- camhung123Admin
- ĐCC :
Bài gửi : 618
BKGC : 140755
Điểm đóng góp : 115
Tài sản
::
::
Mừng Valentine trắng, trên hết là mừng Kỉ Niệm BakuganFC
Fri Mar 14, 2014 6:57 pm
14/3 là ngày Valentine trắng.
Ai cũng nhớ tới việc phải tặng lại quà, nhưng không được quên còn phải tặng quà Kỉ Niệm cho BakuganFC nữa nhé.
Là BakuganFC đó, là ngày Kỉ Niệm, không hẳn là ngày sinh nhật đâu, là ngày Kỉ Niệm năm thứ 4 diễn đàn đã được sinh ra. Đừng chú ý tới cái Header thằng designer ghi sảng.
Ngày Kỉ Niệm Ad muốn diễn đàn mình được tặng quà hơn, như vậy thực sự ý nghĩa hơn rất nhiều, ngoài ra còn khơi lại được tâm ý của các bạn với diễn đàn nữa.
Ad hỏi thật nhé, đã có bao nhiêu bạn phai dần tình cảm với diễn đàn và bỏ đi rồi ? Trong số đó Khách viếng thăm đã từng, hoặc đang không ?
Hãy nhân dịp này, các bạn thể hiện tình cảm của mình với diễn đàn nhé. Hãy kể về những kỉ niệm vui, chỉ những cái vui đáng nhớ thôi nhé, không tường thuật những yếu tố chi tiết buồn phiền, để các thành viên khác vào đọc và phần nào hồi ức lại, có thể mọi người sẽ lại có dịp chung tay xây dựng tiếp nụ cười và lòng tin yêu với ngôi nhà nhỏ ấm cúng này. Hãy viết những câu chuyện đó ngay trong topic này nhé, rồi share trang này lên FB cho mọi người cùng đọc, rủ rê các bạn vào viết chung.
Hãy để đây trở thành 1 dịp Kỉ Niệm, Hoài cổ theo đúng nghĩa đen.
Ad tin rằng, để chia sẻ trái tim của mình dẫn dắt những trái tim khác quay về là việc mà mọi người sẽ sẵn lòng làm mà không đòi hỏi trả công quà cáp gì.
Tuy nhiên, những câu chuyện tràn đầy tình cảm nhất sẽ được chọn để trao quà, 2000BKGC và một chiếc huy chương Bông Tuyết
Happy Anniversary.
Ai cũng nhớ tới việc phải tặng lại quà, nhưng không được quên còn phải tặng quà Kỉ Niệm cho BakuganFC nữa nhé.
Là BakuganFC đó, là ngày Kỉ Niệm, không hẳn là ngày sinh nhật đâu, là ngày Kỉ Niệm năm thứ 4 diễn đàn đã được sinh ra. Đừng chú ý tới cái Header thằng designer ghi sảng.
Ngày Kỉ Niệm Ad muốn diễn đàn mình được tặng quà hơn, như vậy thực sự ý nghĩa hơn rất nhiều, ngoài ra còn khơi lại được tâm ý của các bạn với diễn đàn nữa.
Ad hỏi thật nhé, đã có bao nhiêu bạn phai dần tình cảm với diễn đàn và bỏ đi rồi ? Trong số đó Khách viếng thăm đã từng, hoặc đang không ?
Hãy nhân dịp này, các bạn thể hiện tình cảm của mình với diễn đàn nhé. Hãy kể về những kỉ niệm vui, chỉ những cái vui đáng nhớ thôi nhé, không tường thuật những yếu tố chi tiết buồn phiền, để các thành viên khác vào đọc và phần nào hồi ức lại, có thể mọi người sẽ lại có dịp chung tay xây dựng tiếp nụ cười và lòng tin yêu với ngôi nhà nhỏ ấm cúng này. Hãy viết những câu chuyện đó ngay trong topic này nhé, rồi share trang này lên FB cho mọi người cùng đọc, rủ rê các bạn vào viết chung.
Hãy để đây trở thành 1 dịp Kỉ Niệm, Hoài cổ theo đúng nghĩa đen.
Ad tin rằng, để chia sẻ trái tim của mình dẫn dắt những trái tim khác quay về là việc mà mọi người sẽ sẵn lòng làm mà không đòi hỏi trả công quà cáp gì.
Tuy nhiên, những câu chuyện tràn đầy tình cảm nhất sẽ được chọn để trao quà, 2000BKGC và một chiếc huy chương Bông Tuyết

Happy Anniversary.
- annie_izuVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1238
BKGC : 7395
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về
Tài sản
::
::
Re: Mừng Valentine trắng, trên hết là mừng Kỉ Niệm BakuganFC
Fri Mar 14, 2014 8:35 pm
Vui?
Nếu nói vui ở đây thì nhiều lắm nhưng hầu hết đều là cảm nhận chủ quan của Ann thôi.
Khi thấy link nhà mới bên BKGFC đã bị ngưng hoạt động, đối với Ann đó là vui.
Khi vào My Best gặp lại Hino và Hishun, đó là vui
Khi nhận được comt của Midori Senpai và Kumiho Sensei chỉ rõ ra từng lỗi trong Fic còn non tay của Ann, đó là vui.
Khi được Kumiho Sensei nhận là học trò, đó là vui
Khi lần đầu tiên nói chuyện với Ars nii và Lão, đó không chỉ là vui, là cực vui.
Khi cùng mọi người quậy tưng bừng trên CB, đó không chỉ là vui, là cực vui.
Khi viết Đùa Với Ma, Ann ngồi cày trên MB làm topic Fic lên đến page 8 chỉ trong một buổi vì tám nhảm với mọi người, đó không chỉ là vui, là cực vui.
Khi lần đầu bạo gan pm cho Lão về lựa chọn "Zeus" hay "Hades" và được lão rep tin, đó không chỉ là vui, là cực vui.
Khi Kem và Ann trở thành một coup vào ngày 7/2/2012, đó không chỉ là cực vui, là niềm hạnh phúc len lỏi.
Khi chuẩn bị chia tay mọi người, cái ngày sắp sửa chia tay ấy, Ann khá quậy, giật tem của Midori Senpai chạy từ topic này sang topic khác, đó không chỉ là cực vui, là niềm hạnh phúc len lỏi.
Khi trở về và gia nhập Color War với mọi người, những đòn đốp đáp nhau chan chát đến cười đau cả bụng rồi chuyển sang mầm mống war thật, đó không chỉ là cực vui, là niềm hạnh phúc len lỏi.
Khi Kumiho-sensei giải đáp những khúc mắc của Ann về Fic, đó không chỉ là cực vui, là niềm hạnh phúc len lỏi.
Khi Ann viết The Love, có những lời comt rất dễ thương, rất đáng yêu đến nỗi sau này khi đọc lại đều làm Ann có xúc cảm muốn bật khóc, cũng nhận ra đó không đơn giản chỉ là hạnh phúc len lỏi, mà cái hạnh phúc đó chiếm trọn tâm can rồi.
Còn ai nhớ [Giấc Mơ Đáng Sợ] không? Khi đọc những lời comt của mọi người, vui có, hạnh phúc có, xúc động có.
Khi Lão đùng một cái quăng topic chia tay, để mọi người khóc sướt mướt vật vã kéo áo kéo quần bắt Lão ở lại rồi tiếp tục đùng một cái Lão bảo chỉ đùa thôi, đó không chỉ là hạnh phúc, nó còn kèm theo sự mừng rỡ.
Khi các topic chúc mừng sinh nhật của bản thân được người khác lập lên cũng như lập lên topic chúc mừng sinh nhật của người khác, đó không chỉ là hạnh phúc, đó là niềm hân hoan khó tả.
Khi được tin chuyện giữa thầy và Creo nii thành toàn, đó không chỉ là hạnh phúc, đó là sự viên mãn ngọt ngào.
Khi Ann và Creo nii trở thành anh em, đó không chỉ là hạnh phúc, đó là vô cùng hạnh phúc......
Và sau khi một thời gian trở lại MB, nhìn lại những kỉ niệm đã qua, ngoại trừ buồn vui lẫn lộn cùng hạnh phúc, còn có hoài niệm.
My Best - nhà của Ann - nơi Ann từng yêu nhất....
Nếu nói vui ở đây thì nhiều lắm nhưng hầu hết đều là cảm nhận chủ quan của Ann thôi.
Khi thấy link nhà mới bên BKGFC đã bị ngưng hoạt động, đối với Ann đó là vui.
Khi vào My Best gặp lại Hino và Hishun, đó là vui
Khi nhận được comt của Midori Senpai và Kumiho Sensei chỉ rõ ra từng lỗi trong Fic còn non tay của Ann, đó là vui.
Khi được Kumiho Sensei nhận là học trò, đó là vui
Khi lần đầu tiên nói chuyện với Ars nii và Lão, đó không chỉ là vui, là cực vui.
Khi cùng mọi người quậy tưng bừng trên CB, đó không chỉ là vui, là cực vui.
Khi viết Đùa Với Ma, Ann ngồi cày trên MB làm topic Fic lên đến page 8 chỉ trong một buổi vì tám nhảm với mọi người, đó không chỉ là vui, là cực vui.
Khi lần đầu bạo gan pm cho Lão về lựa chọn "Zeus" hay "Hades" và được lão rep tin, đó không chỉ là vui, là cực vui.
Khi Kem và Ann trở thành một coup vào ngày 7/2/2012, đó không chỉ là cực vui, là niềm hạnh phúc len lỏi.
Khi chuẩn bị chia tay mọi người, cái ngày sắp sửa chia tay ấy, Ann khá quậy, giật tem của Midori Senpai chạy từ topic này sang topic khác, đó không chỉ là cực vui, là niềm hạnh phúc len lỏi.
Khi trở về và gia nhập Color War với mọi người, những đòn đốp đáp nhau chan chát đến cười đau cả bụng rồi chuyển sang mầm mống war thật, đó không chỉ là cực vui, là niềm hạnh phúc len lỏi.
Khi Kumiho-sensei giải đáp những khúc mắc của Ann về Fic, đó không chỉ là cực vui, là niềm hạnh phúc len lỏi.
Khi Ann viết The Love, có những lời comt rất dễ thương, rất đáng yêu đến nỗi sau này khi đọc lại đều làm Ann có xúc cảm muốn bật khóc, cũng nhận ra đó không đơn giản chỉ là hạnh phúc len lỏi, mà cái hạnh phúc đó chiếm trọn tâm can rồi.
Còn ai nhớ [Giấc Mơ Đáng Sợ] không? Khi đọc những lời comt của mọi người, vui có, hạnh phúc có, xúc động có.
Khi Lão đùng một cái quăng topic chia tay, để mọi người khóc sướt mướt vật vã kéo áo kéo quần bắt Lão ở lại rồi tiếp tục đùng một cái Lão bảo chỉ đùa thôi, đó không chỉ là hạnh phúc, nó còn kèm theo sự mừng rỡ.
Khi các topic chúc mừng sinh nhật của bản thân được người khác lập lên cũng như lập lên topic chúc mừng sinh nhật của người khác, đó không chỉ là hạnh phúc, đó là niềm hân hoan khó tả.
Khi được tin chuyện giữa thầy và Creo nii thành toàn, đó không chỉ là hạnh phúc, đó là sự viên mãn ngọt ngào.
Khi Ann và Creo nii trở thành anh em, đó không chỉ là hạnh phúc, đó là vô cùng hạnh phúc......
Và sau khi một thời gian trở lại MB, nhìn lại những kỉ niệm đã qua, ngoại trừ buồn vui lẫn lộn cùng hạnh phúc, còn có hoài niệm.
My Best - nhà của Ann - nơi Ann từng yêu nhất....
- Sariyo_miameBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 909
BKGC : 5207
Điểm đóng góp : 10
Đến từ : Thế giới không có lòng tin
Stt : Bình thường tôi ngoan lắm mà so anh nỡ bảo tôi hư :'(
Tài sản
::
::
Re: Mừng Valentine trắng, trên hết là mừng Kỉ Niệm BakuganFC
Fri Mar 14, 2014 11:15 pm
Etou, nói sao nhỉ?
Em biết MB rất lâu, từ hồi bên nhà cũ =)) em rất muốn tham gi, vui đùa cùng m.n nhưng em lại nhát nên không dám đăng kí =)) Tới khi có dũng khí rồi thì mới biết m.n dọn nhà, lật đật đi đăng kí thì mới nhớ rằng không biết giới thiệu mình tại chỗ nào =)) và cứ cmt fic cho m.n bảo mình là mem mới => chả quen được ai ngoài eflin-nee =)) lúc đó thật sự rất vui nga~ >w<~
Sau đó đi stalk m.n trên fb và kb thì quen cũng kha khá người =)) và em nhớ lúc đó là mình đã bỏ MB nhưng đã quyết định trở lại =))
Quen m.n cmt fic, những ngày mong mỏi đợi chap mới dài cả cổ, troll với nhau rất rất là vui =))
Trêu Tsu-nii, nợ Kumi-nii đấu đá với Miy, hồng hường với Bell, những ngày tháng ấy cứ trôi đi, thật hạnh phúc =))
Nhưng nghe tin mem cũ bỏ đi forum toàn mem mới thì lúc đó thật sự hụt hẫn nhưng bây giờ thì không sao rồi =))
Lần đầu lập Gal mới biết việc chờ đợi cmt nó tuyệt vời cỡ nào =))
MB là nhà mà nhà thì phải về, yêu MB lắm >w<
Em biết MB rất lâu, từ hồi bên nhà cũ =)) em rất muốn tham gi, vui đùa cùng m.n nhưng em lại nhát nên không dám đăng kí =)) Tới khi có dũng khí rồi thì mới biết m.n dọn nhà, lật đật đi đăng kí thì mới nhớ rằng không biết giới thiệu mình tại chỗ nào =)) và cứ cmt fic cho m.n bảo mình là mem mới => chả quen được ai ngoài eflin-nee =)) lúc đó thật sự rất vui nga~ >w<~
Sau đó đi stalk m.n trên fb và kb thì quen cũng kha khá người =)) và em nhớ lúc đó là mình đã bỏ MB nhưng đã quyết định trở lại =))
Quen m.n cmt fic, những ngày mong mỏi đợi chap mới dài cả cổ, troll với nhau rất rất là vui =))
Trêu Tsu-nii, nợ Kumi-nii đấu đá với Miy, hồng hường với Bell, những ngày tháng ấy cứ trôi đi, thật hạnh phúc =))
Nhưng nghe tin mem cũ bỏ đi forum toàn mem mới thì lúc đó thật sự hụt hẫn nhưng bây giờ thì không sao rồi =))
Lần đầu lập Gal mới biết việc chờ đợi cmt nó tuyệt vời cỡ nào =))
MB là nhà mà nhà thì phải về, yêu MB lắm >w<
- Kantono FuminshoMod
Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :Bài gửi : 16282
BKGC : 33460
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: Mừng Valentine trắng, trên hết là mừng Kỉ Niệm BakuganFC
Fri Mar 14, 2014 11:57 pm

sẽ edit sớm ...
- ~☆Sapphire_chan☆~Bakugan Crazy Fan
- ĐCC :
Bài gửi : 99
BKGC : 3384
Điểm đóng góp : 1
Re: Mừng Valentine trắng, trên hết là mừng Kỉ Niệm BakuganFC
Sat Mar 15, 2014 11:10 am
Vậy là đã qua Sinh nhật diễn đàn được một ngày rồi..
Là một thành viên của MB mà em hoàn toàn không nhớ gì cả, em thật sự không đáng, đúng không mọi người?
Điều đầu tiên em muốn nói là lời xin lỗi..
Không phải tình cảm của em với diễn đàn đã nhạt, mà là vì em học bán trú, buổi tối về lúc nhớ lúc không và em chỉ onl bằng điện thoại, khi trước thì thường xuyên nhưng giờ thì...
Không phải em đã quên MB, em vẫn yêu forum lắm, đây là nơi em có thể chia sẻ với mọi người tất cả niềm vui nỗi buồn và luôn có người chia sẻ với em...
Là nơi luôn tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương...
Em đăng ký vào đây không chỉ vì thích Bakugan, mà còn vì em đã theo dõi forum rất lâu và thấy rằng mọi người luôn đoàn kết, yêu thương và giúp đỡ nhau, một mái nhà chung vô cùng ấm áp.
Vậy mà em đã đôi lần vô tình lãng quên nó...
Vô tình lãng quê mái nhà nơi em vẫn thường tìm về trước đây...
Em.. Thật không có lỗi quá phải không?
Sinh nhật MB, em lại mưng muộn một ngày, em thật không xứng đáng là thành viên MB mà...
Dẫu sao, em vẫn muốn nói chúc mừng sinh nhật BakuganFC, chúc cho forum luôn vững mạnh, chúc cho forum luôn đông mem và không có mem nào voi tình như em... Và, chúc cho MB mãi vui như thế, mãi ấm áp và tràn đầy yêu thương như thế...
Cho đến về sau..
Vĩnh cửu...
...Điều cuối cùng em muốn nói...là... "Xin lỗi...Rất nhiều..."
Là một thành viên của MB mà em hoàn toàn không nhớ gì cả, em thật sự không đáng, đúng không mọi người?
Điều đầu tiên em muốn nói là lời xin lỗi..
Không phải tình cảm của em với diễn đàn đã nhạt, mà là vì em học bán trú, buổi tối về lúc nhớ lúc không và em chỉ onl bằng điện thoại, khi trước thì thường xuyên nhưng giờ thì...
Không phải em đã quên MB, em vẫn yêu forum lắm, đây là nơi em có thể chia sẻ với mọi người tất cả niềm vui nỗi buồn và luôn có người chia sẻ với em...
Là nơi luôn tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương...
Em đăng ký vào đây không chỉ vì thích Bakugan, mà còn vì em đã theo dõi forum rất lâu và thấy rằng mọi người luôn đoàn kết, yêu thương và giúp đỡ nhau, một mái nhà chung vô cùng ấm áp.
Vậy mà em đã đôi lần vô tình lãng quên nó...
Vô tình lãng quê mái nhà nơi em vẫn thường tìm về trước đây...
Em.. Thật không có lỗi quá phải không?
Sinh nhật MB, em lại mưng muộn một ngày, em thật không xứng đáng là thành viên MB mà...
Dẫu sao, em vẫn muốn nói chúc mừng sinh nhật BakuganFC, chúc cho forum luôn vững mạnh, chúc cho forum luôn đông mem và không có mem nào voi tình như em... Và, chúc cho MB mãi vui như thế, mãi ấm áp và tràn đầy yêu thương như thế...
Cho đến về sau..
Vĩnh cửu...
...Điều cuối cùng em muốn nói...là... "Xin lỗi...Rất nhiều..."
- bemeo045VIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 961
BKGC : 5359
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .
Re: Mừng Valentine trắng, trên hết là mừng Kỉ Niệm BakuganFC
Sun Mar 16, 2014 12:35 pm
A, mình xin lỗi vì vào muộn
-------------------------
-Này diễn đàn này có thể coi là nhà được không ?
Câu hỏi ấy đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Có vẻ nó được chính tâm hồn của tôi cất tiếng. Vào hai năm trước, tôi tìm thấy diễn đàn này khi đang tra trên mạng. Đăng kí vào thì tôi nhận được bao nhiêu lời chào đón và làm quen của các anh chị trong diễn đàn. Lúc đó tôi cảm thấy rất vui vì được quan tâm và làm quen với nhiều người.
Là một thành viên mới tôi không biết phải làm gì để đóng góp cho diễn đàn lúc ấy. Thời gian đó tôi chỉ biết nhận xét những ý tưởng đóng góp của các thành viên. Khi có gì không hiểu thì mọi người đều giúp đỡ và chỉ dạy tôi rất nhiều. Đến hiện nay tôi đã cho ra đời đóng góp đầu tiên của mình là viết ra một bakuganfanfic. Khi chap đầu tiên được đăng lên thì mọi người đều nhận xét cho tôi rất kĩ và động viên tôi cố gắng hơn. Lúc đó tôi cảm thấy vừa buồn vừa vui. Buồn vì cái trình độ văn của tôi không được mượt hay không muốn nói là dở tệ. Vui vì có nhiều người xem và giúp đỡ mình, động viên tôi. Khi đó tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Qua diễn đàn này tôi được làm quen với nhiều người, hiểu biết thêm nhiều điều, lấy kinh nghiệm trong văn học,... Được chia sẻ những niềm vui nỗi buồn cùng mọi người. Nhận được sự giúp đỡ của các anh chị. Tôi cảm thấy anh chị xem tôi như là em gái vậy. Tôi cảm ơn rất nhiều. Vậy mà tôi lại không biết ngày 14/3 là lần kỉ niệm thứ bốn của diễn đàn. Lúc đó tôi thấy mình vô tâm quá, không xứng đáng là thành viên của diễn đàn này.
- Có nó là nhà đấy. Mái nhà chung của chúng ta đấy!
Câu trả lời tự nói ra từ miệng tôi. Như chính từ tâm trí tôi lên tiếng và tôi đồng ý với nó. Dù ngày kỉ niệm đã qua nhưng em chúc cho diễn đàn ngày càng mạnh thêm, các thành viên luôn yêu thương và đoàn kết với nhau. Tôi xin lỗi nhiều vì việc chúc mừng muộn này. Xin lỗi
-Happy Birthday forum
-------------------------
-Này diễn đàn này có thể coi là nhà được không ?
Câu hỏi ấy đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Có vẻ nó được chính tâm hồn của tôi cất tiếng. Vào hai năm trước, tôi tìm thấy diễn đàn này khi đang tra trên mạng. Đăng kí vào thì tôi nhận được bao nhiêu lời chào đón và làm quen của các anh chị trong diễn đàn. Lúc đó tôi cảm thấy rất vui vì được quan tâm và làm quen với nhiều người.
Là một thành viên mới tôi không biết phải làm gì để đóng góp cho diễn đàn lúc ấy. Thời gian đó tôi chỉ biết nhận xét những ý tưởng đóng góp của các thành viên. Khi có gì không hiểu thì mọi người đều giúp đỡ và chỉ dạy tôi rất nhiều. Đến hiện nay tôi đã cho ra đời đóng góp đầu tiên của mình là viết ra một bakuganfanfic. Khi chap đầu tiên được đăng lên thì mọi người đều nhận xét cho tôi rất kĩ và động viên tôi cố gắng hơn. Lúc đó tôi cảm thấy vừa buồn vừa vui. Buồn vì cái trình độ văn của tôi không được mượt hay không muốn nói là dở tệ. Vui vì có nhiều người xem và giúp đỡ mình, động viên tôi. Khi đó tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Qua diễn đàn này tôi được làm quen với nhiều người, hiểu biết thêm nhiều điều, lấy kinh nghiệm trong văn học,... Được chia sẻ những niềm vui nỗi buồn cùng mọi người. Nhận được sự giúp đỡ của các anh chị. Tôi cảm thấy anh chị xem tôi như là em gái vậy. Tôi cảm ơn rất nhiều. Vậy mà tôi lại không biết ngày 14/3 là lần kỉ niệm thứ bốn của diễn đàn. Lúc đó tôi thấy mình vô tâm quá, không xứng đáng là thành viên của diễn đàn này.
- Có nó là nhà đấy. Mái nhà chung của chúng ta đấy!
Câu trả lời tự nói ra từ miệng tôi. Như chính từ tâm trí tôi lên tiếng và tôi đồng ý với nó. Dù ngày kỉ niệm đã qua nhưng em chúc cho diễn đàn ngày càng mạnh thêm, các thành viên luôn yêu thương và đoàn kết với nhau. Tôi xin lỗi nhiều vì việc chúc mừng muộn này. Xin lỗi
-Happy Birthday forum
- Event Mailbox FundsAdmin
- ĐCC :
Bài gửi : 137
BKGC : 105979
Điểm đóng góp : 9
Re: Mừng Valentine trắng, trên hết là mừng Kỉ Niệm BakuganFC
Sun Mar 16, 2014 2:10 pm
http://www.bakuganfc.com/t423p20-topic#83047
Admin đã viết 1 bài để ủng hộ topic.
Admin đã viết 1 bài để ủng hộ topic.
- Elfin-IngramMod
- ĐCC :
Bài gửi : 6932
BKGC : 12529
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT
Tài sản
::
::
Re: Mừng Valentine trắng, trên hết là mừng Kỉ Niệm BakuganFC
Mon Mar 17, 2014 11:13 am
Thật muộn mới có thể vào đây, để chúc mừng MB một câu, để viết vài dòng nói về cảm nghĩ của mình.
Xét theo ngày tham gia thì bạn cũng ở Mb được 2 năm rồi :) Không lâu như nhiều người, nhưng cũng đủ để gắn bó với MB không ít :)
Một năm qua, nói thế nào nhỉ, MB với bạn, đại khái có rất nhiều thất bại của bản thân trong đó :D, thất bại của những event chăng, hoặc là thất bại của những mối quan hệ với một số mem không được như mong muốn? Nhưng nói chung cảm giác hụt hẫng tới rất nhiều, và nếu không có MB chắc bạn sẽ không gặp phải.
Tuy nhiên, bạn chưa một lần có ý định từ bỏ Mb, dù đã có 1 lần bạn phải làm vậy :3. MB cũng như 1 trường học vô hình giúp bạn rút ra rất nhiều điều, để trưởng thành hơn, với lại ở MB vẫn còn rất nhiều bạn bè tốt với bạn. Umk, bạn bè, hai tiếng này không phải bạ đâu cũng nhận được đâu :)
Có nhiều mem trong nhà mình, tuy thời gian quen biết là khác nhau, nhưng tình cảm bạn dành cho họ cũng không kém nhau bao nhiêu. Thâm chí một số người nhận quan hệ người thân với bạn, kiểu như chị em, kiểu như thầy trò, những mối quan hệ này khiến bạn đôi khi trong những lúc không đâu, tự nhiên nghĩ lại cũng thấy lòng ấm áp.
Đó là lí do sâu sắc nhất mà bạn không thể dứt bỏ MB được, dù có những lúc nhìn một số bài post nào đó mà cứ thấy chạnh lòng
MB cũng là niềm tự hào của bạn :) Nhà mình rất nhiều nhân tài ah, thỉnh thoảng mở máy ra, khoe 1 bức tranh, 1 bộ b-set, hay buột ra 1 câu trong fic cho đám bạn cùng lớp xem và nói :"Siêu chưa, người nhà tao làm đấy" thì trong lòng lại tự thấy vui vui, tuy rằng phản ứng của những người được bạn cho xem rất khác nhau :)
Mong MB một tuổi mới nhiều thành công, chúc những mem nhà mình sẽ ngày càng trưởng thành và gắn bó với nhau hơn :)
Xét theo ngày tham gia thì bạn cũng ở Mb được 2 năm rồi :) Không lâu như nhiều người, nhưng cũng đủ để gắn bó với MB không ít :)
Một năm qua, nói thế nào nhỉ, MB với bạn, đại khái có rất nhiều thất bại của bản thân trong đó :D, thất bại của những event chăng, hoặc là thất bại của những mối quan hệ với một số mem không được như mong muốn? Nhưng nói chung cảm giác hụt hẫng tới rất nhiều, và nếu không có MB chắc bạn sẽ không gặp phải.
Tuy nhiên, bạn chưa một lần có ý định từ bỏ Mb, dù đã có 1 lần bạn phải làm vậy :3. MB cũng như 1 trường học vô hình giúp bạn rút ra rất nhiều điều, để trưởng thành hơn, với lại ở MB vẫn còn rất nhiều bạn bè tốt với bạn. Umk, bạn bè, hai tiếng này không phải bạ đâu cũng nhận được đâu :)
Có nhiều mem trong nhà mình, tuy thời gian quen biết là khác nhau, nhưng tình cảm bạn dành cho họ cũng không kém nhau bao nhiêu. Thâm chí một số người nhận quan hệ người thân với bạn, kiểu như chị em, kiểu như thầy trò, những mối quan hệ này khiến bạn đôi khi trong những lúc không đâu, tự nhiên nghĩ lại cũng thấy lòng ấm áp.
Đó là lí do sâu sắc nhất mà bạn không thể dứt bỏ MB được, dù có những lúc nhìn một số bài post nào đó mà cứ thấy chạnh lòng
MB cũng là niềm tự hào của bạn :) Nhà mình rất nhiều nhân tài ah, thỉnh thoảng mở máy ra, khoe 1 bức tranh, 1 bộ b-set, hay buột ra 1 câu trong fic cho đám bạn cùng lớp xem và nói :"Siêu chưa, người nhà tao làm đấy" thì trong lòng lại tự thấy vui vui, tuy rằng phản ứng của những người được bạn cho xem rất khác nhau :)
Mong MB một tuổi mới nhiều thành công, chúc những mem nhà mình sẽ ngày càng trưởng thành và gắn bó với nhau hơn :)
- camhung123Admin
- ĐCC :
Bài gửi : 618
BKGC : 140755
Điểm đóng góp : 115
Tài sản
::
::
Re: Mừng Valentine trắng, trên hết là mừng Kỉ Niệm BakuganFC
Sat Apr 05, 2014 8:17 pm
Không còn ai có ý định viết kỉ niệm vui nữa sao ? Ad và các members khác chắc chắn đều muốn đọc thêm nữa.
Các bạn nên tranh thủ viết những gì mình muốn, theo cách mình muốn, cũng có thể design, vẽ, hát.... để thể hiện tình cảm. Sắp tới sẽ có chút thay đổi về thể chế phần thưởng.
Các bạn nên tranh thủ viết những gì mình muốn, theo cách mình muốn, cũng có thể design, vẽ, hát.... để thể hiện tình cảm. Sắp tới sẽ có chút thay đổi về thể chế phần thưởng.
- thanhhuyenBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 1787
BKGC : 3543
Điểm đóng góp : 4
Đến từ : Nhà thương điên
Stt : Không có hạnh phúc trọn vẹn, và cũng không có niềm vui trọn vẹn~
Tài sản
::
::
Re: Mừng Valentine trắng, trên hết là mừng Kỉ Niệm BakuganFC
Sun Apr 06, 2014 6:24 pm
ưm... giờ mới vào... *gãi đầu*
mình biết MB từ hồi bên nhà cũ, hồi đấy mình mới học lớp 9. hm~ vậy là gần bốn năm rồi...
mình chỉ tình cờ biết khi thấy chữ Bakugan. thú thực là hồi đó mình muốn tham gia lắm, nhưng mà không có cả Yahoo lẫn Gmail. bố mẹ chỉ cho lên mạng học bài thôi...
nhưng mình lại rất thích, thích đọc fic, thích xem mọi người trò chuyện... haiz~ thế là lúc đó cứ me pama không để ý là... lên xem~
thực ra mình tính đăng ký từ năm ngoái nhưng lại sợ. mình sẽ là một thành viên mới, trong khi theo như mình thấy thì gần như mọi người ở đây đều quen nhau được ít nhất vài năm. mình sẽ được chào đón? mình có thể hoà nhập? hay mình sẽ chỉ là cái bóng? hay mình sẽ khiến cho mọi người mất vui? mình không biết nữa...
nhưng rồi không hiểu sao mình lại quyết định đăng ký thành viên, mình chẳng biết nữa, chỉ là mình muốn. mình muốn là một phần của mọi người, là một phần của căn nhà này, mình đoán thế...
ngày đầu tiên mình vào nhà Spam nói chuyện là ngày mình không bao giờ quên...
mình vẫn nhớ những người đầu tiên bắt chuyện với mình là K, là Yuki, là Arya, là E, rồi thì cả Cat nữa. bây giờ thì mình lại là chị gái của Meo-chan và trò chuyện với nhiều mem khác... lúc đó thật không ngờ. riêng K và E thì là những người mà mình đã ngưỡng mộ từ lâu a, vậy mà giờ lại có thể nói chuyện~ mới quen nhưng mọi người đều thật thoải mái, thật vui vẻ. mình... mình cũng không biết phải diễn tả ra sao nữa, nói chung là rất vui~
ngày kỉ niệm MB... mình cũng không biết nên nói gì nữa. dù thời gian gắn bó chưa lâu, nhưng đây là ngôi nhà mình rất yêu quý. chúc MB sinh nhật vui vẻ, chúc các mem gặp nhiều thành công và may mắn trong cuộc sống.
