- annie_izuVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1238
BKGC : 7802
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về
Tài sản
::
::
[Entry] Tạm biệt...
Fri Nov 09, 2012 1:06 pm
Mb thân mến. Đây có lẽ là topic cuối cùng của Ann *cười*
Do định mệnh hay ngẫu nhiên, hay tại sự kì quặc của những con người tự cho mình là trưởng – thành – đúng - đắn , Ann cũng không rõ nữa ~~
Chỉ biết là sau một lần mày mò My – Computer , người cậu đáng quí đã phát hiện ra điều gì đó rất Thú vị
Cái History của máy tính, Cậu đã thấy một trang web mà Ann lên thường xuyên và hầu như ngày nào cũng ghé ~~
Cậu đã mắng Ann một trận vì tội “ lên những trang web tào lao nhảm nhí”
Cậu đã nói với Dì ~~
Và hai người bảo, nếu Ann còn lên lần nữa thì đừng hòng đụng đến cái máy tính ~~
Ừ thì biết thế, nhưng Ann vẫn cố tình lên ~~~
Dù sao ~ trước sau gì cũng chẳng thể onl MB, cứ làm liều một phen mà nhỉ *cười* Muốn onl lén lút cũng chẳng được với phần mềm mà cậu vừa mua và cài vào ~~ Bảo rằng sợ Ann lên những trang web nhảm nhí, không lành mạnh như MB
Thật tình, khi nghe xong câu đó, Ann muốn nổi điên lên. Ann biết và mọi người cũng biết, MB là gia đình thứ hai của tất cả, nhưng họ không biết ~~
Tự hỏi nếu họ không biết, tại sao không tìm hiểu kĩ hơn để rồi nói đúng hơn ~~ Bất cứ thứ gì, họ cũng đều cho bản thân đúng cả ~~~~ Lúc họ cãi nhau khi bị hàm oan hay lấy lại danh dự cho mình, họ bảo cái đó là “biện minh, tranh luận” , còn khi những đứa trẻ muốn rửa oan cho chúng thì họ lại bảo đó là “trả treo, hỗn xược”
Ann không biết nói gì hơn.
Ann luôn xem MB là gia đình của mình. Nếu bị mất đi gia đình, và phải sống trong cảnh oan nghiệt cứ mãi gặm nhấm lấy con tim, chẳng biết Ann có sống nổi không. Chỉ sợ đến lúc nào đó, giông tố quá lớn, cây sẽ sụp đổ, người lữ khách sẽ ngã quỵ mà chết dần, chết mòn. Luôn cố đứng vững, vì cuộc sống này còn nhiều điều tuyệt mĩ để khiến bản thân luyến tiếc, nhưng giờ, thứ duy nhất duy trì y chí muốn sống cũng bị tước đi, thế, Ann còn lại gì nhỉ?
Ann còn nhiều Entry, Fic muốn post lên MB. Còn nhiều lời muốn nói với tất cả mọi người. Còn muốn được xem tiếp các fic và Entry của mọi người. Nhưng có lẽ không được rồi.
The Love đã có chap 4, nhưng Ann chẳng muốn post vì sợ, chap 5 – kết thúc sẽ không ra.
Họ đã đi rồi, nhưng không biết khi nào họ về *cười*
Rời xa MB mãi mãi, Ann nghĩ thế. Nếu một ngày nào đó, Chúa thương cho Ann được onl MB lần nữa, Ann chắc chắn sẽ chộp lấy cơ hội đó. Chỉ sợ rằng, mọi người lúc ấy đã quên Ann rồi ~~
Ann còn nhiều lời muốn nói, muốn nói riêng từng người. Nhưng sợ họ về bất tử, rồi cái Entry không thể đến tay “nhà” của Ann được.
@Sensei: Cảm ơn thầy rất nhiều trong thời gian qua. Cả về fic, về tinh thần, thầy đều giúp trò. Trước khi viết Ent này, trò đã nghĩ rất nhiều lời với thầy. Thế mà khi viết, những lời đó lại bay đi hết cả ~~ Hè đi off, có lẽ trò không thể đi với mọi người. Chỉ đành chúc tất cả vui vẻ thôi
@Arsha nii: Thật sự cảm ơn nii trong thời gian qua. Em cũng xem nii như chị của mình, một người chị rất tốt, rất rất tốt. Em cũng không biết phải nói gì trong lúc này, chỉ mong nii có thể nhìn thấu mọi thứ hơn. Chúc nii luôn gặp may mắn, luôn đồng hành cùng MB nhé ~~~
@Hino: Từ sau hè, số lần hai chúng ta trò chuyện giảm hẳn đi nhỉ ~~ Người bạn đầu tiên của Ann là Hino, từ nhà cũ sang nhà mới. Dù lúc chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi đến khi hoá sỏi, Hino cũng đều cạnh Ann. Fic forum của Hino, sao không viết tiếp thế? Ann trước giờ toàn đọc chùa thôi ~~ Nên sr nhé. Hình thật của Hino trông đáng yêu lắm, Ann thật sự ganh tỵ đấy ~~
@Lão lão: Ann và lão là một trời một vực ~~ Nah ~ Sau Tết, Ann hầu như chưa từng được nói chuyện với lão thêm lần nào nữa cả. Không biết nói gì hơn, lúc này, Ann rối bời cả thôi ~ Chỉ là cầu mong sao, lão mãi luôn cùng MB sống mãi, trường tồn vĩnh cửu. Nhé ~~ Và yêu cầu ích kỉ: Đừng quên Ann, được không? Ann biết, như thế là ích kỉ lắm nah~ Nhưng nếu vài năm sau Ann trở lại, người ta lại hỏi “Annie Izu là ai” thì đau lắm. Đau! Đau lắm!! Cơ mà cũng chẳng biết Ann có thể sống được đến hôm trở lại không.
@Kem:Thật xin lỗi vì đã không kịp tặng kẹo cho Mizu và cảm ơn vì đã cho Ann kẹo. Cảm ơn vì Kem đã trở thành bạn của Ann trong suốt một thời gian có lẽ là dài ~~~ Ann không biết nói gì hơn, chắc là chúc Kem và Mizu sống hạnh phúc và sớm làm wed nhé ~~
@All: Thật sự, Ann có nhiều lời muốn nói đến nỗi hoá ra lại không biết nói như thế nào và từ đâu. Ann thật sự ngốc nghếch mà nhỉ ~~ Tự hỏi nếu không có MB, Ann sẽ sống thế nào đây ~~ Bạn bè không có, gia đình cũng không, cô độc một mình chắc là đau lắm. Thôi không nghĩ đến những thứ kì dị quái gỡ ấy nữa, nó chỉ khiến Ann thêm rơi nước mắt mà thôi. Ann đi rồi ~~ Không biết là tạm biệt hay vĩnh biệt. Dù sao, Ann chúc cả nhà mãi mãi trường tồn, mọi người luôn bình an, hạnh phúc, không gặp phải những khổ đau trong đời sống.
Do định mệnh hay ngẫu nhiên, hay tại sự kì quặc của những con người tự cho mình là trưởng – thành – đúng - đắn , Ann cũng không rõ nữa ~~
Chỉ biết là sau một lần mày mò My – Computer , người cậu đáng quí đã phát hiện ra điều gì đó rất Thú vị
Cái History của máy tính, Cậu đã thấy một trang web mà Ann lên thường xuyên và hầu như ngày nào cũng ghé ~~
Cậu đã mắng Ann một trận vì tội “ lên những trang web tào lao nhảm nhí”
Cậu đã nói với Dì ~~
Và hai người bảo, nếu Ann còn lên lần nữa thì đừng hòng đụng đến cái máy tính ~~
Ừ thì biết thế, nhưng Ann vẫn cố tình lên ~~~
Dù sao ~ trước sau gì cũng chẳng thể onl MB, cứ làm liều một phen mà nhỉ *cười* Muốn onl lén lút cũng chẳng được với phần mềm mà cậu vừa mua và cài vào ~~ Bảo rằng sợ Ann lên những trang web nhảm nhí, không lành mạnh như MB
Thật tình, khi nghe xong câu đó, Ann muốn nổi điên lên. Ann biết và mọi người cũng biết, MB là gia đình thứ hai của tất cả, nhưng họ không biết ~~
Tự hỏi nếu họ không biết, tại sao không tìm hiểu kĩ hơn để rồi nói đúng hơn ~~ Bất cứ thứ gì, họ cũng đều cho bản thân đúng cả ~~~~ Lúc họ cãi nhau khi bị hàm oan hay lấy lại danh dự cho mình, họ bảo cái đó là “biện minh, tranh luận” , còn khi những đứa trẻ muốn rửa oan cho chúng thì họ lại bảo đó là “trả treo, hỗn xược”
Ann không biết nói gì hơn.
Ann luôn xem MB là gia đình của mình. Nếu bị mất đi gia đình, và phải sống trong cảnh oan nghiệt cứ mãi gặm nhấm lấy con tim, chẳng biết Ann có sống nổi không. Chỉ sợ đến lúc nào đó, giông tố quá lớn, cây sẽ sụp đổ, người lữ khách sẽ ngã quỵ mà chết dần, chết mòn. Luôn cố đứng vững, vì cuộc sống này còn nhiều điều tuyệt mĩ để khiến bản thân luyến tiếc, nhưng giờ, thứ duy nhất duy trì y chí muốn sống cũng bị tước đi, thế, Ann còn lại gì nhỉ?
Ann còn nhiều Entry, Fic muốn post lên MB. Còn nhiều lời muốn nói với tất cả mọi người. Còn muốn được xem tiếp các fic và Entry của mọi người. Nhưng có lẽ không được rồi.
The Love đã có chap 4, nhưng Ann chẳng muốn post vì sợ, chap 5 – kết thúc sẽ không ra.
Họ đã đi rồi, nhưng không biết khi nào họ về *cười*
Rời xa MB mãi mãi, Ann nghĩ thế. Nếu một ngày nào đó, Chúa thương cho Ann được onl MB lần nữa, Ann chắc chắn sẽ chộp lấy cơ hội đó. Chỉ sợ rằng, mọi người lúc ấy đã quên Ann rồi ~~
Ann còn nhiều lời muốn nói, muốn nói riêng từng người. Nhưng sợ họ về bất tử, rồi cái Entry không thể đến tay “nhà” của Ann được.
@Sensei: Cảm ơn thầy rất nhiều trong thời gian qua. Cả về fic, về tinh thần, thầy đều giúp trò. Trước khi viết Ent này, trò đã nghĩ rất nhiều lời với thầy. Thế mà khi viết, những lời đó lại bay đi hết cả ~~ Hè đi off, có lẽ trò không thể đi với mọi người. Chỉ đành chúc tất cả vui vẻ thôi
@Arsha nii: Thật sự cảm ơn nii trong thời gian qua. Em cũng xem nii như chị của mình, một người chị rất tốt, rất rất tốt. Em cũng không biết phải nói gì trong lúc này, chỉ mong nii có thể nhìn thấu mọi thứ hơn. Chúc nii luôn gặp may mắn, luôn đồng hành cùng MB nhé ~~~
@Hino: Từ sau hè, số lần hai chúng ta trò chuyện giảm hẳn đi nhỉ ~~ Người bạn đầu tiên của Ann là Hino, từ nhà cũ sang nhà mới. Dù lúc chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi đến khi hoá sỏi, Hino cũng đều cạnh Ann. Fic forum của Hino, sao không viết tiếp thế? Ann trước giờ toàn đọc chùa thôi ~~ Nên sr nhé. Hình thật của Hino trông đáng yêu lắm, Ann thật sự ganh tỵ đấy ~~
@Lão lão: Ann và lão là một trời một vực ~~ Nah ~ Sau Tết, Ann hầu như chưa từng được nói chuyện với lão thêm lần nào nữa cả. Không biết nói gì hơn, lúc này, Ann rối bời cả thôi ~ Chỉ là cầu mong sao, lão mãi luôn cùng MB sống mãi, trường tồn vĩnh cửu. Nhé ~~ Và yêu cầu ích kỉ: Đừng quên Ann, được không? Ann biết, như thế là ích kỉ lắm nah~ Nhưng nếu vài năm sau Ann trở lại, người ta lại hỏi “Annie Izu là ai” thì đau lắm. Đau! Đau lắm!! Cơ mà cũng chẳng biết Ann có thể sống được đến hôm trở lại không.
@Kem:Thật xin lỗi vì đã không kịp tặng kẹo cho Mizu và cảm ơn vì đã cho Ann kẹo. Cảm ơn vì Kem đã trở thành bạn của Ann trong suốt một thời gian có lẽ là dài ~~~ Ann không biết nói gì hơn, chắc là chúc Kem và Mizu sống hạnh phúc và sớm làm wed nhé ~~
@All: Thật sự, Ann có nhiều lời muốn nói đến nỗi hoá ra lại không biết nói như thế nào và từ đâu. Ann thật sự ngốc nghếch mà nhỉ ~~ Tự hỏi nếu không có MB, Ann sẽ sống thế nào đây ~~ Bạn bè không có, gia đình cũng không, cô độc một mình chắc là đau lắm. Thôi không nghĩ đến những thứ kì dị quái gỡ ấy nữa, nó chỉ khiến Ann thêm rơi nước mắt mà thôi. Ann đi rồi ~~ Không biết là tạm biệt hay vĩnh biệt. Dù sao, Ann chúc cả nhà mãi mãi trường tồn, mọi người luôn bình an, hạnh phúc, không gặp phải những khổ đau trong đời sống.
Thân
Annie Izu
Annie Izu
- rainbow_wings fly highVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 2098
BKGC : 5325
Điểm đóng góp : 10
Đến từ : O w O
Stt : ah ~ mình chỉ muốn thay stt thôi ~~~
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Tạm biệt...
Fri Nov 09, 2012 5:40 pm
Annie~~~
Lại một lần nữa Annie viết Ent tạm biệt sao~?
Rains mới vào 4rum được 2 tháng,chưa nói chuyện nhiều với Annie...Vậy mà~~~
Người lớn,không lúc nào hiểu hết được trẻ con!Họ luôn cho rằng họ biết mọi thứ nhưng thực chất họ không hiểu gì cả~!
Họ có biết MB chúng ta là gì đâu mà nói chứ~?MB chúng ta là một gia đình chứ không hề lăng nhăng như họ nói!
Họ cũng đâu có biết rằng...MB đã là một phần cuộc sống của Annie!
Thực sự thì Rains không muốn Annie đi đâu~~~Nếu đi thật thì Annie đừng lo mọi người sẽ quên Annie!
Cố lên Annie~!Rains sẽ không bao giờ quên Annie đâu~!
Thân
~~Rains~~
Lại một lần nữa Annie viết Ent tạm biệt sao~?
Rains mới vào 4rum được 2 tháng,chưa nói chuyện nhiều với Annie...Vậy mà~~~
Người lớn,không lúc nào hiểu hết được trẻ con!Họ luôn cho rằng họ biết mọi thứ nhưng thực chất họ không hiểu gì cả~!
Họ có biết MB chúng ta là gì đâu mà nói chứ~?MB chúng ta là một gia đình chứ không hề lăng nhăng như họ nói!
Họ cũng đâu có biết rằng...MB đã là một phần cuộc sống của Annie!
Thực sự thì Rains không muốn Annie đi đâu~~~Nếu đi thật thì Annie đừng lo mọi người sẽ quên Annie!
Cố lên Annie~!Rains sẽ không bao giờ quên Annie đâu~!
Thân
~~Rains~~
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33867
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Tạm biệt...
Fri Nov 09, 2012 6:05 pm
chà ~~ hết những người bạn, người yêu rồi lại tới học trò của ta phải rời khỏi MB ~~
mặc dù ta chẳng biết nói gì hơn nữa ~~ mọi người là vì nguyên do bất đắc dĩ mà phải không ~~
dù sao phận làm con luôn phải chịu áp lực từ gia đình thứ nhất là thế mà ~~
biết làm sao được nhỉ ~~ chỉ mong đến ngày có thể quay lại nữa thôi ~~ *smile*
mặc dù ta chẳng biết nói gì hơn nữa ~~ mọi người là vì nguyên do bất đắc dĩ mà phải không ~~
dù sao phận làm con luôn phải chịu áp lực từ gia đình thứ nhất là thế mà ~~
biết làm sao được nhỉ ~~ chỉ mong đến ngày có thể quay lại nữa thôi ~~ *smile*
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8101
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Tạm biệt...
Fri Nov 09, 2012 9:29 pm
Nếu có một điều ước, em mong tất cả ngưòi lớn sẽ không coi MB là-thứ-nhảm-nhí,độc-hại.
Không biết sau này thế nào, nhưng em chắc mọi người ko bao giờ quên chị đâu.
p.s: nhớ tám với em thường xuyên à. Mỗi lần em tl tin đều ko thấy chị rep
Không biết sau này thế nào, nhưng em chắc mọi người ko bao giờ quên chị đâu.
p.s: nhớ tám với em thường xuyên à. Mỗi lần em tl tin đều ko thấy chị rep
- FurinMod
- ĐCC :
Bài gửi : 7984
BKGC : 7451
Điểm đóng góp : 28
Đến từ : 1...2...3...
Stt : Chỉ là muốn... nói chuyện thôi mà...
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Tạm biệt...
Fri Nov 09, 2012 11:01 pm
Đọc xong thấy sững cả người ~
nee không ngờ người viết cái ent này lại là Ann ~
Từ hồi hè đến giờ đọc biết bao ent như vậy rồi ~
Thời gian vẫn mãi trôi, con người phải lớn lên ~ cuộc sống mỗi lúc mỗi thay đổi ~ mình làm sao tránh được
Tiếc là nee không có nhiều dịp để nói chuyện cũng như tiếp xúc với Ann nhiều, nee nghĩ là Ann cũng rất dễ thương và đáng yêu ~
Các fic của em ở nhà cũ cũng như nhà mới nee đều đọc chùa hết ~ xin lỗi em ~
Hum ~ vì em cũng theo Thiên Chúa giáo nên nee cũng nói điều này, điều mà nee tự cảm nhận và suy ra từ chính cuộc sống chẳng mấy vui của mình: "Ngài ban cho chúng ta nhiều thứ, nhưng Ngài cũng lấy đi nhiều thứ. Hãy cứ tin rằng Ngài không để chúng ta phải thiệt." :)
Off MB nhưng em vẫn còn lên FB được phải không neh ~?
nee không ngờ người viết cái ent này lại là Ann ~
Từ hồi hè đến giờ đọc biết bao ent như vậy rồi ~
Thời gian vẫn mãi trôi, con người phải lớn lên ~ cuộc sống mỗi lúc mỗi thay đổi ~ mình làm sao tránh được
Tiếc là nee không có nhiều dịp để nói chuyện cũng như tiếp xúc với Ann nhiều, nee nghĩ là Ann cũng rất dễ thương và đáng yêu ~
Các fic của em ở nhà cũ cũng như nhà mới nee đều đọc chùa hết ~ xin lỗi em ~
Hum ~ vì em cũng theo Thiên Chúa giáo nên nee cũng nói điều này, điều mà nee tự cảm nhận và suy ra từ chính cuộc sống chẳng mấy vui của mình: "Ngài ban cho chúng ta nhiều thứ, nhưng Ngài cũng lấy đi nhiều thứ. Hãy cứ tin rằng Ngài không để chúng ta phải thiệt." :)
Off MB nhưng em vẫn còn lên FB được phải không neh ~?
- camhung123Admin
- ĐCC :
Bài gửi : 618
BKGC : 141162
Điểm đóng góp : 115
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Tạm biệt...
Sat Nov 10, 2012 2:32 pm
ê ta ko hiểu bakugan với rum có gì đồi trụy bậy bạ virus bại não tào lao ? nhảm thì có nhảm , đã giải trí thì phải nhảm thôi , có ai dám bảo trong đời chưa từng 1 lần nhảm qua ko
chủ top nếu dc cứ mò ra net hoặc qua nhà bạn mà onl , mắc gì phải xoắn khi mình ko sai ?
chủ top nếu dc cứ mò ra net hoặc qua nhà bạn mà onl , mắc gì phải xoắn khi mình ko sai ?
- Anyamoto AijiQueen
- ĐCC :
Bài gửi : 982
BKGC : 15294
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Tạm biệt...
Sat Nov 10, 2012 6:52 pm
Nếu các trang web như MB và Sailor Fc là những trang bậy bạ thì ngay từ đầu đã ko lập nên Fc rồi , sở dĩ lập Fc là nơi chia sẻ cùng yêu thích các nhân vật trong M - A mà thôi . Chứ đâu phải nói gì đến bậy bạ đâu mà người lớn họ nói vậy nhỉ đây chỉ là một sân chơi giải trí ở trên mạng thôi .
Chứ ko phải là những trang tầm bậy như trang web phim người lớn , hay xem các phim người lớn như hentai , yaoi , yuri gì đâu mà bảo MB là trang web tầm bậy nếu tầm bậy thì đã ko lập ra cái Fc này rồi . Thật ko công bằng tý nào cả người lớn cái gì cũng cho là đúng còn trẻ con cho là sai , ở trên đời này còn gì là công bằng nữa chứ đọc xong cái Entry này của bé An là chị đây muốn sôi gan và lên cơn đau tim đấy
Và khi biết đc đọc xong cái Entry này thì An ko đc vào MB nữa mà đợi tới qua tết lận buồn ghê , mà thôi nếu đợi tới tết cũng ko lâu lắm tầm khoản 2 hoặc hơn 3 tháng là tới tết bé An trở lại rồi vui lên đi nhé em . Đừng buồn nhiều nha rồi em sẽ sớm gặp lại mọi người thôi
Chứ ko phải là những trang tầm bậy như trang web phim người lớn , hay xem các phim người lớn như hentai , yaoi , yuri gì đâu mà bảo MB là trang web tầm bậy nếu tầm bậy thì đã ko lập ra cái Fc này rồi . Thật ko công bằng tý nào cả người lớn cái gì cũng cho là đúng còn trẻ con cho là sai , ở trên đời này còn gì là công bằng nữa chứ đọc xong cái Entry này của bé An là chị đây muốn sôi gan và lên cơn đau tim đấy
Và khi biết đc đọc xong cái Entry này thì An ko đc vào MB nữa mà đợi tới qua tết lận buồn ghê , mà thôi nếu đợi tới tết cũng ko lâu lắm tầm khoản 2 hoặc hơn 3 tháng là tới tết bé An trở lại rồi vui lên đi nhé em . Đừng buồn nhiều nha rồi em sẽ sớm gặp lại mọi người thôi
- Elfin-IngramMod
- ĐCC :
Bài gửi : 6932
BKGC : 12936
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Tạm biệt...
Mon Nov 12, 2012 5:44 pm
MB là trang web tào lao nhảm nhí! Thật sự không thể chấp nhận được suy nghĩ của cậu bạn. Người lớn thì phải có suy nghĩ thấu đáo chứ? Cậu bạn đã tham gia 4rum mình hay chưa mà buông lời nhận xét như vậy? Thật là khó chịu đấy, sao những “người lớn” không bỏ ra chút thì giờ để hiểu chúng ta, thay vì áp đặt suy nghĩ phiến diện của mình vào con cháu họ chứ?
Chán thật đấy Ann, mong rằng việc bạn rời 4rum chỉ là tạm thời. Từ khi mình có thời gian để vào 4rum, mình nhận thấy các thành viên đăng kí khá nhiều, nhưng thành viên tham gia thảo luận thì ít, và thành viên rời 4rum cũng kha khá *thở dài*
Mong ngày bạn trở lại với 4rum
Chán thật đấy Ann, mong rằng việc bạn rời 4rum chỉ là tạm thời. Từ khi mình có thời gian để vào 4rum, mình nhận thấy các thành viên đăng kí khá nhiều, nhưng thành viên tham gia thảo luận thì ít, và thành viên rời 4rum cũng kha khá *thở dài*
Mong ngày bạn trở lại với 4rum
- milky leoMod
- ĐCC :
Bài gửi : 2693
BKGC : 16066
Điểm đóng góp : 18
Đến từ : khoảng không vô định
Stt : i'm chibi neko~
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Tạm biệt...
Tue Nov 13, 2012 6:52 am
Ann~
* khóc* đừng đi mà. Tớ vẫn chưa đọc fic của Ann~ Vẫn chưa góp ý cho Ann~
Tớ với Ann còn chưa đọ fic dù biết là tớ sẽ thua~
Đừng quên tó nhé~ Onl FB chơi đi mà~
* khóc* đừng đi mà. Tớ vẫn chưa đọc fic của Ann~ Vẫn chưa góp ý cho Ann~
Tớ với Ann còn chưa đọ fic dù biết là tớ sẽ thua~
Đừng quên tó nhé~ Onl FB chơi đi mà~
- Mirusie MiyukiBakugan fan
- ĐCC :
Bài gửi : 38
BKGC : 4462
Điểm đóng góp : 2
Đến từ : Nơi không có ánh sáng
Stt : Hi vọng kết bạn được với mọi người
Re: [Entry] Tạm biệt...
Tue Nov 13, 2012 12:09 pm
Ôi Ann T_T, răng Ann lại đi sớm vậy chớ? Ann còn chưa nói chuyện với tui lần cuối mừ T_T
Ann ơi, hi vọng ann sẽ quay lại mb, nhớ ann lắm T_T
Ann ơi, hi vọng ann sẽ quay lại mb, nhớ ann lắm T_T
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|