MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

Join the forum, it's quick and easy

MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?
MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.
Đăng Nhập
Poll
Bạn thấy phần nào của Bakugan là hay nhất ?
Season 1
63% / 15
Season 2
21% / 5
Season 3
8% / 2
Season 4
8% / 2
Latest topics
[Luc's Spam Spam] Ver 58 - Too pink to live, no pink no deathTue Apr 11, 2023 4:44 amrelic_of_kounat(Bakugan fanfic ) Lửa Của Đất Fri Sep 09, 2022 10:06 pmAnwirThiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglaceraRemy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui[Updates] Project DE - Kỉ nguyên SỐ - Main pageSat Nov 16, 2019 4:14 pmSophie[Game] Đoán người tiếp theoSat Nov 16, 2019 12:23 pmrelic_of_kounatThiện nữ mobile hé lộ Open bản Beta – 17/07Mon Jul 10, 2017 4:12 pmhmhung93[Bakugan Fanfic] Đơn phươngTue Feb 07, 2017 3:03 pmCarol Rido[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuMon Jan 23, 2017 8:04 amKatarina Yang[4rumFic] Dream in Dream of WorldFri Dec 16, 2016 9:17 pmannie_izu
New topics
Thiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglacera
Remy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui
[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuSun Jan 22, 2017 12:05 pmannie_izu
[4rumFic] Dream in Dream of WorldSun Jun 12, 2016 7:36 pmannie_izu
[4rumFic] HomelessMon May 16, 2016 10:02 pmannie_izu
[Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~Sat May 07, 2016 9:47 amannie_izu
(Bakugan fanfic) EndlessTue Apr 12, 2016 8:24 pmMemorine
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of MB Forum on your social bookmarking website
The most tagged keywords
Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm

Không

View the whole list


Go down
Kantono Fuminsho
Kantono Fuminsho
Mod
Mod
Partner Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
[Game Review] The Witch's House Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Game Review] The Witch's House Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 16282
BKGC BKGC : 33854
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
http://tsubasakumiho.wordpress.com/

[Game Review] The Witch's House Empty [Game Review] The Witch's House

Fri Jun 05, 2015 2:54 pm
Message reputation : 100% (1 vote)
THE WITCH’S HOUSE (Majo no Ie) là 1 game kinh dị, giải đố miễn phí được làm từ phần mềm RPG Maker VX bởi Fummy.
Cô gái trẻ Viola đến thăm một ngôi nhà bí ẩn trong khu rừng.
Cô sớm phát hiện ra bản chất đầy nguy hiểm của nó và cố tìm cách thoát ra.
Nhưng ngôi nhà mỗi lúc một thay đổi, và cái chết đang rình rập ở khắp nơi.
[Game Review] The Witch's House TWH
 
 
-o0o-
 
Gameplay
 
- 4 phím mũi tên: di chuyển, có thể giữ Z trong khi điều khiển các mũi tên để chạy
- Z: tương tác với các nhân vật và đồ vật
- X, Esc: mở túi đồ
 
Có thể nói, đây là 1 game vừa dễ vừa khó. Dễ, vì tất cả những gì người chơi cần làm là di chuyển, nhặt đồ, để vào đúng chỗ và cửa sẽ mở ra. Nhưng khó, vì bạn chỉ cần làm sai một chút thôi, bạn sẽ chết ngay tức khắc.
Điều này thì những ai đã chơi rồi ắt hiểu, những ai chưa chơi thì chơi đến cuối game sẽ hiểu, việc game này “dễ chết” hoàn toàn là do sự “sắp xếp” của plot, chi tiết sẽ được trình bày trong phần cốt truyện.
 
Game có 2 kết thúc, nói luôn là 1 Normal Ending và 1 True Ending. Cách lấy End hoàn toàn dễ, chỉ cần 1 thao tác là bạn sẽ quyết định được câu truyện sẽ đi theo hướng nào, chứ không khó như Ib, phải kết hợp nhiều yếu tố, nhiều chìa khóa mới đi đến được cái đích cuối cùng, vì cốt truyện của Ib chia nhánh rất nhiều, còn của The Witch’s House thì chỉ có 2 nhánh.
 
Game còn 1 Secret Ending, kết không khác gì True Ending, nhưng trên đường bạn sẽ được bổ sung thêm một số thông tin về cốt truyện của game. Cách lấy vô cùng đơn giản, thế mà lại vô cùng khó khăn, đó là bạn phải chơi từ đầu tới cuối mà KHÔNG SAVE *lol* và thực sự là như vậy *lol*
 
Ngoài ra, game còn có 1 Bonus Ending, cái này thì là spoil rồi, nhưng cá nhân mình thấy spoil cái này không ảnh hưởng lắm đối với những người mới chơi nên cũng nói luôn. Đó là khi bắt đầu vào game, bạn KHÔNG ĐƯỢC LÀM GÌ trong khoảng 1 tiếng, chỉ vào game, không bấm bất cứ nút nào, và cứ để như vậy 1 tiếng, rồi game sẽ tự phá đảo. Nói ra thì nghe buồn cười, nhưng khi hiểu cốt truyện, bạn sẽ hiểu tại sao lại có cái tình tiết dở người này, và bạn sẽ thấy nó lại cực kì hợp lí. Có điều, Ending này chỉ có thể lấy được ở version1.07.
 
 
-o0o-
 
Đồ họa
 
Cá nhân mình thấy đây là 1 game được vẽ khá đẹp, bối cảnh và căn nhà thực sự rất đẹp. Nhân vật dù không được vẽ trau chuốt lắm nhưng khá hợp với cốt truyện của game. Game không được đầu tư kĩ càng về cốt truyện theo kiểu “kể rõ đầu đuôi từ đầu đến cuối”, nhân vật không có nhiều biểu cảm và dọc game không có nhiều hình ảnh như Mad Father, nhưng điều này cũng hoàn toàn hợp lí. Bởi game này thuộc loại có cốt truyện mập mờ, không tự phô ra mà để người chơi tự tìm kiếm lấy, hơn nữa thực sự mà nói, vì Mad Father vẽ quá đẹp nên độ horror đã phần nào giảm xuống, cứ tầm tầm như này là ổn rồi.
Spoiler:
Spoiler:
Spoiler:

 
 
-o0o-
 
Âm thanh
 
Các bản nhạc của game khá hay, đặc biệt là bài Awakening đã được fan viết lời và được biết đến với cái tên “Friend”. Có nhiều phiên bản khác nhau, nhưng 2 phiên bản mà mình cho là hay nhất thì đã được vietsub. Ai chưa biết thì có thể tìm trên youtube, và theo mình thì nên nghe bản của Ellen trước rồi mới đến Viola.
 
 
-o0o-
 
Cốt truyện
 
Mở đầu game, câu chuyện bắt đầu bằng sự việc 1 cô gái trẻ tóc vàng tên Viola tỉnh dậy trong 1 khu rừng bí ẩn. Cô đi loanh quanh và nhận ra đường ra đã bị 1 bụi hoa hồng chặn đứng, đành phải quay lại và lối đi duy nhất cô có thể đi bây giờ hướng đến một căn nhà, mà biển hiệu đề trước là “Nhà của phù thủy”. Một chú mèo đã hỏi cô rằng, cô sẽ thật sự vào đó chứ, và Viola đã đi vào. Nhưng nhanh chóng, cô nhận ra cấu trúc căn nhà dường như thay đổi mỗi lần cô bước qua 1 cánh cửa, không những thế, dường như mỗi bước chân cô đi đều giấu sẵn 1 cặm bẫy chết người. Trải qua nhiều khó khăn, qua từng tầng, Viola nhặt được những mẩu rời rạc của 1 quyển nhật kí của chủ nhân ngôi nhà này. Đồng thời, thi thoảng cô lại bắt gặp thoáng qua hình bóng của 1 cô gái mặc váy đỏ, có mái tóc dài màu tím, lúc ẩn lúc hiện như 1 bóng ma. Dần dần, Viola lên được tới tầng cao nhất của tòa nhà, tới được phòng của “vị chủ nhân” bí ẩn. Ở đây, cô đã có 1 cuộc hội ngộ với cô gái tóc tím thoắt ẩn thoắt hiện kia, nhưng trong 1 hình dạng đáng sợ hơn nhiều, và dường như cô ta đang muốn lấy mạng cô.
 
Spoiler:
 
Nhưng thực sự, có phải câu truyện đã diễn ra như thế không?
 
Sau khi tổng hợp lại từ những trang nhật kí rải rác, những “bài báo” được nhắc tới trong game, những thông tin bí mật chỉ được hé lộ ở Secret Ending, sắp xếp lại chúng, ta phải quay ngược thời gian lại, trở về thời điểm cội nguồn, cốt lõi của mọi thứ bắt đầu. Và câu truyện thực sự, đã được diễn ra như thế này …
 
WARNING: Bạn nào chưa chơi và đang có ý định chơi thì tuyệt đối không nên đọc, bởi cốt truyện “thực sự” chính là sự thành công lớn nhất của game này, biết trước cả rồi thì sẽ không còn gì thú vị nữa. Nếu bạn không có ý định chơi thì hãy cứ vô tư *lol* Nếu bạn đã chơi nhưng chưa tìm hiểu sâu game thì có thể đọc để biết thêm. Nếu bạn đã chơi, đã tìm hiểu và thấy có gì sai sót thì hãy góp ý để mình chỉnh sửa lại cho đúng.
 
Ellen là 1 bé gái 7 tuổi, sống cùng cha và mẹ. Ngay từ nhỏ Ellen đã mắc 1 căn bệnh nan y vô cùng nặng, không những không thể chữa khỏi mà cũng không hề có giấu hiệu thuyên giảm. Căn bệnh này đã cản trở Ellen có được tuổi thơ của 1 cô bé bình thường, không thể ra khỏi nhà, không thể đi đâu và nó đã khiến cô bé cảm thấy bị tù túng, bị giam hãm trong chính nhà của mình, thiếu tự do và thiếu tình yêu.
 
Cô bé đã nảy sinh tâm lí rằng cha mẹ không yêu mình, nên cô đã giết chết họ và đốt trụi căn nhà. Ngay sau đó, 1 con quỷ đã hiện ra, ăn trọn linh hồn cha mẹ cô bé. Rồi nó giao kèo với cô, nếu cô giết thêm nhiều người, cống nạp cho nó thêm nhiều linh hồn nữa, thì đổi lại, nó sẽ cho cô đủ phép thuật để chữa khỏi căn bệnh của mình. Ellen đã đồng ý, con quỷ liền đưa cô bé tới một căn nhà mới trong khu rừng cách đó thật xa, và vụ án về gia đình bị giết hại, đứa con gái 7 tuổi mất tích đã khép lại trong bỏ ngỏ.
 
Ở ngôi nhà mới, Ellen thường bẫy những đứa trẻ tới và để con quỷ ăn linh hồn chúng. Và con quỷ, nay đã nhập vào xác của 1 con mèo chết, đã giữ đúng lời hứa, phép thuật của Ellen đã càng ngày càng mạnh lên. Cuộc sống của Ellen cứ kéo dài như thế mãi, nhưng phép thuật của cô vẫn không đủ mạnh để chữa khỏi căn bệnh này.
 
Cứ như thế, 100 năm trôi qua, Ellen vẫn không hề già đi, và câu chuyện những đứa trẻ đến nhà cô rồi mất tích đã được đồn thổi rộng rãi, đến mức trở thành một “truyền thuyết” được lưu truyền rộng rãi trong nhân gian.
 
Rồi, Ellen đã phát hiện ra Viola, 1 cô bé có hoàn cảnh trái ngược hẳn với mình, có cơ thể khỏe mạnh và sống hạnh phúc dù cho gia đình chỉ có 2 người là cô và cha cô, một người thợ săn. Ellen đã làm bạn với Viola, hay nói đúng hơn là Viola đã rất quan tâm tới Ellen và bệnh tình của cô, với bản tính tốt bụng, Viola không khỏi xót thương trước tình cảnh hiểm nghèo của Ellen. Điều đó đã khiến Ellen nảy ra 1 ý.
 
1 câu thần chú đơn giản, tác động đến 2 đối tượng và chỉ hoạt động dựa trên sự tự nguyện từ cả 2 bên: tráo đổi thân xác. Ellen đã nài xin Viola cho đổi thân xác với mình trong 1 ngày, biết tình cảnh của Ellen, lại sẵn tâm hồn trong sáng, tốt bụng nên Viola đã đồng ý. Họ hẹn nhau vào ngày hôm sau sẽ tiến hành làm phép, và Viola ra về, mà không hề biết rằng Ellen đã nói dối.
 
Ở nhà, Viola đã nói chuyện với cha, nhưng không tường tận, sau đó họ đã có 1 cuộc cãi vã, bởi cha cô đã nghe truyền thuyết về ngôi nhà của phù thủy và không đồng ý. Tuy nhiên có vẻ sau đó ông rốt cuộc cũng đồng ý, không khỏi dặn Viola có đến chơi nhà bạn thì cũng tránh xa ngôi nhà của phù thủy ra, rõ là ông không biết về Ellen. Và cứ như vậy, Viola lại đến ngôi nhà đó.
 
Trong khi Viola đi, Ellen đã tự móc mắt, cắt bỏ 2 chân của chính mình, để như vậy, khi 2 người tráo đổi thân xác, Viola sẽ hoàn toàn bất lực, và cái chết sẽ cận kề sớm hơn. Và bùa chú đã có hiệu lực, 2 thân xác đã bị hoán đổi. Xác của Ellen là 1 cái xác tật nguyền, lại thêm bị móc mắt và cắt chân, Viola đã không thể chịu đựng được mà rên khóc thảm thiết. Ellen đã cho Viola uống 1 loại thuốc, nói là để giảm đau, nhưng thực chất nó đã khiến Viola không thể nói được nữa, bởi Ellen không muốn nghe tiếng hét của chính mình.
 
Ellen bỏ ra khỏi nhà, ở trong thân xác Viola, lần đầu tiên Ellen cảm thấy được khỏe mạnh. Và cô cứ thế tính rời đi, bỏ mặc Viola ở trong nhà. Tuy nhiên 1 bụi hoa hồng lớn đã mọc lên ngay giữa đường đi, mà nguyên do là Viola, ở trong thân xác của Ellen đã dùng phép thuật của chính Ellen để chặn lại. Và cách duy nhất để diệt bụi hoa và đi qua là dùng 1 thứ dung dịch cất ở tầng cao nhất của ngôi nhà.
 
Thật ra, dù có bụi hoa hay không thì cũng không làm khó Ellen được, vì chỉ cần đợi 1 tiếng, cho đến khi Viola chết mục trong thân xác đó, bụi hoa sẽ tự khắc biến mất, và việc thoát khỏi khu rừng sẽ dễ như trở bàn tay (*1). Nhưng Ellen vẫn quay lại căn nhà tìm lọ dung dịch, có lẽ một phần vì cô tự tin rằng đó vốn là nhà của mình, mọi cặm bẫy đều sẽ tự động chỉ lối cho mình, một phần vì cô muốn thách thức lại chính Viola.
 
Và đúng là như vậy, bao nhiêu cặm bẫy chết người giăng ra đều bị Ellen, mà đang ở trong thân xác của Viola, đánh bại hoàn toàn (*2). Cuối cùng, Ellen đã lên được đến phòng của chính mình, mà Viola, trong thân xác của Ellen, đang chờ sẵn ở đó. Mặc dù bị móc mắt, bị cắt thân, song Viola đã đuổi theo Ellen để giành lại xác.
 
Từ đây câu chuyện bắt đầu có 2 cái kết, tuy nhiên cũng chỉ khác nhau ở phần mở đầu của mỗi cái kết.
- Nếu Ellen cứ thế chạy thẳng ra khỏi nhà, diệt bụi hoa, thì đi một lúc sẽ gặp cha của Viola, ngay sau đó Viola cũng đã bò đến (*3).
- Nhưng nếu Ellen có lấy dao, thì sau khi ra khỏi nhà, diệt bụi hoa thì Viola đã bò đến ngay phía sau. Ellen dùng dao đâm vào mắt phải Viola, sau đó cha của Viola mới đến (*4).
 
Điểm giống nhau là kết cục, Viola đã bị chính cha mình bắn chết trong thân xác của Ellen, còn Ellen, trong thân xác của Viola, thì ra về với “người cha mới” của mình. Viola chết dưới thân phận Ellen, Ellen sống trong thân phận Viola, câu chuyện kết thúc.
 
Spoiler:
 
(*1) Đây chính là lí giải cho Bonus Ending.
 
(*2) Khi mới vào trò chơi, mọi thứ chỉ bắt đầu bằng việc “Viola” đến một “căn nhà kì lạ”, mà không giải thích bất cứ điều gì từ đầu tới trên, nên nói đúng ra, ngay từ đầu, nhân vật chúng ta điều khiển đã là Ellen, và việc vượt qua bẫy cũng đồng nghĩa với việc Ellen dần đánh bại được Viola qua các màn. Nghĩa là, ngay từ đầu nhân vật chính của câu chuyện này đã là Ellen, chứ không phải Viola như game nó lừa mình.
 