mình biết MB từ hồi bên nhà cũ, hồi đấy mình mới học lớp 9. hm~ vậy là gần bốn năm rồi...
mình chỉ tình cờ biết khi thấy chữ Bakugan. thú thực là hồi đó mình muốn tham gia lắm, nhưng mà không có cả Yahoo lẫn Gmail. bố mẹ chỉ cho lên mạng học bài thôi...
nhưng mình lại rất thích, thích đọc fic, thích xem mọi người trò chuyện... haiz~ thế là lúc đó cứ me pama không để ý là... lên xem~
thực ra mình tính đăng ký từ năm ngoái nhưng lại sợ. mình sẽ là một thành viên mới, trong khi theo như mình thấy thì gần như mọi người ở đây đều quen nhau được ít nhất vài năm. mình sẽ được chào đón? mình có thể hoà nhập? hay mình sẽ chỉ là cái bóng? hay mình sẽ khiến cho mọi người mất vui? mình không biết nữa...
nhưng rồi không hiểu sao mình lại quyết định đăng ký thành viên, mình chẳng biết nữa, chỉ là mình muốn. mình muốn là một phần của mọi người, là một phần của căn nhà này, mình đoán thế...
ngày đầu tiên mình vào nhà Spam nói chuyện là ngày mình không bao giờ quên...
mình vẫn nhớ những người đầu tiên bắt chuyện với mình là K, là Yuki, là Arya, là E, rồi thì cả Cat nữa. bây giờ thì mình lại là chị gái của Meo-chan và trò chuyện với nhiều mem khác... lúc đó thật không ngờ. riêng K và E thì là những người mà mình đã ngưỡng mộ từ lâu a, vậy mà giờ lại có thể nói chuyện~ mới quen nhưng mọi người đều thật thoải mái, thật vui vẻ. mình... mình cũng không biết phải diễn tả ra sao nữa, nói chung là rất vui~
ngày kỉ niệm MB... mình cũng không biết nên nói gì nữa. dù thời gian gắn bó chưa lâu, nhưng đây là ngôi nhà mình rất yêu quý. chúc MB sinh nhật vui vẻ, chúc các mem gặp nhiều thành công và may mắn trong cuộc sống.
- Kantono FuminshoMod
Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :Bài gửi : 16282
BKGC : 33460
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: Mừng Valentine trắng, trên hết là mừng Kỉ Niệm BakuganFC
Wed Apr 09, 2014 10:37 pm
định viết nhưng thời gian hạn hẹp quá, nên quyết định des ~ nếu có thêm thời gian sẽ vẽ ~
- Spoiler:
- YurikoHanazokoMember
- ĐCC :
Bài gửi : 6
BKGC : 3263
Điểm đóng góp : 1
Re: Mừng Valentine trắng, trên hết là mừng Kỉ Niệm BakuganFC
Sat May 03, 2014 11:03 pm
Xin lỗi, cái nick YurikoHanazoko đó là của mình.Do mình bị mất mật khẩu nên đành lập lại. Nếu được thì mong ad xóa nick đó dùm mình. Còn nick hiện giờ của mình cũng tên là YurikoHanazoko nhưng mình sẽ vô MB thường xuyên, Mặc dù sinh nhật diễn đàn qua lâu rồi nhưng mình vẫn chúc mừng sinh nhật MB!
- Kantono FuminshoMod
Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :Bài gửi : 16282
BKGC : 33460
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: Mừng Valentine trắng, trên hết là mừng Kỉ Niệm BakuganFC
Tue Jun 17, 2014 10:29 pm
chúc mừng sinh nhật Admin Lão lão ~~
dù những lần tiếp xúc của tôi với Lão chỉ toàn là công chuyện MờBê, nhưng tôi vừa ngưỡng mộ vừa quý Lão ~~
cảm ơn Lão vì đã tạo ra MờBê, để tôi có thể gặp được mọi người và tìm được một trong những gia đình thực sự của mình ~~
chúc Lão càng ngày càng tài giỏisida, tiếp tục gắn bó phát triển với rum là sẽ luôn là admin sida toẹt vời của mọi người ~~ 

dù những lần tiếp xúc của tôi với Lão chỉ toàn là công chuyện MờBê, nhưng tôi vừa ngưỡng mộ vừa quý Lão ~~

cảm ơn Lão vì đã tạo ra MờBê, để tôi có thể gặp được mọi người và tìm được một trong những gia đình thực sự của mình ~~

chúc Lão càng ngày càng tài giỏi

- AnkhVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1915
BKGC : 13112
Điểm đóng góp : 25
Đến từ : Somewhere.
Stt : Falling. Drowning.
Tài sản
::
::
Re: Mừng Valentine trắng, trên hết là mừng Kỉ Niệm BakuganFC
Wed Jun 18, 2014 12:41 pm
Trễ một ngày :'(
Mừng sinh nhật Lão nhá, chúc Lão càng già càng sida, càng mạnh khoẻ để sống thọ với mem :'(
Lần off trước vẫn chưa được diện kiến dung nhan cao quýbỉ bựa của Lão, nên mong lần off này Lão sẽ có mặt nha :'(
Cảm ơn vì đã lập nên BKGFC và MB, yêu Lão rất nhiều.
Luôn vui vẻ và hạnh phúc nhá :3 ~
Mừng sinh nhật Lão nhá, chúc Lão càng già càng sida, càng mạnh khoẻ để sống thọ với mem :'(
Lần off trước vẫn chưa được diện kiến dung nhan cao quý
Cảm ơn vì đã lập nên BKGFC và MB, yêu Lão rất nhiều.
Luôn vui vẻ và hạnh phúc nhá :3 ~
- milky leoMod
- ĐCC :
Bài gửi : 2693
BKGC : 15659
Điểm đóng góp : 18
Đến từ : khoảng không vô định
Stt : i'm chibi neko~
Tài sản
::
::
Re: Mừng Valentine trắng, trên hết là mừng Kỉ Niệm BakuganFC
Wed Jun 18, 2014 2:45 pm
Trễ nhưng mong lão tha thứ~
chúc lão tuổi mới vui vẻ, trẻ đẹp~
cho hỏi năm nay lão bao nhiêu tuổi vậy?
chúc lão tuổi mới vui vẻ, trẻ đẹp~
cho hỏi năm nay lão bao nhiêu tuổi vậy?
- Carol RidoBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 587
BKGC : 5549
Điểm đóng góp : 9
Stt : Kệ em nó đi :))
Tài sản
::
::
Re: Mừng Valentine trắng, trên hết là mừng Kỉ Niệm BakuganFC
Wed Jun 18, 2014 3:44 pm
Giờ mới biết nên giờ mới vào chúc :'( Tội lỗi...
Chúc mừng sinh nhật lão. Chúc lão ngày càng mạnh khỏe, thọ tỷ nam sơn để chống đỡ sức "công phá" của mem MB =))
Vì chỉ mới tiếp chuyện một lần với lão khi còn bên nhà cũ nên chưa biết rõ về lão. Nhưng thật sự cảm ơn lão đã tạo ra BKGFC - MB, nhờ nơi này mà tôi quen biết được khá nhiều mem, tìm được những người cùng sở thích và... mai mối được khá nhiều couple =))
Một lần nữa, chúc lão luôn vui vẻ và ngày càng handsome <3 *tung tim hường*
Chúc mừng sinh nhật lão. Chúc lão ngày càng mạnh khỏe, thọ tỷ nam sơn để chống đỡ sức "công phá" của mem MB =))
Vì chỉ mới tiếp chuyện một lần với lão khi còn bên nhà cũ nên chưa biết rõ về lão. Nhưng thật sự cảm ơn lão đã tạo ra BKGFC - MB, nhờ nơi này mà tôi quen biết được khá nhiều mem, tìm được những người cùng sở thích và... mai mối được khá nhiều couple =))
Một lần nữa, chúc lão luôn vui vẻ và ngày càng handsome <3 *tung tim hường*
- evildevilBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 550
BKGC : 4539
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.
Tài sản
::
::
Re: Mừng Valentine trắng, trên hết là mừng Kỉ Niệm BakuganFC
Wed Jun 18, 2014 3:45 pm
Ế ế. Tớ chưa có bỏ, ờ thì chắc là cũng tại tớ lâu lâu mới lên một lần, nhưng thật tình là chưa từng có ý định bỏ và cũng sẽ không bao giờ bỏ đâu.
Vì nơi đây là nơi đầu tiên tớ đăng fic chính mình viết. Đọc lại truyện viết thì tuyệt nhiên mới có một lần thôi, nhưng những lời com thì đã kéo lên kéo xuống biết bao nhiêu không nhớ nữa.
Vì nơi đây cũng là nơi đầu tiên tớ có cơ hội đăng những bài giới thiệu về những đoạn nhạc mình thích. Ở những nơi khác (mà thật ra chỉ có vns) thì đã đầy rẫy những bài như thế, của những người viết khác còn hay hơn mình nhiều.
Là nơi được nghe những lời động viên, những lời nhận xét. Được gặp nhiều người, tuy không biết mặt nhau, nhưng vẫn cảm thấy thật ấm áp. Đủ ấm để thay đổi được chút xíu những suy nghĩ tiêu cực, đủ vui để có thể đọc rồi lại ngồi tự cười một suốt buổi, và khi nhớ lại vẫn tiếp tục cười. Và cũng thật vui khi được động viên người khác (dù hơi mệt khi phải nghĩ ra kiểu nói thế nào để không động chạm và nhận xét thật ngắn gọn nhưng dễ hiểu - cả một cuộc vật lộn với bộ não chậm tiêu =_=).
Nói chung là rất vui khi được đến đây và sẽ cố gắng thêm nữa để hòa nhập (đầu tiên là đi được trong buổi gặp mặt 29/6 trước đã *lạy trời*) và sẽ không bỏ đâu. Tình cảm còn chưa phai mà fic còn chưa xong thì làm sao bỏ.
Btw, thực sự là ad đã hù evil chết thật đấy. Thường thì vẫn nhìn thấy mấy topic kiểu này nhưng lại không dám vào. Mấy hôm nay thấy cái này mà không dám chui vào xem. Hôm nay vừa lơ ngơ láo ngáo bước vào thì đập ngay vào mắt cái nick của mình, chễm chệ ngồi ngay trong bài đầu của Ad (thật đáng tội cho việc cẩn thận đọc hướng dẫn để biết chắc mình sẽ không lạc đề rồi bị phạt). Đứng tim tí nữa tèo thật (cứ tưởng làm chuyện sai trái rồi bị cảnh cáo làm gương chứ).
Quên nữa Happy Birthday Ad (dù nó trễ)
Vì nơi đây là nơi đầu tiên tớ đăng fic chính mình viết. Đọc lại truyện viết thì tuyệt nhiên mới có một lần thôi, nhưng những lời com thì đã kéo lên kéo xuống biết bao nhiêu không nhớ nữa.
Vì nơi đây cũng là nơi đầu tiên tớ có cơ hội đăng những bài giới thiệu về những đoạn nhạc mình thích. Ở những nơi khác (mà thật ra chỉ có vns) thì đã đầy rẫy những bài như thế, của những người viết khác còn hay hơn mình nhiều.
Là nơi được nghe những lời động viên, những lời nhận xét. Được gặp nhiều người, tuy không biết mặt nhau, nhưng vẫn cảm thấy thật ấm áp. Đủ ấm để thay đổi được chút xíu những suy nghĩ tiêu cực, đủ vui để có thể đọc rồi lại ngồi tự cười một suốt buổi, và khi nhớ lại vẫn tiếp tục cười. Và cũng thật vui khi được động viên người khác (dù hơi mệt khi phải nghĩ ra kiểu nói thế nào để không động chạm và nhận xét thật ngắn gọn nhưng dễ hiểu - cả một cuộc vật lộn với bộ não chậm tiêu =_=).
Nói chung là rất vui khi được đến đây và sẽ cố gắng thêm nữa để hòa nhập (đầu tiên là đi được trong buổi gặp mặt 29/6 trước đã *lạy trời*) và sẽ không bỏ đâu. Tình cảm còn chưa phai mà fic còn chưa xong thì làm sao bỏ.
Btw, thực sự là ad đã hù evil chết thật đấy. Thường thì vẫn nhìn thấy mấy topic kiểu này nhưng lại không dám vào. Mấy hôm nay thấy cái này mà không dám chui vào xem. Hôm nay vừa lơ ngơ láo ngáo bước vào thì đập ngay vào mắt cái nick của mình, chễm chệ ngồi ngay trong bài đầu của Ad (thật đáng tội cho việc cẩn thận đọc hướng dẫn để biết chắc mình sẽ không lạc đề rồi bị phạt). Đứng tim tí nữa tèo thật (cứ tưởng làm chuyện sai trái rồi bị cảnh cáo làm gương chứ).
Quên nữa Happy Birthday Ad (dù nó trễ)
- MiyamiBakugan Crazy Fan
- ĐCC :
Bài gửi : 118
BKGC : 4124
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : chỗ mô đến đc thì đến =))
Stt : Kamen Rider a~ Super Sentai a~ niềm vui của bạn a~
Re: Mừng Valentine trắng, trên hết là mừng Kỉ Niệm BakuganFC
Wed Jun 18, 2014 6:43 pm
Lão lão thông cảm cho con nhỏ éo biết quên sn lão :'(
bữa nay lết lên đây :'( chúc lão càng ngày càng đẹp choai =]] đa tài :'( ước gì được nấyaka được voi đòi tiên =]]]
cảm ơn lão vì đã tạo nên 1 MB "lớn mạnh" thế này :3
Sinh nhật vui vẻ nha =]]]
thứ lỗi cho con nhỏ đã tự ý lôi lão vào cái yaoi 4rum fic :'( =]]]
bữa nay lết lên đây :'( chúc lão càng ngày càng đẹp choai =]] đa tài :'( ước gì được nấy
cảm ơn lão vì đã tạo nên 1 MB "lớn mạnh" thế này :3
Sinh nhật vui vẻ nha =]]]
thứ lỗi cho con nhỏ đã tự ý lôi lão vào cái yaoi 4rum fic :'( =]]]
- relic_of_kounatDesginer
- ĐCC :
Bài gửi : 1546
BKGC : 15462
Điểm đóng góp : 33
Stt : 24/9/2016-Relic đã ở đây.
Tài sản
::
::
Re: Mừng Valentine trắng, trên hết là mừng Kỉ Niệm BakuganFC
Wed Jun 18, 2014 11:41 pm
Trễ, nhưng chúc mừng SN lão, mặc dù đã chúc 1 lần ngoài đời. Quà thì đã luôn rồi.
Nói chung, uh, chúc lão tuổi già thêm tươi tắn, luôn gặp may mắn, và đừng có đêm nào cũng thức trắng hóng WC :)))) Dành thời gian về rum nhiều 1 chút đi :))
Nói chung, uh, chúc lão tuổi già thêm tươi tắn, luôn gặp may mắn, và đừng có đêm nào cũng thức trắng hóng WC :)))) Dành thời gian về rum nhiều 1 chút đi :))
- evildevilBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 550
BKGC : 4539
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.
Tài sản
::
::
Re: Mừng Valentine trắng, trên hết là mừng Kỉ Niệm BakuganFC
Fri Jun 20, 2014 7:33 pm
Tuy là biết đã trễ rồi, nhưng mà vẫn muốn tặng. Đây là đồ làm hỏa tốc trong vòng một ngày hôm nay và cũng là mới tập làm (vừa dán xong là chụp hình đăng luôn) vả lại trí óc hiện tại không nghĩ ra được gì cả và tay nghề còn non kém, hy vọng Ad không chê ^^!.
Quà cho ad nói riêng và Forum mình nói chung. (nói thật là hi vọng mọi người nhìn được nó ra chữ MB vì chữ M cố tình cắt một đoạn hổng, nhưng nhìn lại thì nó lại xấu quá đi) Con em họ quý giá của tớ đã nhìn thành cặp vớ đấy
(Mà thực tình thì không biết liệu mấy món làm kiểu này có được đăng lên art gall không nhỉ?)
Quà cho ad nói riêng và Forum mình nói chung. (nói thật là hi vọng mọi người nhìn được nó ra chữ MB vì chữ M cố tình cắt một đoạn hổng, nhưng nhìn lại thì nó lại xấu quá đi) Con em họ quý giá của tớ đã nhìn thành cặp vớ đấy

- Spoiler:
- Anyamoto AijiQueen
- ĐCC :
Bài gửi : 982
BKGC : 14887
Điểm đóng góp : 46
Đến từ : Vương Quốc Mặt Trăng
Stt : ♥ Đơn thân độc mã bây giờ chấm dứt bye bye my love ♥
Tài sản
::
::
Re: Mừng Valentine trắng, trên hết là mừng Kỉ Niệm BakuganFC
Mon Jul 14, 2014 9:53 pm
Ý có tên mình luôn à , xin lỗi mọi người và Lão Lão nha không phải mình bỏ đi , chỉ vì là nhiều việc nên không về diễn đàn MB thường xuyên thôi . Nay bị đưa lên thớt thì về viết vài lời này và lâu lâu Ai cũng về chứ không phải là BỎ ĐI LUÔN nhé.
Thật ra ngôi nhà này là nhà đầu tiên khi đến với diễn đàn Forumotion đầu tiên , chủ đề nói về Bakugan thích lắm chứ , biết từ thời nhà cũ ấy . Chỉ vì lười + bận quá nên không thường xuyên về và post bài cho 4rum . Nhưng mà mọi người và Lão lão cứ yên chí nhé mình sẽ không bỏ 4rum này mà đi luôn như mấy bạn trước kia từng bỏ đi luôn đâu , lâu lâu mình cứ ghé về post vài bài hén
Lời chúc của mềnh , chúc MB ngày càng nhiều mem và phát triển mạnh nữa nha , và các thành viên của MB thật nhiều sức khỏe nhé
. Chúc Lão lão thêm 1 tuổi mới và nhiều sức khỏe nha
Thật ra ngôi nhà này là nhà đầu tiên khi đến với diễn đàn Forumotion đầu tiên , chủ đề nói về Bakugan thích lắm chứ , biết từ thời nhà cũ ấy . Chỉ vì lười + bận quá nên không thường xuyên về và post bài cho 4rum . Nhưng mà mọi người và Lão lão cứ yên chí nhé mình sẽ không bỏ 4rum này mà đi luôn như mấy bạn trước kia từng bỏ đi luôn đâu , lâu lâu mình cứ ghé về post vài bài hén

Lời chúc của mềnh , chúc MB ngày càng nhiều mem và phát triển mạnh nữa nha , và các thành viên của MB thật nhiều sức khỏe nhé


- [Party] Mừng 8/3 - Ngày phụ nữ vùng lên nằm trên
- [Luc's Spam Spam] Ver 41 - Mừng ngày phụ nữ vùng lên aka Phụ nữ nằm trên =))))))))
- Hồi kí 2012 : BakuganFC-MB. Kỉ niệm Gia đình
- [4th Anniversary][Kỉ niệm thành lập] Tri ân thành viên diễn đàn BakuganFC
- Báo tin: Cần tìm một tô Mì Hoa Kì để...chúc mừng sinh nhật ^^
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|