- aliceloveshunBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 720
BKGC : 5148
Điểm đóng góp : 12
Đến từ : Wonder Land
Stt : Chổng *** lên trời, hận đời vô đối
Tài sản
::
::
Khi 12 chòm sao là sát thủ máu lạnh
Tue Mar 06, 2012 9:36 pm
Vào một ngày đẹp trời, khi 12 sát thủ của chúng
ta đang sống một cuộc sống như bao người dân bình dị khác thì bỗng dưng
nhận được một cú điện thoại của Boss.
"Giết hắn ngay lập tức,
càng sớm càng tốt. Để hắn sống sẽ là một trở ngại lớn cho ta. Trong vòng
1 tuần phải hạ thủ tên đó. Không xong việc thì tự về nhà đào mồ chôn
thân đi." Một giọng nói giận dữ vang lên. "Nhưng hắn đã từng rất tốt với
ta. Nên làm một việc tốt cho hắn nữa để món nợ được giải quyết sòng
phẳng".
Bạch Dương: - Một cuộc ẩu đả dữ dội xảy ra trong
căn hộ của nạn nhân. Sau hơn 30 phút vật lộn với đối thủ cuối cùng chiến
thắng đã thuộc về "Cừu đại ca". Bỗng nhiên CĐC chợt nghĩ ra :"chết, ta
vội làm việc quá mà quên lời dặn của Boss". Nhanh chóng anh đã nghĩ ra
một kế hay. Để làm một việc tốt cho nạn nhân CĐC liền vác xác nạn nhân
đem thẳng đến....nhà xác để công an đỡ mất công tìm kiếm thi thể nạn
nhân.
Kim Ngưu: - "Ngưu đại ca" đã tính toán một cách rất chu
đáo. Sau khi đột nhập thành công vào nhà nạn nhân và khi nhìn thấy nạn
nhân đang nằm ngủ say sưa. NĐC cẩn thận trói chặt tay chân nạn nhân vào
thành giường. Từ từ NĐC mò xuống tủ lạnh tìm....thức ăn...(=.=!) Sau khi
đã tìm đầy đủ những thứ mình cần NĐC lại nhẹ nhàng trở lại phòng nạn
nhân. Và lúc này một vụ giết người tàn bạo nhất đã xảy ra. NĐC đánh thức
nạn nhân và....bón ăn cho đến chết. Trong lòng NĐC hí hửng là đã làm
được một việc rất tốt vì vừa được nằm vừa được bón cho ăn...còn gì sướng
bằng.(_ __!)
Song Tử: - "Gem đại tỷ" sáng sớm đã đi mua 2 chiếc
điện thoại di động mới tinh. Một chiếc GĐT tặng cho nạn nhân còn một
chiếc thì giữ cho mình. Vậy là đã làm một việc tốt rồi. Vào buổi tối hôm
đó GĐT hẹn hắn ra ngoài ga. Khi hắn tới nơi thì không thấy một ai ở đó.
Chiếc điện thoại bỗng dưng vang lên. Sau khi nghe thấy tiếng chào qua
điện thoại thì cũng là lúc có ai đó xô hắn ngã nhào xuống đường ray. Một
chiếc tàu điện đang tiến về ga hú còi inh ỏi...GĐT cướp lại điện thoại
và đi về nhà.
Cự Giải: - "Cua cô nương" hẹn hắn ra một bờ sông
trong một đêm trăng tròn. Trong đầu CCN mừng thầm "thật là lãng mạn,
được ngắm trăng cùng một người hiền dịu như mình chắc có chết cũng cam
lòng". Và sáng sớm hôm sau người ta tìm thấy xác một người đàn ông bị
chết đuối trên sông.
Sư Tử: - "Sư đại ca" lại có một kế hoạch
rất tinh vi khi mời nạn nhân làm nhân vật chính trong một bộ phim của
mình. Trong đêm biểu diễn, khi cảnh nhân vật chính bị kẻ thù bắn trọng
thương bắt đầu, một tiếng nổ lớn vang lên, nạn nhân khụy xuống và tắt
thở. Khán giả vỗ tay rầm rộ vì cảnh diễn xuất thật hoàn hảo. SĐT nhanh
chóng tẩu thoát và cảm thấy tự hào về mình khi cho hắn trở thành ngôi
sao tỏa sáng như vậy mà mình cũng được "ăn ké".
Xử Nữ: - Trước
đó cả tuần "Xử đại tỷ" đã bắt tay vào công việc. Vừa làm XĐT luôn nghĩ
trong đầu "Ta đã bỏ công vì hắn thế này chắc cũng được tính là một điều
tốt rồi. Hiếm khi có ai đó được ta quan tâm như vậy đấy. Khi nào mi lên
trời nhớ phù hộ cho ta nhé". Vụ ám sát hoàn hảo đến nỗi ngay cả cảnh sát
cũng phải chịu thua và đã kết luận đó là một vụ tự sát.
Thiên
Bình: - "Bình đại ca" sau khi tìm hiểu kỹ về nạn nhân vẫn chưa đưa ra
được kết luận nên giết hay tha cho hắn vì BĐC không muốn làm kẻ mạnh ăn
hiếp kẻ yếu. Đêm hôm đó BĐC trói chặt chân nạn nhân và treo ngược trên
hồ bơi gần đó. Nhưng khi thả hắn xuống nước,vì không đành lòng nên lại
kéo hắn lên. Cứ như vậy vài lần....hắn liền van xin giết hắn đi còn hơn
là dìm nước hắn như vậy. BĐC đành giết hắn và trong lòng tự nhủ "ta đã
cố giúp hắn rồi"
Thiên Yết: - "Thôi thì giết luôn bạn hắn để hắn
có bạn có bè cho đỡ buồn. Bonus cho hai tên đó thêm chuyến đi chơi công
viên luôn." Nghĩ là làm, "Yết đại tỷ" đêm hôm đó đã dụ hai gã đến
"đường ray ma quỷ", một trò chơi trong công viên YĐT rất thích. Sau khi
cột chặt hai tên đó lại, YĐT còn tặng thêm mỗi người một lon nước tăng
lực "bò húc" mà trong đó có chứa một loại độc khiến cho hai nạn nhân
chết một cách từ từ.
Nhân Mã: - "Mã đại ca" lập tức leo lên ngựa
và phóng đi (bị ảnh hưởng bởi phim kiếm hiệp mới chiếu đêm qua). Cả sát
thủ và nạn nhân đều mất tích sau đó.....Và nếu họ vẫn chưa chết thì họ
chắc sẽ đang sống ở đâu đó thôi.
Ma Kết: - Sau khi đã
thủ tiêu nạn nhân. "Kết đại ca" liền đem xác nạn nhân lên đỉnh núi
Himalaya chôn giấu (làm việc gì cũng phải cẩn thận, tới nơi tới chốn
mà). Chỉ có khi nào tuyết tan hết mới có người tìm thấy xác nạn nhân
thôi - như vậy là tạo điều kiện cho nạn nhân được yên nghỉ vĩnh hằng
rồi.
Thủy Bình: - Nhà bác học Bảo Bảo còn có biệt danh là "Bảo
sư phụ" sẽ giết chết nạn nhân bằng những phát minh dị thường. Rất có thể
BSP sẽ không giết hắn mà sẽ sử dụng nạn nhân làm vật thí nghiệm sau này
của mình. (Hey, được phục vụ cho nghiên cứu khoa học, đó là 1 việc
tốt!)
Song Ngư: - "Ngư tiểu muội" đã để nạn nhân biến mất một
cách kỳ lạ. Không một ai có thể tìm ra được xác nạn nhân vì NTM đã ngâm
xác nạn nhân trong axit để thủ tiêu mọi vật chứng.
Nguồn: http://school-teitan.roomforum.com/t183-topic
ta đang sống một cuộc sống như bao người dân bình dị khác thì bỗng dưng
nhận được một cú điện thoại của Boss.
"Giết hắn ngay lập tức,
càng sớm càng tốt. Để hắn sống sẽ là một trở ngại lớn cho ta. Trong vòng
1 tuần phải hạ thủ tên đó. Không xong việc thì tự về nhà đào mồ chôn
thân đi." Một giọng nói giận dữ vang lên. "Nhưng hắn đã từng rất tốt với
ta. Nên làm một việc tốt cho hắn nữa để món nợ được giải quyết sòng
phẳng".
Bạch Dương: - Một cuộc ẩu đả dữ dội xảy ra trong
căn hộ của nạn nhân. Sau hơn 30 phút vật lộn với đối thủ cuối cùng chiến
thắng đã thuộc về "Cừu đại ca". Bỗng nhiên CĐC chợt nghĩ ra :"chết, ta
vội làm việc quá mà quên lời dặn của Boss". Nhanh chóng anh đã nghĩ ra
một kế hay. Để làm một việc tốt cho nạn nhân CĐC liền vác xác nạn nhân
đem thẳng đến....nhà xác để công an đỡ mất công tìm kiếm thi thể nạn
nhân.
Kim Ngưu: - "Ngưu đại ca" đã tính toán một cách rất chu
đáo. Sau khi đột nhập thành công vào nhà nạn nhân và khi nhìn thấy nạn
nhân đang nằm ngủ say sưa. NĐC cẩn thận trói chặt tay chân nạn nhân vào
thành giường. Từ từ NĐC mò xuống tủ lạnh tìm....thức ăn...(=.=!) Sau khi
đã tìm đầy đủ những thứ mình cần NĐC lại nhẹ nhàng trở lại phòng nạn
nhân. Và lúc này một vụ giết người tàn bạo nhất đã xảy ra. NĐC đánh thức
nạn nhân và....bón ăn cho đến chết. Trong lòng NĐC hí hửng là đã làm
được một việc rất tốt vì vừa được nằm vừa được bón cho ăn...còn gì sướng
bằng.(_ __!)
Song Tử: - "Gem đại tỷ" sáng sớm đã đi mua 2 chiếc
điện thoại di động mới tinh. Một chiếc GĐT tặng cho nạn nhân còn một
chiếc thì giữ cho mình. Vậy là đã làm một việc tốt rồi. Vào buổi tối hôm
đó GĐT hẹn hắn ra ngoài ga. Khi hắn tới nơi thì không thấy một ai ở đó.
Chiếc điện thoại bỗng dưng vang lên. Sau khi nghe thấy tiếng chào qua
điện thoại thì cũng là lúc có ai đó xô hắn ngã nhào xuống đường ray. Một
chiếc tàu điện đang tiến về ga hú còi inh ỏi...GĐT cướp lại điện thoại
và đi về nhà.
Cự Giải: - "Cua cô nương" hẹn hắn ra một bờ sông
trong một đêm trăng tròn. Trong đầu CCN mừng thầm "thật là lãng mạn,
được ngắm trăng cùng một người hiền dịu như mình chắc có chết cũng cam
lòng". Và sáng sớm hôm sau người ta tìm thấy xác một người đàn ông bị
chết đuối trên sông.
Sư Tử: - "Sư đại ca" lại có một kế hoạch
rất tinh vi khi mời nạn nhân làm nhân vật chính trong một bộ phim của
mình. Trong đêm biểu diễn, khi cảnh nhân vật chính bị kẻ thù bắn trọng
thương bắt đầu, một tiếng nổ lớn vang lên, nạn nhân khụy xuống và tắt
thở. Khán giả vỗ tay rầm rộ vì cảnh diễn xuất thật hoàn hảo. SĐT nhanh
chóng tẩu thoát và cảm thấy tự hào về mình khi cho hắn trở thành ngôi
sao tỏa sáng như vậy mà mình cũng được "ăn ké".
Xử Nữ: - Trước
đó cả tuần "Xử đại tỷ" đã bắt tay vào công việc. Vừa làm XĐT luôn nghĩ
trong đầu "Ta đã bỏ công vì hắn thế này chắc cũng được tính là một điều
tốt rồi. Hiếm khi có ai đó được ta quan tâm như vậy đấy. Khi nào mi lên
trời nhớ phù hộ cho ta nhé". Vụ ám sát hoàn hảo đến nỗi ngay cả cảnh sát
cũng phải chịu thua và đã kết luận đó là một vụ tự sát.
Thiên
Bình: - "Bình đại ca" sau khi tìm hiểu kỹ về nạn nhân vẫn chưa đưa ra
được kết luận nên giết hay tha cho hắn vì BĐC không muốn làm kẻ mạnh ăn
hiếp kẻ yếu. Đêm hôm đó BĐC trói chặt chân nạn nhân và treo ngược trên
hồ bơi gần đó. Nhưng khi thả hắn xuống nước,vì không đành lòng nên lại
kéo hắn lên. Cứ như vậy vài lần....hắn liền van xin giết hắn đi còn hơn
là dìm nước hắn như vậy. BĐC đành giết hắn và trong lòng tự nhủ "ta đã
cố giúp hắn rồi"
Thiên Yết: - "Thôi thì giết luôn bạn hắn để hắn
có bạn có bè cho đỡ buồn. Bonus cho hai tên đó thêm chuyến đi chơi công
viên luôn." Nghĩ là làm, "Yết đại tỷ" đêm hôm đó đã dụ hai gã đến
"đường ray ma quỷ", một trò chơi trong công viên YĐT rất thích. Sau khi
cột chặt hai tên đó lại, YĐT còn tặng thêm mỗi người một lon nước tăng
lực "bò húc" mà trong đó có chứa một loại độc khiến cho hai nạn nhân
chết một cách từ từ.
Nhân Mã: - "Mã đại ca" lập tức leo lên ngựa
và phóng đi (bị ảnh hưởng bởi phim kiếm hiệp mới chiếu đêm qua). Cả sát
thủ và nạn nhân đều mất tích sau đó.....Và nếu họ vẫn chưa chết thì họ
chắc sẽ đang sống ở đâu đó thôi.
Ma Kết: - Sau khi đã
thủ tiêu nạn nhân. "Kết đại ca" liền đem xác nạn nhân lên đỉnh núi
Himalaya chôn giấu (làm việc gì cũng phải cẩn thận, tới nơi tới chốn
mà). Chỉ có khi nào tuyết tan hết mới có người tìm thấy xác nạn nhân
thôi - như vậy là tạo điều kiện cho nạn nhân được yên nghỉ vĩnh hằng
rồi.
Thủy Bình: - Nhà bác học Bảo Bảo còn có biệt danh là "Bảo
sư phụ" sẽ giết chết nạn nhân bằng những phát minh dị thường. Rất có thể
BSP sẽ không giết hắn mà sẽ sử dụng nạn nhân làm vật thí nghiệm sau này
của mình. (Hey, được phục vụ cho nghiên cứu khoa học, đó là 1 việc
tốt!)
Song Ngư: - "Ngư tiểu muội" đã để nạn nhân biến mất một
cách kỳ lạ. Không một ai có thể tìm ra được xác nạn nhân vì NTM đã ngâm
xác nạn nhân trong axit để thủ tiêu mọi vật chứng.
Nguồn: http://school-teitan.roomforum.com/t183-topic
- SanyonaraCmod
- ĐCC :
Bài gửi : 2836
BKGC : 39873
Điểm đóng góp : 40
Đến từ : Hội những thằng ngấm ngầm biến thái
Stt : Tui đã 100 tuổi rồi >v<~
Tài sản
::
::
Re: Khi 12 chòm sao là sát thủ máu lạnh
Tue Mar 06, 2012 9:37 pm
Xử Nữ: - Trước
đó cả tuần "Xử đại tỷ" đã bắt tay vào công việc. Vừa làm XĐT luôn nghĩ
trong đầu "Ta đã bỏ công vì hắn thế này chắc cũng được tính là một điều
tốt rồi. Hiếm khi có ai đó được ta quan tâm như vậy đấy. Khi nào mi lên
trời nhớ phù hộ cho ta nhé". Vụ ám sát hoàn hảo đến nỗi ngay cả cảnh sát
cũng phải chịu thua và đã kết luận đó là một vụ tự sát.
Thật đúng là mình
Quá khen quá khen
Nhớ phù hộ nha *lạy*
- izumi_ishiharu1998Bakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 267
BKGC : 6273
Điểm đóng góp : 7
Đến từ : Từ đâu cũng được
Stt : Điều tôi ghét nhất ở mình nhưng yêu nhất ở bạn là sự yếu đuối...
Tài sản
::
::
Re: Khi 12 chòm sao là sát thủ máu lạnh
Tue Mar 06, 2012 10:01 pm
- Code:
rất tinh vi khi mời nạn nhân làm nhân vật chính trong một bộ phim của
mình. Trong đêm biểu diễn, khi cảnh nhân vật chính bị kẻ thù bắn trọng
thương bắt đầu, một tiếng nổ lớn vang lên, nạn nhân khụy xuống và tắt
thở. Khán giả vỗ tay rầm rộ vì cảnh diễn xuất thật hoàn hảo. SĐT nhanh
chóng tẩu thoát và cảm thấy tự hào về mình khi cho hắn trở thành ngôi
sao tỏa sáng như vậy mà mình cũng được "ăn ké".
Bla..bla ,sư tử khôn ghê ,một công đôi việc lun ha,để bữa nào...áp dụng thử
- Kuri MachikoMod
- ĐCC :
Bài gửi : 515
BKGC : 11557
Điểm đóng góp : 8
Đến từ : Chuồng Gà
Stt : TỒ IS LUV, TỒ IS LIFEEEEE
Tài sản
::
::
Re: Khi 12 chòm sao là sát thủ máu lạnh
Tue Mar 06, 2012 10:08 pm
@Miyami: Hình như bạn box....lộn box thì phải (cái này thuộc box...TT-CL ). Để mình kiểm tra lại (có gì nhờ S-mod chuyển dùm )
- aliceloveshunBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 720
BKGC : 5148
Điểm đóng góp : 12
Đến từ : Wonder Land
Stt : Chổng *** lên trời, hận đời vô đối
Tài sản
::
::
Re: Khi 12 chòm sao là sát thủ máu lạnh
Tue Mar 06, 2012 10:14 pm
@Shaz: ừ, có gì nhờ pạn chuyển giùm mình lun. Cám ơn pạn nhìu hen
- Khắc LongSmod
- ĐCC :
Bài gửi : 1591
BKGC : 38575
Điểm đóng góp : 15
Tài sản
::
::
Re: Khi 12 chòm sao là sát thủ máu lạnh
Wed Mar 07, 2012 6:55 am
Song Ngư: - "Ngư tiểu muội" đã để nạn nhân biến mất một
cách kỳ lạ. Không một ai có thể tìm ra được xác nạn nhân vì NTM đã ngâm
xác nạn nhân trong axit để thủ tiêu mọi vật chứng.
ta giết người nhanh, gọn, lẹ
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8099
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: Khi 12 chòm sao là sát thủ máu lạnh
Wed Mar 07, 2012 7:13 am
Hơ, cái cự giải là giết người chán nhất.
Cái này mình từng xem bên zing me, giờ xem lại vẫn thấy vui
Cái này mình từng xem bên zing me, giờ xem lại vẫn thấy vui
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33865
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: Khi 12 chòm sao là sát thủ máu lạnh
Wed Mar 07, 2012 12:42 pm
dùng nạn nhân làm thí nghiệm quả hok sao tẹo nào
- Anyamoto AijiQueen
- ĐCC :
Bài gửi : 982
BKGC : 15292
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥
Tài sản
::
::
Re: Khi 12 chòm sao là sát thủ máu lạnh
Wed Mar 07, 2012 1:32 pm
Sư Tử: - "Sư đại ca" lại có một kế hoạch
rất tinh vi khi mời nạn nhân làm nhân vật chính trong một bộ phim của
mình. Trong đêm biểu diễn, khi cảnh nhân vật chính bị kẻ thù bắn trọng
thương bắt đầu, một tiếng nổ lớn vang lên, nạn nhân khụy xuống và tắt
thở. Khán giả vỗ tay rầm rộ vì cảnh diễn xuất thật hoàn hảo. SĐT nhanh
chóng tẩu thoát và cảm thấy tự hào về mình khi cho hắn trở thành ngôi
sao tỏa sáng như vậy mà mình cũng được "ăn ké"
Haha Sư tử giết người sao mà hài thế này ~
giết người mà cũng đc ăn ké làm ngôi sao ~
tỏa sáng ở trên sân khấu đc nửa hài thật ~
- Nakashi XukashaBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 346
BKGC : 4911
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : Green Word
Stt : Kun~ chang bit ghi gj` nua :))
Tài sản
::
::
Re: Khi 12 chòm sao là sát thủ máu lạnh
Wed Mar 07, 2012 8:30 pm
Ma Kết: - Sau khi đã
thủ tiêu nạn nhân. "Kết đại ca" liền đem xác nạn nhân lên đỉnh núi
Himalaya chôn giấu (làm việc gì cũng phải cẩn thận, tới nơi tới chốn
mà). Chỉ có khi nào tuyết tan hết mới có người tìm thấy xác nạn nhân
thôi - như vậy là tạo điều kiện cho nạn nhân được yên nghỉ vĩnh hằng
rồi.
Đúng thông minh. he he. thử làm cách đó khi giết người coi sao??
- hime sayuriBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 374
BKGC : 4525
Điểm đóng góp : 8
Đến từ : vung dat tinh yeu
Tài sản
::
::
Re: Khi 12 chòm sao là sát thủ máu lạnh
Mon May 21, 2012 5:57 pm
mình mà như vậy à???
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|