(*3) Đây chính là Normal Ending, thậm chí nếu lần đầu chơi mà đi vào route này, người chơi sẽ lầm tưởng đây là Good Ending, bởi nó không giải thích bất cứ điều gì cả. Ta vẫn sẽ tưởng Viola vẫn là Viola, Ellen vẫn là Ellen, và toàn bộ câu chuyện trên cũng sẽ không được phơi bày. Nói chính xác, cái Normal Ending này là 1 trò lừa.
 
(*4) Đây chính là True Ending, bởi khi dùng dao đâm vào mắt Viola, Ellen đã nói ra hết mọi chuyện, về việc 2 người đã đổi thân xác cho nhau.
 
(**) Tuy nhiên, nếu chỉ chơi qua 1 lần, câu chuyện được hé mở sẽ chỉ dừng lại ở việc 1 cô bé ngây thơ Viola bị 1 phù thủy độc ác điên loạn Ellen dụ dỗ, lừa tráo đổi thân xác nhằm thoát khỏi căn bệnh nan y không thuốc chữa, kết cục bị chính cha mình giết và chết trong thân xác của phù thủy, còn phù thủy thì thế chỗ và trở thành con gái của cha mình. Cốt truyện của The Witch’s House hé lộ dần qua những trang nhật kí của Ellen, được đặt rải rác khắp các tầng, và mọi chi tiết kĩ càng về thân phận Ellen chỉ được hé mở ở Secret Ending.
 
 
-o0o-
 
Cảm nhận cá nhân
 
WARNING: có chứa yếu tố spoil (tương tự như ở phần cốt truyện), ai chưa chơi và có ý định chơi tuyệt đối không nên đọc, và nói luôn là vì cảm nhận cá nhân nên nó sẽ khá là dài dòng và lan man, cân nhắc nếu bạn không muốn tốn mất 1 khoảng thời gian quý báu vào những dòng tự kỉ lảm nhảm của thằng này
 
Theo như mọi người đều thấy, đây là 1 cái game có cốt truyện vô cùng cẩu huyết và kết thúc thảm không còn gì để thảm hơn, kết thúc mà khi cái ác chiến thắng, cái thiện bị vùi dập trong vô vọng. Ta đã vốn quen với những câu truyện mà người hiền lành, lương thiện luôn đánh bật cái xấu xa, cái tăm tối, nhưng không phải với câu truyện này, khi ngay từ đầu nhân vật chính đã là kẻ phản diện, đã nắm giữ mọi chìa khóa trong lòng bàn tay, còn những người tốt chỉ là những con rối đã bị buộc dây trong tay mình.
 
Khi 1 câu truyện có kết thúc không có hậu, tâm lí độc giả sẽ luôn đặt ra giả thiết, nếu câu truyện này thực sự có kết thúc có hậu, thì nó sẽ xảy ra như thế nào. Có thể đó sẽ là 1 sự lựa chọn khác của nhân vật chính trong quá trình câu truyện phát triển, hay 1 sai lầm của kẻ phản diện và tự chuốc lấy sự thua cuộc cho bản thân, nhưng với The Witch’s House, ta hoàn toàn không thể xây dựng được một kết thúc có hậu.
 
Khi chơi, mỗi lần nhân vật ta điều khiển, là Ellen, trong thân xác của Viola, rơi vào bẫy, hay đơn giản hơn là mỗi lần ta chết, thì điều đó có nghĩa là kẻ phản diện đã chết, và ý định lấy cắp cuộc đời của Viola cũng không thành. Tuy vậy, Ellen chết, nghĩa là thân xác vốn có của Viola đã bị hủy hoại, dù có hoán đổi lại được cũng không thể sống được nữa.
 
Tiếp tục, ở cảnh Viola, trong thân xác tàn tật của Ellen, đuổi theo Ellen để giành lại xác, theo đúng cốt truyện là Ellen sẽ chạy thoát ra ngoài, và gặp cha của Viola. Giả sử lúc đó, Viola bắt được Ellen, vậy liệu có thay đổi được gì không? Ta biết câu thần chú để hoán đổi thân xác 2 người chỉ hiệu nghiệm khi được sự chấp thuận ở cả 2 bên, và sẽ chẳng có lí gì Ellen lại từ bỏ cơ thể khỏe mạnh của Viola để quay lại cái thân xác tàn tật của mình trước kia, nhất là khi giờ nó đã không còn mắt, không còn chân, cổ họng cháy đến mức không thể nói được, và máu thì đã mất quá nhiều.
 
Hay tổng quát lại, thì mọi hành động của Viola sau khi bị tráo xác, từ chặn bụi hoa hồng, giăng bẫy khắp căn nhà hay đuổi theo Ellen vào phút chót cũng đều là vô ích. Bởi cái quan trọng nhất không phải là có bắt được Ellen hay không, mà là Ellen có đồng ý đổi xác lại hay không, và câu trả lời thì quá rõ ràng, không. Có nghĩa là, ngay khi Viola đồng ý đổi xác, cũng là lúc cái chết đã được định sẵn cho Viola, và ngay từ lúc đó Ellen đã thắng rồi.
 
Lại 1 giả thiết khác được đặt ra, nếu Viola không đồng ý tráo đổi thân xác cho Ellen thì sao? Câu truyện sẽ không diễn ra tiếp ư? Không, vì Viola được xây dựng là 1 cô bé tốt bụng, nhân hậu và có cả phần cả tin, trước tình cảnh bệnh tật khủng khiếp của bạn mình, làm sao có thể không thương cảm mà chấp nhận, để người bạn ấy có thể có 1 ngày được sống khỏe mạnh trước khi lìa đời? Kể cả nếu như Viola không đồng ý, thì liệu cô có thể chạy thoát khỏi ngôi nhà chết người và ma thuật của cô phù thủy độc ác kia không? Và cho dù không phải là Viola, thì Ellen sẽ chọn 1 đối tượng khác để dụ dỗ, lợi dụng, hay nói cách khác, Viola chỉ là 1 trường hợp đặc biệt của các nhân vật xấu số đã bị ngôi nhà nuốt chửng mà thôi.
 
Tiếp tục đặt câu hỏi, nếu Ellen không nhận lời con quỷ, chấp nhận giết người, cống nạp linh hồn cho nó để đổi lấy phép thuật thì sao? Xét theo khía cạnh tâm lí thì, điều đó sẽ không thể xảy ra, bởi bản tính Ellen vốn điên loạn, cha mẹ và căn nhà cũ của cô đều 1 tay cô giết chết và đốt trụi, nên việc giết thêm người sẽ chẳng ngại ngần gì với cô. Thêm nữa, căn bệnh của Ellen là không thể chữa khỏi, con quỷ đã mở ra 1 con đường mới cho Ellen, vậy tại sao cô lại không nhận lời trong khi bệnh trạng của mình có thể được cứu rỗi? Nhất là khi thuốc dược đã là “phép thuật” chứ không phải những thứ thuốc “bình thường” nữa.
 
Thêm 1 câu hỏi dài dòng nữa, rằng nếu ngay từ đầu Ellen không bị bệnh, sống 1 cuộc sống hạnh phúc, được cha mẹ yêu thương, được chạy nhảy, được tự do? Nếu như vậy, thì đúng, có lẽ đây là lối đi duy nhất để tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra, không có con quỷ, không có phù thủy, không có căn nhà chết người, không có những nạn nhân xấu số, và cả những cái chết tang thương. Nhưng nếu như vậy, thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả, sẽ không có câu truyện nào tên “The Witch’s House”, và cũng sẽ chẳng có game cho chúng ta quẩy, vậy thì nói làm gì nữa.
 
Spoiler:
 
Kết thúc “The Witch’s House”, nhìn theo khía cạnh của Viola, thì đây không những là 1 kết thúc thảm, mà còn là 1 kết thúc cực kì buồn. Cả tin mà lầm lỡ, tự mình sa chân vào bẫy, vùng vẫy trong tuyệt vọng, nỗ lực chống chọi mà giành lại cuộc đời mình rồi cuối cùng tất cả đều trở nên vô ích, thậm chí còn kết thúc cuộc đời dưới tay chính cha ruột của mình. Mình có dạo xem các bình luận về The Witch’s House trên nhiều trang khác nhau, và phần lớn là muốn lộn bàn vì cái kết, thương cô bé Viola tốt bụng mà xấu số, đồng thời là cả phẫn nộ dành cho Ellen, đương nhiên là cả việc gọi Ellen bằng những từ ngữ không được hay ho cho lắm. Điều này cũng dễ hiểu thôi, Ellen là nhân vật phản diện, những nỗi đau Ellen đổ xuống đầu Viola đều quá kinh khủng mà kết cục nạn nhân thì chết mục, thủ phạm thì dửng dưng.
 
Hơn nữa, game cũng đã sắp xếp sao cho khía cạnh ta thấy được chủ yếu là của Viola, vì ta tưởng rằng Viola là nhân vật chính, chứ không phải đã bị hoán đổi thân xác như sự thật. Đồng thời, thân phận của Ellen cũng không hề được nói rõ mà chỉ được kể qua mập mờ qua những trang nhật kí, và những chi tiết mấu chốt thực sự lại chỉ có trong Secret Ending, nên ấn tượng phần lớn người chơi về Ellen không hơn gì 1 phù thủy đầy mưu mô, xảo quyệt, độc ác, chỉ biết đến bản thân, coi tính mạng của kẻ khác như cỏ rác.
 
Nhưng đã có bao giờ, bạn thử nhìn câu truyện theo khía cạnh của Ellen?
 
Và liệu, nhìn theo khía cạnh của Ellen, tìm hiểu được đến những chi tiết bí mật, suy nghĩ và ngẫm lại, bạn có thấy ở đâu đó có chút khác biệt, không giống như mình nghĩ chưa? Và liệu bạn có thấy, rốt cục cái kết của The Witch’s House … có phải không hoàn toàn là 1 Bad Ending?
 
Quay trở lại thời điểm nơi câu truyện thực sự bắt đầu, và đi sâu vào thân phận Ellen.
 
Spoiler:
 
7 tuổi đã mắc bệnh, mà không phải là 1 căn bệnh bình thường, mà là 1 căn bệnh không có thuốc chữa, và cũng không phải 1 căn bệnh không có thuốc chữa bình thường. Nó đã khiến cô bé đau đớn, đau đớn đến tột cùng, đau đớn tới điên dại, 1 nỗi đau mà mỗi bé gái 7 tuổi bình thường không đáng phải chịu đựng. Nó khiến cô phải quằn quại trên giường bệnh mỗi ngày, không thể ra ngoài, không thể vui đùa như những đứa trẻ khác, không thể kết bạn, không được tự do chạy nhảy, không được tự do có được tuổi thơ của 1 bé gái bình thường.  
 
Sống 1 cuộc sống tù túng như vậy, con người ta không khỏi cảm thấy thiếu thốn, nhất là về mặt tình cảm. Bệnh nặng như vậy, có thể Ellen đã bị cách li, và cuộc sống không có 1 bóng dáng ai khác ngoài bản thân không chỉ là nhàm chán, mà còn là cô độc và lạnh lẽo. Ellen giết chính cha mẹ của mình là điều không thể chấp nhận được, nhưng có thể cảm thông, Ellen điên loạn, nhưng cũng đã bị tổn thương, và lí do cô bé xuống tay là vì cô bé không cảm nhận được tình yêu thương từ chính các đấng sinh thành của mình. Thực hư cha mẹ Ellen có yêu thương cô hay không là 1 chuyện, Ellen có cảm nhận được chúng không lại là chuyện khác, sống trên đời mà không biết được đến tình cảm của chính cha mẹ mình thì còn có ai có thể thương mình hơn đây? Cá nhân mình cũng không tán thành gì với việc Ellen giết cha mẹ và đốt nhà, nhưng thương cảm cho cô bé 7 tuổi bệnh tật, sống thiếu tình thương đó, thì có.
 
Tiếp đến là việc Ellen bắt tay với quỷ, chấp nhận giết người để đổi lấy phép thuật cho bản thân. Hẳn nhiều người sẽ nói, những con người ngay thẳng, tốt bụng sẽ thà chết chứ không giết hại đến những người vô tội, không đắc lỗi gì với mình, sẽ tự ôm lấy cái chết để không kéo người khác vào nguy hiểm. Nhưng thực sự, chẳng phải ai cũng có thể tốt bụng như thế, nhất là trong hoàn cảnh này. Khi con người ta rơi vào bùn tuyệt vọng, mà kiếm tìm được một bàn tay đang ở ngay phía trước, hướng về phía mình, dang ra với mình, thì họ đều sẽ có tâm lí nắm chặt lấy nó, vịn vào nó, bám vào nó để mà thoát khỏi cái hố sâu vô vọng, dù cho bàn tay ấy là xấu hay tốt, có hay không toan tính những mưu đồ hiểm độc. Chính con quỷ là kẻ đã gieo cho Ellen hi vọng, hi vọng thoát khỏi bệnh, thoát khỏi cuộc sống kinh khủng, tù túng, không được tự do và yêu thương này, 1 tia hi vọng mỏng manh, nhưng vẫn quá sáng chói, đủ để 1 cô bé 7 tuổi thèm khát, và không ngần ngại tóm lấy nó.
 
Ellen đã thực hiện giao kèo của quỷ đến 100 năm, trải qua những chuỗi ngày không khác gì nhau, người ta dễ không còn nhận thức được thời gian nữa, phù thủy lại không thể chết, nếu không có gì đổi thay, cô bé sẽ mãi mãi 7 tuổi, sống 1 cuộc đời dông dài và trỗng rỗng không có điểm dừng. Đó cũng là 1 cực hình, không phải cực hình về thể xác, nhưng nó sẽ gặm nhấm tâm hồn con người ta, đẩy người ta rơi xuống cái hố sâu không đáy, rơi mãi không đến đích mà cũng chẳng dễ gì thoát ra được. Huống hồ bản thân Ellen cũng mang bệnh tật về thể xác, xét từ khi mọi thứ bắt đầu đã chẳng khác gì cực hình là bao.
 
Nói vậy chứ, mình cũng không quá đi sâu vào các chi tiết cụ thể hơn để tránh spoil Light Novel (sẽ được đề cập ở mục Other Stuff), ở đây mình chỉ tự mình phân tích và cảm nhận các chi tiết hé lộ quá khứ của Ellen trong game. Chỉ riêng game đã vậy rồi, mình cũng đang đọc LN, và nói thực là mới đọc được 1/5 của chap1 mình đã thấy cuộc sống của Ellen quá kinh khủng với 1 đứa trẻ  rồi. Khám phá Secret Ending, đọc thêm Light Novel, ta mới hiểu thực sự hoàn cảnh và những gì Ellen đã phải trải qua.
 
Đây chỉ là theo góc nhìn của mình, nhưng mình thực sự yêu quý nhân vật Ellen. Cô bé là kẻ phản diện, nhưng là kẻ phản diện được xây dựng với 1 phông nền mênh mông, đằng sau bộ mặt xấu xa là cả 1 cuộc đời méo mó. Rất nhiều người bản tính vốn không phải là xấu, nhưng do cuộc đời quá nhiều giông bão, quá nhiều hố sâu gai nhọn, mà người ta buộc phải trở nên xấu xa, buộc phải gồng mình lên mà chống trọi, để cứu lấy chính mình, đôi khi người ta không thể giữ được tâm hồn hoàn toàn trong sạch nữa. Không ai là hoàn toàn tốt, và cái xấu trong họ nhiều hay ít cũng bời vì bàn tay đời nhào nặn, như đã nói ở trên, nếu Ellen không mắc bệnh, sống hạnh phúc bên cha mẹ thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra, không ai bị hại, và chính Ellen cũng sẽ không bị vấy bẩn.
 
Như vậy, cái kết của The Witch’s House là cái kết cho cuộc đời khổ cực của Ellen, bởi vì giờ cô đã là Viola, và cuộc sống của Viola đã là của cô, Ellen đã giải thoát được chính mình. Dù rằng cách thực hiện nó đầy giả dối và hèn hạ, nhưng như đã nói ở trên, khi đã lâm vào đường cùng, người ta sẽ làm bất cứ điều gì để thoát khỏi bóng tối, để khỏi phải vùng vẫy khi bị bóng tối nhấn chìm. Những điều Ellen làm không thể tha thứ, nhưng có thể cảm thông. Cuối cùng, cô đã có thể tự tìm đến 1 cánh cửa mới cho mình, và dường như mọi thứ đã được số phận sắp đặt bởi không thể nào tất cả mọi người đều cùng được hạnh phúc. Để 1 người sống, thì người kia phải chết, như thể ở dòng thời gian này, không gian này thì chắc chắn phải có 1 người phải chết, điều đó đã được định sẵn. Như vậy, để Ellen được sống, thì Viola phải chết.
 
Cái kết của The Witch’s House là BE, theo khía cạnh của Viola, 1 nạn nhân xấu số và khốn khổ, nhưng nếu nhìn theo khía cạnh của Ellen, thì nó sẽ lại là HE. Đâu phải chỉ có Viola là nạn nhân, Ellen cũng là 1 nạn nhân, nạn nhân của chính cuộc đời mình, và cuộc đời đó đã khép lại ở cuối câu truyện, để Ellen được bước sang 1 cuộc đời mới, “1 cuộc sống hạnh phúc với gia đình mới của mình”.
 
