- miaki iuzakiBakugan fan
- ĐCC :
Bài gửi : 30
BKGC : 4495
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : những bông hoa không màu sắc
Stt : tự do....bạn đã có chưa?
[4rum fic] blood in the dark
Sat Apr 28, 2012 9:01 am
First topic message reminder :
mình xin cảnh bảo trước đây là một cái fic máu me đấy nhớ :D
rất hoan nghênh mọi người tham gia vào fic mình.
số lượng đăng kí có hạn nhé :D 8 người thôi.
tớ sẽ để dành slot cho những người bạn thân này nàh: Mid em yêu, bé Ranka Misaki, bé Kem ^^, Arsha yêu quý, Tsuki Fuui(không nhớ tên mới, thông cảm nhá), bạn Cà ri yêu vấu, Mĩ Hồ thân thương, chị Ayuko ^^, chị Hime, chị Wind-G ^______^''
bạn nào muốn đăng kí thì cứ theo mẫu này nhé ^^
tên trong 4rum:
biệt danh:
hình dáng:(tả kĩ nhá)
vũ khí:
muốn chết ra sao:(quan trọng đấy)
tính tình:
Mong mọi người ủng hộ :D
mình xin cảnh bảo trước đây là một cái fic máu me đấy nhớ :D
rất hoan nghênh mọi người tham gia vào fic mình.
số lượng đăng kí có hạn nhé :D 8 người thôi.
tớ sẽ để dành slot cho những người bạn thân này nàh: Mid em yêu, bé Ranka Misaki, bé Kem ^^, Arsha yêu quý, Tsuki Fuui(không nhớ tên mới, thông cảm nhá), bạn Cà ri yêu vấu, Mĩ Hồ thân thương, chị Ayuko ^^, chị Hime, chị Wind-G ^______^''
bạn nào muốn đăng kí thì cứ theo mẫu này nhé ^^
tên trong 4rum:
biệt danh:
hình dáng:(tả kĩ nhá)
vũ khí:
muốn chết ra sao:(quan trọng đấy)
tính tình:
Mong mọi người ủng hộ :D
- miaki iuzakiBakugan fan
- ĐCC :
Bài gửi : 30
BKGC : 4495
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : những bông hoa không màu sắc
Stt : tự do....bạn đã có chưa?
Re: [4rum fic] blood in the dark
Fri Jun 29, 2012 1:05 pm
Fic đây fic đây!! Hàng ra lò nóng bỏng tay đê!!!!!!!!!!
Chap 1 part 1:
‘’Ta là ai?’’
‘’Tại sao chúa trời lại ghét chúng ta tới thế?’’
‘’Chúa ghét ta vì…’’Cô gái có mái tóc xanh lá nở nụ cười, không ai hề biết nụ cười bí ẩn ấy chứa hàm ý gì:
‘’Vì chúng ta khác họ mà…’’
Đôi mắt màu đỏ của máu như khẽ reo lên nụ cười vui, giọng nói thánh thót nhưng lại khiến người khác cảm thấy chết chóc đến rợn người, cô nhẹ nhàng cầm đèn cầy đang tan chảy từng hồi và đi dạo quanh lớp học cùng với ‘’họ’’…
‘’Nào! Hôm nay chúng ta bắt đầu tiết học nhé mọi người?”
Phía cuối lớp học, ‘’họ’’ nhếch mép cười và rít lên những tràng cười quái rợn:
“Bắt đầu nào…bắt đầu nào….Tiết học đón chào kẻ mới…Tiết học của chúng ta…’’
‘’………cùng bắt đầu với blood in the dark nhé………”
‘’………với những cái chết và vai diễn chính là bạn……..”
“………ai là kẻ sống sót cuối cùng……………….?’’
__________________
Tại trường Fusaki,….
Ở nơi đó- cuối dãy lớp học tối tăm -Nơi ấy có tiếng đàn hạc được cất lên nhẹ nhàng và thanh thoát…cùng với đôi bàn tay liến thoắt uyển chuyển đánh nhẹ trên từng sợi dây cung bậc cảm xúc của một cô gái với mái tóc cam xõa dài tung bay nhẹ nhàng trong cái gió chiều tà của hoàng hôn…
Hoàng hôn mang màu của máu…
Bản nhạc hay nhưng lại khiến người ta rơi nước mắt vì quá đau thương…
Trộn lẫn lại thành một cái chết bi ai…
‘’Bản nhạc này là bài hát cuối cùng tiễn đưa cô đấy…’’-Một giọng nói vang lên trong gió, lạnh và sắc đến nỗi như muốn cắt da thịt. Còn về phía cô, người con gái tóc cam ấy khẽ run lên, rơm rớm nước mắt, từng giọt lệ khẽ lăn xuống trên má cùng hòa quyện với ánh chiều tà…nước mắt cô có màu đỏ như máu…huyết lệ….
‘’Huyết lệ rơi…’’
‘’Rơi…’’
‘’Lại rơi…’’
‘’Tới tận cùng thế giới đầy rẫy sự dối trá…đúng không…?’’
‘’…uk…’’
Cô là ai ư? Là Saeki Lucifer-người chuyên đệm những bài nhạc cho đội hợp xướng của trường, không những thế, cô còn là người đại diện cho trường đi thi đấu nghệ thuật cầm kì khắp quốc gia và lại còn là hoc sinh xuất sắc của trường nhưng điều đó lại làm Saeki không thấy vui, cô luôn cô đơn một mình với cái đàn hạc…luôn cô đơn không có ai làm bạn…
‘’Cô đơn…’’
‘’Cô đơn là do ai…?’’
‘’Mà cô đơn…’’
‘’neh…?’’
‘’..Suỵt…cùng nhau im lặng lắng nghe tiếp câu chuyện nào…”
……………..
‘’Tới giờ phải về nhà rồi…haiz….’’-Saeki đứng dậy, cầm cây đàn hạc và lủi thủi bước ra khỏi trường trong tâm trạng nặng nề vì lời nói trong gió…cô nhìn xung quanh, ai cũng về hết rồi, sân trường thật vắng bóng như là nơi đây chỉ có cô và cây đàn hạc.
“Đừng lo, tôi sẽ ở bên cạnh cậu mà!!”-Một lần nữa, tiếng nói ấy lại vang lên cùng với tiếng lá cây xào xạc đung đưa đùa giỡn trong gió. Sợ hãi, Saeki vội chạy nhanh về nhà không hề dám ngoái lại nhìn, cô cứ chạy mãi để lại đằng sau lưng một nụ cười bí hiểm trên gương mặt người con gái có mái tóc màu xanh lá…
“Cuộc chơi tử thần sắp bắt đầu rồi cô gái ạh…Nhân vật chính chính là cô đấy Saeki…’’
___________________________________
Gấp lại quyển sổ đen dày cộm trên tay, Midori mỉm cười:
“Mai chúng ta sẽ bắt đầu có bạn mới đấy mọi người, chúng ta hãy đón xem phần tiếp theo một ngày không xa nhé!”
‘’Họ’’ lại mỉm cười trong bóng tối….
‘’….Ừ….’’
____________________________________________
Mỗi người 1 chap!!!!!!! yup!!!!!
Tem, phong bì, thùng thư là chocolate đê!!!!!!!!
Chap 1 part 1:
‘’Ta là ai?’’
‘’Tại sao chúa trời lại ghét chúng ta tới thế?’’
‘’Chúa ghét ta vì…’’Cô gái có mái tóc xanh lá nở nụ cười, không ai hề biết nụ cười bí ẩn ấy chứa hàm ý gì:
‘’Vì chúng ta khác họ mà…’’
Đôi mắt màu đỏ của máu như khẽ reo lên nụ cười vui, giọng nói thánh thót nhưng lại khiến người khác cảm thấy chết chóc đến rợn người, cô nhẹ nhàng cầm đèn cầy đang tan chảy từng hồi và đi dạo quanh lớp học cùng với ‘’họ’’…
‘’Nào! Hôm nay chúng ta bắt đầu tiết học nhé mọi người?”
Phía cuối lớp học, ‘’họ’’ nhếch mép cười và rít lên những tràng cười quái rợn:
“Bắt đầu nào…bắt đầu nào….Tiết học đón chào kẻ mới…Tiết học của chúng ta…’’
‘’………cùng bắt đầu với blood in the dark nhé………”
‘’………với những cái chết và vai diễn chính là bạn……..”
“………ai là kẻ sống sót cuối cùng……………….?’’
__________________
Tại trường Fusaki,….
Ở nơi đó- cuối dãy lớp học tối tăm -Nơi ấy có tiếng đàn hạc được cất lên nhẹ nhàng và thanh thoát…cùng với đôi bàn tay liến thoắt uyển chuyển đánh nhẹ trên từng sợi dây cung bậc cảm xúc của một cô gái với mái tóc cam xõa dài tung bay nhẹ nhàng trong cái gió chiều tà của hoàng hôn…
Hoàng hôn mang màu của máu…
Bản nhạc hay nhưng lại khiến người ta rơi nước mắt vì quá đau thương…
Trộn lẫn lại thành một cái chết bi ai…
‘’Bản nhạc này là bài hát cuối cùng tiễn đưa cô đấy…’’-Một giọng nói vang lên trong gió, lạnh và sắc đến nỗi như muốn cắt da thịt. Còn về phía cô, người con gái tóc cam ấy khẽ run lên, rơm rớm nước mắt, từng giọt lệ khẽ lăn xuống trên má cùng hòa quyện với ánh chiều tà…nước mắt cô có màu đỏ như máu…huyết lệ….
‘’Huyết lệ rơi…’’
‘’Rơi…’’
‘’Lại rơi…’’
‘’Tới tận cùng thế giới đầy rẫy sự dối trá…đúng không…?’’
‘’…uk…’’
Cô là ai ư? Là Saeki Lucifer-người chuyên đệm những bài nhạc cho đội hợp xướng của trường, không những thế, cô còn là người đại diện cho trường đi thi đấu nghệ thuật cầm kì khắp quốc gia và lại còn là hoc sinh xuất sắc của trường nhưng điều đó lại làm Saeki không thấy vui, cô luôn cô đơn một mình với cái đàn hạc…luôn cô đơn không có ai làm bạn…
‘’Cô đơn…’’
‘’Cô đơn là do ai…?’’
‘’Mà cô đơn…’’
‘’neh…?’’
‘’..Suỵt…cùng nhau im lặng lắng nghe tiếp câu chuyện nào…”
……………..
‘’Tới giờ phải về nhà rồi…haiz….’’-Saeki đứng dậy, cầm cây đàn hạc và lủi thủi bước ra khỏi trường trong tâm trạng nặng nề vì lời nói trong gió…cô nhìn xung quanh, ai cũng về hết rồi, sân trường thật vắng bóng như là nơi đây chỉ có cô và cây đàn hạc.
“Đừng lo, tôi sẽ ở bên cạnh cậu mà!!”-Một lần nữa, tiếng nói ấy lại vang lên cùng với tiếng lá cây xào xạc đung đưa đùa giỡn trong gió. Sợ hãi, Saeki vội chạy nhanh về nhà không hề dám ngoái lại nhìn, cô cứ chạy mãi để lại đằng sau lưng một nụ cười bí hiểm trên gương mặt người con gái có mái tóc màu xanh lá…
“Cuộc chơi tử thần sắp bắt đầu rồi cô gái ạh…Nhân vật chính chính là cô đấy Saeki…’’
___________________________________
Gấp lại quyển sổ đen dày cộm trên tay, Midori mỉm cười:
“Mai chúng ta sẽ bắt đầu có bạn mới đấy mọi người, chúng ta hãy đón xem phần tiếp theo một ngày không xa nhé!”
‘’Họ’’ lại mỉm cười trong bóng tối….
‘’….Ừ….’’
____________________________________________
Mỗi người 1 chap!!!!!!! yup!!!!!
Tem, phong bì, thùng thư là chocolate đê!!!!!!!!
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33863
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] blood in the dark
Fri Jun 29, 2012 1:06 pm
lấy tem ~~ *bóc chocolate ra ăn*
bà chị ~~ có biết chờ fic mà cổ ta dài thêm 5cm rồi hơm hở? ~~
miêu tả biểu cảm hơi ít, nhưng câu văn khá mượt + không bị lỗi ~~
chờ chap nyah ~~ xem chuyện gì sẽ xảy ra ~~
cơ mà, ta là con trai đừng nhầm
bà chị ~~ có biết chờ fic mà cổ ta dài thêm 5cm rồi hơm hở? ~~
miêu tả biểu cảm hơi ít, nhưng câu văn khá mượt + không bị lỗi ~~
chờ chap nyah ~~ xem chuyện gì sẽ xảy ra ~~
cơ mà, ta là con trai đừng nhầm
- Anyamoto AijiQueen
- ĐCC :
Bài gửi : 982
BKGC : 15290
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] blood in the dark
Fri Jun 29, 2012 1:21 pm
Xí phong bì nha phong bì kỳ này ngon à *ngoàm* ~
chap này hay và hài chờ chap tiếp nghen ~
chap này hay và hài chờ chap tiếp nghen ~
- Mioko IshiyamaBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 294
BKGC : 4460
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : Địa ngục ♥♥♥♥ Nơi ác quỷ sống sót ♥♥
Stt : Nơi nào khi buông tay... Nơi nào chùn bước chân..Im lặng đôi khi lại là cách tốt nhất~~♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥~
Re: [4rum fic] blood in the dark
Fri Jun 29, 2012 1:32 pm
* chôm thùng thư, ăn ngấu nghiến *
Ada ~ Kg bị lụt nghề sau bao năm kg viết fic chị nhẩy ~
Đúng đó ~ Em sắp thành hươu cao cổ mất rồi a ~
Miêu tả kg cần nhiều cũng đc , nhưng biểu cảm thì kg nên coi nhẹ a ~ Phải làm cho người xem có 1 cái cảm giác rùng rợn một chút. Nhiều cảnh máu me vào, đậm chất horror càng tốt
Man rợ
Lời văn rất mạch lạc và em cực kỳ thích ngôn từ mà chị diễn đạt ~ Có phần bí ẩn a ~
Chờ chap chị nhé ~ Cho em và ông xã em xuất hiện nhanh lên đi a ~ =))
Tối nay phải có chap 2 cơ * nằm ăn vạ *
Ada ~ Kg bị lụt nghề sau bao năm kg viết fic chị nhẩy ~
Đúng đó ~ Em sắp thành hươu cao cổ mất rồi a ~
Miêu tả kg cần nhiều cũng đc , nhưng biểu cảm thì kg nên coi nhẹ a ~ Phải làm cho người xem có 1 cái cảm giác rùng rợn một chút. Nhiều cảnh máu me vào, đậm chất horror càng tốt
Man rợ
Lời văn rất mạch lạc và em cực kỳ thích ngôn từ mà chị diễn đạt ~ Có phần bí ẩn a ~
Chờ chap chị nhé ~ Cho em và
Tối nay phải có chap 2 cơ * nằm ăn vạ *
- Okane no MoneyVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3344
BKGC : 8548
Điểm đóng góp : 35
Đến từ : Hội những bạn chẻ chong xáng như tờ giấy than=))
Stt : hờ hờ ~~~
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] blood in the dark
Fri Jun 29, 2012 4:39 pm
Tềnh hềnh bạn chẻ đã trắng tay == Nhưng được đọc là khoái roài
Câu văn mượt, tả cũng hay nữa~
Bí ẩn~ Đoạn đầu ấy~
Chờ chap của Mì Hoa Kì, nhớ là phải có bạn đó nha*lết ra*
Câu văn mượt, tả cũng hay nữa~
Bí ẩn~ Đoạn đầu ấy~
Chờ chap của Mì Hoa Kì, nhớ là phải có bạn đó nha*lết ra*
- ranka misakiBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 598
BKGC : 4992
Điểm đóng góp : 6
Đến từ : A Dream...
Stt : Start all over again enter upon a new life
Re: [4rum fic] blood in the dark
Fri Jun 29, 2012 6:34 pm
Hơhơ...
Cuối cùng chị cũng ra chap. Nếu không sở thú bắt nhốt em rồi. T.T
BRAVO!
Em kém nên chẳng pít nhận xét gì nên chỉ chờ chap mới thôi! Đừng giận e nha.
Cuối cùng chị cũng ra chap. Nếu không sở thú bắt nhốt em rồi. T.T
BRAVO!
Em kém nên chẳng pít nhận xét gì nên chỉ chờ chap mới thôi! Đừng giận e nha.
- Yuki WatanabeBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 854
BKGC : 4292
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : AKB48
Stt : Smile Smile Smile! Yuki Daisuki Smiles!
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] blood in the dark
Tue Jul 03, 2012 7:30 am
Ưm...Com cho đây...
Văn chương tốt neh~
Chap cũng khá dài...
Cũng hơi ghê rợn xíu, nhưng vẫn chưa đủ ghê rợn.
Dù sao, đọc đi đọc lại thì đúng là hay thiệt nhưng mà..chap mới lâu quá đi
Văn chương tốt neh~
Chap cũng khá dài...
Cũng hơi ghê rợn xíu, nhưng vẫn chưa đủ ghê rợn.
Dù sao, đọc đi đọc lại thì đúng là hay thiệt nhưng mà..chap mới lâu quá đi
- annie_izuVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1238
BKGC : 7798
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic] blood in the dark
Tue Jul 03, 2012 2:38 pm
Nga~~~~
Chap 1 hay và đầy bí ẩn
hứa hẹn nhiều điều thú vị trong chap sau à~
Cơ mà nếu chị muốn e giành Senpai vs chị thì cứ việc ạ
Chap 1 hay và đầy bí ẩn
hứa hẹn nhiều điều thú vị trong chap sau à~
Cơ mà nếu chị muốn e giành Senpai vs chị thì cứ việc ạ
- Tansho_sfsBakugan fan
- ĐCC :
Bài gửi : 47
BKGC : 4399
Điểm đóng góp : 3
Đến từ : Where all my BFF have been...
Stt : Sagittarius: Ta là gió, ta chỉ thích tự do!
Re: [4rum fic] blood in the dark
Sat Jul 07, 2012 2:11 pm
A~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sr bạn hiền nhiều vì giờ mới mò vào cmt fic T.T
Mở đầu có vẻ hấp dẫn :x Mong sớm ra chap mới tiếp nha Miaki-chan
Mở đầu có vẻ hấp dẫn :x Mong sớm ra chap mới tiếp nha Miaki-chan
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|