- Khắc LongSmod
- ĐCC :
Bài gửi : 1591
BKGC : 38573
Điểm đóng góp : 15
Tài sản
::
::
[Entry] Em hoàn toàn sụp đổ vì anh...
Fri Feb 10, 2012 1:28 pm
Em chỉ muốn biến thành sức mạnh để có thể giúp được anh. Thế nên anh chỉ cần tin vào điều đó mà thôi ...
Trái tim ơi, em đau lắm !
Anh thật giống như một bông tuyết. Nếu em chạm vào thì anh sẽ tan biến đi.
Em luôn nghĩ về anh ấy suốt mùa đông, cả mùa thu và mùa xuân nữa.
Em không muốn anh ấy quên em đâu !
...
Trái tim ơi, sao anh ấy nhìn em như một người xa lạ ?
Em đang tự hỏi mình là một linh hồn hay loài đom đóm đêm ?
Nếu bay vào khu rừng rậm chit chít, lạc lối mất rồi em biết làm sao ?
Em không phải là người có trái tim trong trắng.
...
Trái tim ơi, em thích làm loài đom đóm ấy !
Sẽ lấp lánh như những vì tinh tú, giữa thảm có xanh như hàng vạn ngôi sao ...
Trái tim ơi, giữa những ngập tràn của bóng đêm, giữa những yêu dấu đã vỡ vụn trong tay mình.
Em phải làm thế nào ?
Em chỉ biết ngồi lặng im thế, và khóc ...
...
Anh ấy giống như bầu trời xanh.
Gần đến nỗi em có cảm giác chỉ cần đưa tay ra là chạm tới.
Thế mà hoá ra không phải vậy. Vẫn xa ... Rất xa ...
Trái tim ơi, lần đầu tiên em có ước muốn được làm mây.
Mây trắng bay, để được gần anh ấy, để ôm lấy anh ấy bằng dịu dàng.
...
Trái tim ơi, em đã yêu người mà mình không nên yêu
Có thể em sẽ bị trêu đùa bởi một gã đàn ông tàn nhẫn
Mọi người đều nói anh ấy kinh tởm và chẳng ai hiểu anh ấy
Em cũng nghĩ vậy, anh ta chẳng khác gì một tên bạo chúa !
Vì thế ...
Thế nên, em xin lỗi, trái tim !
Em cũng chẳng tốt đẹp gì đâu
Em sẽ giữ kín chuyện mình thích anh ấy
Tuyệt đối không đòi hỏi anh ấy phải ở bên cạnh em
Và cũng sẽ chẳng hạnh phúc nếu như anh ấy có tỏ ra tốt bụng đôi chút
Em sẽ trở thành một đứa con gái tàn nhẫn để không ai có thể hiểu những gì em nghĩ.
Em sẽ chơi đùa với anh ấy bằng những ngón tay nhỏ bé của mình
Hãy tha lỗi cho em, trái tim, em sẽ chỉ như vậy ...
... khi ở bên anh ấy.
Anh ấy là kẻ đã làm tan nát trái tim em ...
Trái tim ơi, em đau lắm !
Anh thật giống như một bông tuyết. Nếu em chạm vào thì anh sẽ tan biến đi.
Em luôn nghĩ về anh ấy suốt mùa đông, cả mùa thu và mùa xuân nữa.
Em không muốn anh ấy quên em đâu !
...
Trái tim ơi, sao anh ấy nhìn em như một người xa lạ ?
Em đang tự hỏi mình là một linh hồn hay loài đom đóm đêm ?
Nếu bay vào khu rừng rậm chit chít, lạc lối mất rồi em biết làm sao ?
Em không phải là người có trái tim trong trắng.
...
Trái tim ơi, em thích làm loài đom đóm ấy !
Sẽ lấp lánh như những vì tinh tú, giữa thảm có xanh như hàng vạn ngôi sao ...
Trái tim ơi, giữa những ngập tràn của bóng đêm, giữa những yêu dấu đã vỡ vụn trong tay mình.
Em phải làm thế nào ?
Em chỉ biết ngồi lặng im thế, và khóc ...
...
Anh ấy giống như bầu trời xanh.
Gần đến nỗi em có cảm giác chỉ cần đưa tay ra là chạm tới.
Thế mà hoá ra không phải vậy. Vẫn xa ... Rất xa ...
Trái tim ơi, lần đầu tiên em có ước muốn được làm mây.
Mây trắng bay, để được gần anh ấy, để ôm lấy anh ấy bằng dịu dàng.
...
Trái tim ơi, em đã yêu người mà mình không nên yêu
Có thể em sẽ bị trêu đùa bởi một gã đàn ông tàn nhẫn
Mọi người đều nói anh ấy kinh tởm và chẳng ai hiểu anh ấy
Em cũng nghĩ vậy, anh ta chẳng khác gì một tên bạo chúa !
Vì thế ...
Thế nên, em xin lỗi, trái tim !
Em cũng chẳng tốt đẹp gì đâu
Em sẽ giữ kín chuyện mình thích anh ấy
Tuyệt đối không đòi hỏi anh ấy phải ở bên cạnh em
Và cũng sẽ chẳng hạnh phúc nếu như anh ấy có tỏ ra tốt bụng đôi chút
Em sẽ trở thành một đứa con gái tàn nhẫn để không ai có thể hiểu những gì em nghĩ.
Em sẽ chơi đùa với anh ấy bằng những ngón tay nhỏ bé của mình
Hãy tha lỗi cho em, trái tim, em sẽ chỉ như vậy ...
... khi ở bên anh ấy.
Anh ấy là kẻ đã làm tan nát trái tim em ...
- annie_izuVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1238
BKGC : 7798
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Em hoàn toàn sụp đổ vì anh...
Fri Feb 10, 2012 6:12 pm
Temzzz!! Entry hay lắm, có chút gì đó man mác buồn vì sự tàn nhẫn của người con gái. Cái từ "bông tuyết" chạm vào rồi mất, Ann thấy quen quen (nhưng cũng ko nhớ rõ). Có đôi chỗ Ann ko hiểu cho lắm. Nói chung là Entry hay, thế thôi
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8097
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Em hoàn toàn sụp đổ vì anh...
Fri Feb 10, 2012 6:51 pm
Hum nay boss nhà ta đang bực nên toàn vik ent về thất tình
@Ann: vào xem 2 cái ent của em. Cái tâm sự của 1 người bạn vs cái tự kỉ.
@Ann: vào xem 2 cái ent của em. Cái tâm sự của 1 người bạn vs cái tự kỉ.
- relic_of_kounatDesginer
- ĐCC :
Bài gửi : 1547
BKGC : 15865
Điểm đóng góp : 33
Stt : 24/9/2016-Relic đã ở đây.
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Em hoàn toàn sụp đổ vì anh...
Fri Feb 10, 2012 11:02 pm
"chit chít?"Nếu bay vào khu rừng rậm chit chít,
Chắc vì chưa cảm nhận qua yêu nên mình mình ko thể hiểu hết nỗi lòng người con gái trong bài ent này.giữa thảm có xanh như hàng vạn ngôi sao ...
Thực sâu trong lòng cô là một người con gái dịu dàng, bản thân dù ko thể hiểu hết người đàn ông ấy, biết rằng mình ko nên yêu hắn ta, nhưng vì muốn được gần bên hắn, chơi đùa vz hắn, cô có thể nén trái tim mình lại để trở nên thật tàn nhẫn, để ko ai hiểu mình y hệt như người mình yêu. Nhưng rồi câu cuối thấm đậm vẻ buồn rầu, tại sao khi đã quyết định trở thành hệt như người mình yêu, để dc kề bên cô gái lại bảo chàng trai đã phá vỡ trái tim cô ? Cô không tin tưởng ở quyết định của mình, ko tin tưởng mình sẽ dc hạnh phúc sao ?
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33863
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Em hoàn toàn sụp đổ vì anh...
Sat Feb 11, 2012 11:44 am
entry dạo này nhiều bài buồn quá>>
người ta quả không sai lầm khi nói tình yêu là nỗi thống khổ dã man nhất
nếu trái tim bị tổn thương có thể chữa lành, băng bó cho khỏi được như những vết thương thể xác thì tốt biết mấy
người ta quả không sai lầm khi nói tình yêu là nỗi thống khổ dã man nhất
nếu trái tim bị tổn thương có thể chữa lành, băng bó cho khỏi được như những vết thương thể xác thì tốt biết mấy
- Alisa_KitoVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1620
BKGC : 8771
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : vương quốc gió
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Em hoàn toàn sụp đổ vì anh...
Sat Feb 11, 2012 3:52 pm
*khóc*
sao lại buồn vậy boss
sao có những chuyện tình yêu ko thể hạnh phúc thế này
sao lại buồn vậy boss
câu này sao quen vậy nà *chấm nước mắt*Tuyệt đối không đòi hỏi anh ấy phải ở bên cạnh em
sao có những chuyện tình yêu ko thể hạnh phúc thế này
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|