Và đó cũng là điểm mình thích ở câu truyện này, 1 câu truyện mà thực chất là 2, cùng là 1 mà lại khác nhau theo góc nhìn của 2 nhân vật, cùng là 2 nhân vật đó, nhưng do sự sắp xếp, đánh lừa của câu truyện mà cả 2 đều là nhân vật chính.
 
Cùng cái kết nhưng qua từng góc nhìn lại mang từng sắc thái khác nhau.
 
1 kết thúc bi thảm, tang tóc cho Viola, và 1 kết thúc có hậu cho Ellen.
 
-o0o-
 
Other Stuff
 
Spoiler:
 
Vào ngày 2/11/2013, Fummy đã cho ra mắt cuốn sách “The Witch’s House: The Diary of Ellen”, được vẽ bìa và minh họa bởi Oguchi. Đây chính là phiên bản đầy đủ của những dòng nhật kí bị ngắt quãng người chơi tìm thấy trong game, và hiển nhiên là nó sẽ kể rõ hơn về quá khứ của Ellen. 
 
Hiện đã có bản dịch tiếng Anh đầy đủ bởi Vgperson, các bạn có thể trực tiếp lên đọc. Ngoài ra nếu thích, nếu muốn tận tay cảm nhận lớp bìa, từng trang giấy, tận mũi tận hưởng mùi hương của giấy mới, tận mắt đọc từng con chữ, xem từng bức tranh bên trong, thì bạn có thể đặt mua bản gốc với giá 1080 yên trên Amazon để ủng hộ tác giả (1 phút quảng cáo *lol*)
 
Hiện truyện đẫ có bản dịch tiếng Việt, đang được thực hiện và update dần bởi mình. Các bạn có thể xem và góp ý tại đây.
 
 
-o0o-
 
 
Fanstuff
 
Không giống với Ib, game này có lượng fanart khiêm tốn hơn, doujinshi cũng vô cùng khan hiếm (số doujin mình hiện kiếm được chỉ đếm trên đầu ngón tay). Tuy vậy fanart đẹp không phải là không có, chủ yếu được tổng hợp trên Zerochan. Trong bài viết này mình cũng sử dụng phần lớn fanart để minh họa (nói vậy cũng không đúng lắm, để bài viết có hình ảnh cho thêm sinh động thì đúng hơn *lol*), chỉ có ảnh ở đầu bài viết, ảnh ở phần Đồ họa, phần Other Stuff và logo ở cuối bài là official. 
 
Spoiler:
 
Tuy nhiên bạn có thể lên youtube và xem 1 số fanstuff khá thú vị như clip game của Pewdiepie, BHgaming aka Mũ Đen chơi (thật ra nói vậy chứ vì game thì mình xem mỗi của 2 ông này *lol*). List tổng hợp những cách để chết của The Witch’s House cũng khá hay, bạn có thể có dịp chiêm ngưỡng lại những cái bẫy chết người đã từng làm khổ mình *lol* Các anime fanmade bằng MMD cũng rất tuyệt, dù không được hoành tráng bằng của Mad Father (có cả dàn cảnh, lồng tiếng hẳn hoi) nhưng đối với mình như vậy cũng đã rất đáng xem rồi.  
 
 
-o0o-
 
Download
 
- Game: http://www.mediafire.com/download/jarg65dl8o1loiq/TheWitchsHouse107.zip
- RTP: http://www.rpgmakerweb.com/download/additional/run-time-packages/thankyou-rtp-vx
 
Bạn phải down cả RTP và cài thì mới có thể chơi được game. Game khá nhẹ, cá nhân mình cũng down chưa đầy 5 phút, chạy khá mượt. Nếu bạn có hứng thú với game nói chung và RPG kinh dị, giải đố nói riêng, mà đây là lần đầu nghe đến The Witch’s House, thì còn ngần ngại thì mà không thử down và tự trải nghiệm ngay bây giờ? Chắc chắn bạn sẽ có những phút giây thư giãn thoải mái vui vẻ bên game, và chứng kiến khả năng chết đi chết lại chết đi sống lại của mình thần kì đến như thế nào *lol*
 
Bản việt hóa được thực hiện bởi nhóm Mad World. Không biết nhóm có biết đến topic này hay không nhưng mình cũng xin cảm ơn nhóm vì đã dịch, khi tìm thấy mình đã không ngần ngại tải về chơi ngay dù game này mình đã chơi đi chơi lại rất nhiều lần rồi.
 
Về cơ bản, nếu chỉ đơn giản là muốn chơi 1 game đã được Việt hóa thì bản dịch này hoàn toàn không có vấn đề gì, câu cú được dịch đơn giản và vô cùng dễ hiểu. Nhưng với một số người nghiêm túc với mảng dịch thuật và yêu thích game này như mình thì thực sự mình thấy nó không được ổn cho lắm.
 
Mình vốn là một người khá dễ tính trong mảng dịch thuật, và cũng mới chỉ nghiêm túc với nó vào gần đây khi mình đã bắt tay vào một pj dịch truyện. Ngoài phần lớn các chi tiết được dịch khá hay và chuẩn xác thì cũng có một số chi tiết hơi lủng củng, dùng từ hơi buồn cười và dùng từ chưa được hợp ngữ cảnh cho lắm. Một số lỗi chữ vẫn còn, và quan trọng nhất là dịch bị sót. Với những chi tiết nhỏ như tên đồ vật, tên hiệu lệnh đơn giản kiểu như mở cửa thì không ảnh hưởng lắm, nhưng cuốn sách Nhãn Học bị sót, và toàn bộ phần sách thông tin đề “The Witch’s House” từ phần 3 đến phần 7 ở trong thư viện cũng đều không được dịch. Có thể đa phần người chơi đã mở được cửa đến phòng Ellen rồi sẽ chẳng nghĩ đến việc quay lại thư viện làm gì. Nhưng Fummy đã tạo ra những chi tiết này, dù là bí mật, nhưng những thông tin đó cũng khá quan trọng trong việc bổ sung cốt truyện nên thiếu sót này thực sự là không nhỏ chút nào. Ngoài ra, mình còn chưa mở được cuốn sách đề tên Ellen, trang nhật kí bí mật và cuốn sách bí mật ở hành lang ảo ảnh, cùng với Bonus Ending, nên cũng không biết là những phần này dịch có bị sót không. Nhưng khả năng cao là không vì những chi tiết này đều gắn mác bí mật, không phải ai cũng tìm ra được  
 
Nhìn chung, bản dịch khá ổn nhưng chưa hoàn thiện. Có lẽ ở điểm này mình hơi khó tính, vì đây là một game RPG mình cực thích, nên mình cũng muốn nó được thật hoàn thiện mới được. Nhưng không phải là mình không thích và không đánh giá cao bản dịch của nhóm, chơi bằng tiếng Việt nó gần gũi và dễ hiểu hơn nhiều ở một số chi tiết có những từ lạ mà khi chơi bản tiếng Anh mình lười dịch, hơn nữa lại rất thuận tiện cho những bạn nào không giỏi tiếng Anh.
 
 Một lần nữa, dù không biết nhóm có biết đến cái topic này cũng như những dòng review này của mình hay không, nhưng mình vẫn xin cảm ơn nhóm. Mong nhóm sẽ khắc phục những sai sót và làm tốt hơn trong những pj dịch game về sau (nếu có). 
 
 
-o0o-
 
Kết
 
Đây thực sự là 1 game hay, các câu đố được dàn dựng rất tuyệt, nó đủ hack não để khiến người chơi phải động não, đủ nguy hiểm để khiến chúng ta phải e dè với mỗi sự lựa chọn, nhưng vẫn đủ hấp dẫn để ta tiếp tục dù cho sẽ phải chết đến bao nhiêu lần đi nữa.
 
Đúng vậy, một trong những điều làm nên thành công của game này chính là cốt truyện, nó từ từ dẫn dắt người chơi vào một câu chuyện mơ hồ, không rõ mở đâu, không rõ diễn biến, rồi đùng một phát là cái kết siêu bất ngờ, siêu hại não, siêu sốc và không tài nào đỡ nổi. Chính vì cái kết muốn lộn bàn thế mà mọi người sẽ nhớ game này, dù nó là 1 game ngắn, cốt truyện cũng không quá kĩ càng và đặc sắc,  nhưng việc tạo ra 1 cái kết ngược 180 độ so với những gì mình đã biết luôn là sự lựa chọn hoàn hảo nếu muốn hại não người chơi.
 
