MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

Join the forum, it's quick and easy

MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?
MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.
Đăng Nhập
Poll
Bạn thấy phần nào của Bakugan là hay nhất ?
Season 1
63% / 15
Season 2
21% / 5
Season 3
8% / 2
Season 4
8% / 2
Latest topics
[Luc's Spam Spam] Ver 58 - Too pink to live, no pink no deathTue Apr 11, 2023 4:44 amrelic_of_kounat(Bakugan fanfic ) Lửa Của Đất Fri Sep 09, 2022 10:06 pmAnwirThiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglaceraRemy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui[Updates] Project DE - Kỉ nguyên SỐ - Main pageSat Nov 16, 2019 4:14 pmSophie[Game] Đoán người tiếp theoSat Nov 16, 2019 12:23 pmrelic_of_kounatThiện nữ mobile hé lộ Open bản Beta – 17/07Mon Jul 10, 2017 4:12 pmhmhung93[Bakugan Fanfic] Đơn phươngTue Feb 07, 2017 3:03 pmCarol Rido[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuMon Jan 23, 2017 8:04 amKatarina Yang[4rumFic] Dream in Dream of WorldFri Dec 16, 2016 9:17 pmannie_izu
New topics
Thiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglacera
Remy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui
[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuSun Jan 22, 2017 12:05 pmannie_izu
[4rumFic] Dream in Dream of WorldSun Jun 12, 2016 7:36 pmannie_izu
[4rumFic] HomelessMon May 16, 2016 10:02 pmannie_izu
[Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~Sat May 07, 2016 9:47 amannie_izu
(Bakugan fanfic) EndlessTue Apr 12, 2016 8:24 pmMemorine
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of MB Forum on your social bookmarking website
The most tagged keywords
Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm

Không

View the whole list


Go down
Hino Asa
Hino Asa
VIP Mem
VIP Mem
ĐCC :
[Entry] Tự kỉ Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Entry] Tự kỉ Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 3479
BKGC BKGC : 8096
Điểm đóng góp : 45

[Entry] Tự kỉ Empty [Entry] Tự kỉ

Fri Feb 10, 2012 9:00 am
Message reputation : 100% (1 vote)
Tự kỉ
Mọi người tốt nhất là đừng đọc và đừng com. Em tự kỉ nên viết ra thế thôi

Sáng dậy, mở mắt ra, tự nhiên có một cảm giác rất lạ trong trái tim ta.
Cảm giác này là gì?? Cái cảm giác như tim muốn vỡ ra, như bị ai bóp nghẹt. Bất giác, ta khóc.
Ta không bao giờ khóc trước mặt một ai đó, không bao giờ khóc khi bị thương hay bị đánh, không bao giờ khóc bởi một người thân ra đi nên ai cũng tưởng ta là một con người đá. Nhưng, ta đã khóc rất nhiều khi ở riêng chỉ một mình ta. Ta đã khóc nhiều, rất nhiều khi chỉ có riêng mình ta.
Chỉ vì một câu nói của một đứa bạn thân, ta có thể suy nghĩ, trầm tư cả một ngày để rồi lại khóc.
Mọi người nói ta là một kẻ lập dị, suốt ngày chỉ biết ôm quyển sách dày cộm, xem tivi và máy tính. Có ai biết rằng, chỉ khi đó, ta mới có thể xả hết những điều mà ta đang giấu kín. Ta khóc. Điều này nói có thể chẳng ai tin. Ta khóc. Ta đã khóc, khóc thật sự. Họ nghĩ ta là thánh hay sao mà không đau đớn khi bị chấn thương, không uất ức khi bị đánh và không tan nát lòng khi một người thân yêu của mình ra đi nhưng đơn giản là ta không muốn khóc trước mặt mọi người.
Ta trầm tư. Cũng được thôi. Nhưng có người lại nói con nhỏ này bày đặt quá. Bộ chỉ có người lớn mới được trầm tư còn trẻ em thì không sao???
Ta thích đọc sách. Ai cũng mong con cái mình đọc nhiều sách nhưng ba mẹ ta thì không, hạn chế cực kì. Tại sao ư? Chỉ tại vì ta đọc quá nhiều. Không lẽ mê sách là cái tội sao?
Ta thích lên mạng. Mọi người chỉ nhún vai, nói mạng là một thế giới không tốt. Chơi một game, người ta nói ta nghiện. Đến cả 4rum của chúng ta, có kẻ nói là một thứ nhảm nhí và phí thời gian, còn tốn tiền đăng kí nữa chứ. Và ta đã không ngần ngại cho kẻ đó vào phòng y tế. Tại sao họ không thử bỏ qua những lời đồn không tốt về internet và tìm hiểu về nó kĩ càng hơn. Internet là một thế giới rất tốt mà, nhất là khi ta có 4rum.
Về nhà, sau một ngày học hành mệt mỏi, cả nhà ta chẳng them quan tâm đến ta. Vẫn chỉ là câu nói đi học về rồi hả con; Cơm đó ăn đi,… Rốt cục đây có phải là gia đình tuyệt vời của ta không?
Lớp học-gia đình thứ 2 không hiểu sao ta lại không thích nữa. Trước đây ta yêu và tự hào gia đình này thế nào thì giờ lại chán nản như thế đó.
4rum-ngôi nhà thứ 3. Có lẽ, đây là nơi cuối cùng để mình dừng chân. Gia đình, lớp học, người thân, tất cả đều không hề hiểu ta. 4rum. Một ngôi nhà tuyệt vời để ta xả hết những bực tức và được vui vẻ với mọi người. Mọi người có biết rằng, chỉ khi lên 4rum, ta mới cười được nhiều như thế.
_____________________________________

Ôi, tự kỉ nặng quá rồi. Xả ra có đỡ được chút.
shinji1999
shinji1999
Bakugan Player
Bakugan Player
ĐCC :
[Entry] Tự kỉ Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Entry] Tự kỉ Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 249
BKGC BKGC : 4687
Điểm đóng góp : 1

[Entry] Tự kỉ Empty Re: [Entry] Tự kỉ

Fri Feb 10, 2012 9:18 am
Đúng là tự kỉ thiệt. Haizzzz.
*nhìn lên*
WHATTTT??? bà thật sự khóc khi ở một mình hả. Kg thể tin được

Ankh
Ankh
VIP Mem
VIP Mem
ĐCC :
[Entry] Tự kỉ Left_bar_bleue0 / 1000 / 100[Entry] Tự kỉ Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 1915
BKGC BKGC : 13514
Điểm đóng góp : 25
Đến từ : Somewhere.
Stt : Falling. Drowning.

[Entry] Tự kỉ Empty Re: [Entry] Tự kỉ

Fri Feb 10, 2012 9:00 pm
Tớ thích ent của cậu, rất hay và đầy cảm xúc.

Dạo này tự kỉ mode của mem 4rum mềnh phát triển dữ dội quá =))

Cám ơn vì cậu đã dành nhiều tình cảm cho 4rum này ~ Tớ thích cậu vì thế đấy ~

Đừng quan tâm đến cái "thế giới" ấy, cậu cứ là chính cậu, vậy đủ rồi ~

Yêu cậu nhiều ~
Sponsored content

[Entry] Tự kỉ Empty Re: [Entry] Tự kỉ

Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết