- DarkWindBakugan Player
- ĐCC :
Bài gửi : 158
BKGC : 9679
Điểm đóng góp : 20
Đến từ : The place of dark wind
Stt : DarkWind-Hắc Phong
Tài sản
::
::
Tạm biệt...Sayonara...
Mon Feb 13, 2012 1:09 pm
Mình thật sự cũng không biết nói gì nữa, mình chỉ biết mình hoàn toàn không thuộc về 4rum. Lí do mình ra đi cũng giống lí do tại sao Al-Mas không quay lại đây. 4rum mình thực sự thay đổi rất nhiều, không còn không khí như xưa nữa. Có lẽ mình cứng đầu hơn bạn ấy, mình đã cố chui vào hoạt động 1 thời gian, cốt để tìm lại cái không khí lúc trước....nhưng giờ mình hoàn toàn bất lực rồi. Còn quá nhiều fic chưa viết + 1 dou chưa post...Chắc mình lại bỏ dở nó thôi, thành thật xin lỗi mọi người *cúi*
...Arigato...và....Sayonara...
...Arigato...và....Sayonara...
- relic_of_kounatDesginer
- ĐCC :
Bài gửi : 1547
BKGC : 15860
Điểm đóng góp : 33
Stt : 24/9/2016-Relic đã ở đây.
Tài sản
::
::
Re: Tạm biệt...Sayonara...
Mon Feb 13, 2012 1:15 pm
bình tĩnh đi mấy cậu ơi, không khí mà bạn cần tìm mình nghĩ nó vẫn không thay đổi chút nào, không hề, nó vẫn ở quanh bạn đấy, chỉ là bạn không nhận ra thôi
Nói mình nghe rõ hơn tâm sự của bạn đi, đừng chút xíu vậy mà bỏ 4rum chứ
Nói mình nghe rõ hơn tâm sự của bạn đi, đừng chút xíu vậy mà bỏ 4rum chứ
- Anyamoto AijiQueen
- ĐCC :
Bài gửi : 982
BKGC : 15285
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥
Tài sản
::
::
Re: Tạm biệt...Sayonara...
Mon Feb 13, 2012 1:37 pm
Cho mình xin nói vài lời mình biết có rất nhiều bạn yêu quý Alice-Masquelate , chính mình là bạn thân của cậu ấy mình cũng rất quý , mình biết lý do bạn ấy ko về nhà mới lý do papa mama của bạn ấy ko cho oline nhiều , vì chỉ kêu bạn ấy chú tâm vào học ko nghĩ đến gì nửa hết , mình cũng hiểu đc lý do đó làm cha làm mẹ chỉ muốn tốt cho con cái ăn học đến nơi đến chốn thui , nhưng mỗi gia đình hoàn cảnh khác nhau nên Yoshi hãy bình tĩnh đi nhé , tớ biết Alice-Masquelate viết fic rất nhiều cho 4rum , rất đc nhiều người yêu mến nên những bạn nào yêu mến bạn ấy xin hãy thông cảm cho bạn ấy , bạn ấy học cũng vì cho tương lại thui mong mọi người thông cảm nhiều ~
Thân
FaBia + Usagi
Thân
FaBia + Usagi
- milky leoMod
- ĐCC :
Bài gửi : 2693
BKGC : 16057
Điểm đóng góp : 18
Đến từ : khoảng không vô định
Stt : i'm chibi neko~
Tài sản
::
::
Re: Tạm biệt...Sayonara...
Mon Feb 13, 2012 1:57 pm
Ừm, mình cũng đồng cảm nhận với bạn. Mình cảm thấy khi chuyển tới nhà mới này, mình cảm giác mọi thứ đã thay đổi, cảm giác không còn là một gia đình vui vẻ nữa. Cảm giác mình như người thừa ấy. Mình hiểu với bạn. Có lẽ mình sẽ nối gót sau bạn một ngày không xa đâu. ^^
- relic_of_kounatDesginer
- ĐCC :
Bài gửi : 1547
BKGC : 15860
Điểm đóng góp : 33
Stt : 24/9/2016-Relic đã ở đây.
Tài sản
::
::
Re: Tạm biệt...Sayonara...
Mon Feb 13, 2012 2:38 pm
^ bạn, bạn ơi... == bình tĩnh, sao lại nói thế chứ đâu vẫn còn đấy mà, làm gì có ai thừa ai dư đâu còn người yêu dấu đang chờ thư trả lời bạn kìa
- SanyonaraCmod
- ĐCC :
Bài gửi : 2836
BKGC : 39866
Điểm đóng góp : 40
Đến từ : Hội những thằng ngấm ngầm biến thái
Stt : Tui đã 100 tuổi rồi >v<~
Tài sản
::
::
Re: Tạm biệt...Sayonara...
Mon Feb 13, 2012 5:56 pm
Nipah...
thật sự thì... nếu Ayuko nee muốn đi... em cũng không thể cản...
Nhưng chúng ta vẫn là một gia đình mà, neh? Ayuko nee, nếu được, ở lại đi...
thật sự thì... nếu Ayuko nee muốn đi... em cũng không thể cản...
Nhưng chúng ta vẫn là một gia đình mà, neh? Ayuko nee, nếu được, ở lại đi...
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33858
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: Tạm biệt...Sayonara...
Mon Feb 13, 2012 6:00 pm
Ayu-chan...
mún làm ta bùn sao?
ta chưa từg bùn bao h đâu
chỉ mãi là 1 kon điên pệnh thuj
nhg Ayu-chan...
thôi ta hok nói nữa
hok thể cản Ayu-chan
nhg trg lòng ta
vẫn mog, dù chỉ 1 chút,...
rằng Ayu-chan sẽ ở lại
---
mún làm ta bùn sao?
ta chưa từg bùn bao h đâu
chỉ mãi là 1 kon điên pệnh thuj
nhg Ayu-chan...
thôi ta hok nói nữa
hok thể cản Ayu-chan
nhg trg lòng ta
vẫn mog, dù chỉ 1 chút,...
rằng Ayu-chan sẽ ở lại
---
- Wind.GDesginer
- ĐCC :
Bài gửi : 429
BKGC : 56150
Điểm đóng góp : 8
Đến từ : Meteor city ~~
Stt : Floating like a jelly fish ~
Tài sản
::
::
Re: Tạm biệt...Sayonara...
Mon Feb 13, 2012 8:15 pm
Có ai từng nói, níu kéo chẳng thể mang lại hạnh phúc...
Nhưng mà, cố gắng thì vẫn sẽ có kết quả mà...Dù cho là vô vọng hay bất lực đi chăng nữa...
Al-Mas đi mình có biết nhưng ko thể ngăn vì qua yh ko nói đc gì nhiều, chính bản thân cũng chẳng bk nói gì...
Fic Ayuko trên này mình vẫn chờ chap, vẫn xem chap, có điều Ayuko ko biết đó thôi...
Và chưa bao h mình yêu cái tông đen đỏ của 4rum cũ như bây h... Khi nhìn vào thì đủ biết, ta đã về nhà...
Đọc xong những lời com này, tớ ko hi vọng Ayuko sẽ ở lại. Cậu có thể đi chẳng bao h ngoảnh lại, nơi này sẽ chỉ còn là 1 vết nhỏ trong lòng cậu thôi. Cậu có thể đi, nhưng theo các khác, ko post bài nhưng vẫn vào thăm nơi đã từng là nhà của mình. Cậu có thể đi, nhưng hãy mang theo chút gì đó, như những lời com trên đây của mn trong lòng nhé! Vì tớ ko muốn, thứ cuối cùng 4rum để lại cho cậu lại là 1 sự tiếc nuối buồn bã ko nguôi...
Nhưng mà, cố gắng thì vẫn sẽ có kết quả mà...Dù cho là vô vọng hay bất lực đi chăng nữa...
Al-Mas đi mình có biết nhưng ko thể ngăn vì qua yh ko nói đc gì nhiều, chính bản thân cũng chẳng bk nói gì...
Fic Ayuko trên này mình vẫn chờ chap, vẫn xem chap, có điều Ayuko ko biết đó thôi...
Và chưa bao h mình yêu cái tông đen đỏ của 4rum cũ như bây h... Khi nhìn vào thì đủ biết, ta đã về nhà...
Đọc xong những lời com này, tớ ko hi vọng Ayuko sẽ ở lại. Cậu có thể đi chẳng bao h ngoảnh lại, nơi này sẽ chỉ còn là 1 vết nhỏ trong lòng cậu thôi. Cậu có thể đi, nhưng theo các khác, ko post bài nhưng vẫn vào thăm nơi đã từng là nhà của mình. Cậu có thể đi, nhưng hãy mang theo chút gì đó, như những lời com trên đây của mn trong lòng nhé! Vì tớ ko muốn, thứ cuối cùng 4rum để lại cho cậu lại là 1 sự tiếc nuối buồn bã ko nguôi...
- Kobashi KyoshiDesginer
- Partner : Kantono Fuminsho
ĐCC :
Bài gửi : 1031
BKGC : 25170
Điểm đóng góp : 35
Đến từ : Another World
Stt : Đừng rơi nữa... cùng em bay lên nào...~~
Tài sản
::
::
Re: Tạm biệt...Sayonara...
Mon Feb 13, 2012 8:30 pm
Mình vẫn tìm thấy hơi ấm ngày xưa mà Ayu...
Dù cho là ngôi nhà thứ 3,mình vẫn cảm thấy nó vô cùng ấm áp.
Biết dù nói cũng chưa chắc gì bạn sẽ ở lại,nhưng mong bạn đừng đi nhé!Cả Miki nữa!Bạn đi rồi ai tám về Trà Sữa cho tâm hồn với mình đây?...
Dù cho là ngôi nhà thứ 3,mình vẫn cảm thấy nó vô cùng ấm áp.
Biết dù nói cũng chưa chắc gì bạn sẽ ở lại,nhưng mong bạn đừng đi nhé!Cả Miki nữa!Bạn đi rồi ai tám về Trà Sữa cho tâm hồn với mình đây?...
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8092
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: Tạm biệt...Sayonara...
Tue Feb 14, 2012 7:58 am
Bye Ayuko-chan nhé.
Nhưng nếu được, chị hãy ở lại đi
4rum rất cần chị đấy
Dù gì đi nữa chúng ta cũng là 1 gia đình mà ha
Hẹn gặp lại chị
Chúng em luôn mong chị quay về
Nhưng nếu được, chị hãy ở lại đi
4rum rất cần chị đấy
Dù gì đi nữa chúng ta cũng là 1 gia đình mà ha
Hẹn gặp lại chị
Chúng em luôn mong chị quay về
- FurinMod
- ĐCC :
Bài gửi : 7984
BKGC : 7442
Điểm đóng góp : 28
Đến từ : 1...2...3...
Stt : Chỉ là muốn... nói chuyện thôi mà...
Tài sản
::
::
Re: Tạm biệt...Sayonara...
Tue Feb 14, 2012 10:42 am
Mình thấy forum này tuy không còn là forum ngày xưa nữa, nhưng... tất cả mọi người đều vẫn còn nguyên vẹn đây tuy là không tập hợp được đầy đủ cho lắm.
Còn về hơi ấm của rum thì nó vẫn còn ở đấy, ở ngay bên cạnh bạn nhưng... bạn lại không hề nhận ra.
Mình biết là không thể một sớm một chiều là có thể thích nghi với môi trường mới được, bạn chắc cũng bị sock lắm, nhưng dần rồi cũng quen thôi mà.
Thú thực tuy mình toàn là khách của rum cũ nhưng mỗi khi vô tình bắt gặp đường link bakuganfc.forum-viet.net mình lại thấy nhớ cái skin màu đen đỏ ấy.
Um nói thế nào nhỉ, nếu bạn thực sự muốn đi thì mình cũng không dám níu kéo đâu. Tuy rằng lòng mình rất muốn bạn ở lại. Vậy nên... tạm biệt bạn nhé.
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|