Bài viết hoàn toàn mang tính cá nhân, mình xin đón nhận mọi góp ý cho những sai sót nếu có của bài viết.
 
Cảm ơn vì đã đọc *tung tym*  
[Game Review] The Witch's House WitchsHouseLogo


Được sửa bởi Kantono Fuminsho ngày Tue Jul 07, 2015 11:50 pm; sửa lần 3.
Furin
Furin
Mod
Mod
ĐCC :
[Game Review] The Witch's House Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Game Review] The Witch's House Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 7984
BKGC BKGC : 7438
Điểm đóng góp : 28
Đến từ : 1...2...3...
Stt : Chỉ là muốn... nói chuyện thôi mà...

[Game Review] The Witch's House Empty Re: [Game Review] The Witch's House

Sat Jun 06, 2015 10:02 am
Down game chưa tới 1min30s (LOL) :))))))))))

Lúc đầu tìm chơi game này vì cái bài Friend trên youtube. Ờm nói sao nhở, chỉ vì cái phần comt khá là... kích thích, và lời bài hát khá ám ảnh nên mò chơi.
Vì ngu Eng nên có chỗ chịu khó dịch, có chỗ lượt luôn, nhưng đại khái là cũng có thể nắm được cái nhật kí. Vì cũng không tìm hiểu về game nên... chỉ biết là biết vậy. Giờ đọc cái bài này kết hợp với cái mv friend thì đã được thông khá nhiều :)))
Cảm ơn chàng vì bài viết :))
Một lúc nào đó sẽ mò chơi cái secret ending :'(
Chơi chết quài à :'( :'(

btw: Có đoạn ở cánh cửa gần cuối, xem walkthrough và BHGame thì nói cần nhập mật khẩu, nhưng khi chơi thì chẳng thấy gì??? @@
btw: Nếu so với Mad Father thì... thiếp thích tốc độ chạy của bé Aya =))))))))))))))))
annie_izu
annie_izu
VIP Mem
VIP Mem
ĐCC :
[Game Review] The Witch's House Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Game Review] The Witch's House Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 1238
BKGC BKGC : 7789
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về

[Game Review] The Witch's House Empty Re: [Game Review] The Witch's House

Sat Jun 06, 2015 12:41 pm
Trò không rành game, trò thật sự là không có duyên với game luôn.
Nên nói về lĩnh vực này thì trò mù tịt à

Nhưng trò bị cốt truyện của game này thu hút :3
Một cái kết rất bất ngờ, cứ nghĩ nhân vật mình điều khiển là chính, dè đâu là phản diện =))))

Đúng như thầy nói, nếu nhìn theo khía cạnh của Viola, Ellen quá độc ác tàn bạo, sẵn sàng giết người để bản thân được sống, quá ích kỉ. Chỉ vì một mệnh tàn này của Ellen, đã biết bao sinh mệnh khác phải lụi tàn.

Trò là trò kịch liệt ghét thể loại "Hạnh phúc của một người được dựng trên sinh mạng của kẻ khác", bất quá trò không nghĩ Ellen hạnh phúc.

Quá khứ bi thảm của Ellen thì không phải nói, dù rằng sau đó Ellen đã giết rất nhiều người, đã trở thành một phù thủy có nhiều phép thuật, nhưng cô bé vẫn bị dày vò bởi bệnh tật ngày này qua ngày khác.
Sau đó gặp Viola, trò nghĩ dù có sống trong thân xác của Viola, Ellen vẫn là Ellen. Vì kết game là kết thúc với Viola, nhưng trò thấy nó cũng là một khởi đầu với Ellen, khởi đầu trong một thân xác mới.
Trò chắc là người thợ săn sau này sẽ nhìn ra con gái của mình đã không còn là con gái của mình, và Ellen trong cơ thể người phàm của Viola, sẽ không có phép thuật mà cô bé quen sử dụng suốt 100 năm, sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn ở tương lai để thích nghi với cuộc sống của một con người.
A được rồi, trò đang ảo tưởng thôi =)))))))))))))))

Suốt 100 năm, Ellen vẫn là một đứa trẻ 7 tuổi, trò không biết liệu suy nghĩ, quan niệm của cô bé có dừng lại ở tuổi 7 không ha?~ Trẻ em thì ai chẳng ích kỉ neh~ Nó chỉ biết mỗi cái tôi của chính nó, nhưng qua thời gian, khi va chạm nhiều và đã trưởng thành, nó sẽ nhìn nhận sự việc bằng con mắt hoàn toàn khác.

Nói chung thì với trò, hành động của Ellen đương nhiên là không thể tha thứ =)))))))) Nên trò ảo tưởng một tương lai xa xôi nào đó, cô bé sẽ hối hận về những việc làm của mình =))

Trò viết lảm nhảm nãy giờ =))
Thôi trò lươn đây :)))
evildevil
evildevil
Bakugan Legendary
Bakugan Legendary
ĐCC :
[Game Review] The Witch's House Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Game Review] The Witch's House Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 550
BKGC BKGC : 4933
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.

[Game Review] The Witch's House Empty Re: [Game Review] The Witch's House

Sat Jun 06, 2015 1:15 pm
Hôm qua cắm đầu đọc, đọc xong cắm đầu com, viết chưa kịp xong đi học, tắt máy. OTL Thôi hôm nay viết lại vậy

Tớ không rành về game trên PC, chủ yếu biết chút chút qua mấy bài review dạng này hoặc là bạn giới thiệu (kiểu gì nó cũng rứa thôi) và thiệt là đáng buồn cho tớ, là tớ đã thích nó rồi, và sẽ cố gắng kềm chế không chơi (Vì hiện tại đã tải xong và nó đang nằm trên máy =)))))) đợi đến sau tháng 7 (chung quy là Cáo đã hại tớ giồi đó =)))))

Tớ không giỏi lắm giải đố (não ngắn =)))) nhưng thôi kệ nó, cứ mò. Cốt truyện chính là thứ thu hút nhất =v=)b và kế tới phải là đồ họa, thật ra thì tớ chơi game PC không nhiều, nên so với Ib mà nói thì tớ thấy đồ họa nó cũng gọi là đẹp rồi.
Vì thói quen thấy chữ là quất nên đã đọc hết từ trên xuống dưới, cả lời cảnh báo nếu chơi không muốn bị spoil lẫn nguyên khúc spoil =)))) (rất may là cậu không làm cái walkthrough chi tiết =))))

Về phần nhân vật và cốt truyện, tình hình vì đọc quá nhiều horror, nên đã bị chai =)))))) ăn troll quá nhiều cũng đã lơ luôn rồi =)))))

Thiệt ra thì hôm qua ngồi mò kim đáy bể lôi được 2 lỗi chính tả, mà giờ lười coi lại quá nên thôi cho qua đi (~ =v=)~
Kantono Fuminsho
Kantono Fuminsho
Mod
Mod
Partner Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
[Game Review] The Witch's House Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Game Review] The Witch's House Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 16282
BKGC BKGC : 33854
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
http://tsubasakumiho.wordpress.com/

[Game Review] The Witch's House Empty Re: [Game Review] The Witch's House

Sat Jun 06, 2015 3:36 pm
@Yuki: ta cũng đến với game này vì bài Friend đó :)))) yêu giọng 2 bạn mất OTL lúc đầu ta cũng chỉ đơn giản là đi đến True Ending thôi, xong mò mẫm trên youtube 1 chút thì ra cái Secret Ending, đại khái là nó nói sơ qua lí do vì sao Ellen sống ở đây, có phép thuật và 2 người đã tráo đổi thân xác như thế nào :)))) Fummy cũng lắm chiêu lắm, giờ ra cả 1 cái LN rồi, chi tiết cực kì luôn =)))) đi Secret Ending thật ra lại khá là dễ nếu đã nắm bắt được mọi chìa khóa của game :))))/ hình như cái mật khẩu rối quá nên sau đã được bỏ đi =)))) lão BH cũng toàn chơi version cũ, trong khi ở Vgperson luôn cập nhật đến version mới nhất mà =)) đoạn rượt đuổi trong Mad Father, thực ra ta thấy nó hơi ... buồn cười =)))) cái nhạc mang tính hành động quá mà mặt ông bố cũng khá là thốn =))))

@Ann: dạo này thầy cũng mới chơi game lại thôi, và thực sự đã bị thu hút bởi thể loại này :)))) sâu trong thâm tâm thì thầy cũng chẳng thể nào đồng tình hết được với hành động của Ellen, tự nhiên 1 người chẳng liên quan như Viola lại bị chuốc tai họa, hạnh phúc tính bằng đòn bẩy kiểu này chẳng ai mong muốn, nhưng thầy cũng rất yêu Ellen, con bé là 1 nhân vật phản diện được xây dựng rất tuyệt vời, mà không phải phản diện nào cũng vậy :))))~~ trong LN thì con bé có nói sẽ không hối hận, nhưng biết đâu đấy, như trò nói, trải qua 1 cuộc sống mới, qua thời gian có thể nhận thức của con bé sẽ thay đổi :)))) 

@Ev: coi như là tớ đã giới thiệu cho cậu 1 game toẹt vời mới còn gì =))))))) cậu cũng chơi Ib rồi nên tớ nghĩ cậu sẽ không thất vọng đâu :)))))=)))) những câu đố của game này cũng không khó lắm đâu, chỉ dễ chết thôi =)))))))) mấy game 2D kiểu này thì tớ thấy đồ họa của Mad Father được làm đẹp nhất và khá công phu, chỉ tiếc là The Witch's House không có thêm ảnh minh họa trong quá tình chơi ;))))\ chài ai tớ đã đề warning to đùng mà =))))))))) thật ra ban đầu tớ định viết cả walkthrough đó, nhưng vì viết xong đống trên thấy lâu quá, với lại walkthrough thì xem trên youtube cũng được nên thôi =))))) mấy cái kết troll kiểu này thú lắm, tớ cực nghiền ấy =))))) bài này tớ cũng soát chính tả khá kĩ, cơ mà chắc sót *lol* =)))))))
Arietta
Arietta
VIP Mem
VIP Mem
ĐCC :
[Game Review] The Witch's House Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Game Review] The Witch's House Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 5728
BKGC BKGC : 5958
Điểm đóng góp : 11
Đến từ : Amidst the snow
Stt : There is no such thing as society

[Game Review] The Witch's House Empty Re: [Game Review] The Witch's House

Sat Jun 06, 2015 6:24 pm
K đã viết:Và đúng là như vậy, bao nhiêu cặm bẫy chết người giăng ra đều bị Ellen, mà đang ở trong thân xác của Viola, đánh bại hoàn toàn (*2).
MB Forum

...Sau bao nhiêu lần save load vì mấy vụ chạy trốn con gấu với cái đầu lâu : D

Với tớ thì phần hay nhất trong game này là âm thanh, nghe bao rùng rợn, nhất là lúc mới chơi ;_;

Khi nghĩ về ending thì, uh, điều đắng nhất với tớ là về cha của Viola. Ông đã, đang và sẽ hết mực yêu thương con gái, nhưng đã kết liễu chính con gái của mình =w=

Đáng thương nhất vẫn là Viola, số phận cô bé đã được định đoạt từ trước khi game bắt đầu.

Ấn tượng mấy con nòng nọc ở chỗ hồ nước rửa giày- mấy cnn gào lên 'YOU KILLED HIM'

(+1 cho độ nhiệt tình + chi tiết) **lượn**
Kantono Fuminsho
Kantono Fuminsho
Mod
Mod
Partner Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
[Game Review] The Witch's House Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Game Review] The Witch's House Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 16282
BKGC BKGC : 33854
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
http://tsubasakumiho.wordpress.com/

[Game Review] The Witch's House Empty Re: [Game Review] The Witch's House

Sat Jun 06, 2015 8:56 pm
tớ thấy chạy cái đầu lâu trong phòng quan tài, đặt Book of Death vào kệ là khó nhất :)))) không chỉ là chạy nhanh, mà còn phải đứng lại cho nó đuổi gần kịp nếu không là nó chạy vòng =))))
phần OST thì tớ ớn nhất bài có tiếng bước chân ấy OTL cơ mà nhạc của tầng 3 khá hay : D
cha của Viola cũng là 1 nạn nhân kiểu khác, 1 nhân vật phụ với thân phận siêu đắng :))))
yeah, và như tớ đã phân tích lảm nhảm ở trên, không có cách nào để Viola quay trở về cả []
tớ không bị con nòng nọc =)))) chắc là rửa giày luôn =))))
edogawaconan@10
edogawaconan@10
Bakugan Legendary
Bakugan Legendary
ĐCC :
[Game Review] The Witch's House Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Game Review] The Witch's House Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 259
BKGC BKGC : 4360
Điểm đóng góp : 2
Đến từ : VNS
Stt : Thì như trên
http://vn-sharing.net/forum/

[Game Review] The Witch's House Empty Re: [Game Review] The Witch's House

Wed Jun 10, 2015 10:20 pm
tưởng game RR :v
Memorine
Memorine
Bakugan fan
Bakugan fan
ĐCC :
[Game Review] The Witch's House Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Game Review] The Witch's House Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 25
BKGC BKGC : 3229
Điểm đóng góp : 2
Đến từ : Quá khứ
Stt : Cái bóng lặng lẽ ngắm nhìn và ghi nhớ....

[Game Review] The Witch's House Empty Re: [Game Review] The Witch's House

Thu Jul 23, 2015 10:31 am
Có một sự đắng lòng không hề nhẹ ở đây, vì nghĩ chắc sẽ không chơi nên lỡ đọc cả bài và thế là khi hứng lên chơi cảm thấy không còn quá thú vị.
Âm thanh của game này hay, kinh dị. Ngôi nhà lại tối và đáng sợ chẳng thấy có bất cứ sự liên hệ nào với cái căn nhà trong Nhật ký của Ellen. Công thêm sự hack não vô cùng, và việc chạy nhanh ( mất cả ngày để chạy thoát khỏi con gấu)
Dù gì thì đây cũng là một game hay, cám ơn anh đã giới thiệu nó đã trở thành vị cứu tinh trong một tháng bị ba mẹ cắt net của em.
Kantono Fuminsho
Kantono Fuminsho
Mod
Mod
Partner Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
[Game Review] The Witch's House Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Game Review] The Witch's House Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 16282
BKGC BKGC : 33854
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
http://tsubasakumiho.wordpress.com/

[Game Review] The Witch's House Empty Re: [Game Review] The Witch's House

Tue Jul 28, 2015 8:25 pm
đầu tiên là anh rất vui vì đã (dù vô tình) dụ được em chơi game =]]]]

đúng vậy, một trong những cái hay của game này là cốt truyện vừa đơn giản vừa phức tạp =]]

ồ có liên quan đấy chứ, dù căn nhà trong game và trong nhật kí không hoàn toàn là một, nhưng cũng không phải là hai căn nhà tách biệt, trong LN sẽ giải thích điều đó =]]

cảm ơn em đã đọc bài viết =]]]]

---

hiện mình đang làm tóm tắt game bằng hình ảnh cho những bạn nào không chơi mà có hứng thú với plot coi =)))))) vì là muốn tự làm nên đang cố nghiên cứu moi hết ra cho đủ secret scenes =))))) chưa có cái game nào khiến mình đầu tư lắm kiểu này =))))))

khi nào rảnh + hứng lên sẽ viết thêm review cho 1 số game khác :)))))
Arietta
Arietta
VIP Mem
VIP Mem
ĐCC :
[Game Review] The Witch's House Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Game Review] The Witch's House Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 5728
BKGC BKGC : 5958
Điểm đóng góp : 11
Đến từ : Amidst the snow
Stt : There is no such thing as society

[Game Review] The Witch's House Empty Re: [Game Review] The Witch's House

Sat Aug 01, 2015 10:45 am
Đã dụ một anh chơi game này, đang tới 2F và... tình hình là cảnh traumatic nhất với ảnh là cảnh cắt tay chân con gấu bông... : )) Đang chờ tới lúc ảnh gặp con rắn... : ))

Có wiki có đủ các deth scene đấy : )

Thực tế trong lòng cũng muốn ở căn nhà của Ellen thử một lần
evildevil
evildevil
Bakugan Legendary
Bakugan Legendary
ĐCC :
[Game Review] The Witch's House Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Game Review] The Witch's House Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 550
BKGC BKGC : 4933
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.

[Game Review] The Witch's House Empty Re: [Game Review] The Witch's House

Fri Aug 07, 2015 4:02 pm
@Cáo: TỚ CHƠI ĐƯỢC THE WITCH'S HOUSE RỒI. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA \(TToTT)/
VÀ TRỜI ƠI CHƠI NÓ CHẾT NHƯ MƯA =))))))))
Cha mẹ ơi. chưa có cái game nào chơi mà cười như cái game này =))) vừa cười vừa gào vừa run =)))))
Hai đứa cùng nhau chơi ban trưa mà gào ông ổng lên không khác nào lũ khùng =))))

Kết quả thì là đã chết tổng cộng 16 lần để leo lên được lầu 3 và ôm con ếch=))). Đầu tiên chết lần một ngay cửa ra vào =))))), con gấu bự 2 lần (vì lúc ấy chưa biết nút dash và quá bấn loạn nên đã tông vào tường thay vì cửa =))))) chết nhiều nhất là lúc ở phòng ăn, những 7 lần, tưởng kẹt luôn ở đó ai ngờ quào bừa thế mà lại được =)))). Xong được nó thì tới cái hộp sọ, nó dí nhanh vl, chơi nhờ thằng em chạy giùm, hai đứa vừa bấm vừa la vừa cười lăn cười bò, lần thứ hai thằng em chạy tới cái tủ sách xong tự nhiên đứng lại, rồi chết tiếp =)) cũng 4 lần mới qua. Rồi lại ăn dao lung tung lên 2 lần nữa =))) xong tới đó nghỉ đi xuống nấu cơm =)))))

Cái game ảo diệu quá =)))) hai đứa chơi cười gần chết =))))). Cảm ơn Cáo =)))
Kantono Fuminsho
Kantono Fuminsho
Mod
Mod
Partner Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
[Game Review] The Witch's House Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Game Review] The Witch's House Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 16282
BKGC BKGC : 33854
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
http://tsubasakumiho.wordpress.com/

[Game Review] The Witch's House Empty Re: [Game Review] The Witch's House

Mon Aug 10, 2015 6:12 pm
có lần tớ cố tình chết nhiều để đếm mà lên đến 52 (số đẹp) lần =)))))
bảo là horror nhưng chủ yếu là jumpscare thôi, chứ đồ họa còn đẹp, sáng sủa chán =)))) nhiều game nó còn đen sì, tối om, máu me be bét choe choét đỏ lòm à =))))) vả lại còn méo có theme nền ngoài mấy tiếng cọt kẹt =)))))
vừa chơi vừa cười làm tớ liên tưởng đến Pews-senpai =)))))
edogawaconan@10
edogawaconan@10
Bakugan Legendary
Bakugan Legendary
ĐCC :
[Game Review] The Witch's House Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Game Review] The Witch's House Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 259
BKGC BKGC : 4360
Điểm đóng góp : 2
Đến từ : VNS
Stt : Thì như trên
http://vn-sharing.net/forum/

[Game Review] The Witch's House Empty Re: [Game Review] The Witch's House

Wed Aug 12, 2015 1:11 pm
mấy thánh com dài vl
Kantono Fuminsho
Kantono Fuminsho
Mod
Mod
Partner Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
[Game Review] The Witch's House Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Game Review] The Witch's House Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 16282
BKGC BKGC : 33854
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
http://tsubasakumiho.wordpress.com/

[Game Review] The Witch's House Empty Re: [Game Review] The Witch's House

Wed Aug 12, 2015 2:57 pm
còn bạn comt thì vô nghĩa vờ lờ ấy ạ :))))))))

chia sẻ cảm nhận về game, góp ý cho bài viết của tớ thì đương nhiên là phải "dài" rồi :)))))) bạn có vấn đề gì với việc cmt "dài" hả? :))))))

đây là 4rum, cmt đã ngắn mà lại còn chả có tính đóng góp xây dựng gì chỉ tổ rác topic và chật 4rum thôi :)))))) hơn nữa bản thân tớ cũng cần cmt "dài" và chất lượng hơn là những cmt ngắn mà chả có gì hay ho ấy ạ :))))

tớ không biết ở 4rum bạn thế nào nhưng ở 4rum bọn tớ, cmt nhảm đã có nhà spam, còn nhảm không đúng chỗ thì tiễn ạ :))

lần trước tớ đã không nói gì rồi, lần này tớ nói thẳng luôn, nếu bạn đã cmt thì mong bạn cmt cho tớ cái gì nó có nghĩa một chút đi ạ, nếu bạn không thích thì chẳng ai ép bạn, nhưng đừng làm loãng topic của tớ, cảm ơn
evildevil
evildevil
Bakugan Legendary
Bakugan Legendary
ĐCC :
[Game Review] The Witch's House Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Game Review] The Witch's House Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 550
BKGC BKGC : 4933
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.

[Game Review] The Witch's House Empty Re: [Game Review] The Witch's House

Thu Aug 13, 2015 2:42 pm
Cảm giác vừa bấm cho nhân vật chạy, mà mình cũng vô thức co giò lên chuẩn bị chạy thật nó đem lại cảm giác hơi bị khó diễn tả =)))), đã thế còn vừa chơi vừa khấn =))) ối giồi ôi có bao nhiêu loại thần thánh ma quỷ gì đều lôi ra khấn hết một lượt =)))), mà giật mình thì vẫn cứ giật mình =))))))

Chơi một mình ban trưa, mở loa ngoài (cái loa bự bự của PC chứ không phải laptop), kéo rèm đóng cửa tắt đèn để mỗi cái đèn bàn phải thừa nhận là nó quéo không thể tả mặc dầu đồ họa rất đẹp và sáng sủa =))))))

Tội nghiệp thằng em mình con chị chơi xong kể chuyện cho nghe tối không dám ngủ =)))))), cơ mà chơi với em mới vui, hai đứa ngồi lò dò đi đi hồi là chỉ toàn cười chứ chả sợ nổi =)))


Nhớ lúc tớ vào tầng 4, tầng im lặng, tí nữa là nhầm hai cái chìa khóa (thiệt ra cũng muốn thử nhầm một lần xem có vấn đề gì không đây =))) chắc bữa nào tớ lại liều =)))), còn câu hỏi thì lụi bừa và đúng, chứ có hiểu nó nói mô tê gì đâu =)))) (không hiểu sao nhưng cái sự lụi nó thiệt là kì diệu =))), khi đọc dòng chữ trong phòng có mấy quả bí "BLUE EYES SEE THE SCORE" tớ nhìn thấy 4 bức tranh, và theo thói quen cứ nghĩ tóc vàng thì mắt xanh, thế là đá =)))) sau khi vào phòng có đàn piano mới biết tóc vàng thì có mắt xanh thật =)))). Lai còn cái màn rút được tờ nhạc phổ ra xong bị dí, thế là ngoài đây mở miệng ra la ỏm tỏi, tay thì bấm cho Ellen chạy loạn cả lên =))))
Nhờ ơn phước của bọn cỏ đỏ mà phải suy tính loại suy các kiểu xong cuối cùng lụi đại thì bứt được cái bông trắng =))))
Lấy được cái tẩu cho cha của Ellen là cả một chiến công =))))), nguyên đám sọ, rồi còn đầu lâu =))) chạy cứ nhấp nha nhấp nhổm =)))) Nam mô nam mô =))))).

Giờ thì đẩy số lần chết từ 20 lên thành 30 khi mò được tới phòng Ellen. Huhuhu, chơi quá dốt =(((

Phải thừa nhận khi chơi The Witch's House, ngoài nhìn đồ họa và cười như điên cũng như chết liên tục thì Vil đã thấy được khả năng lụi siêu hạng cũng như chạy bạt mạng của mình =)))) Chạy không biết trời đất gì luôn =)))

Không hiểu tại sao khi nghe tên Viola cứ toàn liên tưởng đến Ellen (chắc có lẽ là tóc tím =))))

Cơ mà tính ra thì chơi game này còn đỡ, màn hình be bé, nhỏ nhỏ vừa xem =)))), Ib nó bật chế độ toàn màn hình, dốt tin học chẳng biết tắt làm sao, hỡi ôi ngồi quéo hết cả lên =)))))
Kantono Fuminsho
Kantono Fuminsho
Mod
Mod
Partner Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
[Game Review] The Witch's House Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Game Review] The Witch's House Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 16282
BKGC BKGC : 33854
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
http://tsubasakumiho.wordpress.com/

[Game Review] The Witch's House Empty Re: [Game Review] The Witch's House

Sun Aug 16, 2015 9:25 pm
@Arya: trên youtube cũng có vid 100 ways to die in TWH á :)) xem mà thấy hóa ra vẫn làm thiếu cả đống :)) thật ra ban đầu nhà ẻm cũng bình thường thôi, nhưng vì ... nên mới ...

@Ev: thật không ngờ cậu lại có nhiều cảm xúc đến vậy =)))) well, mấy game nhiều jumpscare dễ mang lại nhiều cảm xúc nhất cho người chơi mà =))))))) well, tớ thì chơi khi trời sáng trưng =)) và Yuki đã từng chơi Mad Father giữa đêm tắt đèn đóng cửa =))))))))) với Ib thì tớ vẫn chơi khung bé, vì màn hình PC không khớp với màn hình lớn nên mở to là lệch nguyên cả mảng => thiếu chữ =)))) mà Ib cũng nhẹ nhàng mà =))~
Sponsored content

[Game Review] The Witch's House Empty Re: [Game Review] The Witch's House

Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết