- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8099
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
[Entry]Hôm nay mình được tự do~?
Fri Nov 30, 2012 2:43 pm
Ent của 1 đứa con bất hiếu, thấy mẹ bệnh mà chẳng biết làm gì~
------------------------------------------
Tính ra, theo như mình nghĩ bấy lâu nay, tự do là tự làm những gì mình thích mà không bị ai cấm cản~
Nếu vậy thì mình tự do~
Kể từ cái ngày định mệnh mà mình lanh chanh bật MB lên chơi trong lúc mẹ cho chơi tự do rồi sau đó cấm tiệt mình cho đến hôm nay thì quả thật mình đang tự do lên MB mà không sợ ai la mắng~
Mẹ mình-người cấm và nói xấu cái nơi này đã không cấm mình nữa~
Đúng hơn là không thể cấm trong ngày hôm nay và một số ngày sau
.
.
Ada~~ mẹ đang ở trong bệnh viện ấy~ Bình thường, khi nói đến mẹ và bệnh viện thì chẳng có gì đặc biệt vì mẹ là Bác sĩ~ còn lần này, mẹ lại là bệnh nhân *smile*
Ngày hôm qua, vì la mình một trận, mẹ cao huyết áp và đi cấp cứu gấp~
Là do mình... Mình là người gây nên căn bệnh này cho mẹ khiến mẹ vào bệnh viện một lần, giờ lại làm nó bộc phát~
Nhưng tâm trạng mình thì lại chẳng có gì lo lắng cả~
Có phải mình đã chai lì cái cảm xúc thương yêu người trong gia đình rồi không? Hay đơn giản, mình chẳng phải là một con người? Không còn nhân tính của con người như ba mẹ thường hay nói mà chỉ là một con súc vật, còn thua cả loài chó?
.
.
Mẹ thì nằm trong bệnh viện~ không biết sống chết như thế nào, mình thì lại ngồi làm những việc mẹ ghét~ Có lẽ ba mẹ đúng. Không nên sinh ra đứa con bất hiếu, bất nghĩa như mình. Nhưng nếu họ biết vậy, tại sao còn sinh mình ra làm gì?
.
.
Lại cười mà không có lí do. Có lẽ mình tâm thần thật rồi *cười*
.
.
------------------------------------------
Tính ra, theo như mình nghĩ bấy lâu nay, tự do là tự làm những gì mình thích mà không bị ai cấm cản~
Nếu vậy thì mình tự do~
Kể từ cái ngày định mệnh mà mình lanh chanh bật MB lên chơi trong lúc mẹ cho chơi tự do rồi sau đó cấm tiệt mình cho đến hôm nay thì quả thật mình đang tự do lên MB mà không sợ ai la mắng~
Mẹ mình-người cấm và nói xấu cái nơi này đã không cấm mình nữa~
Đúng hơn là không thể cấm trong ngày hôm nay và một số ngày sau
.
.
Ada~~ mẹ đang ở trong bệnh viện ấy~ Bình thường, khi nói đến mẹ và bệnh viện thì chẳng có gì đặc biệt vì mẹ là Bác sĩ~ còn lần này, mẹ lại là bệnh nhân *smile*
Ngày hôm qua, vì la mình một trận, mẹ cao huyết áp và đi cấp cứu gấp~
Là do mình... Mình là người gây nên căn bệnh này cho mẹ khiến mẹ vào bệnh viện một lần, giờ lại làm nó bộc phát~
Nhưng tâm trạng mình thì lại chẳng có gì lo lắng cả~
Có phải mình đã chai lì cái cảm xúc thương yêu người trong gia đình rồi không? Hay đơn giản, mình chẳng phải là một con người? Không còn nhân tính của con người như ba mẹ thường hay nói mà chỉ là một con súc vật, còn thua cả loài chó?
.
.
Mẹ thì nằm trong bệnh viện~ không biết sống chết như thế nào, mình thì lại ngồi làm những việc mẹ ghét~ Có lẽ ba mẹ đúng. Không nên sinh ra đứa con bất hiếu, bất nghĩa như mình. Nhưng nếu họ biết vậy, tại sao còn sinh mình ra làm gì?
.
.
Lại cười mà không có lí do. Có lẽ mình tâm thần thật rồi *cười*
.
.
- Elfin-IngramMod
- ĐCC :
Bài gửi : 6932
BKGC : 12934
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT
Tài sản
::
::
Re: [Entry]Hôm nay mình được tự do~?
Fri Nov 30, 2012 4:33 pm
Rất khó để cho bạn 1 lời khuyên hợp lí ở hoàn cảnh này, vì mình chưa gặp nó bao giờ cả.
Mẹ cấm con làm những điều con thích có thể sai, nhưng con làm mẹ giận tới nỗi nhập viện thì 10 phần sai cả 10.
Giữa mẹ và tự do bạn chọn gì?
Quan điểm tự do được làm những gì mình muốn là đúng, nhưng phải kèm theo điều kiện nó không ảnh hưởng tiêu cực tới bản thân và người khác.
Sao không thay vì lên mạng, bạn vào bệnh viện để thăm mẹ đi?
Mẹ cấm con làm những điều con thích có thể sai, nhưng con làm mẹ giận tới nỗi nhập viện thì 10 phần sai cả 10.
Giữa mẹ và tự do bạn chọn gì?
Quan điểm tự do được làm những gì mình muốn là đúng, nhưng phải kèm theo điều kiện nó không ảnh hưởng tiêu cực tới bản thân và người khác.
Sao không thay vì lên mạng, bạn vào bệnh viện để thăm mẹ đi?
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8099
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: [Entry]Hôm nay mình được tự do~?
Fri Nov 30, 2012 8:37 pm
Nếu thăm được mình đã thăm rồi ~~
Chẳng có gì cả, nghe phong phanh là mẹ làm việc quá sức + áp lực công việc thôi , giờ lại đi làm rồi
Còn cái câu đó *chỉ lên* là do papa bảo~~~
Vả lại, mình đang tự hỏi, liệu mình tự do?
Chẳng có gì cả, nghe phong phanh là mẹ làm việc quá sức + áp lực công việc thôi , giờ lại đi làm rồi
Còn cái câu đó *chỉ lên* là do papa bảo~~~
Vả lại, mình đang tự hỏi, liệu mình tự do?
- Phong NhanMod
- ĐCC :
Bài gửi : 141
BKGC : 5145
Điểm đóng góp : 3
Đến từ : Cơn giông đêm qua
Stt : Sau cơn mưa trời lại sáng. Nắng lên chỉ để rọi sáng sự đổ nát sau một đêm giống bão
Re: [Entry]Hôm nay mình được tự do~?
Sat Dec 01, 2012 8:34 pm
aiya ~~
Đúng là bất hiếu a ~~~
Nếu ba mẹ bạn đoán trước được sẽ sinh ra đứa con như vậy thì tốt rồi ~~~ Họ sẽ rút kinh nghiệm mà phá thai
Xin lỗi nói thẳng, dù mẹ có sai thế nào, cũng đừng làm mẹ giận đến nỗi nhập viên như thế ~~~~
Mẹ không cho bạn lên MB? Bạn có giận mẹ không? ~~~~
Một đứa con mà mất đi tình cảm gia đình, ngoại trừ những người bị tâm thần, thì còn lại đều đáng trách ~~~~
Dù là vô tình hay cố tình ~~~ nhưng cũng đừng để MB trở thành nguyên nhân khiến bạn trở thành đứa bất hiếu ~~~~ Tại sao không trình bày rõ ràng?~~ Thay vì để MB trở nên "xấu xa" trong mắt người lớn, hãy làm nó trở nên hữu ích và khiến người lớn chấp nhận ~~~~
Mình không gặp tình cảnh như bạn nên không thể hiểu hết . Nếu có gì sai trái ~~ Cho mình xin lỗi và mong tha thứ và nói cho mình biết đã sai chỗ nào ~~~~ (Chẻ cứng đầu lắm ~~)
Đúng là bất hiếu a ~~~
Nếu ba mẹ bạn đoán trước được sẽ sinh ra đứa con như vậy thì tốt rồi ~~~ Họ sẽ rút kinh nghiệm mà phá thai
Xin lỗi nói thẳng, dù mẹ có sai thế nào, cũng đừng làm mẹ giận đến nỗi nhập viên như thế ~~~~
Mẹ không cho bạn lên MB? Bạn có giận mẹ không? ~~~~
Một đứa con mà mất đi tình cảm gia đình, ngoại trừ những người bị tâm thần, thì còn lại đều đáng trách ~~~~
Dù là vô tình hay cố tình ~~~ nhưng cũng đừng để MB trở thành nguyên nhân khiến bạn trở thành đứa bất hiếu ~~~~ Tại sao không trình bày rõ ràng?~~ Thay vì để MB trở nên "xấu xa" trong mắt người lớn, hãy làm nó trở nên hữu ích và khiến người lớn chấp nhận ~~~~
Mình không gặp tình cảnh như bạn nên không thể hiểu hết . Nếu có gì sai trái ~~ Cho mình xin lỗi và mong tha thứ và nói cho mình biết đã sai chỗ nào ~~~~ (Chẻ cứng đầu lắm ~~)
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8099
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: [Entry]Hôm nay mình được tự do~?
Sat Dec 01, 2012 8:44 pm
*chỉ lên*
Ara~~ như đã nói, nguyên nhân sau khi phát hiện thì không do tớ~~~
Vả lại, mb vốn đã là thứ xấu xa trong mắt tất cả mọi người trong nhà tớ~
Tình cảm gia đình? Có lẽ nó mất thật~ dù mình đã cố gắng thế nào cũng không thể cải thiện quan hệ. Thế nên cố gì nữa, cứ để thế thôi~
Ara~~ như đã nói, nguyên nhân sau khi phát hiện thì không do tớ~~~
Vả lại, mb vốn đã là thứ xấu xa trong mắt tất cả mọi người trong nhà tớ~
Tình cảm gia đình? Có lẽ nó mất thật~ dù mình đã cố gắng thế nào cũng không thể cải thiện quan hệ. Thế nên cố gì nữa, cứ để thế thôi~
- [Entry] Không thay đổi thì chán, mà thay đổi thì mình phải xa MB?
- Rất mong được làm quen mình là Shirogane
- Chào mọi người, mình là mem mới,mong được giúp đỡ ^^~
- [Entry] Mình...chia tay...anh nhé
- Xin được chỉ giáo thêm mình là member mới nến còn nhiều diều thiếu xót.có gì đắt tột xin các tiền bối bỏ wa cho ...!!!!
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|