- Mirusie MiyukiBakugan fan
- ĐCC :
Bài gửi : 38
BKGC : 4468
Điểm đóng góp : 2
Đến từ : Nơi không có ánh sáng
Stt : Hi vọng kết bạn được với mọi người
(4rum Fic): Trong ngôi trường phép thuật hoàng gia...
Tue Feb 14, 2012 11:30 pm
First topic message reminder :
Đây là fic do Miyami nghĩ, nó bận công việc của trường nên sẽ không onl trong một thời gian. Vì vậy mình đăng giùm nó những gì nó nhờ
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(Fic này lấy một chút ý tưởng theo câu chuyện Aphorims)
Có một trường học phép thuật nọ chuyên tập hợp những người học giỏi và nổi tiếng là mạnh trong giới phép thuật. Mỗi năm, ngôi trường này lại tổ chức một cuộc thi và tuyển chọn các nhân tài. Những người đậu vào trường đều rất vui mừng. Họ cười nói rất vui vẻ mà không hề biết rằng phía sau cái biệt hiệu trường học hoàng gia là một điều bí mật vô cùng khủng khiếp...
Giới thiệu nhân vật:
Annie: Là học sinh năm thứ 2. Có Kumiko là sensei. Trước mặt thầy cô luôn tỏ vẻ ngoan ngoãn nhưng thực chất là quậy ngầm. Không hay bạo lực,nhưng khi dở chứng quậy phá là cả khu sau trường bị xới tung lên. Xung quanh Ann có rất nhiều bạn tốt. Không ưa Hishun. Biết điều khiển nước và băng. Vũ khí chuyên dùng: kiếm cung tên phép thuật
Hino: Là học sinh năm thứ 2, khác lớp với Ann. Có Arsha là sensei. Là cao thủ karate đai đen khét tiếng. Hội trưởng clb đấu kiếm. Bạo lực một cách kinh khủng. Trước mặt thầy cô thì luôn là con ngoan, trò giỏi, nhưng thực chất...cũng quậy ngầm giống Ann. Còn trước mặt bạn bè thì là quỷ sứ, khá là lạnh lùng và đôi khi rất tàn nhẫn. Chuyên gia dùng bom, kỹ thuật ninja siêu đẳng. Thích đập bậy với Hishun. Là bạn của Ann, Miyuki, Miyami,... Có khả năng điều khiển bóng tối và sương mù. Vũ khí chuyên dùng: kiếm, côn nhị khúc, cung, bom,phi tiêu,katana, sáo, ám khí...
Miyuki: Là học sinh năm thứ 2, cùng lớp với Hino. Là phó clb karatedo, đai đen. Hiền lành, thích đi kết bạn với tất cả mọi người, đặc biệt là những ai cô đơn. Lúc vui thì cười đùa, buồn thì thui thủi một mình, còn lúc tức lên thì... Là bạn thân của Hino, Ann, Miyami và luôn đi thành một cặp với Miyami.Có khả năng điều khiển đất và cây cối xung quanh. Vũ khí chuyên dùng: kiếm, súng, côn, bom, kể cả gạch, đá...
Miyami: Học sinh năm thứ 2, cùng lớp với Ann. Là trưởng clb karatedo, đai đen. Bạo lực, lạnh lùng, sắt đá. Rất ghét con trai. Nấu ăn giỏi, sở hữu một giọng hát tuyệt vời(cái này là mình thêm vào chứ Miyami không có nói đến). Lạnh lùng, trầm tính đến kỳ lạ. Dù thế nhưng rất quậy: phá hỏng bàn ghế, làm nứt cái bảng lớn,... Là đối thủ của Hishun, nếu đi cùng để quậy thì rất có nguy cơ ngôi trường sẽ tan nát tả tơi. Có bạn thân là Miyuki, Hino, Ann. Luôn đi với Miyuki. Có khả năng điều khiển gió và lửa. Vũ khí chuyên dùng: kiếm, xích kiếm, cung tên, thương, trượng,...
Kumiko: Là học sinh năm thứ 3. Mạnh thứ 3 trường(cái gì cũng 3) . Có tài văn chương và hội hoạ. Là sensei của Ann. Thích nhận xét về những bài văn của người khác. Đã từng có kỳ tích làm nổ một góc sân trường(quậy) . Là less trá hình boy, cực giỏi lừa tình. Cao thủ kiếm đạo siêu hạng và cũng có thành tích đánh nhiều người nhất. Cực gian tà, không bao giờ mất đi sự bình tĩnh. Gặp điều gì nghiêm trọng thì trở nên lạnh lùng một cách đáng sợ. Sẽ lên cơn điên và chém tứ tung khi các tình yêu của Kumiko bị động đến! Có khả năng điều khiển sương mù. Vũ khí chuyên dùng: kiếm, dao, xích dài, bom,...những thứ gì xài được là xài tuốt.
Arsha: Học sinh năm thứ 5, phép thuật mạnh nhất trường. Cũng có tài văn chương nhưng rất kém và ghét phân tích. Là boss của Ann, Hino,.... Thích màu tím và yêu bóng tối. Không hay quậy cho lắm. Có khả năng điều khiển bóng tối thôi nhưng rất mạnh. Vũ khí chuyên dùng: xích, kiếm, bom,...
Leo: Là học sinh năm 3. Phép thuật mạnh thứ 2 trường. Là người mà Hino luôn bắt nạt. Chuyên bị Arsha đuổi theo và ôm. Có khả năng điều khiển băng và bóng tối. Vũ khí chuyên dùng: ám khí, ak, bom,... có chi xài nấy.
