- SouthVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3729
BKGC : 4966
Điểm đóng góp : 36
Đến từ : ...Thiên Đường...
Stt : Missing you? Ooh!
Tài sản
::
::
[Entry] Smile
Sun May 06, 2012 1:35 pm
Em cười để quên anh
Em cười để quên đi kỷ niệm
Em cười để che giấu nước mắt
Em cười để che dấu sự thật phủ phàng
Em cười để ngày mai nắng lại lên
Em cười để bù đắp lên sự giả dối
Em cười để lấp đầy trái tim
Em cười để cơn mưa thôi nặng hạt
Em cười vào những ngày đen tối
Em cười để tìm kím một hi vọng
Em cười để học cách quên đi
Em cười cũng có khi để tìm lại
Em cười cũng có khi để cho đi
Em cười có khi vui
Em cười có khi buồn
Nhưng....
Anh có biết tại sao em cười?
Em cười là vì anh
Em cười để anh hôn em
em cười để anh ôm em
Em cười để rồi...
Anh trao em tất cả tình yêu
Anh trao cho em những con hạc giấy
Anh trao cho em những thời gian thật đẹp
Để rồi
Em lại cười để trả cho anh
Em trả cho anh một lời tạm biệt
Em trả cho anh thời gian
Em trả cho anh sự giả dối
Và...
Em cũng trả cho anh sự phản bội...
...
Bóng tối hãy xua đi
Ngay mai
Trời lại sáng
Hay
Những hạt mưa nặng hạt lại rơi
Rồi em lại sẽ cười
Cười trong chính sự đau khổ của mình
Em cười để quên đi kỷ niệm
Em cười để che giấu nước mắt
Em cười để che dấu sự thật phủ phàng
Em cười để ngày mai nắng lại lên
Em cười để bù đắp lên sự giả dối
Em cười để lấp đầy trái tim
Em cười để cơn mưa thôi nặng hạt
Em cười vào những ngày đen tối
Em cười để tìm kím một hi vọng
Em cười để học cách quên đi
Em cười cũng có khi để tìm lại
Em cười cũng có khi để cho đi
Em cười có khi vui
Em cười có khi buồn
Nhưng....
Anh có biết tại sao em cười?
Em cười là vì anh
Em cười để anh hôn em
em cười để anh ôm em
Em cười để rồi...
Anh trao em tất cả tình yêu
Anh trao cho em những con hạc giấy
Anh trao cho em những thời gian thật đẹp
Để rồi
Em lại cười để trả cho anh
Em trả cho anh một lời tạm biệt
Em trả cho anh thời gian
Em trả cho anh sự giả dối
Và...
Em cũng trả cho anh sự phản bội...
...
Bóng tối hãy xua đi
Ngay mai
Trời lại sáng
Hay
Những hạt mưa nặng hạt lại rơi
Rồi em lại sẽ cười
Cười trong chính sự đau khổ của mình
- tiểu thư Kẹo BôngDesginer
- ĐCC :
Bài gửi : 1048
BKGC : 8882
Điểm đóng góp : 7
Đến từ : Vương Quốc Hoa Hướng Dương và Cam!!
Stt : Cam!! Hoa Hướng Dương!!! ~~~
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Smile
Sun May 06, 2012 1:38 pm
trời đất ạ..*tự kỉ* Sao Fuka viết hay thế này, tự kỉ chết mất...
thôi nói chung là cố gắng tiếp tục viết nghen! mình ủng hộ bạn
thôi nói chung là cố gắng tiếp tục viết nghen! mình ủng hộ bạn
- SouthVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3729
BKGC : 4966
Điểm đóng góp : 36
Đến từ : ...Thiên Đường...
Stt : Missing you? Ooh!
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Smile
Sun May 06, 2012 1:40 pm
^: Cám ơn cám ơn
khách sáo quá ^^ thấy Washi viết hay hơn mà
Mình chỉ là nghiệp dư thôi, mà chưa chắc nghiệp dư nữa ^^....
Chỉ là một hạt cát nhỏ trên thế giới (or 4r) này thôi ^^
khách sáo quá ^^ thấy Washi viết hay hơn mà
Mình chỉ là nghiệp dư thôi, mà chưa chắc nghiệp dư nữa ^^....
Chỉ là một hạt cát nhỏ trên thế giới (or 4r) này thôi ^^
- hime sayuriBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 374
BKGC : 4535
Điểm đóng góp : 8
Đến từ : vung dat tinh yeu
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Smile
Tue May 15, 2012 3:29 pm
wao, hầu như những bài mà Fuka viết, Hime đều thấy hay hết á
Làm thế nào mà Fuka viết được hay vậy ta?
Anyway, bài này cũng rất tuyệt zời
Làm thế nào mà Fuka viết được hay vậy ta?
Anyway, bài này cũng rất tuyệt zời
- BlossomMod
- ĐCC :
Bài gửi : 505
BKGC : 20880
Điểm đóng góp : 3
Đến từ : Nơi Ánh sáng và Bóng tối là một
Stt : Nếu như em có một điều ước... Thì em sẽ ước rằng... Chúng ta... chưa từng gặp nhau...
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Smile
Tue May 15, 2012 10:13 pm
Rất tiếc khi phải thông báo với Au rằng đã trùng topic với một member khác là Saeki Lucifer
Bằng chứng: https://mybest.forumvi.com/t695-topic- SouthVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3729
BKGC : 4966
Điểm đóng góp : 36
Đến từ : ...Thiên Đường...
Stt : Missing you? Ooh!
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Smile
Tue May 15, 2012 10:40 pm
^: vậy thì đổi tên ' '~
Có sao đâu?
Có sao đâu?
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|