Luc's Spam Spam] Ver 58 - Too pink to live, no pink no deathTue Apr 11, 2023 4:44 amrelic_of_kounat(Bakugan fanfic ) Lửa Của Đất Fri Sep 09, 2022 10:06 pmAnwirThiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglaceraRemy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui[Updates] Project DE - Kỉ nguyên SỐ - Main pageSat Nov 16, 2019 4:14 pmSophie[Game] Đoán người tiếp theoSat Nov 16, 2019 12:23 pmrelic_of_kounatThiện nữ mobile hé lộ Open bản Beta – 17/07Mon Jul 10, 2017 4:12 pmhmhung93[Bakugan Fanfic] Đơn phươngTue Feb 07, 2017 3:03 pmCarol Rido[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuMon Jan 23, 2017 8:04 amKatarina Yang[4rumFic] Dream in Dream of WorldFri Dec 16, 2016 9:17 pmannie_izu
New topics
Thiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglacera
Remy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui
[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuSun Jan 22, 2017 12:05 pmannie_izu
[4rumFic] Dream in Dream of WorldSun Jun 12, 2016 7:36 pmannie_izu
[4rumFic] HomelessMon May 16, 2016 10:02 pmannie_izu
[Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~Sat May 07, 2016 9:47 amannie_izu
(Bakugan fanfic) EndlessTue Apr 12, 2016 8:24 pmMemorine
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of MB Forum on your social bookmarking website
The most tagged keywords
Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

View the whole list


Go down
relic_of_kounat
relic_of_kounat
Desginer
Desginer
ĐCC :
[Entry] Không tên Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Entry] Không tên Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 1547
BKGC BKGC : 15860
Điểm đóng góp : 33
Stt : 24/9/2016-Relic đã ở đây.

[Entry] Không tên Empty [Entry] Không tên

Sat Jan 14, 2012 6:09 pm
Message reputation : 100% (1 vote)
Gửi đến con người ấy, tấm lòng chân thật trong bài viết này.

Bao lâu rồi nhỉ ? Khoảng thời gian tôi quen chị ? Không đến một năm, nhưng trong kí ức của tôi, hình ảnh chị thấm rất sâu, in đậm mảng màu mạnh mẽ bất chợt. Luôn vang dậy trong trái tim tôi, bất diệt... và cứ thế cháy mãi. Hình ảnh một người con gái mạnh mẽ mà nhân hậu, ánh mắt người ấy chứa chan một nỗi niềm hi vọng không sao kể xiết được. Tôi rất ít liên lạc với chị, tại sao tôi lại có thể khẳng định những điều vừa nói trên là chính xác ?

Bởi vì, tôi luôn dõi theo chị, từ trước đến giờ vẫn thế, luôn quan sát chị trong yên lặng, thâm trầm mà không ai biết được. Ánh mắt nhân hậu của chị không dành cho tôi, phải nói là chưa từng. Nhưng sự mạnh mẽ của chị khuất phục được trái tim kiêu hãnh của tôi. Dẫu tôi nói thế, giọng điệu tôi có ngang tàn, quá đáng như thế nào đi chăng nữa, thật sâu trong suy nghĩ tôi, người mà tôi tôn trọng hơn bất kì ai trên xứ sở ảo này là chị. Không ai khác, cũng chính chị đã cướp đi niềm tin, hướng mắt của tôi.

Có lẽ chị không biết, nhưng thực sự, thực sự tôi luôn nhìn về phía chị đấy, từng hành động một của chị, tôi đều dõi mắt trông theo.
Nhưng tôi yên lặng, tôi không nói gì với chị. Hơn ai hết, tôi chỉ đóng vai trò là một người bạn của chị mà thôi, tôi rõ điều đó. Tôi đơn thuần chỉ là một trong hằng hà sa số những người chị quen biết trên cõi đất ảo bất tận này. Theo thời gian, chị có thể quên tôi, quên hẳn sự tồn tại của tôi nhưng tôi xin lỗi, tôi thì không thể.

Làm sao tôi lại quên được? Mỗi lời nói của chị, tôi đều rất để tâm, tôi ghi nhớ tất cả những gì chị đã nói với tôi.

Như từng nhát dao, ngự trị trên trái tim cô quạnh này, khoét lên một vết thương khó lành.
Liệu chị dành được cho tôi bao nhiêu tia nhìn? Xin đừng như thế, đừng trao cho tôi những tấm màn quên lãng, đừng đẩy lùi sự thâm trầm này vào bóng đêm. Hãy quan tâm đến tôi, hãy nhìn tôi đi, dù chỉ một lần thôi... Đừng trả lời trái tim tôi bằng những câu nói chối bỏ.

Trái tim tôi không đau, khi bị xiết chặt bởi lời nói của chị. Không đau, ...nhưng nó rát, rát lắm chị biết không! Vết thương không được chữa lành, còn bị xát muối, khiến nó ngày càng lan rộng ra hơn. Khi tưởng như cơn đau có thể kết thúc, tôi cố gắng làm hài lòng chị nhưng sự chua xát đến tận tâm gan lại lần nữa tái hiện, tôi biết tôi đã thất bại.

"Từ giờ tôi và cậu coi như chưa hề quen biết nhau."

Buốt như từng con dao băng sắt nhọn đâm vào trung tâm dòng máu, tôi thực sự đã thất bại rồi. Mối quan hệ đã xấu đến mức không còn cứu vãn được nữa. Cơn đau nhắc tôi điều đó.

..Mối quan hệ xã giao..

Thế thôi sao? Mối quan hệ xã giao, đến rồi lại đi, tựa như cơn gió thoáng qua.Nhiều điều tôi muốn nói nhưng tôi không có cơ hội ấy, bầu trời đã không mở con đường ấy cho tôi, trái tim người cũng đóng lại, không muốn lắng nghe. Tôi có thể làm được gì, để chị có thể hiểu...

Vì chị mà tôi mới thay đổi, giờ đây điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi...
Tôi không hi vọng chị đọc được bài viết này, tôi không cầu xin ở chị một lời tha thứ, cũng không chờ đợi ở chị một ánh mắt quan tâm nữa.
Con tim tôi giờ đã nứt nẻ.
Mọi niềm tôn kính xưa đã chôn vùi theo thời gian.

Thà rằng tôi đừng quen chị, tôi đã không phải đau khổ.


Thôi được, từ giờ tôi và chị coi như chưa hề quen biết nhau.
Tôi sẽ đi trên con đường của tôi, còn chị... đừng bao giờ nhớ đến tôi một lần nào nữa... Hãy xem tôi như chưa từng tồn tại.

Phải, mối quan hệ xã giao chỉ đến thế mà thôi.

_________________________________
ah, một cái entry tự kỉ viết hồi 2 năm trước, lúc đang buồn một cách cực độ bởi lời nói của nhân vật "chị" trong entry. :th54: (vì là 2 năm trước nên có nhiều chỗ dở lắm...)
Giờ thì không sao rồi, mọi chuyện đã qua đi :th54:
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết