- sumikashinamiBakugan fan
- ĐCC :
Bài gửi : 50
BKGC : 3990
Điểm đóng góp : 4
Đến từ : THẾ GIỚI DỐI TRÁ
Stt : Thế giới này chỉ có những con người dối trá. Họ không biết đau khổ là gì, Họ không biết những việc làm của họ mang lại niềm đau khổ cho nhân loại. Thế giới này đã khồng còn thứ gọi là Lòng thương người...
Tài sản
::
::
( BakuganFic ) The Dark and The Light
Thu Dec 26, 2013 3:50 pm
Tên fic :The Dark And the Light
Tác giả : Cherry
Thể loại :hành động, tình cảm, hài ( lâu lâu nghĩ mới ra thôi),... hơi máu me
Độ tuổi:miễn là ko quá già ( Cherry sợ họ đọc xong đau tim mất )
Tình trạng : Đang tiến hành
*Lời tác giả :Tại thấy cái fic Captain and Princess đang bí quá nên thử đăng cái fic mới luôn đây. Mong mọi người góp ý cho. Cái fic này dựa theo phim : Vampire Knight. Fic này dành cho những fan cuồng Bakugan và Vamp đấy.
*Nhân vật : Toàn bộ trong Bakugan và Dara của chị Wind.G thêm 1 số nhân vật mới.
Nên bắt đầu như thế nào đây ?
.
.
Từ một cuốn sách ư ?
.
.
Hay từ một câu chuyện kì lạ đây ?
.
.
Nào chúng ta bắt đầu thôi
.
.
Một thế giới
.
.
Một thế giới giả tạo
.
.
Được trì vì bởi
.
.
Con người và...
.
.
Vampire~~~~~
.
.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap 1 :
Tại một ngôi biệt thự màu xanh sang trong nhưng không kém phần cổ điển nhưng ngôi biệt thự ấy lại đang búng cháy dữ dội bởi ngọn lửa. Ngọn lửa như muốn nuốt chững cả ngôi nhà. Ngoài đó là 2 đứa trẻ vừa được cứu ra 1 trai 1 gái. Thằng nhóc ấy hình như là 10 tuổi đứa còn lại chắc khoảng 6 tuổi. Chúng đang khóc, thằng nhóc ấy đang ôm đứa còn lại và vỗ cho nó không khóc nhưng cô bé ấy vẫn cứ khóc :
- Ba mẹ ơi ! Đừng bỏ con mà _ Giọng cô bé cứ nghẹn lại nhưng vẫn cố gắng nói.
- Ngoan đi ! Đừng khóc nữa mà _ Thằng bé nói nhưng giọng đầy lo lắng.
Trong ngôi nhà đang dần bị ngọn lửa thiêu rụi thì trong đó phát ra nhưng âm thanh kì lạ hình như có ai đang hát. Giọng hát của họ dường như chẳng sợ hãi chút nào khi đang ở giữa cái chết và sự sống.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10 năm sau
Tại một ngôi trường nổi tiếng Centen quy tụ không biết bao nhiêu con nhà giàu đến đăng kí. Ngôi trường này chuyên đào tạo những học sinh có tài năng để chúng có ít trong xã hội nhưng đâu ai ngờ rằng trong ngôi trường này lại có 1 nhóm học sinh hoàn toàn không phải .......... con người.
Phòng thầy hiệu trưởng
- Trời ơi là trời _ Tiếng thở dài của một ông cụ tóc trắng và râu đều bạc phơ _ Ta phải nói bao nhiêu lần các con mới chịu hiểu hả ? Ta đã nói rồi không được giết hắn mà phải đem về đây để ta thí nghiệm công thức mới của ta sao các con không nghe hả ?
- Dạ tụi con xin lỗi thầy ạ _ Cậu con trai có mái tóc nâu hạt dẻ cúi đầu kính cẩn ra vẻ hối lỗi.
- Vậy là được rồi Dan còn con Hiroshi _ chỉ tay vào cậu con trai với mái tóc đen của bóng tối và cặp mắt của máu đang đứng 1 góc.
- Trời tại thầy không có ở đấy nếu thầy có ở đấy thì đã chứng kiến cái cảnh Hiro chặt đầu hắn rồi treo lên cây _ Mắt của cậu tên Dan sáng long lanh.
- Thật không thể hiểu nổi mà ta bảo Hiroshi mang tên đó về để ta thí nghiệm _ Thầy hiệu trưởng giận dữ _ Ta đã sợ rằng thế nào Hiroshi cũng giết hắn nên kêu Dan theo để giám sát vậy mà.
Hiroshi chẳng thèm nghe thầy hiệu trưởng nói mà đi mấtdang95g. Dan thấy vậy kêu gọi í ới. Thầy hiệu trưởng thở dài :
- Thật là ...
Tác giả : Cherry
Thể loại :hành động, tình cảm, hài ( lâu lâu nghĩ mới ra thôi),... hơi máu me
Độ tuổi:miễn là ko quá già ( Cherry sợ họ đọc xong đau tim mất )
Tình trạng : Đang tiến hành
*Lời tác giả :Tại thấy cái fic Captain and Princess đang bí quá nên thử đăng cái fic mới luôn đây. Mong mọi người góp ý cho. Cái fic này dựa theo phim : Vampire Knight. Fic này dành cho những fan cuồng Bakugan và Vamp đấy.
*Nhân vật : Toàn bộ trong Bakugan và Dara của chị Wind.G thêm 1 số nhân vật mới.
Nên bắt đầu như thế nào đây ?
.
.
Từ một cuốn sách ư ?
.
.
Hay từ một câu chuyện kì lạ đây ?
.
.
Nào chúng ta bắt đầu thôi
.
.
Một thế giới
.
.
Một thế giới giả tạo
.
.
Được trì vì bởi
.
.
Con người và...
.
.
Vampire~~~~~
.
.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap 1 :
Tại một ngôi biệt thự màu xanh sang trong nhưng không kém phần cổ điển nhưng ngôi biệt thự ấy lại đang búng cháy dữ dội bởi ngọn lửa. Ngọn lửa như muốn nuốt chững cả ngôi nhà. Ngoài đó là 2 đứa trẻ vừa được cứu ra 1 trai 1 gái. Thằng nhóc ấy hình như là 10 tuổi đứa còn lại chắc khoảng 6 tuổi. Chúng đang khóc, thằng nhóc ấy đang ôm đứa còn lại và vỗ cho nó không khóc nhưng cô bé ấy vẫn cứ khóc :
- Ba mẹ ơi ! Đừng bỏ con mà _ Giọng cô bé cứ nghẹn lại nhưng vẫn cố gắng nói.
- Ngoan đi ! Đừng khóc nữa mà _ Thằng bé nói nhưng giọng đầy lo lắng.
Trong ngôi nhà đang dần bị ngọn lửa thiêu rụi thì trong đó phát ra nhưng âm thanh kì lạ hình như có ai đang hát. Giọng hát của họ dường như chẳng sợ hãi chút nào khi đang ở giữa cái chết và sự sống.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10 năm sau
Tại một ngôi trường nổi tiếng Centen quy tụ không biết bao nhiêu con nhà giàu đến đăng kí. Ngôi trường này chuyên đào tạo những học sinh có tài năng để chúng có ít trong xã hội nhưng đâu ai ngờ rằng trong ngôi trường này lại có 1 nhóm học sinh hoàn toàn không phải .......... con người.
Phòng thầy hiệu trưởng
- Trời ơi là trời _ Tiếng thở dài của một ông cụ tóc trắng và râu đều bạc phơ _ Ta phải nói bao nhiêu lần các con mới chịu hiểu hả ? Ta đã nói rồi không được giết hắn mà phải đem về đây để ta thí nghiệm công thức mới của ta sao các con không nghe hả ?
- Dạ tụi con xin lỗi thầy ạ _ Cậu con trai có mái tóc nâu hạt dẻ cúi đầu kính cẩn ra vẻ hối lỗi.
- Vậy là được rồi Dan còn con Hiroshi _ chỉ tay vào cậu con trai với mái tóc đen của bóng tối và cặp mắt của máu đang đứng 1 góc.
- Trời tại thầy không có ở đấy nếu thầy có ở đấy thì đã chứng kiến cái cảnh Hiro chặt đầu hắn rồi treo lên cây _ Mắt của cậu tên Dan sáng long lanh.
- Thật không thể hiểu nổi mà ta bảo Hiroshi mang tên đó về để ta thí nghiệm _ Thầy hiệu trưởng giận dữ _ Ta đã sợ rằng thế nào Hiroshi cũng giết hắn nên kêu Dan theo để giám sát vậy mà.
Hiroshi chẳng thèm nghe thầy hiệu trưởng nói mà đi mấtdang95g. Dan thấy vậy kêu gọi í ới. Thầy hiệu trưởng thở dài :
- Thật là ...
- FurinMod
- ĐCC :
Bài gửi : 7984
BKGC : 7447
Điểm đóng góp : 28
Đến từ : 1...2...3...
Stt : Chỉ là muốn... nói chuyện thôi mà...
Tài sản
::
::
Re: ( BakuganFic ) The Dark and The Light
Thu Dec 26, 2013 4:56 pm
đầu tiên là... mừng cái fic thứ hai của bạn đã nào *tung hoa* XD~
anou... mở đầu khá ngắn ah ~
ngắn như thế thì chưa thể gọi là một chap đâu nah ~
nó giống đoạn mở đầu thôi ~
diễn biến cốt truyện khá nhanh, lỗi type nhiều, cách trình bày ở đoạn mở đầu cũng không gây được ấn tượng ~
cách dấu câu chưa được sử dụng tốt, các câu văn dài, đọc hụt hơi, tớ hầu như không thấy có dấu phẩy nào trong fic cả, dấu chấm cũng sử dụng chưa được. Phần dấu câu cũng nên chú ý đấy nah ~
Cách viết, cách sử dụng từ ngữ vẫn còn khá vụng, câu văn khá lủng củng ~
Nah ~ đừng buồn nhé ~ cậu mắc những lỗi mà hầu hết những newbie đều mắc mà ah ~
cậu nên tìm đọc những tác phẩm văn học hoặc đơn giản nhất là lục những fic của các member có kinh nghiệm trong cái box fiction này để học hỏi kinh nghiệm ah ~^^
Anou... có vẻ như cậu type trực tiếp lên forum luôn ah ~
tớ khuyên là với những người mới thì đừng làm như thế, cậu type vào word hoặc viết nháp trước khi post lên 4rum. Khi làm như thế thì cậu sẽ có thời gian đọc lại và có thể chỉnh lại những lỗi mà khi viết mình vô tình mắc phải. Nếu cần thì cậu tìm một người nào đó đọc lại và góp ý sau khi bạn viết nháp cũng được đó nah ~
Cố lên nhé ~^^
__
kđr: ngoài lề tí ;>
chữ kí của bạn sai luật 4rum rồi ~
600px x 600 px nhé bạn ;>
anou... mở đầu khá ngắn ah ~
ngắn như thế thì chưa thể gọi là một chap đâu nah ~
nó giống đoạn mở đầu thôi ~
diễn biến cốt truyện khá nhanh, lỗi type nhiều, cách trình bày ở đoạn mở đầu cũng không gây được ấn tượng ~
cách dấu câu chưa được sử dụng tốt, các câu văn dài, đọc hụt hơi, tớ hầu như không thấy có dấu phẩy nào trong fic cả, dấu chấm cũng sử dụng chưa được. Phần dấu câu cũng nên chú ý đấy nah ~
Cách viết, cách sử dụng từ ngữ vẫn còn khá vụng, câu văn khá lủng củng ~
Nah ~ đừng buồn nhé ~ cậu mắc những lỗi mà hầu hết những newbie đều mắc mà ah ~
cậu nên tìm đọc những tác phẩm văn học hoặc đơn giản nhất là lục những fic của các member có kinh nghiệm trong cái box fiction này để học hỏi kinh nghiệm ah ~^^
Anou... có vẻ như cậu type trực tiếp lên forum luôn ah ~
tớ khuyên là với những người mới thì đừng làm như thế, cậu type vào word hoặc viết nháp trước khi post lên 4rum. Khi làm như thế thì cậu sẽ có thời gian đọc lại và có thể chỉnh lại những lỗi mà khi viết mình vô tình mắc phải. Nếu cần thì cậu tìm một người nào đó đọc lại và góp ý sau khi bạn viết nháp cũng được đó nah ~
Cố lên nhé ~^^
__
kđr: ngoài lề tí ;>
chữ kí của bạn sai luật 4rum rồi ~
600px x 600 px nhé bạn ;>
- Elfin-IngramMod
- ĐCC :
Bài gửi : 6932
BKGC : 12932
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT
Tài sản
::
::
Re: ( BakuganFic ) The Dark and The Light
Sat Dec 28, 2013 5:20 pm
Phong bì
Còn nhiều lỗi type ah, mà ta lười nhặt sạn :3
Ta cũng là thích Vampire Knight ah :v
Có cảm giác đây là 1 fic hài, và mấy nhân vật này có những sự biến thái riêng của mình
Cháu cần cố gắng để giọng văn mượt hơn. Có chap PM cho ta trước nga, ta beta lại cho
- AriettaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 5728
BKGC : 5967
Điểm đóng góp : 11
Đến từ : Amidst the snow
Stt : There is no such thing as society
Tài sản
::
::
Re: ( BakuganFic ) The Dark and The Light
Sat Dec 28, 2013 9:12 pm
Ok, tới lượt chị đây :3 Trước hết là congrats fic mới của em, chưa có gì nhiều nhưng hứa hẹn một cốt truyện thú vị :3 Có cảm giác máu me hơn là hài :3
Nói chung là com của Yuki đã soi kỹ lắm rồi, nên chị chỉ nói qua những phần còn lại thôi ah :3
Chị không hiểu tại sao so với fic trước thì fic này đi xuống nhiều thế, có thể do viết vội chăng?
Đoạn thoại chưa miêu tả được tính cách nhân vật, cũng không thể hiện được rõ cảm xúc qua câu nói. Sẽ hay hơn nếu em tập trung vào ngữ điệu (thể hiện qua dấu câu), hành động đi kèm. Ngoài ra cần có thêm các đoạn văn xen kẽ miêu tả hành động, cử chỉ, tâm lí nhân vật. Fic trước đã làm những việc này tương đối tốt ah :3
Bới thêm 1 cái thôi
E với Sumika kết nghĩa bà cháu khi nào đấy o_O *le mất khả năng tạo relationships*
*lăn* Viết fic này cũng đừng drop cái cũ nhé em :3
Nói chung là com của Yuki đã soi kỹ lắm rồi, nên chị chỉ nói qua những phần còn lại thôi ah :3
Chị không hiểu tại sao so với fic trước thì fic này đi xuống nhiều thế, có thể do viết vội chăng?
Đoạn thoại chưa miêu tả được tính cách nhân vật, cũng không thể hiện được rõ cảm xúc qua câu nói. Sẽ hay hơn nếu em tập trung vào ngữ điệu (thể hiện qua dấu câu), hành động đi kèm. Ngoài ra cần có thêm các đoạn văn xen kẽ miêu tả hành động, cử chỉ, tâm lí nhân vật. Fic trước đã làm những việc này tương đối tốt ah :3
Bới thêm 1 cái thôi
--> có "ích" :3 Giống lỗi chính tả hơn lỗi type :3để chúng có ít trong xã hội
E với Sumika kết nghĩa bà cháu khi nào đấy o_O *le mất khả năng tạo relationships*
*lăn* Viết fic này cũng đừng drop cái cũ nhé em :3
- sumikashinamiBakugan fan
- ĐCC :
Bài gửi : 50
BKGC : 3990
Điểm đóng góp : 4
Đến từ : THẾ GIỚI DỐI TRÁ
Stt : Thế giới này chỉ có những con người dối trá. Họ không biết đau khổ là gì, Họ không biết những việc làm của họ mang lại niềm đau khổ cho nhân loại. Thế giới này đã khồng còn thứ gọi là Lòng thương người...
Tài sản
::
::
Re: ( BakuganFic ) The Dark and The Light
Fri Feb 07, 2014 1:37 pm
@F : Ari đã góp ý lần sau em sẽ cố gắng hơn
@E : Nội ơi lỗi type là sao con không hiểu ( nếu được nội giải thích cho con nha nội
@A : vâng do mẹ hối nên em đã viết vội
Title : the Dark and the Light
Author : Machiko ( Taka là em )
Genre : máu me, đánh lộn, tình cảm ( em nghĩ chắc không có yêu đương đâu ),....
Rating : ai cũng được đọc ( ngoại trừ ai dễ đứng tim thì không nên đọc )
Summary : Đây là fic mới của em fic kia thì bỏ tại thấy nó không hay. Câu chuyện kể về một ngôi trường tư thục dành cho yankee ( đầu gấu ). Ngôi trường này có 1 băng nhóm cầm đầu đó là Brawlers.
Note : tổng cộng có 2 phần *đi cầm giấy phát cho nhân vật* ( 2 phần không biết đặt tên ) Fic này không giới thiệu nha mina ( mọi người ) Thật ra fic này đa số em muốn mina biết thêm về 5 nhân vật của em ( Kito, Sami, Minami, Hiroshi, Gazt )
@E : Nội ơi lỗi type là sao con không hiểu ( nếu được nội giải thích cho con nha nội
@A : vâng do mẹ hối nên em đã viết vội
Title : the Dark and the Light
Author : Machiko ( Taka là em )
Genre : máu me, đánh lộn, tình cảm ( em nghĩ chắc không có yêu đương đâu ),....
Rating : ai cũng được đọc ( ngoại trừ ai dễ đứng tim thì không nên đọc )
Summary : Đây là fic mới của em fic kia thì bỏ tại thấy nó không hay. Câu chuyện kể về một ngôi trường tư thục dành cho yankee ( đầu gấu ). Ngôi trường này có 1 băng nhóm cầm đầu đó là Brawlers.
Note : tổng cộng có 2 phần *đi cầm giấy phát cho nhân vật* ( 2 phần không biết đặt tên ) Fic này không giới thiệu nha mina ( mọi người ) Thật ra fic này đa số em muốn mina biết thêm về 5 nhân vật của em ( Kito, Sami, Minami, Hiroshi, Gazt )
- Elfin-IngramMod
- ĐCC :
Bài gửi : 6932
BKGC : 12932
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT
Tài sản
::
::
Re: ( BakuganFic ) The Dark and The Light
Sat Feb 08, 2014 2:15 am
@Sumika: là lỗi đánh máy đó con
trước khi post bài thì kiểm tra lỗi chính tả kĩ 1 chút là được :)
klq nhưng gọi tên bằng 1 chữ cái có vẻ đã thành phong trào :v
trước khi post bài thì kiểm tra lỗi chính tả kĩ 1 chút là được :)
klq nhưng gọi tên bằng 1 chữ cái có vẻ đã thành phong trào :v
- thanhhuyenBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 1787
BKGC : 3946
Điểm đóng góp : 4
Đến từ : Nhà thương điên
Stt : Không có hạnh phúc trọn vẹn, và cũng không có niềm vui trọn vẹn~
Tài sản
::
::
Re: ( BakuganFic ) The Dark and The Light
Sun Feb 09, 2014 7:43 pm
chào bạn, mình là mem mới, xin được làm quen
tớ cũng có đọc vampire knight, nhưng không phải fan ah^^
tớ com đây~
điều thứ nhất, diễn biến chap quá nhanh
điều thứ hai, câu văn khá lủng củng
điều thứ ba, ngắt nghỉ không đúng chỗ, cậu làm tớ mấy lần đọc mà muốn hụt hơi luôn
về cơ bản thì đây là những khuyết điểm cần khắc phục ah (dù tớ biết các khuyết điểm này người ta đều nói cả rồi...)
có cảm giác fic này khá hài
tớ thích phần mở đầu, khá tự nhiên
tớ hóng chap, cố lên nhé
@E: dường như chúng ta là một trong những kẻ ủng hộ trào lưu này nhất
tớ cũng có đọc vampire knight, nhưng không phải fan ah^^
tớ com đây~
điều thứ nhất, diễn biến chap quá nhanh
điều thứ hai, câu văn khá lủng củng
điều thứ ba, ngắt nghỉ không đúng chỗ, cậu làm tớ mấy lần đọc mà muốn hụt hơi luôn
về cơ bản thì đây là những khuyết điểm cần khắc phục ah (dù tớ biết các khuyết điểm này người ta đều nói cả rồi...)
có cảm giác fic này khá hài
tớ thích phần mở đầu, khá tự nhiên
tớ hóng chap, cố lên nhé
@E: dường như chúng ta là một trong những kẻ ủng hộ trào lưu này nhất
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|