MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

Join the forum, it's quick and easy

MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?
MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.
Đăng Nhập
Poll
Bạn thấy phần nào của Bakugan là hay nhất ?
Season 1
63% / 15
Season 2
21% / 5
Season 3
8% / 2
Season 4
8% / 2
Latest topics
[Luc's Spam Spam] Ver 58 - Too pink to live, no pink no deathTue Apr 11, 2023 4:44 amrelic_of_kounat(Bakugan fanfic ) Lửa Của Đất Fri Sep 09, 2022 10:06 pmAnwirThiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglaceraRemy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui[Updates] Project DE - Kỉ nguyên SỐ - Main pageSat Nov 16, 2019 4:14 pmSophie[Game] Đoán người tiếp theoSat Nov 16, 2019 12:23 pmrelic_of_kounatThiện nữ mobile hé lộ Open bản Beta – 17/07Mon Jul 10, 2017 4:12 pmhmhung93[Bakugan Fanfic] Đơn phươngTue Feb 07, 2017 3:03 pmCarol Rido[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuMon Jan 23, 2017 8:04 amKatarina Yang[4rumFic] Dream in Dream of WorldFri Dec 16, 2016 9:17 pmannie_izu
New topics
Thiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglacera
Remy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui
[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuSun Jan 22, 2017 12:05 pmannie_izu
[4rumFic] Dream in Dream of WorldSun Jun 12, 2016 7:36 pmannie_izu
[4rumFic] HomelessMon May 16, 2016 10:02 pmannie_izu
[Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~Sat May 07, 2016 9:47 amannie_izu
(Bakugan fanfic) EndlessTue Apr 12, 2016 8:24 pmMemorine
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of MB Forum on your social bookmarking website
The most tagged keywords
Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

View the whole list


Go down
alice_ara
alice_ara
Member
Member
ĐCC :
 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Left_bar_bleue0 / 1000 / 100 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 10
BKGC BKGC : 4324
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : Hồ tử thần cùng Nixie của tôi
Stt : Nixie - Thủy thần

 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Empty [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN !

Tue Aug 07, 2012 9:30 am
Tên fic : Bữa tiệc hàn gắn

Tác giả : Minami Ara (alice_ara)

Thể loại : Romance .

Romance: DanxRuno, ShunxAlice, FabiaxRen, MiraxAce, ....

Summary:

* Tại quán của Runo :

- Hi , Dan & các bạn sắp về rồi !_ Runo thầm nghĩ

- '' Keng Keng...'' ( Tiếng chuông cửa hàng vang lên )

- Chào Runo ! _ Dan chào to

- Dannnnn !!!! _ Runo kêu lên mừng rỡ

- Này, Runo ! Hôm nay cậu rảnh chứ ?_ Dan hỏi

- Ừm... có ! _ Runo đáp

- Vậy chúng ta nên đi chơi chứ nhỉ ?!_ Dan phấn khởi

- NÈ ! Bộ cậu quên mất vụ hôm nay mọi người ăn mừng với nhau sau khi trở về tại nhà Marucho sao ? _ Runo gắt

- Ừ nhỉ ! _ Dan gãy đầu

- Ơ, Shun và Alice đâu ? _ Runo hỏi Dan

- À , 2 người đó sắp đến rồi . Cậu đừng lo ! _ Dan nói

- '' Keng Keng...'' ( Tiếng chuông cửa hàng vang lên )

- A ! Họ đến rồi ! _ Runo reo lên

-CHÀO SHUN, ..........._ Dan và Runo đang phấn khởi thì....

- FABIA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_.....gào to

- À .... chào 2 cậu ! _ Fabia lên tiếng

- À....Ừ ....chào cậu Fabia ! _ Runo & Dan chào lại nhưng chưa qua khỏi sự bất ngờ

- Có chuyện gì vậy ? _ Shun hỏi

- À không , 2 cậu vẫn khỏe chứ ? _ Runo hỏi

- Ừ , bọn tớ vẫn khỏe ._ Fabia nói

- Ủa , vậy Alice đâu ? _ Dan hỏi

- Cô ấy vẫn chưa tới à ? _ Shun hỏi ngược lại Dan

- Vẫn chưa ! _ Runo nói

- '' Keng Keng...''

- Hình như cậu ấy đến rồi đấy ! _ Dan nói vs mọi người

- Chào bạn Runo ! _ Alice mỉm cười bước vào

- A ! Dan, Shun và cả Fabia nữa , các bạn đến rồi sao ? Chào 3 bạn ! _ Alice bất ngờ

- Ừ , chào Alice ! _ Dan nói

- Rất vui được gặp lại cậu , Alice ! _ Shun cười nói

- Tớ cũng vậy , Shun ! _ Alice cười với Shun _ Fabia, vẫn khỏe chứ ? _ Cô quay sang mỉm cười , hỏi thăm sức khỏe của Fabia

- Ừ , tớ vẫn khỏe , cảm ơn cậu đã hỏi thăm, còn cậu thì sao , Al ? _ Fabia hỏi

- Ừm ...... tớ vẫn ổn ....cảm ơn...! _ Alice trả lời

- Thôi thôi ..... chào hỏi thế đủ rồi ! Chúng ta đến nhà Marucho thôi ! _ Dan thúc mọi người

- OK , Let's go ! _ Mọi người đồng thanh

* Trên đường đến nhà Marucho :

- Này mọi người , nãy giờ tớ vẫn thắc mắc một điều.......! _ Runo nói

- Chuyện gì vậy ? _ Mọi người hỏi

- Đó là ....tại sao Shun lại trở về với Fabia mà không phải là Alice chứ !?!?!?!?!?!?!?!?!?!!! _ Runo bức xúc nói

- Trời ạ , tưởng gì , thế mà cũng hỏi ........à, mà tại sao nhỉ ? _ Dan gãy đầu

- BỐP ! Thôi đi , vậy mà cậu cũng nói được à ! _ Runo đấm vào đầu Dan rồi quát

- Sao cậu đánh tớ chứ ! _ Dan gắt

-Thôi , tớ xin 2 cậu , chuyện đó để tớ giải thích ! _ Alice ngăn

Sau đó , Alice kể cho mọi người về chuyện trước đó.

+ Sau khi kể xong mọi chuyện diễn ra ở Nethia thì cũng là lúc mọi người đến được nhà Marucho

* Tại nhà Marucho :

- Chào mọi người , chào anh Dan ! _ Marucho vui vẻ chào mọi người rồi đưa họ lên phòng

- Mọi người đến đông đủ chưa vậy ? _ Dan hỏi

- Dạ rồi , họ đang đợi anh chị trên phòng đó _ Marucho nói

- Họ gồm những ai vậy ?_ Alice hỏi Marucho

- Ừm .... để em xem ...À , có anh Ace, chị Mira , Keith , chị Julie , anh Baron , Ren và anh Billy , chị Alice ạ ! _ Marucho cười nói

- ''CẠNH !''

- A ! Chào mọi người ! _ Baron lên tiếng

- '' Chào !'' _ Dan và mọi người đồng thanh

- Lâu quá không gặp, Dan ! _ Julie nhào tới ôm lấy Dan

- JULIEEEEE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _ Runo nổi cơn thịnh nộ , nhưng không phải mình cô mà còn 1 người nữa , đó là ............BILLY

- Thôi nào , bây giờ chúng ta hãy nâng ly để mừng thắng lợi ở Nethia thôi ! _ Marucho nói

- CẠN LY !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sau bữa tiệc , mọi người vui vẻ chia tay nhau ra về và hẹn nhau tại quán của Runo. Riêng Shun và Alice thì hẹn nhau ở công viên dường như có chuyện muốn nói nhưng trông có vẻ không vui .

* Sáng hôm sau , tại quán nhà Runo :

- Nào , điểm danh thôi! _ Runo nói

- Marucho , có mặt ! _ Marucho reo lên

- Dan Kuso hiện diện ! _ Dan cười nói

- Julie và Billy đã có mặt ! _ Julie ôm tay Billy reo to

- Vậy còn nhiều người nữa nhỉ ! _ Runo thở dài

- Ai tới trễ thì sẽ bị phạt !_ Dan nói cùng với gương mặt nhăm nhở của mình

- Khó coi quá đó , Dan ! _ Runo càu nhàu

- " KẸT ......''

- Thôi nào các bạn , xem ai vào kìa ? _ Billy nói

Shun và Alice bước vào với vẻ mặt không mấy vui vẻ

- SHUN, ALICE , CÁC CẬU ĐẾN TRỄ NÊN SẼ BỊ ................._ Dan và mọi người đang reo lên thì ....

im lặng hẳn.

- Xin lỗi mọi người , bọn tớ đến trễ ....._ Alice xin lỗi mọi người và quay sang phía Runo hỏi bằng vẻ mặt ngần ngại _ Runo này ,.... cậu có thể cho bọn tớ mượn phòng cậu để nói chuyện được không , chứ nói riêng ở ngoài thì hơi.........

- Ừm ... Được mà , không sao đâu . Nhưng có chuện gì vậy ? _ Runo hỏi

- Không ,.... không có gì đâu , cậu đừng lo !_ Alice nói khéo với Runo

- Các cậu ... vào đi _ Runo nói

- Cảm ơn cậu nhiều , Runo ! _ Alice cười mỉm rồi bước vào cùng vói Shun

* Bên ngoài quán :

- Hình như Shun với Alice có chuyện gì rồi thì phải ? _ Billy nói

- Đúng vậy đó , nhìn ánh mắt anh Shun sợ lắm , còn chị Alice thì trông chẳng vui vẻ gì cả ! Có cười thì trông cũng rất ngượng ngạo ! _ Marucho khẳng định

- Hay là ta nghe thử xem coi có chuyện gì xảy ra không ?_ Julie hỏi

- Nhưng thế thì hơi ....._Runo còn có vẻ hơi ngại

- Nhưng em lo lắm ! _ Marucho nói với Runo

- Thôi thì đành vậy ..._ Runo bằng lòng

- Vậy thì coi thử , nhớ im lặng nhé ! _ Dan khuyên mọi người

* Trong phòng Runo :

- Rõ ràng em đang giấu anh về chuyện giữa em và Klaus đấy , Alice ! _ Shun bằng giọng cáu gắt

- Em phải giấu anh chuyện gì chứ , anh nói thế là thế nào ? _ Alice hỏi lại Shun bằng giọng nghẹn lời

- Thế em và Klaus đã làm gì cùng nhau ở phòng thí nghiệm của ông em , em dám nói không ?_ Shun cau mày

- Bọn em chẳng làm gì cả ! _ Alice thanh minh

- Thôi đi , rõ ràng em đã hôn cậu ấy mà còn chối sao , GEHABICH !? _ Shun quát

- CÁI GÌ CƠ !!!? _ Alice bất ngờ

- HẢ !!!! LÀ THẬT SAO ?! _ Runo thầm nghĩ trong hoảng hốt

- Tại sao anh lại nói thế chứ , em thậm chí còn chưa biết điều đó !!!!_ Bây giờ Alice thật sự tức giận khi nói với Shun ( nhưng không kém phần bất ngờ )

- Không cần em biện minh !!!! _ Shun gắt

- Anh thôi vẽ chuyện đi ! _ Alice vừa khóc vừa nói với Shun

- Hình như Alice khóc thì phải ? _ Dan nói Runo ở bên ngoài

- Thế còn việc anh bỏ rơi và bỏ về cùng với Fabia là thế , nếu em không nói dối thì mọi việc đã bị mọi người biết hết rồi , anh có hơn gì em không ?! _ Alice cố nói thêm

- Anh không quan tâm ! _ Shun lờ đi

- Lẽ nào em ghen vì chuyện đó sao ? _ Shun chặn lời Alice

- Em thậm chí còn không dành thời gian cho 2 chúng ta _ Shun cố nói thên

- Vì em có thời gian đâu , anh phải thông cảm cho em chứ ! _ Alice khóc nức nở

- Vì thời gian của em dành hết cho Klaus chứ gì ! _ Shun không thèm nhìn Alice mà nói

- Anh ...!!! KAZAMI ! Anh không bao giờ hiểu và nghe em bất cứ thứ gì cả !!! _ Lúc này Alice không thể nói gì hơn vì cô ghét cãi và vì Shun không chịu nghe cô giải thích

- Em thì có chắc , ĐỨA CON GÁI NGỐC NGHẾCH !!!! _ Giờ Shun còn không chú ý đến lời nói của mình và thế đã chạm đến tự ái của Alice

- Từ giờ tôi không muốn gặp anh nữa _ Alice khóc nấc lên

- Được rồi , tùy cô ! _ Shun nói với Alice bằng 1 giọng lạnh lùng

- Anh là người đàn ông tệ nhất mà tôi thấy từ trước đến giờ !!!!!!!!!!!!!_ Alice dường như đứng không vững khi nói ra điều đó .....điều mà cô không bao giờ muốn nói

- IM ĐI VÀ ĐI KHỎI ĐÂY !!!!!!!!!!!!!!! _ Shun quát Alice và chỉ tay ra muốn cô đi ra ngay

- ĐƯỢC RỒI !!! TÔI SẼ ĐI , NHƯ THẾ SẼ VỪA LÒNG ANH CHỨ GÌ !? _ Alice nói to trong nước mắt

* Bên ngoài phòng :

- TRỜI ƠI ! Lẽ nào họ ......... CHIA TAY SAO ?! _ Julie bất giác la lớn

- KHÔNG THỂ NÀO !!!!!!!!!!!!!!! _ Runo không tin được mắt mình.

TO BE CONTINUE ....
alice_ara
alice_ara
Member
Member
ĐCC :
 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Left_bar_bleue0 / 1000 / 100 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 10
BKGC BKGC : 4324
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : Hồ tử thần cùng Nixie của tôi
Stt : Nixie - Thủy thần

 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Empty Re: [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN !

Tue Aug 07, 2012 9:31 am
Mình viết dở lắm ! Các bạn thông cảm ! :thatvong:
alice_ara
alice_ara
Member
Member
ĐCC :
 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Left_bar_bleue0 / 1000 / 100 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 10
BKGC BKGC : 4324
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : Hồ tử thần cùng Nixie của tôi
Stt : Nixie - Thủy thần

 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Empty [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! ( Chap 2 )

Tue Aug 07, 2012 9:42 am
Tên fic : Bữa tiệc hàn gắn

Tác giả : Minami Ara (alice_ara)

Thể loại : Romance .

Romance: DanxRuno, ShunxAlice, FabiaxRen, MiraxAce, ....

Summary:

* Tại quán của nhà Runo :

- '' RẦM ............!!!!!!!!! "

Alice chạy ra khỏi phòng với gương mặt tràn đầy nước mắt và nỗi buồn , thậm chí cô còn chẳng quan tâm đến mọi việc xong quanh như thế nào, cô va trúng vào Dan mà không thèm quay đầu lại nhìn hay đỡ cậu dây như mọi lần cô làm người khác đau .

- Alice à ..... _ Runo buồn bã nhìn từ xa như muốn đuổi theo Alice

- Khỏi cần đuổi theo cô ta , cô ta có chết đâu mà sợ ! _ Shun nói với Runo bằng giọng lạnh lùng

- Shun à , sao cậu lại nói như thế với Alice chứ ?! _ Julie trách Shun 1 cách giận dữ

- Đúng vậy đấy , dù sao 2 cậu đã từng yêu nhau mà ! _ Billy lắc đầu

- Nhưng tiếc là bây giờ thì không ........_ Shun nhắm mắt nói với Billy

- Như thế thì hơi quá thật ...._ Dan nói với Shun

- Mặc kệ tớ ! _ Shun bước ra khỏi phòng củ Runo nói

- Cậu ... nếu Alice có chuyện xảy ra thì đừng hòng trách tớ ! _ Runo tức giận nắm cổ áo Shun nói rồi chạy tìm Alice

- Anh thật là .... _ Marucho lắc đầu rồi ra ngoài bàn ngồi với mọi người

Một lúc sau , Fabia vả Ren bước vào với 1 cục u trên đầu .

- Chào mọi người ! _ Fabia cười tươi chào mọi người

- Chào Fabia , Ren ! _ Dan chào nhưng trông không vui cho lắm

- Chào ! Ơ .... Ren , đầu cậu bị vậy ?_ Julie đang chào thì bị cái đầu của Ren gây ấn tượng

- Fabia .... làm ..đó ... _ Ren nói

'' BỐP !!!!..'' Fabia đấm vào đầu Ren một cái rồi quát

- '' Fabia , ngày mai tôi sẽ đón cô đi . Nhớ chờ tôi nha ! '' Vậy mà cuối cùng lại ngủ quên ở nhà đến lúc tôi phải đến nhà gọi mà trách gì chứ !!!!!!!!!!!!!!!

- Ầm ĩ thật ! _ Dan nói

Fabia quay lại lườm Dan bằng con mắt hình lựu đạn và .... YAAAAAHHHHHH ........!!!!!!!!

- '' RẦM !!!!!!!!!!!!!!! ''

- Im lặng thế này được chưa vậy ! _ Fabia quoắt mắt hỏi Dan

- R ... Rồi ! _ Dan run vì sợ trả lời cô ấy

- Nè mọi người , Runo đâu rồi ? _ Ren nhìn xung hỏi

- Cô ... Cô ấy chưa tới ... _ Dan lắp bắp nói với Ren

- Hà ? Cô ấy chưa tới sao các cậu vào quán được ! _ Ren trố mắt nhìn Dan

- Cái đó .... Á ! _ Dan đang nói thì bị Julie bịt miệng lại nói

- À ! Dan vừa tới nên không chứ Runo đi mua đồ rồi ! _ Julie cười nham nhở trả lời thay Dan

- Vậy còn Alice ? _ Fabia hỏi

- À , cậu ...cậu ấy đi cùng với Runo rồi ! _ Julie nói

- Chị ấy nói dối giỏi nhỉ ! _ Marucho thì thầm với Billy

- Ừ ! Chắc anh nên cẩn thận với cô ấy ! _ Billy gật đầu nhìn Julie

- 2 người thì thầm chuyện gì vậy ? _ Julie chống nạnh nhìn Marucho và Billy

- Dạ ... Không ...không có chuyện gì đâu chị ạ ! _ Marucho lắc đầu lia lịa

- Thật không ? _ Julie nhìn Billy

- Th ...Thật , thề luôn ! _ Billy giơ tay

- '' Cạnh ! '' _ Mira , Ace cùng với Keith và Baron bước vào

- Chào mọi người ! _ Baron cười tươi chào mọi người

- Chào các bạn , mọi người đến trễ rồi nha ! _ Julie cười nói

- Xin lỗi , tại bọn tớ có việc bọn ! _ Mira gãi đầu cười nhạt

- Uả , Alice và Runo đâu rồi ? _ Keith nhìn quanh hỏi

- Lại hỏi nữa hả trời ?! _ Julie nghĩ thầm trong đầu . May là Fabia nói hộ cho , chứ cô chán việc nói hộ lắm rồi .

Trong khi đó , sau khi tìm thấy Alice , Runo đã tâm sự với cô . Runo an ủi Alice và đưa cô về quán.

* Trở lại với quán của Runo :

Từ khi Runo vừa mới đi ra khỏi quán , mọi thứ trở nên rắc rối . Hết Fabia đánh nhau với Ren thì lại tới Keith và Dan đòi quyết chiến với nhau bằng Bakugan .

- THÔI ĐI !!!!!!!! _ Julie tức giận hét to bắt mọi người về chỗ ngồi .

- Mọi người , tớ có chuyện muốn nói ..._ Mira lên tiếng

- '' Cạnh ! '' _ Runo và Alice bước vào .

- Bọn tớ về đây ! _ Runo bước vào

- A ! Các cậu về rồi ! _ Julie kêu lên mừng rỡ

Còn Alice chỉ cười nhẹ rồi ngồi xuống ngế . Mọi người nhìn cô 1 cách lạ lùng vì chưa bao giờ thấy cô như vậy ! ( Chỉ trừ Shun )

- Trời ạ ! Thậm chí họ còn không nhìn nhau nữa ! _ Julie nói nhỏ vào tai Dan

- Ừ ! _ Dan gật đầu

- Mọi chuyện ổn chứ , Alice ? _ Keith đến bên cạnh hỏi thăm Alice

- Ừ ... ừm ,tớ ...tớ ổn mà _ Alice trả lời Keith

- Cậu khóc à ? _ Keith dí sát , nhìn thẳng vào Alice hỏi mà không chú ý đến mọi người xong quanh.

- Ơ ..! Kh ...Không có ! _ Alice lắc đầu chối

- Này anh ... để xung quanh đi chứ ! _ Mira kéo áo Keith nói nhỏ

- Ờ _ Keith nhìn Mira trả lời với thái độ không vui cho lắm . Còn Shun thì chỉ lườm rồi quay mặt đi .

- Nè , nghe nói 2 người đi mua mà sao về tay không vậy ?_ Ren hỏi Runo

- Hà ? _ Runo nghệt mặt nhìn Ren vì không hiểu cậu đang nói gì cả !

- A ..! Cái ...cái đó ! Cậu không mua được thịt về à ? Hay là hết rồi !? _ Julie đang ngập ngừng nói thì la to . Rồi cô nháy mắt xin Runo cứu viện !

- À ... Ừ ..._ Runo nhìn Julie gật đầu bừa không hiểu cô

- À ! Mira , hồi nãy cậu tính nói với bọn tớ à ? _ Billy hỏi Mira

- Ừ nhỉ ! _ Dan nhó đầu lên

- Ờ ! Thực ra tớ tính nhờ các bạn 1 việc . _ Mira nói

- Việc gì cơ ? _ Dan hỏi

- Nghe nói ở Vestals có đám người nổi loạn nên bọn tớ mới tới nhờ ! _ Ace nói

- Ra thế ._ Runo lên tiếng

- Có cần nhiều người đi không ? _ Billy hỏi

- Khoảng 3 người là được rồi ! _ Keith cười nói

- Vậy ai đi cùng nào ? _ Ace cười nửa miệng

- Nè ! Có chuyện gì vui đâu mà cười ? _ Fabia chau mày

- À ! Chẳng qua là lâu quá mới được đấu Bakugan ấy mà , phài không Percival ? _ Ace cười hỏi Percival

- Tất nhiên rồi ! _ Percival nhảy tưng trên vai Ace

- Đã vậy thì tớ sẽ đi ! _ Billy nói

- Nếu đã có Billy thì phài có Julie chứ !_ Julie ôm chồm lấy Billy

- Vậy còn ai không ? Dan đi chứ ?_ Mira hỏi Dan và mọi người

- Xin lỗi ! Tớ vừa mới về nên mệt lắm , với lại tớ có hẹn với Runo rồi !_ Dan đáp lại bằng giọng mệt mỏi

- Hay Marucho hoặc Shun đi ? _ Baron nói

- Em cũng giống anh Dan luôn ! Xin lỗi _ Marucho nói

- Tớ cũng không , tớ cần luyện tập và thư giãn ở nhà ! _ Shun lên tiếng

- Vậy ..........

- Tớ sẽ đi ! _ Keth đang lên tiếng thì bị Alice ngắt lời

- '' CÁI GÌ !!!!!!!!!!!!!!!!! '' _ Mọi người kêu lên vì ngạc nhiên . Chưa bao giờ họ thấy Alice ''bạo'' như lúc này , thay vì là từ chối ngay từ đầu thì cô lại xin đi .

- Có gì không được à ? _ Hydranoid lên

- À .... không ! Chẳng qua là .... _ Dan cũng chẵng biết nói thế nào nữa .

- Không tin tưởng chúng tôi à ? _ Hydranoid có vẻ không vui với thái độ của mọi đối với Alice . Thái độ cứ như không tin cô có làm nên chuyện hoặc theo cách khác là đang khinh thường cô .

- Không phải điều đó ! Bởi vì việc này khá nguy hiểm so với Alice ! _ Runo nói với Hydra

- Julie đi được thì Alice cũng đi được !_ Hydra có vẻ rất yêu thương Alice

- Thôi nào Hydra, không cần giận dữ vậy đâu ! _ Alice cười nhẹ nói Hydranoid

- Alice .... _ Runo lo lắng

- Không sao đâu ! Chỉ là đấu Bakugan thôi mà . _ Alice trấn an Runo

- Ừ ! _ Runo bây giờ cảm thấy bớt lo hơn nhưng không phải là hết

- Được rồi ! Vậy ngày mai đi luôn nhé ! _ Keith nói

- OK ! _ Alice , Julie và Billy đồng thanh

..............................................................

* Sáng hôm sau , tại quán của Runo :

- Chào các bạn ! _ Mira , Ace , Baron và Keith bước vào quán

- Chào ! _ Dan cười tươi chào

- Thế nào , sẵng sằn chưa 3 vị !? _ Baron cười hỏi

- Tất nhiên rồi ! _ Julie có vẻ phấn khích lắm

- Vậy thì chuẩn bị đi thôi , nhờ Dragon đó ! _ Keith nói với Dragon

- Ồ ! Được thôi , tôi sẵn sàng phục vụ các cậu đến Vestals mà ! _ Dragon nói

- Đi thôi các bạn ! _ Billy gọi

- Ừ ! _ Mira lên tiếng

- Các cậu nhớ bảo trọng nha ! _ Runo nắm tay Mira

- Được rồi đi thôi , tạm biệt mọi người ! _ Keith kéo tay Mira đi rồi chào mọi người

- Tạm biệt ! _Dan kêu to

- Bye !!!!!!!!! _ Baron vẫy tay chào tạm biệt mọi người ( Ghi nhớ : Họ đi bằng chiếc xe có trong Bakugan New Vestroia )

- Đi rồi !_ Ren nói

- Ờ !_ Fabia gật đầu

- Mà nè sao hồi nãy không thấy Alice vậy ? _ Fabia hỏi Runo

- À ! Cô ấy lên xe trước rồi ngồi trong đó luôn , kì nhỉ . Hình như có chuyện gì với Alice đúng không ?_ Ren hỏi Runo

- À ,không có chuyện gì đâu , vào trong thôi ! _ Runo lắc đầu chối rồi dẫn mọi người vào trong

.........................

* Nhóm của Mira :

- Chà ! Móm ăn của Alice, Mira và Julie làm ngon thật đấy ! _ Baron vừa ăn vừa khen

- Cảm ơn Baron nhiều ! _ Julie cười nói

- Bọn họ mà ra tay thì cái gỉ cũng tuyệt vời hết ! _ Billy nói

- Ôi ! Lời khen của cậu quí hóa quá ! _ Mira đỏ mặt ,cười tươi

- Sao thế ,Alice ? Nãy giờ sao không ăn đi mà gẩy đũa hoài vậy ? _ Keith hỏi

- À ....không có gì ..._ Alice trả lời nhưng trông có vẻ buồn

- Sao vậy , có chuyện gì à ? _ Baron lo lắng hỏi

- Không , không có gì cả , thật mà _Alice cố chối

- Vụ của Shun à ? _ Julie hỏi Alice khi cô đang cao hứng . Cô lỡ nói ra điều không nên nói

- À , chắc là do vụ Alice chia tay Shun ấy mà _ Julie quơ đũa nói với mọi người

- CÁI GÌ CƠ !!!!!!!!!!!!!!!!! _ Mọi người la lên bất ngờ

- Là thật sao !? _ Ace hỏi

- Ừ ! Là thật đó ! _ Julie cứ nói mà không để ý đến sự hiện cùa Alice

- Julie .....! _ Billy đá nhẹ vào chân của Julie nói khẽ

- Cái gì cơ ? _ Julie gặm đua nghiêng đầu hỏi Billy

- Alice đó .... chú ý chút chứ ! _ Billy đưa mắt ra hiệu với Julie

- Ấy chết rồi ...! _ Julie bịt miệng hoảng hốt quay sang Alice xin lỗi rối rít

- Không sao đâu mà ! Thôi tớ ăn xong rồi , tớ về phòng đây . Ăn xong gọi tớ xuống rửa bát nhé ! _ Alice cười nhẹ với Julie rồi đứng dậy về phòng sau khi nhắc với mọi người .

- Thôi rồi ! _ Julie đập đầu xuống bàn ngồi than

- Sau này nhớ rút knh nghiệm nha ! _ Billy đặt tay lên vai Julie

- Thôi ăn đi nào , mọi người ! _ Keith nói

* Trong phòng của Alice :

- Mọi chuyện ổn chứ Alice ? _ Hydra lo lắng hỏi

- Ừm .... Cảm ơn anh đã quan tâm , Hydra..._ Alice cười nói

- Julie cũng thật là ....._ Hydra tức giận nói

- Thôi , đừng trách cậu ấy nữa ! Không có bí mật nào có thể giấu kín đâu ! _ Alice nằm xuống giường tràn đầy sự mật mỏi .

HẾT CHAP 2 .
alice_ara
alice_ara
Member
Member
ĐCC :
 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Left_bar_bleue0 / 1000 / 100 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 10
BKGC BKGC : 4324
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : Hồ tử thần cùng Nixie của tôi
Stt : Nixie - Thủy thần

 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Empty Re: [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN !

Tue Aug 07, 2012 9:46 am
Vẫn như mọi lần ... DỞ !!! :44: Dù sao cũng mong nhận được ý kiến của mọi người ! Ara xin cảm ơn ! :hi:
alice_ara
alice_ara
Member
Member
ĐCC :
 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Left_bar_bleue0 / 1000 / 100 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 10
BKGC BKGC : 4324
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : Hồ tử thần cùng Nixie của tôi
Stt : Nixie - Thủy thần

 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Empty [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! ( Chap 3 )

Tue Aug 07, 2012 9:53 am
Tên fic : Bữa tiệc hàn gắn

Tác giả : Minami Ara (alice_ara)

Thể loại : Romance .

Romance: DanxRuno, ShunxAlice, FabiaxRen, MiraxAce, ....

Summary:

* Ban đêm , trong phòng Alice :

- Sao vậy , Alice ? Sao ngủ đi chứ , khuya rồi ! Hay là cô không ngủ được ? _ Hydra hỏi

Alice bằng giọng lo lắng .

- Không , không vậy đâu ! _ Alice lắc đầu nói nhưng trông cô như đang suy nghĩ 1 điều gì đó .

- Shun à ? _ Hydra hỏi Alice 1 cách bất ngờ . Cô giật mình nhìn Hydra .

- Hả ?! Sao ... sao anh lại hỏi như vậy chứ ? _ Alice nói cứ như đang gắt

- Thế không đúng sao ? _ Hydra thở dài rồi cười _ Nếu không đúng thì thôi vậy !

Alice ngồi bật dậy. Cô ngồi nhìn vào không gian vô tận , một lúc sau cô đứng dậy đi ra ngoài .

- Cô đi đâu vậy , Alice ? _ Hydra bay ra cửa chặn Alice lại , lo lắng hỏi

- Tôi ra vào bếp uống tí nước thôi mà , anh đừng lo mà ! _ Alice cười nhẹ rồi bước ra ngoài

- Thôi được rồi ! Tôi đi ngủ đây ! _ Hydra nói xong rồi về giường ngủ

- Chúc anh ngủ ngon ! _ Alice không quên chúc Hydranoid ngủ ngon , cô đóng cửa nhẹ nhàng

rồi xuống bếp ngồi thở dài 1 mình .

Cô như sắp khóc vậy . Đúng thế , lúc nãy Hydra đã nói trúng tim đen của cô , đúng là cô

đang nghĩ về Shun , nghĩ lại những lời nói của Shun khi tức giận nói với cô. Cô khóc một

mình trong bếp vì cô cho rằng tất cả đều là lỗi của mình !

- Chuyện gì vậy Alice ? _ Keith bước vào cất tiếng nói

- Hả ?! _ Alice giật mình đang đưa tay lên lau thì Keith nắm chặt lấy tay Alice khiến cô không

giựt tay ra được.

- Cậu khóc à ? _ Keith nhìn Alice hỏi bằng vẻ mặt nghiêm túc

- Không ... không phải đâu ! _ Alice cố giựt tay ra _ Tớ chỉ bị đau mắt thôi , cậu không cần

phải lo đâu Keith ! Nhưng cậu .... hãy bỏ tay tớ ra đi !

- Được rồi , cậu uống gì chứ ? _ Keith cười nhếch miệng rồi bỏ tay Alice ra đi lấy đồ uống

cho cô

- Thôi khỏi , cảm ơn cậu !_ Cô nhẹ nhàng nói

- Đừng nói vậy chứ , tôi nghĩ cậu cần uống 1 chút nước để lấy lại tinh thần đấy ! _ Keith lấy

ly nước lọc đặt lên bàn rồi ngồi đối diện với Alice .

- Lấy lại tinh thần ? _ Alice ngước lên nhìn Keith hỏi

- Tất nhiên ! Tuy không phải là cậu nhưng tôi biết chắc cậu đang nghĩ đến Shun _ Keith ngồi

xuống thản nhiên nói với Alice

- Không phải đâu , Keith à ! _ Alice chối

- Tôi thấy hôm nay cậu nói từ '' Không '' hơi nhiều rồi đấy ! _ Keith cười nói

- Ơ ... Cái đó ..._ Alice chẳng biết nói gì thêm cả

- Đừng che dấu lòng mình nữa ,Alice ! - Keith đứng dậy ra phía cửa sổ đứng

Alice chỉ im lặng , cô chẳng muốn nói bất cứ điều gì cả . Cô không cho người khác biết tất

cả mọi chuyện của mình , vì dù có kể thì cô cũng nghĩ rằng họ nói đó là lỗi của cô .

- Tôi không bắt cậu phải kể mọi chuyện như Julie đâu ! _ Keith quay lại nói

- Nhưng tại sao cậu lại biết ! _ Alice nhìn Keith bằng đôi mắt kinh ngạc cứ như anh ta biết

mọi chuyện về cô vậy

- Không cần bận tâm đâu ! _ Keith nói nhỏ _ Mà này , cái áo tớ mua cho cậu đẹp chứ ,vừa

không ? _ Keith hỏi sang chuyện khác

- Ừ ! Tất nhiên là đẹp và vừa vặn rồi , tớ rất thích ! Cảm ơn cậu , Keith ! _ Alice cười nhẹ

- Thế thì tốt quá ! _ Keith cười mãn nguyện _ Thôi , tớ đi đây !

- Ừ ! Chúc cậu ngủ ngon ! _ Alice đứng dậy cảm ơn cậu ly nước và chúc cậu ngủ ngon .

Nhưng trước khi đi , Keith kéo tay Alice nói vào tai cô ấy rằng : '' Đừng lo nghĩ gì khi cậu

chấp nhận đi chung với bọn tôi đấy nhé !'' ..... rồi cười tủm bỏ đi .

- Có chuyện gì thì phải ? _ Mira nhìn lén

- Không có gì đâu , đừng lo ! _ Ace khoác áo cho Mira rồi bước về phòng ngủ .Còn Alice như mất hồn vì câu nói đó của Keith . Cô nhận ra 1 điều rằng cô đi chung với đám Mira chỉ vì cô không gặp Shun .

- '' Tại sao vậy ? Chỉ vì cảm xúc nhất thời thôi sao . Hay là mình nên ......'' Alice thầm nghĩ

trong màn đêm im lặng .

* Tại nhà Runo :

- Xong ! Thế là làm hết mọi việc rồi ! Cảm ơn cậu nha , Fabia ! _ Runo reo lên 1 cách thoải mái

- Ừ ! Không có gì đâu ! _ Fabia cười

- Tưởng cậu phá chứ ! Có cái bát nào bị Fabia làm bể chưa vậy Runo ? _ Ren nhòm vào

thùng rác rồi hỏi Runo

- Cậu ....!!!!! _ Fabia nổi cơn nhào vô đánh cho Ren 1 trận sống dở chết dở

- Thôi tớ đi đây ! _ Sau khi tính sổ với Ren , cô đi ra ngoài .

- Fabia ! _ Shun chạy theo Fabia

- Shun ?! _ Fabia ngạc nhiên hỏi

- Cậu tính đí đâu vậy ? _ Shun thở hổn hển hỏi Fabia

- Tớ không biết nữa ! _ Fabia quay lại đi tiếp

- Không sao chứ ? _ Shun lo lắng hỏi

- Tớ không sao đâu mà ! _ Fabia chỉ cười 1 cái rồi đi tiếp

Thấy Fabia như vậy , Shun cũng an tâm quay lại . Nhưng vừa mới đi chưa được 1 đoạn thì

nghe thấy tiếng của Fabia kêu to . Shun lo lắng chạy tới xem thế nào . Hóa ra là Fabia né

thằng bé đi bên đường nên bị ngã xuống đỡ

- Fabia ! _ Shun chạy tới đỡ Fabia dậy _ Cậu không sao chứ ?

- Tớ không sao đâu , cậu đừng lo ! _ Fabia nói rồi đứng dậy nhưng

- A A A !!!!!! ...chân của cô bị bong gân

- Thế mà bảo là không sao ! Để tớ đưa cậu về cho ! _ Shun trách Fabia rồi đỡ cô về quán nhà

Runo .

* Quán nhà Runo :

- Fabia ! Cậu bị sao vậy ? _ Runo hoảng hốt chạy tới đưa Fabia vào phòng

- Cô ấy bị bong gân thôi , cậu lấy cho tớ ít đá đi , Runo ! _ Shun đỡ Fabia lên giường

- Đá đây ! _ Runo chạy tới đưa đá cho Shun

- Cảm ơn ! _ Shun lấy đá xoa lên chân của Fabia .

- Không có gì đâu ! _Runo nói xong rồi đi ra ngoài

- A ! _ Fabia kêu lên vì đau

- Không sao đâu , chỉ cần xoa lên và băng lại là được ! _ Shun chấn an

Sau khi băng chân lại cho Fabia , Shun đỡ Fabia nằm xuống . Sau đó cậu hôn lên trán Fabia

chúc cô ngủ ngon rồi ra về .

* Trên đường về nhà Shun :

- Tôi nghĩ cậu không nên yêu Fabia ! _Phoenix khuyên Shun

- Tại sao chứ ? _ Shun hỏi Phoenix bằng giọng gắt gỏng

- Bởi vì cậu vẫn còn yêu Alice ! _ Ingram nhảy trong túi Shun

- Đừng nhắc đến tên cô ta ở đây với tôi , Ingram ! _ Shun quát

- Tùy cậu thôi , nhưng hãy bỏ thái độ đó đi ! _ Phoenix trách

- Này Shun ! Hiếm gì tìm được 1 người như Alice chứ ! _ Hawktor nói

- Fabia thì không bằng chắc , có khi lại hơn ấy chứ ! _ Shun chau mày bênh vực cho Fabia

- Cứ thế này thì cậu biến Alice và Fabia thành kẻ thù đấy Shun ạ ! _ Phoenix nói thêm

- Nhưng ...... Hả ?! _ Shun đang nói thì cậu nhìn thấy Alice với vẻ mặt tức giận

- ALICE ?! _ Shun , Phoenix , Hawktor và Imgram vô cùng bất ngờ

- Tại sao lại ? _ Cậu nhìn Alice lắp bắp hỏi _ Tại sao em lại ở đây chứ !

- Tại sao ư ?_ Alice cười _ Tôi cứ đinh ninh rằng anh sẽ tha thứ cho tôi , thật không ngờ

rằng anh lại ..... _ Alice vừa nói vừa đeo găng tay đấu

- Này , Alice ! Tính làm gì vậy ? _ Shun ngạc nhiên hỏi

- Hãy đấu Bakugan , 1 mất 1 còn ! _ Alice cầm Hydra trên nói ra những lời mà anh chưa

từng nghe từ cô .

- Thế thì được ...... Ơ !? _ Shun đeo găng tay chiến đấu vào thì bất giác , Alice ngã xuống .

Cô bất tỉnh . Người cô lạnh ngắt và đổ nhiều mồ hôi . Thấy vậy , Shun chạy đến đưa cô vào

bệnh viện ..................

* Trong biện viện :

- Nếu có chuyện gì xảy với cô ấy thì đó là lỗi của mình ! _ Shun ngồi chờ ở ngoài lo lắng

- Tại sao cậu lại nghĩ như vậy ? _ Phoenix hỏi

- Bởi vi cô ấy không muốn gặp tôi , nên cô ấy đã thăm gia cùng với nhóm của Mira _ Shun khẳng

định

Cánh cửa mở . Bác sĩ bước ra hỏi : Cậu là chàng trai đợi cô gái tóc màu cam à ?

- Đúng vậy ! _ Shun đứng dậy hỏi _ Cô ấy sao rồi thưa bác sĩ ?

- Xin lỗi cậu ! Cô ấy được đưa đến đây quá trễ nên ..... _ Bác sĩ đang nói thì ngừng lại

- Không phải chứ ! Xin ông hãy xem lại đi , không thể có chuyện đó được .... _ Shun dường như

không tin vào mắt mình , anh cầm chặt tay bác sĩ .

- Xin lỗi ! Chúng tôi đã cố gắng hết sức ! _ Nói xong , bác sĩ bỏ tay Shun ra và bỏ đi

- Không ... không đâu , không phải đâu ! _ Shun đứng không vững khi nghe những lời nói

đó !

Anh ngã khụy xuống và cảm thấy xung quanh mình đều đen tối ........

- KHÔNG ...!!!!!! ALICE !!!!!!!!!!!!!!!!

TO BE CONTINUE .......

alice_ara
alice_ara
Member
Member
ĐCC :
 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Left_bar_bleue0 / 1000 / 100 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 10
BKGC BKGC : 4324
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : Hồ tử thần cùng Nixie của tôi
Stt : Nixie - Thủy thần

 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Empty Re: [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN !

Tue Aug 07, 2012 9:55 am
Haizzz ... Mọi người thông cảm cho Ara nhé ! Toàn đối thoại thôi ! :42:
alice_ara
alice_ara
Member
Member
ĐCC :
 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Left_bar_bleue0 / 1000 / 100 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 10
BKGC BKGC : 4324
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : Hồ tử thần cùng Nixie của tôi
Stt : Nixie - Thủy thần

 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Empty [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! ( Chap 4 )

Tue Aug 07, 2012 9:59 am
Tên fic : Bữa tiệc hàn gắn

Tác giả : Minami Ara (alice_ara)

Thể loại : Romance .

Romance: DanxRuno, ShunxAlice, FabiaxRen, MiraxAce, ....

Summary:

- ALICE !!!!!!!!

...............................

- Hộc ... hộc !!! _ Shun bật dậy , người cậu ướt đẫm mồ hôi

- Sao vậy , Shun ! _ Phoenix bay trước mặt cậu hỏi

- Ơ ..?! Không có gì cả ... mà sao cô không đi ! _ Shun giật khi thấy Phoenix

- Ngủ sao được khi cậu cứ la hét om lên chứ ! _ Hawkor ngáp ngắn ngáp dài nói

- La ?! _ Shun nghệt mặt nhìn Hawkor

- Ừ ! Sao vậy ? Ổn chứ ? _ Imgram nhảy len vai cậu

- Ừ ! Tất nhiên là tôi ổn ... _ Shun vừa nói vừa bước ra ngoài

- Cậu đi đâu vậy ? _ Phoenix hỏi

- Đi hóng mát thôi ! Trong này hơi nóng ... _ Shun nói xong rồi đi ra ngoài

- Hừm ... Chắc có chuyện gì thì phải _ Phoenix vừa nói vừa quay sang phía Imgram và Hawkor thì họ ... đã ngủ say mất rồi. Tất nhiên là không nên đánh thức họ vì đã khuya rồi

Bên ngoài , Shun nhìn lên bầu trời đen , cậu chỉ thở dài 1 cái rồi .... chỉ giây lát , cậu đã đặt chân lên mái nhà và nhẹ nhàng ngồi xuống . Kèn lá được vang lên trên tay cậu . Âm thanh của tiếng kèn hòa cùng với âm thanh của tiếng lá xào xạc trong rừng trúc , tạo thành 1 khúc nhạc buồn trong màn đêm . Trong tận đáy lòng cậu dường như vẫn còn lo lắng cho người con gái ấy . Bất ngờ , khúc nhạc dừng lại . Kazami chợt thốt lên câu nói :

'' Hy vọng rằng , em vẫn còn ổn khi ở đấy ! ''

* Chiều hôm sau , tại quán nhà Runo :

- Chào các bạn ! _ Fabia bước vào cung với Ren

- Chào ! Hôm nay 2 cậu không đấu với nhau như mọi khi à ? _ Runo cười nhạt nói

- Tất nhiên là không ! Vì cô ta đâu dám chứ ! _ Ren cười đắc chí

- '' BỐP ..!!! '' _ Cú đấm như sao xẹt 1 phát bay vào đầu Ren

- Cậu thì không ăn đòn chắc không lớn nổi đâu ! _ Fabia chơi ngược lại

Mọi người cười vui vẻ , mặc dù chuyện này xảy ra thường xuyên . Họ không thấy phiền mà lại thích vì Fabia không cư xử với họ như là một công chúa đối với những kẻ dưới quyền

- À ... Fabia này ! _ Shun lên tiếng

- Ừm , sao vậy ? _ Đang đánh Ren , Fabia dừng lại xem Shun hỏi gì

- Chân cậu không sao chứ ? _ Shun nhìn Fabia hỏi , không biết nét mặt của cậu biểu hiện điều gì nữa

- Không sao ! Mà cậu hỏi kì vậy ? _ Fabia rất bất ngờ với câu hỏi của Shun

- À ... Hôm qua , tớ thấy chân cậu đập phải chân bàn ... _ Shun nói dối nhưng trông cậu cũng khá nhẹ nhõm hơn

- Thế à ? Vậy sao tớ lại không biết nhỉ ? _ Fabia đứng ngẫm lại

- Vậy thì hơi lo ấy , cho cái bàn . Chân cô mà đập vào bàn chắc nó gãy mất ! _ Ren xen vào

- '' BỐP ...!!! '' Tại sao cậu cứ phải chọc tức tôi là thế nào ! _ Fabia tức lên

- '' KẸT .........~~ ''

- Hình như có ai vào thì phải ? _ Dan và Ren nhó ra ngoài

- Chào mọi người ! _ Một chàng trai có mái tóc và đôi mắt màu bạch kim bước vào . Anh ta mặc bộ đồ quý tộc bước vào , ấn tượng nhất là đôi lông mày hình tia chớp

- Ơ .... ! Đó ... đó là ..... _ Runo run run chỉ tay về phía chàng trai đó nói

* Ở Vestals :

- Chà ! _ Ace bỗng lên khi đang coi thông tin gì đó

- Gì vậy Ace ? _ Mira bước tới chỗ Ace xem chuyện gì

- À ! Mấy tên vô danh này đấu Bakugan giỏi lắm đấy ! _ Ace đọc lại cho mọi người nghe

- Thế thì tốt quá chứ sao ! _ Keith cười mãn nguyện

- Có gì đâu mà cười thế ! Như vậy là không nên đâu _ Julie nhìn Keith bằng ánh mắt kinh ngạc và không vui







- Thì vui mừng vì được đấu chứ sao nữa ! _ Billy bước vào , gương mặt trong khá là kiêu

- Mà này ! Alice vẫn chưa xuống sao ? _ Baron nhìn xung quanh tìm

- Vẫn chưa ! _ Keith nói

- Hay cậu ấy còn ngủ ? _ Billy nhìn Julie hỏi

- Không đâu ! Alice dậy trước mọi người từ lâu rồi , nhưng không dám xuống _ Hydra bay vào

- Sao lại không ? _ Mọi người hỏi

- Chào mọi người ! _ Alice bước vào , cô xuất hiện với chiếc áo màu tím cổ cao , tay dài , trên tay đeo 1 chiếc vòng và mặc 1 chiếc quần da màu trắng . Không những thế , cô còn buột cao mái tóc của mình lên .

- WOA !!!! _ Mọi người reo lên khi nhìn thấy cô ( trừ Keith )

- Coi ai vào kìa ? _ Ace nói

- Đừng đùa tớ nữa , Ace ! _ Alice đỏ mặt nói Ace , không dám nhìn vào cậu ấy

- Đỏ mặt rồi kìa ! _ Julie nhìn thẳng vào Alice rồi trêu khiến cô giật mình

Mọi người xúm vào nói chuyện , chỉ riêng Hydra ngồi lay hoay đọc cái gì đó trên máy tính và Keith thì chỉ nhìn mọi người từ xa .

+ Sau 30 phút , mọi người vẫn con nói chuyện :

- Chỉ còn 3 tiếng để nghỉ ngơi thôi đó , mọi người ! _ Hydra thấy ngán vì nhìn mọi người nói chuyện , nên thông báo luôn thời gian khiêu chiến . ( Hydranoid chắc chắn rằng mấy người kia vẫn chưa đọc . [ Tuy theo linh cảm ] )

- OK ! Tạm thời nghỉ ngơi lấy sức đi ! Không buôn chuyện nữa ! _ Keith vỗ 2 bàn vào nhau báo hiệu . Anh cũng việc ngồi không nói chuyện rồi [Giống Hydra] Trông anh khá tức giận vì không đếm xỉa gì đến mình , ngoài Gus , nhưng hiện giờ cậu ta không có ở đây .

- Ôi ! Chán quá ! _ Julie xụ mặt vì mất hứng

- Có gì đâu mà cậu phải chán ! _ Alice đặt tay lên vai Julie an ủi

- Ừ nhỉ ! Vào phòng nói tiếp ! Chào các bạn nha ! _ Julie vui bất bình thường , kéo Alice xềnh xệc vào phòng mình . Câu nói của Julie làm Alice khá buồn .

- Bó tay ! Thôi tụi mình đi nghỉ đi ! _ Billy đập tay lên trán bất lực rồi vào phòng

- Nghỉ ngơi ! _ Baron vươn vai bước vào phòng mình . Mọi người đều về phòng nghỉ , trừ ....

- Anh hai à , em có chuyện muốn hỏi anh 1 chút ! _ Mira nói nhỏ vào tai Keith

- Ừm .... _ Keith gật đầu rồi cùng đứa em gái mình ra ngoài .

* Trong phòng Julie :

- Sau vụ của chia tay , cậu vẫn ổn chứ ? _ Julie đặt tay lên tay Alice hỏi

- Ừm ... Tớ không sao . Vẫn ổn mà ! _ Alice cười nhưng vẫn có nét buồn buồn .

- Alice ..... Tớ tin cậu không làm chuyện đó với Klaus đâu ! Cậu không bao giờ làm vậy mà , đúng không ? _ Julie nói , thật ra cậu ấy muốn xin lỗi vì đã cho mọi người biết chuyện giữa Alice và Shun

- Cảm ơn cậu , Julie ! Nhưng cậu không cần phải xin lỗi tớ vì đã nói ra chuyện của tớ với Kazami đâu ! Bí mật không thể giấu mãi mà ! _ Alice cười nhẹ

- Ơ ! Nhưng ....

- Thôi , đừng nhắc nữa ! Hãy chuyển chủ đề khác đi ! _ Alice khuyên Julie 1 cách nhẹ nhàng . Thật ra , cô cũng không thích nghe tới Shun nữa , vì chuyện đó làm cô nhớ đến anh ta .

- Chuyện khác à ? Ừm .... Về .... về bộ đồ và phong cách mới của cậu ! _ Julie hứng hẩy chỉ tay vào Alice

- Thì sao cơ ? _ Alice nhìn lại mình rồi hỏi

- Thì ... cậu mua ở đâu ? Bao nhiêu ? Chỉ tớ !!! _ Julie lắc người Alice lia lịa

- Ơ ... CÁI ... cái đó ...

- Là của anh tớ mua ! _ Cánh cửa phòng mở , Mira bước vào mà không biết

- Keith ấy á ?! _ Julie bất ngờ la lên .

- Suỵt ! Im lặng đi ! Để mọi người nghỉ ngơi nữa chứ !_ Mira để tay kêu Julie im lặng

- Được rồi ! Nhưng sao cậu biết là Keith mua ? _ Julie thẩm vấn

- Vì anh ấy nhờ tớ đi cùng để xem kích cỡ ! _ Mira chắp tay lên bụng cười mỉm

- Rồi sao ? _ Xem ra Hydranoid rất muốn biết điều gì đó [ Đơn giản vì Hydra rất yêu quý Alice ]

- Tớ hỏi anh mua nó cho ai ,thì anh ấy bảo là mua cho ai . Anh ấy bảo là , ... mua cho người mà anh ... để ý đến ! _ Mira ngập ngừng nói rồi liếc nhìn Alice cười mỉm . Alice có để ý và ... cô không trước thái độ đó của Mira ( Vì cô biết Mira đang gắn cặp mình với Keith )

- Á ! Vậy là Keith thích Alice rồi à ? _ Julie hí ha hí hửng la hét

- Không phải vậy đâu , Julie ! Tớ và Keith sẽ mãi mãi là bạn của nhau ! _ Alice buồn bã nói

- Ừ ! Đúng vậy đấy ! _ Mira cắt ngang

- Vậy là thế nào ? _ Julie và Gorem thất vọng hỏi

- Anh hai tớ nói là không có cảm tình gì với Alice hết ! _ Mira nói

- Mà này ! Tớ thấy cậu hợp với Keith lắm đó ! Vì anh ta khá giống Masquerade ! _ Mira nói thầm với Alice

- Thôi ngay đi ! _ Hydra tức giận nói . Hydranoid ghét nhất là ai đó nhắc tên Masqyerade trước mặt Alice , vì anh ta lo Alice sẽ buồn và nghĩ ngơi lung tung

- Được rồi mà ... đâu cần phải dữ như vậy đâu ! _ Julie nói 1 cách nhỏ nhẹ

- Đúng vậy đấy anh Hydra ! _ Alice nhìn Hydra bằng ánh mắt buồn nhưng vẫn nở một nụ cười thân thiện, nói với anh một cách nhẹ nhàng

- Thôi tớ đi nghỉ đây ! _ Mira đứng dậy về phòng mình .

- Đừng buồn mà Julie ! Tớ không trách cậu đâu ! Julie là người bạn vui vẻ và tốt bụng mà . Phải không ? _ Nụ cười của Alice làm cho Julie thấy vui lên và không để tâm đến chuyện hồi nãy . Alice cũng buồn khi nghe nhắc đến Masquerade . Còn chuyện của Keith , miệng nói không với em gái nhưng , thật sự mà nói thì Keith đã phải lòng Alice .

* Ở Trái Đất , quán Runo lúc 7:30' :

- KLAUS ......... ???!!!! _ Mọi người la rầm rộ lên khi thấy Klaus .( Trừ Fabia và Ren vì chưa biết , còn Shun thì không quan tâm )

- À ! Chào ! Có gì với tớ sao ? Nãy giờ các cậu la hơn 30' rồi đấy ! _ Klaus nói bằng giọng run run vì ... SỢ !

- À ... Không .... đâu ! Thật ra là bọn tớ bất ngờ khi thấy cậu thôi ! Lâu quá không gặp mà ! _ Runo cười nhạt , tay cầm ly nước uống ngừng . Ai cũng thế vì đã hét hơn 30 phút mà . Tất nhiên là trừ Shun , Ren và Fabia .

- Cậu là Klaus ? _ Fabia tiến lại gần nhìn Klaus từ trên xuống dưới bằng ánh mắt hình sự .

- Đúng vậy ! Nếu tôi không lầm thì đây là công chúa Fabia Sheen phải không ? Xin công chúa lượng thứ vì đã không chào đón 1 cách đàng hoàng ! _ Klaus hơi cúi , cầm tay Fabia lên , toang hôn . Ren ở đàng kia nhìn thấy vậy lập tức chạy tới kéo Klaus ra bảo rằng :

- Cô ấy không phải là '' công '' đâu , mà là '' quạ ấy '' ! _ Ánh mắt Ren có cái gì đó hơi giận dữ

- Sao cậu cứ muốn chọc tức tôi lên là thế nào ? _ Fabia tức điên lên tính lấy cái ghế bên cạnh đánh Ren , vì cô cảm thấy xấu hổ và không chịu nổi Ren . Thật sự thì Ren đúng là quá đáng thật

- Thôi ! Đừng để ý làm gì ! _ Runo kéo Fabia ra nói nhỏ

- Vậy ... có chuyện gì nói luôn đi ! _ Klaus thở dài nói

- Thật ra là thế này , bọn tớ muốn hỏi cậu có mối quan hệ gì với Alice . _ Runo nói

- Là bạn ! Các cậu biết mà . _ Klaus nói với đám Runo nhưng vẫn có vẻ gì đó khá khó chịu

- Mà này , xin lỗi đã làm phiền nhé .. Có ai thấy Shun đâu không ? _ Dan cắt ngang câu chuyện bằng 1 câu hỏi khiến ai cũng phải giất mình

- Ừ nhỉ !? Kazami đi đâu rồi ? Thảo nào không thấy lên tiếng ! _ Ren nhìn xung quanh nhìn xem Shun có ở đâu đây không

- À ! Hồi nãy cậu ấy đi ra ngoài sau khi tớ bước vào , ánh mắt của cậu ấy trông không thân thiện là ấy ! _ Klaus chỉ tay ra hướng Shun đi . Cả nhóm không đi tìm , mà chỉ ... thở dài chán nản .

- Bộ tớ phá hỏng không khí vui vẻ của mọi người à ? _ Klaus buồn buồn nhìn mọi người

- Không ... không phải thế !!! Chỉ ... chỉ là ... bọn tớ muốn hỏi có phải là cậu đã từng ... từng .... _ Runo ngập ngừng mãi không nói ra được

- Từng gì cơ ? _ Klaus nhìn Runo để xem cô ấy tính nói gì

- TỪNG HÔN ALICE HAY CHƯA ?!!?!! _ Runo bất giác la lên khiến cho mọi người phải đau đầu

- Cái gì chứ ?! Cậu nói đùa à ?! _ Klaus cười nhưng cái mặt vẫn còn nghệt ra

- Không ! Tớ hỏi thật đấy ! _ Runo gật đầu nói chắc như đinh đóng cột

- Thì tất nhiên là CHƯA ! Làm sao mà lại như thế được ?! _ Klaus tức giận quát

- Này ! Tức thì tức chứ đừng chửi ầm ầm vào mặt người khác chứ ?! _ Fabia keo Runo ra chửi thẳng vào mặt Klaus khiến cho anh ta không nói được gì cả

- Thôi ! Để tớ hỏi rõ lại xem ! _ Runo nói nhẹ với Fabia rồi đi ra hướng Klais xin lỗi

- Được ! Trước đó các cậu hãy kể cho tớ , có chuyện gì mà nghi ngờ tớ hôn Alice vậy ? _ Klaus cũng dịu lại và lấy lại bình tĩnh

- Ừ ! Để tớ kể ! _ Dan bước ra đẩy Klaus vào ghế ngồi rồi kể

........................

- Sao vậy , Shun ? _ Phoenix bay trước mặt Shun hỏi

- Sao là sao ? _ Shun bước đi chậm rãi

- Tại sao cậu không hỏi rõ chuyện khi Klaus đến chứ ? _ Hawkor cứ bay qua bay lại hỏi , trông có vẻ bức xúc lắm

- Có hỏi thì cũng vậy thôi ! Chẳng làm gì được đâu ! _ Shun nói với Hawlor nhưng có vẻ ... cậu muốn mọi người đừng nói đến chuyện đó nữa

- Chắc cậu sợ đó là sự thật nên không dám đối diện với nó chứ gì ! _ Phoenix cười khúc khích . Thật ra là cô đang kích cậu

- Sợ gì chứ ? _ Shun giật mình , quay ngoắc lại nhìn Phoenix

- Nếu không sợ thì sao không quay lại hỏi Klaus đi ! _ Imgram nhảy lên vai Shun , nói thêm ( Cười thầm trong bụng )

- Hỏi thẳng sao ? _ Kazami ngơ mặt nhìn 3 Bakugan của mình

- Không cần hỏi đâu , vì đã có người hỏi hộ rồi ! _ Phoenix cười nói

- Hỏi hộ ?! Cô nhờ bọn họ hỏi à ? _ Lúc này , Shun có vẻ không vui cho lắm khi Phoenix nói vậy

- Không ! Nếu họ là bạn của cậu , thì tất nhiên họ phải qua tâm đến chuyện giữa cậu và Alice chứ ! _ Phoenix giải thích cặn kẽ cho anh chàng Ninja nghe

- Được rồi ! Tôi sẽ quay về , nhưng không vào trong đâu ! _ Nói xong , Shun quay lại , đi được 2 ,3 bước ... Shun như 1 làn gió biến mất không gây ra 1 tiếng động

..................

- Ra là thế ...! _ Klaus gật gù sau khi nghe Dan kể lại chuyện đã xảy ra với Shun với Alice

- Đúng vậy đấy ! Chuyện nhỏ xé ra to ... Nhưng cũng có thể là Shun đúng nên mới ... _ Runo ngập ngừng nói

- Hỏi kĩ đúng không ? Rõ ràng là hiễu nhầm , Thật đấy ! _ Klaus nói

- Biết sao được ? _ Ren tặc lưỡi

- Này !!! Nếu nghi ngờ tớ ... thì các bạn đang nghi ngờ Alice đấy ! _ Klaus nhếch miệng cười

- Không , không !!! Thật ra , bọn tớ muốn biết rõ để giải thích cho họ biết thôi ! _ Fabia lắc đầu phân giải

- Bọn tớ chỉ muốn biết cái ngày cậu gặp Alice là khi nào thôi ? _ Dan cười nhạt nói

- Ờ ...ừm ... Thì ... hình như là ở phòng thí nghiệm của ông Alice .. _ Klaus ngẫm nghĩ 1 hồi lâu rồi nói lại cho mọi người nghe

- A ! Đúng rồi ! Shun nói là .... thấy Alice với cậu ở phòng thí nghiệm đó ! _ Runo la lên vui mừng

- Ừ nhỉ ! Này ! Cậu với Alice ở đó làm gì ? _ Dan hí hửng hỏi

- Alice nhờ tớ đưa cậu ấy về ! _ Klaus điềm tĩnh cầm ly trà uống

- Sao cậu ấy lại nhờ cậu ? _ Fabia bước tới và đặt tay lên bàn nhìn thẳng vào Klaus

- Hừ ! Tất nhiên là vì cô ấy bị lạc , nên nhờ ! _ Klaus cười nhếch miệng nhìn Fabia

- Lạc ?! _ Mọi người nhìn nhau , gật đầu . Tất nhiên là họ đã hiểu nguyên nhân vì sao Shun không đi cùng với Alice , riêng Fabia thì không nói gì , trông cô có vẻ hơi buồn

- Ừ ! Lúc về trông thảm hại lắm ! _ Klaus lắc đầu

- Rồi sao nữa ! _ Hình như mọi người đang ngóng Klaus kể chuyện chứ ...... không phải là đang điều tra

- Cô ấy trở về , người thì toàn là lá khô ,bùn đất bám đầy người .... chưa hết còn bị sâu bò trên vai nữa đấy ! ..... _ Klaus sát vào , kể cặn kẽ

- Eo ơi ! Kinh quá ! _ Runo và Fabia rùng mình , tất nhiên là con gái rất ghét những loài sâu ,bọ ..... bám vào người _ Rồi sao nữa ? _ Tuy nhiên , họ vẫn muốn nghe tiếp

- Chết đứng ! _ Klaus thì cứ tỉnh bơ nói

- Chết đứng á ?! _ Mọi người gào to ầm ĩ . Nói chung là hôm nay , có vẻ như mọi người không người la hét , nhưng ! Toàn la những chuyện tào lao .

- Ừ ! Mà sao cứ la vậy ? Tớ đang có dự định mua tai nghe rồi đấy ! _ Klaus bịt tai , cau mày phàn nàn

- Xin lỗi ! _ Hai cô gái cúi đầu xin lỗi , còn những người kia .... đứng nhìn

- Ừm .... lúc đó , tớ đã phụ cậu ấy lấy con sâu trên vai . Cậu ấy đứng im cho mình lấy ra , đôi mắt như mất hồn vậy ! _ Klaus cười vui vẻ khi nói ra chi tiết đó

- A ! Khoan ... khoan đã ! Cậu ... cậu diễn đạt lại hành đông đó được không ?! _ Fabia chợt lên tiếng

- Diễn lại á ?

- Ừm ... !!! _ Runo gật đầu lia lịa , yêu cầu Klaus diễn lại cảnh đó

- Nhưng .... mà ... với ai cơ ? _ Klaus nhìn 1 vòng , rồi nhìn Sheen và Misaki

- Ờ ... thì với ... ờ ừm .... Runo !!! Thử với Runo xem sao ! _ Fabia reo lên , cô cười mỉm

- FABIA !!!!! _ Runo tức giận , nhìn Fabia với ánh mắt hình .... lựu đạn

- Hi ! Cho tớ xin lỗi nha ! _ Fabia khúc khích cười , nghĩ thầm

- Thôi được ! Đành vậy ! _ Klaus thở dài

Sau đó theo đề nghị của Marucho , mọi người đứng ra đàng sau . Tất nhiên là vì suy luận ! Họ cho nghe Klaus nói là không thấy Shun ở trong nhà suốt 2 tiếng đồng hồ tại nhà Alice . Nên họ cho rằng , Shun đến nhà tìm Alice sau khi Klaus đến . Và chắc chắn 1 điều là .... không ai bình tĩnh đến nỗi mà đứng xem cái cảnh mà mình không thích .

- Oaaaaaa ! Nhìn giống quá ! _ Fabia vui sướng vừa cười vừa liếc nhìn Dan . Cậu ta bây giờ nhìn Klaus bằng ánh mắt rực lửa . _ Vậy là ghen rồi đấy ! Hihihi....... _ Fabia ngẫm lại càng thấy vui khi có người mắc bẫy của mình

- Nhìn kĩ thì giống nhỉ ?! Phải không Dan ? .... Dan ?!?! _ Ren nhìn Dan mà đổ cả mồ hôi vì sợ ánh mắt của Dan lúc bấy giờ

- Không có tâm chí để nghe anh nói đâu ? _ Marucho kéo Ren xuống , nói nhỏ

- Giống như đang '' mi '' nhau quá nhỉ ! _ Tigrerra và Drago ầm ừ nhìn

- Nói trước nhé , tớ và Runo không phải tượng đâu ! _ Klaus gầm gừ tức giận lên tiếng trong dáng đứng '' nghiêng đầu ''

- À ! Xin lỗi ! Được rồi , cảm ơn 2 cậu ! _ Fabia chợt tỉnh ra , kêu 2 vị kia thôi ... '' tạo dáng '' nữa

- Xong rồi chứ gì ?! Vậy tớ về đây ! Trễ rồi ! _ Klaus chào mọi người rồi ra về mà không hề biết rằng Shun đứng ngay sau cửa

- Vậy là được rồi chứ nhỉ ! Oáp ! _ Fabia mệt mỏi , che miệng ngáp

- Thôi ! Bạn mệt rồi ! Chúng ta nên đi nghỉ thôi ! Phải kh ....._ Runo tươi cười quay lại đám con trai đang ngủ chổng chệ trên ghế

- Bó tay ! _ Fabia đập tay lên trán bất lực

- Thôi kệ bọn họ ! Chúc mình đi ngủ đi ! Nghe nói ngày mai đám Mira sẽ về đó ! Vui quá ! _ Runo tắt đèn rồi cùng Fabia vào phòng ngủ

............................

- Thế nào ?! Vừa lòng cậu chưa ? _ Phoenix cười mãn nguyện nói

- Cái trò khỉ này mà họ cũng làm được mới hay chứ ! _ Shun lắc đầu

- Thôi ! Về nào ! Biết không phải là thật thì mừng rồi ! _ Hawkor dục Shun trở về do quá buồn ngủ

- Nói gì thì nói ! Tôi vẫn chưa hết nghi ngờ đâu ! _ Shun quay ngoắt mặt đi

- Khó tính quá ! _ Imgram đến bó tay với anh chàng Ninja này

Chỉ trong chớp mắt , Shun di chuyển như một cái bóng không chủ . Vừa đi vừa ..... mỉm cười hạnh phúc

* Ở Vestals :

- Vậy là xong rồi nhá ! _ Julie cười tươi

- Đến lúc này mà còn cười được mới hay chứ ! _ Billy lắc đầu chịu thua cô bạn gái của mình

- Vậy là cả cặp đấu và địa điểm cũng được phân chia rõ ràng ! Bây giờ bắt đầu xuất phát ! Chúc may mắn ! _ Ace cùng với Mira tạm biệt mọi người đi đến chỗ quyết đấu của mình

- OK ! Vậy thì chúng ta mau ĐI THÔI !!!!!

...................................

* Ghi nhớ các cặp đôi như sau :

+ Cặp thứ nhất : Keith vs Alice

+ Cặp thứ hai : Ace vs Mira

+ Cặp thứ ba : Baron , Julie vs Billy
alice_ara
alice_ara
Member
Member
ĐCC :
 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Left_bar_bleue0 / 1000 / 100 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 10
BKGC BKGC : 4324
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : Hồ tử thần cùng Nixie của tôi
Stt : Nixie - Thủy thần

 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Empty [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! ( Chap 5 )

Tue Aug 07, 2012 10:13 am
Tên fic : Bữa tiệc hàn gắn

Tác giả : Minami Ara (alice_ara)

Thể loại : Romance .

Romance: DanxRuno, ShunxAlice, FabiaxRen, MiraxAce, ....

Summary:

* Sáng hôm sau , cũng tại quán nhà Runo :

- Chào mọi người buổi sáng ! _ Dan tươi cươi bước xuống nhà

- Chào ! _ Mọi người đáp lại , không vui cho lắm

'' Sao thế nhỉ ? '' _ Dan nhìn mọi người 1 hồi lâu rồi nghĩ thầm _ Mọi người ! Có chuyện gì à ? _ Đánh liều , Dan hỏi luôn . ( Tại sao hôm nay Dan ngoan thế nhỉ ? Xin thưa vì : đang đứng 1 mình không có thế . Thứ 2 là sợ cả nhóm lao vào đánh . Thứ ba là .... không có người đỡ hộ !!! )

- Thì không biết cách nào để nói cho Shun biết cả ? _ Runo mặt buồn hiu , ngán ngẩm cúi gầm mặt xuống bàn

- Chuyện người khác lo làm gì ! Muốn cho Shun biết thì đến nhà cậu ấy nói là xong ! _ Miệng nói là không quan tâm đến chuyện người khác , nhưng lại chỉ cách cho đám Runo . Nói gì thì nói chứ Dan là không thể h nổi .

* Tại nhà Shun :

- Chúng cháu chào ông ! _ Nhóm Brawlers lễ phép chào hỏi ông của Kazami

- Ông ơi ! Ông cho bọn cháu hỏi , bạn Shun có nhà không ạ ? _ Runo và Fabia '' cúi người '' hỏi ông của Shun

- Shun ở trong phòng , đang thiền ! Các cháu vào đi ! Cẩn thận có bẫy đấy ! _ Nói xong , ông bỏ đi có việc gấp . Thế nhưng câu nói cuối trước khi bỏ đi của ông làm mọi người hơi ..... sợ

- Thôi đi nào ! _ Dan tươi cười đi trước , những anh chàng đàng sau không phải sợ mà muốn Dan '' dính đòn ''

- Dan ! Anh cẩn thận đó ! _ Runo thì lo lắng đi đàng sau với Fabia

- Đừng lo cho .....AAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!! _ Một lần nữa , lại nói đừng lo nhưng lại bị mắc chân lủng lẳng trên thân cây

- Hahahaha !!!! _ Đám con trai phì cười , Fabia cũng không thể nén

- Các cậu làm gì ở đây ? _ Shun bước ra từ lúc nào không hay

- SHUN ?! Sao cậu lại biết bọn tớ ở đây ? _ Mọi người tròn xoe mắt nhìn Shun trong kinh ngạc

- Tớ hỏi các cậu làm gì ở đây ? _ Shun không muốn trả lời câu hỏi của họ vì nó quá .... dư thừa .

Đối với một Ninja như cậu thì 1 âm thanh nhỏ trong nơi tĩnh lặng như vậy mà không biết , thì đúng là không xứng làm Ninja

- Có gì đâu , Shun ! Chẳng qua là bọn tớ muốn nói cho cậu 1 tin vui về Alice ! _ Dan được Runo đỡ xuống , cậu ta toe toét cười , gãi đầu .

- Tớ không muốn nghe ! _ Nói xong Shun quay ngoắt bỏ đi .

- Khoan đã , Shun ! Cậu nhớ qua nhà Runo lúc 7 giờ tối nhé ! _ Fabia kêu to

Shun không trả lời , biến mất trong nháy mắt .

- Như vậy có nghĩa là '' Ừ ! '' đấy ! _ Dan lắc đầu quay về .

- Hừ ! Coi như xong việc , về thôi mọi người ! _ Ren và Fabia cũng quay về cùng Dan

- Đừng bắt trước theo tôi ! _ Fabia lườm Ren rồi chửi

- Tôi nói trước ! _ Ren trừng mắt nhìn Fabia

- Ái chà ! Cậu ăn gan trời à ? Dám trừng mắt với tôi kia đấy ! _ Fabia cười nhếch miệng nhào vào đánh Ren

- Hừ ! Tôi không phải là con trai chắc !? _ Biết Fabia là con gái , nhưng .... vẫn nhào vào đánh

BỐP

BINH

CHÁT

RẦM

.....!!!!!!!!!

- Thôi ! Tớ xin 2 cậu đấy ! Đừng đánh nhau ở đây ! Về rồi tính ! _ Runo và mọi người can ngăn

- Xong ! Tôi lại thắng nhé ! _ Fabia phủi tay , cười sung sướng

- Chết tiệt ! _ Còn Ren thì nằm sõng soài dưới đất ,tức giận đấm tay xuống đất rồi ..... _ WÓA !!!!

- Hihihihiiiiiiii _ Mọi người cười inh hết lên , chưa tới 5 giây , bỏ chạy vì sợ Shun quát .

* 7 giờ 30 phút tại quán Runo :

- Sao họ vẫn chưa về nhỉ ? _ Runo sốt ruột nhìn đồng hồ

- Đừng quá lo ! Mình nghĩ rằng họ sắp về rồi ! _ Fabia đặt tay lên vai Runo trấn an

- Hay đó chỉ là tin nhảm ?! _ Shun nâng cốc trà uống 1 cách điềm tĩnh


- Làm như đó không phải là chuyện của cậu vậy ! _ Dan bĩu môi

'' KENG ... KENG !!!! ''

- A ! Họ về rồi ! _ Runo và Fabia reo lên mừng rỡ chạy ra mở cửa

- Chào các bạn ! Xin lỗi vì về trễ

- Không sao đâu ! _ Runo tươi cười hạnh phúc

- Vậy là các cậu đã .... _ Mọi chạy ra vui mừng chào đón bạn mình

- Đúng vậy ! Bọn tớ đã CHIẾN THẮNG !!!!!!!! _ Julie vui mừng reo lên

- Thế thì vui quá ! _ Runo sung sướng ôm chồm lấy Mira và Julie

- Mà khoan đã ....... _ Shun bất chợt lên tiếng thì

- Ủa ?! Alice và Keith đâu rồi ? _ Ren nhòm nhòm ra ngoài vừa hỏi

- Ừ nhỉ ! Đâu rồi ? Họ vẫn chưa về à ? _ Runo cũng hóng ra ngoài , vẻ mặt vui vẻ hóa chốc thành lo lắng

- Cái đó thì ... _ Cả đám chợt im lặng , không nói gì

- Này ! Cậu nói cho tớ biết đi ! Có chuyện gì với Alice vậy ? _ Runo lay người Mira hỏi

- Runo này ! Thật ra là .... lúc đấu Bakugan , Alice chợt thấy mệt mỏi . Đúng lúc đó . bên đối phương sử dụng năng lượng Zenphyros , giống Shun . Hắn ta dùng gió lốc , khiến cho Hydra và Helios ngã khụy , rồi .................... _ Nói đến đó , Mira im lặng , dường như có cái gì đó cứ khiến cho cô không thể nói tiếp .

- Rồi gì nữa hả , Mira ? _ Runo sốt sắng hỏi Mira

- Rồi .... rồi anh trai tớ bị va vào thân cây , còn Alice thì .... thì .... thì bị văng người vào 1 tảng đá ngất đi ! _ Mira cúi đầu rối rít xin lỗi , cô đã chuẩn bị tinh thần để nghe Runo trách nhưng , vẫn không dám nói ra 1 cách rõ ràng

- CẬU NÓI SAO ?!!!! _ Runo và mọi người la lên , riêng Shun sau khi nghe Mira nói , cậu đi ngay ra ngoài không nói 1 lời nào cả

- Cậu đi đâu vậy Shun ? _ Dan chạy ra kéo tay Shun lại

- Mặc kệ tớ , không cần cậu quan tâm ! _ Ánh mắt lạnh lùng của cậu nhìn Dan như là .... Dan không phải là người bạn của cậu , ánh mắt của sự tức giận . Điều đó khiến cho Dan thấy rùng mình .

- Kì lạ thật ! _ Dan quay lại quán , mặt mũi tái mét

- Mà các bạn đừng lo lắng quá ! _ Mira cười nhẹ rồi kéo mọi người vào bàn ngồi kể .

- Thật ra là thế nào ? _ Tuy nói vậy , nhưng Runo vẫn rất lo lắng cho Alice , liên tục dò hỏi Mira

- Thật ra là khi bị văng vào tảng đá , Alice đã được Keith bế nhanh ra 1 chỗ an toàn . Nhưng họ vẫn thắng . _ Ace thay Mira kể

- Sao thắng được ? _ Ren tò mò hỏi

- Tất nhiên là thắng rồi ! Vì anh Keith giỏi lắm ! _ Bé Makugan cười tự hào

- Cái đó cũng không phải ! _ Mira cười nhẹ nhàng nhìn Marucho đầy vẻ trìu mếm

- Thế là gì ạ ?

- Là do Hydranoid chiến đấu trong tức giận khi thấy Alice bị ngất . _ Mira kể tiếp

- Kể cả khi không có người điều khiển ?! _ Mọi người đồng thanh hỏi

- KHÔNG ! Keith thay Alice đấu Bakugan ! _ Baron lắc đầu xen vào

- Phục quá ! Công nhận Hydra rất yêu quí Alice ! _ Runo đỏ mặt nhìn Tigrerra

- Mà nghĩ cũng lạ ! Va mạnh vào đá đau đến như vậy mà ... không sao , chỉ thương nhẹ thôi ! Đã vậy , tớ nghe anh tớ nói : Sau khi bị va vào đá , xung quanh người Alice có 1 luồn khí màu tím bao quanh cậu ấy đấy ! ! _ Mira thì thầm to nhỏ với mọi người _

- Ừ ! Tớ nghe Keith bảo có 1 người nào đó trong cơ thể Alice bảo vệ cho cậu ấy đó ! _ Baron cũng xen vào to nhỏ nhiều chuyện

- Ế !? Lẽ nào là .... _ Cả đám Runo , Dan , Julie và Marucho nhìn nhau

- Là Masquerade phải không ?! _ Giọng nói của một người con trai

- ANH HAI ?!!! _ Mira mừng rỡ la lên

- Ủa ?! Sao cậu lại về ? Thế còn Alice đâu ? Cậu ấy ổn chứ ? _ Đám con gái nhào vào hỏi Keith liên tục

- Thế tớ không về được à ? Còn Alice , các cậu tự đi mà hỏi ! _ Keith cười nhếch miệng 1 cái rồi vào trong uống 1 hớp nước

- Ủa ?! Vậy là ...!!! ALICE ĐANG Ở ĐÂY SAO ?! _ Đám con gái mừng rỡ cười tươi

- Không biết ! _ Keith trả lời gọn lỏn 1 câu rồi im lặng không nói gì cả

- Chào các cậu ! _ Alice chạy tới ôm chồm lấy các bạn mình đang đứng chờ ngoài cửa

- Alice ! Cậu không sao chứ ? _ Runo mừng phát khóc hỏi thăm Alice

- Ừ ! Tớ không sao ! Cảm ơn các cậu đã quan tâm ! _ Alice cười nhẹ với Runo và mọi người . Mặc dù nhìn sơ qua cũng thấy cậu ấy khá mệt mỏi

- Cậu làm cho bọn tớ lo quá đấy ! _ Fabia đặt tay lên vai Alice cười

- Tớ xin lỗi ! _ Alice cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người

- Thôi ! Không sao đâu , cậu ổn thì ổn rồi ! Thôi cậu ngồi nghỉ đi ! _ Ace kéo tay Alice nhưng bị giựt ra

- Khoan đã ! Nãy giờ sao tớ không thấy Shun ? _ Alice hỏi , trông cô như đang vội vã làm gì đó thì phải

- À ! Có gì đâu , cậu ta đi ra ngoài rồi ! _ Dan phủi phủi tay cười

- Thôi đi ! _ Runo nắm đầu Dan úp mặt xuống bàn

- Ừm ... ừ ! _ Mặt Alice buồn xo khi nghe Dan nói

- Ờ , ừ gì nữa ! Sao cậu còn đứng đó làm gì ! Mau đi tìm đi chứ ! _ Fabia lớn tiếng

- Nhưng mà .... tớ ... _ Alice hình như vẫn còn do dự điều gì đó

- Nhanh lên đi ! Không sao đâu ! _ Fabia thúc Alice đi tìm Shun

- Nhưng ....

- Nhanh lên đi !

- Ờ ... ừ ! _ Cuối cùng , nở 1 nụ cười trên môi , Alice cúi chào mọi người rồi bỏ đi

- Sao vậy Fabia ? Alice đang mệt mà ! _ Ace gắt nói

- Cậu biết gì mà nói chứ ! Alice đang đi nghỉ ngơi đó ! _ Chỉ thế , Fabia mỉm cười rồi bước vào.

............................................

- Sao vậy Shun , trông cậu không được vui cho lắm ! _ Hawkor bay qua bay lại trước mặt Shun

- Imgram và Hawkor này ! Phiền 2 cậu để tôi nói chuyện riêng với Phoenix được chứ ? _ Shun nói bằng giọng buồn buồn xen lẫn sự lo lắng , bối rối

- Ừm ... ừ ! Hai người cứ tự nhiên đi ! Dù sao bọn tôi cũng đang có việc ! _ Imgram đẩy Hawkor về

- Nhưng ... nhưng mà ... _ Có vẻ như Hawkor không muốn về cho lắm

- Về thôi ! Nhanh lên ! _ Imgram hiểu Shun cần được có lúc nghỉ ngơi nên cố gắng đưa Hawkor ra ngoài

-Sau khi , Hawkor và Imgram , không khí trở im tĩnh , trầm lặng . Cho đến khi Phoenix lên tiếng hỏi

- Chuyện gì vậy Shun ?

- Thật ra thì chẳng có gì cả ! Tôi chỉ muốn hỏi ....

- Hỏi gì ?

- Nếu có chuyện gì bất an và mình cũng gặp những điều đó trong giấc mơ thì sao ?Liệu nó có phải là sự thật không ?! _ Shun nói , vẻ mặt đầy lo lắng hỏi Phoenix

- Cũng không rõ cho lắm ! Nhưng cậu hỏi gì lạ vậy ? Shun của ngày hôm qua đâu rồi hả ? _ Phoenix nói đầy vẻ mỉa mai

- Không phải ! Thật ra là tôi lo về chuyện khác !

- Về cái gì ?! Hay là về .... Alice ! _ Tuy đoán mò nhưng lại đúng với suy nghĩ của Shun

- Tại sao .... tại sao cô ... ! _ Shun lắp bắp nhìn Phoenix , ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn cô . Tại sao , lần nào cũng vậy , Phoenix đều hiểu rõ cậu , luôn đoán được cậu nghĩ gì

- Tại sao cô lại biết đúng không ?! _ Phoenix cười vui vẻ _ Chỉ là đoán thôi , không có gì đâu ! Cái chữ Alice nó hiện rõ giữa trán cậu rồi , chỉ cần tôi đoán thôi !

- Ờ .... ừ ...! _ Mặt Shun đỏ ửng lên , riêng Phoenix thì khoái chí cười vì thật hiếm khi thấy cậu ta xấu hổ

- SHUNNNNNNN ..!!!!!!

- Ủa ? _ Shun và Phoenix bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng nói

- '' Tiếng nói này sao mà ....... ''_ Shun im lặng lắng nghe

- Ai vậy nhỉ ? Hình như ..... là Alice ... ?! _ Im lặng 1 hồi lâu , cuối cùng Phoenix nhìn Shun nói trong nghi ngờ

- SHUN !!! _ Alice chạy tới , ôm chặt Shun

Thay vì hỏi 1 cách ân cần , hay ôm lại thì Shun lại đẩy Alice ra và hỏi 1 câu khiến cho không chỉ một mình Alice mà cả Phoenix và Hydra phải bất ngờ khi nghe thấy

- Alice ...! Em còn sống sao ?

- Này ! Ý của cậu là gì hả ? Muốn gây sự với tôi à ? _ Hydra thật sự tức giận khi nghe Shun nói chuyện đó

- Thôi nào , Hydra ! _ Phoenix cố nén đi sự bất ngờ để kéo Hydra đi

- Bỏ tôi ra , Phoenix !

- Đi thôi , hãy để họ nói chuyện riêng đi !

- Nhưng .....

- Đi thôi ! _ Cuối cùng thì Hydra cũng đồng ý theo Phoenix trở về nhà

- Hai ngườ cứ nó chuyện đi ! Chúng tôi làm phiền nữa ! _ Phoenix cúi chào 2 người rồi cùng Hydra trở về nhà Runo . Trên đường về nhà , Phoenix đã nói chuyện với Hydra :

- Tôi biết anh hận Shun cỡ nào nhưng anh cũng phải hiểu cho cậu ấy !

- Nhưng cậu ta thật quá đáng khi nói ra lời đó ! _ Làm sao có thể làm cho Hydra nguôi giận được kia chứ , anh ta rất yêu quí Alice, nên không muốn ai làm cô ấy buồn

- Tôi hiểu anh ! Nhưng , tôi chắc chắn rằng cậu ấy không như anh nghĩ đâu .... tuy nhiều lúc Shun hơi '' độc miệng ''

- Cô đang bênh vực cho cậu ta à ? _ Nói đến vậy rồi mà '' lửa nóng '' trong người Hydra vẫn không dịu đi chút nào

- Không ! Nhưng ... làm sao mà chúng ta có thể hiểu được câu nói đó có nghĩa là gì chứ !? Đúng không ? Nếu Shun không thích thì cậu ta đã nói thẳng ra rồi !

- Thôi được ! Tạm thời tôi nghe cô vậy ! _ Im lặng hồi lâu , cuối cùng Hydra cũng đồng ý trở về với Phoenix nhưng , trong lòng anh vẫn lo lắng không nguôi

...............................

- Shun ! Anh ghét em cũng không sao , nhưng chỉ xin anh 1 điều duy nhất . Đó là .... Ơ ?!

- Em không cần giải thích nữa ! _ Shun để tay lên môi Alice ,ra hiệu im lặng

- Nhưng ....

- Em không cần phải nói gì hết , được chứ ?! _ Shun nhìn thẳng vào Alice , ánh mắt hình sự .

- Ư ... !!! _ Cô nàng thấy vậy chỉ gật dầu lia lịa , đổ cả mồ hôi

- Với lại , em đừng để bụng chuyên hồi nãy ! Không có gì đâu !

- Shun à ... không cần phải như vậy đâu ! Chia tay ... em cũng đồng ý , em cũng chuẩn bị tinh thần khi ở Vestals nên .... _ Alice cúi mặt , nghẹn lời

- Thôi đi ! Anh đã lo , rất lo cho em khi em đi cùng nhóm Mira ! Lúc nãy anh nói ra những lời như vậy cũng là vì anh sợ có chuyện gì không hay xảy ra với em ! Anh sợ rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy em nữa ..... _ Shun dường như không làm chủ được mình , cậu thật sự rất lo cho Alice

- Shun ...... _ Alice ứa lệ , chưa bao giờ cô thấy Kazami bối rối như vậy . Nhìn Shun lúc này làm Alice lại nhớ đến ngày mà họ cãi nhau ở nhà Runo

- GIẤC MƠ !!! Giấc mơ đó cứ ám ảnh anh suốt ! Nên đến lúc đó ... anh nhận ra rằng ... anh ...ANH KHÔNG THỂ THIẾU EM !!!

- Ơ ... ?! _ Lời nói đó của Shun làm cho Alice rất bất ngờ . Cô đỏ mặt , lặng người đi vì hạnh phúc .

- Anh ... xin lỗi ! _ Shun hơi đỏ mặt khi nói ra .

- Đâu phải lỗi của mình anh ! _ Alice tiến sát đến trước mặt Shun , mỉm cười 1 cách dịu dàng .

- Chứ sao ?! Có cả em trong đó mà ! Nếu không sao mà anh lại cãi nhau chứ ?! Anh đâu phải người như vậy ! _ Bầu không khí căng thẳng biến mất . Shun bắt đầu mỉa mai Alice

- Anh xin lỗi kiểu gì vậy ?! A ... ! Mà chỗ này là .... _ Cô nàng nhìn xung quanh bằng đôi mắt sô - cô - la ngây thơ đáng yêu

- Đúng vậy ! Đây là nơi hẹn hò đầu tiên của chúng ta mà ! Nhớ chứ , cô thiên thần bé nhỏ ! _ Shun cười nói , tiến đến bên Alice

Thấy vậy , Alice chỉ cười nhẹ , cô buông thõng 2 tay , đôi mắt nhắm lại . Shun hơi cúi người , cậu nhắm mắt lại , từ từ , một cách chậm rãi . Không khí xung quanh im lặng , 2 trái tim hòa cùng 1 nhịp đập . Hai đôi môi gần như chạm vào nhau và .....

'' RENG .... RENG ..... !!! ''

- A ! _ Shun và Alice giật mình , đỏ mặt quay người về hướng khác

- Xin lỗi .... em có điện thoại ! _ Alice xấu hổ , lấy điện thoại trong túi nghe

- '' Thiệt tình ! Lúc nào vậy ! Lần đầu hẹn đầu tiên thì bị nhóm của tên Dan rình , lần ở nhà Alice thì bị Julie phát hiện , còn lần này thì .... '' _ Shun tức giận thầm nghĩ rồi liếc nhìn Alice

- Marucho ?! Có chuyện gì vậy ? _ Alice hỏi 1 cách rất nhẹ nhàng

- Chị Alice ! Chị tìm thấy anh Shun chưa ạ ? Nếu rồi thì chị cùng với anh Shun về nhà chị Runo để qua nhà em ăn tiệc nha ! Chào chị ! _ Nói rồi , Marucho cúp máy .

- Có chuyện gì vậy ? _ Shun bước tới hỏi , vẻ mặt không cho lắm

- À ! Marucho bảo chúng ta về nhanh để qua nhà cậu bé . Có tiệc ! _ Alice vừa nói dắt tay Shun , kéo cậu ta về nhà Runo

- Lại tiệc tùng ! _ Shun rất ghét nơi ồn ào và ghét tiệc ... là chuyện tất nhiên rồi

- Nhanh lên Shun ! _ Tội nghiệp Alice cứ kéo xềnh xệc Shun về , thân là con gái thì có sức đâu mà kéo về chứ !

- Anh ghét chuyện đang dở dang lắm ! _ Tự nhiên , mặt Shun đỏ ửng lên nói thì thầm

- Gì ạ ?! .... Á ! _ Alice dừng kéo , quay lại nhìn thì bị Shun kéo mạnh về phía cậu ta và ....

Thật là , sự lãng mạn làm cho họ luôn bị phá hỏng . Thế nên , được lần này hay lần đó . Đúng là Shun Kazami , làm cái gì cũng dứt khoát

...............................

Sau đó , Shun và Alice cùng trở về nhà Runo . Cả hai im lặng , không nói gì cả . Tuy họ yêu nhau, nhưng chỉ mới nắm tay và nói chuyện riêng thôi ... chứ chưa bao giờ .... hôn nhau

* Trở về quán Runo :

- A ! Hai cậu ấy về rồi này !!! _ Julie vui mừng chạy ra mở cửa

- Xin ... lỗi đã về .... trễ ... _ Alice đỏ mặt , không dám ngước lên nhìn mọi người . Còn Shun thì không nói gì , nếu nhìn kĩ thì mặt cậu ấy thì cũng đang ửng hồng !

- WOA ! Hai cậu làm hòa rồi à ? _ Dan chạy ra kêu ầm ĩ

- Ờ ... ừ ... _ Chỉ trong mất giây sau , Shun lấy lại bình tĩnh , khoác vai Alice cười nhếch miệng .

- Ôi ! Thế thì còn gì bằng ! _ Mấy cô nàng cười hạnh phúc , mặc dù đó không phải là việc của mình

- Nè ! Bộ , ngoài đó lạnh lắm hả ? _ Fabia bước từ trong bếp ra , nhìn cặp Shun và Alice cồi cười mỉa mai

- Lạnh á ?! _ Mọi người đang nói chuyện với Shun và Alice ở ngoài cửa thì ngạc nhiên quay lại trước câu nói của Fabia

- Ừ ! _ Cô gật đầu , che miệng cười tủm tỉm . Shun thấy nghi ngờ trước nụ cười đó của Fabia , còn Alice thì vẫn còn đỏ mặt

- '' Lạnh ?! Lạnh á ?! Ừm .... ừm '' _ Các cô nàng suy nghĩ về câu nói của Fabia . _ '' Ngoài trời đâu có lạnh đâu nhỉ ?! ''

- Đúng là lạnh rồi ! Mặt đỏ hết rồi còn gì ! _ Fabia nghiêng người nhìn Shun và Alice , sau đó , cô quay lại nháy mắt 1 cái với đám Runo

- A ! _ Sau khi nhận được cái nháy mắt của Sheen , các cô gái nhìn nhau cười gian xảo rồi xấn tới chỗ Shun với Alice . Lúc này , Alice đã hết đỏ mặt , cô ngước mặt lên , nói chuyện vui vẻ với mọi người thì ....

- Nè ! Trời lạnh quá hay sao mà hồi nãy mặt hai người đỏ ửng lên vậy hả ? _ Julie níu tay Alice nói thì thầm

- Ừ ! Lúc nãy Baron đi mua đồ ăn đâu có thấy đỏ mặt gì đâu ! Shun là ninja giỏi vậy mà không chịu được lạnh sao ? _ Runo vỗ vào vai Shun , chớp mắt liên tục .

- Ủa ?! Tớ đâu .... ưm ..ưm !!!! _ Baron nghe thấy vậy giật mình , tính nói với Runo là anh nãy giờ có đi đâu nhưng bị Fabia bịt miệng

- A ! Hôm nay chắc làm gì nên đỏ hết mặt rồi ! _ Mira không giống Runo và Julie thì thầm to nhỏ với Shun và Alice . Cô đứng tại chỗ , nói to cho mọi người nghe .

- BÙM ... !!!! _ Gương mặt Alice quay lại tình trạng cũ . Cô cúi gằm mặt mình xuống . Không nói nổi một lời chỉ có ... A ... A ...

- '' Biết ngay mà ! Nhìn họ thôi là mình cũng nghi ngờ rồi !!! " _ Shun đỏ mặt thầm nghĩ . Tay nắm chặt , tức giận .

- Hừ ! _ Riêng Keith Clay chỉ cười thầm hiểu những cô gái nói gì . Những gã còn lại thì ...

- Làm gì là sao hả Mira ? _ Dan chồm lên hỏi

- Ừ ! Tớ cũng không hiểu ! _ Ace khoan tay , ngây mặt hỏi

- Baron cũng muốn biết !!! _ Hầu như ai cũng muốn hiểu Mira nói như vậy có nghĩa là gì . Nhưng , như thế thì tội cho Alice quá ! Cô hay xấu hổ mà . Mira liếc nhìn Shun và Alice cười thầm , cô định nói nhưng , ... cô thấy Shun giơ nắm đấm đe dọa . Hình như anh nói với Mira là : '' Nếu cô nói thì tôi sẽ cho biết tay ! '' . Mira đổ mồ hôi , nhưng cô vẫn quay lại cười với mọi người .

- Nói đi chứ ! MIRA !!! _ Mọi người xúm lại . Trong khi đó , Shun và Alice chết lặng ngoài chết .

- Ờ ... ừm ... ờ thì đi ăn đó ! Có lẽ ăn cái gì cay nên mới vậy đó ! _ Mira cười nhạt , vừa nói vừa nhìn Shun mà không đứng nổi . Nhưng các cô gái này có vẻ thích trêu chọc cặp này

- Trời ạ ! Vậy mà nãy gì cứ ấp a ấp úng !!! _ Mất hứng liền . Các anh chàng đang cao hứng bị Mira nói 1 câu đứng không nổi .

- Trời ơi ! Đi ăn mà không kêu tớ ! Chán quá !!! _ Dan than vãn với Mira rồi quay lại trách Shun

- Cả đời anh chỉ có ăn thôi à ! _ Runo tức giận nhúng đầu Dan xuống bàn

- Em làm gì vậy , RUNO ?! _ Dan ngước đầu dậy , quát lớn

- Thôi thôi !!! Các cậu có tính đến bữa tiệc nhà Marucho không vậy ? _ Kieth đứng dậy , bước ra phía cửa

- Ừ ! Tụi mình đi thôi ! _ Mọi người gật đầu rồi cùng Keith đi

- À ! Shun và Alice này ! Các cậu không đi cũng không sao .... nhưng , có thể để cho bọn tớ đi không ?! _ Runo cười nhạt hỏi Shun và Alice đang chết lặng ngoài cửa ra vào

- Như thế làm sao được ! Các cậu ấy phải đi cùng chứ ! Đúng không Baron ?

- Ừ ! Đúng vậy đấy ! _ Nói rồi Julie và Baron đẩy hai người đó xềnh xệc vào xe

..................
South
South
VIP Mem
VIP Mem
ĐCC :
 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Left_bar_bleue0 / 1000 / 100 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 3729
BKGC BKGC : 4964
Điểm đóng góp : 36
Đến từ : ...Thiên Đường...
Stt : Missing you? Ooh!

 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Empty Re: [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN !

Tue Aug 07, 2012 10:15 am
Bạn ơi...

Bạn làm ơn viết các chap vào cùng 1 topic nếu như ko mún bị ban~
alice_ara
alice_ara
Member
Member
ĐCC :
 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Left_bar_bleue0 / 1000 / 100 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 10
BKGC BKGC : 4324
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : Hồ tử thần cùng Nixie của tôi
Stt : Nixie - Thủy thần

 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Empty [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! ( Chap 6 )

Tue Aug 07, 2012 10:19 am

Tên fic : Bữa tiệc hàn gắn

Tác giả : Minami Ara (alice_ara)

Thể loại : Romance .

Romance: DanxRuno, ShunxAlice, FabiaxRen, MiraxAce, ....

Summary:

* Trên đường đến nhà Marucho bằng xe hơi :

Mọi người nói chuyện vui vẻ nói chuyện với nhau trên xe , riêng Shun và Alice thì tựa vai ngủ .

- Ôi ! Trông đẹp đôi quá ! _ Julie kéo tay Runo chỉ [ Runo ngồi cạnh ]

- Ừm ! _ Runo và Fabia [ ngồi đàng sau với Mira ] gật đầu cười . Chia bè phái kể cả khi ngồi trên xe , ( Chịu thua , trên xe mà chia chỗ con gái , con trai ) Chỉ có Alice với Shun và Alice ngồi chung với nhau , nắm tay .

- Nè ! Sao cậu ta không điều tra cho rõ mà đã '' kết tội '' cho Alice là thích Klaus rồi ?! Càng lúc càng không hiểu nổi cậu ấy ! _ Billy chồm lên , chỉ vào Shun lắc đầu

- Chắc tại cậu không biết đó thôi ! Shun yêu Alice quá nên vậy đó ! _ Julie nói như triếc gia vậy , đúng là chuyện lạ

- Nhưng như thế thì cũng hơi quá không ? _ Giờ thì tới lượt Ace

- Những người thân thiết với Shun đều không còn , cậu coi Alice là người thân thiết nhất và là người cậu yêu nhất ! Thật tức giận khi bị phản bội đúng không ? _ Runo cười nhẹ với Tigrerra







- Ừ ! Shun rất ghét sự phản bội mà ! _ Julie gật đầu tán thành

- Tớ chắc chắn rằng Shun sẽ rất lo lắng cho Alice khi cậu ấy không đi cùng với cô bạn gái của mình ! _ Fabia cười nói , trông cô lúc đó rất dễ thương .

Ren nhìn chằm chằm vào cô , mặt ửng hồng .

- Nhìn gì vậy ? _ Thấy thế , cô nàng chau mày hỏi

- Cô thỉnh thoảng nói chuyện như con gái vậy ! _ Ren vẫn nhìn cô , nhưng câu nói đó thì ...

- '' BỐP !!! '' Cái gì cũng nói được !!! _ Cú đấm cực mạnh dính thẳng vào mặt Ren , cú dấm chứa đầy sát khí và sự tức giận của Fabia

RẦM

CHÁT

BINH

BỐP ... !!!!

Cái xe loạn như cào cào từ trên đường tới nhà Marucho .

* Nhà marucho :

- Anh chị đến rồi ạ ? _ Marucho lon ton chạy từ trong nhà ra

- Chào Marucho ! Bữa tiệc bắt đầu chưa vậy ? _ Dan là người chạy ra đầu tiên , mong được ăn nhiều

- Dạ , tất nhiên là rồi ! Anh chị đi theo em ! _ Marucho cười , cậu bé dẫn mọi người đến bữa tiệc .

.........................................

- WOA !!! Tuyệt quá ! _ Đôi mắt Dan lung linh vì đồ ăn

- Cứ thấy đồ ăn thì mắt lại sáng rực lên ! _ Runo buồn hiu mỗi lần thấy Dan gặp đồ ăn

- Mời mọi người nhập tiệc ! _ Marucho nói to

- XIN MỜI !!! _ Không khí bây giờ thật là tuyệt

- Anh chị có chuyện gì mà vui thế ạ ? Chắc có chuyện gì vui khi tới đây chăng ? _ Marucho vừa ăn vừa hỏi

- Có gì đâu ! Tại nhớ đến cái lúc Fabia với Ren đánh nhau trên xe thôi ! Hi hi !!! _ Julie cười, tay huơ huơ cái thìa

- Chứ không phải nói về chúng sao ? _ Shun nhắm hờ mắt , uống ly rượu nho trên tay , cười nhếch miệng

- Hả ?! _ Mọi người nhìn Shun bằng ánh mắt kinh ngạc , sợ hãi . Không ngờ rằng cậu đã nghe hết tất cả câu chuyện . [ Trừ Marucho ] . Alice ửng hồng , không nói gì , chỉ lay hoay cắt miếng thịt trên đĩa nhưng không được .

- Shun ! Cậu nghe hết rồi à ? _ Runo ngồi cạnh , nói nhỏ vào tai Shun

- Tất nhiên ! Các cậu nói gì mà tôi không biết chứ ! _ Shun nói . _ Chẳng qua là tôi không thích nhiều chuyện thôi !

- Kinh thật ! _ Fabia kéo tay Mira nói thầm

- Để anh làm cho ! Em ăn đĩa của anh đi ! _ Shun đưa đĩa của mình cho Alice . Cô khá bất ngờ khi thấy vậy , không ngờ rằng Kazami lại chu đáo như thế . Alice cười nhẹ , cảm ơn annh chàng Ninja hay quan tâm người khác .

- Alice sướng thật đấy ! _ Julie nhìn thấy vậy thì rất là ghen tị với Alice . Các cô gái đưa mắt lườm bạn trai mình đang ngồi ăn ngon lành mà không chú ý đến người khác

- Món ăn của em không ngon như món mà chị Alice và chị Julie làm ! Mong mọi người đừng trách ! _ Marucho gãi đầu xin lỗi

- Không có gì đâu ! Có là được rồi ! .... A ! _ Runo tự nhiên rời khỏi bàn ăn , chạy xuống xe lấy cái gì đó lên . Lát sau , cô quay lại với 1 giỏ đồ ăn .

- Đây là đồ ăn của tớ và Fabia làm ! Các cậu ăn tự nhiên nhé ! _ Runo lấy đồ ăn trong giỏ đặt lên bàn

- Có được không đó ! _ Dan chau mày nhìn đống đồ ăn mà Runo mang vào

- Đúng vậy đấy ! Alice và Julie làm còn được , chứ Runo và Fabia làm thì tớ không dám ăn đâu ! _ Bỏ cái thìa đang ngậm cái thìa trong mồm







Ren lắc đầu , từ chối !

BỐP

CHÁT

RẦM

BINH ... !!!

Ren không biết có ổn không nếu bị ăn đòn nhiều như vậy trong ngày . Tệ thật

............................

Sau khi ăn xong , mọi tiếp tục ăn tráng miệng với những loại trái cây tươi . Alice ăn được 1 ít , cô chỉ ngồi nhìn Shun đang nói chuyện nói mọi người . Cô mỉm cười nhẹ nhàng , đôi má ửng hồng .

- Alice ! Cậu ra ngoài với tớ được không ? Tớ có chuyện muốn nói ! _ Fabia đứng cạnh cô từ lúc nào không hay

- Ừm ! _ Alice gật đầu rồi ra ngoài cùng Sheen

...............................

- Có chuyện sao , Fabia ? _ Alice cười hỏi

- Tớ .... thực ra tớ muốn xin lỗi ! _ Fabia cúi đầu xin lỗi .

- Xin lỗi vì cái gì ? _ Alice nghiêng người nhìn Sheen

- Thực .... thực ra tớ muốn xin lỗi cậu về chuyện .....

- Chuyện ... ?

- Vì tớ mà hai cậu đã cãi nhau ! _ Fabia cúi gằm mặt xin lỗi

- Hả ?! _ Thật bất ngờ trước câu nói đó của Sheen , nhưng Alice vẫn bình tĩnh hỏi :

- Sao cậu lại nói thế ? Đó đâu phải lỗi của cậu !

- Nếu tớ không kêu Shun không trở về nhanh thì cậu ấy đã không bỏ rơi cậu ở Nethia và sẽ không ....

- Đó là vì Fabia không biết ! Đúng không ? Không những thế , đó còn là lỗi của tớ và của Shun nữa ! _ Alice nắm lấy hai bàn tay của Fabia , nhìn cô bằng đôi mắt trìu mến .

- Lỗi của cậu và Shun ?! Không .... _ Fabia ngước mặt lên , cô chau mày khó hiểu , chưa kịp nói gì Sheen đã bị Alice ra ngồi ở tảng đá lớn cùng cô

- Ừm ... ! Thử hỏi , nếu tớ không đi và Shun sẽ nói rõ với cậu là đi tìm tớ thì đâu có chuyện đó ! Và tớ biết rất rõ là cậu rất rõ là cậu rất muốn gặp tất cả các bạn mình nên mới khẩn trương như vậy ! _ Alice nói







- Hay thật ! Tâm phục cậu đấy ! _ Fabia vỗ tay khen ngợi Alice , chịu này thật hiếm . Fabia là người nghiêm túc và ít khi ... cười .

- Cảm ơn cậu ! Nhưng không hay đến thế đâu ! _ Alice che miệng , tủm tỉm cười

- Ở bên cạnh cậu thoải mái thật ! Nó làm cho tớ quên đi cái không khí ngột ngạt khi ở trong cung điện ! Nhưng mà ..... _ Đang cười tươi , Fabia bỗng im lặng , nhìn Alice bằng đôi mắt buồn .

- Sao vậy , Fabia ? _ Alice khụy người xuống trước mặt Fabia , vẻ mặt đầy lo lắng

- Tớ cũng không muốn giấu cậu nãy ! Thực ra tớ cũng .....

- Cũng .... ?!

- Từng yêu Shun ! _ Fabia đỏ mặt xấu hổ .

- Hì ! Vậy thì sao , Fabia ? _ Alice cười mỉm

- Cậu .... cậu không ghét tớ sao ? _ Sheen ngơ mặt nhìn Alice , hết sức bất ngờ khi nghe Alice nói như vậy .

- Sao phải ghét ?

- Cậu không tớ sao ? Cậu không ghét khi tớ yêu Kazami sao ?! Alice !? _ Fabia nhìn Alice , cô không tin Alice sẽ tha thứ cho mình

- Không có gì phải ghét cả ! Bởi vì Shun không phải của riêng tớ ! Tớ yêu được thì cậu cũng thích được ! Chuyện tình cảm không giống như là chơi nên cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi nói ! _ Alice đứng dậy , ngồi cạnh Sheen

- Cậu ... nói đúng ! _ Bây giờ , Fabia mới thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe Alice nói vậy

- Mà ... nếu Shun ở bên cạnh cậu thì tớ đâu có lo nữa ! _ Alice cười tươi

- Sao mà không lo ?

- Ừm .... thì cậu gần gũi với Shun khi ở Nethia , giúp đỡ anh ấy nhiều , ... và cậu cũng hiểu anh ấy ! Nên không có gì phải lo nếu Shun thích cậu sau khi chia tay với tớ ! _ Alice cười

- Cậu nói gì kì vậy ? _ Fabia gắt lên . _ Nếu cậu ta dám chia tay cậu thì tớ sẽ cho cậu ấy 1 trận ! _ Tay giơ nắm đấm thề

- Cảm ơn cậu , công chúa !

- Có chuyện gì vậy ? _ Shun bước ra , vẻ mặt đầy lo lắng

- A ! Shun ! _ Hai cô nàng giật mình trước sự hiện diện bất ngờ của Kazami

- Anh ra đây có chuyện gì vậy ? _ Alice ra chỗ Shun hỏi

- Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc , sao 2 người không vào đi ! _ Shun nói rồi nhìn về phía Fabia nói .

- Sẽ còn những chiến bing khác xuất hiện , nếu cậu muốn gặp thì vào nhanh đi !

- Được rồi , anh vào trước đi ! _ Alice nói







- Được rồi ! _ Shun cười rồi bước vào

- Ái chà ! Cậu ta cười đẹp đấy chứ ! _ Fabia mỉa mai

- Tớ xin ! Khi nào có bạn trai đi rồi cậu mới biết ! _ Alice chắp tay , nói như van xin .

- HEY GIRLS ! Vào nhảy đi chứ ! _ Dan ló đầu hô to

- Biết rồi ! Vào thôi Alice ! _ Fabia cười rồi dắt tay Alice vào trong . _ Tớ ghét nhảy lắm ! _ Miệng lầm bầm







- Ừ ! Tớ không ghét nhưng , không biết nhảy !

- Để tớ dạy cho nhé ! _ Fabia nháy mắt

- Ukm ! _ Alice rất vui . Có mơ cũng không gặp 1 người nào như Fabia . Một công chúa giản dị và mạnh mẽ .

..........................

- Hai chị đây rồi ! _ Bé Marucho chạy tới , kéo Fabia và Alice vào .

- Chị Fabia ! Em xin giới thiệu với chị những chiến binh mới : Đây là chị Chan Lee , anh Joe . Còn anh Klaus thì chị gặp rồi nên em sẽ không nói thêm gì nữa ! _ Marucho giới thiệu cho Fabia biết thêm 1 số người đã chiến đấu cùng với nhóm Brawler .

- Rất vui được gặp mọi người ! _ Fabia bắt tay , chào hỏi với những người bạn mới . Cô có vẻ rất thích Lee và họ hẹn cùng nhau đấu võ . [ Fabia rất hòa đồng ]

- NÀO ! CÁC ANH CHỊ HAY CÙNG NHẢY MÚA THẬT VUI VẺ SAU NHỮNG NGƯỜI THÁNG CHIẾN ĐẤU MỆT MỎI ĐI NÀO !!! _ Marucho cầm Mic-rô nói to

- YEAH !!!!!

Shun bước đến bên Alice , đưa tay ra nói :

- Alice , em cùng nhảy với anh được chứ ?

- Ưm .... Tất nhiên mà , Shun ! _ Alice đỏ mặt , đặt tay mình lên tay Shun







Và ... các anh chàng cũng '' bắt chước '' Shun mời bạn gái mình nhảy . Trừ .... Ren bước đến bên chỗ Fabia , mặt ửng hồng , gãi đầu nói :

- Fabia nè ! Cô ... cô nhảy với tôi không ?

- Hử ... ?! _ Fabia nhìn Ren 1 hồi lâu , ánh mắt đầy nghi ngờ .







- Ừm ... Có ai nhảy với tôi không vậy ? _ Fabia nói ra 1 câu khiến cho Ren phải bất ngờ .

- Nè ! Tôi không đùa cô đâu đó !!! _ Tức và xấu hổ , Ren la inh om hết lên , ai nhìn cũng phải hoảng .

- Vậy thì phải nói cho đàng hoàng chứ !!! _ Sheen chống nạnh quát lại .

- Ờ ... Vậy thì , cô có đồng ý nhảy cùng với tôi không ? _ Lúc này , lấy lại bình tĩnh , Ren đưa tay ra , nói lịch sự hơn .

- Hi ! Đồng ý chứ ! _ Fabia cười tươi và cùng ra nhảy với Ren







- Trông kìa Alice ! _ Đang nhảy với Shun , tự nhiên Julie kéo Alice , chỉ trỏ cặp Fabia ... Shun chỉ có thể khoan tay đứng nhìn trước hành động đó của Julie . [ Bất lực ]

- Ừm ... ngay từ đầu nhìn vào thôi thì mình cũng biết Ren thích Fabia rồi ! _ Alice thì thầm

- Nè ! Marucho , em đổi nhạc đi ! _ Klaus nói to . Có vẻ do chướng mắt , ai cũng có cặp , chỉ riêng Baron ( đang nằm ngủ ) , Klaus ( ngồi nhìn ) và Keith ( đang đứng ngáp ) là không có cặp .

- Anh nói phải ! _ Bé Marucho cũng không ngoại lệ :

- Klaus ! Tớ có đứa em gái dễ thương lắm ! Tên Akira ! Cậu có thích không để tớ gọi cho ! _ Alice khúc khích cười

- Đẹp hơn Fabia chứ ?! _ Ren lại bắt đầu

- Chết đi ! _ Fabia , luôn trong tư thế sẵn sàng để '' đo ván '' Ren .

- HA HA HA HA ... !!! _ Mọi người cười sảng khoái trước câu nói đó của Ren . Cậu ta hòa đồng , vui tính , chứ không giống ngày xưa .

- Có ai nhảy với Elfin không vậy ?! _ Cô nàng đáng yêu Elfin thì chạy nhảy tung tăng hết hỏi Helios :

- Helios à ?! Nhảy với Elfin nha !

- Xin lỗi ! Mình không biết nhảy ! _ Helios bay đi chỗ khác

- Hydra ơi ! _ Elfin nhích người sang phía Alpha Hydranoid

- À ... thì ...

- Cậu ấy nhảy với tôi rồi ! _ Hydra đang ấp úng thì bị Phoenix kéo xềnh xệc đi

- Để tôi ! _ Imgram bay tới đưa Elfin đi

- WOA ! IMGRAM !!!! _ Cô nàng kêu lên sung sướng

- Không ngờ phải không ? Imgram cũng giống anh nhỉ ? _ Alice che miệng cười

- Em thích bữa tiệc này không , Al ? _ Shun hỏi

- Ưm ... Em thích chứ ! _ Cô đáp

- Vì sao ? _ Shun hỏi tiếp

- Bữa tiệc này là 1 bữa tiệc đặc biệt nhất ! Nó hàn gắn lại mối quan hệ của em và anh . Đưa bạn bè lại với nhau ! Và ... đặc biệt hơn là em với Fabia đã thân thiết với nhau hơn trước ! Rất đặc biệt !!! _ Mỉm cười nhẹ nhàng , Alice nhìn thấy những nụ cười hạnh phúc của bạn mình , nụ cười nghẹn ngào , xấu hổ của các cặp đôi . Là một bữa tiệc khó quên nhất đối với nhóm Brawlers .
~ THE END ~

South
South
VIP Mem
VIP Mem
ĐCC :
 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Left_bar_bleue0 / 1000 / 100 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 3729
BKGC BKGC : 4964
Điểm đóng góp : 36
Đến từ : ...Thiên Đường...
Stt : Missing you? Ooh!

 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Empty Re: [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN !

Tue Aug 07, 2012 10:21 am
Ra chap gì nhanh vậy???

[câu]
jin_kazami
jin_kazami
Member
Member
ĐCC :
 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Left_bar_bleue0 / 1000 / 100 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 7
BKGC BKGC : 4309
Điểm đóng góp : 1

 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Empty Re: [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN !

Tue Aug 07, 2012 10:56 am
Cuối cùng Shun và Alice cũng... :hoi:
Đối thoại hơi nhiều bạn nhé! Nói chung fic này rất hay! :yay:
ranka misaki
ranka misaki
Bakugan Legendary
Bakugan Legendary
ĐCC :
 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Left_bar_bleue0 / 1000 / 100 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 598
BKGC BKGC : 5002
Điểm đóng góp : 6
Đến từ : A Dream...
Stt : Start all over again enter upon a new life

 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Empty Re: [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN !

Tue Aug 07, 2012 1:01 pm
Ớ,fic này tớ chưa đọc nên chả hiểu mô tê gì cả!
Ara có thể post lại cho tớ xem được không?
evildevil
evildevil
Bakugan Legendary
Bakugan Legendary
ĐCC :
 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Left_bar_bleue0 / 1000 / 100 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 550
BKGC BKGC : 4952
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.

 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Empty Re: [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN !

Tue Aug 07, 2012 3:16 pm
Sao alice lại post mỗi chap một chủ đề thế, fic này hay nhưng mà gom lại cùng một chỗ chứ nhỉ, post riêng từng cái thấy nó hơi khó đọc. Fic này evil đọc trên Zing rồi, hay lắm, định bụng là ngồi edit lại với xin per của tác giả rồi đem lên đây nhưng mà có người lấy mất tiêu rồi nên thôi vậy.
bemeo045
bemeo045
VIP Mem
VIP Mem
ĐCC :
 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Left_bar_bleue0 / 1000 / 100 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 961
BKGC BKGC : 5772
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .

 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Empty Re: [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN !

Tue Aug 07, 2012 4:22 pm
Chị D.A ơi xin chị viết cùng một topic ạ
Chị mà viết rời như vậy kẻo MOD vào là chết đấy ạ
Không send hai bài liên tiếp nhé chị .
Giựt tem
ranka misaki
ranka misaki
Bakugan Legendary
Bakugan Legendary
ĐCC :
 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Left_bar_bleue0 / 1000 / 100 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 598
BKGC BKGC : 5002
Điểm đóng góp : 6
Đến từ : A Dream...
Stt : Start all over again enter upon a new life

 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Empty Re: [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN !

Tue Aug 07, 2012 5:51 pm
Ui dời ơi !
Từ đầu đến cuối toàn lời thoại.
Bổ sung tả cảnh,biểu cảm...
Phong bì nà!
Anyamoto Aiji
Anyamoto Aiji
Queen
Queen
ĐCC :
 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Left_bar_bleue0 / 1000 / 100 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 982
BKGC BKGC : 15300
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥
http://sailormoon.forumvi.com

 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Empty Re: [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN !

Wed Aug 08, 2012 12:07 pm
Tớ góp ý vài đều cho chủ topic .
Thứ nhất : ko nên post fic lập nhiều topic mà bạn phải post chung 1 topic , nếu không nhiều sẽ loạn box vì nhiều bài của fic quá.
Thứ hai : fic quá nhiều lời thoại , cách dòng hơi bị lố ,mình nghĩ tên nhân vật đừng nên viết tắt như thế fic sẽ ko đc hay ,nên cho phần giới thiệu và miêu tả có lẽ fic sẽ hay hơn , mong chủ topic sẽ cố gắng nữa nhá.
Vì bạn là mem mới viết fic ở MB lần đầu , cho nên mình nhắc nhở để bạn cố gắng hơn tuy mềnh ko phải là Mod ~
ranka misaki
ranka misaki
Bakugan Legendary
Bakugan Legendary
ĐCC :
 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Left_bar_bleue0 / 1000 / 100 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 598
BKGC BKGC : 5002
Điểm đóng góp : 6
Đến từ : A Dream...
Stt : Start all over again enter upon a new life

 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Empty Re: [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN !

Wed Aug 08, 2012 7:01 pm
Hờ,cậu không nên viết 1 fic mà lập nhiều topic như vậy đâu.
o0o
Ối giời ơi,anh Shun với chị Alice cãi nhau kinh khủng thế,còn đâu hai con người,lạnh lùng và dịu dàng?
Tớ chỉ thấy bản sao của anh Dan và chị Runo thôi.
Chap nhiều lời thoại quá,còn mấy nxét khác tớ nói ở chap 2 ùi.
ranka misaki
ranka misaki
Bakugan Legendary
Bakugan Legendary
ĐCC :
 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Left_bar_bleue0 / 1000 / 100 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 598
BKGC BKGC : 5002
Điểm đóng góp : 6
Đến từ : A Dream...
Stt : Start all over again enter upon a new life

 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Empty Re: [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN !

Wed Aug 08, 2012 7:12 pm
Á! Đừng post hai bài liền nhau chứ Ara!
Nah! Anh Keith có vẻ lo cho chị Alice quá nha! Nhưng TUYỆT ĐỐI không thể có tình cảm với chị ấy đk. Vì hai người thậm chí còn chưa gặp mặt nhau.
Anh Shun ơi,sao anh khác thế! Một con người ích kỷ,nóng tính.
Huhuhu.
Elfin-Ingram
Elfin-Ingram
Mod
Mod
ĐCC :
 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Left_bar_bleue0 / 1000 / 100 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 6932
BKGC BKGC : 12942
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT

 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Empty Re: [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN !

Thu Aug 09, 2012 8:12 am
Có gì cần nhận xét thì chị nói hết trên zing rồi đúng không DA :hi:
Có lẽ không cần nói nhiều gì nữa, nhưng mà dù đọc lại vẫn rất ấn tượng đoạn kiss của Shun vad Alice đấy :-D ĐOạn đó hay khủng khiếp^^
Yuki Watanabe
Yuki Watanabe
Bakugan Legendary
Bakugan Legendary
ĐCC :
 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Left_bar_bleue0 / 1000 / 100 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 854
BKGC BKGC : 4302
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : AKB48
Stt : Smile Smile Smile! Yuki Daisuki Smiles!

 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Empty Re: [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN !

Sat Aug 18, 2012 9:36 pm
Bây giờ mới vào com được nah~

Ý tưởng cho fic này cũng hay lắm...

Chỉ có điều đối thoại hơi nhiều...

Nếu thêm vào phần miêu tả thì fic đã rất hay rồi...

*khều* Cậu là mem mới à Ara-chan?

Mà ava của cậu sao giống chị Ann-chan(tức là chị annie_izu) quá vậy?
Minami Ara
Minami Ara
VIP Mem
VIP Mem
ĐCC :
 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Left_bar_bleue0 / 1000 / 100 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 1347
BKGC BKGC : 6157
Điểm đóng góp : 18
Đến từ : Quái Gia
Stt : Từ bỏ là khôn ngoan ?

 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Empty Re: [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN !

Sat Sep 01, 2012 8:29 pm
Dora à ! Chị cho em nick này rồi nên đừng lấy tên Ara của chị nữa ! Em nói với mọi người đi chứ !
Sponsored content

 [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN ! Empty Re: [BAKUGAN FAN FIC]: BỮA TIỆC HÀN GẮN !

Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết