MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

Join the forum, it's quick and easy

MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?
MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.
Đăng Nhập
Poll
Bạn thấy phần nào của Bakugan là hay nhất ?
Season 1
63% / 15
Season 2
21% / 5
Season 3
8% / 2
Season 4
8% / 2
Latest topics
[Luc's Spam Spam] Ver 58 - Too pink to live, no pink no deathTue Apr 11, 2023 4:44 amrelic_of_kounat(Bakugan fanfic ) Lửa Của Đất Fri Sep 09, 2022 10:06 pmAnwirThiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglaceraRemy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui[Updates] Project DE - Kỉ nguyên SỐ - Main pageSat Nov 16, 2019 4:14 pmSophie[Game] Đoán người tiếp theoSat Nov 16, 2019 12:23 pmrelic_of_kounatThiện nữ mobile hé lộ Open bản Beta – 17/07Mon Jul 10, 2017 4:12 pmhmhung93[Bakugan Fanfic] Đơn phươngTue Feb 07, 2017 3:03 pmCarol Rido[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuMon Jan 23, 2017 8:04 amKatarina Yang[4rumFic] Dream in Dream of WorldFri Dec 16, 2016 9:17 pmannie_izu
New topics
Thiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglacera
Remy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui
[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuSun Jan 22, 2017 12:05 pmannie_izu
[4rumFic] Dream in Dream of WorldSun Jun 12, 2016 7:36 pmannie_izu
[4rumFic] HomelessMon May 16, 2016 10:02 pmannie_izu
[Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~Sat May 07, 2016 9:47 amannie_izu
(Bakugan fanfic) EndlessTue Apr 12, 2016 8:24 pmMemorine
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of MB Forum on your social bookmarking website
The most tagged keywords
Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

View the whole list


Go down
Memorine
Memorine
Bakugan fan
Bakugan fan
ĐCC :
(Game Review) Dreaming Mary Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Game Review) Dreaming Mary Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 25
BKGC BKGC : 3238
Điểm đóng góp : 2
Đến từ : Quá khứ
Stt : Cái bóng lặng lẽ ngắm nhìn và ghi nhớ....

(Game Review) Dreaming Mary Empty (Game Review) Dreaming Mary

Sun Oct 11, 2015 9:13 pm
Dreaming Marry được làm bởi  Accha bằng RPG Maker VX Ace Lite
Mary là một cô bé rất thích mơ mộng. Thậm chí, cô còn thích nó tới nỗi cô có thể dành cả ngày để mơ.
Một ngày, khi đang chìm vào giấc ngủ, cô thấy mình lạc vào một nơi quen thuộc không giống với bất kỳ giấc mơ nào khác.
Mọi người ở đó đều biết cô và đối xử với cô như một người bạn cũ, rồi họ mời cô chơi cùng hoặc giúp đỡ họ.
Sau khi hoàn thành những nhiệm vụ được giao, cô được mời tiến sâu hơn vào giấc mơ.
Liệu bạn sẽ dẫn lối cô bé đi sâu vào giấc mơ? Hay mang cô về với thế giới hiện thực?

*Game có âm thanh, hình ảnh độc đáo
*Lấy cảm hứng từ Ib, Yume Nikki và Eversion, và cả chương trình TV Mahou Shoujo Madoka Magica nữa
*Một phần nội dung phụ sẽ được mở ra nếu bạn lấy được hết 4 kết thúc trong 1 game file


(Game Review) Dreaming Mary Z


Gameplay

- 4 phím mũi tên: di chuyển, có thể giữ Z  để chạy
- Space: tương tác với các nhân vật và đồ vật
-S: để save
Đây là một game rất dễ,chỉ có việc thu thập thông tin, lấy đồ, trả lời các câu hỏi để giúp đỡ các nhân vật trong game

Âm thanh


Tùy vào mỗi map sẽ có nhạc khác nhau, nhạc cực hay khá ngọt ngào nhưng ẩn trong sự ngọt ngào là cái gì?

Đồ họa


Phải nói là cực kì đẹp luôn, tất cả đều thơ mộng và đầy màu hường, ngọt ngào kẹo đường  vậy như giấc mơ cổ tích . Đến độ bạn cứ muốn ở trong giấc mơ đó luôn

(Game Review) Dreaming Mary Images?q=tbn:ANd9GcRHTNtnP2gNElfS-QxO-Dt5snVffRDZFOp4T6xty6ZoVfvyptuF

Cốt truyện


(Game Review) Dreaming Mary 9k=

Bắt đầu bằng lời người cha dặn cô con gái Mary, người có sức mạnh tạo nên thế giới trong giấc mơ của mình đồng thời những cảnh báo rõ rệt và việc đừng chìm sâu vào giấc mơ… Và bạn sẽ tỉnh dậy trong giấc mơ của Mary, nhập vai vào một cô bé tên Mary đang mơ rằng mình lượn loanh quanh tòa lâu đài màu hồng để gặp mặt và giúp đỡ những con thú cưng như thỏ, cáo... Nhưng khi Mary muốn rời khỏi giấc mơ, điều kiện để ra khỏi giấc mơ là cần đủ 4 cái hạt giống để nhét vào cánh cửa thực tại. Nhưng để có một hạt, thì cô phải trả lời những câu hỏi của những con thú mà cô đã giúp đỡ. Con thú nào trông cũng thật buồn khi Mary đi Và khi bạn ra được khỏi giấc mơ, một điều kinh khủng sẽ xảy ra với Mary bé bỏng, đó là... hết game. Một game dễ đúng không?

Game có nhiều end, hãy thu thập tất cả các end và điều kì diệu sẽ xảy ra……Hãy chú ý từng câu thoại hành động mọi thứ trong game



(Game Review) Dreaming Mary Tumblr_nn8lgyvpao1qc8p9uo1_500


Vì để tránh mất vui như lần chơi The Witch’s house mình sẽ không nói sự thật đằng sau của câu chuyện….

Cảm nhận cá nhân ( có spoil nhưng chỉ dành cho ai đã chơi và sẽ không nói rõ)

Dù chỉ là lướt thôi nhưng chữ "kinh dị" đã đập vào mắt mình rất nhanh. Nhìn qua, thì Dreaming Mary khá chi là con gái và dành cho mọi lứa tuổi, cái màu hường đã lừa tềnh thiệt rồi. Dễ thương ha? Nhưng đấy mới chỉ là mở đầu, và.... kết thúc. Thực sự Dreaming Mary là một game rất kì lạ. Sau cùng, Dreaming Mary là một game trông thì đơn giản nhưng độ lừa tềnh cao . Hình ảnh  game càng thơ mộng bao nhiêu, các nhân vật càng dễ thương bao nhiêu thì trong sự thật phũ phàng nó càng ghê rợn và ác độc kinh khủng. Nội dung game rất chi là deep, deep. Thời gian chơi game sẽ lên đến gần 1 tiếng để lấy hết end. Và khi game kết thúc, ai cũng sẽ tự hỏi rằng... "Mary đã thoát khỏi ác mộng, nhưng... liệu đây có phải là một giấc mơ? Thực ra... Mary chỉ đang mơ rằng mình đã thoát khỏi nó." Có thể coi là game kinh dị dễ thường cũng như ám ảnh nhất, nó không thiên về horror nhiều mà chủ yếu là về cryptic hơn. Vì vẫy đừng bỏ qua bất cứ chi tiết nào nhé.


(Game Review) Dreaming Mary Hqdefault

---

Nguồn đã Việt hóa: http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=68616
---
Ngoài lề : Rốt cục cũng làm xong, bị cuốn vào mấy cái game RPG, giờ thì theo trào lưu thiên hạ làm game review
Kantono Fuminsho
Kantono Fuminsho
Mod
Mod
Partner Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
(Game Review) Dreaming Mary Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Game Review) Dreaming Mary Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 16282
BKGC BKGC : 33863
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
http://tsubasakumiho.wordpress.com/

(Game Review) Dreaming Mary Empty Re: (Game Review) Dreaming Mary

Mon Nov 02, 2015 5:11 pm
vừa rồi hơi bận nên giờ mới lết vô được otz
well, Dreaming Mary, 1 game cực kì dễ thương _(:3JZ)_ anh đã quắn chết vì mảng đồ họa đẹp tuyệt vời của nó :'(
cách chơi cũng khá dễ, cơ mà chơi xong, lấy được 1 end rồi mới thấy để sót bao nhiêu thứ :'( vì game này mấy chi tiết quan trọng lại vô cùng nhỏ nhặt :'(
cơ mà vì nó dễ thương, nên khi lội sang màn horror nó sẽ gây cảm giác đáng sợ hơn những game đã horror sẵn do mọi thứ quá độ tương phản ="(((((((((
à mà như phần cốt truyện ở trển, anh đang nghĩ không biết có nên del luôn phần sự thật trong TWH hay không OTL
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết