- milky leoMod
- ĐCC :
Bài gửi : 2693
BKGC : 16052
Điểm đóng góp : 18
Đến từ : khoảng không vô định
Stt : i'm chibi neko~
Tài sản
::
::
[4rum fic+bakugan fic] Chung cư vui vẻ
Fri Mar 16, 2012 1:35 pm
First topic message reminder :
* Tên fic : như trên
* Tên tác giả :Mikayla
* Thể loại : general
* Tình trạng fic (on-going hoặc finished) : on-going
* Summary ( nếu có ):câu truyện kể về một chung cư mới xây dựng, đẹp và có nhiều người tới thu. Nhưng chỉ có một vài người vào đấy ở. Và cuộc sống tại đó bắt đầu.....
* Nhân vật (nếu có hoặc là fanfic):
Mikayla: hay còn gọi là cánh trắng. Đôi khi hiền lành dễ thương, đôi khi lại rất hung dữ và bướng bỉnh. Nuôi con mèo trắng
Akane: chị em sinh đôi của Mikayla. Aka rất nghịch ngợm,dễ thương, nấu ăn giỏi, hay phá phách.Nuôi con mèo vàng
Kyle: anh trai của hai đứa nhóc. Rất ít nói nhưng lại quan tâm tới hai nhóc. Rất hay nhúng tay vào các trò quậy phá của hai cô nhóc. Sống kế bên nhà hai nhóc
Hazu: chị gái sống kế bên. Rất thích ôm máy tính cả ngày. Ít khi ra khỏi nhà và khá là giàu.
Tsuki:( tớ ko biết ngoại hình): Là người yêu khăn, lúc nào cũng quàng khăn, đi đâu cũng có khăn. Có mức độ tự kỉ cao, tự sướng càng cao. Rất là ngoan hiền.
Arsha Lucifer: Là người rất rất rất là bệnh. Có nhiều điều mà mọi người không biết. Rất rất rất rất yêu....( ai đó)
Kem: cô bé dễ thương và nhí nhảnh sống tầng trên. Hay chung tay góp sức xây dựng những trò quậy phá với Mikayla và Aka. Thật sự thì bên trong cô bé khá là....không được như vẻ ngoài cho lắm.
Mizu: Em gái Arsha. Là một người rất dễ thương. Hay chơi thân với Kem, Mikayla, Aka . Nấu ăn rất ngon.
Admin: quản lý chung cư. Tính tình thất thường. Ít xuất hiện. Mà đã xuất hiện là xuất hiện đột ngột.
Yuri: quản lý 2. Là người hiền lành. Khi cười có ánh hào quang giống thiên sứ. Nhưng mà lại hay vắng mặt đột xuất.
******Đăng kí*****
Tên:
Nick:
Tính cách:
Ngoại hình:
Vũ khí:
Động vật:( nếu có)
*********
Ai có tên rồi cũng viết theo mẫu để lấy tư liệu nhé. ^^
* Tên fic : như trên
* Tên tác giả :Mikayla
* Thể loại : general
* Tình trạng fic (on-going hoặc finished) : on-going
* Summary ( nếu có ):câu truyện kể về một chung cư mới xây dựng, đẹp và có nhiều người tới thu. Nhưng chỉ có một vài người vào đấy ở. Và cuộc sống tại đó bắt đầu.....
* Nhân vật (nếu có hoặc là fanfic):
Mikayla: hay còn gọi là cánh trắng. Đôi khi hiền lành dễ thương, đôi khi lại rất hung dữ và bướng bỉnh. Nuôi con mèo trắng
Akane: chị em sinh đôi của Mikayla. Aka rất nghịch ngợm,dễ thương, nấu ăn giỏi, hay phá phách.Nuôi con mèo vàng
Kyle: anh trai của hai đứa nhóc. Rất ít nói nhưng lại quan tâm tới hai nhóc. Rất hay nhúng tay vào các trò quậy phá của hai cô nhóc. Sống kế bên nhà hai nhóc
Hazu: chị gái sống kế bên. Rất thích ôm máy tính cả ngày. Ít khi ra khỏi nhà và khá là giàu.
Tsuki:( tớ ko biết ngoại hình): Là người yêu khăn, lúc nào cũng quàng khăn, đi đâu cũng có khăn. Có mức độ tự kỉ cao, tự sướng càng cao. Rất là ngoan hiền.
Arsha Lucifer: Là người rất rất rất là bệnh. Có nhiều điều mà mọi người không biết. Rất rất rất rất yêu....( ai đó)
Kem: cô bé dễ thương và nhí nhảnh sống tầng trên. Hay chung tay góp sức xây dựng những trò quậy phá với Mikayla và Aka. Thật sự thì bên trong cô bé khá là....không được như vẻ ngoài cho lắm.
Mizu: Em gái Arsha. Là một người rất dễ thương. Hay chơi thân với Kem, Mikayla, Aka . Nấu ăn rất ngon.
Admin: quản lý chung cư. Tính tình thất thường. Ít xuất hiện. Mà đã xuất hiện là xuất hiện đột ngột.
Yuri: quản lý 2. Là người hiền lành. Khi cười có ánh hào quang giống thiên sứ. Nhưng mà lại hay vắng mặt đột xuất.
******Đăng kí*****
Tên:
Nick:
Tính cách:
Ngoại hình:
Vũ khí:
Động vật:( nếu có)
*********
Ai có tên rồi cũng viết theo mẫu để lấy tư liệu nhé. ^^
- evildevilBakugan Legendary
- ĐCC :
Bài gửi : 550
BKGC : 4932
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.
Tài sản
::
::
Re: [4rum fic+bakugan fic] Chung cư vui vẻ
Sat Sep 27, 2014 1:20 pm
Ầu men, hôm nay lò mò lết lên thấy, định hơn hớn ngồi gõ vô, ai dè khóa sổ mất toi nó rồi, thôi kệ vậy, đành làm nhân vật quần chúng thôi.
Cơ mà cái chung cư sao lại hạn chế người ở thế kia. Khiếu nạiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!! *đập bàn*
Đây là đề phòng trường hợp đổi ý và tránh trường hợp bị phạt vì com quá ít dòng (một mũi tên trúng hai con nhạn)
Tên: Kurenai Yami
Nick: Evildevil *chỉ lên trên* =.=
Tính cách: Đợi tí đi lục hồ sơ...: Trầm lặng ít nói, xuất hiện và biết mất như ma, sợ đám đông, nghiện đọc sách, giỏi nấu ăn và rất thích sử dụng thảo mộc/ hương liệu và cả độc dược (nói chung là cái gì liên quan đến cây cối là tôi chơi tất). Đầu óc đôi khi hơi quái đản. Bị mắc bệnh không ngủ (tức là thức trắng 24/24)
Ngoại hình: *săm soi avatar* Mắt hai màu, một đen một đỏ (đen trái, phải đỏ), nam thì che mắt đỏ, khi là nữ thì che mắt đen. Tóc ngắn, có một bím màu đỏ bên trái đầu. Đồ màu đen: áo ngắn tay, áo khoác ngắn nửa lưng), đeo bao tay bằng da không ngón, quần ngắn, giày cao cổ, mang khăn quàng cổ màu đỏ. Nếu như bình thường thì phục trang không thay đổi, chỉ đổi cái áo khoác đen ngắn thành áo khoác dài màu trắng, mang kính và không bịt mắt. (không biết cái lúc ấy thì em là nữ hay nam ta~~)
Vũ khí:Dây thép
Động vật: Nhà tui là trại rắn đó. Muha ha ha. Thực sự thì có một con hổ mang chúa, một con cạp nong và một con cạp nia (đừng cười, toàn là rắn độc thôi đó, chi tiết google), chúng nó bò lung tung trong nhà, có ổ riêng . Đang có ý định nuôi thêm một bé đuôi chuông, một con trăn vì tần suất khách không mời mà đến nhiều quá.
Ra chap lẹ lẹ đi tác giả.[/color]
Cơ mà cái chung cư sao lại hạn chế người ở thế kia. Khiếu nạiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!! *đập bàn*
Đây là đề phòng trường hợp đổi ý và tránh trường hợp bị phạt vì com quá ít dòng (một mũi tên trúng hai con nhạn)
Tên: Kurenai Yami
Nick: Evildevil *chỉ lên trên* =.=
Tính cách: Đợi tí đi lục hồ sơ...: Trầm lặng ít nói, xuất hiện và biết mất như ma, sợ đám đông, nghiện đọc sách, giỏi nấu ăn và rất thích sử dụng thảo mộc/ hương liệu và cả độc dược (nói chung là cái gì liên quan đến cây cối là tôi chơi tất). Đầu óc đôi khi hơi quái đản. Bị mắc bệnh không ngủ (tức là thức trắng 24/24)
Ngoại hình: *săm soi avatar* Mắt hai màu, một đen một đỏ (đen trái, phải đỏ), nam thì che mắt đỏ, khi là nữ thì che mắt đen. Tóc ngắn, có một bím màu đỏ bên trái đầu. Đồ màu đen: áo ngắn tay, áo khoác ngắn nửa lưng), đeo bao tay bằng da không ngón, quần ngắn, giày cao cổ, mang khăn quàng cổ màu đỏ. Nếu như bình thường thì phục trang không thay đổi, chỉ đổi cái áo khoác đen ngắn thành áo khoác dài màu trắng, mang kính và không bịt mắt. (không biết cái lúc ấy thì em là nữ hay nam ta~~)
Vũ khí:Dây thép
Động vật: Nhà tui là trại rắn đó. Muha ha ha. Thực sự thì có một con hổ mang chúa, một con cạp nong và một con cạp nia (đừng cười, toàn là rắn độc thôi đó, chi tiết google), chúng nó bò lung tung trong nhà, có ổ riêng . Đang có ý định nuôi thêm một bé đuôi chuông, một con trăn vì tần suất khách không mời mà đến nhiều quá.
Ra chap lẹ lẹ đi tác giả.[/color]
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|