MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

Join the forum, it's quick and easy

MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?
MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.
Đăng Nhập
Poll
Bạn thấy phần nào của Bakugan là hay nhất ?
Season 1
63% / 15
Season 2
21% / 5
Season 3
8% / 2
Season 4
8% / 2
Latest topics
[Luc's Spam Spam] Ver 58 - Too pink to live, no pink no deathTue Apr 11, 2023 4:44 amrelic_of_kounat(Bakugan fanfic ) Lửa Của Đất Fri Sep 09, 2022 10:06 pmAnwirThiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglaceraRemy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui[Updates] Project DE - Kỉ nguyên SỐ - Main pageSat Nov 16, 2019 4:14 pmSophie[Game] Đoán người tiếp theoSat Nov 16, 2019 12:23 pmrelic_of_kounatThiện nữ mobile hé lộ Open bản Beta – 17/07Mon Jul 10, 2017 4:12 pmhmhung93[Bakugan Fanfic] Đơn phươngTue Feb 07, 2017 3:03 pmCarol Rido[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuMon Jan 23, 2017 8:04 amKatarina Yang[4rumFic] Dream in Dream of WorldFri Dec 16, 2016 9:17 pmannie_izu
New topics
Thiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglacera
Remy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui
[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuSun Jan 22, 2017 12:05 pmannie_izu
[4rumFic] Dream in Dream of WorldSun Jun 12, 2016 7:36 pmannie_izu
[4rumFic] HomelessMon May 16, 2016 10:02 pmannie_izu
[Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~Sat May 07, 2016 9:47 amannie_izu
(Bakugan fanfic) EndlessTue Apr 12, 2016 8:24 pmMemorine
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of MB Forum on your social bookmarking website
The most tagged keywords
Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm

Không

View the whole list


Go down
Sato blue rose
Sato blue rose
Member
Member
ĐCC :
[ Fiction] Nơi đâu là ánh sáng ? Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[ Fiction] Nơi đâu là ánh sáng ? Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 14
BKGC BKGC : 4493
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : Thế giới của hoa hồng
Stt : Cứ nói đi, không sao đâu.Cứ làm đi, sẽ ổn cả.

[ Fiction] Nơi đâu là ánh sáng ? Empty [ Fiction] Nơi đâu là ánh sáng ?

Sat Mar 24, 2012 1:52 pm
Tác giả :Sato
Thể loại : Tragedy, Action, có chút ma quái . ^ ^



Sơ lược về thế giới Eternal
Là 1 thế giới được chia làm 3 thứ bậc :
1. Thần thánh
- Thế giới của họ được gọi là Thiên giới
- Họ là những người đứng đầu, khai sinh và quản lí thế giới
- Là những người có quyền cao nhất, được tôn sung và kính trọng.
2. Nhân giới
- Thế giới của loài người
- Là tầng lớp phát triển thế giới
- Xã hội của họ đạt đến một trình độ phát triển vượt bậc
- Là những người tôn sung thần thánh
3. Quỷ giới
- Thế giới của ma quỷ, quái vật
- Phá hoại thế giới, căm ghét thánh thần
- Thế giới của chúng là địa ngục
4. Các tầng lớp khác :
- Người lùn, người thú, người cá, người khổng lồ, người tí hon
- Phù thủy
- Vampire



CHAP 1 : ASKA
Có tiếng nói ?
- Mày biến đi, đồ dơ bẩn !
- Tại sao ngươi lại là con ta ?
- Xem nó kìa, bẽ mặt thần thánh chúng ta quá !
Có tiếng bước chân ?
Lại có tiếng nói ?
- Này, đừng sợ, đến đây đi !
Có tiếng la hét ?
- Hức, tha cho con ! Cha ơi !
- Đừng đánh nữa, đau lắm !
Nhiều âm thanh quá ! Thật khó ngủ !
- Đến đây đi ! Aska
****************************

Trong căn phòng nhỏ có một bong người choàng tỉnh dậy. Ánh sáng le lói, tỏa ra khắp nơi, ánh sáng của Mặt trời ấm áp.
- Hơ, là mơ …sao ?
Trên chiếc giường nhỏ là một thanh niên, dáng người mảnh khảnh nhỏ bé đang ngồi co ro trong chiếc chăn nhỏ . Mồ hôi ướt đẫm cả trán. Đôi mắt có chút lơ đễnh, sợ sệt.
- Ngày nào cũng mơ thấy nó…Mệt thật !
Cậu đưa mắt nhìn ra bầu trời tràn ngập ánh sáng. “ Ở Thiên giới, ánh sáng bao giờ cũng chói lòa vậy sao ?” – Cậu thoáng nghĩ.
Rồi đôi mắt màu tím trong veo ấy…thoáng buồn.
**************
Sau vài phút chuẩn bị quần áo cho ngày mới, cậu lại đến ngồi trên chiếc ghế nhỏ ngay cạnh cửa sổ đang mở toang. Như một thói quen, cậu dùng lượt chải mái tóc màu trắng như bong tuyết ấy. Mái tóc dài ngang lưng được cậu cột lại gọn gang. Đừng thắc mắc các bạn nhé, vì các vị thần ở Thiên giới đa phần để tóc dài, mặc quần áo có chút cổ xưa và kín đáo. Vì với họ, việc tuân thủ theo truyền thồng cổ điển là rất quan trọng, huống chi họ đả sống không biết bao nhiêu nghìn năm rồi.
Chàng thanh niên nhỏ bé ấy có một thói quen rất lạ : không bao giờ soi gương khi chải tóc. Thế nhưng tóc tai cậu vẫn gọn gàng.
Tên cậu là Aska, là con trai cả cỉa thần Tối cao Etolin và nữ hoàng Ngân hà Florilia. Có một em trai là Aski, là vị thần ánh sáng tượng trưng cho công lí và hòa bình. Còn cậu ư ? Cậu là thần thánh có sức mạnh thần kì gì ư ? “ Bất hạnh, tai ương”, chỉ vậy thôi.
Aska ngồi trong căn phòng của mình, đôi mắt nhìn lơ đễnh, xa xăm, không rõ rang. Bên ngoài cửa sổ là những con chim cầu vồng đang tung cánh, bay xuyên qua những đám mây. Lũ chim ấy có thế than thiện với bất cứ ai, trừ cậu. Cũng như các vị thần, họ thật đẹp, hoàn hảo và than thiện, nhưng chưa có bất kì ai đến gần cậu, nói chuyện với cậu. Lí do rất đơn giản, tất cả đều rất sợ những thứ tai họa mà cậu vô tình mang đến cho họ. Kệ ra chỉ thêm chán, nhắc đến cậu chỉ them buồn. Aska hiểu được giá trị của mình. Cậu không đẹp, không thong mình, nói chung là vô dụng. Lúc nào cậu cũng chỉ có một mình.
- Thế giới kia xa xôi quá !
Cậu lại lẩm nhẩm một mình trong miêng. Đôi mắt ấy vẫn nhìn bầu trời kia…
Chợt có tiếng mở cửa. Aska khẽ liếc mắt. Thực lòng mà nói, ngoài thần Tối cao ra. Chẳng ai có đủ can đảm để bước vào căn phòng đáng NGUYỀN RỦA, giam giữ một kẻ cũng đáng NGUYỂN RỦA này đâu. Còn một người nữa là Sophie _ là người hầu của nữ hoàng Florilia, thường hay mang thức ăn vào cho cậu. Nhưng bây giờ không phải lúc dùng bữa.
- Chào con, Aska !
Quả thật đó là thần tối cao.
Ngài dành cho đứa con trai củ mình một lời chào, một lời chao không mấy thân thiện.
- Chào ngài, thần Tối cao !
Aska cứ ngồi lì trên chiếc ghế. Miệng thì chào nhưng ánh mắt cùng đầu óc thì đang ở tận đâu đâu.
- Hôm nay trời đẹp đấy, con có muốn ra ngoài không ?
Aska vẫn tỏ vẻ không để ý. Nhưng quả thật, cậu cũng đang có cảm giác chán ngấy căn phòng này rồi.
Thấy cậu không trả lời cũng không có biểu hiện gì, thần Tối cao thở dài :
- Con không muốn ra ngoài, thế thì thôi vậy .
Thần quan lưng đi rồi lại sững lại bởi câu nói của Aska :
- Nếu đó là điều ngài muốn…
Aska đứng dậy, mắt rời khỏi cái không gian bên ngoài cửa sổ.
Thần tối cao quay lại, bất chợt, ngài thấy Aska cũng đang nhìn ngài. Cảm giác về đôi mắt ấy vẫn không thay đổi. Đôi mắt của Aska, nó lạnh lẽo, buồn bã và sâu thẳm, bất phục. Có lẽ, chỉ có mình Aska là dám nhìn thần Tối cao với đôi mắt đó.
Cánh cửa được đóng lại.

Bạn bè mình bảo truyện này không hay, nhưng bỏ thì uổng, nên muốn post cho mấy anh chị trên 4rum xem thử. Em hy vọng xem xong mấy anh chị không chém em thật ! :lay:
Helena_Ailen
Helena_Ailen
Bakugan Crazy Fan
Bakugan Crazy Fan
ĐCC :
[ Fiction] Nơi đâu là ánh sáng ? Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[ Fiction] Nơi đâu là ánh sáng ? Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 94
BKGC BKGC : 4521
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : Nơi chân trời màu bạc
Stt : Đừng chạy nữa. Vì cuối cùng rồi ta cũng phải đối mặt với nhau.

[ Fiction] Nơi đâu là ánh sáng ? Empty Re: [ Fiction] Nơi đâu là ánh sáng ?

Fri Mar 30, 2012 11:40 am
Này. Bạn có thể viết tiếp truyện này đấy. Sao mà im ru luôn vậy ?
Quên nữa, cho mình xí cái tem nha. ^ ^
Cũng hơi lạ khi fic của bạn có vẻ trống trải quá, mình mới vô nên cũng không biết lí do. Nhưng mà mình chờ chap mới của Sato-chan nha. ^ ^
Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết