- demondragonBakugan Crazy Fan
- ĐCC :
Bài gửi : 70
BKGC : 19726
Điểm đóng góp : 10
Tài sản
::
::
Bakugan Fanfic The Facebook
Wed Oct 02, 2013 11:18 am
First topic message reminder :
Tựa đề : Bakugan Facebook
Thể loại : Hài,hài và hài
Ratting :mọi lứa tuổi.
Tác giả đang bí 2 fic kia nên quay sang viết fic này.
__________________________________________________________________
Dan Kuso đang trốn cô vợ tóc xanh,hung dữ của mình.
Shun Kazami và Ace Grit Like điều này
___________________________________________________________________
Shun Kazami : Cậu đã làm gì đây hả tên ngốc?
Ace Grit : chắc là thứ gì kinh khủng lắm cô ấy mới nổi giận.
Dan Kuso : TỚ KHÔNG HỀ LÀM GÌ HẾT!! ...Err trừ việc bảo là cô ấy hơi to một chút?
Julie Makimoto : BAKA! AI LẠI ĐI XÚC PHẠM MÌNH VỀ KÍCH CỠ KHI CÔ ẤY MANG THAI CHỨ!?
Keith Clay : Chúng ta có Dan ngốc tới mức nói thế.
Mira Clay : Baka.
Runo Misaki : ANH ĐANG Ở ĐÂU DANIEL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
___________________________________________________________________
Alice Gahabich đang yêu.
Runo Misaki và Julie Makimoto cùng 5 người nữa Like việc này.
___________________________________________________________________
Shun Kazami : WHATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!?
Dan Kuso : HAHAHAHA!! NINJA BOY GHEN RỒI!
Shun Kazami : NGÂM NGAY!
Ren Krawler : Cậu thật dễ ghen.
Ace Grit : Baka.
Shun Kazami : NÓI 2 TÊN KHÔNG DÁM TỎ TÌNH!
Runo Misaki : CẢ 3 NGƯỜI NGẬM ĐI!KHÔNG CÃI NƠI CÔNG CỘNG!!!
Masquerade : Lũ ngốc.
_________________________________________________________
Masquerade : WHAT THE!?
"Magic XOX :tôi mang tới tin lành cho cậu!Một người phụ nữ tóc xanh sẽ tới và mang cậu đi!"
Shun Kazami và Keith Clay thích điều này.
__________________________________________________________
Dan Kuso : CẬU MUỐN GIÀNH VỢ VỚI TỚ SAO!?
Marucho Marukura : Có tới 2 người tóc xanh trong nhóm ta..
Ren Krawler : CẬU MUỐN GIÀNH FABIA VỚI TỚ SAO!?
Masquerade : GIÀNH CÁI GÌ!?TÔI ĐANG ĐỘC THÂN HANH PHÚC!!
Fabia Sheen : trò đùa cũng nên?
Mira Clay : Magic XOX đoán đúng lắm đấy.
Masquerade : AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!TÔI GHÉT TRÒ ĐÙA NÀY!!!
Tựa đề : Bakugan Facebook
Thể loại : Hài,hài và hài
Ratting :mọi lứa tuổi.
Tác giả đang bí 2 fic kia nên quay sang viết fic này.
__________________________________________________________________
Dan Kuso đang trốn cô vợ tóc xanh,hung dữ của mình.
Shun Kazami và Ace Grit Like điều này
___________________________________________________________________
Shun Kazami : Cậu đã làm gì đây hả tên ngốc?
Ace Grit : chắc là thứ gì kinh khủng lắm cô ấy mới nổi giận.
Dan Kuso : TỚ KHÔNG HỀ LÀM GÌ HẾT!! ...Err trừ việc bảo là cô ấy hơi to một chút?
Julie Makimoto : BAKA! AI LẠI ĐI XÚC PHẠM MÌNH VỀ KÍCH CỠ KHI CÔ ẤY MANG THAI CHỨ!?
Keith Clay : Chúng ta có Dan ngốc tới mức nói thế.
Mira Clay : Baka.
Runo Misaki : ANH ĐANG Ở ĐÂU DANIEL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
___________________________________________________________________
Alice Gahabich đang yêu.
Runo Misaki và Julie Makimoto cùng 5 người nữa Like việc này.
___________________________________________________________________
Shun Kazami : WHATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!?
Dan Kuso : HAHAHAHA!! NINJA BOY GHEN RỒI!
Shun Kazami : NGÂM NGAY!
Ren Krawler : Cậu thật dễ ghen.
Ace Grit : Baka.
Shun Kazami : NÓI 2 TÊN KHÔNG DÁM TỎ TÌNH!
Runo Misaki : CẢ 3 NGƯỜI NGẬM ĐI!KHÔNG CÃI NƠI CÔNG CỘNG!!!
Masquerade : Lũ ngốc.
_________________________________________________________
Masquerade : WHAT THE!?
"Magic XOX :tôi mang tới tin lành cho cậu!Một người phụ nữ tóc xanh sẽ tới và mang cậu đi!"
Shun Kazami và Keith Clay thích điều này.
__________________________________________________________
Dan Kuso : CẬU MUỐN GIÀNH VỢ VỚI TỚ SAO!?
Marucho Marukura : Có tới 2 người tóc xanh trong nhóm ta..
Ren Krawler : CẬU MUỐN GIÀNH FABIA VỚI TỚ SAO!?
Masquerade : GIÀNH CÁI GÌ!?TÔI ĐANG ĐỘC THÂN HANH PHÚC!!
Fabia Sheen : trò đùa cũng nên?
Mira Clay : Magic XOX đoán đúng lắm đấy.
Masquerade : AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!TÔI GHÉT TRÒ ĐÙA NÀY!!!
- bemeo045VIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 961
BKGC : 5752
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .
Re: Bakugan Fanfic The Facebook
Sat Aug 02, 2014 3:45 pm
Vào com cho anh Demon, fic rất vui và hài hước, tình cảm nữa. Và trước đó em có đọc được một cái fic tiếng anh trên mạng tên là Bakubook cũng viết về các nhân vật trong Bakugan khi có facebook. Em thấy có một số đoạn rất giống với vài chap được post trên topic này. Link : https://www.fanfiction.net/s/6096051/1/Bakubook . Vậy em hỏi anh Demon là fic này có phải fic dịch không hả anh ? Dù sao thì mong chap tiếp theo của anh.
- Mugetsu Haneko PhantomMod
- ĐCC :
Bài gửi : 1478
BKGC : 32533
Điểm đóng góp : 47
Đến từ : Chuồng ngựa XD
Stt : Akemashite Omedetou XD~~~~~
Tài sản
::
::
Re: Bakugan Fanfic The Facebook
Sat Aug 02, 2014 7:42 pm
*le đọc*
*le cười sặc sụa*
*le nhìn link của Cat*
*quan ngại sâu sắc*
*le cười sặc sụa*
*le nhìn link của Cat*
*quan ngại sâu sắc*
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33853
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: Bakugan Fanfic The Facebook
Sun Aug 03, 2014 1:46 pm
về nội dung thì mọi người đều cmt rồi, thể loại fic này cũng đơn giản, không có gì nhiều nên tớ không có ý kiến, chỉ muốn góp ý chút về cách trình bày a ~
vì là kiểu fic về fb nên cậu có thể in đậm in nghiêng, cách dòng, trình bày bbcode phong phú chút cho phù hợp, và có thể thêm icon, emo cũng được ~ dù fiction rất kị icon và emo nhưng trong các đoạn chat kiểu này thì có thể chấp nhận được, thập chí nó cũng làm cho "fic" thêm chân thật và phong phú hơn, vì nói thật là chỉ các bố mẹ xài fb mới không để emo icon như trẻ teen thôi =)) và tên nick nữa, có thể đặt nick phong phú hơn chỉ là tên thôi mà ~
p/s: thực sự thì cậu đang là Demon hay Hime vậy? :>>
vì là kiểu fic về fb nên cậu có thể in đậm in nghiêng, cách dòng, trình bày bbcode phong phú chút cho phù hợp, và có thể thêm icon, emo cũng được ~ dù fiction rất kị icon và emo nhưng trong các đoạn chat kiểu này thì có thể chấp nhận được, thập chí nó cũng làm cho "fic" thêm chân thật và phong phú hơn, vì nói thật là chỉ các bố mẹ xài fb mới không để emo icon như trẻ teen thôi =)) và tên nick nữa, có thể đặt nick phong phú hơn chỉ là tên thôi mà ~
p/s: thực sự thì cậu đang là Demon hay Hime vậy? :>>
- annie_izuVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1238
BKGC : 7788
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về
Tài sản
::
::
Re: Bakugan Fanfic The Facebook
Wed Aug 06, 2014 7:55 pm
Fic bựa =)) Ann đọc mà cứ cười lên cười xuống =))
Ann thường thì thích những fic tinh tế về miêu tả. Nhưng dù vậy vẫn bị fic này làm bấn lạ =))
Điều cuối cùng là, SỤP ĐỔ HÌNH TƯỢNG CHAR RỒI!!!! =))
Ann thường thì thích những fic tinh tế về miêu tả. Nhưng dù vậy vẫn bị fic này làm bấn lạ =))
Điều cuối cùng là, SỤP ĐỔ HÌNH TƯỢNG CHAR RỒI!!!! =))
- demondragonBakugan Crazy Fan
- ĐCC :
Bài gửi : 70
BKGC : 19726
Điểm đóng góp : 10
Tài sản
::
::
Re: Bakugan Fanfic The Facebook
Sun Sep 28, 2014 2:57 pm
Ehèm xin lỗi đã để mọi người đợi lâu chap ta chưa viết đươc vì không đủ thời gian.
@bemeo:lúc đầu nó tính là fic dịch nhưng sau đó bỗng anh thêm vào nhiều cái nữa rồi dần nó không phải fic dịch nên anh cũng không nhận là mình viết nó hết cứ xem nửa dịch nữa viết tuỳ em thôi.
Thanks mọi người đã ủng hộ tớ~~.
Hạn post chap quay lại để quậy trong 4rum là ngày mai~~~~~~~~~
@bemeo:lúc đầu nó tính là fic dịch nhưng sau đó bỗng anh thêm vào nhiều cái nữa rồi dần nó không phải fic dịch nên anh cũng không nhận là mình viết nó hết cứ xem nửa dịch nữa viết tuỳ em thôi.
Thanks mọi người đã ủng hộ tớ~~.
Hạn post chap quay lại để quậy trong 4rum là ngày mai~~~~~~~~~
- evildevilBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 550
BKGC : 4932
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.
Tài sản
::
::
Re: Bakugan Fanfic The Facebook
Sun Sep 28, 2014 6:52 pm
Ầy, tác giả đâu cần phải làm tớ mừng hụt thế đâu chứ >.<
Tưởng lại được một dọc chữ bonus màn cười vỡ bụng, ai dè lại ngày mai...
Troll nhau nó vừa vừa thâu chớ.
Cơ mà tác giả nhiều truyện bỏ hoang phế lắm rồi đấy nhé, liệu chừng mà chém cho hết đi*cầm dao lăm le*
Tưởng lại được một dọc chữ bonus màn cười vỡ bụng, ai dè lại ngày mai...
Troll nhau nó vừa vừa thâu chớ.
Cơ mà tác giả nhiều truyện bỏ hoang phế lắm rồi đấy nhé, liệu chừng mà chém cho hết đi
- demondragonBakugan Crazy Fan
- ĐCC :
Bài gửi : 70
BKGC : 19726
Điểm đóng góp : 10
Tài sản
::
::
Re: Bakugan Fanfic The Facebook
Sat Nov 15, 2014 10:16 pm
Tiếp chap trên~
Dan Kuso: Masxy đã an giấc ngàn thu...
_________________________________________
Masquerade:Ta chưa chết cái tên này!!!!
Mizuo Marukura: Mi cũng sắp chết rồi đó tên biến thái!!!
Masquerade:Tôi nói sự thật thôi mà.
Mizuo Marukura: MI ĐỨNG LẠI CHO TA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dan Kuso: Lần này chết thật chứ không đùa.
Shun Kazami :Im lặng đi đi rình trộm mà sao um sùm thế!
Runa Misaki :Tớ không nghĩ Keith sẽ để ý đâu cái mặt nhìn như đang rất hạnh phúc đấy.
Alice Gahabich :Họ đang ở thế giới riêng rồi..
Dan Kuso : Thôi đi hốt xác Masquerade đi xem đằng kia coi bộ xuống đất làm bạn với dế thiệt đó.
Ace Girt cùng Mira Clay và 346 người Like điều này
________________________________________
Keith Clay đang cảm thấy hạnh phúc tuyệt vời
Mira Clay,Dan Kuso cùng 154 người Like điều này.
_________________________________________
Julie Makimoto:Khi nào có đám cưới đây?
Ace Girt:Khi nào ảnh dám cầu hôn người ta chứ sao.
Masquerade :Chắc còn lâu hơn tên kia nữa.
Dan Kuso : Ủa chưa chết nữa hả?
Masquerade : Ta chết sao mà được!Mi trừ ta à??????????
Alice Gehabich : Bị bó hết người mà anh vẫn bấm điện thoại được sao?? O.O??
Masquerade:Nhờ Fan bấm giùm ý mà.
Mizuo Marukura:WHAT!!!!!!!!!!??????MI ĐANG Ở VỚI AI HẢ???
Masquerade : Chết cha!Bà chằn ở đâu thế?
Mizuo Marukura:BÀ CHẰN!?TA ĐỨNG TRƯỚC CỔNG BỆNH VIỆN ĐẤY!MI CHẾT VỚI TA!!!!!!!!!!!!!!!
Keith Clay:ĐỪNG CÓ SPAM TRÊN WALL CỦA TUI!!!!!!!!!
Shun Kazami và 556 người Like điều này.
Dan Kuso: Masxy đã an giấc ngàn thu...
_________________________________________
Masquerade:Ta chưa chết cái tên này!!!!
Mizuo Marukura: Mi cũng sắp chết rồi đó tên biến thái!!!
Masquerade:Tôi nói sự thật thôi mà.
Mizuo Marukura: MI ĐỨNG LẠI CHO TA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dan Kuso: Lần này chết thật chứ không đùa.
Shun Kazami :Im lặng đi đi rình trộm mà sao um sùm thế!
Runa Misaki :Tớ không nghĩ Keith sẽ để ý đâu cái mặt nhìn như đang rất hạnh phúc đấy.
Alice Gahabich :Họ đang ở thế giới riêng rồi..
Dan Kuso : Thôi đi hốt xác Masquerade đi xem đằng kia coi bộ xuống đất làm bạn với dế thiệt đó.
Ace Girt cùng Mira Clay và 346 người Like điều này
________________________________________
Keith Clay đang cảm thấy hạnh phúc tuyệt vời
Mira Clay,Dan Kuso cùng 154 người Like điều này.
_________________________________________
Julie Makimoto:Khi nào có đám cưới đây?
Ace Girt:Khi nào ảnh dám cầu hôn người ta chứ sao.
Masquerade :Chắc còn lâu hơn tên kia nữa.
Dan Kuso : Ủa chưa chết nữa hả?
Masquerade : Ta chết sao mà được!Mi trừ ta à??????????
Alice Gehabich : Bị bó hết người mà anh vẫn bấm điện thoại được sao?? O.O??
Masquerade:Nhờ Fan bấm giùm ý mà.
Mizuo Marukura:WHAT!!!!!!!!!!??????MI ĐANG Ở VỚI AI HẢ???
Masquerade : Chết cha!Bà chằn ở đâu thế?
Mizuo Marukura:BÀ CHẰN!?TA ĐỨNG TRƯỚC CỔNG BỆNH VIỆN ĐẤY!MI CHẾT VỚI TA!!!!!!!!!!!!!!!
Keith Clay:ĐỪNG CÓ SPAM TRÊN WALL CỦA TUI!!!!!!!!!
Shun Kazami và 556 người Like điều này.
- evildevilBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 550
BKGC : 4932
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.
Tài sản
::
::
Re: Bakugan Fanfic The Facebook
Sun Nov 16, 2014 10:43 am
Sau gần hơn "vài" tuần kể từ cái thông báo quý hóa, tác giả ra chap mới và nó ngắn đến đau lòng.
Có một lỗi chính tả là chữ "trù" thì viết thành chữ "trừ"
*Nhìn lên nhìn xuống*, ờ thế là được hai dòng rồi, không bị tội spam. Nội dung thì ev chỉ toàn chú ý đến cảnh Masxy bị đập, đợt đầu bó bột toàn thân, đợt sau thì coi bộ khó qua khỏi rồi...hay là Ali à *khều khều Alice*, cậu chuẩn bị sẵn cho ổng luôn đi, tình hình có vẻ căng đấy. Mas: Con điên nhà cô! Đừng có trù tôi!!! *quay sang Alice* Ớ, CẢ EM NỮA HẢ?????. Phía cửa, Mizuo đằng đằng sát khi đi vào, Ev *chắp tay*: Yên nghỉ nhé Masxy, nguyện Chúa phù hộ. Rồi, biến thôi.
Vãi cả cái hội um xùm cãi lộn trên ngay trang nhà chú Keith mà chủ nhà thì chẳng làm gì được ngoài một câu hét bất lực. Cười chưa đã tác giả à, nữa đê!!!!! XD
Có một lỗi chính tả là chữ "trù" thì viết thành chữ "trừ"
*Nhìn lên nhìn xuống*, ờ thế là được hai dòng rồi, không bị tội spam. Nội dung thì ev chỉ toàn chú ý đến cảnh Masxy bị đập, đợt đầu bó bột toàn thân, đợt sau thì coi bộ khó qua khỏi rồi...hay là Ali à *khều khều Alice*, cậu chuẩn bị sẵn cho ổng luôn đi, tình hình có vẻ căng đấy. Mas: Con điên nhà cô! Đừng có trù tôi!!! *quay sang Alice* Ớ, CẢ EM NỮA HẢ?????. Phía cửa, Mizuo đằng đằng sát khi đi vào, Ev *chắp tay*: Yên nghỉ nhé Masxy, nguyện Chúa phù hộ. Rồi, biến thôi.
Vãi cả cái hội um xùm cãi lộn trên ngay trang nhà chú Keith mà chủ nhà thì chẳng làm gì được ngoài một câu hét bất lực. Cười chưa đã tác giả à, nữa đê!!!!! XD
- Miyuki MiaMember
- ĐCC :
Bài gửi : 4
BKGC : 3284
Điểm đóng góp : 1
Re: Bakugan Fanfic The Facebook
Wed May 06, 2015 12:36 pm
Chào bạn, mình là mem mới, hân hạnh được làm quen . fic bạn viết rất độc đáo, lần đầu tiên được xem fic như thế này, rất mới lạ. mong là sẽ còn cháp tiếp bởi face có rất nhiều chuyện để bàn
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|