Hishun: Là học sinh năm thứ 2, cùng lớp với Hino. Là siêu quậy giống Miyami và cũng là đối thủ của Miyami. Vui vẻ, hoà đồng với mọi người, đẹp trai nên thu hút con gái(trừ Hino, Miyuki và Miyami ra). Chuyên đập bậy với Hino nguyên ngày. Đập bậy với Miyami thì ngôi trường nổi tiếng hoàng gia này sẽ thành đống đổ nát. Cao thủ karate, nhưng vì lười nên không lên nổi đai đen. Có khả năng điều khiển gió và sương mù. Vũ khí chuyên dùng: katana, ám khí,...cái gì cũng dùng được tuốt.
-------------------------
Tất nhiên là sẽ không thiếu được sự có mặt của mọi người trong 4rum: Ai muốn vào thì đăng ký nhé!:
Nick:
Tên thường gọi trong 4rum:
Tuổi:
Ngoại hình(chỉ cần tả thôi, nếu có hình thì càng tốt):
Tính cách:
Có khả năng điều khiển:
Vũ khí chuyên dùng:
Đây là fic do Miyami nghĩ, nó bận công việc của trường nên sẽ không onl trong một thời gian. Vì vậy mình đăng giùm nó những gì nó nhờ
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(Fic này lấy một chút ý tưởng theo câu chuyện Aphorims)
Có một trường học phép thuật nọ chuyên tập hợp những người học giỏi và nổi tiếng là mạnh trong giới phép thuật. Mỗi năm, ngôi trường này lại tổ chức một cuộc thi và tuyển chọn các nhân tài. Những người đậu vào trường đều rất vui mừng. Họ cười nói rất vui vẻ mà không hề biết rằng phía sau cái biệt hiệu trường học hoàng gia là một điều bí mật vô cùng khủng khiếp...
Giới thiệu nhân vật:
Annie: Là học sinh năm thứ 2. Có Kumiko là sensei. Trước mặt thầy cô luôn tỏ vẻ ngoan ngoãn nhưng thực chất là quậy ngầm. Không hay bạo lực,nhưng khi dở chứng quậy phá là cả khu sau trường bị xới tung lên. Xung quanh Ann có rất nhiều bạn tốt. Không ưa Hishun. Biết điều khiển nước và băng. Vũ khí chuyên dùng: kiếm cung tên phép thuật
Hino: Là học sinh năm thứ 2, khác lớp với Ann. Có Arsha là sensei. Là cao thủ karate đai đen khét tiếng. Hội trưởng clb đấu kiếm. Bạo lực một cách kinh khủng. Trước mặt thầy cô thì luôn là con ngoan, trò giỏi, nhưng thực chất...cũng quậy ngầm giống Ann. Còn trước mặt bạn bè thì là quỷ sứ, khá là lạnh lùng và đôi khi rất tàn nhẫn. Chuyên gia dùng bom, kỹ thuật ninja siêu đẳng. Thích đập bậy với Hishun. Là bạn của Ann, Miyuki, Miyami,... Có khả năng điều khiển bóng tối và sương mù. Vũ khí chuyên dùng: kiếm, côn nhị khúc, cung, bom,phi tiêu,katana, sáo, ám khí...
Miyuki: Là học sinh năm thứ 2, cùng lớp với Hino. Là phó clb karatedo, đai đen. Hiền lành, thích đi kết bạn với tất cả mọi người, đặc biệt là những ai cô đơn. Lúc vui thì cười đùa, buồn thì thui thủi một mình, còn lúc tức lên thì... Là bạn thân của Hino, Ann, Miyami và luôn đi thành một cặp với Miyami.Có khả năng điều khiển đất và cây cối xung quanh. Vũ khí chuyên dùng: kiếm, súng, côn, bom, kể cả gạch, đá...
Miyami: Học sinh năm thứ 2, cùng lớp với Ann. Là trưởng clb karatedo, đai đen. Bạo lực, lạnh lùng, sắt đá. Rất ghét con trai. Nấu ăn giỏi, sở hữu một giọng hát tuyệt vời(cái này là mình thêm vào chứ Miyami không có nói đến). Lạnh lùng, trầm tính đến kỳ lạ. Dù thế nhưng rất quậy: phá hỏng bàn ghế, làm nứt cái bảng lớn,... Là đối thủ của Hishun, nếu đi cùng để quậy thì rất có nguy cơ ngôi trường sẽ tan nát tả tơi. Có bạn thân là Miyuki, Hino, Ann. Luôn đi với Miyuki. Có khả năng điều khiển gió và lửa. Vũ khí chuyên dùng: kiếm, xích kiếm, cung tên, thương, trượng,...
Kumiko: Là học sinh năm thứ 3. Mạnh thứ 3 trường(cái gì cũng 3) . Có tài văn chương và hội hoạ. Là sensei của Ann. Thích nhận xét về những bài văn của người khác. Đã từng có kỳ tích làm nổ một góc sân trường(quậy) . Là less trá hình boy, cực giỏi lừa tình. Cao thủ kiếm đạo siêu hạng và cũng có thành tích đánh nhiều người nhất. Cực gian tà, không bao giờ mất đi sự bình tĩnh. Gặp điều gì nghiêm trọng thì trở nên lạnh lùng một cách đáng sợ. Sẽ lên cơn điên và chém tứ tung khi các tình yêu của Kumiko bị động đến! Có khả năng điều khiển sương mù. Vũ khí chuyên dùng: kiếm, dao, xích dài, bom,...những thứ gì xài được là xài tuốt.
Arsha: Học sinh năm thứ 5, phép thuật mạnh nhất trường. Cũng có tài văn chương nhưng rất kém và ghét phân tích. Là boss của Ann, Hino,.... Thích màu tím và yêu bóng tối. Không hay quậy cho lắm. Có khả năng điều khiển bóng tối thôi nhưng rất mạnh. Vũ khí chuyên dùng: xích, kiếm, bom,...
Leo: Là học sinh năm 3. Phép thuật mạnh thứ 2 trường. Là người mà Hino luôn bắt nạt. Chuyên bị Arsha đuổi theo và ôm. Có khả năng điều khiển băng và bóng tối. Vũ khí chuyên dùng: ám khí, ak, bom,... có chi xài nấy.
Hishun: Là học sinh năm thứ 2, cùng lớp với Hino. Là siêu quậy giống Miyami và cũng là đối thủ của Miyami. Vui vẻ, hoà đồng với mọi người, đẹp trai nên thu hút con gái(trừ Hino, Miyuki và Miyami ra). Chuyên đập bậy với Hino nguyên ngày. Đập bậy với Miyami thì ngôi trường nổi tiếng hoàng gia này sẽ thành đống đổ nát. Cao thủ karate, nhưng vì lười nên không lên nổi đai đen. Có khả năng điều khiển gió và sương mù. Vũ khí chuyên dùng: katana, ám khí,...cái gì cũng dùng được tuốt.
-------------------------
Tất nhiên là sẽ không thiếu được sự có mặt của mọi người trong 4rum: Ai muốn vào thì đăng ký nhé!:
Nick:
Tên thường gọi trong 4rum:
Tuổi:
Ngoại hình(chỉ cần tả thôi, nếu có hình thì càng tốt):
Tính cách:
Có khả năng điều khiển:
Vũ khí chuyên dùng:
- Kantono FuminshoMod
- Partner : Kobashi Kyoshi
ĐCC :
Bài gửi : 16282
BKGC : 33873
Điểm đóng góp : 94
Đến từ : cửa hàng dao-ý :)
Stt : *la liếm Saruhiko*
Tài sản
::
::
Re: (4rum Fic): Trong ngôi trường phép thuật hoàng gia...
Thu Feb 16, 2012 7:51 pm
giật tem~
á há há nhân vật của ta wá chuẩn thik khúc pà đó té máu mũi nhg giọng điệu của ta cần tự tin + kiêu ngạo hơn chútdù là nói chuyện vs ng lớn tuổi hơn náh
á há há nhân vật của ta wá chuẩn thik khúc pà đó té máu mũi nhg giọng điệu của ta cần tự tin + kiêu ngạo hơn chút
- annie_izuVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1238
BKGC : 7808
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về
Tài sản
::
::
Re: (4rum Fic): Trong ngôi trường phép thuật hoàng gia...
Thu Feb 16, 2012 7:56 pm
Ôm phong bì!!! Cái gì mà Ann cười nham hiểm thế hở? Ann đâu có độc ác cộng gian tà thế . Thích mấy câu văn đầu, rất mượt đây nhá. Sensei thiệt là "chuẩn" quớ đi
- Nakashi XukashaBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 346
BKGC : 4919
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : Green Word
Stt : Kun~ chang bit ghi gj` nua :))
Tài sản
::
::
Re: (4rum Fic): Trong ngôi trường phép thuật hoàng gia...
Thu Feb 16, 2012 8:01 pm
Chap sau chắc kóa mình nhỉ!
Chap nì mình chỉ ấn tượng khúc Leo-chan ngượng thui.
Hụt tem òi
Chap nì mình chỉ ấn tượng khúc Leo-chan ngượng thui.
Hụt tem òi
- SanyonaraCmod
- ĐCC :
Bài gửi : 2836
BKGC : 39881
Điểm đóng góp : 40
Đến từ : Hội những thằng ngấm ngầm biến thái
Stt : Tui đã 100 tuổi rồi >v<~
Tài sản
::
::
Re: (4rum Fic): Trong ngôi trường phép thuật hoàng gia...
Thu Feb 16, 2012 8:03 pm
Fic lào tôi cũng ra thế rứa là xao?
Tôi seme thế này cơ mà
Câu văn bị cụt tả nhiều hơn
Tôi seme thế này cơ mà
Câu văn bị cụt tả nhiều hơn
- ShihoMiyanoBakugan fan
- ĐCC :
Bài gửi : 42
BKGC : 4528
Điểm đóng góp : 2
Đến từ : Mechatopia
Stt : Con người thường chú ý đến những lỗi lầm nhỏ nhặt của người khác, mà quên đi những phẩm chất tốt đẹp của họ.Khi phải đánh giá 1 sự việc hay 1 con người ,đừng quá chú trọng vào vết đen mà hãy nhìn ra tờ giấy trằng với những mảnh sạch còn có thể viết l
Tài sản
::
::
Re: (4rum Fic): Trong ngôi trường phép thuật hoàng gia...
Thu Feb 16, 2012 8:05 pm
Em chỉ mới phá có...299 lần thôi mà!*gãi đầu*
Phụt!Cô giáo xịt máu mũi!
Cái này nên gọi là mỹ nhân kế hay mỹ nam kế nhể?
Phụt!Cô giáo xịt máu mũi!
Cái này nên gọi là mỹ nhân kế hay mỹ nam kế nhể?
- aliceloveshunBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 720
BKGC : 5156
Điểm đóng góp : 12
Đến từ : Wonder Land
Stt : Chổng *** lên trời, hận đời vô đối
Tài sản
::
::
Re: (4rum Fic): Trong ngôi trường phép thuật hoàng gia...
Thu Feb 16, 2012 8:47 pm
@Leo: nếu ông không ưa như thế thì tui sẽ cho ông một kết cục thảm hại hơn nhé! *cười đểu*
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8107
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: (4rum Fic): Trong ngôi trường phép thuật hoàng gia...
Fri Feb 17, 2012 11:37 am
Com cho miyami đây
Ở Kumi: mình thấy hao hao giống fic mình nè
Phần Hishun rủ bạn đập bậy chưa ổn cho lắm.
Còn nữa, Hishun mà thấy cảnh boss với Leo thì hắn bay vô bệnh viện luôn.
(Com nhiu đó thui, tui đang onl lén)
Ở Kumi: mình thấy hao hao giống fic mình nè
Phần Hishun rủ bạn đập bậy chưa ổn cho lắm.
Còn nữa, Hishun mà thấy cảnh boss với Leo thì hắn bay vô bệnh viện luôn.
(Com nhiu đó thui, tui đang onl lén)
- Kuri MachikoMod
- ĐCC :
Bài gửi : 515
BKGC : 11565
Điểm đóng góp : 8
Đến từ : Chuồng Gà
Stt : TỒ IS LUV, TỒ IS LIFEEEEE
Tài sản
::
::
Re: (4rum Fic): Trong ngôi trường phép thuật hoàng gia...
Fri Feb 17, 2012 10:11 pm
@Miyuki: Giờ mềnh đăng kí còn kịp hok?
- aliceloveshunBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 720
BKGC : 5156
Điểm đóng góp : 12
Đến từ : Wonder Land
Stt : Chổng *** lên trời, hận đời vô đối
Tài sản
::
::
Re: (4rum Fic): Trong ngôi trường phép thuật hoàng gia...
Sat Feb 18, 2012 9:18 am
@Hino: thì tui cũng lấy ý tưởng từ 1 phần fic của bà mà
@Shaz: Bạn đăng ký đi, tối hôm nay là hết thời hạn đăng ký.
@Shaz: Bạn đăng ký đi, tối hôm nay là hết thời hạn đăng ký.
- Kuri MachikoMod
- ĐCC :
Bài gửi : 515
BKGC : 11565
Điểm đóng góp : 8
Đến từ : Chuồng Gà
Stt : TỒ IS LUV, TỒ IS LIFEEEEE
Tài sản
::
::
Re: (4rum Fic): Trong ngôi trường phép thuật hoàng gia...
Sat Feb 18, 2012 2:38 pm
Đăng ký nèk!!!!
Nick:Shazumi_Ruuzaki
Tên thường gọi trong 4rum:Shaz, Mèo
Tuổi:13
Ngoại hình:
Tính cách: Ở ngoài: Lạc quan êu đời, giả ngu, thật sự bên trong là: Yandere, Tsundere, 3B, S-Mode, "nụ cười Kami" (cái này thì nên hỏi Ann ), quái dị,. (nói zậy chứ ngoài đời Shaz hiền lành lém, chưa hại ai bao giờ )
Có khả năng điều khiển:Ánh sáng, bóng tối, giấc mơ, thời gian.
Sở trường: Hacker, có đôi mắt kì lạ: thấy dc những thứ như ma quỉ, linh hồn, tương lai,...(ma quỉ và linh hồn thì ngoài đời có thấy, chứ tương lai thì....chưa chắc )
Vũ khí chuyên dùng: Tay không (lâu lâu), Cây Shiken khổng lồ hoặc một cây trượng to chả bá
Đăng ký choa Mây-nii!!!
Nick:Kumo_Ruuzaki (anh hai của mình nhá)
Tên thường gọi trong 4rum: Mây, Kumo
Tuổi:14
Ngoại hình:
Tính cách: Tsudere chính hiệu (còn hok thèm thừa nhận mềnh là Tsun ), trầm, ngại giao tiếp, được nhiều bạn gái để ý (mặc dù ổng sợ con gái kinh khủng, cứ gặp là đỏ mặt ), lun phủ nhận tình củm của mềnh zới Kai (mặc dù bị Shaz ghép liên miên )
Có khả năng điều khiển:Gió, sương mù, mây, các loài chim.
Vũ khí chuyên dùng:song quạt hoặc một cây nỏ.
Tiếp theo là Kai-senpai!!!!
Nick:Kamarse
Tên thường gọi trong 4rum: Kama, K, Kai, Gai (cứ gọi ổng là Kai và Gai đi )
Tuổi:16 (đáng lẽ là 17 nhưng do sinh sớm 4 ngày nên bị "lỗ" 1 năm )
Ngoại hình:
Note: Cái hình hơi xệt-xy
Tính cách: Thu hút con gái, ăn nói nhã nhặn, đầy quyến rũ, mặc dù bên trong là một bộ mặt gian xảo không thể tả nổi , rất đa nghi và...nguy hiểm, S-mode chính hiệu, Yandere, Tsudere, 3B, ngoài miệng nói hok thik Mây nhưng lun làm những hành động "pa trấm" ), nếu thấy Mây có ai để ý thì Kai cũng tìm mọi cách để "cua" đổ người đó
Có khả năng điều khiển: Sấm, Điện, Thời gian, bóng tối.
Vũ khí chuyên dùng: Một cây súng to....chả bá hoặc hai cây AK dài....lênh thênh.
Đăng ký lun choa Bột-nii!!!
Nick:Komugiko_Nagashin
Tên thường gọi trong 4rum: Bột, Komugiko
Tuổi: 14
Ngoại hình:
Tính cách:Lạnh lùng, có vẻ thờ ơ với mọi chuyện, ghét những thứ rắc rối, hơi khó gần (zậy mà nhìu người theo đuổi gớm ),
Có khả năng điều khiển: Lửa, băng, không gian, các linh hồn (ma quỉ, cương thy,....)
Vũ khí chuyên dùng: Một cây sáo Flute phương Tây hoặc một chiếc Boomerang khổng lồ.(bén hơn cả dao )
Nick:Shazumi_Ruuzaki
Tên thường gọi trong 4rum:Shaz, Mèo
Tuổi:13
Ngoại hình:
- Spoiler:
Tính cách: Ở ngoài: Lạc quan êu đời, giả ngu, thật sự bên trong là: Yandere, Tsundere, 3B, S-Mode, "nụ cười Kami" (cái này thì nên hỏi Ann ), quái dị,. (nói zậy chứ ngoài đời Shaz hiền lành lém, chưa hại ai bao giờ )
Có khả năng điều khiển:Ánh sáng, bóng tối, giấc mơ, thời gian.
Sở trường: Hacker, có đôi mắt kì lạ: thấy dc những thứ như ma quỉ, linh hồn, tương lai,...(ma quỉ và linh hồn thì ngoài đời có thấy, chứ tương lai thì....chưa chắc )
Vũ khí chuyên dùng: Tay không (lâu lâu), Cây Shiken khổng lồ hoặc một cây trượng to chả bá
Đăng ký choa Mây-nii!!!
Nick:Kumo_Ruuzaki (anh hai của mình nhá)
Tên thường gọi trong 4rum: Mây, Kumo
Tuổi:14
Ngoại hình:
- Spoiler:
Tính cách: Tsudere chính hiệu (còn hok thèm thừa nhận mềnh là Tsun ), trầm, ngại giao tiếp, được nhiều bạn gái để ý (mặc dù ổng sợ con gái kinh khủng, cứ gặp là đỏ mặt ), lun phủ nhận tình củm của mềnh zới Kai (mặc dù bị Shaz ghép liên miên )
Có khả năng điều khiển:Gió, sương mù, mây, các loài chim.
Vũ khí chuyên dùng:song quạt hoặc một cây nỏ.
Tiếp theo là Kai-senpai!!!!
Nick:Kamarse
Tên thường gọi trong 4rum: Kama, K, Kai, Gai (cứ gọi ổng là Kai và Gai đi )
Tuổi:16 (đáng lẽ là 17 nhưng do sinh sớm 4 ngày nên bị "lỗ" 1 năm )
Ngoại hình:
Note: Cái hình hơi xệt-xy
- Spoiler:
Tính cách: Thu hút con gái, ăn nói nhã nhặn, đầy quyến rũ, mặc dù bên trong là một bộ mặt gian xảo không thể tả nổi , rất đa nghi và...nguy hiểm, S-mode chính hiệu, Yandere, Tsudere, 3B, ngoài miệng nói hok thik Mây nhưng lun làm những hành động "pa trấm" ), nếu thấy Mây có ai để ý thì Kai cũng tìm mọi cách để "cua" đổ người đó
Có khả năng điều khiển: Sấm, Điện, Thời gian, bóng tối.
Vũ khí chuyên dùng: Một cây súng to....chả bá hoặc hai cây AK dài....lênh thênh.
Đăng ký lun choa Bột-nii!!!
Nick:Komugiko_Nagashin
Tên thường gọi trong 4rum: Bột, Komugiko
Tuổi: 14
Ngoại hình:
- Spoiler:
Tính cách:Lạnh lùng, có vẻ thờ ơ với mọi chuyện, ghét những thứ rắc rối, hơi khó gần (zậy mà nhìu người theo đuổi gớm ),
Có khả năng điều khiển: Lửa, băng, không gian, các linh hồn (ma quỉ, cương thy,....)
Vũ khí chuyên dùng: Một cây sáo Flute phương Tây hoặc một chiếc Boomerang khổng lồ.(bén hơn cả dao )
- annie_izuVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1238
BKGC : 7808
Điểm đóng góp : 13
Đến từ : Chốn cũ
Stt : Còn say kỉ niệm, nhớ tìm về
Tài sản
::
::
Re: (4rum Fic): Trong ngôi trường phép thuật hoàng gia...
Sat Feb 18, 2012 5:21 pm
@Shaz: Nói nghe nèk!!! Komu...có khả năng điều khiển các linh hồn...trong đó - có - cương - thy LÀ SAO HẢ?????? (Y dài nữa mới gớm )
- Kuri MachikoMod
- ĐCC :
Bài gửi : 515
BKGC : 11565
Điểm đóng góp : 8
Đến từ : Chuồng Gà
Stt : TỒ IS LUV, TỒ IS LIFEEEEE
Tài sản
::
::
Re: (4rum Fic): Trong ngôi trường phép thuật hoàng gia...
Sat Feb 18, 2012 6:46 pm
@Ann: Thì cương thy tiếng anh là Zombie đó, bộ mi hok bít à?
- aliceloveshunBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 720
BKGC : 5156
Điểm đóng góp : 12
Đến từ : Wonder Land
Stt : Chổng *** lên trời, hận đời vô đối
Tài sản
::
::
Re: (4rum Fic): Trong ngôi trường phép thuật hoàng gia...
Sun Feb 26, 2012 1:08 pm
Chap mới này có lẽ ko đc hay vì tuiko có nhìu thời gian để làm, các pạn cứ chém thoải mái ha.
-----------------------------------------------------------------------------
Chap 2
"RENG...RENG...RENG", chuông báo giờ vào học reo lên, báo hiệu những cuộc đại chiến trong giờ học bắt đầu.
................................Tại lớp học của học sinh năm thứ 5...........................
Ruri ngồi ở 1 góc đọc sách, mặc kệ lớp đang rất hỗn loạn. Bỗng...BỐP, một cái bút bay thẳng vào trán Ruri. Thế là...ẦM...ẦM, sát khí từ nơi Ruri ngồi bốc lên: "Tên nào vừa ném?". Mọi ánh mắt đều đổ vào kẻ-siêu-quậy, chẳng ai khác chính là anh chàng Akira. Ruri cười: "Thì ra là bạn". Lớp vừa thở hào nhẹ nhõm thì: "Chết đi nhé!", và những quả cầu gió liên tục được bắn ra từ cây sáo triệu hồi phép thuật của Ruri. Akira né đi, những cái lỗ trên tường cũng dần được tạo ra. Ruri cầm luôn cả cái gôm(cục tẩy) ném thẳng vào kẻ-siêu-quậy tội nghiệp. Chẳng may hắn lại né được và cục tẩy nhẹ nhàng đáp xuống đầu Arsha. Một ánh mắt hình viên đạn được phóng ra xuyên thẳng vào người Ruri đang đổ mồ hôi lạnh. Arsha lườm: "Sao bạn ném cái này vào đầu tôi?". Ruri chối: "Mình...mình không cố ý mà!". "Vậy à? Vậy tôi nên xử bạn nhẹ nhàng thôi!". Arsha vừa dứt lời thì nguyên một cái bàn được nâng lên nhờ phép thậu và lao thẳng vào Ruri. Cô né đi, chiếc bàn vẫn lao và...RẦM. Sau tiếng động...trường đó là chiếc tường bị lún và cạnh đó là...lớp trưởng gương mẫu của lớp-Usagi Tsukino. "Dám ném ta hả, Arsha thân yêu???!!!" Lớp trưởng dịu giọng, nhưng ai cũng thấy luồng sát khi bay vèo vèo quanh cô. "I WILL KILL YOU DIE!!!", Usa hét lên. "Triệu hồi phép thuật! Quyền trượng mặt trăng!". Cả lớp lại bắt đầu hỗn chiến cho đến khi lớp học tanh bành và cả bốn người đều bị gọi lên phòng hiệu trưởng.
............................Tại lớp học của học sinh năm thứ 2..............................
Thầy giáo bước vào, giọng hồ hởi:
- Các em, hôm nay chúng ta sẽ có bạn mới chuyển đến. Nào, vào đi em.
Bước vào lớp là 1 cô gái có mái tóc cam bồng bềnh, mắt màu nâu sáng rất chi là xinh đẹp. Cô tự giới thiệu:
-Chào các bạn, mình tên là Alice, 13 tuổi và có khả năng điều khiển bóng tối. Mình mới chuyển trưởng đến đây. Sau này mong các bạn giúp đỡ nhiều!
Cả lớp nhao nhao, nhất là tụi con trai(đúng là đồ hám gái), thỉnh thoảng đâu đó lại có tiếng "BỐP...BỐP" vang lên. Thầy nhắc lớp im lặng rồi nói: "Các em làm quen sau nhé, còn Alice, em xuống chỗ cạnh Miyuki ngồi đi". Alice bước xuống, cười: "Mong bạn sẽ giúp đỡ!". Miyuki cười lại: "Tất nhiên rồi". Chợt nhớ ra cái gì đó, Alice hỏi:
-Mình nghe nói ngôi trường này có cái gì đó, nhưng mình không rõ cho lắm, bạn có biết nó không?
Miyuki chưa kịp trả lời, mới nói được từ "có" thì...
- Miyuki, stand up, please- Thầy gọi cô đứng dậy -When was Mr. Edison born?
-Ơ...là...là-Miyuki lúng túng.
Thầy nổi giận: "Tại sao đang trong giờ học mà em lại nói chuyện hả bla...bla...bla..." Đang mải nói thì ông giáo viên đáng kính nhận được 1 cái lườm lạnh sống lưng và bầu sát khí mù mịt từ cuối lớp, nơi Hino đang ngồi. Thầy vã mồ hôi hột: "Được rồi, lần này tôi tha cho em, lần sau sẽ không có chuyện này nữa đâu. Sit down!"
........................................Giờ thể dục.............................................
-Sao, ngôi trường này có một bí mật vô cùng khủng khiếp à? - Alice tròn mắt hỏi.
-Ừ - Miyuki và Hino chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên trước câu hỏi của Alice vì cũng đâu có nhiều người biết chuyện này!
Alice thì vô cùng thích thú, cô nói: "Mình tò mò quá, hay tụi mình lập thành một nhóm để tìm hiểu điều đó đi!"
-Hả??? Bạn nói cái gì vậy? - Miyuki và Hino cùng đồng thanh - Bạn có biết là nó nguy hiểm lắm không?
-Mình biết! Nhưng phải giải mã cái điều đó đi chứ. Không lẽ cứ để nó ám ảnh những người trong trường sao?
Miyuki và Hino đành chịu thua trước câu nói rất hợp lí của Alice. Hino thở dài: "Haizzz! Bó tay với bạn luôn! Được rồi, mình sẽ tập hợp mọi người lại vào cuối buổi để bàn chuyện này xem sao!". Alice cười hớn hở: "Ừm, được!"
Và mọi chuyện của nhóm bạn sẽ đi đâu. Những bí mật của câu chuyện sẽ được tiết lộ ở những chap sau.
------------------------------END CHAP 2----------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Chap 2
"RENG...RENG...RENG", chuông báo giờ vào học reo lên, báo hiệu những cuộc đại chiến trong giờ học bắt đầu.
................................Tại lớp học của học sinh năm thứ 5...........................
Ruri ngồi ở 1 góc đọc sách, mặc kệ lớp đang rất hỗn loạn. Bỗng...BỐP, một cái bút bay thẳng vào trán Ruri. Thế là...ẦM...ẦM, sát khí từ nơi Ruri ngồi bốc lên: "Tên nào vừa ném?". Mọi ánh mắt đều đổ vào kẻ-siêu-quậy, chẳng ai khác chính là anh chàng Akira. Ruri cười: "Thì ra là bạn". Lớp vừa thở hào nhẹ nhõm thì: "Chết đi nhé!", và những quả cầu gió liên tục được bắn ra từ cây sáo triệu hồi phép thuật của Ruri. Akira né đi, những cái lỗ trên tường cũng dần được tạo ra. Ruri cầm luôn cả cái gôm(cục tẩy) ném thẳng vào kẻ-siêu-quậy tội nghiệp. Chẳng may hắn lại né được và cục tẩy nhẹ nhàng đáp xuống đầu Arsha. Một ánh mắt hình viên đạn được phóng ra xuyên thẳng vào người Ruri đang đổ mồ hôi lạnh. Arsha lườm: "Sao bạn ném cái này vào đầu tôi?". Ruri chối: "Mình...mình không cố ý mà!". "Vậy à? Vậy tôi nên xử bạn nhẹ nhàng thôi!". Arsha vừa dứt lời thì nguyên một cái bàn được nâng lên nhờ phép thậu và lao thẳng vào Ruri. Cô né đi, chiếc bàn vẫn lao và...RẦM. Sau tiếng động...trường đó là chiếc tường bị lún và cạnh đó là...lớp trưởng gương mẫu của lớp-Usagi Tsukino. "Dám ném ta hả, Arsha thân yêu???!!!" Lớp trưởng dịu giọng, nhưng ai cũng thấy luồng sát khi bay vèo vèo quanh cô. "I WILL KILL YOU DIE!!!", Usa hét lên. "Triệu hồi phép thuật! Quyền trượng mặt trăng!". Cả lớp lại bắt đầu hỗn chiến cho đến khi lớp học tanh bành và cả bốn người đều bị gọi lên phòng hiệu trưởng.
............................Tại lớp học của học sinh năm thứ 2..............................
Thầy giáo bước vào, giọng hồ hởi:
- Các em, hôm nay chúng ta sẽ có bạn mới chuyển đến. Nào, vào đi em.
Bước vào lớp là 1 cô gái có mái tóc cam bồng bềnh, mắt màu nâu sáng rất chi là xinh đẹp. Cô tự giới thiệu:
-Chào các bạn, mình tên là Alice, 13 tuổi và có khả năng điều khiển bóng tối. Mình mới chuyển trưởng đến đây. Sau này mong các bạn giúp đỡ nhiều!
Cả lớp nhao nhao, nhất là tụi con trai(đúng là đồ hám gái), thỉnh thoảng đâu đó lại có tiếng "BỐP...BỐP" vang lên. Thầy nhắc lớp im lặng rồi nói: "Các em làm quen sau nhé, còn Alice, em xuống chỗ cạnh Miyuki ngồi đi". Alice bước xuống, cười: "Mong bạn sẽ giúp đỡ!". Miyuki cười lại: "Tất nhiên rồi". Chợt nhớ ra cái gì đó, Alice hỏi:
-Mình nghe nói ngôi trường này có cái gì đó, nhưng mình không rõ cho lắm, bạn có biết nó không?
Miyuki chưa kịp trả lời, mới nói được từ "có" thì...
- Miyuki, stand up, please- Thầy gọi cô đứng dậy -When was Mr. Edison born?
-Ơ...là...là-Miyuki lúng túng.
Thầy nổi giận: "Tại sao đang trong giờ học mà em lại nói chuyện hả bla...bla...bla..." Đang mải nói thì ông giáo viên đáng kính nhận được 1 cái lườm lạnh sống lưng và bầu sát khí mù mịt từ cuối lớp, nơi Hino đang ngồi. Thầy vã mồ hôi hột: "Được rồi, lần này tôi tha cho em, lần sau sẽ không có chuyện này nữa đâu. Sit down!"
........................................Giờ thể dục.............................................
-Sao, ngôi trường này có một bí mật vô cùng khủng khiếp à? - Alice tròn mắt hỏi.
-Ừ - Miyuki và Hino chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên trước câu hỏi của Alice vì cũng đâu có nhiều người biết chuyện này!
Alice thì vô cùng thích thú, cô nói: "Mình tò mò quá, hay tụi mình lập thành một nhóm để tìm hiểu điều đó đi!"
-Hả??? Bạn nói cái gì vậy? - Miyuki và Hino cùng đồng thanh - Bạn có biết là nó nguy hiểm lắm không?
-Mình biết! Nhưng phải giải mã cái điều đó đi chứ. Không lẽ cứ để nó ám ảnh những người trong trường sao?
Miyuki và Hino đành chịu thua trước câu nói rất hợp lí của Alice. Hino thở dài: "Haizzz! Bó tay với bạn luôn! Được rồi, mình sẽ tập hợp mọi người lại vào cuối buổi để bàn chuyện này xem sao!". Alice cười hớn hở: "Ừm, được!"
Và mọi chuyện của nhóm bạn sẽ đi đâu. Những bí mật của câu chuyện sẽ được tiết lộ ở những chap sau.
------------------------------END CHAP 2----------------------------------
- Hino AsaVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 3479
BKGC : 8107
Điểm đóng góp : 45
Tài sản
::
::
Re: (4rum Fic): Trong ngôi trường phép thuật hoàng gia...
Sun Feb 26, 2012 1:12 pm
Tem
chap diễn biến hơi nhanh và hơi lộn xộn
Bạn diễn tả quá nhiều vào lớp học giờ lộn xộn chứ ko nói nhiều về người bạn mới
Ngang khúc lập nhóm bạn nên làm rùng rợn hơn
(nói rứa chứ mình viết chẳng hơn bạn là mấy)
chap diễn biến hơi nhanh và hơi lộn xộn
Bạn diễn tả quá nhiều vào lớp học giờ lộn xộn chứ ko nói nhiều về người bạn mới
Ngang khúc lập nhóm bạn nên làm rùng rợn hơn
(nói rứa chứ mình viết chẳng hơn bạn là mấy)
- AnkhVIP Mem
- ĐCC :
Bài gửi : 1915
BKGC : 13525
Điểm đóng góp : 25
Đến từ : Somewhere.
Stt : Falling. Drowning.
Tài sản
::
::
Re: (4rum Fic): Trong ngôi trường phép thuật hoàng gia...
Sun Feb 26, 2012 1:18 pm
Com chap đây ~
Tình tiết còn nhanh quá, bạn nên tả sâu vào một chút. Tr2inh bày còn rối, cách dòng cho dễ nhìn bạn ạ.
Khuyên bạn cái này, nếu bạn không giỏi tiếng Anh thì tốt nhất đừng dùng tiếng Anh trong fic ==, sai ngữ pháp này
=> là "I will kill you" thôi bạn ạ
=> Đúng ra thì phải thêm từ "please" vào sau "stand up", câu đằng sau, dùng "was" chứ không phải "were" nhá bạn ==
Nhiêu đó thôi, chờ chap kế, mà khi nào có mình thế nah ~
Tình tiết còn nhanh quá, bạn nên tả sâu vào một chút. Tr2inh bày còn rối, cách dòng cho dễ nhìn bạn ạ.
Khuyên bạn cái này, nếu bạn không giỏi tiếng Anh thì tốt nhất đừng dùng tiếng Anh trong fic ==, sai ngữ pháp này
"I WILL KILL YOU DIE!!!", Usa hét lên.
=> là "I will kill you" thôi bạn ạ
- Miyuki, stand up- Thầy gọi cô đứng dậy -When were Mr. Edison born?
=> Đúng ra thì phải thêm từ "please" vào sau "stand up", câu đằng sau, dùng "was" chứ không phải "were" nhá bạn ==
Nhiêu đó thôi, chờ chap kế, mà khi nào có mình thế nah ~
- Ruri_ShimizuBakugan fan
- ĐCC :
Bài gửi : 47
BKGC : 4452
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : Haxlay
Stt : Cảm giác trốn tránh cái chết còn đáng sợ hơn cả đối diện với nó!
Re: (4rum Fic): Trong ngôi trường phép thuật hoàng gia...
Sun Feb 26, 2012 1:22 pm
Má ơi!Tên Aki quậy tới cỡ đó lận hở?Chap hay đó,mặc dù hơi ít!
*nói nhỏ với Miyami*Mấy chap sau cho nó quậy nhiều hơn nữa cho vui,Aki trên lớp quậy lém!
Tình tiết đi có vẻ hơi nhanh đấy,chậm lại 1 chút!
*nói nhỏ với Miyami*Mấy chap sau cho nó quậy nhiều hơn nữa cho vui,Aki trên lớp quậy lém!
Tình tiết đi có vẻ hơi nhanh đấy,chậm lại 1 chút!
- SanyonaraCmod
- ĐCC :
Bài gửi : 2836
BKGC : 39881
Điểm đóng góp : 40
Đến từ : Hội những thằng ngấm ngầm biến thái
Stt : Tui đã 100 tuổi rồi >v<~
Tài sản
::
::
Re: (4rum Fic): Trong ngôi trường phép thuật hoàng gia...
Sun Feb 26, 2012 1:23 pm
Ờm...
Diễn biến fic hơi nhanh, câu tiếng Anh sai ngữ pháp như Kem-chan nói *chỉ tay*
Nếu nói trắng ra là tôi ứ hiểu gì hết =="
Nên cố gắng chap sau nhé cô *vỗ vai*
P.s: nhân vật OOC khủng văn bố
Diễn biến fic hơi nhanh, câu tiếng Anh sai ngữ pháp như Kem-chan nói *chỉ tay*
Nên cố gắng chap sau nhé cô *vỗ vai*
P.s: nhân vật OOC khủng văn bố
- aliceloveshunBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 720
BKGC : 5156
Điểm đóng góp : 12
Đến từ : Wonder Land
Stt : Chổng *** lên trời, hận đời vô đối
Tài sản
::
::
Re: (4rum Fic): Trong ngôi trường phép thuật hoàng gia...
Sun Feb 26, 2012 1:28 pm
Đã sửa lại
- Nakashi XukashaBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 346
BKGC : 4919
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : Green Word
Stt : Kun~ chang bit ghi gj` nua :))
Tài sản
::
::
Re: (4rum Fic): Trong ngôi trường phép thuật hoàng gia...
Sun Feb 26, 2012 1:44 pm
Lập hội tìm hiểu hay là lập hội quậy đây cũng không biết nữa
Mong chap nhá!!! Không biết chừng nào mới có mình đây
Mong chap nhá!!! Không biết chừng nào mới có mình đây
- Alice xxBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 314
BKGC : 5095
Điểm đóng góp : 2
Đến từ : Trai dat
Re: (4rum Fic): Trong ngôi trường phép thuật hoàng gia...
Sun Feb 26, 2012 3:15 pm
chap của bạn rất hay
mong chap mới đó
______________
mình đã edit lại dấu câu cho bạn lần sau nhớ gõ có dấu bạn nhé
Thân!
mong chap mới đó
______________
mình đã edit lại dấu câu cho bạn lần sau nhớ gõ có dấu bạn nhé
Thân!
- FurinMod
- ĐCC :
Bài gửi : 7984
BKGC : 7457
Điểm đóng góp : 28
Đến từ : 1...2...3...
Stt : Chỉ là muốn... nói chuyện thôi mà...
Tài sản
::
::
Re: (4rum Fic): Trong ngôi trường phép thuật hoàng gia...
Mon Feb 27, 2012 10:21 am
chap cũng được nhưng diễn tiến hơi bị nhanh
không biết bao giờ mới tới mình đây
Mong chap mới hì
không biết bao giờ mới tới mình đây
Mong chap mới hì
- milky leoMod
- ĐCC :
Bài gửi : 2693
BKGC : 16072
Điểm đóng góp : 18
Đến từ : khoảng không vô định
Stt : i'm chibi neko~
Tài sản
::
::
Re: (4rum Fic): Trong ngôi trường phép thuật hoàng gia...
Mon Feb 27, 2012 2:52 pm
* đọc đọc đọc* không có mình à?
* mỉm cười* fic của bạn sai chính tả nhiều, nên tả thêm về ngoại hình nhân vật. Còn sai lỗi ngữ pháp tiếng anh. Diễn biến nhanh, nên làm cho nó từ từ.
p/s: mong bạn sửa được.
p/ss: cơ mà fic mình có hơn ai đêu nhỉ?
* mỉm cười* fic của bạn sai chính tả nhiều, nên tả thêm về ngoại hình nhân vật. Còn sai lỗi ngữ pháp tiếng anh. Diễn biến nhanh, nên làm cho nó từ từ.
p/s: mong bạn sửa được.
p/ss: cơ mà fic mình có hơn ai đêu nhỉ?
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|