MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?

Join the forum, it's quick and easy

MB Forum
Qua bao nhiêu năm rồi, bạn còn nhớ pass không?
MB Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Rất lâu không gặp! Xin phép gửi bạn MỘT GHI CHÚ NHỎ.
Đăng Nhập
Poll
Bạn thấy phần nào của Bakugan là hay nhất ?
Season 1
63% / 15
Season 2
21% / 5
Season 3
8% / 2
Season 4
8% / 2
Latest topics
[Luc's Spam Spam] Ver 58 - Too pink to live, no pink no deathTue Apr 11, 2023 4:44 amrelic_of_kounat(Bakugan fanfic ) Lửa Của Đất Fri Sep 09, 2022 10:06 pmAnwirThiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglaceraRemy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui[Updates] Project DE - Kỉ nguyên SỐ - Main pageSat Nov 16, 2019 4:14 pmSophie[Game] Đoán người tiếp theoSat Nov 16, 2019 12:23 pmrelic_of_kounatThiện nữ mobile hé lộ Open bản Beta – 17/07Mon Jul 10, 2017 4:12 pmhmhung93[Bakugan Fanfic] Đơn phươngTue Feb 07, 2017 3:03 pmCarol Rido[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuMon Jan 23, 2017 8:04 amKatarina Yang[4rumFic] Dream in Dream of WorldFri Dec 16, 2016 9:17 pmannie_izu
New topics
Thiết bị vệ sinh Inax có tốt không?Thu Dec 09, 2021 3:08 pmBoncauviglacera
Remy’s AtticMon Nov 25, 2019 8:16 pmRemy Bui
[4rum + Bakugan Fic] Mứt DâuSun Jan 22, 2017 12:05 pmannie_izu
[4rumFic] Dream in Dream of WorldSun Jun 12, 2016 7:36 pmannie_izu
[4rumFic] HomelessMon May 16, 2016 10:02 pmannie_izu
[Entry] Đi Chơi Với Kem ~~~Sat May 07, 2016 9:47 amannie_izu
(Bakugan fanfic) EndlessTue Apr 12, 2016 8:24 pmMemorine
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of MB Forum on your social bookmarking website
The most tagged keywords
Thống Kê
Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm

Không

View the whole list


Go down
bemeo045
bemeo045
VIP Mem
VIP Mem
ĐCC :
(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 961
BKGC BKGC : 5762
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .

(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Empty (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

Sun Jul 22, 2012 5:52 pm
Message reputation : 100% (2 votes)
First topic message reminder :

+Tên fic: Hoa quái (chung)

Phần 1:Cuồng phong
Phần 2: Giông bão

Phần 3: Nắng hửng

(đặt tên các phần cho giống thuộc tính nhân vật chính phần đó thôi, chứ fic mình không “dữ dội” vậy đâu==)





+ Tên tác giả :Dương (hoặc gọi mình là Elfin-Ingram)

+ Thể loại : shoujo, horror, fantasy (little) , nói chung SẾN là chủ yếu, MÁU là chủ đạo, lúc nào hứng lên sẽ cho tí hài

+ Tình trạng fic :đang tiến hành

+ Nhân vật : Hầu hết đều trong Bakugan, vẫn mượn Dara của Wind-G và không thể thiếu Mizuo của mình



+Đối tượng: Là fan của Shun-Alice, Dan-Runo, (1 phần) Fabia-Ren, Dara-Keith,....1 số cặp khác (trong đó có Mas-Mizuo^^)



+Lời tác giả: 1. Fic có ý tưởng từ ‘Bách quỷ dạ hành”
2. Khi viết vẫn trong tình trạng bệnh nên có gì đừng ném đá tác giả
3. Một số nhân vật đều OOC, người đọc hãy chuẩn bị tâm lí
4. Trong fic sẽ có 1 số trường hợp “thay tên đổi họ”. Ngoài ra 1 số quan hệ sẽ bị thay đổi so với anime (VD: Keith không phải anh trai của Mira mà là Runo)

+Giới thiệu nhân vật:

*cầm tờ phân công đi ra đi vào*
Dương: Nên nói ra không nhỉ?
Lương tâm của Dương: Muốn sống đến ngày mai thì đừng nói ra
Dương*cất tờ phân công*: có gì mọi người cứ đọc đi thì biết









Phần 1: Cuồng phong



Chap 1:





Có một cách để yêu quái mạnh lên rất nhanh: đó là ăn tim kẻ khác, và thường là tim của con người
Cách này đã và đang được thực hiện

Yêu quái_kẻ luôn gieo giắc nỗi sợ hãi cho loài người
Điều trên, có phải là sự thực?
Yêu quái và con người, liệu có thể chung sống hòa bình?



................................

Một khi yêu quái chết đi, ngay lập tức, cơ thể chúng sẽ trở thành cát bụi, và vĩnh viễn biến mất

Nhưng nếu cái xác của yêu quái đó biến thành những hạt lân tinh nhỏ, thì nó có nghĩa là yêu quái đó sẽ được hồi sinh sang 1 kiếp khác



Có 1 yêu quái mà khi chết, cái xác của bà ta luôn biến thành những hạt lân tinh.
Đó là 1 con cáo thành tinh_kẻ đã trở thành thủ lĩnh của yêu quái Kyoto: Kazarina
Bà ta là nỗi sợ của cả yêu quái và con người.
Bà ta luôn gieo giắc nỗi sợ hãi về cái chết
Bà ta có khả năng làm những kẻ khác phải uốn gối phục tùng
Những kẻ sáng suốt muốn tiêu diệt bà ta đều thất bại
Bởi bà ta luôn hồi sinh sau những lần chết đó
Nhưng không phải không có cách tiêu diệt...

Truyền thuyết kể lại rằng:
Muốn tiêu diệt Kazarina, nhất thiết phải do 3 thế hệ liên tiếp của 1 dòng họ, lần lượt giết chết bà ta
Nhưng chẳng ai làm được điều đó
Bởi mỗi lần bà ta chết dưới tay 1 ai đó
Bà ta luôn buông lời nguyền kẻ đó sẽ tuyệt tử tuyệt tôn

Và những lời nguyền đó luôn ứng nghiệm...
Kazarina
Tới nay vẫn là 1 kẻ bất tử và mạnh nhất trong giới yêu quái...



...............................





(Trong lâu đài của 1 gia đình quyền quý)



-Xin Alice-hime hãy cứu con tôi....Không biết nó bị bệnh gì, các thầy thuốc đều bó tay cả rồi...



Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang ngồi trong 1 khuôn viên rộng lớn, bên cạnh bà là 1 đứa trẻ mặt mũi có nhiều vết đen lạ và trong trạng thái hôn mê bất tỉnh. Bà ta khẩn khoản cầu xin người gọi là Alice-hime cứu sống con trai mình.

Một thiếu nữ khoảng 18 bước xuống bậc thềm, quỳ xuống bên cạnh đứa trẻ. Mái tóc cam của nàng bồng bềnh thả xuống bờ vai. Đôi mắt nâu, to tròn rất hợp với khuôn mặt thiên thần. Nước da của nàng trắng mịn, được tôn lên trông thấy trong bộ kinomo màu tím.

-Được rồi, để ta thử xem sao_thiếu nữ, chính là người được gọi là Alice-hime, đó vừa nói vừa đặt

1 tay mình lên trán thằng bé 1 cách dịu dàng_cố lên em, rồi em sẽ khỏi thôi

Lần lượt những vết đen trên mặt đứa trẻ biến mất, để lộ 1 khuôn mặt kháu khỉnh. Thằng bé bắt đầu ho mấy tiếng, sau đó nó mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Khỏi phải nói người mẹ mừng tới mức nào, vội vàng ôm con mình vào lòng. Bà ta rối rít ca tụng:



-Thật cảm ơn Alice-hime, thật là thần diệu, người quả là thánh thần giáng thế. Tất cả các đại phu đều nói con tôi không thể sống nổi, vậy mà người chỉ chạm vào nó đã khỏi bệnh. Ngàn lần đội ơn Alice-hime. NGƯỜI ĐÂU!_Bà ta gọi vọng ra ngoài_mang 1000 lạng vàng vào đây để ta trả ơn ân nhân của ta!!!!!!!!!!



-Không! Không! Ta làm điều này không phải vì tiền! Bà hãy cất đi_Alice vội vàng xua tay

-Ấy chết! Chỉ là chút lòng thành của tôi (1000 lạng vàng đấy bà, chút ít gì?), xin hime nhận cho_bà kia vẫn nằn nì

-Đúng đấy, người ta có lòng thì cháu hãy nhận đi_một ông lão mặc chiếc áo trắng, tóc đã bạc hết nói với Alice (hiện giờ mắt đang toàn màu vàng)



Khi người phụ nữ kia dẫn đứa con ra khỏi cổng, chỉ còn 2 ông cháu, ông lão quay sang trách cháu mình:



-Từ sau cháu không được ngốc nghếch thế nữa, ta đã nói bao nhiêu lần rồi! Không phải ai cũng có năng lực đặc biệt như cháu đâu, phải biết tận dụng mà kiếm tiền chứ! Thôi được rồi, cháu vào phòng đi, ở lâu ngoài này cũng không an toàn.



Nói rồi ông lão đó ôm khay vàng và đi mất. Alice lắc đầu, nói khẽ:



-Từ bao giờ ông lại thay đổi như vậy...

-Alice-hime, chúng ta vào trong thôi_một chàng trai tóc hồng, vóc người nhỏ nhắn tươi cười nói với Alice.



Đó chính là Lync Volan, 1 onmyouji_ là con người có sức mạnh ngang bằng và có thể tiêu diệt yêu quái.



-Umk_Alice cười buồn rồi theo Lync vào nhà





(Bên ngoài)



-Xin hãy cho tôi vào, con tôi đang ốm rất nặng, ngoài Alice-hime ra thì không ai cứu được nó hết



-Không có tiền thì biến đi. Alice-hime đang lo cho nhiều bệnh nhân khác, không có thời gian chữa trị cho lũ dân đen không xu dính túi như các ngươi đâu



-Tôi xin ngài...

Bịch



Người bệnh bị đá 1 cách không thương tiếc



-Lắm lời quá! Đã nói không là không! Người đâu, đóng cửa lại đi!



Cánh cửa lớn khép lại, mặc cho tiếng kêu khóc của những con người đáng thương vẫn não nề lên bên ngoài....





...................................



(Vẫn thành phố đó, khi về đêm)



Một người phụ nữ ăn mặc rách rưới, tay ôm 1 bọc nhỏ đang chạy bán sống bán chết. Bỗng bà va phải 1 thứ giữa đường và bật ngã. Bà nhìn quanh. Không có gì cả. Thứ đó vô hình? Ánh mắt bà sợ hãi nhưng chứa đầy cảnh giác.



Cái bọc nhỏ trong tay bà bật khóc thét. Đó là 1 đứa trẻ sơ sinh. Khuôn mặt người phụ nữ trở nên kinh hoàng khi bà nhận ra mình không thể đứng dậy đi tiếp được nữa. Xung quanh, những bóng ma trơi tiến lại gần:



-Ngươi chạy đi đâu thế? Có cố gắng cũng vô ích thôi~ Nào, đưa tim của ngươi và đứa trẻ đó cho ta..._âm thanh nhỏ và rùng rợn cất lên



-Khô...không..._Người phụ nữ run sợ, không nói thành lời



Những yêu quái mặt mũi kì dị hiện ra, vươn bàn tay gầy guộc, móng tay dài ngoằng và đen thẫm ra để moi tim 2 con người kia.



-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Tiếng hét vang lên. Nhưng không phải của người phụ nữ. Những con yêu quái gục xuống. Chỉ trong nháy mặt, chúng tan ra thành cát bụi. Sau lớp bụi mờ ảo đó, hiện ra hình dáng của 1 con người khoảng 18,19 tuổi. Không! Một yêu quái có hình dáng giống con người. Hắn dong dỏng cao, mái tóc đen dài được buộc thành 1 dảnh phía sau. Tóc mái dài, rủ xuống che 1 phần khuôn mặt điển trai. Chiếc áo yukata màu xanh lá không được hắn mặc tử tế cho lắm, cổ áo hơi xệ xuống để lộ 1 phần khuôn ngực rắn chắc và tất nhiên là rất đẹp. Thanh kiếm dài, sáng loáng dưới ánh trăng được hắn vác trên vai cũng sắc bén hệt như đôi mắt hổ phách của hắn vậy. Phía đằng sau hắn là cả một bầy yêu lóc nhóc, hình người có, hình vật có, đủ các thể loại. Chết cha, tác giả sa vào văn miêu tả =.=



Người phụ nữ đó há hốc miệng ra vì kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đứa trẻ trong tay bà đã im bặt



-Thật nhục nhã cho ayakashi (yêu quái) khi tấn công con người yếu đuối không có sức phòng vệ như thế_tên yêu quái mặc yukata màu xanh vừa miết lưỡi kiếm vừa nói_ Nguy hiểm qua rồi, ngươi hãy về đi. Nhớ cẩn thận hơn kẻo mất tim lúc nào không biết đấy!



Người phụ nữ càng tròn mắt sửng sốt hơn



Một nụ cười nửa miệng khiến cho khuôn mặt tên yêu quái kia trở nên kiêu ngạo hơn bao giờ hết (nhưng mà càng thế càng đẹp trai^^):



-Đừng ngạc nhiên khi ta cứu ngươi như thế. Thứ nhất ta không cần đến tim của kẻ khác để mạnh hơn. Thứ 2 ta không muốn yêu quái làm công việc hèn hạ đó. Ta muốn quan hệ giữa yêu quái và con người bớt căng thẳng hơn



Một đứa con gái khác, cũng là yêu quái, mái tóc màu xanh lơ cắt ngắn, mặc bộ kimono màu hồng sán lại, ôm hắn (Dương: Grừ, con nhỏ chết tiệt)



-Người lúc nào cũng thật tuyệt vời, đại thống lĩnh



Tên yêu quái mặc yukata màu xanh lá đẩy đứa con gái đó ra 1 cách tế nhị:



-Được rồi Maron, đừng hành động như thế nữa



Nói đoạn hắn quay sang nói với các yêu quái khác ở phía sau:



-Đi thôi, đêm nay chúng ta còn nhiều chỗ để đến lắm!



-VÂNG!_cả lũ dạ ran_thưa đại thống lĩnh, Shun-sama!



....................................



(Cùng lúc đó trong phòng của Alice-hime)



Alice hướng đôi mắt ra ngoài cửa sổ. Bây giờ anh đào đã nở hoa. Chỉ có 1 cây duy nhất trước khuôn viên lâu đài Gehabich. Cánh hoa theo gió bay đến trước cửa sổ phòng cô. Đôi mắt Alice trầm ngâm nghĩ ngợi. Sự ưu tư không làm mất đi vẻ đẹp như thiên thần của cô.



-Chị lại lo lắng gì nữa vậy?



Alice khẽ giật mình vì tiếng nói bất ngờ đó. Cô quay đầu lại. Một cô gái khác khoảng 17, 18 tuổi có mái tóc xanh dương dài quá thắt lưng 3 tấc được buộc đuôi ngựa phía sau, mặc 1 chiếc áo màu xanh da trời, đang ung dung ngồi bên chiếc bàn trong phòng của Alice, tay xoay xoay 1 chén trà. Đôi mắt màu xanh dương có đồng tử hình oliu nhìn Alice chăm chú. Nếu nhận xét về sắc đẹp của cô gái này thì quả thực không thua kém gì Alice, nhưng cái đẹp đó có nét phong trần chứ không trong sáng như cô gái tóc cam kia.



-Mizuo-chan, lúc nào em cũng tới bất ngờ như thế_Alice nhẹ nhàng



-Chị chưa trả lời câu hỏi của em mà?



-Có gì đâu, chị chỉ đang nghĩ tại sao ông phải tăng cường onmyouji như thế.

-Ah, nghe nói bây giờ yêu quái xuất hiện nhiều lắm. Mà cũng phải thôi, hôm nọ em mới nhận được tin có 1 bầy yêu ở Edo mới di chuyển tới đây mà. Khoảng 100 tên lận.



-Vậy thì có sao chứ_Alice thở dài_ông cứ quan trọng hóa vấn đề. Chị không muốn thấy cảnh mọi người cứ phải vất vả để bảo vệ chị.



Cô gái tóc xanh tên là Mizuo kia đứng dậy, tiến lại gần Alice mà không gây 1 tiếng động nào. Khi khuôn mặt cô chỉ còn cách Alice 20 cm (gần hơn chắc có vấn đề *cười gian*), thì cô bắt đầu cất tiếng, giọng nhỏ hơn và đầy nghiêm trọng:



-Alice-chan, chị nghe rõ này, em không muốn nhắc lại lần nữa đâu: bởi vì chị là 1 người có năng lực đặc biệt nên tim chị có sức mạnh rất lớn; ngoài em ra, thì yêu quái nào tới gần chị cũng là để moi tim chị hết.







...........................



(Ngày hôm sau, tại chợ Kyoto)



-Nghe nói nhà Gehabich đang tăng cường các onmyouji để bảo vệ Alice–hime.



-Umk, nghe nói tim cô ta có giá lắm, nên cô ta luôn là mục tiêu để yêu quái tấn công

-Hình như cách đây khoảng 5 năm, có lần Alice-hime đã bị yêu quái bắt rồi không?

-Đúng rồi, xong nghe đâu cô ta trốn thoát, hú hồn

-Nếu cô ta mà chết thì khổ cho lão gia nhà Gehabich lắm. Có mỗi người cháu, con cái yểu mệnh chết hết cả rồi



-Không chỉ thế, cô ta mà chết thì coi như lão già đó cũng mất một khoản sinh lời. Nhờ sức mạnh của cháu gái mà lão đó tha hồ vơ vét tiền của.



-Tôi nghe nói Alice-hime thì không như thế. Cô ấy rất tốt bụng và chỉ muốn cứu chữa cho người khác một cách không vụ lợi.



-Đúng thế, đó còn là 1 cô gái rất xinh đẹp nữa. Nghe đồn tứ đại mĩ nhân của TQ có qua đây cũng phải...vái cô ta làm cụ.

-Một con người tài sắc vẹn toàn như thế sao không có ai hỏi cưới nhỉ?

-Đâu có, nhiều vương tôn quý tộc tới hỏi cô ta lắm, nhưng họ đều chết một cách thảm khốc trên đường hỏi cưới. Tôi nghe nói cô ta bị yêu quái ám, nên sát phu lắm.



-Khổ thân



-....

Những lời nói trên đều đã lọt vào tai của tên yêu quái hôm nọ. Hắn ngồi trên 1 tán cây cổ thụ ngay giữa chợ (mọi người tưởng tượng cho, cái chợ ngày xưa không như bây giờ) mà không ai nhận ra cả. Hắn ung dung cầm 1 chiếc tẩu lên và đặt đầu hút lên môi, như thể muốn che đi nụ cười nửa miệng khi nghe những điều vừa rồi...







===================================
Shun: Sao lại gọi ta là hắn?
Dương * cười cười*: tại em bí từ, gọi thế cho “ác ác” 1 tí, nếu anh không thích thì em sẽ sửa
Tiến sĩ Micheal: Cái gì thế kia! Ông nội của Alice không phải ta sao! Ta hám tiền như thế bao giờơơơ...................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dương*lau mồ hôi*: ông chỉ là 1 trong những nhân vật đầu tiên bị OOC thôi *mọi người đừng chém mình, tội nghiệp*

Kazarina: Sao giới thiệu ta ngay từ đầu mà không thấy có ta xuất hiện trong chap này hả!
Dương: cứ chờ đi, còn lâu mới có vé chi mi xuất hiện, khi nào mi có mặt cũng là lúc mi die
Kazarina: không cần biết, ta muốn xuất hiện
Dương: im ngay, ta cho mi die sớm, không có đường tái sinh bây giờ
Kazarina *cười gian* ta mà không tái sinh thì hết truyện à, ta biết thừa ta còn xuất hiện trong phần 2 và 3 cơ
Dương: lo gì, ta cho Zenoheld hoặc Emperor Barodius thay vị trí của ngươi là được
Kazarina: thôi thôi, thế thì ta chờ

bemeo045
bemeo045
VIP Mem
VIP Mem
ĐCC :
(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 961
BKGC BKGC : 5762
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .

(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Empty Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

Fri Aug 03, 2012 4:32 pm
Ít người com quá
Phần 1

Chap 12

-Vậy là Alice cũng có cảm tình với tên yêu quái chết tiệt kia sao_Mizuo lầm bầm_mình còn chưa biết tên đó là người như thế nào, thì làm sao có thể tin tưởng mà gả Alice-sama đi được (làm gì như mẹ gả con gái thế). Alice-sama là người hay nhẹ dạ cả tin, nhỡ bị tên đó lừa thì sao. Mình thì phải công nhận là không đấu lại nổi tên đó. Xem ra hắn cũng rất có tài năng. Nhưng mà biết sao được ấy, nhỡ hắn ta có âm mưu quỷ quyệt gì thì sao. Đúng rồi, Alice có năng lực trị thương, có phải hắn định lợi dụng Alice-sama không nhỉ?

-Chị ơi_Marucho rụt rè gọi sau khi thấy chị mình lẩm bẩm cái gì một mình từ nãy tới giờ như đứa tự kỉ

Mizuo giật mình nhìn đứa em:

-Ơ...ơ...có chuyện gì?

-Thì em đang hỏi chị đấy, chị làm gì mà...

Marucho chưa nói hết câu thì Elfin ló mặt vào:

-Phó thủ lĩnh, thống lĩnh cho gọi gấp. Có 1 đoàn yêu quái từ nơi khác đến...

-Đánh nhau à! Ta đi ngay!_Mizuo bật dậy sốt sắng, sau đó chạy biến ra ngoài

-Tôi(em) chưa nói hết mà_Elfin và Marucho đồng thanh

.........................

Mizuo tí tởn chạy ra ngoài, mắt nhớn nhác nhìn quanh xem ở đâu có máu me chảy ra rồi, nhưng mà rốt cuộc chẳng có gì cả.

“Rốt cuộc đánh nhau ở đâu nhỉ?”_Mizuo tự hỏi

Thế là cô nàng chạy từ đông sang tây, từ nam sang bắc là không thấy dấu tích của 1 vụ ẩu đả nào cả

-Chẳng lẽ con nhỏ Elfin nó lừa mình?_Mizuo tự hỏi sau 1 cuộc chạy marathon không đích đến

(Elfin: tôi đã nói cái gì đâu mà lừa với chả không!)

Cuối cùng, Mizuo chạy về nhà trung tâm, thấy một người đàn ông tóc vàng, mặc áo choàng xanh dương đang đứng đó. Đấy chính là cha của Mizuo. Cô nàng nhìn thấy mừng rỡ như bắt được vàng, vội chạy tới :

-Thủ lĩnh! Đám yêu kia đâu? Chết bao thằng rồi? Tỉ số thế nào?_cô nàng hỏi vồn vã

Thủ lĩnh tộc Marukura_cha cô_nghiêm nghị:

-Con đang nói linh tinh gì thế?

-Elfin bảo có đánh nhau mà, con ra trợ giúp

(Elfin*hét*tôi không hề bảo thế! ĐỪNG CÓ MÀ VU KHỐNG!!!!!!!!!!!!!)

-Chà, ta có thể tham gia vào trận chiến đó được không?

Một giọng nói điềm tĩnh và có phần chế giễu, tuy mới nghe vài lần nhưng Mizuo đã liệt giọng nói này vào danh sách anti số 1.

Cô quắc mắt nhìn kẻ vừa nói ra câu đó:

-Tại sao mi lại ở đây!?

-Đó là điều ta sắp nói với cha ngươi

Mizuo nhận ra rằng phía sau tên yêu mặc yukata xanh lá đó là cả 1 bầy yêu không thể coi thường...

..............................

(trong nhà trung tâm của tộc Marukura)

Mizuo ngồi tại vị trí của phó thủ lĩnh, hằn học. Chỉ riêng cái việc tên yêu quái đáng ghét(với Mizuo, ai bảo Shun “cướp” Alice chứ) đó ngồi ở vị trí cao hơn cô (đương nhiên thủ lĩnh phải ngồi cao hơn phó thủ lĩnh rồi) là đã KHÓ chấp nhận rồi, đằng này ngồi “đàm đạo” với hắn thì đây là chuyện KHÔNG thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, mặc xác bộ mặt của Mizuo lúc đó ra sao, các yêu quái khác đang chú ý vào cuộc trò chuyện của 2 vị thủ lĩnh.

-Marukura là nhánh tộc cai quản phía nam cho Kazarina đúng không? _Shun hỏi

-Đúng thế_thủ lĩnh tộc Marukura trả lời_cậu muốn hỏi gì về mẫu vương sao?

-Nếu tôi ngỏ ý muốn gia tộc Marukura không phục vụ bà ta nữa và liên kết với gia tộc Kazami, ông nghĩ sao?

Tất cả các yêu quái của nhà Marukura(trừ Mizuo đang ngồi im vì quá shock) đứng phắt dậy, nhìn Shun như vật thể lạ

-Cậu nói gì_cha Mizuo nghiêm giọng_cậu muốn phản lại mẫu vương sao

-Kazarina là 1 phụ nữ độc ác, tàn sát con người quá mức. Còn gia tộc Kazami chúng tôi luôn mong muốn hòa bình giữa yêu tinh và con người. Vì thế, nhất định có ngày tôi sẽ lật đổ bà ta. Trước khi chuyện đó xảy ra, tôi muốn biết những người theo bà ta có hồi tâm chuyển ý hay không. Để tránh những hối tiếc về sau

Shun cố tình nhấn mạnh câu cuối cùng. Tất cả những người trong gia tộc Marukura đều đã sẵn sàng vũ khí, bởi lẽ họ là những người trung thành tuyệt đối với “mẫu vương”, và không thể chấp nhận những lời lẽ bất kính vừa rồi.

Những người của gia tộc Kazami cũng đứng hết lên, sẵn sàng cho 1 cuộc chiến. Shun vẫn thản nhiên ngồi đúng vị trí, đôi mắt hổ phách bình tĩnh đến phát sợ, nhìn thủ lĩnh tộc Marukura như chờ 1 câu trả lời đồng ý.

Ở vị trí phó thủ lĩnh, Mizuo cũng không có động tĩnh gì. Cô đang quan sát thủ lĩnh tộc Kazami với vẻ ngờ vực, bởi cô là người duy nhất trong tộc Marukura không phục tùng Kazarina. “Nếu hắn chống đối với Kazarina_Mizuo thầm nghĩ_thì hắn sẽ là đồng minh của mình”



Trong tình hình căng thẳng đó, Mizuo huýt sáo 1 cách thờ ơ khiến mọi người chú ý. Cô phủi tay đứng dậy rồi đi ra ngoài:

-Predator_cô gọi người có đôi mắt đỏ, mặc chiếc áo tím xanh ngồi kế bên cha cô_khi nào có đánh nhau thì gọi ta nhé. Nếu không có gì thì để cho ta yên

............................

Mizuo trở về gian nhà cách nhà trung tâm không xa, nơi mà lúc nãy 2 chị em cô vừa ngồi. Marucho vẫn ngồi đọc sách 1 cách ngoan ngoãn, thấy cô vào, cậu bé ngước lên hỏi:

-Thế nào rồi chị?

-Chẳng có gì cả_Mizuo thở dài ngao ngán_chị hi vọng chốc nữa sẽ có đánh nhau, nếu không thì buồn lắm. Mà Elfin đâu?

-Chị vừa đi là cô ấy cũng tất tả đuổi theo rồi. Hình như Elfin chưa nói xong chị đã chạy mất thì phải?( Còn thì phải cái gì nữa, sự thật trăm phần trăm như sữa tươi Vinamill rồi còn gì)

Mizuo không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi vào bàn của mình. Trên đó, có bức chân dung 1 người phụ nữ vẫn còn để mở...

(Flashbach)

Đứa bé 5 tuổi bước vào căn phòng nhỏ, nằm cách biệt với nhà điều hành của gia tộc Marukura. Có một người phụ nữ đang ngồi hướng đôi mắt ra ngoài cửa sổ, nét trầm buồn phảng phất trên gương mặt xinh đẹp. Bỗng, người phụ nữ đó quay lại, trìu mến nhìn đứa trẻ và nở 1 nụ cười hiền từ:

-Con về rồi đấy à? Có học được nhiều không?

Đứa bé đó không trả lời, nó chỉ đứng lặng nhìn mẹ mình hồi lâu.

-Con sẽ giết chúng_đứa bé cương quyết

Người mẹ hoảng hốt, chạy lại bên cạnh con mình:

-Con nói gì vây Mizuo? Con muốn giết ai?

-Ả hồ li tinh đó, cần thiết thì giết cả cha, nói chung bất cứ kẻ nào khiến mẹ buồn.

Người mẹ cố nở 1 nụ cười để chứng tỏ mình ổn, nhưng nụ cười đó càng thể hiện nỗi khổ tâm của bà:

-Con không được nói như vậy. Con không được làm hại người thân của mình, với lại, cha và mẹ hai của con đâu có làm gì mẹ.

-Bà ta không phải mẹ con!_Đứa bé hét lên_Nếu không phải tại họ, thì mẹ nói đi: tại sao mẹ lại như thế!

Người mẹ ôm con vào lòng:

-Mizuo, con thật hỗn láo khi nói về người lớn như thế. Mẹ biết con quan tâm đến mẹ, nhưng từ sau không được thế nghe chưa. Mẹ buồn, chỉ vì mẹ nhớ ông bà ngoại và các cậu, dì của con thôi.

Đứa bé tròn xoe mắt nhìn mẹ:

-Sao mẹ không về quê ngoại để thăm mọi người?

Người mẹ lắc đầu:

-Không, có về đó cũng không ích lợi gì. Họ đều mất cả rồi con ạ.

Đứa bé đó, ban đầu vì nghĩ rằng “mẹ hai” của nó đã cướp mất cha, khiến cho cha không quan tâm tới mẹ nó nữa nên mẹ mới buồn, nhưng giờ, khi biết mẹ buồn vì lí do khác, nó thấy nhẹ nhõm hơn.

Nhưng, sự thật vẫn chưa kết thúc.

Năm năm sau, khi mẹ nó mất, đứa bé đó vô tình nghe được câu chuyện các yêu quái nói với nhau, ý rằng đại phu nhân_tức mẹ nó_sinh ra trong 1 gia tộc yêu quái chống đối lại Kazarina và đã chịu hình phạt thảm sát. Kẻ thực hiện án phạt đó là 1 gia tộc rất trung thành với mụ ta_Marukura. Đứa bé đó giận uất người, chính gia đình cha nó đã giết chết những người thân của mẹ. Đứa bé đó muốn giết chết những kẻ thi hành án phạt ngay tức khắc, trong đó có cha nó. Nó sẵn sàng đánh đổi bằng cái chết để xả được mối hận này. Nhưng, nó chùn bước, vì ở đây còn 1 đứa trẻ khác rất ngây thơ và tốt bụng. Nếu nó chết rồi,sẽ chẳng ai bảo vệ đứa trẻ đó khỏi những âm mưu quỷ quyệt của gia tộc này. Mizuo không muốn bỏ lại đứa trẻ đó_đứa em cùng cha khác mẹ của mình. Và nó chờ, đến khi em nó lớn hơn và bản thân nó mạnh hơn, nó sẽ thực hiện công việc báo thù, và việc này sẽ được xử lí bắt đầu từ nguyên nhân sâu xa nhất:Kazarina.

(End flashback)

...........................

-Chị cứ làm việc đi nhé, em ra ngoài trước đây_Marucho thông báo

Làm việc? Thực tế nãy giờ đầu óc Mizuo cứ để đâu đâu. Cô nhớ lại kế hoạch báo thù của mình. Trước giờ, ở Kyoto này, mọi yêu quái đầu nhất nhất nghe theo lời của mụ yêu quái Kazarina, Mizuo luôn thận trọng để không ai biết cô chống đối lại ả. Tạm thời, cô cần giữ mạng sống cho tới khi có dịp thực hiện kế hoạch của mình đã. Và có lẽ, cơ hội đó sắp đến, khi hôm nay cô nhận ra có một gia tộc yêu quái khác cũng có ý muốn trừ khử mụ ta như cô.

-Ta nghĩ ngươi muốn hợp tác với ta

Mizuo trở về thực tại, đôi mắt cảnh giác nhìn yêu quái trước mặt:

-Tại sao ngươi biết ta ở đây?

-Chưa bao giờ ngươi trả lời đúng câu hỏi của ta

Mizuo nhận ra mình cần phải làm gì, xuống nước:

-Thực sự, ta muốn trừ khử Kazarina lâu rồi

-Vậy hãy trở thành tay trong cho ta_Shun đề nghị

-Cái gì?

-Cho ta những thông tin cần thiết về nhà chính của yêu quái Kyoto. Marukura là 1 nhánh tộc, nhất định sẽ có những tin tức mật này.

Đồng tử của Mizuo thu hẹp lại:

-Ta lấy gì để đảm bảo mình có thể liều lĩnh làm chuyện đó cho ngươi?

-Không gì cả

Mizuo đứng dậy:

-Vậy thì ta không thể...

-Ta cũng không thể giết được bà ta nếu không biết chính xác tình hình_Shun ngắt lời_bà ta đang lùng bắt sức mạnh từ những quả tim ngày càng nhiều, ngươi có nghĩ rằng Alice nằm trong đích ngắm của bà ta không?

Mizuo chột dạ, nhìn Shun đăm đăm:

-Ý ngươi là?

-Một tháng nữa, có thể ta sẽ đủ lực lượng để đối phó với Kazarina, nhưng ta e rằng bà ta sẽ hành động sớm hơn thế. Vì vậy ta cần những kế hoạch gấp rút hơn.

Mizuo thở dài rồi bước ra cửa.

Ta chỉ mượn các ngươi dọn đường thôi, người tự tay kết liệu ả đàn bà đó phải là ta

-Trụ sở chính cửa các ngươi ở đâu?

-Phố Hanamachi phía tây Kyoto

-Được rồi, khi nào lấy được những gì cần thiết, ta sẽ đưa cho ngươi.

-Thỏa thuận đã xong rồi hả_Shun nhếch môi cười

-Cứ cho là thế đi

Khi Mizuo bước tới ngưỡng cửa, Shun giật mình nhận ra bức tranh để mở trên bàn làm việc :là chân dung Alice, chỉ có điều mái tóc cam được búi lên trông rất đài các

-Cô thích Alice?_Shun hỏi trước khi ý thức được mình đang nghĩ gì

Mizuo đứng khựng lại trước câu hỏi đó. Bây giờ cô đang hướng ra cửa nên không thể thấy được khuôn mặt của Shun, và cũng không thể biết được mình đã vô tình để Shun thấy bức chân dung kia

-Không phải thích, mà là yêu_Mizuo đáp trả sau khoảng 3 giây_Vì thế, ngươi nghe cho kĩ đây: nếu ngươi dám làm hại đến 1 cọng tóc của Alice-sama thôi thì cũng đừng trách ta.

Nói rồi cô biến mất sau cánh cửa. Phía sau, Shun mỉm cười thú vị



Một tình đich đặc biệt?
Mà “sama” ư? Đối với cô ta Alice có vai trò như thế nào nhỉ?

==============
(nếu có ai thắc mắc tại sao không có đánh nhau giữa 2 nhà và Shun thì ung dung “lượn khắp xó” trong nhà Marukura thì chờ phần 2 nhé)

Dương: đánh không lại Shun thì Mizuo định cho Shun biết tay kiểu gì?
Mizuo: không đưa thông tin cho hắn nữa
Dương:nhỡ Shun lẻn vào lấy đi thì sao
Mizuo: hắn mà lấy được thì đã không hỏi ta

............................
tem là bức tranh của Mizuo
phong bì là chỗ ngồi của Shun ở nhà trung tâm của tộc Marukura
bóng tối bao trùm
bóng tối bao trùm
Member
Member
ĐCC :
(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 17
BKGC BKGC : 4310
Điểm đóng góp : 1
Đến từ : Nơi của sự tuyệt vọng
Stt : bóng tối thăm thẳm

(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Empty Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

Fri Aug 03, 2012 6:37 pm
là yuri à bạn
Elfin-Ingram
Elfin-Ingram
Mod
Mod
ĐCC :
(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 6932
BKGC BKGC : 12932
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT

(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Empty Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

Sat Aug 04, 2012 3:58 pm
@Evil:bạn nhìn thế này mà bảo cái fic không ế saoTT. Cơ mà bạn cũng để ý cặp Phoenix với Hydra à (giống chị Ayuko thế)*cười gian*
@ Kà: thực tế không chỉ có chap 11 mình mới rập khuôn manga đâu TT
@Bóng đêm bao trùm: bạn đang nói cái gì thế???
*ngó*
Vậy là hôm nay đăng chap 13 sao? Siêu quậy học đường cũng thế, chap 13 bao giờ cũng là chap Dương cho rằng thú vị nhất *cười gian*
bemeo045
bemeo045
VIP Mem
VIP Mem
ĐCC :
(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 961
BKGC BKGC : 5762
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .

(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Empty Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

Sat Aug 04, 2012 5:09 pm
Chap mới


Phần 1

Chap 13

(phòng của Shun, tại trụ sở ở Hanamachi)

Shun ngồi dựa vào 1 chiếc bàn, trong tay là 1 sợi dây chuyền có mặt đá xanh. Trên đó có khắc hoa văn kì lạ, chính là biểu tượng của tộc Kazami (thôi thì mọi người cứ tưởng tượng nó giống như biểu tượng của Zephyros đi). Sợi dây chuyền đó, là vật gia bảo của dòng họ Kazami, thứ mà 20 năm trước cha của Shun đã tặng phu nhân của mình như vật đính hôn, và cũng là thứ duy nhất để lại của mẹ Shun sau khi bà mất.

Shun, đã định tặng sợi dây chuyền đó cho 1 người từ lâu, nhưng chàng cho rằng vẫn chưa phải lúc thích hợp. Có thể , nếu sống sót sau khi tiêu diệt được Kazarina, chính thức trở thành chủ nhân của các yêu quái, Shun sẽ trao tặng cho người ấy. Nhưng hôm qua, khi nhận ra mình còn có 1 “tình địch” khác, Shun cho rằng nên hành động sớm sẽ chắc chắn hơn.

Và chàng bước ra khỏi nơi cai trị của mình, tới 1 nơi mà chàng chưa bao giờ tới vào ban ngày...

.............................

(phòng của Alice)

*trước khi câu chuyện bắt đầu, cho tác giả 1 phút tự kỉ, cười 1 mình*

Đến vào ban ngày, có thể liều hơn, nhưng cũng sẽ bất ngờ hơn với Alice. Và Shun thích nhìn khuôn mặt bối rối của cô ấy, bởi lúc đó trông Alice đáng yêu “thậm tệ”

Trời mới hửng sáng, những tia nắng màu đào đang thức dậy phía chân trời. Không khí buổi sớm trong lành dễ chịu hẳn. Và Shun, bằng cách như mọi khi của mình, vào trong phòng Alice không 1 tiếng động.

Khi Shun bước vào, Alice quay lưng lại với Shun, không hay biết gì (thường thì vẫn thế). Thay vì chứng kiến vẻ mặt bối rối của Alice thì chính Shun mới là người “như gà mắc tóc”, bởi vì...Alice đang thay đồ.

Mái tóc cam được vén sang 1 bên cho gọn, tấm lưng trần của Alice trắng không một chút tì vết, và bờ vai thì mịn màng quá sức tưởng tượng của Shun. Nhưng rồi, cảnh tượng đó dần được che khuất bởi Alice đã kéo áo kimono lên, mặc vào. Từ khi Shun bước vào, chứng kiến tất cả chỉ có 2 giây (người ta thay đồ cũng phải nhanh nhẹn chút chứ). Vâng, chỉ có 2 giây thôi cũng đủ để...

Phụt

Một dòng máu phản chủ cứ thi nhau tuôn ra từ cái mũi của Shun. Shun hơi loạng choạng, không biết là do mất máu hay vì shock trước “cảnh đẹp” vừa rồi. Không cần suy tính, lập tức Shun rời khỏi phòng của Alice với 1 tốc độ kinh hoàng.

Alice quay ra phía đằng sau. Không có gì. Cô nhún vai tự hỏi không thấy có gió mà sao vừa nãy tấm liếp ở cửa sổ cứ đung đưa như vậy (do Shun chạy nhanh quá tạo ra gió chứ sao). Bỗng có tiếng đập cửa ruỳnh ruỳnh:

-Alice-hime! Alice-hime!

Alice bước ra mở cửa. Lync đang chưng 1 bộ mặt vô cùng nghiêm trọng. Alice chưa kịp hỏi có chuyện gì thì Lync đã...lao vào phòng dò xét.

-Chuyện gì vậy lync-kun_Alice bị lây sự lo lắng từ Lync

-Tôi vừa thấy có yêu khí ở đây. Chắc chắn đấy.

Alice giật mình tự hỏi làm gì thấy Shun hay Mizuo tới? Với lại trước nay 2 người này tới cũng đây để bị phát hiện? Chẳng lẽ Lync nhầm lẫn.

Bỗng Lync ngồi thụp xuống cạnh 1 bức tường, lấy ngón trỏ quyệt vào 1 vết máu dưới sàn nhà (dấu tích vừa nãy của Shun^^), nét mặt đã nghiêm nay càng nghiêm hơn:

-Đây là máu của yêu quái.

Alice sững người, không hiểu vết máu ở đâu và chuyện gì đã xảy ra...

Nhưng sự thật, luồng yêu khí Lync cảm nhận không phải của Shun...

....................................

Cách đó 150 dặm, Shun đang đứng tựa vào 1 gốc cây, tay lau vệt mồ hôi lấm tấm trên trán (vâng, Shun chạy tới đây trong khoảng thời gian Lync xuất hiện và vào phòng Alice, tóm lại là chưa đầy 5 phút). Tới tận đây rồi, máu mũi của Shun vẫn không ngừng chảy, chàng không thể cầm máu nên cúi người xuống cho máu...tong tỏng chảy xuống đất. Hiện giờ, đầu óc Shun đang tái hiện lại cảnh lúc nãy, sự ngại ngùng xen lẫn với...thích thú. Tuy nhiên, Shun cầu trời Alice không biết chàng đã nhìn thấy gì, nếu không chắc cô ấy không bao giờ thèm nhìn mặt Shun nữa (Shun-chan à, từ giờ nên cẩn thận hơi khi vào phòng con gái nhé^^).

.....................................

(tại khu phố mà gia tộc Kazami chiếm giữ)

Shun trở về chỗ của mình trong trạng thái không được ổn cho lắm (có lẽ vẫn bị ảnh hưởng sâu sắc từ lúc ở phòng Alice). Thôi thì lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng ấy của Shun, các yêu quái khác nháo nhào lên. Phoenix chạy lại sờ trán xem liệu có phải Shun bị ốm không (yêu quái cũng ốm à?), các yêu quái khác vây quanh hỏi han đã có chuyện gì, đám tiểu yêu thì tán loạn tìm bông băng thuốc đỏ theo lệnh của Phoenix (chắc là để xử lí đám máu mũi của Shun). Đáp lại, Shun chỉ lắc đầu, và với tâm trạng ấy, Shun không thể nhận ra gia tộc của mình thiếu mất 1 người.

Cửa phòng mở toang

-Cái gia tộc này cũng hay nhỉ?_một giọng nói không thể nào diễn tả bằng lời cất lên

Mọi người hướng về phía cửa. Một yêu quái tóc xanh đang đứng khoanh tay, mắt chăm chú nhìn cảnh “kì khôi” trước mặt.

Cả đám yêu quái tản ra, để lộ cảnh Shun đang ngồi cho nhũ mẫu của mình lau mặt...hệt như đứa trẻ.

5 giây không thằng nào thốt nên lời. Cuối cùng Shun gạt tay Phoenix ra sau khi mặt mình không còn 1 vết máu nào, nói với người đứng ở cửa:

-Có gì rồi hả?_giọng nói thản nhiên không âm điệu

.................................

Các yêu quái đã nhường chỗ cho Shun và Mizuo ngồi đối diện với nhau. Đương nhiên Shun đã cho họ biết Mizuo là người hợp tác với họ ngay từ khi tộc Kazami trở về từ nhà Marukura, cho nên cuộc “viếng thăm” này không gây bất ngờ cho lắm.

-Bản đồ và vị trí canh gác chi tiết của nhà chính_Mizuo nói gọn lỏn và đặt 1 cách không mấy lịch sự 1 cuốn sổ trước mặt hai người

Shun cầm cuốn sổ lên, giở lướt mấy trang:

-Bà ta lúc nào cũng ở đó chứ?

-Luôn luôn, giống như bộ não chỉ có nhiệm vụ chỉ huy thôi.

..............................

Cuộc “bàn bạc” kết thúc sau đó không lâu, Mizuo nhanh chóng cáo từ. Một vài yêu quái ra mở cửa cho cô để chứng tỏ gia tộc của mình rất “tôn trọng” đối tác. Tuy nhiên, Mizuo vẫn không hài lòng cho lắm:

-Sẽ tốt hơn nếu đích thân ngươi tiễn ta ra khỏi chỗ này_cô vừa nhìn Shun vừa nói, mặc cho bộ mặt phản bác của các yêu quái khác và thoáng ngạc nhiên trên mặt Shun

...............................

-Giờ ngươi muốn nói gì_Shun hỏi khi 2 người đang đứng trước khu phố và chắc chắn không có ai khác ngoài họ

-Ngươi biết ta có chuyện muốn nói sao?

-Ngươi không ưa ta tới mức chỉ muốn được đi chung với ta thôi chứ_giọng Shun đầy giễu cợt

Đúng như dự đoán của Shun, đôi mắt có đồng tử hình oliu của Mizuo hẹp lại trở nên sắc lạnh:

-Đương nhiên là không

Shun bật cười, cái cười đó làm Mizuo khó chịu, chẳng khác gì cách cười của 1 người anh khi chứng kiến “tội lỗi” của em gái mình cả.

-Chuyện liên quan tới Alice đấy_Mizuo nghiêm túc, lập tức câu nói có tác dụng khiến Shun trở lại vẻ mặt bình thường

-Sao?

-Ta có 1 đề nghị

-Muốn đưa ra điều kiện với ta ư?

Mizuo bất đắc dĩ thở dài:

-Đúng là xét trên phương diện nào ta cũng không đủ tư cách để đưa ra điều kiện với ngươi về Alice-sama, cứ cho những gì ta nói là 1 đề nghị thôi. Tùy ngươi chấp nhận hay không.

-Vậy thì nói thử xem nào

....................................

Alice bị Lync theo sát 60/60 (tính theo đơn vị giờ) kể từ lúc phát hiện ra vết máu đó. Mặc dù Alice khăng khăng cô hoàn toàn không gặp chuyện gì nhưng Lync nhất định không nghe mà vẫn tiếp tục “nhiệm vụ” của mình. Mãi cho tới tận tối mịt tối mờ, Alice mới quay sang Lync, bấy giờ đang ngồi bên cạnh:

-Lync à, ta muốn đi ngủ, không phải ngươi định ở đây và xem ta ngủ như thế nào đấy chứ?_giọng nói gần như van lơn

Lync đỏ mặt, cậu vẫn chưa nhận được câu trả lời cầu hôn của Alice từ hôm đó đến giờ, và giờ đây khoảng cách vô hình giữa cậu và Alice ngày càng lớn, nên đương nhiên ở trong phòng Alice khi cô ấy ngủ là...

-Kh..không, tôi không có ý đó_Lync vội vàng biện minh

-Vậy thì làm ơn ra ngoài giúp tôi được không

Miệng nói tay làm, Alice đẩy Lync ra khỏi phòng rồi đóng cạch cửa lại, mặc cho Lync thộn mặt ra

-Vậy thì tôi sẽ canh ở bên ngoài vậy_Lync vẫn cố chấp

Alice ở bên kia cánh cửa, thở dài. Cô có 2 lí do để không muốn Lync ở bên cạnh mình. Một vì cô không dám nhìn vẻ mặt chờ đợi câu trả lời cầu hôn của cậu ấy. Hai là...nhỡ đâu Shun đến, gặp được Lync sẽ không hay. Alice se lòng lại một chút khi nghĩ tới lí do thứ 2 và tự hỏi tại sao mình cần phải lo về chuyện ấy chứ. Lí trí nghĩ vậy, nhưng đôi chân cô vẫn bước ra phía cửa sổ trong vô thức và ngóng chờ...

Bỗng 1 hơi lạnh tỏa ra phía sau. Alice giật mình quay lại

-Ư...ưm..m...m

Một lớp băng bao phủ, ép chặt lấy Alice. Rõ ràng Alice mới thấy có gì nhói ở chân mình thôi, nhưng ngay tích tắc sau, lớp băng đã lan lên tới cổ, tới miệng và dừng lại ở đó. Alice giờ đây không thể cử động và cũng không thể nói được gì. Cô đưa mắt nhìn ra cánh cửa như cầu cứu Lync ở bên ngoài. Vô ích.

-Thấy sao nào, con người vô dụng_1 tiếng thì thầm vang lên đầy khinh rẻ bên tai Alice

Trước mặt cô là một đứa con gái có mái tóc xanh lơ ngắn, mặc kimono màu hồng. Alice giật mình nhớ ra cô ta chính là yêu quái đã cãi nhau với Shun hôm anh ấy đưa cô về trụ sở của nhà Kazami.

Bàn tay cô ta vuốt nhẹ gò má Alice. Một mảnh băng nho nhỏ mọc ra từ đầu móng tay của cô ta cứa nhẹ vào làn da mịn của Alice, làm chảy ra 1 vệt máu nho nhỏ. Đôi mắt Alice mở to vì sợ hãi, nếu không phải lớp băng kia bịt kín miệng Alice thì chắc Lync ở bên ngoài đã nghe thấy 1 tiếng hét khiếp đảm rồi. Yêu quái áo hồng kia tiếp tục độc thoại:

-Không hiểu Shun-sama thích ngươi ở điểm nào cơ chứ? Ngươi chỉ là 1 con người yếu đuối, nhỏ bé, tầm thường_cô ta cố tình nhấn mạnh vào các tính từ trong câu nói của mình_ta đọc được sự sợ hãi trong mắt ngươi. Thật quá vô dụng

Ngay cả lời nói của cô ta cũng đầy hơi giá lạnh của băng, phả vào tai khiến Alice nhức buốt tận óc. Tuy nhiên, Alice vẫn ý thức được những câu nói đầu tiên của cô ta

Không hiểu Shun-sama thích ngươi ở điểm nào cơ chứ?

Chính Alice cũng từng thắc mắc

Yêu mà cũng cần có lí do ư?

Câu trả lời của Shun chỉ có vậy

-Nếu ngươi chết rồi, Shun-sama sẽ quên ngươi ngay thôi.

Alice mở to mắt trước câu nói ấy. Bàn tay của ả yêu nữ kia xuất hiện 1 con dao bằng băng sắc nhọn, giơ lên cao và đâm thẳng xuống

Rắc

Choang

Alice nhắm mắt lại, toàn thân cô lạnh cóng. Lớp băng bên ngoài đã vỡ vụn hết. Cô ho khan mấy tiếng rồi đưa tay xoa cổ để lấy đường thông cho không khí tràn vào phổi. Vừa nãy cô sợ tới nỗi không dám thở, đến bây giờ cô mới kịp nhận ra chẳng còn chút dưỡng khí nào trong ngực mình cả. Nhưng...Tại sao cô lại thoát nhỉ?

Alice mở choàng mắt ra. Yêu quái vừa định hại cô đã bị đánh văng vào tường. Một tiếng “bịch” khô khốc vang lên

-Sao anh lại ở đây, Hydra?_Yêu quái đó sửng sốt

Alice chỉ thấy phía sau của 1 người đàn ông, vóc dáng giống của Shun nhưng mặc yukata màu đen viền tím và có mái tóc màu xanh dương đậm:

-Đại thống lĩnh ra lệnh cho ta bảo vệ người này. Cô quá đáng lắm rồi đấy Maron!_giọng nói lạnh lùng và cương quyết vang lên

Thực sự cho đến giờ Alice vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra

-Alice-chan, chị không sao chứ?_giọng Mizuo thảng thốt bên cạnh

Alice tự hỏi tại sao Mizuo lại ở đây. Và cả 2 yêu quái kia nữa, mục đích họ tới đây là gì?

Rầm

Cánh cửa sập xuống, Lync lao vào phòng của Alice, mặt biến sắc đi khi thấy trong phòng này có tới 3 yêu quái liền. Lập tức Lync tuốt thanh kiếm đeo bên hông ra và lớn tiếng gọi các onmyouji khác. Hydra lườm Maron bấy giờ vẫn đang bẹp dí dưới nền nhà:

-Cô là khởi đầu của mọi rắc rối này đấy, đại thống lĩnh nhất định sẽ không hài lòng!

Nói đoạn Hydra cũng tuốt kiếm giáp lá cà với Lync.

Các onmyouri khác chạy tới, yểm hàng đống bùa xung quanh 3 yêu quái kia. Mizuo vừa đỡ Alice dậy vừa khó khăn giật mấy lá bùa dính vào mình. Ít ra mấy thứ này cũng ảnh hưởng tới cô chút ít.

-Chết tiệt!



Mizuo tháo thứ vũ khí được cài trên tóc mình xuống, Alice nhận ra sự tức tối trong mắt của Mizuo, vội vàng can:

-Đừng làm hại họ, Mizuo-chan.

Bỗng nhiên, mọi thứ trong căn phòng trở nên tối mịt (tuy đây là ban đêm nhưng lúc đầu phòng Alice cũng có đèn, với lại trăng cũng tạo ra ánh sáng nhất định). Một bàn tay nắm lấy áo Mizuo, thì thầm :

-Đi thôi

Chỉ đúng 1 giây sau, mọi thứ sáng trở lại, căn phòng của Alice bị phá tanh bành. Ba yêu quái kia biến mất không để lại dấu tích. Alice đã hiểu ra sự việc vừa rồi, lấp liếm khi Lync hỏi tới. Ông của Alice đã nhận ra tiếng đánh nhau, lật đật chạy sang xem xét. Không cần kể cũng biết sự việc ở phủ Gehabich đi đâu về đâu

.................................

(trụ sở gia tộc Kazami)

Phịch

Maron bị ném không thương tiếc xuống nền nhà, trước mặt của tất cả các yêu quái khác

-Em đã làm cái quái gì vậy Maron! Em có biết cô ấy là ai không!_giọng của Shun cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng chắc chắn là rất giận

-Đó là 1 con người yếu đuối_Maron ngẩng đầu lên cãi

Shun bắt đầu nắm chặt 2 tay lại để kìm chế cơn giận

-Kể cả cô ấy không phải người ta thích, thì em cũng không được làm như thế. Nhà Kazami không cho phép yêu quái hại con người

-Nói nhiều với con ranh đó làm gì! Buông ra! Để ta giết chết nó!

Giọng của Mizuo giận dữ hơn Shun gấp bội vì cô chẳng nhất thiết phải kiềm chế làm gì. Nếu không phải Hydra, Phoenix, và 5, 6 yêu quái khác xúm lại giữ chặt lấy cô thì cô đã vùng ra mà lao vào xả thịt con nhỏ kia rồi.

-Đây là nhà Kazami, hình phạt do ta quyết định_trước sự nóng giận của Mizuo, Shun cảnh cáo

-Nhưng con nhỏ đó muốn giết Alice-sama!_Mizuo gào tướng lên

-Cứ ở đó xem phán quyết của nhà Kazami là được rồi_Shun vẫn không nhân nhượng

Con nhỏ Maron kia xuất hiện nét đắc thắng trên mặt, vì những lời vừa rồi của Shun phần nào là bảo vệ nó, nhưng ngay lập tức cái nét đó biến mất, khi Shun nhìn nó như nhìn kẻ thù:

-Maron, em đã làm trái luật của gia tộc. Hình phạt nhẹ nhất cho em là bị đuổi ra khỏi nhà Kazami. Đi đi!

Mắt con bé đẫm lệ:

-Không, xin đại thống lĩnh đừng đuổi em. Người cứ áp dụng biện pháp khác. Em thà bị nhừ đòn còn hơn phải ra khỏi nhà Kazami.

-Đại thống lĩnh, Maron chỉ không chấp nhận 1 con người trở thành thành viên của gia tộc chúng ta thôi_Volt đỡ lời

-Cả ngươi cũng muốn chịu phạt sao, Volt!_Shun gầm gừ

-Đại thống lĩnh, con người đó đến giờ vẫn không sao. Maron chưa kịp làm gì. Giờ hãy để cho Hawktor thi hành án phạt với cô ta, thế là đủ rôi_Hydra nói

Hawktor ở đằng sau Shun, nhếch miệng cười, dù mới ở tuổi thiếu niên, nhưng móng vuốt của Hawktor rất lợi hại, nếu được thoải mái thực thi án phạt, thì máu sẽ đổ ra rất nhiều...

Tuy nhiên, Mizuo không biết điều ấy, cô muốn được tự tay mình xử nó, và đang cố vùng vẫy ra khỏi tay của Phoenix. Không may, một trong những sức mạnh của Phoenix là dùng gió tạo thành dải lụa trói chặt người khác. Đối với Mizuo là trói từ chân đến tận nửa mặt, chỉ để lộ con mắt, thế cho nên tạm thời nhà Kazami thoát được khỏi những tiếng hét chói tai

.................................

Maron đã bị lôi đi xét xử. Mọi người được Shun cho về hết, chỉ còn lại Mizuo đang vất vả tháo đống dây rợ ra khỏi người mình:

-Gia tộc nhà ngươi đúng là chết tiệt

Do vừa nãy mất tương đối sức giãy dụa nên Mizuo chỉ còn nói được câu trên với giọng trung. Shun thở dài:

-Chuyện này ngoài dự tính của ta

-Ta thật sai lầm khi nghĩ tới chuyện có thể sau này Alice-sama lấy ngươi_Mizuo gầm gừ_Giờ đây chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra nữa rồi. Nếu về gia tộc quái quỷ này, sớm muộn chị ấy cũng bị mấy ả yêu quái đánh ghen tới chết_càng ngày Mizuo càng rít giọng lên cao

Shun xoay xoay chiếc tẩu, im lặng không đáp, vì có lẽ, Shun cũng nghĩ như thế



======================
chú thích duy nhất của fic này:

Shun chỉ nhìn thấy PHẦN TRÊN của Alice, phần dưới KÍN rồi, nghiêm cấm trí tưởng tượng đi quá xa, nếu không chết với Dương (*ôm bụng cười ngặt nghẽo*)

....................
tem là máu mũi của Shun^^
phong bì là vuốt của Hawktor
pee.kool1997
pee.kool1997
Bakugan fan
Bakugan fan
ĐCC :
(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 60
BKGC BKGC : 4589
Điểm đóng góp : 6
Đến từ : HÀ NỘI
Stt : Ở nhà thì muốn đi học, đi học thì muốn về nhà. WHY???
http://hamy1997.blogspot.com

(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Empty Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

Sat Aug 04, 2012 9:28 pm
OMG!!! Mất mấy lít máu rồi đấy au ơi.... Shun thật là! Mắt mũi để đâu k bik, lúc nào cx bước vào phòng người t k một tiếng động như thế thì rụng tim lúc nào chẳng bik đâu :xitmau:
Maron có vẻ hơi kích động nhỉ? Tưởng tượng bé thấp thấp nhỏ nhỏ mà dám cầm dao kề cổ Alice có vẻ hơi hài :)) Nhưng có lẽ Maron trông lớn hơn so với anime gốc đúng k au??
Chap này đọc đã mắt quá, rất mong chap sau của au...
P/S: xí tem :haha:
arisu_darkon
arisu_darkon
Bakugan Legendary
Bakugan Legendary
ĐCC :
(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 551
BKGC BKGC : 4806
Điểm đóng góp : 16
Đến từ : Vùng đất đầy Dứa và Sẻ.
Stt : Giai đẹp giai đẹp giai đẹp é vờ ri que \=w=/

(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Empty Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

Sat Aug 04, 2012 10:13 pm
Há há... Anh Shun sao mà bất cẩn thế, nhìn thấy hết "hàng cấm" rồi còn gì :haha: :xitmau: :th12: :28: :37: :36:
Cho chừa cái tội lẻn vô phòng người ta. Sau này đã cưới chau và sinh ra bé "Rihan phiên bản Bakugan" rồi anh nhớ kể chuyện này cho chị Alice nghe đấy nhá :haha:
Shun: Chả việc chi phải kể cả.
Arisu: Vậy bên fic của em chịu khó làm người chết nhá. Đằng nào việc anh chết sẽ dễ tạo ra nhiều chuỗi các sự việc thú vị hơn. Cho chết luôn hay cho hành hạ rồi mới chết đây ta *coi lại fic mình*
Shun cứng họng ngay lập tức.
Bé Maron dễ thương vậy mà bạn lại cho bé ác vậy sao, ứ chịu đâu.
Mình cũng thích bé Maron lắm, bé dễ thương ghê luôn mà.
Xí phong bì vậy.* cầm đi thái thịt thấy không thái nổi xong lại rửa đi làm đồ chơi thử coi sao* =_=


bemeo045
bemeo045
VIP Mem
VIP Mem
ĐCC :
(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 961
BKGC BKGC : 5762
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .

(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Empty Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

Sun Aug 05, 2012 4:29 pm
Phần 1



Chap cuối của phần 1 đây, rất dài, mình phải chia làm 3 part lận =.=
(90% hap này mình sử dụng manga, chả có tí sáng tạo nào =.=)



Chap 14:

Part 1:

(tại nhà chính của yêu quái Kyoto)

Chính giữa căn nhà rộng lớn là 1 người phụ nữ. Bà ta khoảng 30, khoác 1 chiếc áo màu vàng, cổ áo viền trắng, mái tóc màu bạc buộc cao. Xung quanh bà ta là vô số các yêu tinh khác lóc nhóc, to có, nhỏ có, con nào con nấy hình dáng quái đản.

Một tên yêu có hình nửa người nửa ếch chạy lại, dâng lên bà ta một cái đĩa. Trên cái đĩa là những quả tim vẫn còn đập thoi thóp. Bà ta nhìn cái đĩa đó bằng nửa con mắt, từ từ lấy tay cầm 1 quả tim lên, và nuốt:

-Quá tầm thường_lời nói của bà ta khiến các yêu quái xung quanh lo lắng_ta cần những quả tim khác có sức mạnh hơn. Các ngươi biết nên làm gì chứ?

Đám yêu quái vâng dạ một cách kính cẩn.

.....................................

(Phủ Gehabich, phòng tiếp khách)

-Sao, các người tới từ phủ vương gia Toyotomi ư?_lão gia Gehabich ngạc nhiên

Phía đối diện là 2 người đàn ông ăn mặc sang trọng:

-Vâng, hôm nay chúng tôi tới đây là để xin tiểu thư Alice về làm thiếp Hedeyori-sama

Vừa nói, 2 người đó vừa búng tay, 1 đoàn người đi vào , xếp các hòm xiểng kín phòng. Sau đó họ mở hòm ra, căn phòng trở nên chói lóa bởi cơ man nào là vàng bạc châu báu.

Vốn dĩ, Toyotomi là 1 danh gia vọng tộc có quan hệ họ hàng với Nhật hoàng, Hedeyori chính là người kế thừa gia tộc ấy. Quả thực để được làm thiếp của gia đình ấy thôi cũng là 1 vinh dự rồi. Nhưng lão gia Gehabich không chỉ cảm thấy “chói lóa” vì danh vọng kia mà còn “chói lóa” vì đống vàng bạc trước mắt

.................................

(phòng Alice)

Alice nhìn ra ngoài cửa sổ, từ đêm hôm qua, toàn bộ onmyouji trong nhà đã được huy động “vây kín” phòng của cô. Thực sự bây giờ Alice thấy mình giống 1 tội phạm nguy hiểm cần đến mấy chục cai ngục bên ngoài canh giữ. Tuy nhiên, điều đó không khiến cô phật lòng nhiều. Alice đang nghĩ về yêu quái áo hồng hôm qua, hình như, cô ta thích Shun rất nhiều mới muốn giết cô như thế, và Shun, liệu có biết điều này không?

Cho tới khi Alice biết có 1 đoàn người từ phủ Toyotomi tới hỏi cưới mình thì những suy nghĩ kia bị thay thế bởi 1 suy nghĩ khác: đó là không bao giờ được gặp lại Shun nữa.

Lync có vẻ rất khó chịu, vì hôm qua để yêu quái lọt vào nhà thì ít mà vì có người tới hỏi cưới Alice thì nhiều.

-Lần đầu tiên có người tới hỏi cưới tiểu thư, tôi cứ thấy lo lo sao ấy

-Có gì phải lo chứ_Alice cố an ủi Lync dù cô đang buồn không kém_có người muốn lấy ta, ngươi không mừng cho ta sao?

Câu hỏi của Alice đúng là không còn gì vô tâm hơn. Nó chẳng khác gì nhát dao đâm trúng ngực Lync. Đôi mắt cậu chùng xuống và cậu bỏ ra chỗ khác.

Mừng ư? Mừng sao được khi tôi là người yêu cô rất nhiều cơ chứ?

Và Alice, dường như nhận ra câu nói của mình là lỡ lời, áy náy muốn xin lỗi Lync 1 câu mà không biết nói như thế nào.

......................................

(tại phòng của Shun)

-Ngươi phải tới gặp Alice ngay để mà giải thích về vụ việc hôm qua chứ! Suýt chút nữa nếu ta và Hydra không tới kịp thì Alice-sama đã chết rồi ngươi có biết không_Mizuo đứng chống nạnh bên cạnh Shun, nói ra rả như bà cô

-Có phải ngươi vẫn muốn ta lấy Alice sau những việc vừa rồi đúng không?_Shun vừa ngậm chiếc tẩu vừa ngước lên hỏi (chú thích: Shun ngồi còn Mizuo đứng)

Mizuo hơi sững người, im lặng độ 3 giây, cô nói:

-Ta không còn cách nào khác. Kyoto quá nguy hiểm, nếu đưa Alice-sama về Edo và sống trong sự che chở của Kazami, nhất định chị ấy sẽ an toàn hơn. Hai là chỉ có ngươi mới giúp Alice-sama được nhìn thấy thế giới bên ngoài, điều mà ta trước nay cố gắng mấy cũng không làm được. Nếu chỉ có ngươi mới mang lại được niềm vui đó cho Alice-sama, thì ta sẵn sàng đổi bất cứ thứ gì để ngươi tiếp tục cho chị ấy niềm vui đó. Quan trọng nhất...có vẻ...có vẻ như_Mizuo ấp úng_Alice-sama cũng có tình cảm với ngươi.

-1 gia đình quyền quý của con người cũng có thể làm những điều trên mà?_Shun vẫn bắt bẻ



-Này! Ta nói nãy giờ ngươi nghe chưa thủng à!_Mizuo tiếp tục mức volum có giá trị lên tới vài trăm đề-xi-ben_Nếu có con người nào đáng để Alice-sama lấy thì ta đã để họ tới hỏi cưới chị ấy từ lâu rồi!

Shun thản nhiên nhả khói thuốc ra, cười:

-Nếu ta đoán không nhầm thì những người tới hỏi cưới Alice đều bị thảm sát, ngươi chính là nguyên nhân đúng không?

Im lặng

Đồng nghĩa với công nhận

Shun tiếp tục tràng cười của mình:

-Ngươi thật là...ta không biết nhận xét thế nào nữa. Nhưng ta vẫn thấy ngươi thật “cao thượng” khi muốn tác hợp người mình yêu cho tình địch đấy



Mặt Mizuo thộn ra:

-Tình địch?

Shun quay lại, nhìn thẳng đôi mắt hổ phách vào Mizuo:

-Không phải ngươi thừa nhận yêu Alice sao?

Mizuo đang đứng bỗng ngã ra đất cười ngặt nghẽo như đứa tự kỉ

(Mizuo: đạp chết tác giả đi! Sao mi cứ xây dựng ta thành kẻ có đủ tật xấu trên đời thế hả!
Dương: chuyến này phải sống trong khuôn khổ, nên muốn tạo dựng 1 nhân vật có nét “nổi loạn” thôi)

Lần này tới lượt Shun tròn mắt nhìn. Sau 1 hồi cười chán chê, Mizuo mới lồm cồm bò dậy, quệt vệt nước ở khóe mắt

Cái đó không phải cười nhiều đến chảy nước mắt
Nó là nước mắt được sinh ra theo đúng nghĩa của nó

-Có lẽ ta nên cho ngươi xem cái này.

Mizuo lôi từ trong áo 1 bức tranh được cuộn lại rất cẩn thận. Đó là chân dung Alice. Shun không thể nói rằng mình đã nhìn thấy bức tranh này từ sáng hôm nọ rồi, đành giả bộ hỏi:

-Bức tranh này có ý nghĩa gì?

-Mẹ ta đấy_giọng Mizuo không 1 âm sắc, cả nội dung lẫn giọng nói khiến Shun khẽ giật mình_ta gặp Alice-sama từ 5 năm trước. Chị ấy không chỉ giống mẹ ta ở ngoại hình mà cả giọng nói, tính cách, và, cả cuộc sống cô đơn nữa. Nếu không phải Alice-sama sinh ra trước khi mẹ ta mất, thì ta đã nghĩ chị ấy là kiếp sau của mẹ ta rồi.

Shun lặng đi. Vậy là tình yêu mà Mizuo dành cho Alice giống như tình yêu 1 đứa con với mẹ thôi. Còn Shun? Cũng đã có lúc Shun so sánh với Alice với mẹ mình, nhưng chàng chắn chắn 1 điều rằng: tình cảm chàng dành cho Alice là tình cảm của nam và nữ.

.......................................

(phòng Alice)

-Lync-sama, lão gia cho gọi tôi, tôi rời vị trí được không ạ?_1 onmyouji hởi Lync

Gật đầu

Cứ như thế không biết bao nhiêu lần, đến khi Lync quan sát lại thì giật mình nhận ra lượng onmyouji canh giữ đã giảm đi đáng kể. Điều này khiến mối nghi ngờ trong lòng cậu ngày càng lớn hơn

.................................

(phòng tiếp khách phủ Gehabich)

-Ồ, các ngươi tới rồi đấy à_lão gia Micheal hỏi những onmyouji được triệu tập.

-Có chuyện gì không lão gia?_họ hỏi

-Cứ ngồi đó đi_nói rồi ông quay sang 2 vị “sứ giả” kia_tôi đã gọi họ đến như yêu cầu của các ngài rồi, liệu chúng ta tiếp tục câu chuyện được không?

-Vâng, lão gia cứ tự nhiên

Ông của Alice hắng giọng, mắt liếc qua những hòm châu báu

Nhiều tiền quá. Nhà Toyotomi ư? Ta thậm chí còn chưa nghĩ đến điều này. Thật vinh hạnh cho cháu gái ta. Nhưng mà...khoan đã...đây là đứa cháu gái duy nhất của ta nên ta đã dạy dỗ nó rất cẩn thận, hơn nữa nó còn có sức mạnh siêu nhiên, bấy nhiêu vàng...

-Các ông biết đấy_lão gia Gehabich sụt sùi_tôi luôn cho rằng mình sẽ gả cháu gái vào nhà quyền quý nào đấy. Nhưng để nó làm thiếp cho người ta thì hơi thiệt thòi cho nó đấy, phải không?

Nói đoạn ông ta ti hí con mắt dò la thái độ của 2 người kia, nhưng rồi con mắt đó bỗng mở to kinh hoàng khi mà nhận thấy cái đầu của 2 người đó to ra, răng mọc lỉa chỉa

-Đừng tham lam quá thế!_1 tên hét lên_này, lấy hết đi, tiền của ngươi đấy!

Nói 1 từ, hắn lại lấy 1 tay ấn dúi chỗ vàng ở hòm bên cạnh vào mặt lão gia.

Ấn

Ấn

Ấn mãi cho đến khi bộ mặt ông Alice chỉ còn là 1 cái đầu lâu nát bét, máu đỏ trộn với não trắng tạo thành 1 thứ bột sền sệt văng tứ tung

Các onmyouji xung đó hét lên “Yêu quái” rồi rút bùa ra tấn công 2 người lạ mặt kia. Nhưng 2 tên đó vẫn nở nụ cười thật rộng:

-Ta gọi các ngươi tới đây cũng là để giải quyết 1 lượt cho gọn mà.

................................

-Đi nhanh lên!_Mizuo đang trong tư thế nắm cổ áo Shun mà kéo_mọi khi ta thấy ngươi sểnh lúc nào là có mặt ở phòng Alice-sama lúc ấy cơ mà, sao bây giờ lại bày đặt ngại ngùng thế hả!

Thực sự khi nghĩ tới chuyện tới gặp Alice, Shun đỏ mặt lên. Cảnh tượng sáng hôm qua vẫn chưa phai khỏi tâm trí (phai thế nào được^^), Shun cứ cho rằng thật tội lỗi và quả thực là chẳng còn mặt mũi nào mà gặp Alice nữa.

(Dương*cổ vũ* đi đi anh Shun, sau này lấy Alice làm vợ, anh còn thấy nhiều thứ nữa chứ có phải bấy nhiêu đâu*cười gian*
Shun*rút phi tiêu* Dương chết tiệt, đầu óc mi sao lúc nào cũng đen tối thế hả
Dương*co giò chạy*)

...............................

Hai yêu quái sững sờ khi tới phủ Gehabich. Nơi đây chỉ là 1 đống hoang tàn với các xác chết ngổn ngang, lập tức, họ chạy về phái phòng Alice. Ở đó chỉ có 1 cậu con trai tóc hồng đang cố gượng dậy bằng 1 thanh kiếm, vết thương trên vai khiến máu loang ra ướt đẫm vạt áo

-Chuyện gì xảy ra vậy? Alice đâu?_Shun và Mizuo đồng thanh

Lync ngước mắt lên nhìn họ:

-Ngươi chính là yêu quái mà cách đây 1 tuần, ta đã cảm nhận được khí trong phòng Alice_Lync hỏi Shun, ý muốn nhắc tới lần đầu tiên Shun giáp mặt Alice

Shun gạt phắt:

-Quên chuyện đó đi! Rốt cuộc Alice đâu!

-Nếu ngươi vượt qua được kết giới thì bọn chúng cũng làm được. Có thể bây giờ, cô ấy đã bị bắt tới thành Kyoto rồi.

Shun và Mizuo mặt cắt không còn giọt máu. Thành Kyoto_nơi ở của Kazarina...

Dưới đất, một thanh kiếm vẫn còn đúc trong bao, ngay dưới chân Shun. Là Nenekirimaru, thanh kiếm trừ yêu chứa đầy khí của onmyouji. Shun cúi xuống lượm thanh kiếm đó lên rồi quay sang Mizuo:

-Tới thành Kyoto thôi.

Ngay lập tức, 2 yêu quái đó biến mất khỏi nơi ấy. Lync đướng dậy, tay rịt vết thương trên vai, lẩm bẩm:

-Mình cũng phải tới đó ngay lập tức

===================

Dương:chắc chia part 1 tới đây là được rồi. Đang gõ chap này thì mất điện->chưa lưu->mất hết-> gõ lại->thực sự là rất mệt TT

*đọc* vấn đề chap vẫn dở như xưa, mình thật kém cỏi >.<

Điều duy nhất làm được ở phần này: Mizuo không phải les (Q.E.D) ^^

Tiến sĩ Micheal: Giời ơi! Sao ta lại có kết cục thế kia
Dương:sr ông, nhưng mà cháu cần chút máu để mở đầu *chạy*
................................
tem là quả tim Kazarina ăn lúc nãy

phong bì là chỗ vàng sính lễ kia
Hikari Fubuki
Hikari Fubuki
Mod
Mod
ĐCC :
(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 659
BKGC BKGC : 22903
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : Hành tinh như cái đinh
Stt : Ah ~~~~~ TROLL everywhere =w=~~~~

(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Empty Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

Sun Aug 05, 2012 4:45 pm
tem~~~*cầm quả tim đem đi chơi chọi tuyết*

anah~~Micheal Lão gia vẫn bi thảm như thế ah~~~vậy còn đỡ so với manga~~mất luôn nửa thân trên ấy chứ~

cơ mà mới 2 part đã hết à? miêu tả chi tiết trận đánh thì chắc là hay hơn~

tiện thể, từ khi nào anh biết đỏ mặt thế kia?? mới có nửa trên đã thế, mai mốt hai người động phòng thì sao =)) =)) =))?

chờ part tiếp~
Yuki Watanabe
Yuki Watanabe
Bakugan Legendary
Bakugan Legendary
ĐCC :
(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 854
BKGC BKGC : 4292
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : AKB48
Stt : Smile Smile Smile! Yuki Daisuki Smiles!

(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Empty Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

Sun Aug 05, 2012 9:04 pm
Phong bì nhá!

Chap hay nah~

Mà lão gia Micheal bị thế là đáng rồi...

Ham tiền quá mà...

Lúc đầu, mình cũng ó hơi ngạc nhiên vì "ít" có người cầu hôn được Alice...

Thậm chí là "không-thể-có"

Và nguyên nhân là Mizuo...

Cố lên anh Shun ơi,

Giết ả Kazarina đó đi!(Kazarina:Ê, ngươi đang trù ẻo ta à?!?!)

Chờ chap mới!
evildevil
evildevil
Bakugan Legendary
Bakugan Legendary
ĐCC :
(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 550
BKGC BKGC : 4942
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.

(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Empty Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

Mon Aug 06, 2012 11:19 am
Cho ông của Alice chết à, hơi hơi tàn bạo nhỉ mà thôi kệ, thế cũng được rồi. Tham thì cho chết.

Sắp được coi anh hùng cứu mĩ nhân đây.

*lượm trái tim bỏ vô mồm nuốt luôn*.

Chap mới nhé. *lau miệng*
bemeo045
bemeo045
VIP Mem
VIP Mem
ĐCC :
(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 961
BKGC BKGC : 5762
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .

(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Empty Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

Mon Aug 06, 2012 4:29 pm
Chap mới :


Phần 1
Chap 14

Part 2:

Tới thành Kyoto phải đi qua trụ sở tộc Kazami. Hydra nhìn thấy dáng điệu vội vã của Shun, liền hỏi:

-Người định đi đâu vậy đại thống lĩnh? Bộ dạng đó trông không giống người chút nào

-Hydra, ta tới thành Kyoto, ngươi không cần theo ta đâu

Mắt Hydra đột nhiên lóe lên:

-Thành Kyoto! Người biết ở đó có ai không đại thống lĩnh! Lực lượng của chúng ta còn chưa hoàn thành...Dừng lại đi, giờ vẫn chưa phải lúc, người cần có nhiều sức mạnh hơn nữa, 1 tháng nữa thì hãy...

-Im lặng đi Hydra!_dường như sự giận dữ trong Shun đang bốc cháy_nếu bây giờ Kazarina đang là thủ lĩnh của những yêu quái mạnh nhất, thì ta sẽ tiếp tục tiến lên_tay Shun siết chặt thanh Nenekirimaru_cho tới khi vượt qua được bà ta.

..................................

(tại nhà chính của yêu quái Kyoto)

-Á!

Alice bị yêu quái bắt mình đi đẩy về phía trước, cô mất đà ngã xuống đất.

-Ta đang chờ cô đây, Alice Gehabich_một giọng nói rất ấm vang lên

Alice ngẩng đầu, trước mặt cô là 1 mệnh phụ phu nhân mặc áo choàng vàng viền trắng, gương mặt bà ta toát lên vẻ cao quý của những gia đình quyền thế. Và bên cạnh bà ta, là 3 thiếu nữ xinh đẹp khác cũng quay lại nhìn cô.

-Ah, thì ra đó chính là Alice Gehabich ư?_1 trong 3 cô gái đó nói

-Đúng, người đẹp số 1 của Kyoto_phu nhân kia nói_cô xinh đẹp đúng như lời đồn đại. nào, hãy lại gần đây_bà ta ngoắc tay lại phía mình

Alice lúng túng:

-V...vâng...

Cô thầm hỏi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy. Họ muốn mình làm thiếp cho nhà Toyotomi, nhưng lại giết ông nội và mang mình tới đây. Tại sao chứ?

Alice nhìn quanh, trừ vị trí cao nhất mà phu nhân kia ngồi, thì dọc theo 2 bức tường chật ních những người ăn mặc sang trọng, có vẻ là quan lại. Họ đều nhìn cô chăm chú.

-Hôm nay là bốn người họ à?_người đàn ông ngồi gần phu nhân kia nhất nói, vẻ bâng quơ, nhưng Alice cảm nhận được điều gì không hay từ câu nói đó.

Cô gái có lẽ bằng tuổi Alice và ngồi ngay bên cạnh cô cứ run như cầy sấy. Một cô gái khác, cũng ngồi bên cạnh cô gái đó, có mái tóc buông xõa thật dài quay sang an ủi :

-Này, cô cứ định run rẩy sợ hãi cho đến lúc nào nữa Sada-hime, chúng ta đang tự giới thiệu mình cho phu nhân Toyotomi đấy.

Nói rồi cô gái đó quay lên để đối diện với vị phu nhân kia, bàn tay cô vuốt nhẹ mái tóc mình. Mái tóc đó màu đen óng ả, suôn mượt đổ xuống như một con suối. Ánh đèn trong phòng chiếu vào làn các lọn tóc trở nên lấp lánh như ánh mặt trời. Alice thầm thán phục mái tóc đó, cô tự nhủ rằng ngay cả Mizuo, người mà trước giờ cô cho rằng có mái tóc đẹp nhất, cũng không thể bì kịp với mái tóc có 1 không 2 kia.

Cô gái tóc dài đó bắt đầu giới thiệu:

-Thần là Miyako của họ Kaminaga. Thật vinh dự cho 1 đứa con gái như thần lại được chọn làm thiếp ở nơi đây. Năm thần lên 5 tuổi, mái tóc của thần đã không thể mọc dài thêm được nữa, thần đã có ý định quyên sinh. Nhưng lúc đó các vị thần đã hiện lên và ban cho thần mái tóc này (nghe giống truyện thần thoại quá==)

-Ta biết ngươi, Miyako_phu nhân kia nói với vẻ hài lòng_hãy lại đây cho ta xem nào.

Miyako sung sướng tiến lại gần hơn. Phu nhân kia xoa đầu cô ta và nhận xét:

-Ngươi đúng là người phụ nữ sở hữu mái tóc đẹp nhất Nhật Bản, 1 vẻ đẹp không thể so bì

Trước những lời nhận xét đó, mặt Miyako thoáng ửng hồng:

-Thần thật sự rất vinh hạnh.

-Chà, cũng được đấy

Bất ngời, phu nhân kia kéo đầu cô gái đó lại, áp môi mình lại môi cô gái đó

-Ư..ưm..

Cô gái đó sững sờ, đôi đồng tử mở to hết cỡ, rồi, nhắm nghiền lại...

Sau nụ hôn dài, phu nhân kia buông tay ra, Miyako ngã xuống.

Ba cô gái còn lại, trong đó có Alice đều kinh ngạc kể từ khi bà ta bắt đầu nụ hôn, giờ lại thấy Miyako bất tỉnh dưới sàn thì vô cùng sững sờ.

“Vị” phu nhân kia ngửa đầu lên thỏa mãn, rồi bà cúi xuống nhìn 3 cô gái, mỉm cười:

-Linh khí của những người có sức mạnh kì lạ quả thực rất khác biệt.

Alice há hốc trước tất cả những gì vừa xảy ra. Cô gái nãy giờ cứ run rẩy giờ trở nên bấn loạn thực sự. Cô ta ôm đầu nhìn quanh quất:

-Mình...mình sẽ bị ăn thịt. Tương lai mà mình thấy giờ trở thành hiện thực rồi...

Cô gái đó vùng chạy, nhưng 2 tên có vóc dáng hộ pháp đã đứng chặn ở cửa ra vào. Một tên mọc ra 2 cái nanh to tương như lợn rừng, một tên có mười mấy con mắt trên mặt. Chúng, đều là yêu quái...

-Mình có thể nhìn thấy tương lai mà_cô gái kia tái mét_mình sẽ bị giết chết, bởi ayakashi. Làm ơn, cho tôi ra khỏi đây đi!_cô gái đó gào lên.

Đáp lại tiếng kêu thảm thiết đó, tên yêu quái đứng chặn túm lấy cổ cô ta. Bàn tay của hắn bỗng trở nên sáng loáng như kim loại. Một cái bóp nhẹ

Pặc

Cái đầu của cô gái đó rơi xuống đất, máu đen phụt ra từ cái cổ không đầu.

Alice tưởng như không thể thở nổi. Cô gái còn lại, có vẻ trẻ nhất, khoảng 15 tuổi sợ hãi trước cảnh đó, ôm chầm lấy Alice khóc thút thít.

Bà phu nhân kia nhìn cái xác không đầu ngán ngẩm:

-Zenoheld, ngươi làm ăn vụng về quá. Ăn tươi linh khí của người sống sẽ tốt hơn, nhưng thôi, moi tim nó rồi mang lại đây cho ta.

Alice nhắm tịt mắt để không chứng kiến lấy cảnh tượng ấy. Bỗng có cái gì cứ đập nhẹ xuống tay cô. Alice hé mắt nhìn. Những giọt nước mắt của cô gái kia biến thành ngọc trai. Lập tức Alice hiểu ra tất cả mọi chuyện: tất cả những người ở đây đều là những cô gái trẻ có khả năng đặc biệt. Nhà Toyotomi thực chất đều là yêu quái, chúng muốn moi tim các cô và ăn nó.

-Đừng sợ thế Alice

Alice giật mình ngước lên, đôi mắt của người phụ nữ đáng sợ kia đã trở nên trắng dã. Bà ta vươn cánh tay tới cằm Alice, kéo môi cô về phái mình

-Sức mạnh của ngươi vào tay ta sẽ trở thành nền tảng cho yêu quái mai sau, chấp nhận đi, nàng công chúa xinh đẹp ạ.

Bà ta thì thầm, giọng ngọt ngào đến đáng sợ. Tim Alice như muốn ngừng đập và buồng ngực chỉ chực chờ vỡ tung. Môi bà ta chỉ còn cách môi cô 1 cm.

Xoạt

Hự

Ựa (từ này hay nè^^)

Kazarina giật mình quay ra sau xem sự tình gì xảy ra. Một bóng xanh lá vụt tới, ánh hổ phách lóe lên.

-Ayakashi-sama_Alice thốt lên

Một vệt sáng lóe lên chớp nhoáng. Thanh Nenekirimaru chém mạnh thẳng vào mặt mụ yêu quái đó.

Keng

Thanh kiếm của Shun bị chặn lại bởi hàng chục lưỡi kiếm khác đỡ bên dưới. Khuôn mặt của Kazarina trở nên vô cảm, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Shun, lưỡi của thanh Nenekirimaru chỉ còn cách mặt bà ta vài cm.

-Chậc_Shun chặc lưỡi 1 cách cao ngạo

Trước sự bất ngờ vừa rồi, Alice đã được Kazarina buông ra, đẩy xuống đất. Bỗng Alice giật mình khi bên ngoài là tiếng hét chói tai không thể nhầm lẫn của Mizuo

-TÊN YÊU QUÁI NHÀ KAZAMI CHẾT TIỆT KIA! NGƯƠI ĐỂ TA DỌN ĐÁM YÊU VỚ VẨN NGOÀI NÀY ĐỂ CỨU ALICE-SAMA MỘT MÌNH ĐẤY HẢ!!!!!!!!!!!!!!!!

-Náo nhiệt thât, cô công chúa nhỏ ạ, ngoan ngoãn ngồi đây, có thể chúng ta sẽ được xem 1 vở kịch hay đấy_mụ Kazarina không biết đã ngồi xuống bên cạnh Alice từ bao giờ, bàn tay nắm chặt tóc Alice để cô hết đường chạy trốn.

Những yêu quái vừa đưa kiếm đỡ cho mụ đàn bà kia lập tức thu kiếm về. Nhanh như cắt, đồng loạt bổ 1 đòn xuống Shun. Shun nhanh chóng né sang 1 bên. Chỉ tích tắc sau, mảng nền nhà nơi Shun vừa đứng bật tung lên, nát thành từng mảnh dưới hàng chục lưỡi kiếm.

-Kẻ xâm nhập bất lịch sự kia, ngươi là ai?_Kazarina hỏi, giọng vẫn ngọt ngào lạ thường

Shun cười khẩy:

-Ta là đại thống lĩnh của gia tộc Kazami, Shun Kazami. Đó là người phụ nữ của ta_đôi mắt của Shun liếc về phía Alice_xin lỗi, nhưng ta sẽ đưa cô ấy đi

Ả đàn bà kia che miệng cười khúc khích:

-A ha ha, yêu quái mà đi cứu con người ư? Đúng là 1 người bạn lạ lùng nhỉ? Nhưng rốt cuộc_giọng bà ta trở nên lạnh lùng_ngươi chẳng khác nào 1 con chuột lạc đường cả.

Tất cả các yêu quái trong phòng đều hiện nguyên hình, vây xung quanh Shun. Alice run sợ khi nghĩ tới việc với tất cả chỗ yêu quái đáng sợ kia, chỉ cần chúng xúm lại là có thể đè nát Shun chứ đừng nói là đánh đấm. Đôi mắt hổ phách của Shun cẩn trọng nhìn đám yêu quái đó, thanh

Nenekirimaru giơ trước mặt, bàn tay xiết chặt chuôi kiếm.

Bỗng một tiếng ào ào như thể gió biển cấp 12, 13 tràn vào đất liền, căn phòng ngập thêm 1 lượng yêu khí vô cùng lớn nữa.

-Các ngươi tới rồi ư?_Shun hỏi mà không cần nhìn về phía sau

Alice ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều yêu quái khác xông vào căn phòng. Đó là những yêu quái mà cô gặp khi Shun dẫn tới trụ sở của nhà Kazami tại Kyoto.

Yêu quái có mái tóc xanh dương đậm hôm nọ cứu Alice trả lời:

-Dù gì chúng tôi cũng là thuộc hạ của ngài mà, Shun-sama

-Với lại, chỉ có mình ngươi đánh mảnh thì thật không công bằng_một yêu quái khác bước vào, mái tóc xanh dương xõa dài, trên người nhuộm đỏ màu máu, chính là Mizuo

Shun cười nhạt:

-Tất cả mọi người thật là ...1 lũ ngốc

Kazarina chưng bộ mặt ngạc nhiên giả tạo:

-Xem ra ta có nhiều khách không mời mà tới quá. Mấy tên sâu bọ này chắc không biết sự khác biệt về sức mạnh giữa 2 bên rồi~

Ngay sau đó, bà ta đứng thẳng dậy, mặt vênh lênh như cách của 1 kẻ bề trên, chỉ thẳng vào mặt gia tộc Kazami:

-Thật đáng nghi! Lũ rác rưởi này tìm được đường vào. À, kia rồi, là ngươi làm đúng không?

Ngón tay bà ta hướng sang chỉ vào Mizuo, đáp lại là nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt kiêu ngạo vấy máu.

-Thật không ra gì. Không ngờ nhà Marukura lại có loại nghiệt chủng như ngươi_bà ta thở dài một cách giả tạo rồi quay sang phía thuộc hạ của mình, cười khẩy_Vậy, ở đây, có ai muốn giỡn 1 chút không?

Tất cả yêu quái đứng về phía bà ta đều gật đầu cái rụp, nhưng 1 tên cao to nhất đám đã xông lên trước. Cái đầu hói sọi của hắn chạm vào trần nhà, hắn khoác 1 chiếc áo, không, chính xác là 1 mảnh vải có lỗ xỏ tay ở 2 bên màu đen và nâu, tay cầm 1 cái chùy sắt to đùng:

-Ta là Nurzak, hãy nhớ lấy tên ta coi như kỉ niệm trước khi chết này_giọng hắn ồm ồm làm căn nhà như rung rinh chút ít

Hắn vung mạnh cây chùy lên rồi đập xuống đất. Một cơn cuồng phong cuốn tới kéo theo cát bụi tung mù. Vài giây sau, bụi lắng dần xuống, tên này chống nạnh cười sang sảng:

-Chỉ có thế thôi ư? Mới 1 đòn mà ta đã khiến chúng tan tành cát bụi hết cả rồi.

-Oh, ngươi nói hơi sớm đó_Kazarina chặc lưỡi

-Nurzak!_Zenoheld hét lên

Shun đứng trước mặt tên Nurzak đó, đôi mắt hổ phách hẹp lại

-Biến đi!

Chỉ bằng 1 nhát chém, tên Nurzak đó bị chẻ làm đôi. Với thân hình to lớn đó, đương nhiên hắn để lại 1 đống bụi không nhỏ trên nền nhà.

Đám thuộc hạ của Kazarina sững sờ nhìn Shun với tư thế oai phong của 1 vị đại thống lĩnh, thanh Nenekirimaru sáng loáng vác trên vai, cất tiếng nói sắc lạnh rợn đến tận xương tủy:

-Bất kì kẻ nào dám cản đường ta đều phải chết

Tất cả các yêu quái nhà Kazami đều nhao nhao sung sướng trước sự hiên ngang của thủ lĩnh, hò nhau xông lên đánh. Volt tiến đến gần Shun:

-Thế này thật là vui phải không đại thống lĩnh? Giết hết lũ kia rồi chúng ta uống Sakazuki* lần nữa nhé

(*1 loại rượu của yêu quái, sẽ được giải thích cặn kẽ vào dịp khác)

Hydra ở phía đằng sau tuốt kiếm ra, cảnh cáo:

-Đừng coi thường! Cứ tự tiện ra tay mà chẳng suy nghĩ gì cả!

-Không cần phải lo đâu anh bạn ạ_1 yêu quái khác bước lên, đôi mắt có màu tím và mặc 1 chiếc áo choàng đen_bóng tối là sự tùy hứng mà

Hydra quay lại:

-Precival, ngươi đúng là đến chết không bỏ được tật khinh địch mà.

-Các ngươi còn đứng đó làm gì_giọng Kazarina đầy ngao ngán

Thuộc hạ của bà ta chú ý nghe chỉ thị của chủ nhân. Giọng của ả thủ lĩnh đanh lại:

-Tất cả các ngươi sao không nhanh tay lên và cho chúng thấy ayakashi chúng ta mạnh hơn đến đâu!

Và rồi 2 bên xông vào nhau, bắt đầu 1 cuộc hỗn chiến

.......................................

Phập

Mizuo thoăn thoắt né những đòn tấn công của 1 tên cao to, tóc bạc trắng:

-E he, Naga, ngươi có tuổi rồi hay sao mà chân tay vụng về thế?

Tên yêu quái kia cười khẩy:

-Ngươi thấy thế hả?

Và chứng minh cho nhận xét sai lầm kia, hắn vung lưỡi hái lên cao rồi chém mạnh xuống, nhanh như lốc xoáy. Vài lọn tóc xanh dương lả tả rơi xuống đất

-Ngươi thấy rồi chứ?_hắn hỏi với giọng kiêu ngạo và miễn phí cho đối thủ 1 nụ cười vô cùng khả ố

Mizuo nhìn mớ tóc trên sàn nhà, mắt long lên giận dữ

-Ta mất hơn chục năm để nuôi được bấy nhiêu tóc, giờ hỏng hết cả quả đầu đẹp của ta rồi đấy, ngươi mau đền đi_Mizuo rít lên

Naga nhún vai khinh khỉnh:

-Thôi nào, chết rồi nhưng còn quan tâm đẹp xấu làm gì

Nói đoạn hắn bồi thêm 1 nhát chém nữa. Nhưng sợi dây trong tay Mizuo đã cuốn chặt lấy lưỡi hái rồi giật phăng nó ra chỗ khác. Trước khi Naga kịp suy tính cho bước đối phó tiếp theo thì sợi dây đã phạt ngang mớ tóc trên đầu hắn, và một đòn nữa, chẻ đôi cái đầu vừa được tạo moden mới kia ra. Hai mảng hộp sọ bửa sang 2 bên, vẫn lặt lìa ở cổ. Óc lòi ra cùng với những cục máu đen sì.

Naga gục xuống, tan biến thành những hạt lân tinh.

Mizuo cuộn sợi dây quanh tay, nhìn những hạt lân tinh kia tức giận:

-Kẻ như ngươi cũng đáng để hồi sinh ư?

Tuy nói vậy nhưng cô nàng vẫn có 1 chút tiếc rẻ vì đã để Naga chết sớm quá (chơi thêm tí nữa vui hơn)

.................................

Ở bên cạnh, những dải lụa mà Phoenix tạo nên từ gió bị cắt tan tành bởi cây kéo từ 1 kẻ lập dị mặc áo choàng đen và có 1 tấm gỗ che nửa khuôn mặt. Ingram và Howktor cũng hăng máu giơ hết móng vuốt của mình ra để chặt tan chỗ băng do 1 yêu quái tuyết tạo nên. Ở 1 phía xa, Maron cũng đang góp phần vào cuộc đánh nhau này,...

....................................

Hydra đang đấu với 1 tên tóc đỏ rực như máu. Mỗi lần kiếm của 2 người chạm vào nhau là y rằng những tia lửa lại tóe ra. Bỗng yêu quái kia đó nheo mắt lại:

-Không phải Hydra trên núi Gyuuki sao?

Hydra ngờ ngợ:

-Gill, ngươi rời núi Kirama để theo ả yêu quái kia sao?

Tên yêu quái tên Gill kia cười gằn:

-Cũng như ngươi thôi. Xem ra ngươi vẫn khỏe nhỉ? Tuy nhiên_giọng tên Gill đanh lại_dám chĩa kiếm về phía ta thì xem ra thần đồng Hydra đã trở thành 1 thằng ngu rồi. Nhưng ta lại nghĩ đứng dưới trướng 1 thống lĩnh không biết giới hạn của mình tới đâu như thế kia thì việc đó là không tránh khỏi

Hydra trút 1 tiếng thở dài:

-Ta không phủ nhận con đường thống lĩnh bọn ta đi thật quái đản, nhưng...

Đôi mắt đỏ lóe lên những tia độc ác và khuôn mặt lạnh vẽ nên 1 nụ cười xảo quyệt. Cánh tay Hydra vung mạnh thanh kiếm

-...điều đó khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn_giọng nói của Hydra bỗng chốc trở nên ma quái đáng sợ

Và tên yêu quái tóc đỏ kia tan biến thành vô số hạt lân tinh

........................................

Xoạt

Tách biệt với cuộc hỗn chiến của các yêu quái khác. Shun đang đứng trước mặt Kazarina trong 1 không gian rộng rãi hẳn. Mụ Kazarina cười tít mắt:

-Thật tuyệt vời, đúng là trò giải trí hấp dẫn_bà ta đang ôm chặt Alice trong tay và vuốt ve mái tóc của cô ấy_hiếm khi tìm được những diễn viên quyến rũ như vậy. Đã lâu lắm rồi ta chưa thấy vở kịch nào hay ho đến thế, bởi lẽ các yêu quái chống đối lại ta đều đã bị tiêu diệt từ lâu.

Càng nói, bàn tay bà ta miết những lọn tóc của Alice càng mạnh khiến cô khẽ thốt lên 1 tiếng kêu đau. Shun lập tức nắm chặt thanh kiếm rồi lao tới:

-Không được chạm vào người phụ nữ của ta!



Từ sau lưng bà ta, chín cái đuôi to như cột đình, xoáy tròn chẳng khác gì 1 mũi khoan, phóng ra với tốc độ chóng mặt.

Hự

Đầu nhọn của những cái đuôi đó đâm thẳng vào ngực Shun. Máu rỉ ra từ đó, thấm đẫm vạt áo màu xanh lá. Đôi mắt hổ phách mở to, một dòng máu khác trào ra từ khóe miệng. Không chỉ là vũ khí, cái đuôi của bà ta còn có khả năng hút sức mạnh của kẻ khác.

Kazarina cười thích thú:

-Ah, vậy là ngươi yêu cô ta thật sao? Trò chơi này thật sự kì lạ đó.

Chín cái đuôi của mụ ta đã được thu lại về phía sau lưng. Mụ cúi xuống vuốt má Alice. Đôi mắt nâu của cô đã bắt đầu nhòa lệ:

-Xem ra cô tiểu thư nhỏ này còn có khả năng lừa ayakashi nữa sao? Giờ đây mong muốn được ăn tim cô của ta càng lớn hơn biết bao_khuôn mặt mụ ta gần Alice hơn

-ALICE!!!!!!!!!!!!!!_Shun hét lên, mặc cho vết thương đang rỉ máu đã hao phí nhiều sức lực của chàng

.....................................

(cùng lúc đó, tại nhà chính của onmyouji)

Rầm

Cánh cửa bị đẩy sập xuống 1 cách không thương tiếc

-Hydron! Anh ở đâu_tiếng Lync gọi

Từ tít trong giường, 1 tiếng đáp trả uể oải:

-Ah, Lync-kun, có gì sao?

-Alice-hime gặp nguy rồi! Là do con cáo đó gây ra...Ối giời ơi! Giờ này anh còn ngủ à!

Lync chạy lại giường lật tung cái chăn lên, khiến Hydron lăn mấy vòng trên đó

-Anh có biết mọi chuyện đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc hay không mà còn ung dung được như thế hả!

-Thôi nào Lync-kun_Hydron lồm cồm bò dậy_1 ayakashi sống được hàng trăm năm, với chúng thua 1 trận bõ bèn gì. Đó là lí do vì sao anh không ra tay với chúng, ngay cả khi chúng đứng trước mặt anh

-THÔI NGAY! ANH CÓ CÒN LÀ ONMYOUJI NHÀ VOLAN NỮA KHÔNG_Lync hét váng nhà, thật không thể tin được mới cách đây vài tiếng đồng hồ, cậu tưởng như đã chết vì mất máu

-Thôi thôi được rồi, em không đem theo Nenekirimaru, nhưng mà anh lại thấy khí của nó ngay gần đây thôi, ai đã cầm nó vậy.

-Một tên yêu quái không rõ danh tính_Lync gầm gừ

Hydron phì cười:

-Ayakashi mà cũng dùng vũ khí của onmyouji được ư?_nói đoạn tên này xoa đầu Lync thích thú_để thanh kiếm đó rơi vào tay 1 yêu quái, coi bộ em được việc đấy

-Đủ rồi_Lync tức tối_Em tới đây là gọi anh tới cứu Alice-hime, chứ không phải nghe anh giảng giải vớ vẩn đâu!

-Nào_Hydron vớ chiếc áo khoác màu nâu bên thành giường_em đã làm dữ vậy thì chúng ta đi chơi 1 chuyến xem sao~

================

Dương: càng đọc càng thấy mình viết điêu
Hydron: CÒN PHẢI HỎI SAO!!!!!!!!!!Ngươi biến ta thành thứ khỉ gió gì thế kia
Dương: tự mi nhận mình là khỉ gió nhé
Hydron: Grừuuuuuu
Dương*ôm mặt* nhất định fic sau mình sẽ không chọn bối cảnh cổ như thế này nữa==*mắt sáng rỡ* nhất định fic sau mình sẽ viết Yaoi :D
............................
tem là bộ tóc của Miyako
phong bì là ngọc trai từ nước mắt của cô gái bé nhất đám
Hikari Fubuki
Hikari Fubuki
Mod
Mod
ĐCC :
(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 659
BKGC BKGC : 22903
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : Hành tinh như cái đinh
Stt : Ah ~~~~~ TROLL everywhere =w=~~~~

(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Empty Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

Mon Aug 06, 2012 5:03 pm
tem~~*cấm đống tóc quấn làm dây treo cổ*

nếu Kà đoán không lầm: Cô bé khóc ra ngọc trai kia là con gái của vị thần tình yêu và sắc đẹp A-prồ-đi-tơ tên là abcxyz, tuy là một cô bé hiền lành, nhưng nhân cách thứ hai của cô lại là một nữ kiếm khách lạnh lùng tàn bạo đã hại biết bao mạng người. Lê Văn Luyện-người anh trai kính yêu của cô không ngờ lại là người đã se duyên cho bao nhiêu mối tình mà chẳng thằng nào vô với thằng nào tên là Ê-cà-rốt. Cái răng khểnh của cô cũng vì lí do ấy mà ra... (vâng, Kà trích màn chém bão của bé Kagura trong Gintama =)) =)) =)))

Kà: chậc chậc...*nhìn Lync và Hydron một cách kì thị* hai lão này uống lộn thuốc rồi ...*lắc đầu chán ngán*

Hydron + Lync *dẫm đạp con Kà tàn bạo*: xin lỗi nhá!! lũ này còn bình thường hơn mi chán!!!
------------------------------------

anah~vậy là ngày mai part cuối phần 1~~part này xuyên suốt từ chap 62 đến hết 63~~

vậy part sau là từ 64 đến 66 nhể~?

chờ part cuối~

p/s: Lync với Hydron~~hai người cứ như D18 ấy~~~*cười khùng khục*
arisu_darkon
arisu_darkon
Bakugan Legendary
Bakugan Legendary
ĐCC :
(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 551
BKGC BKGC : 4806
Điểm đóng góp : 16
Đến từ : Vùng đất đầy Dứa và Sẻ.
Stt : Giai đẹp giai đẹp giai đẹp é vờ ri que \=w=/

(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Empty Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

Mon Aug 06, 2012 9:13 pm
Phong bì... Yeah... Bán ngọc trai ta giàu to*cất kĩ*
Chap có vẻ khá là máu me nhưng mà ta rất thích những fic đi theo chủ nghĩa máu me :haha: :haha: :haha:
Vậy ra mẹ Kazarina này vẫn sống nữa hả?
Shun mà già như Nura chan thì :thatvong: :tuki:
Thực ra ta không thích việc Nura chan cưới Youhime cho mấy nhưng ý tác giả là ý trời nên ta không có ý kiến ý cò chi hết.
Hydron là ông pháp sư nhắng đến trắng trợn đó hả, hay ghê.
Hóng chap nha.
Elfin-Ingram
Elfin-Ingram
Mod
Mod
ĐCC :
(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 6932
BKGC BKGC : 12932
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT

(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Empty Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

Tue Aug 07, 2012 8:08 am
Chúa ơi Kà! Bạn lúc nào cũng chém ác liệt quá =))
Mượn chút ý tưởng:
Trước nay, cô bé đó, nữ kiếm khách lạnh lùng, chưa bao giờ buông tha bất kì mạng người nào. Bỗng 1 hôm Luyện vì ghen tức với vẻ đẹp của Shun, lệnh nàng ta đi xử. Nàng hăng hái vác kiếm đi. Tới nơi, quá choáng vì vẻ đẹp hút hồn của Shun nhà ta, chân tay bủn rủn, đứng không nổi, cuối cùng toi mạng 1 cách oanh liệt :vetay:

@Kà:phần 2 do bị đám bạn đầu độc mấy quyển tiểu thuyết nên rất sến súa, cũng không sử dụng manga nhiều như p1 đâu
@Arisu: Đương nhiên, chị nỡ lòng nào mà cho Shun già như lão Nura chứ, anh còn phải trẻ nữa, để còn "phục vụ" mưu đồ của chị cơ. Mà, em tính cho Shun die trong fic của em hả :hethon:
Yuki Watanabe
Yuki Watanabe
Bakugan Legendary
Bakugan Legendary
ĐCC :
(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 854
BKGC BKGC : 4292
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : AKB48
Stt : Smile Smile Smile! Yuki Daisuki Smiles!

(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Empty Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

Tue Aug 07, 2012 9:46 am
Chap hay nhỉ,
Shun "nam tử hán" quớ nhỉ....
Oai ghê há!
Chap hay ghê...
Mất cái phong bì và tem òi...*bùn*
Chờ chap mới...
evildevil
evildevil
Bakugan Legendary
Bakugan Legendary
ĐCC :
(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 550
BKGC BKGC : 4942
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.

(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Empty Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

Tue Aug 07, 2012 10:03 am
Commmmmmmmmmmmmm.

Hydron của chúng ta làm đời thứ 13 cũng được đó chớ nhỉ? Sau này thì khùng phải biết.

@Elfin: Elfin nói Arisu định cho Shun chết trong fic nào của Arisu vậy??? Ò_Ó.

Phần hai này đọc đã mắt hơn phần một nhiều, chỉ có cái là ngay khúc mụ cáo chín đuôi kia định hôn Alice (evil lại sắp nghĩ gì đấy về Shoujo Ai nữa rồi) thì cắt cái rụp qua nhà của đám pháp sư >< mất hết cả cảm xúc.

Sớm muộn gì thì Alice cũng của Shun chỉ còn vấn đề về thời gian mà thôi. Còn phần trong Nura thì thấy đệ nhất cưới quận chúa cũng được mà, hai người đều chẻ, chỉ có điều, tuổi của youkai dài hơn tuổi của con người nên khi đời thứ nhất được 100 thì quận chúa 17 thôi :mhoi:
Mong phần mới nhe.
bemeo045
bemeo045
VIP Mem
VIP Mem
ĐCC :
(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 961
BKGC BKGC : 5762
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .

(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Empty Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

Tue Aug 07, 2012 4:32 pm
Part mới đây
Phần 1

Chap 14

Part 3:

(sào huyệt của Kazarina)

-ALICEEEE!!!!!!!!!!!!

Mặc cho những vết thương trên người ngày càng trở nên nhức nhối, Shun vẫn lao lại phía Kazarina. Và Kazarina, buông 1 nụ cười thương hại. Một lần nữa, những cái đuôi của bà ta xuất hiện, cuốn chặt lấy Shun, đập chàng xuống sàn nhà.

-Thật ngây thơ, cứ thế lao vào phía ta à?_giọng bà ta chậm rãi và chế giễu

Shun chống 2 tay cố gượng dậy, đôi mắt hổ phách se lại căm thù. Chiếc áo yukata rách tả tơi, nhuốm 1 màu đỏ của máu.

Kazarina thở dài thất vọng:

-Tưởng ngươi có cái gì hay hay, nhưng cũng chỉ như mấy đứa ayakashi ngu ngốc chống đối ta cách đây mấy trăm năm thôi. Đây là “trò giải trí” cơ mà, làm ta vui đi chứ~

-Ngh..._Shun gầm gừ trong cổ họng, 2 bàn tay nắm chặt, cố gắng gượng dậy

Kazarina liếc nhìn Alice. Hai tay mụ ôm chặt cô hơn, những cái đuôi cứ nghoe ngẩy phía sau:

-Thế nào, những cái đuôi của ta lợi hại lắm đúng không? Càng ngày nó càng mạnh hơn sau mỗi lần ta đầu thai. Có vẻ như chúng cũng đang rất thích thú khi được chơi đùa với ngươi đấy, kẻ si tình ạ.

Một lần nữa Shun lại lao về phía bà ta. Một vài chiếc đuôi đảm nhận vai trò như 1 phương tiện đi lại, đẩy lùi bà ta ra khỏi tầm chém của thanh Nenekirimaru

-Lại đây nào, ta sẽ lấy đi người phụ nữ mà ngươi yêu đấy. Hãy nhảy điệu múa của thần chết đi, ta thấy máu 1 yêu quái như ngươi rất hợp với 1 bản nhạc đấy...

1 thanh kiếm dài, không đủ sức chống lại với 9 cái đuôi kia. Thêm 1 lần, Shun ngã xuống:

-Ayakashi-sama!_Alice hét lên, nước mắt dàn dụa trên gò má

.............................

(trên đường từ nhà chính các onmyouji tới sào huyệt của Kazarina)

-Đi chậm thôi Lync, xóc quá, ta ê mông lắm rồi_Hydron ngồi trong xe, chống tay ra nhìn cửa sổ

-Anh còn nói được nữa sao!_Lync vừa vụt roi vào con ngựa vừa quát_Chúng ta đi cứu người chứ có phải đi chơi đâu mà thong thả được!

-Em thật là_Hydron chép miệng_ta chắc rằng diễn biến đằng kia chưa tới hồi gay cấn nhất, cứ từ từ rồi xem màn đặc sắc đó cũng được mà. Với lại_giọng Hydron bắt đầu nghiêm túc_Kazarina không phải 1 yêu quái bình thường. Bà ta là 1 con cáo thành tinh, ra đời cùng lúc những ayakashi và onmyouji đầu tiên xuất hiện. Đã mấy nghìn năm trôi qua, mỗi lần chết đi, bà ta lại hồi sinh với sức mạnh mới lớn mạnh hơn. Ta cho rằng thật vô ích khi muốn tiêu diệt bà ta.

-Nhưng không phải không có cách_Lync đáp

-Đúng_Hydron thừa nhận_nhưng điều đó gần như vô ích. Truyền thuyết kể lại rằng, muốn tiêu diệt Kazarina, nhất thiết phải do 3 thế hệ liên tiếp của 1 dòng họ, lần lượt giết chết bà ta. Nhưng chẳng ai làm được điều đó, bởi mỗi lần bà ta chết dưới tay 1 ai đó, bà ta luôn buông lời nguyền kẻ đó sẽ tuyệt tử tuyệt tôn,và những lời nguyền đó luôn ứng nghiệm...Kazarina tới nay vẫn là 1 kẻ bất tử và mạnh nhất trong giới yêu quái...

-Chết tiệt, giờ em chỉ cần biết cứu được Alice thôi đã.

-Ha ha, thật là 1 kẻ si tình_Hydron cười tít mắt_Eh, liệu hắn có tới không nhỉ?

-Ai cơ?

-Một tên yêu quái rất thú vị, cũng muốn chống lại Kazarina. Nhưng e rằng với sức mạnh của ả hiện giờ, thì tên ayakashi đó 1 phần triệu cơ hội thắng ả cũng không có. Nhưng dù sao anh vẫn mong hắn tới, có hắn diễn biến sẽ hấp dẫn hơn nhiều.

..................................

(sào huyệt của Kazarira)

Trên người Shun giờ đây dường như chẳng còn chỗ nào là không bị thương

-Ayakashi-sama!_Alice hét lên, cố gắng vùng ra khỏi tay của ả đàn bà kia, nhưng tay mụ ta xiết càng chặt

Kazarina cúi sát mặt về phía Alice, cười cợt:

-Này, đừng như thế chứ, ta biết năng lực của ngươi là gì, làm như vậy thì chán lắm~

Giờ đây, Alice đã chẳng còn nhìn thấy rõ người con trai bị trọng thương trước mặt mình bởi nước mắt đã làm nhòe tất cả.

-Tại sao_Alice nức nở_tại sao người cứ liều mạng như vậy chứ_cô hét lên_Ta thật không thể nào hiểu nổi! Đã ra nông nỗi này mà còn cố! Tất cả đàn ông trên đời này đều như thế sao!

-Fufu_Kazarina cười khúc khích_Ngươi toàn nói những điều dễ thương, Alice ạ. Nghe cho kĩ đây: cả con người và yêu quái có rất nhiều kẻ khôn ngoan. Ngươi chẳng biết gì về đàn ông cả, đúng không? Thật tội nghiệp, người đàn ông duy nhất ngươi biết lại là 1 kẻ ngu ngốc, không biết ứng phó. Và cũng thật buồn....vì đó là người đàn ông cuối cùng mà ngươi biết

-Thế hả_Shun cười gằn, giờ đây đã đứng được dậy nhưng rõ ràng không vững cho lắm_Alice, sao ta lại cứ xuất hiện trước mặt nàng như vậy? Ta đúng là rất ngu ngốc, như lời bà ta nói.

Mái tóc đen che hết nửa trên khuôn mặt của Shun, Alice chỉ nhìn thấy 1 nụ cười trên khóe miệng đầy máu của anh ấy.

-Mỗi khi nghĩ tới nàng, tim ta như được tháo gỡ vậy.

Đôi mắt nâu của Alice ngỡ ngàng mở to

-Nàng hỏi vì sao ta yêu nàng, ta nghĩ mình đã có câu trả lời. Nàng giống như hoa anh đào vậy, thật đẹp... thật tinh khiết...và nhỏ bé...làm xoa dịu trái tim những ai thấy nó. Ta biết chắc chắn rằng chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, ta có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh trở nên rực rỡ và rõ ràng, và tương lai, cũng thật tươi sáng. Dù vậy_1 cánh tay của Shun đưa lên bịt vết thương trên vai_ta thấy nàng không được hạnh phúc. Ta đã hứa nhất định sẽ làm cho nàng hạnh phúc.Vậy _Shun cười gằn_trông người trước mặt nàng như thế nào? Trông ta có giống 1 người có thể làm nàng hạnh phúc không?

Alice đưa tay lên bịt miệng để không bật ra những tiếng nấc nghẹn

-Heh, chắc là không_giọng Shun buồn bã_lẽ ra ta nên gây ấn tượng tốt để nàng yêu ta, nhưng_Shun xiết chặt thanh Nenekirimaru, đứng vững trên 2 chân như lúc mới bước vào đây_ta đã quá say mê nàng, cho nên ta mất trí rồi.

Shun đưa thanh kiếm lên trước mặt, mái tóc đen phất phơ để lộ đôi mắt hổ phách đang se lại đầy sát khí:

-Đã đến lúc ngươi trả cô ấy cho ta rồi, Kazarina_chưa bao giờ giọng Shun nguy hiểm đến thế

Ngay cả Kazarina cũng chùn lại 1 bước trước sự thay đổi của Shun. Mụ thảng thốt nhìn ra xung quanh

Cái gì đây? Không khí này, sao lại biến chuyển?

-Ayakashi-sama_Alice nửa sợ hãi, nửa lo lắng

-Tới nào, trận chiến của ta giờ mới bắt đầu_khuôn mặt của Shun, 1 khuôn mặt lạnh lùng mà Alice chưa bao giờ thấy.

Xung uanh Shun xuất hiện những luồng gió, làm tung bay những vạt áo và mái tóc đen của chàng. Nhanh chóng, cơn gió đó cuộn lại tạo thành lốc xoáy lao về phía trước, mọi thứ trên đường đi của nó đều bị đánh văng.

Kazarina mở to mắt, giọng bắt đầu run run:

-Tại sao? Tại sao những cái đuôi của ta không phản ứng, rõ ràng hắn đang đứng ở kia cơ mà, sao ta lại không thể tấn công hắn được công chứ?

Và đôi mắt bà mở to hơn khi Shun đã mất, trước mặt bà ta chỉ là hư không. Chớp nhoáng, ánh sáng sắc lạnh của 1 thanh kiếm vút lên. Shun ở trước mặt bà ta từ lúc nào, 1 đường kiếm thật đẹp. Nhưng, nhanh nhơ chớp. Một cái đuôi của bà ta phóng ra đỡ lấy đòn đó, hất thanh kiếm đi, và cái giá phải trả là cái đuôi đó đứt lìa

Xoạt

Shun rút từ sau lưng 1 thanh kiếm khác. Đó là Harusame, thanh kiếm truyền lại bao đời của gia tộc Kazami

-Lại chiêu ban nãy hả?_Kazarina coi thường, tám cái đuôi còn lại của bà ta kết thành 1 màn chắn trước mặt.

Két

Thanh kiếm kia lia xuống dưới đất, bắn lên những tia lửa trên đường đi. Shun phóng người lao về phía bà ta, tới khoảng cách thích hợp, chàng vung tay đưa 1 đường kiếm từ dưới lên trên. Thanh kiếm chém lìa 8 cái đuôi của kazarina trong chốc lát, vươn tới lia qua mặt bà ta.

Kazarina đau đớn buông rơi Alice. Tay bà ta ôm vết thương, máu trào ra không dứt.

-AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!Không thể nào!_bà ta hét lên_cái gì thế, tại sao, tại sao ngươi lại làm được điều đó khi bị thương sắp chết cơ chứ!

Shun-chỉ với 1 chiêu duy nhất đã chém xuyên qua cơ thể bà ta_giờ lại chống kiếm xuống cố bắt lại nhịp thở, đôi mắt hổ phách hướng về phái Alice lo lắng.

Một thứ, không phải máu, ào ào tuôn ra từ vết thương trên mặt của bà ta. Chúng lao đi như 1 dòng thác đang cuồn cuộn đổ xuống

-Aaaaaaaaaaa!Không thể nào_Kazarina ôm mặt bất lực_sức mạnh của ta, nó đang thoát ra ngoài.

Và cái thứ bà ta gọi là sức mạnh đó đã cuốn lên phá vỡ trần nhà. Kazarina vội vàng với tay chạy theo, hét gọi:

-Khoan đã, các ngươi muốn đi đâu! Quay lại đây! Có biết ta đã tốn bao nhiêu năm để tập hợp các ngươi lại không!

Tiếng hét của bà ta vang khắp căn phòng. Đám yêu quái đang đánh nhau chỗ khác, nghe thấy tiếng hét đó bỗng nhiên bị phân tâm, nhìn về phía bà ta vừa chạy đi

-Mẫu vương Kazarina!

-Tên yêu quái chống đối kia! Hắn vừa làm gì vậy?

Shun đưa mắt gọi:

-Alice!

Vừa rồi, khi thứ “sức mạnh” và Kazarina thoát ra mái nhà, những mảng trần sập xuống, bụi lầm lên, Shun lo lắng không biết Alice có sao không.

-Đại thống lĩnh, chuyện ở đây để chúng tôi giải quyết cho

Shun quay về phía sau, Hydra đang đứng chắn trước mặt Alice, và phía sau anh ta, là Mizuo:

-Cứ để Alice-sama ở đây cho ta bảo vệ, nhường ngươi cơ hội kết liễu bà ta đấy!

-Người mau đuổi theo và giết chết con mụ đó đi_Hydra tiếp tục giục

Một nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt đầy máu:

-Vậy thì, nhờ hai người cả đấy.

Và Shun lao đi, như 1 cơn gió, đuổi theo mụ Kazarina đó.

Đám thuộc hạ của mụ ta nhìn theo, vội chạy lại:

-Đứng lại! Chúng ta sẽ không để cho ngươi qua đâu!

Nhưng bước chân của lũ yêu quái đó dừng lại trước những lưỡi kiếm vấy máu và những thứ vũ khí đại loại khác. Gia tộc Kazami đang đứng chắn trước mặt chúng:

-Eh này, đối thủ của các ngươi là bọn ta, có biết không?

...............................

Kazarina đang đứng ở 1 đầu của mái nhà. Khi Shun vừa lao lên thì 1 luồng khí đâm thẳng vào chàng. Máu lại đổ.

-Tưởng lên đây là giết được ta ư?_Kazarina cười điên khùng_ngươi, thật không biết trời cao đất dày là gì.

Shun ngạc nhiên khi sau lưng bà ta vẫn có 9 cái đuôi nghoe nguẩy. Đôi mắt hổ phách hẹp lại.-Ngươi nghĩ ta mất bao nhiêu năm để thu thập sức mạnh chứ_một trong những cái đuôi của bà ta cuộn lấy 1 quả tim không biết ở đâu ra, đưa tới miệng cho bà ta ăn_không biết ta sẽ lấy được bao nhiêu sức mạnh_bà ta vừa nhai vừa nói_nếu ăn tim từ 1 kẻ như ngươi_bà ta gằn giọng_cho dù có giết bao nhiêu lần thì cũng là không đủ để trả cho những gì ngươi đã làm với ta.

-Chín cái đuôi của bà ta lao như chớp nhoáng về phía Shun

-Trò chơi kết thúc rồi

Pặc

-Thế hả?_Shun hỏi 1 cách coi thường

9 cái đuôi của mụ ta đứt lìa. Bây giờ trong tay Shun là 2 thanh kiếm. 1 thanh là Nenekirimaru_thanh kiếm trừ yêu của onmyouji. 1 bên là Harusame_niềm tự hào sức mạnh của yêu quái tộc kazami.

Gió ào ào thổi, những cơn cuồng phong cuốn mạnh xung quanh 2 người.

Mặt Kazarina cau lại rất khó coi, 9 cái đuôi khác lại mọc ra, tiếp tục tấn công Shun, nhưng...tất cả những cái đuôi đó và mụ ta bị trói lại không thể cử động được bởi những sợi dây được tạo ra từ những lá bùa bay quanh đó.

Shun và Kazarina hướng đôi mắt về cùng 1 phía. Một chàng trai tóc xanh lá mạ đang đứng trên 1 lá bùa khác, bay lơ lửng trên không trung, miệng lầm bầm đọc chú

-Hydron Volan_Shun lầm bầm

Hydron mỉm cười với Shun:

-Đúng là ngươi thật, xem ra ta nên đến xem kịch ngay từ đầu mới phải.

Nói đoạn hắn tiếp tục rải ra những lá bùa khác:

-Hỡi sức mạnh tiềm ẩn của onmyouji, hãy giải phóng và diệt trừ quỷ dữ

Kazarina cố giãy dụa khỏi những sợi dây kia nhưng vô ích:

-Chết tiệt! Ta không cử động được

Đôi mắt tím của Hydron thu hẹp lại.



Kazarina đang nhanh chóng mất đi sức mạnh của mình
Không thể tin được tên kia đã dồn bà ta vào chân tường đến mức này
Rốt cuộc, tên yêu này là ai?

-Đừng có xen ngang lúc ta đang đánh nhau chứ, Hydron_Shun gầm gừ

-Oi oi, một trong 2 thanh kiếm ngươi đang cầm là do ta làm ra đấy. Cắt rất ngọt đúng không nào~_nhận ra đôi mắt sắc lạnh của Shun, Hydron cười khúc khích_Ngươi có thể xử lí nốt rồi đó, Shun-chan

-Chậc, ý ngươi là ta đã nợ ngươi 1 lần hả?_Shun đứng thẳng người lên

-Khoan!_Kazarina hét lên, những bà ta đã bị chẻ ra làm 3 khúc, dưới 2 đường kiếm của Shun

-Khốn...tên khốn..._Kazarina thều thào.

Những làn yêu khí của bà ta bay hết ra ngoài, và người bà ta đổ dần xuống

-Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Không bao giờ. Shun Kazami. Ngươi phải trả giá của mình vì đã phá vỡ khao khát lớn nhất của ta. Ta nguyền rủa ngươi mãi mãi không con không cháu. Hãy nhớ lấy Shun Kazami, lời nguyền này sẽ mãi mãi theo ngươiiiiiiiiiiiii

Nhưng lời cuối cùng cất lên rành rọt. Mụ hồ li tinh đó rơi xuống mặt đất hun hút dưới kia. Máu lênh láng. Và rồi, từ từ cơ thể mụ tan biến thành những hạt lân tinh nhỏ.

Shun đứng trên mái nhà, nhìn xuống với tư thế hiên ngang của kẻ chiến thắng. Hydron vẫn nhìn đăm đăm vào mặt đất giờ không còn gì:

-Ngươi thực sự đã hạ gục được bà ta, bất ngờ đấy~, Shun-chan.

Shun im lặng

-Kazarina đã chết thì đám thuộc hạ của bà ta sẽ sớm giải tán thôi_Hydron liếc mắt nhìn Shun “đểu giả”_nếu ta ra tay bây giờ, thì chắc ngươi không trụ nổi đâu

Shun cười khẩy nhìn Hydron, 1 tay gạt đi vết máu đang loang trên má mình.

-Vậy giờ ngươi đã là chủ nhân của các linh hồn rồi, ngươi định làm gì?_Hydron tiếp tục hỏi_bây giờ thế này sẽ rất khó khăn cho yêu quái sinh sống, khi mà tấm lá chắn bảo vệ lớn nhất của chúng vừa bị ngươi tiêu diệt.

Shun thở dài, ngước nhìn bầu trời mờ tối:

-Ta biết mọi chuyện đang đi về đâu. Và đó là lí do, ngay cả khi có thể biến mất, ta vẫn muốn trở thành thủ lĩnh để bảo vệ họ: con người và yêu quái

-Chấp nhận việc làm của con người và bảo vệ yêu quái. “Cùng chung sống’ à? Không dễ đâu.

Shun cầm 2 thanh kiếm bằng 1 tay, vác lên vai, nụ cười tự hào:

-Ngươi nhầm rồi. Nếu ta trở thành người không thể đánh bại thì chẳng vấn đề gì cả!

-Ayakashi-sama_1 tiếng gọi yếu ớt vang lên

Shun và Hydron liền hướng sự chú ý tới nơi có tiếng gọi ấy. Alice đang vất vả để đứng được trên mái nhà, đằng sau là Hydra và Mizuo

-Alice, nàng lên đây làm gì?_Shun ngạc nhiên

-Ayakashi-sama, vết thương của người sao rồi?_Alice vừa hỏi vừa cố gắng tiến thêm mấy bước để lên đỉnh của mái nhà_A!

Alice trượt chân, ngã ra sau

-Này!

Shun vội lao tới, nắm lấy tay Alice và kéo cô vào lòng mình.

-Alice, nàng không sao chứ_giọng Shun thật ấm áp, hệt như gió xuân

Alice ngẩng đầu lên, mỉm cười:

-Ayakashi-sama, tôi thật sự đã rất lo cho người. Nào_Alice chạm vào những vết thương trên người Shun và chúng dần biến mất_hãy để tôi được chữa lành những vết thương cho người, và từ sau_khuôn mặt Alice ửng hồng_được ở bên người mãi mãi.

Shun có chút ngạc nhiên trước mong muốn kia của Alice, nhưng ngay lập tức chàng đáp lại bằng 1 nụ cười (mà với tác giả thì đúng là mê hồn^^).

Hydra mỉm cười trước cảnh ấy, còn Mizuo thì cắn vào tay áo, rơm rớm nước mắt như thể ... mẹ sắp gả con gái đi lấy chồng xa. Hydron nghệt mặt ra:

-Gì thế này, con người...và...và yêu quái...

Lync cũng vừa leo lên mái nhà, nhìn thấy cảnh ấy như hóa đá.

-Eh, Lync-kun, không phải cô gái em thích kia sao_Hydron hết quay sang phía Alice và Shun lại quay sang Lync

Lync thở dài rồi mỉm cười:

-Chỉ cần Alice-hime được an toàn và thấy hạnh phúc là em vui rồi

...................................

(Phía bên dưới)

Hai “đạo quân” thở hổn hển. Tuy nhiên các yêu quái của nhà Kazami có vẻ yếu thế hơn chút ít.

-Thật không hổ danh là yêu quái thủ đô, chúng ta đang dần bị đẩy lùi đấy_Phoenix nhận xét

-Thứ khiến các ngươi thua chính là điểm khác biệt về sức mạnh. Đừng thấy vừa vào trận giết được vài người của chúng ta mà đã cho rằng mình hơn rồi_Một tên thuộc hạ của Kazarina nói

Hấp

Từ lỗ hổng trên mái nhà, liên tiếp những cái bóng nhảy xuống

-Đại thống lĩnh sao rồi?_Volt quýnh quáng

Shun vừa đáp đất, bế Alice trên tay, nở nụ cười kiêu ngạo:

-Mọi người, ta đi thôi. Chúng ta đã có thứ mà chúng ta cần rồi

-Cái gì! Không thể nào, đại thống lĩnh!_các yêu quái khác nhao nhao khi Shun thản nhiên bước ra khỏi sào huyệt của kazarina_trận chiến còn chưa ngã ngũ mà! Sao chúng ta có thể bỏ đi như vậy được?

-Ngươi nghĩ chúng ta để yên cho ngươi ư! Mẫu vương sẽ trừng trị ngươi_thuộc hạ của kazarina hét lên

Shun nghiêng đầu đáp lại hắn:

-Thủ lĩnh của các ngươi đã bị ta tiêu diệt rồi.

Yêu quái nhà Kazami hò reo vui mừng, còn thuộc hạ của Kazarina lắp bắp:

-Không...không thể nào...thật là 1 lời nói dối tức cười

Shun nhún vai:

-Đó là sự thực. Nếu các ngươi không giải tán ngay thì e rằng số phận cũng như mụ ta đấy.

-Ngươi đang dọa ai đấy!_một tên tóc xanh hét lên, nhưng hắn lập tức bị 1 tên khác chặn lại

-Airzel, hãy rút thôi, chúng ta sẽ tìm cơ hội phục thì sau.

Tên đó mím chặt môi rồi lủi mất. Tất cả các thuộc hạ khác của Kazarina cũng lần lượt chuồn đi. Yêu quái nhà Kazami định đuổi theo chúng thì Shun ra hiệu khồng cần:

-Cứ kệ chúng đi

..............................................

(Tại nhà chính của các onmyouji)

Lync đang ghi chép sự việc ngày hôm nay để làm tư liệu thì nhận ra có tiếng ồn ào ở phòng khách. Cậu tự hỏi không biết có chuyện gì, liền đi ra xem xét.

Cửa phòng khách bật mở, Lync há hốc không thể tin vào mắt mình, các yêu quái tộc Kazami đang mở tiệc ngay trong chính nhà mình:

-Ê! ĐÂY LÀ NHÀ CỦA ONMYOUJI! CÁC NGƯƠI CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ KHÔNG HẢ!

Đáp lại, các yêu quái kia vẫy chào Lync vẻ rất nồng nhiệt:

-Xin lỗi vì đã làm phiền nhé, ngài onmyouji tí hon. Lại đây uống chung với chúng tôi vài chén đi

Đuôi mắt của Lync giật giật :“Tí hon?”, thật không thể chấp nhận được. Trước kia cậu kịp rút đống bùa ngải ra thì các yêu quái đã kéo cậu vào:

-Ồ, nghe nói anh của ngươi rất mạnh, là em nhưng ngươi chưa bằng 1 phần 10 đúng không?

-Xem này_1 tên xoa đầu Lync_ngươi cứ làm việc nhiều nên không lớn nổi đấy

Mặt Lync tối sầm lại

-RA KHỎI ĐÂY NGAY!!!!!!!!!!!!

Đám yêu quái trước mặt Lync thản nhiên:

-Rồi bọn ta sẽ rời khỏi đây ngay thôi. Cứ coi như đây là tiệc chia tay đi

-Tại sao ta phải làm tiệc chia tay với lũ yêu quái các ngươi chứ!

............................................

Tại 1 góc phòng, Ingram và Hawktor đang đọ xem sau trận vừa rồi, vuốt của ai không cùn hơn. Phoenix phá lệ cho Hydra hôm nay uống thoải mái 1 chút (anh Hydra nhà ta ham hố rượu chè phết, nhưng toàn bị vợ quản thôi^^ ,stop, ngừng ném đá vào tác giả ngay). Maron tiến tới trước mặt Alice:

-Rồi có ngày Shun-sama thấy chán cô cho mà xem

Alice ngơ ngác:

-Thật ư? (bó tay)

Mizuo lập tức gầm ghè với Maron, con nhỏ này lảng sang chỗ khác, ai dè đâm sầm vào Volt==.

...............................................

(trong phòng riếng của Hydron)

Từ bàn uống nước của Hydron có thể nhìn thấy cảnh bên ngoài qua 1 chiếc cửa sổ lớn



-Trăng hôm nay không đẹp như ngày ta và ngươi gặp nhau lần đầu nhỉ?_Hydron nâng 1 bát rượu lên

-Nhưng đồ nhắm hôm nay thì ngon hơn hẳn so với hôm đó_Shun nhận xét

-Ha ha, ngươi đúng là 1 yêu quái đặc biệt đấy, Shun-chan à, lúc nào cũng...hợp với ta

-Ngươi thấy thế à?

-Này, ngươi tính về Edo không vậy?

Shun cạn bát rượu của mình:

-Khác với con cáo đó, ta không hứng thú với mảnh đất này. Ta đã trở thành thủ lĩnh của các yêu quái rồi nên sẽ trở về ngay thôi.

-Chà, ngươi không thấy rằng thủ đô là nơi rất đáng giá sao? Nơi đây nhiều hoa và cũng nhiều máu nhất, là nơi gần thiên đường và cũng gần địa ngục nhất. Thật là nơi thú vị để ta thử nó

-Nó?

-Là kết giới mới của ta, khả năng phong ấn rất mạnh_Hydron nói với giọng hào hứng_ít nhất cũng có thể phong ấn được yêu quái tới 400 năm, cứ cho là 50 năm sau, ta có chết nó vẫn cứ hoạt động_mặt Hydron tự hào thấy rõ

-50 năm thôi ư, cuộc sống của con người thật ngắn ngủi

(chú thích: ngày xưa dân không sống thọ như bây giờ đâu, “nhân sinh thất thập cổ lai hy”, mà bây giờ Hydron đã 20 tuổi rồi)

-Ta thì cho rằng thế mới cần giữ gìn mạng sống chứ. Cho đến bây giờ ta vẫn không thể tin ngươi lại lấy 1 con người. Nhưng kết quả thì thật đáng buồn, lời nguyền của Kazarina luôn ứng nghiệm đấy.

Shun cười khẩy:

-Ta không chắc liệu bà ta có đủ khả năng nguyền ta không nữa

-Nah_mắt Hydron lóe lên ánh nhìn tinh quái_nếu ngươi thoát khỏi lời nguyền đó và có con, thì ngươi có muốn làm thông gia với ta không

-Ý kiến hay_Shun tán đồng_nhưng mà ngươi chịu khó chờ tới đời cháu của ta đi. Có người “đăng kí” làm con dâu ta rồi

-Oi oi, ai thế?_Hydron ngạc nhiên

-Ha ha_Shun cười “xảo trá”_1 người mà ta đảm bảo không ai có thể cho ta tách trà con dâu ngon hơn.Nào, cạn chén tiếp_nói đoạn Shun rót thêm rượu vào 2 chiếc bát

Hydron cạn chỗ rượu đó

"Ta luôn cho rằng hắn là 1 yêu quái thú vị, nhưng thật không ngờ khả năng của hắn tới mức này. Thật đáng tiếc nếu ta không thể chứng kiến hắn trở thành 1 ayakashi lớn mạnh thế nào trong tương lai"

-Này, thanh Nenekirimaru của ta đâu?

Shun huýt gió:

-Chà chà, thanh kiếm đó rất hợp với chủ nhân của các linh hồn đúng không?

-Ê, tên kia, mi tính “cuỗm” luôn của ta đấy hả? Thôi được rồi, nhưng nhớ trả ta sau này đấy!

Một yêu quái có thể dùng vũ khí của onmyouji ư?

................................

(phòng ghi chép)

Lync cay cú cầm tờ giấy mà không viết được chữ nào.

Nhất định ta sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa, không bao giờ để ayakashi, để Shun Kazami vào nhà ta ăn uống chơi bời như thế. Thề có trời chứng giám!

...............................

( phòng khách)

Shun đẩy cửa bước vào và tìm ngay tới Alice. Alice vẫn chưa quen cảnh ngồi giữa quá nhiều yêu quái thế này, liền nhào tới ôm cổ Shun. Shun đeo sợi dây chuyền có mặt đá xanh lên cổ Alice, sau đó ra lệnh với các yêu quái xung quanh:

-Đi thôi nào, chúng ta đã xong việc ở thủ đô rồi. Hãy về nhà chúng ta ở Edo thôi.

................................

-Alice-chan, em nhất định sẽ đến thăm chị. Nếu tên kia bắt nạt chị, chị cứ nói với em, em nhất định sẽ xử hắn_Mizuo nói với Alice lúc chia tay

Alice ôm chầm lấy Mizuo:

-Chị sẽ nhớ em lắm đấy

-Em cũng vậy

-Ê ê, đừng lợi dụng cơ hội để ôm vợ người khác chứ_Shun nói với Mizuo(ghen đấy bà con ạ)

Mizuo nhăn mặt nói với Shun:

-Đúng là cái đồ hay ghen

-Này, ăn nói cho cẩn thận nhé, dù gì ta cũng là “bề trên” của ngươi đấy

-Hứ, làm "anh rể" của ta là được thể lên mặt à!

.......................................

Thế là Alice đã chia tay Mizuo và rời khỏi Kyoto để trở về Edo với Shun. Đương nhiên cuộc sống của họ sau này rất hạnh phúc, lời nguyền của Kazarina không có tác dụng với Shun thật. Chỉ 1 năm sau, Shun và Alice đã có 1 đứa con trai rất kháu khỉnh, đặt tên là Masquerade. Tất cả các yêu quái đều vô cùng sung sướng chào đón sự ra đời của “đệ nhị”, hứa hẹn 1 gia tộc hùng mạnh hơn nữa

.........................................

Mizuo trở về gia tộc Marukura. Tất cả mọi người đều biết chuyện cô đã tham gia vào trận chiến với Kazarina, rất may cô không bị đuổi khỏi gia tộc. Mizuo tuy trước đây đã muốn giết chết những người từng thi hành án phạt với dòng họ của mẹ mình, nhưng trước sự ra đi của Alice, cô hiểu ra mình không thể mất thêm 1 người thân nào nữa, dù họ có làm gì sai trái. Và kết quả 1 cuộc sống bình thường vẫn diễn ra ở phía nam Kyoto.

...........................................

Về chuyện của nhà Volan, Lync quyết định ở vậy suốt đời vì chẳng yêu ai khác ngoài Alice, Hydron cũng ở vậy vì...ế. Nhà Volan không có người nối dõi=>đến khi 2 người này mất, quyền hành nhà chính của onmyouji được giao cho nhánh tộc mạnh thứ 2 là Misaki.

........................................

-Nee-chan, chị xem em làm được gì này?_Marucho hứng khởi khoe với Mizuo

-Cái gì vậy, Marucho-kun?

Marucho giơ lên 1 mảnh thạch anh trong suốt, hình tròn:

-Mài đi 1 chút rồi nhìn qua, chị sẽ thấy mọi thứ to hơn đấy

Mizuo thích thú cầm lên:

-Đúng vậy

-Mọi thứ như gần hơn đúng không chị?

-Ừ_nói đoạn cô hướng mảnh thạch anh về hướng Đông Bắc, hướng của Edo

Nhưng có những thứ, dù cố gắng mấy cũng không thể gần lại được

....................................................

Buổi diễn vẫn chưa thực sự bắt đầu

Tất cả mới chỉ là cuồng phong



...............................................................................................

HẾT PHẦN 1

(chú thích:do lúc cứu Alice, Shun hơi cuống nên mới bị đánh tả tơi thế kia, sang phần 2 hi vọng mình sẽ thể hiện anh ấy tốt hơn)

=============================

Dương: ôi mẹ ơi, bấy lâu (hơn 1 tuần) ngồi cật lực mới xong được phần 1
Mọi người: liệu phần sau có bớt dở hơn không?
Dương: chịu, chưa nghĩ ra. Không biết đoạn MÁu thế nào nhưng cảnh SẾN nhiều hơn



(sắp xếp nhân vật và tạo hình tượng nhất định sẽ gây shock hơn phần này, mọi người trước khi đọc phần 2 và 3 hãy chuẩn bị tâm lí, cần thiết để sẵn lọ thuốc trợ tim bên cạnh)


Ngày mai mình sẽ post chap đám cưới của Shun và Alice .Xong rồi ngày mốt mình sẽ post phần 2 của fic này .Com cho tác giả nhé
Hikari Fubuki
Hikari Fubuki
Mod
Mod
ĐCC :
(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 659
BKGC BKGC : 22903
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : Hành tinh như cái đinh
Stt : Ah ~~~~~ TROLL everywhere =w=~~~~

(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Empty Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

Tue Aug 07, 2012 8:35 pm
chuyện đầu tiên...

-Ha ha, ngươi đúng là 1 yêu quái đặc biệt đấy, Shun-chan à, lúc nào cũng...hợp với ta

ối giồi ôi~~~~Kà ngửi thấy mùi SA~~~!!!*chạy nhảy tung tăng, rú lên như con bệnh*

Chỉ 1 năm sau, Shun và Alice đã có 1 đứa con trai rất kháu khỉnh, đặt tên là Masquerade.

ôi cuộc đời sao mà nó ảo~~~

Uầy...con người ta mang thai tới 9 tháng 10 ngày, đằng này hai vị mới có 1 năm mà đã sinh con, vậy thì gần 3 tháng kia anh "tấn công" Alice kinh lắm hay sao nhể~??

mà cũng thấy trước~~~con dâu của Shun sẽ là Miz-chan~*bay bay* chỉ mong chẻ này chẳng chết oan như dì Yamabuki =.="

@Elfin: =)) =))

hi sinh kiểu gì? đâm đầu vào cột hay phóng từ trên mái nhà phóng xuống ? =))


-Cho Kà mượn fic chơi tí~~

"Kazarina ngã xuống, trên khóe vẫn còn đầy máu tươi. Bà ta ngước lên nhìn Shun, nở một nụ cười mãn nguyện.

-Có vẻ như...

-...ta sắp phải đi rồi...

Im lặng.

-Trong tương lai...

-...ta còn có thể gặp ngươi không...?

Gật đầu.

-Vậy thì, nếu tới lúc đó...

-...ta sẽ...

.


Nhắm mắt.


-Thiến bà nó cái cần analog của ngươi...!

Chọi đá vào mặt Kazarina.


Ra là cái tuyệt tử tuyệt tôn của bả là vậy~~thiến thằng nhỏ rồi thì còn gì là con cháu đời sau??


=)) =)) là cậu Sù gợi ý cho =)) =))
evildevil
evildevil
Bakugan Legendary
Bakugan Legendary
ĐCC :
(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 550
BKGC BKGC : 4942
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.

(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Empty Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

Wed Aug 08, 2012 11:15 am
Ha ha, Mas làm đệ nhị, =)) có chuyện hay coi rồi.

Runo là onmyouji. Chết chưa, đừng nói với evil là tính cho Dan (đệ tam) với Runo (onmyouji) đấy nhé. Hự! Trong truyện chính thì evil đang mong Tsurara của em đi với Rikuo, thế này thì...

Thôi kệ vậy. Mong chap mới của tác giả nhớ, bữa sau coi đám cưới. :yay: Tèn ten ten, tèn tén tèn ten. :tungtang:
arisu_darkon
arisu_darkon
Bakugan Legendary
Bakugan Legendary
ĐCC :
(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 551
BKGC BKGC : 4806
Điểm đóng góp : 16
Đến từ : Vùng đất đầy Dứa và Sẻ.
Stt : Giai đẹp giai đẹp giai đẹp é vờ ri que \=w=/

(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Empty Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

Wed Aug 08, 2012 12:39 pm
É.
Tác giả là fan Yura x Rikuo à :gian: :gian: :gian: :gian: :gian: :gian: :gian: :gian: :gian: :gian: :gian:
Mình thích bé Tsu chan cơ, bé dễ thương thế cơ mà :40: :39: , ghét nhất là Kana :th67:
Cặp Yura x Rikuo thì bình thường à, nhưng Tsu vẫn là nhất :40:
Chuyện chàng Mas với Nàng Mi có vẻ đáng để chờ đây :loe:
Nhưng mà tưởng tượng Nàng Mi mà dịu hiền như Otome chan thì... :chamcham:
Không biết tác giả định cho Wakana là ai đây trời, không thích bả đi với Koi chan cho mấy nhưng lần nữa, ý tác giả là ý trời nên... :mhoi:
Thấy trong bộ Nura tác giả vẽ toàn thấy yêu quái đẹp hơn con người (đang nói cả nữ và nam) =>Night đẹp giai hơn Day :haha: :xitmau: :xitmau:

Hóng chap nha.
Chả ai lấy thì ta giật tem :haha:
bemeo045
bemeo045
VIP Mem
VIP Mem
ĐCC :
(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 961
BKGC BKGC : 5762
Điểm đóng góp : 19
Đến từ : Việt Nam
Stt : Ở tận nơi cuối chân trời , nơi ánh sáng vụt tắt .Làm sao biết nơi người quay lại .

(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Empty Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

Wed Aug 08, 2012 4:24 pm
Đám cưới của Shun và Alice đây


Phần 1
Ngoại truyện

Alice theo Shun về Edo. Tất nhiên, sau đó là 1 đám cưới ^^

Mizuo thì khỏi nói, cô nàng nhặng xị hết cả lên cho công việc chuẩn bị cho “sự kiện” vô cùng quan trọng này. Khi còn ở phòng khách của nhà Volan, mới nghe Shun sẽ tổ chức 1 đám cưới linh đình, cô nàng đã lên 1 danh sách dài dằng dặc những thứ cần chuẩn bị, kèm theo 1 thời gian biểu vô cùng chi tiết: hôm nay cầu hôn, ngày mai dạm ngõ, ngày mốt ăn hỏi, ngày tiếp trả lễ, ngày nữa xin dâu, @#$%^&*.... =.=. Tuy nhiên, cái thời gian biểu kia bị Shun phản đối ngay tức khắc.

-Không là thế nào! Alice-sama “nhà ta” đâu thể có 1 đám cưới không đầy đủ nghi thức cơ chứ!_Mizuo cãi

-Ngươi thử nhìn lại tình hình Alice hiện giờ xem_Shun lừ mắt, giọng nhỏ vừa đủ để Alice không nghe tiếng_cô ấy có còn người thân để đứng ra chủ trì các nghi thức đó hay không?

Mizuo chột dạ, đôi mắt hơi chùng xuống, lén nhìn Alice 1 cách ái ngại. Thật may, lúc này Alice đang ngồi ở 1 góc khác, bị các yêu quái nhà Kazami xúm đen xúm đỏ xung quanh để “làm thân” với phu nhân tương lai.

-Vậy ngươi tính sao?_Mizuo hỏi

-Chỉ cần lễ kết hôn tại nhà chính tộc Kazami là đủ rồi

Đương nhiên, dù vô cùng bất mãn nhưng đó là cách giải quyết tốt nhất trong trường hợp này, cho nên Mizuo đành ngậm tăm mà chấp nhận sắp xếp của Shun (nhưng thực ra Shun còn 1 “ý đồ” khác, đó là :lấy Alice làm vợ càng nhanh càng tốt)

.........................

(Tại nhà chính tộc Kazami)

Nhà chính của tộc Kazami phải nói là vô cùng rộng lớn. 5 dãy nhà gỗ được xếp theo hình chữ “Vương”, xung quanh nhà có những hồ nước hoặc cây cối được xếp rất khéo léo. Đường đi lối lại trong khu nhà chính này được trải đá cuội trắng muốt, mà theo Mizuo nhẩm tính thì “trời mưa bùn không dính gót chân”. Có lẽ bình thường thì nhà Kazami chỉ có thế, nhưng hôm nay thì từ ngoài đường tới trong nhà, từ sàn đất đến trên cây, từ...đại khái là từng mi-li-mét có thể thì nơi này đều được chăng đèn kết hoa, để trang trí cho dám cưới sắp tới.

Mizuo đại diện cho nhà gái tới dự hôn lễ của Shun và Alice. Ngoài ra cô còn dẫn theo yêu quái thân cận nhất của mình là Elfin. Elfin vui vẻ chấp nhận ngay, vì cô nàng này là 1 người khoái...chơi bời. Tới Edo vừa là đi “du lịch”, vừa được chứng kiến 1 đám cưới thì còn gì bằng. Thế nhưng, có 1 sự thật đau lòng mà Elfin phải chấp nhận để tới được Edo đó là...vác toàn bộ của hồi môn của Alice và quà cưới của Mizuo đi. Đại khái bấy nhiêu thứ đó cũng chỉ có ...nửa tấn và thể tích thì tương đương 2 cỗ xe ngựa chồng lên nhau chứ mấy, Elfin tự nhủ với lòng coi như lần này mình được dịp tập thể dục giảm cânTT

Thực ra cũng không hẳn nhà gái chỉ có mình Mizuo và Elfin mà còn có...Lync và Hydron. Thành thật mà nói Lync lúc đầu sống chết không muốn tới đám cưới người mình yêu (đương nhiên), nhưng Hydron đã buông 1 câu: “ Em không muốn gặp cô tiểu thư đó lần cuối khi cô ấy còn chưa thuộc về kẻ khác à?” Thế là nóng máu. Thế là Lync bám gót Hydron tới Edo. Thế là bất đắc dĩ đóng vai nhà gái=.=

..........................

Trước đám cưới, cô dâu và chú rể không được gặp nhau, Alice được bố trí 1 căn phòng ở phía tây. Elfin ở với Mizuo, Lync ở với Hydon, và họ được xếp ở 2 phòng bên cạnh phòng Alice. Tình hình bây giờ là trước đám cưới 1 ngày, Mizuo đang tất bật với việc kiểm tra quà cưới của mình. Đủ 9 món cơ bản, kèm theo 1 cái phong bao lì xì dày cộp rồi, nhưng vẫn thấy thiếu thiếu. Trong khi Mizuo đứng ngồi bứt rứt không yên vì không hiểu còn thiếu thứ gì thì đâu óc mọi khi chỉ nghĩ tới mấy thứ linh tinh (đối với Mizuo) của Elfin bống “sáng suốt” lạ thường:

-Phó thủ lĩnh, hình như nhà gái phải tặng 1000 con hạc giấy cho cô dâu chú rể...

-AAAAAAAAAAAA! Sao ngươi không nói sớm!_1 tiếng hét độ mấy trăm đề-xi-ben làm cho cái nhà vốn đã vì ồn ào chuẩn bị đám cưới kia cũng trở nên “huyên náo” hơn

Thế là ngay lập tức, mớ hòm xiểng cô yêu quái tóc xanh mang từ Kyoto bị lật tung lên để...tìm giấy gấp hạc. Gập hì hục tới 1 giờ sáng mà chưa xong (phải chú thích thêm trình độ thủ công 2 yêu quái này rất kém), thế là họ nhằm thẳng phòng 2 onmiyouji ở bên cạnh mà “xung quân gấp hạc”. Khổ thân 2 chàng đang say giấc nồng, tay cầm tờ giấy mà ngỡ mình còn mơ=.=. Nhưng được cái 2 tên này khéo tay khủng khiếp, 2 “yêu nữ” cứ gọi là trố mắt nhìn họ gập nhanh thoăn thoắt, chả mấy chốc đã có “đủ quân số”.

“Biết thế gọi 2 thằng cha này từ sớm cho rồi”_Mizuo tiếc rẻ

.......................

Tới 5 giờ sáng, tức là cách “giờ lành” 2 tiếng đồng hồ. Mizuo và Elfin kéo sang phòng Alice để tiến hành trang điểm cô dâu. Khi họ bước vào thì Alice đang chải tóc, khóe mắt hơi thâm, rõ ràng là đêm qua không ngủ được (hẳn chị Alice nhà ta hồi hộp lắm^^).

Sau 1 tiếng đồng hồ...nghiên cứu cách mặc áo cưới (bó tay), Mizuo và Elfin cũng giúp Alice khoác lên người chiếc uchikake bên ngoài kakeshita. Mất 5 phút ngắm nghía, Mizuo nhận ra rằng bộ áo cưới màu trắng này không hợp với Alice lắm, vì bản thân nước da của Alice đã trắng sẵn rồi, mặc bộ màu không nổi như chiếc kimono tối màu mọi khi. Tuy nhiên, suy nghĩ này của cô nàng bị dập tắt ngay tức khắc khi Elfin trổ tài trang điểm. Chỉ với vài thao tác kẻ mi, đánh mắt, thoa phấn,...gương mặt Alice vốn đã đẹp nay càng thêm tươi tắn bội phần. Thực sự tác giả vốn rất dốt văn miêu tả nên không biết diễn đạt bằng lời như thế nào, nhưng đại khái là bằng cách đó, Alice sẽ chẳng hợp với bất kì bộ trang phục nào khác ngoài bộ áo cưới trắng muốt kia.

Bây giờ những lọn tóc cam thường được buông xõa của Alice đã được búi gọn, trùm lên trên là 1 chiếc khăn trắng với những trang trí cầu kì. Cài trên tóc mái là 1 chiếc lược ngà được trạm trổ tinh xảo. Trông “ cô dâu mới” thật kiêu sa và quyến rũ. Mizuo thầm nhủ nếu mình là con trai kiểu gì cũng xịt máu mũi ngay lập tức=.=.

Đến khi chỉ còn 10 phút nữa là tới giờ G, Mizuo và Elfin mới tá hỏa nhận ra...mình chưa thay đồ. Thế là họ lập tức quay về phòng mình mà “tân trang nhan sắc” (chết mất>.<). Trong khi Elfin vẫn mặc bộ kimono màu xanh dương thì Mizuo phải thay một chiếc tomesedo màu đen với những họa tiết ở thân váy. Mái tóc của 2 cô nàng dược búi lên thay vì buộc thành chùm như mọi khi.

......................

Theo lệ, con trai không được vào phòng cô dâu trước khi cưới, tuy nhiên, khi đóng vai trò “nhà gái” thì Lync và Hydron được phép làm điều này. Hydron mặc kimono màu nâu và Lync mặc kimono xanh lá. Vừa bước vào phòng thì Lync đã bịt mũi chạy ra (vì sao mọi người tự biết^^). Tuy nhiên Hydron và Alice thì không thể đoán ra được, cứ tròn mắt nhìn Lync. 5 giây sau, Lync quay trở lại với chiếc khăn tay thấm đẫm màu đỏ của máu, Hydron mới hiểu cơ sự cười phá lên, còn Alice vẫn chẳng hiểu mô tê gì cả (trong sáng quá).

Hydron bắt đầu ngồi xuống bên cạnh Alice, hỏi qua loa vài câu và kèm theo lời chúc tụng. Alice ngượng nghịu đáp lại những lời đó. Đúng lúc ấy Mizuo bước vào. Lync đang đứng dựa vào cửa, 2 người này nhìn vào mắt nhau thật nhanh và bất giác trút tiếng thở dài.

...........................

Buổi lễ bắt đầu. Không thể tả được sự ầm ĩ ở đây. Các yêu quái nhao nhao reo hò hai bên đường đi. Khi Mizuo dẫn Alice tới đường vào nhà chính, Shun đã đứng chờ sẵn ở đó, mặc 1 bộ montsuki với quần hakama vào áo khoác haori màu xám. Vừa thấy Alice, Shun đã vội vã quay mặt đi (chết chết, may mà thế nào Phoenix lại nhét 1 chiếc khăn tay vào túi áo Shun rồi đấy^^).

Khi Mizuo tới nới, cô trao tay Alice vào tay Shun rồi lùi ra ngoài. Shun nắm tay Alice thật chặt, sau đó đưa “phu nhân” của mình bước theo con đường lớn trải đá cuội để tới trước cửa nhà chính tộc Kazami. Ingram cầm 1 chiếc ô màu đỏ, lon ton chạy theo sau để che lên đầu cho cô dâu chú rể. Xung quanh nổi lên tiếng kèn trống rộn ràng, các yêu quái khác sung sướng vỗ tay. Ở phía cuối con đường đó, có 2 kẻ đang thở dài và con mắt nhìn cặp đôi kia ảm đạm không tả xiết. Đó là Lync và Mizuo, thật sự trông “bộ mặt đau khổ” của họ lúc này, người ngoài dễ liên tưởng tới...1 cặp bố mẹ đang gả con gái đi xa=.=.

.................................

Khi Shun và Alice bước tới trước cửa nhà chính, họ dừng lại, bên cạnh có sẵn 1 cái bàn lớn, trên đó là 3 vò rượu tượng trưng cho 3 thứ khác nhau. Phoenix đứng sẵn ở đó, rót mỗi thứ rượu ra 2 cái bát đưa cho Shun và Alice. Khi cầm bát rượu lên, 2 người vô tình trao nhau 1 ánh mắt. Lần đầu tiên cặp mắt hổ phách dịu dàng đến thế, và đôi mắt nâu của Alice đáp trả 1 sự xốn xang kì lạ... Gió nổi lên, khiến tà áo của họ vấn vít với nhau. Mỗi bát rượu, mỗi người phải nhấp 3 ngụm, tổng cộng là 9 ngụm. Shun thì chả sao, nhưng Alice do không quen nên mặt đỏ lên ngay lập tức vì tác dụng của hơi men. Hydra, hiện đang đóng vai trò chủ hôn, bấy giờ mới bước ra tuyên bố tác thành cho đại thống lĩnh và tiểu thư nhà Gehabich. Quả là 1 sự bùng nổ. Bùng nổ đủ các thể loại. Các yêu quái khác thì nhảy lên reo hò ầm ĩ. Mizuo, Lync và có lẽ cả Maron nữa, bùng nổ theo kiểu “tuôn trào nước mắt”. Thật hết biết, 1 đám cưới mà theo tác giả nhận xét là khá...lộn xộn.

.................................

Tiết mục sau đó là nhập tiệc. Shun và Alice bước vào nhà chính đầu tiên, các yêu quái khác, tùy theo cấp độ mà bước vào sau đó. Đại thống lĩnh và phu nhân ngồi ở trung tâm căn phòng. Các bàn tiệc được bày dọc theo 2 bên. Những yêu quái đóng vai trò phục vụ mặc kimono trắng và đỏ cứ tất bật chạy hết chỗ này tới chỗ kia để “tiếp tế” đồ ăn cho mọi người.

Alice ngồi dựa bên cạnh Shun như cái ngày đầu tiên chàng đưa cô tới trụ sở ở Kyoto, giờ đây, trong bộ trang phục áo cưới, cô dâu trở nên xinh đẹp bội phần, và chú rể, không còn mức nào đẹp trai hơn nữa (nhưng có 1 thay đổi nhận ra rất rõ, trông Shun...đứng đắn hơn hẳn). Họ bên cạnh nhau, màu xám và trắng tôn nhau lên, và đôi khi lại trao nhau những ánh mắt mà "những người độc thân vui vẻ" khác ở đây thấy ghen tị. Một tay Shun vòng qua eo Alice, ôm chặt cô về phía mình. Người ngoài có cảm tưởng giờ đây trong mắt 2 người kia chỉ có nhau, mà chẳng màng gì tới cả lũ yêu quái xung quanh>.<

Đây cũng là lúc tặng quà cưới cho đôi vợ chồng mới. 9 món quà của nhà gái có 9 ý nghĩa khác nhau: ước mơ cho hạnh phúc lâu dài, chúc con đàn cháu đống, chúc gia tộc thịnh vượng,..(tác giả không nhớ hết>.<). Ngoài ra, 1000 con hạc giấy là biểu tượng cho một cuộc sống lâu dài. Việc tặng 1.000 con hạc giấy tượng trưng cho sự may mắn, lòng trung thành và tuổi thọ(đại khái thế)

...................................

Phần lễ thế là kết thúc, nhưng tiệc thì 3 ngày 3 đêm sau mới dứt (không hiểu ngủ lúc nào==). Cuối cùng, tiệc tàn, Mizuo, Elfin, Lync và Hydron cũng phải trở về. Trước khi chia tay, Mizuo ôm Alice lần cuối:

-Nếu tên tóc đen kia bắt nạt chị, em sẽ cho hắn biết tay!

Alice cười khẽ trước câu nói đấy. Shun cau mày khó chịu, kiểu như điều Mizuo nói là hoàn toàn vô nghĩa. Còn Lync, nhìn Alice hồi lâu, cuối cùng cũng cất tiếng:

-Hạnh phúc nhé, Alice-hime.

-Chắc chắn rồi_Shun trả lời thay cho Alice, bước lên nắm lấy tay vợ mình (đương nhiên Mizuo đã bị đẩy ra không thương tiếc>.<)_nếu không, cô ấy lấy ta làm gì.

Đôi mắt hổ phách và xanh lơ nhìn nhau chằm chặp, sau cùng, Lync nở 1 nụ cười:

-Nhớ đấy, Alice-hime giao cho ngươi.

..............................

Một dấu chấm sang trang đã được đánh. Alice trở thành phu nhân tộc Kazami, sống hạnh phúc với Shun trọn đời.

Dẫu có ngắn ngủi, nhưng vẫn là trọn đời...



==========
tác giả viết khi đang buồn ngủ và ý tưởng cạn kiệt thậm tệ, cho nên xác định sẵn chap này để bù đắp cho thời gian chờ đợi phần 2, những sai sót và thiếu hụt trong fic mong mọi người bỏ qua cho *cúi*

...............

cái này chẳng là gì nên không tem, không phong bì

========
Khoan!
Ghi chú mấy dòng

(Không biết đưa mấy thông tin này vào fic thế nào nên ghi vào đấy luôn TT)

Tuổi trưởng thành của yêu quái là 13, khi tới tuổi này, cơ thể biến đổi và có hình dáng giống con người khi 16,17 tuổi. Hình dạng này sẽ được giữ cho tới 100 năm sau, ngoại hình sẽ tăng lên 22(với nam), 20(với nữ). Tới khi yêu quái 500 tuổi thì yêu quái nam chỉ như 30 tuổi, yêu quái nữ là 25. Từ đó trở đi thì 10 năm yêu quái trở nên già đi 1 tuổi với con người

Nếu có thắc mắc tại sao yêu quái trẻ đến thế (thậm chí còn hơn cả Nura) thì mình sẽ trả lời vô cùng “thẳng thắn”: tất cả chỉ để phục vụ cho mục đích đen tối của mình X-)


Mai mình sẽ post chap đầu của phần 2 .Đón xem nhé mọi người
evildevil
evildevil
Bakugan Legendary
Bakugan Legendary
ĐCC :
(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 550
BKGC BKGC : 4942
Điểm đóng góp : 21
Đến từ : Mountain of Faith
Stt : Because everything changes, anything can be seen.

(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Empty Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

Wed Aug 08, 2012 5:14 pm
Ha ha. Cưới xin miêu tả chi tiết dữ, hẳn tác giả cũng phải bỏ công bỏ sức ra mà kiếm về ba cái lễ nghi này (hoặc là cứ tả theo ý tác giả là được).

Cái ngoại truyện này còn thú vị hơn truyện chính nữa. Mà Mas với Mizuo sao yêu nhau được nhỉ? Phần 2 với phần 3 tò mò quá.

Mong chap mới nha.
Yuki Watanabe
Yuki Watanabe
Bakugan Legendary
Bakugan Legendary
ĐCC :
(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 854
BKGC BKGC : 4292
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : AKB48
Stt : Smile Smile Smile! Yuki Daisuki Smiles!

(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Empty Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

Wed Aug 08, 2012 9:38 pm
Ôi, thiệt là hay quớ đi...

Đúng là con trai nhìn có lẽ tóe máu mũi thiệt...

Vậy Hydron không tóe ak?

Tưởng ai cũng tóe chứ!

Ước gì mình được dự đám cưới Shun x Alice nhỉ?

Mà nếu nói không tem, không phong bì thì chắc chap này là phụ lục phần 1 đấy...

Mà dù sao cũng hồi hộp chờ phần 2 ghê...

Chờ phần 2 nhá!
Elfin-Ingram
Elfin-Ingram
Mod
Mod
ĐCC :
(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 6932
BKGC BKGC : 12932
Điểm đóng góp : 84
Đến từ : Chiến binh bakugan nhật báo
Stt : *Nhìn lịch* Mình già thật rồi TT^TT

(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Empty Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

Thu Aug 09, 2012 8:03 am
@Kà: sao lần nào bạn cũng chém đau bụng vậy =))
Đúng là mình có nghĩ tới vụ SA, nhưng thương anh Shun quá lại thôi :domat:
Với lại anh Shun mất bao công sức mới có được chị Alice, không "tấn công" ngay chả nhẽ lại trưng bày 1 thời gian mới sử dụng :gian:
Mà đúng là phần 2 ghép căp MasxMiz thật. Mizuo không chết thì không ổn, nhưng nói chung Dương vẫn sẽ nghĩ ra 1 cái kết có hậu thôi
@Evil, Arisu: phần 3 thì Runo với Dan là cái chắc, yêu quái với onmyouji mới gay cẫn chứ :gian:
Không tiết lộ thêm thông tin gì nữa, mọi người biết mình sắp xếp nhân vật thế nào chắc bất ngờ lắm đấy=.=
Hikari Fubuki
Hikari Fubuki
Mod
Mod
ĐCC :
(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Left_bar_bleue0 / 1000 / 100(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Right_bar_bleue

Bài gửi Bài gửi : 659
BKGC BKGC : 22903
Điểm đóng góp : 5
Đến từ : Hành tinh như cái đinh
Stt : Ah ~~~~~ TROLL everywhere =w=~~~~

(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Empty Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

Thu Aug 09, 2012 1:04 pm
nah~~chap cuối Phần 1~*bay*

bạn để ý câu cuối cùng~ "Dẫu có ngắn ngủi", hình như có hàm ý gì ấy nhể~? :th15:

@Author: =)) =)) chém bão cho nó vui~
Sponsored content

(Bakugan Fanfic) Hoa Qúai - Page 3 Empty Re: (Bakugan Fanfic) Hoa Qúai

Về Đầu Trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết