- SanyonaraCmod
- ĐCC :
Bài gửi : 2836
BKGC : 39872
Điểm đóng góp : 40
Đến từ : Hội những thằng ngấm ngầm biến thái
Stt : Tui đã 100 tuổi rồi >v<~
Tài sản
::
::
[Entry] Vỡ ~
Mon Feb 13, 2012 8:18 pm
Warn: Sẽ là entry tự kỉ nhất nhất nhất ai không thích tự kỉ làm ơn quay lưng đi ra trong thầm lặng
---
---
- Spoiler:
Đã từng mơ
Đã từng mơ
Đã từng mơ
Đã từng mơ
Đã từng mơ
Đã từng mơ
Đã từng mơ
Đã từng mơ
Đã từng mơ
Mơ như chưa hề dừng lại
Đã từng mơ
Đã từng mơ
Đã từng mơ
Đã từng mơ
Mơ về những gì mình đã trải qua
Đã từng mơ
Đã từng mơ
Đã từng mơ
Mơ về một quá khứ chảy dài qua từng kẽ ngón.
Đã từng mơ
Mơ về một cái hạnh phúc chưa bao giờ trở về
A...
Và vỡ nát ~
Tan ra ~
Trôi đi ~
Một quá khứ chưa bao giờ chạm tới ~ Dần dần mờ mịt như màn mưa đẫm lạnh.
Thực tại huy hoàng còn níu kéo chi thứ quá khứ phù du? Hay lại như câu "đứng núi này trông núi nọ" mà ai xưa kia đã khắc vào tâm trí?
Đã từng mơ
Đã từng mơ
Đã từng mơ
Đã từng mơ
Đã từng mơ
Mơ tới không ngừng lại.
Sao không thể quên những ngày có thể cười.
Sao không thể quên những ngày có thể nói.
Thực tại còn đâu những mảnh hồn không bao giờ trở lại?
Như xé nát bầu trời.
Đã từng mơ
Đã từng mơ
Đã từng mơ
Đã từng mơ
Đã từng mơ
Đã từng mơ
Dẫu biết rằng thời gian đi về vĩnh hằng.
Nhưng vẫn cứ mơ, nhưng vẫn cứ nhớ.
Và rồi vỡ nát.
A...
Có thể trở về được không? Nghiêng đầu hỏi cùng đôi mắt vô hồn.
Đây là mái ấm, ai cũng nói thế.
Nhưng tại sao vẫn còn níu kéo một ngày xưa không bao giờ quay đầu bước?
Đã từng mơ
Mơ tới điên dại.
Sẽ cố gắng trụ vững tới những phút cuối cùng. Nhưng vì sao cái cảm giác lạ lẫm vẫn cứ xâm chiến không nguôi?
A...
Và vỡ nát.
Sự thật thì, mình rất yêu nơi đây. Nhưng những khi trở về nhà cũ, mình lại thấy ấm áp lạ thường.
Mình thuộc về đâu?
A...
Và lại mơ...
Đã từng mơ
Đã từng mơ
Đã từng mơ
Đã từng mơ
Đã từng mơ
Đã từng mơ
Nơi mình yêu tới điên dại
Đã từng mơ
Đã từng mơ
Đã từng mơ
Đã từng mơ
Nơi mình đã từng có thể sống
Đã từng mơ
Về một chút gì đã vỡ nát
A...Vậy thì hãy dọn và bỏ vào sọt rác ~ Nipah ~
- AnkhVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1915
BKGC : 13516
Điểm đóng góp : 25
Đến từ : Somewhere.
Stt : Falling. Drowning.
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Vỡ ~
Tue Feb 14, 2012 6:20 am
Ah, thật sự, chẳng biết com gì cả.
Nhưng mà, ngẫm lại thì, tốt nhất là niii nên tắt cái tự kỉ mode đi, không có ngày mấy cái ent làm làm mem mới buồn mà đi hết đấy
Về cái ent, quả là bậc nhất tự kỉ trong mớ ent của nii mà. Cái gì mà "đã từng mơ", cái gì mà "vẫn cứ nhớ" để rồi rốt cục tóm lại một câu phăng tất cả vào sọt rác.
Fufu~ Nii thật là ~
Thôi thì, vì chẳng biết com gì mà, chẳng muốn nói nhiều những thứ mình muốn nói (tắt cái tự kỉ mode rồi), im lặng đây ~
Đã tks cho nii ~
Nhưng mà, ngẫm lại thì, tốt nhất là niii nên tắt cái tự kỉ mode đi, không có ngày mấy cái ent làm làm mem mới buồn mà đi hết đấy
Về cái ent, quả là bậc nhất tự kỉ trong mớ ent của nii mà. Cái gì mà "đã từng mơ", cái gì mà "vẫn cứ nhớ" để rồi rốt cục tóm lại một câu phăng tất cả vào sọt rác.
Fufu~ Nii thật là ~
Thôi thì, vì chẳng biết com gì mà, chẳng muốn nói nhiều những thứ mình muốn nói (tắt cái tự kỉ mode rồi), im lặng đây ~
Đã tks cho nii ~
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8098
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: [Entry] Vỡ ~
Tue Feb 14, 2012 7:16 am
Tôi cũng không biết nên com cho bạn như thế nào đây
Tắt tu ki mode đi nhé.
Tui đã thành 1 người bình thường.
p/s: nhân tiện báo cho you bik nè, tui là fan màu hồng, nhá (sau cái war này)
Tắt tu ki mode đi nhé.
Tui đã thành 1 người bình thường.
p/s: nhân tiện báo cho you bik nè, tui là fan màu hồng, nhá (sau cái war này)
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|