- Alisa_KitoVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1620
BKGC : 8772
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : vương quốc gió
Tài sản
::
::
Phát hiện chim lạ bên hồ Sông Đà
Sat Feb 04, 2012 3:45 pm
Mỗi ngày, con chim này ăn hết 1,5kg thịt.
Gia đình ông La Văn Liên,
62 tuổi, ở bản Lọng Đán (ven hồ Sông Đà) thuộc xã Chiềng Bằng, huyện
Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La vừa bắt được một con chim lạ bay lạc từ trên núi
xuống. Đây là loài chim ăn thịt có trọng lượng 7,5kg, sải cánh rộng
2,8m, cao 0,5m, thân chim dài 0,7m.
Con chim lạ được phát hiện ở Sơn La.
Ông Liên cho
biết, buổi sáng ngày 20/1, trong lúc bà con dân bản chuẩn bị Tết Nguyên
đán thì con chim lạ từ trên núi đá bay sà xuống bờ ao gần nhà ông. Nhờ
bà con giúp sức, ông đã bắt được con chim lạ trong tình trạng đang đói
lả.
Mỗi
ngày, con chim này ăn hết 1,5kg thịt và vẫn phải cho ăn thêm rau. Theo
người già trong bản, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy loài chim này. Có
người cho rằng, nó giống loài chim cú mà tiếng địa phương gọi là Tô Lăm
Khâu.
Thấy
chim lạ xuất hiện, bà con trong vùng kéo đến xem mỗi ngày một đông. Một
nhân viên kiểm lâm địa phương cho rằng, đây có thể là loài chim kền kền
mà trong Sách Đỏ về các loài động vật chưa thấy có ở Tây Bắc Việt
Nam. Giáo sư Võ Quý, chuyên gia về động vật khẳng định, con chim lạ này là loài đại bàng đầu trọc.
nguồn: http://kenh14.vn/c44/20120204114415127/phat-hien-chim-la-ben-ho-song-da.chn
Gia đình ông La Văn Liên,
62 tuổi, ở bản Lọng Đán (ven hồ Sông Đà) thuộc xã Chiềng Bằng, huyện
Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La vừa bắt được một con chim lạ bay lạc từ trên núi
xuống. Đây là loài chim ăn thịt có trọng lượng 7,5kg, sải cánh rộng
2,8m, cao 0,5m, thân chim dài 0,7m.
Con chim lạ được phát hiện ở Sơn La.
Ông Liên cho
biết, buổi sáng ngày 20/1, trong lúc bà con dân bản chuẩn bị Tết Nguyên
đán thì con chim lạ từ trên núi đá bay sà xuống bờ ao gần nhà ông. Nhờ
bà con giúp sức, ông đã bắt được con chim lạ trong tình trạng đang đói
lả.
Mỗi
ngày, con chim này ăn hết 1,5kg thịt và vẫn phải cho ăn thêm rau. Theo
người già trong bản, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy loài chim này. Có
người cho rằng, nó giống loài chim cú mà tiếng địa phương gọi là Tô Lăm
Khâu.
Thấy
chim lạ xuất hiện, bà con trong vùng kéo đến xem mỗi ngày một đông. Một
nhân viên kiểm lâm địa phương cho rằng, đây có thể là loài chim kền kền
mà trong Sách Đỏ về các loài động vật chưa thấy có ở Tây Bắc Việt
Nam. Giáo sư Võ Quý, chuyên gia về động vật khẳng định, con chim lạ này là loài đại bàng đầu trọc.
nguồn: http://kenh14.vn/c44/20120204114415127/phat-hien-chim-la-ben-ho-song-da.chn
- annie_izuVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1238
BKGC : 7799
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về
Tài sản
::
::
Re: Phát hiện chim lạ bên hồ Sông Đà
Sat Feb 04, 2012 8:28 pm
Chời ơi!! Đó có thể là con cuối cùng loài đại bàng đã bị tiệt chủng (ở nước ta) giờ xuất hiện lại
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8098
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: Phát hiện chim lạ bên hồ Sông Đà
Sun Feb 05, 2012 7:15 am
Ý kiến của em giống vs Ann, dễ lắm chứ
- annie_izuVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1238
BKGC : 7799
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về
Tài sản
::
::
Re: Phát hiện chim lạ bên hồ Sông Đà
Sun Feb 05, 2012 11:20 am
@Hino: Pắt tay vs chị nào
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8098
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: Phát hiện chim lạ bên hồ Sông Đà
Mon Feb 06, 2012 11:57 am
@Ann: Bắt tay
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|